Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 5

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Takitori_cancer
Học sinh nhà Nước
Takitori_cancer
Giới tính : Nữ
Zodiac : Cancer
Tổng số bài gửi : 275
Birthday : 26/06/1999
Join date : 04/01/2014
12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: 12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 5   12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 5 Icon_minitimeSun Feb 02, 2014 9:37 pm

Chap 5: Buổi dạ hội: (Phần 2: Xử Nữ gặp nạn)mình sẽ kể về màn trình diễn của từng người 1 qua các chap kế tiếp nhé! Chúng ta sẽ bắt đầu với Xử Nữ- Ma kết.Chúc các bạn đọc truyện zui zẻ  :x .




Trời đã chớm đông, cái lạnh bắt đầu tràn về, những chú chim trên cành cũng đang ngủ ấm áp để tránh cái lạnh tuy nhiên, nhiều người vẫn còn đang hoạt động một cách sôi nổi và nhộn nhịp. Xôn xao…xôn xao…ngày hôm nay, trường HORO STAR tưng bừng và nhôn nhịp từ sáng sớm, ai cũng vất vả chạy ngược chạy xuôi lo chuẩn bị cho lễ hội tối nay, khung cảnh vô cùng nhộn nhịp và tất nhiên ai cũng mong tới tối ngày hôm nay để có thể chiêm ngưỡng tài năng của các em học sinh mới vào của khối lớp 12, những đàn anh, đàn chị lớn nhất trường. Tại nhà các chòm sao của chúng ta cũng đang tất bật tập luyện, đó chính là các sao nữ vì năm nay, các cô chính là những học sinh mới của trường.
Gần 19h, mọi người đều tập trung gần như đông đủ tại hội trường của trường, bầu không khí xôn xao náo nhiệt, bỗng, cánh cửa bật mở và 6 chàng hoàng tử của trường HORO đã xuất hiện, ai cũng trông bảnh hơn mọi ngày với những bộ vest nam tính và lịch sự. Họ đã làm bao cô gái trong phòng ngất xỉu nhất là đối với Song Tử- chàng hotboy số 1 của trường 68 …mà khoan…hình như thiếu cái gì đó? Chính là các cô gái của chúng ta, họ đâu mất rồi?...họ đang chuẩn bị cho phần trình diễn của mình ở cánh gà của sân khấu, hôm nay các cô gái của chúng ta đúng là những nàng công chúa đích thực, ai cũng bận một bộ váy đẹp long lanh cùng những viên đá quý lấp lánh. Trông họ như những ngôi sao sáng trên bầu trời đêm kia vậy! ( các chàng mà nhìn thấy được chắc ngất ngây con gà tây quá! Keke 13a )
Đúng 19h, ánh đèn trên sân khấu bật sáng thu hút sự chú ý của mọi người, thầy hiệu trưởng oai nghiêm bước ra và đọc 1 bài diễn văn dài dòng làm cho ai cũng buồn ngủ nhưng vẫn phải nhịn( Hazzz..lại diễn văn 23 ) và sau khi kết thúc bài diễn văn đáng chán đó là phần mà mọi người mong đợi nhất chĩnh là phần biểu diễn tài năng của hơn 20 em học sinh mới lớp 12. Tiếng vỗ tay vang lên, thí sinh thứ nhất bước ra ngoài với vẻ mặt tươi cười rồi bắt đầu trình diễn. Tuy vậy, sau cánh gà đã có 1 sự việc không ai muốn xảy ra:
-Á…..Xử Nữ đâu mất rồi các cậu ơi!- Cự Giải hoảng hốt kêu lên.
-Ừ nhỉ…cậu ấy đâu mất rồi, hồi nãy thấy cậu ấy bảo đi WC nhưng gần 30’ rồi, không lẽ cậu ấy gặp chuyện- Thiên Bình lo lắng nói.
Trong khi các sao nữ đang hoảng loạn, bỗng 1 giọng nới cất tiếng làm cả bọn giật mình:
-Chuyện gì mà hốt hoảng vậy? Các cô gái của tôi!- Song Tử lên tiếng( tên này ngạo mạn quá :v )
-Sao các cô lo lắng thế, mà Xử Nữ đâu rồi?- Ma Kết lên tiếng, anh có vẻ hơi hoảng khi không thấy Xử đâu.
-Chúng tôi không biết, cô ấy mất tích rồi, huhu…-Song Ngư vừa khóc vừa trả lời.
-Chuyện này là sao hả?- Ma Kết gần như mất hết bình tĩnh khi nghe được câu nói của Ngư.( bít rùi nhá! 16 )
-Bình tĩnh lại đi Kết, mọi chuyện đâu có ai muốn đâu!- Nhân Mã can ngăn Ma Kết khi trông thấy Ngư có vẻ sợ hãi trước thái độ của cậu ấy.
-Mọi người đững cãi nhau nữa…..-Bạch Dương hét lên.
-Cô ấy nói đúng, quan trong hơn là phải tìm ra Xử Nữ chứ ngồi cãi nhau hoài thì được gì đâu!- Sư Tử hưởng ứng câu nói cảu Bạch Dương.
-Đúng thế! Quan trọng là cô ấy là người biểu diễn thứ 4 đó!- Bảo Bình lo lắng nói.
-Bây giườ mà cô còn lo chi phần trình diễn đó nữa sao?- Ma Kết hơi tức giận.
-Cậu thôi đi Ma Kết…không phải cậu cứ gào lên như vậy là Xử Nữ sẽ về đâu!- Kim Ngưu ngăn cản.
-Cô ấy nói đúng đó, buổi trình diến này rất quan trọng!- Thiên Yết nãy giờ im lặng bỗng lên tiếng.
- Cậu nói sao hả Thiên Yết?? –mọi người ngạc nhiên.
-Các cậu không biết sao? Đây là buổi lễ rất quan trọng , hôm nay có rất nhiều người quan trọng tới dự, hơn nữa Xử lại là học sinh ưu tú, nếu bỏ diễn có thể sẽ bị đuổi học đó!- Thiên Yết nhẹ nhàng giải thích cho mọi người.
-Được rồi! bây giờ chúng ta còn 15’ nữa để đi tìm cô ấy, hãy chia nhau ra tìm, mau lên!- Bảo Bình cuống quýt nói.
Mọi người đều tản ra đi tìm Xử Nữ, ai cũng lo lắng cả, đặc biệt là Ma Kết, từ lúc Xử mất tích, anh bỗng dưng thay đổi thái độ, nóng tính, bộc trực không giống với Kết điềm tĩnh mọi khi chút nào, trong lòng anh bây giờ chỉ có hình bóng của Xử Nữ, anh  thầm nghĩ:
-“ Xử Nữ,cô ở đâu mau ra đây đi, sao lại như vậy. Xử Nữ, em mà có mệnh hệ gì thì tôi…tôi…”
                                                   ***
*Tại một nhà kho bỏ hoang trong trường:
-HAHA….con ranh này, mày dám chỗng đối tao à? Này thì chống đối…Bốp- Tiếng của 1 con nhỏ vang lên trong nhà kho, kèm theo đó là những tiếng đập gậy cực mạnh. Trên sàn, 1 cô gái xinh đẹp với mái tóc tóc nâu màu hạt dẻ xõa dài, miệng cô dính đầy máu, cơ thể đầy vết bầm tím, bộ váy màu đen của cô đã bị rách, tuy bị đánh như vậy nhưng cô vẫn im lặng, chỉ thi thoảng thốt ra vài tiếng, làm cho con bé đó càng điên hơn.
-Hừ….Mày đúng là đáng ghét, đã cướp Ma Kết của Yuki rồi, lại còn lúc nào cũng ra vẻ ta đây. Sao??? Mày không nói gì à? Bộ mày câm hả????- Con nhỏ đầu gấu gào to lên đồng thời tát vào mặt Xử Nữ 1 cái. Xử Nữ, lúc này, cô không thể chống trả được nữa, trong đầu cô chỉ có 1 suy nghĩ: “ Kết…cứu tôi với, Kết…Ma Kết”. Tiếng thì thầm cuối cùng gọi tên Ma Kết vang lên làm cho con nhỏ đó điên tiết và tiếng tiếp tục đánh đập Xử Nữ 1 cách dã man, tuy nhiên tiếng gọi đó như có thần giao cách cảm, nó đã vang tới 1 người.
                                                  ***
Lúc này lòng Ma Kết thực sự rối bời, chỉ còn có 5’ nữa, nhưng không quan trọng, bây giờ lòng anh chỉ còn nghĩ làm cách nào để cứu được Xử Nữ. Bỗng, 1 tiếng gọi vang lên làm cho tâm trạng cú snh như được gỡ rối được tâm trạng của anh. “ Ma Kết…” tiếng gọi nhỏ, mệt mỏi nhưng đủ cho anh nghe được, anh lao nhanh ra ngôi nhà kho bỏ hoang sau trường và linh cảm của anh đã đúng. Khi tới gần:
-Trời đất…con nhỏ này khỏe ghê! Đánh thế mà vẫn cãi được à??? haha…tao sẽ cho mày hết nói luôn nhé!
 Cái gậy bong chày giơ cao lên, chuẩn bị hạ xuống người Xử Nữ, cô đang đón chờ một cái đánh đau đớn bỗng…bốp…tiếng gậy vang lên nhưng cô hoàn toàn không thấy đau, chỉ nghe thấy tiếng con nhỏ kia ngày càng yếu dần, rồi cô nghe thấy tiếng ai đó gọi tên mình và đỡ cô vào lòng. Cô từ từ ngất đi trong vòng tay dịu dàng ấy, nước mắt cứ thế rơi và miệng cô mỉm cười hạnh phúc: “ Ma Kêt…anh đã đến” thế rồi cô hoàn toàn ngất lịm đi.
                                                       ***
-“ Đây… là đâu? Mùi thuốc sát trùng ư? Mình đang ở bệnh viện à?”- Xử Nữ ngồi dậy, ôm cái đầu đang ong ong của mình ngồi dậy, bên cạnh cô, Ma Kết đang ngủ ngon lành, cô mỉm cười nhìn anh rồi cánh cửa phòng bật mở, Song Ngư bước vào lo lắng hỏi:
- Cậu tỉnh rồi hả Xử Nữ?
-Hưm….mọi người..đâu cả rồi?
-Mọi người đi đến trường hết rồi, họ phải biểu diễn, cậu không sao chứ? Bác sĩ nói cậu chỉ bị chấn động nhẹ nên nghỉ ngơi 1 chút là khỏe ngay, thấy có vẻ ổn nên Ma Kết đuổi về hết rùi!- Song Ngư nói đến đó liền liếc nhìn Ma Kết đang ngáy o..o cạnh giường mà cười đểu.
-Chính là cậu ấy cứu cậu đó Xử à! Lúc cậu mất tích, cậu ấy lo lắm đó! Keke! Cũng chính cậu ấy xin thầy cô cho cậu nghỉ đó vì lúc cậu bị bắt cóc mọi người cuống cả lên, quên mất là có thể xin phép nếu có việc bận và xác chứng đàng hoàng mới được nghỉ nên thấy cậu vào viện ông hiệu trưởng khó tính mới cho nghỉ đó! Thui sắp tới tớ rùi nên tớ về đây, cho 2 người riêng tư nha!- nói rồi Song Ngư vội vã rời khỏi phòng.
Lúc này, Xử Nữ khẽ nhìn anh chàng Kết đang ngủ ngon lành bên giường bệnh rồi cô khẽ mỉm cười:
-Cảm ơn cậu, Ma Kết!
Ngoài trời đã bắt đầu có tuyết, nhưng bông tuyết trắng lạnh buốt nhưng ở nơi nào đó, trái tim của 2 người đang cảm thấy vô cùng ấm áp. Tuy nhiên, còn những con người còn lại thì sao? Liệu họ có cảm thấy ấm áp giống 2 người đó hay không? Hãy tiếp tục xem, điều gì sưởi ấm trái tim họ!
 
~ HẾT CHAP 5~


·       Hết chap 5 rùi, các bạn cho ý kiến nhá! Bạn nào băn khoăn gì về cuộc hành trình sắp tới của họ thì t/g nói nè: Xong buổi dạ hội này là sẽ đến ngay thui, vì mình muốn trước khi tham gia chuyến phưu lưu, tình cảm của họ cần rõ ràng hơn chút nên hơi lan man :d , mong các bạn thông cảm! Arigatou  321
 
Takitori_cancer
Học sinh nhà Nước
Takitori_cancer
Giới tính : Nữ
Zodiac : Cancer
Tổng số bài gửi : 275
Birthday : 26/06/1999
Join date : 04/01/2014
12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 5   12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 5 Icon_minitimeSun Feb 02, 2014 10:15 pm

nhớ bình luận nhé! không tác giả buồn lắm đó!  35
 
AquaGirl
Học sinh nhà Khí
AquaGirl
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 874
Birthday : 14/02/2001
Join date : 23/07/2013
12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 5   12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 5 Icon_minitimeMon Feb 03, 2014 4:52 am

Sai vài lỗi chính tả, sự việc xảy ra quá nhanh, hay lặp từ, mà Ma Kết này sao tánh nóng như lửa zậy tác giả?
 
~JamBông~
Học sinh nhà Nước
~JamBông~
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 1178
Birthday : 24/10/1999
Join date : 24/11/2013
12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 5   12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 5 Icon_minitimeMon Feb 03, 2014 10:16 am

trình bày đẹp hơn rùi đó..câu văn cũng mượt hơn...vv.....
truyện hay..lót dép ngồi chờ
 
Takitori_cancer
Học sinh nhà Nước
Takitori_cancer
Giới tính : Nữ
Zodiac : Cancer
Tổng số bài gửi : 275
Birthday : 26/06/1999
Join date : 04/01/2014
12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 5   12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 5 Icon_minitimeMon Feb 03, 2014 12:01 pm

AquaGirl đã viết:
Sai vài lỗi chính tả, sự việc xảy ra quá nhanh, hay lặp từ, mà Ma Kết này sao tánh nóng như lửa zậy tác giả?
 
Ma Kết nóng tính vậy mình cũng viết trong truyện rùi mà ( do Xử mất tích đó bạn ^^) còn diễn biến hơi nhanh vì mình muốn gói nó gon vào 1 chap rồi tiến nhanh tới vân đề chính của truyện ý mà  :d . Lỗi chính tả thì hôm qua viết xong muôn quá mình cũng chưa đọc lại, để mình sửa nhé! Cảm ơn bạn đã cho ý kiến. Thanks.
 
Takitori_cancer
Học sinh nhà Nước
Takitori_cancer
Giới tính : Nữ
Zodiac : Cancer
Tổng số bài gửi : 275
Birthday : 26/06/1999
Join date : 04/01/2014
12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 5   12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 5 Icon_minitimeMon Feb 03, 2014 12:27 pm

~JamBông~ đã viết:
trình bày đẹp hơn rùi đó..câu văn cũng mượt hơn...vv.....
truyện hay..lót dép ngồi chờ

thanks bạn nhìu ^^
 
AquaGirl
Học sinh nhà Khí
AquaGirl
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 874
Birthday : 14/02/2001
Join date : 23/07/2013
12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 5   12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 5 Icon_minitimeMon Feb 03, 2014 1:21 pm

Takitori: uhm, tại Ma Kết dù có chuyện gì xảy ra đi nữa cũng rất bình tĩnh không động tay chân hay hoảng gì hết nàng ạ
 
Takitori_cancer
Học sinh nhà Nước
Takitori_cancer
Giới tính : Nữ
Zodiac : Cancer
Tổng số bài gửi : 275
Birthday : 26/06/1999
Join date : 04/01/2014
12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 5   12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 5 Icon_minitimeTue Feb 04, 2014 6:21 pm

mình biết nhưng trong tình yêu thì 1 số TH có thể thay đổi ^^
 
libra1999
Học sinh nhà Khí
libra1999
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 1888
Birthday : 03/10/1999
Join date : 03/01/2014
12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 5   12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 5 Icon_minitimeTue Feb 04, 2014 6:30 pm

cách trình bày cần thêm thoáng chút nữa nha ^^

 Văn phong cũng khá mượt hơn lần trc

 =>> tóm lại ta hóng típ :3
 
Takitori_cancer
Học sinh nhà Nước
Takitori_cancer
Giới tính : Nữ
Zodiac : Cancer
Tổng số bài gửi : 275
Birthday : 26/06/1999
Join date : 04/01/2014
12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 5   12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 5 Icon_minitimeTue Feb 04, 2014 9:35 pm

thanks nha  :)
 
Thất Dương
Học sinh chưa nhận lớp
Thất Dương
Giới tính : Nam
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 73
Birthday : 16/02/1977
Join date : 18/06/2014
12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 5   12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 5 Icon_minitimeThu Jun 19, 2014 3:05 am

*cười nham hiểm* "Ấy" viết truyện ngắn cp Kết Xử theo hướng violent thế Đây like ngay ==" fan cp Kết Xử
 
Takitori_cancer
Học sinh nhà Nước
Takitori_cancer
Giới tính : Nữ
Zodiac : Cancer
Tổng số bài gửi : 275
Birthday : 26/06/1999
Join date : 04/01/2014
12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 5   12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 5 Icon_minitimeSun Jun 29, 2014 6:24 pm

ok bạn *Cười nham hiểm x100 lần*
 
Sponsored content
12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 5   12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 5 Icon_minitime

 
 

12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 5

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» 12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 10
» 12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 32
» 12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 4
» 12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 19
» 12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 23
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện thần thoại, phép thuật :: 12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim-