Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 A3ers {Chap 4} SCHOOL LIFE

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
piscesone
Học sinh nhà Nước
piscesone
Giới tính : Nữ
Zodiac : Pisces
Tổng số bài gửi : 61
Birthday : 19/03/2001
Join date : 11/01/2014
A3ers {Chap 4} SCHOOL LIFE Empty
Bài gửiTiêu đề: A3ers {Chap 4} SCHOOL LIFE   A3ers {Chap 4} SCHOOL LIFE Icon_minitimeThu Jan 30, 2014 4:00 pm

Một ngày mới trên … lớp học của các A3ers.
 Sáng ra, như thường lệ, học sinh lại đến lớp nè, làm loạn nè, đến lúc trống vào thì giở sách ra trước mặt rồi… nói chuyện nè, xong cô vào lớp dẹp loạn nè, rồi học hai tiết, ra chơi, rồi lại vào học đến khi ra về nè. Mọi chuyện sẽ vẫn diễn ra đều đều, các A3ers vẫn sẽ ngây thơ, trong sáng, vô tư và vô… duyên, nếu như … (lạy cái chữ “nếu như”).
1/ Teams 1
 
***
 
-She is my wife.
(Nguyên, ngày x/x/2012)
 
***
 
 “Một ngày mới đã lên, em dang tay chào đón, dịu dàng tia nắng hồng … (cái gì nữa ế nhỉ).” Vâng, hôm nay đúng là một ngày bình thường đối với các bạn tổ 1 (T1ers). Các bạn ý hôm nay đang có một trò chơi “hơi hơi” thú vị. Cụ thể là, bạn Long tổ 1 đang làm trò bằng cách giả vờ mất trí, chỉ trỏ lăng nhăng như con loăng quăng, hỏi bạn a là ai, bạn b là cái gì, bạn c có ăn được không, nói chung là hại não. Đang đoạn cao trào, bạn Long nhà ta chỉ vào bạn Chi, ngơ ngác hỏi: “Đây là ai?”, và Đặng Anh, với một tinh thần đùa dai và ghép đôi nhiệt tình đã vô tư lự phang thẳng một câu làm tan nát trái tim … to lớn của  bạn n: “Nó là vợ mày đấy Long.” Và bạn Nguyên, sắc đang trong cơn phê trò, mặt mũi dãn ra như chưa từng được dãn, bỗng dưng chuyển sang dúm dó như mớ giẻ lau nhà, đỏ gay như bị … ăn tát quay xuống, làm một câu:
-          Đéo phải, nó là vợ tao chứ. ( Oh shit, 1 like cho sự dũng cảm)
 Mọi chuyện thật đơn giản, chỉ vô tình, trong một trò chơi trẻ con vô tư không toan tính, bạn Nguyên đã bày tỏ nỗi lòng mình, khiến cho couple Chi-Nguyên ra đời, kéo theo bao nhiêu rắc rối.
(To be countinue)
2/  Team 2
 
***
 
-Who is your love, Du?
(Nhật Anh, x/x/2012)
 
***
 
 Cũng lại là một ngày bình thường của các bạn tổ 2 (T2ers).
 Vâng, do từ đầu chưa nói rõ, nên bây giờ phải thông báo tình hình rằng thì là mà A3ers chúng ta đang ở trong trạng thái “Âm thịnh dương suy”, con gái 26 còn con trai vỏn vẹn 14, nghĩa là ở tỉ lệ 2/1. Và vì ở trong trạng thái “nữ quyền” đó nên chẳng có tổ nào mà số boy lại chạm tới mức nửa tổ được cả, nhiều nhất là 4 và ít nhất là 3. Tổ 1,3 có 4, tổ 2,4 có 3. Do một sự khéo léo trong “nghệ thuật bày trí và sắp đặt”, mỗi bàn tổ 2 có một đứa con trai để “cân bằng âm dương”, “tạo sự cân đối cho vạn vật và vũ trụ”. Câu chuyện của chúng ta bắt đầu từ 2 bàn đầu sẽ hợp lý nhất.
 Như đã nói ở trên, lại là một ngày cực bình thường đối với các T2ers. Và cũng giống như các T1ers, ngày bình thường nhất luôn xảy ra những điều đặc biệt, càng giống hơn nữa khi trong lúc này, các bạn ý cũng đang bày trò.
 Và nhân vật bị đưa vào tầm ngắm lần này là bạn Dụ, các bạn của (2 bàn đầu) tổ 2 đang cố bằng mọi cách, moi thong tin về người mà bạn Dụ đang “thầm thương trộm nhớ”. Khổ thân, đường đường là quý tử, con nhà khá giả, lại học giỏi, chăm ngoan, về cơ bản là trong mắt các cô thì luôn lặng im và ngoan ngoãn, lúc này đây đang mở miệng 8 như mấy bà bán cá thứ thiệt, toát mồ hôi tìm mọi cách để tránh phải trả lời câu hỏi của Nhật Anh. Nhưng T2ers đâu có dễ dàng bỏ qua như thế, với tinh thần sáng tạo không ngừng nghỉ, các bạn ý đã tìm ra đủ chiêu thức dụ dỗ + tra tấn để moi tin. Vào lúc căng thẳng nhất, sau một hồi đe dọa không thành, Nhật Anh làm một tràng thuyết giáo xối xả, sau đó hỏi chốt một câu:
-          Mày thích ai hả Dụ?
-          Tao thích con Lan Phương. – Vâng, sau một hồi bị tra tấn, phận chân yếu tay mềm không đủ sức khỏe và thể chất để chịu đựng, đành tuôn ra bí mật quân sự.
 Không hiểu vì lý do gì, mà lúc đó, mặt mũi người đi hỏi, tức là Nhật Anh tối sẩm lại
( điêu đấy). Lát sau, Nhật Anh hỏi lại, cũng là câu hỏi vừa nãy (nhưng au không ghi ra vì tốn thời gian gõ).
-      Tao thích con Nga. – Dụ trả lời. (Uầy, thay đổi nhanh v~)
 Nhật Anh nhìn Dụ như thể cái thằng này là người ngoài hành tinh vô tình rơi xuống Trái Đất, bạn ý hỏi lại lần cuối:
-          Cuối cùng là mày thích ai?
-          Tớ thích cậu. (Ơ, đổi giọng xưng hô kìa.)
-          Ừ cảm ơn, tớ cũng thích cậu. (Author: au mi go – do đang nhai popcorn)
 Chỉ trong vòng vài phút, bạn Dụ đã lần lượt “thú nhận tình cảm” với tận 3 bạn nữ trong tổ, nhưng chỉ có một bạn là đáp trả, còn lại, chắc ngửi thấy mùi nguy hiểm trong câu nói nên không thấy à ơ gì hết. Câu chuyện tạm thời dừng lại do au phải đi rửa bát, hẹn các bạn ở phần của tổ 3 và 4.:D
(To be countinue)
Hê nhô, au rửa bát xong rồi nè.
3/ Team 3
 
***
 
White text on the wood table
(Team 3, x/x/2012)
 
***
 
 Một ngày bình thường (lại bình thường), các bạn tổ 3 đang chăm chỉ học bài, chợt một âm thanh lanh lảnh, chói tai vang lên giữa không gian tĩnh lặng của lớp học.(đúng là âm thanh đó rất to ạ, nhưng may cô Sinh không nghe thấy):
-          Ế nhìn này, bàn thằng An có chữ “An love Trinh” bằng bút xóa nè.
-          Ù uôi thật á.
-          Oé óe óe.
-          Ôi mỳ gói.
-          Sock à nha.
-          Bất ngờ à nha.
 Bạn thấy câu chuyện thật nhảm, dạ vâng, câu chuyện chỉ là một ký ức cực nhỏ trong những đồn đại về couple trong lớp học của các A3ers, nhiều người có lẽ đã quên, nhưng riêng au thì vẫn nhớ. Dù sao, đây cũng là một trong những love story xảy ra đầu tiên trong lớp.
(To be countinue)
4/ Team 4
 
***
 
I love him, problem?
(Đan, x/x/2012)
 
***
 
 Thứ 4, ngày x/x/2012, buổi học Thể dục đầu tiên của các A3ers.
-          Cả lớp, lùi 10 bước, bước.
Tiếng thầy Hải – thầy dạy thể dục dõng dạc vang lên, cả lớp – lúc này đã xếp thành 4 hàng ngang – ngoan ngoãn lùi dần về phía sau. Và tất nhiên, do chả ai có mắt đằng sau, cả bọn cứ lao lùi như cún con bị chủ lôi ngược. Đang lùi, ở giữa hàng của tổ 4, một giọng nói lảnh lót vang lên:
-          Này, lùi 10 bước thôi mà, cậu làm gì mà lùi cả đống thế hả.
 Bạn nghĩ câu nói thật bình thường? Tuy nhiên, dưới con mắt cực kì sõi đời của tổ trưởng tổ 4 (cho au tự sướng tí ạ), hành động này có vẻ không được bình thường lắm, suốt. Đối với Thu, việc một đứa lùi linh tinh chút chả có gì ảnh hưởng đến mức phải ré lên như thế. (:D). Các bạn có nghĩ như au không? Vâng, chỉ cần nhìn lướt qua câu nói, hành động ban đầu của Đan, Thu đã có linh cảm đan có cảm tình với Vinh, không thì cũng là dành nhiều sự chú ý hơn những đứa khác. Và với bản tính ham vui + khoái gán ghép, bạn Thu (cho au hỏi lần sau vẫn gọi ở ngôi thứ 3 hay được xưng ngôi thứ 1 ở đoạn có tên au ạ) đã quyết định dành thời gian quan sát và tìm hiểu về Đan + Vinh.
 Việc này đối với Thu cũng chẳng có gì khó, bởi chỉ ngay ngày hôm sau, Thu đã phát hiện ra vị trí địa lý đặc biệt của mình. Cụ thể, Thu, Khuê và Đan ngồi cùng một bàn, nó ngồi trong cùng, Đan ngồi ngoài cùng, còn Vinh ngồi ngay trên nó, một vị trí quá thích hợp để quan sát. Nó cũng bỏ chút thì giờ vàng ngọc trong giờ Thể dục để “nghiên cứu”. Và đúng như nó dự đoán, cứ 2 lần xuống sân thì 3 lần Đan nhắc Vinh về việc lùi với tiến. Quá vui với thành công của mình, nó công bố kết quả nghiên cứu ngay với Khuê, và bất ngờ nhận được được sự ủng hộ nhiệt tình. Quá phởn, nó quyết định public kết quả luôn và chỉ trong một thời gian ngắn, tin tức đã bay khắp lớp. (thật tình là au cũng chẳng nhớ đã nói với những ai a, chỉ nhớ là trong một lần kể với một đứa nào đấy *đứa đấy học TQT*, nó đã bảo là biết từ hồi lớp 5 *ù uôi*) Và sau kì kiểm tra 8 tuần học kì I , khi Đan được chuyển vào giữa ngồi, Thu bất ngờ thấy lần đầu tiên trong năm, Vinh quay HẮN xuống bàn nó, cười cười nói nói mà mục tiêu là “ai cũng biết là ai đấy”. Lúc đó, câu chuyện tình yêu giữa hai đứa mới chuyển sang chế độ public thực sự. Ngày nào cũng Vinh cũng phải quay xuống cười cười với Đan, còn Đan thì tất nhiên không thể từ chối, cũng vui vẻ chuyện trò với Vinh. Nhưng tất cả chỉ có thế, vẫn chưa có ai chính thức tỏ tình với người còn lại, tình hình còn rất lửng lơ. Tổ trưởng tổ 4(là au chứ ai), với tinh thần trách nghiệm ngời ngời, đã quyết định rat ay nối tim cho 2 bạn. Một loạt kế hoạch được bày ra, đa phần chỉ có Đan là nổi điên vì ngại, còn Vinh thì lầm bầm chửi 1 câu rồi quay đi. Tức mình, trong một lần hâm hấp, Thu đã quyết định trở nên dã man như Nhật Anh (đọc lại part của Team 2), nó lại ngồi lải nhải, tra tấn, đe dọa Đan bằng mọi cách.Tuy không đến nỗi “chân yếu tay mềm” như Dụ, nhưng do cùng là con gái, lại bị Thu dụ dỗ quá kinh, Đan điên tiết, chống tay lên hông, nói đúng một câu:
-        Tớ thích nó đấy, thì sao?
(End chap 4)
 
 

A3ers {Chap 4} SCHOOL LIFE

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» A3ers {Chap 3} NEW SCHOOL YEAR
» School Life (chap 4)
» School Life (chap 6)
» A3ers {Chap 5} ONE YEAR
» A3ers {Chapter 1}TPers - A3ers
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện học đường :: A3ers-