Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Rain School Zodiac: Chap 11,12,13,14

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Bottle
Học sinh nhà Khí
Bottle
Giới tính : Nam
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 738
Birthday : 23/01/2001
Join date : 21/04/2013
Rain School Zodiac: Chap 11,12,13,14 Empty
Bài gửiTiêu đề: Rain School Zodiac: Chap 11,12,13,14   Rain School Zodiac: Chap 11,12,13,14 Icon_minitimeSat May 04, 2013 12:43 pm

Ối ồi hoa cả mắt, nhứt cả tay, chứng loạn thần kinh của người zà đây mà. Khụ khụ khụ, zà này phải nai lưng ra vít truyện cho con cháu mà chằng dc con cháu cho tí cmt cả, chán đời mún nhảy sông tự tử wá đê!!!!


XxxxxxxxxxxxxxxxxLoadingxxxxxxxxxxxxxxxxX

Chap 11

Kim Ngưu kéo Cự Giải vào mấy cái hàng ăn uống. Cả 2 dắt nhau đi xem hết món này tới món kia. Cuối cùng cũng dừng lại trước cái xe bánh trán trộn trông rất bắt mắt (trời ơi là trời, thiếu gia, tiểu thư gì mà ăn...bánh tráng trộn). Thay vì mua 2 bịch cho 2 người, Kim Ngưu chơi luôn 6 bịch (Cự Giải 2 bịch còn Ngưu thì 4 bịch đóa). Nhưng chầu này Cự Giải phải bỏ tiền túi ra bao Ngưu Ngưu ăn (lí do tại sao tác giả cũng chả bít =='). Trong loáng thôi là Kim Ngưu đã ngốn sạch 4 bịch vào bụng mà Cự Giải thì mới ăn được chút xíu

- Ngưu này, ăn gì mà ăn lắm thế? Lần sau đừng hòng tôi mua cho anh thứ gì nữa- Cự Giải bực mình quát

- Là do cô mua thì tôi mới ăn. Bộ ăn nhanh, ăn nhiều là có tội à? Tôi vẫn giữ thân hình chuẩn men đây nhá- Ngưu hất mặt, nói

- Đi với anh quả là mất hình tượng

Nói rồi, Cự Giải xách 2 bịch bánh tráng đi mất tiêu, để lại Ngưu ta bơ vơ giữa chợ. Kim Ngưu đành phải chạy theo gọi ý ới để nài nỉ Cự Giải "rộng lòng thương" mà tha thứ...


XxxxxxxxxxxxxxxxxLoadingxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxX


Trong khi các sao khác mỗi người một đôi thì cặp Bạch Dương-Bảo Bình cũng chung vai sát cánh. Anh chàng Bạch Dương bị Bảo Bình kéo lê lết đến chỗ bán đồ hóa học (lại thuốc nổ). Cả 2 bị còng dính vào nhau khiến mọi người xung quanh ai cũng nhìn vào chiếc còng đang treo tòn ten trên tay 2 người. Sau một hồi trườn qua trườn lại ở trước cửa hàng thí nghiệm, Bảo Bình kéo Bạch Dương ra một góc, thì thầm vào tai anh chàng 1 câu nói rất shock khiến anh mặt đỏ như ông mặt trời buổi chiều

- Bạch Dương à, tôi muốn đi...WC

Bạch Dương lúng túng, đang không biết làm cái gì. Sao mà bà cô ác thế. Làm cái gì bây giờ. Nhưng cuối cùng thì cũng có một giải pháp nhất định. Đó là Bạch Dương đứng ngoài cửa chờ cho Bảo Bình hành sự. Cừu đứng ngoài cửa đợi, bị nhiều quý bà đi ra đi vô nhìn Cừu mà bụm miệng cười. Chắc trong lòng họ nghĩ cừu ta đàng bị "biến thái" đây mà.

Bảo Bình xả street xong, thoải mái đi ra ngoài. Song, Cừu ca thì ngược lại, mặt bí xị, chẳng dám ngước mặt lên mà nhìn trời nhìn đất. Dám bảo rằng anh chàng sẽ không dám bước tới cái chợ này lần thứ 2.


XxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxLoadingxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxX


Khuya, các sao rủ nhau qua nhà hàng Exnyu ăn khuya. Hớn hở nhất trong đây là Kim Ngưu chứ còn ai nữa. Chẳng có mối lo nào đe dọa các sao ở trường vì cô giám thị ác quỷ đã cuốn gối về quê theo chồng =))... Nhưng nỗi lo lớn nhất của các sao không phải ở đây, mà là một cậu học sinh nữa sắp chuyển về học trường Thiên Thần Mưa mà các sao ko hề biết. Đó là mối đe dọa lớn nhất giữa những quan hệ tốt đẹp của mấy "đôi tình nhân khác người".


XxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxLoadingxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxX


Một buổi tối đẹp trời gần như kết thúc. 12 người trở về trường sau chuyến phiêu lưu con hươu này. Tất nhiên là chẳng còn bảo vệ nào thức để mở cổng cho vào đâu. Các sao đành phải tự xử bằng cách leo rào vào thôi. Cuộc leo rào diễn ra không suôn sẻ mấy đối với Sư Tử

- Này, từ từ thôi, rách váy tôi bây giờ- Xử Nữ nói, thúc tay vào đầu Thiên Yết đang đỡ mình qua tường

- Tôi đỡ cô qua còn đánh tôi nữa à? Có tin tôi thả tay ra không?- Thiên Yết hăm dọa

Xử Nữ đành im lặng leo qua...Cho tới khi tới lượt Sư Tử...

Anh là người leo qua cuối cùng, nhưng không may với anh là khi leo qua, cái đầu nhọn nhọn ở cái cổng móc và quần Sư Tử. Không để ý, anh rút mạnh chân về để nhảy xuống thì "rẹt"-cái quần rách một mảnh gần đáy, các sao nữ hét lên che mắt lại, chạy toáng loạn. Bảo Bình chạy kéo luôn theo Bạch Dương. Song Tử cười, trêu

- Anh làm cái gì thế hả Sư? Anh làm con người ta chạy hết rồi, cũng may đây là ban đêm chứ ban ngày thì ê mặt lắm à

Sư Tử bực mình, nhảy xún rượt Song Tử chạy khắp sân. Miệng thì gào hét tên Song tử còn tay thì...ôm cái chỗ rách. Đám con trai đứng đó cười sặc sụa, lăn lốc ôm bụng cười. Tiếng hét của Sư Tử, tiếng cười của các sao nam, tiếng la của các sao nữ làm náo động cả một vùng trời mới khi nãy còn rất bình yên...



XxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxLoadingxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxX



Chap 12

Một buổi sáng ngọt ngào dần hé trên khung cành bình yên của màn đêm (hôm qua vừa náo loạn cơ mà). Tất nhiên là ko có bà giám thị ở đây, các sao của chúng ta chẳng ai thèm lết xác ra khỏi giường. Bạn Mã Mã của ta tối qua phải vác gối qua ngủ cùng với Thiên Yết vì nhường cái phòng xanh tươi xinh đẹp của mình và Bảo Bình lại cho cặp đôi nhí nhảnh bị trói buộc bởi ác quỷ của thời học sinh (biết ai rồi phải hok). Thiên Yết phải ôm sàn nhà nhường chỗ cho bé Mã xinh xắn dễ thương trên chiếc giường cao cấp ấm áp. Bên một phòng khác, Cự Giải vì tò mò muốn xem 2 ông bà ấy ngủ như thế nào nên sáng sớm đã dựng Xử Nữ và Thiên Bình dậy để đi ngóng tin tức. Cánh cửa phòng bật mở-cánh cửa nơi 2 vợ chồng đang yên giấc ngàn thu he hé mở. Ló vào trong là 3 cái đầu nhấp nhô nhiều chuyện. Cảnh tượng kinh khủng đập vào mắt họ, bạn Bạch Dương nằm dưới đất ôm bạn Bảo Bình ngủ ngon lành. Thiên Bình suýt la lên thì bị Xử Nữ lấy ta bịt miệng lại, cô khẽ nói với Cự Giải

- Giải này, chạy vào phòng mình lấy cái máy ảnh trên bàn ấy (chời, đi học đem máy ảnh làm gì?)

Cự Giải gật đầu hiểu ý rồi rón rén chạy vụt về phòng. Chưa đầy 5 phút, cô quay trở lại mang theo chiếc máy ảnh hồng hồng trên tay. Cả 3 nhìn nhau cười lém lỉnh, Xử Nữ đưa cái máy ảnh lên chụp "tách tách" làm tang chứng. Tấm hình lập tức hiện rõ trên tay bạn Xử (máy chụp hình lấy liền mà). Xử Nữ cầm tấm hình tống tiền chạy như bay về phòng chờ dịp đăng tin tìm người.

...

1 tiếng, rồi 2 tiếng trôi qua, các bạn sao vẫn khò khò trên giường ngon lành vì chẳng có em nào to gan vào quấy rối. Sư Tử ngủ cái tướng banh tay banh chân đè lên bạn Kim Ngưu tội nghiệp làm cho Ngưu cứ ứ ứ khó thờ mà mơ thấy bị đá đè. Song Tử ngủ mơ la hét um sùm (chỉ trong phạm vi phòng), thế mà Ma Kết vẫn ngang nhiên ngủ ngon (vì vừa tìm lại tình yêu của đời mình ngày hôm qua đấy ạ).

7 giờ 30 sáng, học sinh đã tập trung vào lớp cho tiết đầu thì các sao còn choàng tay nhau ngủ. Ông thầy hiệu phó cũng chẳng dám lên đánh thức các thiếu gia tiểu thư vì sợ bị dám quỷ con "trảm" tại chỗ. Coi như, ngày hôm đó các sao cúp học...
...
11 giờ trưa, ánh nắng gay gắt của buổi trưa chiếu qua khung cửa sổ. Thiên Yết choàng dậy, vươn vai rồi đi thẳng vào nhà vệ sinh mặc cho con ngựa lười vẫn đang nằm ngủ. Bên các phòng khác, các sao nữ cũng dậy hết rồi. Đang vệ sinh cá nhân thì họ nghe tiếng la long trời lở đất phát ra từ phòng Bảo Bình. Các ông tám bà tám (bao gồm những người đã dậy+ nhựng người đang ngủ) xách dép chạy qua phòng bạn Bảo Bình xem có chuyện gì thì thấy Bạch dương và Bảo Bình đang ngồi nhìn nhau, hét um trời. Chẳng ai hiểu cái quái gì đang diễn ra thì Xử Nữ móc trong túi ra một tấm hình đưa cho mọi người xem. Lướt qua tấm hình, mấy con mắt đó lại nhìn về phía Bạch Dương và Bảo Bình. Bạn Bảo Bình nhớ lại cái chuyện hồi tối

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx...The past...xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxX


Đêm đó khuya rồi, Bạch Dương là con trai nên phải ngủ dưới đất nhường chỗ cho cô nhóc Bảo Bình trên giường (y chang ông anh Thiên Yết). Cả 2 nhanh chóng chìm vào giấc ngủ với những cơn ác mộng thú vị ( thực ra là mơ đấy ạ). Nhưng vì chiếc còng trên tay, muốn xoay người cũng khó nên Bảo Bình đành ngủ quay mặt về phía Bạch Dương mà ngủ. Đang ngủ ngon lành thì Cừu Hâm dở chứng xoay người giật luôn cả Bảo Bình xuống dưới. Bảo Bảo hoảng hốt vùng ra nhưng bị Bạch Dương tưởng lầm là cái gối ôm nên ôm cứng ngắt. Sau một hồi vật vã trở người, Bảo Bảo đành chịu thua cái vòng ôm của Bạch Dương nên nằm im chịu trận. Mệt quá, cô ngủ thiếp đi tới sáng hôm sau


Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx...The present...xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxX


Cả đám lại được một phen cười lăn lóc trước sự éo le của Bảo Bình và Bạch Dương. Bảo Bình thì đỏ mặt quay đi chẳng nói tiếng nào còn bạn Cừu thì gầm lên ầm ĩ.

- Thế là hôm nay chúng ta nghỉ học rồi!- SOng Tử đánh trống lảng

- Ừ nhỉ! Tiện lợi quá!- Thiên Bình thốt lên đồng tình

- Ê, này, tớ vừa tìm thấy nó trên đường về kí túc xá hôm qua nè, có lẽ sẽ giúp Bảo Bình và Bạch Dương được đấy- Song Ngư nói rồi chìa cái chìa khóa be bé ra trước mặt mọi người

Bạch Dương chộp lấy như ăn trộm chụp vàng, hí hoáy mở cái còng, "cạch" cái còng mở ra, Bạch Dương nhảy cẫng lên vui sướng, anh cúi xuống hôn đất mẹ vĩ đại để tỏ lòng biết ơn (cứ như thằng điên). Bảo Bình vui ra mặt vì đã được tự do bay nhảy. Cô nàng tung tăng phóng vào nhà vệ sinh xử lí nhanh gọn lẹ để háo hức cho những trò quậy mới của mình (đại loại là vừa đánh răng vừa chải tóc =='). Sau đó, các sao cũng cùng nhau xuống phòng ăn ăn sáng (phải gọi là ăn trưa mới đúng). Hôm nay các bạn sao hứa hẹn sẽ phá banh nhà lầu...


XxxxxxxxxxxxxxxxxxxxLoadingxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxX


Bước vào nhà ăn, hàng ngàn con mắt nhìn các sao ngưỡng mộ lẫn ghen tị. Ma Kết với Song Ngư giờ đây tay trong tay làm các nam sinh, nữ sinh khác nhìn muốn nổ con mắt. Bữa trưa sẽ thật thú vị nếu không có trận chiến đồ ăn do Sư Tử cầm đầu. Nhưng biết đâu ở một góc trong phòng ăn đó, 1 cô gái khẽ nhíu mắt, nhìn chăm chăm vào Bảo Bình đang vui vẻ nói cười. Ánh mắt đó hằn lên tia căm hận và ganh tị. Cô ta khẽ cười, nói gì đó vào tai 1 chàng trai đang ngồi bên cạnh


XxxxxxxxxxxxxxxxxxxLoadingxxxxxxxxxxxxxxxxxxX


Thay vì trở về lớp để học tiếp hoặc lên kí túc xá để nghỉ trưa (ngủ tới 11g trưa thì còn j nữa để ngủ). Cả đám tập trung ở khu vực hồ bơi trong kí túc xá(*). Sư Tử, Song Tử, Bạch Dương, Kim Ngưu, Ma Kết, Xử Nữ, SOng Ngư, Nhân Mã thì xuống hồ bơi, số còn lại thì ở trên bờ tắm nắng

- Mình quay lại phòng ăn mua tí nước nhé, Nhân Mã, Thiên Bình, Xử Nữ, Cự Giải, Song Ngư, các cậu uống gì ko?

- Có!- Đám con gái đồng thanh đáp

- Cô mua cho bọn họ thôi à?- Bạch Dương giả vờ hỏi

- Đúng, anh muốn uống thì tự mà mua- Bảo Bình bĩu môi rồi bỏ đi. Trông cô đáng iu thế là cùng

Sau khi rời khỏi kí túc xá, Bảo Bình tung tăng đi trên con đường làng dẫn ra nhà hàng mini. Đi được nữa đường, chợt có 1 đám người chặn cô lại. Cầm đầu bọn chúng là một cô gái có mái tóc đỏ tết thành 2 chùm. Khuôn mặt lạnh lùng toát lên vẻ gian xảo. Phải, chính là cô gái đã lườm Bảo Bình tại nhà ăn. Và chàng trai ngồi kế cô là em trai của cô, nhưng hình như hắn ta không có mặt ở đây.

- Mấy...mấy cô là ai, mấy cô muốn gì?

- Tao muốn giết mày vì đã cướp hoàng tử Bạch Dương của tao, và tự giới thiệu, tao là Bảo Vy, hân hạnh được biết mày.

Nói rồi, cô gái đó quay sang đám đàn em ra lệnh xong lên. Không chuẩn bị từ trước, Bảo Bảo bị lãnh những cú đánh thật đau vào bụng, vào mặt. Vài tên dí dao vào Bảo Bình, những con dao lướt qua bộ mặt xinh đẹp của cô, để lại những vết xước đang rỉ máu. Bảo Bình đau đớn gục xuống, như kiệt sức. Bảo Vy giật lấy con dao của 1 tên đàn em, đâm Bảo Bảo 1 nhát vào bụng. Máu ứa ra ướt đẫm chiếc áo học sinh Bảo Bình đang mặc. Bảo Vy ra lệnh cho đàn em quăng Bảo Bình xuống đất, cô phủi tay, miệng cười thâm độc

- Khôn hồn thì tránh xa Bạch Dương, tao thấy mày gần gũi thái hóa quá rồi đấy. Bạch Dương là của tạo, của tao đó hiếu chưa?

Bảo Bảo chỉ kịp nghe được câu nói "Bạch Dương là của tao, của tao đó hiểu chưa" thốt ra từ miệng BẢo Vy, cô cảm thấy chóng mặt rồi ngất đi lúc nào không hay...

...

- Sao Bảo Bình đi lâu về thế kia?- Nhân Mã nhìn đồng hồ trên tay Thiên Bình rồi hỏi

- Ừ nhỉ, hơi lâu rồi- Sư Tử nhảy lên, mình mảy đẫm nước của hồ bơi

Linh cảm có chuyện chẳng lành, Bạch Dương vớ lấy cái áo, chạy vụt đi. Các sao khác cũng chạy theo xem chuyện. Cả đám tìm Bảo bình khắp nơi, kẻ gọi người hò tên cô ý ới, nhưng vô vọng. Bỗng nhiên Cự Giải sầm mặt xuống, đứng chết trân khi nhìn thấy cái gì đó phía trước. Kim Ngưu chạy đến bên Cự Giải , cũng giật mình, anh ôm Cự Giải vào lòng (tranh thủ dữ) rồi hô hoáng cho mọi người biết đó là Bảo Bình. Bạch Dương phóng như tên lửa với tốc độ ngang ngửa một con báo đến bên Bảo Bình. Những gì anh nhìn thấy chỉ là một cô gái mái tóc đen mượt mà nằm giữa một vũng máu. Khuôn mặt, tay chân đầy những thương tích. Chiếc áo trắng cô đang mặc nhuộm đầy máu đỏ. Đôi mắt Bạch Dương hằn lên chút tia giận dữ. Anh gào lên, chạy đến ôm Bảo Bình, bế thốc cô lên

- Mau! Lập tức gọi xe cấp cứu, nhanh lên!- Bạch Dương hét trong điên cuồng

Xử Nữ vội móc cái điện thoại trong túi bấm số gọi xe cứu thương. Nhân Mã đứng bên Bảo Bình, mắt rưng rưng nước

- Bảo Bảo, cậu sao thế này?

Sư Tử vỗ về Nhân Mã, ôm cô vào lòng không cho khóc. Cả đám cuống cuồng chạy ra cổng đợi xe cứu thương. Xung quanh không một bóng người vì đã bị Bảo Vy đe dọa không cho đi ngang khu đó. Bảo Bình nghe tiếng ồn ã, khẽ mở mắt. Cô nhìn thấy Bạch Dương đang ôm mình vào lòng, nét mặt anh lo lắng trong thật đáng yêu. Cảm giác đó...nó thật ấm áp. Bảo Bình khẽ cười, nhưng đôi mắt lại nhắm nghiền lại do quá kiệt sức...


XxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxLoadingxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxX


"Ò e ý e" Tiếng xe cấp cứu đậu ngay trước cổng trường (xin đính chính, là xe cấp cứu, không phải xe đám ma)
Bảo Bình được chuyển lên xe dưới ánh mắt của hàng trăm người học sinh trong trường ngạc nhiên khi thấy cô mình đầy máu.

- Xin lỗi, xe chỉ chở thêm được 3 người thôi ạ- Một y tá cản lại ko cho các sao cùng lên xe

Thiên Yết lập tức rút súng chỉa vào đầu ông ta

- Có cho lên không thì bảo?

- Dạ, dạ mời các "ngài" lên xe "ạ"!- Ông y tá lắp bắp thấy thương

Và cuối cùng chiếc xe cũng nhét đủ 12 người cùng mấy ông bác sĩ y tá. Chiếc xe cấp cứu từ từ lăn bánh bỏ xa cổng trường...


Trong đám đông đang đứng nhìn, một cô gái tóc đỏ nhìn cậu con trai tóc vàng đứng bên cạnh, miệng cười đắc chí rồi mát hút trong đám đông...


XxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxLoadingxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxX


Chap 13

Bệnh viện buổi trưa yên ắng, chỉ nghe tiếng xe cấp cứu đi ra đi vào. Zodihop là bệnh viện nổi tiếng do ba Bạch Dương điều hành. Ông vừa hoàn thành 1 ca cấp cứu nghiêm trọng và đang trên đường trở về phòng làm việc. Nhìn thấy con trai mình mặc chiếc áo dính vài vệt máu, xung quanh là các sao khác, ông vội vã chạy đến xem tình hình. Nhưng người bị thương không phải là con trai ông mà là cô gái có mái tóc đen đang được di chuyển vào phòng cấp cứu. Vẻ mặt Bạch Dương hiện rõ vẻ lo lắng mà trước giờ ông chưa từng thấy trên khuôn mặt mạnh mẽ của anh.

- Bác sĩ, ông mau chuẩn bị vào phòng cấp cứu!- Một y tá nói với ba Bạch Dương, vẻ mặt hớt hải chạy đến

- Ba, nhất định phải để Bảo Bình không dc xảy ra chuyện gì-Bạch Dương nhìn ông, ánh mắt quyết đoán nhưng có phần cầu khẩn

Bảo Bình được chuyển vào phòng cấp cứu. Ba mẹ Bảo Bảo thì bận đi công tác xa nên ko về kịp. Nhân Mã lo lắng cho cô bạn thân đến phát khóc, cô dúi đầu mình vào người Sư Tử, thút thít từng tiếng nấc.

1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng trôi qua. Cánh cửa phòng cấp cứu bật mở, Bạch Dương chạy đến thúc ba mình

- Sao rồi ba? Bảo Bình...

- Vết thương của Bảo Bảo quá sâu, lại mất nhiều máu, hiện giờ tình trạng của Bảo Bảo đã qua cơn nguy kịch nhưng tiến triển như thế nào thì vẫn chưa biết. Ba đã chuyển cô ấy qua phòng hồi sức đặc biệt. Các con có thể lên thăm

Nói rồi, ba Bạch Dương cầm cuốn sổ ghi chép gì đó đi về phòng mình. Xử Nữ kéo tay Thiên Bình chạy vụt ra phía thang máy. Nơi Bảo Bình nằm là một căn phòng Vip hạng sang có đầy đủ các tiện nghi. Trên chiếc giường bệnh nhân, Bảo Bình đang nằm thiếp đi. Những vết trầy trên tay và mặt được băng bó cẩn thận. Nhưng sao Bảo BÌnh ko tỉnh dậy? Nhân Mã chạy đến lay Bảo Bảo dậy, hệt như một đứa con nít đang gọi mẹ (_ _')Song, đáp lại những tiếng gọi của Mã Mã chỉ có tiếng thở nhẹ nhàng của Bảo Nhi.


XxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxLoadingxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxX


Ở một thế giới khác bị bao phủ bởi những bức tường trắng xóa. Dường như không có cửa, không có cây, cũng chẳng có lối thoát. Bảo Bình tỉnh giấc tại nơi đó. Ánh sáng làm cô chói mắt. Tiểu Bảo đứng lên, đi xung quanh tìm thứ gì đó mà cũng chẳng biết là thứ gì. Cô bỗng thấy có một người đàn bà quanh người tỏa ra một thứ hào quang vàng óng ánh. Tiểu Bảo chạy lại gần, *khều, khều, chọt chọt* người ta. Người đàn bà ấy quay lại, đôi mắt hiền từ nhìn Bảo Bình

- Con gái, con còn trẻ, chưa tới lượt con phải lên đây đâu

Trong khi Bảo Bình còn tròn mắt ngạc nhiên thì bà ta lấy ra một cái thau đồng gõ cái boong vào đầu cô, Bảo Bình choáng váng đếm sao xanh sao đỏ hiện ra trên đầu rồi nằm xải lai dưới sàn


XxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxLoadingxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxX


- Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!- Bỗng nhiên Bảo Bình bật dậy một cách bất ngờ

- A, Bảo Bảo, cậu tĩnh rồi- Nhân Mã phóng lại ôm chầm lấy Bảo Bình

- Ui đau!- Bảo Bình khẽ nhăn mặt xoa tay vào vết thương của mình

Cạnh cô, Bạch Dương bị hất văng xuống giường năm ngước mặt lên trời nhìn bóng đèn. Chẳng là khi nãy đang ngồi kế Tiểu Bảo, bỗng cô bật dậy làm đầu cô cụng vào đầu anh. Bạch Dương té luôn xuống nằm ôm đất mẹ vĩ đại.

- Bảo Bình tĩnh rồi, mừng quá- Song Ngư nhảy tưng tưng như bị chạm mạch

- Bảo Bình, khi nãy có gì mà cậu la ghê thế?- Xử Nữ hỏi khi nhớ lại quá khứ hét thất thanh khi nãy

- À, hì hì, không có gì đâu- Bảo Bình cười trừ, đâu ai biết nhờ cơn ác mộng đó mà cô đã trở về với mọi người. Nếu không là ẻm "thăng" luôn rầu.

Mọi người ra về để Bảo Bình ở lại dưỡng thương. Riêng duy nhất chỉ có Bạch thiếu gia là vẫn một mực đòi ở lại. Tiện thể không gian riêng tư đây mà.

Đêm đó, Bảo Bình ngồi nhìn ra cửa sổ. Lòng cô bỗng tràn ngập hạnh phúc. Cô chững chạc hơn rồi và cô biết ai là người quan tâm mình nhất. Trong suốt thời gian qua, từ lúc Bảo Bình ngất ở trường, tim cô đã báo hiệu cho lý trí của cô biết rằng nó thuộc về ai. Người con trai đã rất lo lắng cho Bảo Bảo mỗi khi cô có chuyện, luôn sẵn sàng chiều ý cô mỗi khi cô làm nũng. Bảo Bình hạnh phúc quá rồi còn gì nữa. Cánh cửa phòng bật mờ, Bạch Dương bước vào, trên tay bưng 1 tô cháo trông thật ngon mắt.

- Oa, cháo ngon quá!- Bảo Bình thốt lên hạnh phúc, cô chạy đến bên Bạch Dương

- Nào, há miệng ra tôi đút cho ăn- Bạch Dương vừa thổi cháo vừa nói

- Này, tôi lớn rồi đấy nhé, không cần anh chiều chuộng như con nít đâu!- Bảo Bình nhăn mặt

- Nhưng cô đang bị thương, ngoan đi rồi mai tôi dắt cô đi mua socola

Nghe tới Socola, mắt Bảo Bảo sáng rỡ như 2 cái đèn pha. Cô ngoan ngoãn ngồi hì hụp hết tô cháo. Một buổi tối thật lãng mạn...


P/s: Lọ thề là Lọ thấy nó rất sến, nhưng ko sến thì chẳng thể hiện được chút gì gọi là love. Thế nên Lọ làm liều. Đọc truyện xong chuẩn bị cái thau nhé. Thế nào m/n cũng ói vì nó sến ko thể tưởng tượng =))



XxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxLoadingxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxX


Chap 14

Cự Giải và Kim Ngưu rủ nhau đi ăn tối ở một nhà hàng sang trọng. Cự Giải mặc một chiếc váy công chúa màu hồng, có nơ ngang thắt lưng. Chiếc váy làm ánh lên vẻ dịu dàng hiếm có của bé Cua. Kim Ngưu mặc 1 bộ vest đen, áo sơ mi trắng trông lịch lãm trâu bò nhìn còn xỉu nữa huống chi là con người. Cả 2 "diễu hành" trên chiếc xe Limo đen thằng tiến đến bệnh viện ý lộn nhà hàng FoodZodi. "Két"Chiếc xe thắng lại trước cửa nhà hàng. Kim Ngưu bước xuống xe chạy qua phía bên kia mở cửa cho Cự Giải. Trông họ bây giờ giống như một đôi tình nhân ngọt ngào. Cự Giải đỏ mặt bước vào trong cùng Ngưu Ngưu. Mọi người nhìn họ như thể là 2 sinh vật lạ. Là do vẻ đẹp kiêu sa của cả 2 toát lên nồng nặc banh nhà hàng. Nhà hàng sang trọng và quý phái theo kiẻu Pháp. Một anh phục vụ chạy đến chào khách

- Tôi có đặt phòng riêng- Ngưu nói rồi lấy giấy hẹn đưa cho người phục vụ

Anh ta liếc sơ qua tờ giấy rồi dẫn 2 người vào một căn phòng có ánh nến lung linh. Chiếc bàn được trạm trổ tinh xảo, phủ khăn bàn màu vàng. Ngưu kéo ghế cho Giải ngồi rồi ngồi vào vị trí của mình. Đây là một bữa ăn tối lãng mạn hay chính nó khơi dậy nhịp đập thổn thức của trái tim


XxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxLoadingxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxX


Thiên Yết mệt mỏi trở về phòng. Có lẽ tối nay anh không muốn ăn. Anh ngả mình xuống chiếc giường, ánh mắt mông lung thả bơ vơ trên trần nhà. "Rầm..rầm...rầm..." Tiếng "gõ" cửa ồn ào ập vào tai Thiên Yết. Anh lấy gói bịt tay lại, chẳng buồn ra mở cửa mặc cho cái âm thanh đó cứ kéo dài mãi. "Ầm" cánh cửa đổ sạp xuống dưới cước đá của một cô gái tóc hồng dịu dàng nhưng đầy mạnh mẽ. Cô gái ấy bước vào

- Anh đợi tôi phang luôn nguyên cái cửa vào đầu rồi mới chịu ra mở à đồ lười biếng?- Cô gái đó nói

- Cái gì? Cô dám bào tôi là đồ lười biếng sao?- Thiên Yết dằn co tức giận

- Phải đó, còn không mau xuống ăn, hay đợi tôi đem lên đút cho anh

- Tôi không đói!- Thiên Yết ko thèm nhìn người con gái đang đứng mà lăn qua lăn lại trên chiếc giường, trùm mền kín đầu

Anh thấy mình như đi chuyển mặc dù đôi chân chẳng hề nhích lên tí nào. Có cái gì đó chạm vào cổ chân. Yết ca mở mắt, anh há mồm phản đối khi thấy mình bị lôi đi xềnh xệch như cái giẻ rách

- Yhaa~ Cô làm cái gì vậy Xử Nữ, ám sát tôi à?- Yết ca nóng nảy hét lên

- Lôi anh xuống nhà ăn chứ làm gì. Có chân không chịu đi, người ta lôi dùm còn nói (Xử gan thật)

- Tôi đã nói là tôi không muốn ăn!- Thiên Yết cáu lên như một đứa con nít trước mặt Xử Nhi

- Không muốn cũng phải ăn một miếng chứ. Anh có biết không ăn sẽ bị bệnh gì không?...Bla...bla...bla...

- Thôi được, nhưng cô cũng đừng có lôi tôi như cái nùi giẻ vậy chứ!- Yết nhăn mặt

- Không được! Phòng anh chạy trốn...- Xử mỉm cười

Nụ cười của Xử thật duyên dáng làm cho bạn Yết nhà ta bất động 2s. Con tim đánh trống kêu gọi ai đó để báo hiệu "cảm nắng" mất rồi


XxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxLoadingxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxX


* Tại bệnh viện Zodicop*

Bảo Binh ngồi đu mình trên cửa sổ ngắm khung cảnh ngoài trời. Khuôn mặt hiện rõ chữ "CHÁN" to ko còn j để tả. Tiếc là Bạch Dương đã nhờ y tá khóa cửa phòng đề phòng cô trốn đi chơi. Bảo Bảo khẽ nhăn mặt, cô sờ vào vết thương chưa lành ở bụng

"Bảo Vy? Rốt cuộc cô ta muốn gì?" Bảo Bình thầm nghĩ, cô ngước mặt lên tận hường cái không khí mang chút gió mát rượi của tán cây

- Tôi về rồi đây- Một giọng nói quen thuộc

Bảo Bình quay qua, nhìn thấy chủ nhân của giọng nói, cô phóng đến ôm anh ta làm bật ngửa ra sau, đồ đạc cầm trên tay vung vãi khắp phòng.

- Yaa~ Tiểu Bạch à! Chán quá đi, Bảo Bảo muốn ra ngoài chơi cơ.

Bạch Dương ngồi dậy, xoa xoa cái mông xấu số của mình. Nhìn thấy khuôn mặt đáng yêu "tà ác" của Bảo Bình, anh thở hắt ra

- Tôi có mua socola cho cô...

- Woa, socola, đâu, ở đâu hả Cừu?- Bảo Bình lại một phen chồm tới bất ngờ (tính dọa chết Bạch Dương à Bảo Bảo)

Bạch Dương đưa cho Bảo Bình một chiếc hộp giấy. Cô nàng nhanh nhảu mở nó ra và hét toáng lên vui sướng

- SOCOLA!!!!!!!!!!

Bạch Dương phải bịt tay lại khiến cái âm thanh hạnh phúc chết người đó vang lên. Ai cũng biế Bảo Bình thích nhất là Socola mà. Cừu chăm chú ngồi nhìn cái Bình nước di động ăn rồi chợt nhớ ra một điều gì đó

- À! Bảo Bảo này, hôm trước ai là người đã đánh cậu vậy- Nhắc tới đó, môi Bạch Dương khẽ mím lại vì tức giận

- Không rõ nữa, hình như cô ta tên Bảo Vy- Bảo Bình vẫn chóp chép ăn

- Thế à?- Ý nghĩ trong đầu Cừu đanh lại. Hình như cái tên này quen quen


XxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxLoadingxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxX


Đêm nay mọi người có đôi cả rồi. Thiên BÌnh cảm thấy trong lòng cô đơn lạc lõng. Cô ngồi trên thành lang cang. Mái tóc cài nơ đỏ phất phơ trong gió. Từng hàng cây rít lên tiếng xào xạc của lá cây chà xát vào nhau. Chợt, có một bàn tay chụp lấy vai Thiên Bình khiến cô giật mình. Là một chàng trai, anh ta đang nhìn cô mỉm cười. Môi Thiên Bình khẽ mấp máy

- SOng...Song Tử...?

Song Tử chỉ cười, nhảy lên thành lang cang ngồi đối diện cô

- Thật là chán quá! Muốn ra ngoài cũng chẳng được. Đám con gái dưới kai bao quanh thật là phiền phức. - Anh nói

- Haizz! Đúng là chán thật đấy- Thiên Bình ngước mặt lên nhìn bầu trời đêm lung linh

Cả 2 chẳng biết nói j với nhau ngoài nhưng chuyện linh tinh ba láp ba xàm con sam. Một chút cảm giác gì đó khiến Bình Nhi cảm thấy thật an toàn và hạnh phúc. "Tên này cũng đáng yêu đấy nhì?"- Thiên Bình nghĩ, mắt cô vẫn chăm chú nhìn Song Tử một cách say sưa


XxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxLoadingxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxX


Khuya, khi mọi người đã chìm vào giấc ngủ. Mọt gã đàn ông cỡ 30 mấy 40 tuổi bước vào bệnh viện. KHuôn mặt ông điển trai lạ lùng. Ông lên tầng 3 của bệnh viện và vào một phòng bệnh nhỏ. Trên chiếc giường, một cô gái có mái tóc đen nhánh đang ngủ, khuôn mặt thanh tú ánh lên từng đường nét. Cạnh đó là một chàng trai trạc tuổi cô cũng đang ngủ. Gã đàn ông nhẹ nhàng bước đến bên cô gái, hắn vuốt mái tóc mềm mại của cô rồi hôn lên trán cô

- Con gái! Con càng lớn càng xinh đẹp. Tha lỗi cho ta! Trò chơi này bắt buộc phải bắt đầu và có sự tham gia của con và các bạn. Đừng trách ta đã làm con tổn thương, là chính mẹ con đã biến ta thành tàn ác như thế này thôi. Tha lỗi cho ta!

Người đàn ông bước ra khỏi căn phòng. Ông ngoái đầu nhìn lại đứa con gái đang ngủ của mình lần cuối cùng rồi mất hút trên dãy hành lang...



 
Annie Typian
Giáo viên chủ nhiệm
Annie Typian
Giới tính : Nữ
Zodiac : Cancer
Tổng số bài gửi : 602
Birthday : 23/06/1999
Join date : 17/04/2013
Rain School Zodiac: Chap 11,12,13,14 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Rain School Zodiac: Chap 11,12,13,14   Rain School Zodiac: Chap 11,12,13,14 Icon_minitimeSat May 04, 2013 2:40 pm

To Lọ: Đi nhảy sông không nàng =))
Nàng nhảy ~ Ta đẩy (`ー´)

Trích dẫn :
Sư Tử bực mình, nhảy xún rượt Song Tử chạy khắp sân.
~> Sai chính tả ~ Xuống

Trích dẫn :
Ai cũng biế Bảo Bình thích nhất là Socola mà
~> biết thiếu t

Còn một vài lỗi chính tả + type nữa mà ta lười copy quá ~ nên nàng tự kiếm đê =))

Tóm lại nội dung các chap: awsome ~ (づ ̄ ³ ̄)づ
http://typianwonderland.wordpress.com/  
Bottle
Học sinh nhà Khí
Bottle
Giới tính : Nam
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 738
Birthday : 23/01/2001
Join date : 21/04/2013
Rain School Zodiac: Chap 11,12,13,14 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Rain School Zodiac: Chap 11,12,13,14   Rain School Zodiac: Chap 11,12,13,14 Icon_minitimeSat May 04, 2013 2:58 pm

TT^TT ta mún khóc quá, nàng khó tính yk chang mẹ ta
 
Annie Typian
Giáo viên chủ nhiệm
Annie Typian
Giới tính : Nữ
Zodiac : Cancer
Tổng số bài gửi : 602
Birthday : 23/06/1999
Join date : 17/04/2013
Rain School Zodiac: Chap 11,12,13,14 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Rain School Zodiac: Chap 11,12,13,14   Rain School Zodiac: Chap 11,12,13,14 Icon_minitimeSat May 04, 2013 2:59 pm

Thông cảm đê =))
Nàng cũng ít lỗi quá >.<
Ta cũng ngồi moi móc cực lắm mới được vậy =))
Chứ ta không muốn com của ta chỉ có mỗi dòng hay quá đâu TT^TT


Được sửa bởi Annie Typian ngày Sat May 04, 2013 3:22 pm; sửa lần 1.
http://typianwonderland.wordpress.com/  
Bottle
Học sinh nhà Khí
Bottle
Giới tính : Nam
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 738
Birthday : 23/01/2001
Join date : 21/04/2013
Rain School Zodiac: Chap 11,12,13,14 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Rain School Zodiac: Chap 11,12,13,14   Rain School Zodiac: Chap 11,12,13,14 Icon_minitimeSat May 04, 2013 3:08 pm

Nàng moi lỗi ta đấy à TT^TT
 
Annie Typian
Giáo viên chủ nhiệm
Annie Typian
Giới tính : Nữ
Zodiac : Cancer
Tổng số bài gửi : 602
Birthday : 23/06/1999
Join date : 17/04/2013
Rain School Zodiac: Chap 11,12,13,14 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Rain School Zodiac: Chap 11,12,13,14   Rain School Zodiac: Chap 11,12,13,14 Icon_minitimeSat May 04, 2013 3:09 pm

Chuẩn không cần chỉnh =))
http://typianwonderland.wordpress.com/  
Bottle
Học sinh nhà Khí
Bottle
Giới tính : Nam
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 738
Birthday : 23/01/2001
Join date : 21/04/2013
Rain School Zodiac: Chap 11,12,13,14 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Rain School Zodiac: Chap 11,12,13,14   Rain School Zodiac: Chap 11,12,13,14 Icon_minitimeSat May 04, 2013 3:20 pm

Annie Typian đã viết:
Chuẩn không cần chỉnh =))
*nhảy lên* á vui quá à! Làn đầu tiên em viết truyện có người khen
 
khanhnguyen
Học sinh chưa nhận lớp
khanhnguyen
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 46
Birthday : 12/11/2000
Join date : 26/04/2013
Rain School Zodiac: Chap 11,12,13,14 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Rain School Zodiac: Chap 11,12,13,14   Rain School Zodiac: Chap 11,12,13,14 Icon_minitimeWed May 15, 2013 10:00 pm

hay wá ikkk
 
reading
Học sinh nhà Lửa
reading
Giới tính : Nữ
Zodiac : Leo
Tổng số bài gửi : 2274
Birthday : 08/08/2000
Join date : 19/04/2013
Rain School Zodiac: Chap 11,12,13,14 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Rain School Zodiac: Chap 11,12,13,14   Rain School Zodiac: Chap 11,12,13,14 Icon_minitimeWed May 22, 2013 4:47 pm

nàng iu, lỗi nhi chính tả quài, à mà nàng dìm sư ta dey à
 
Sponsored content
Rain School Zodiac: Chap 11,12,13,14 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Rain School Zodiac: Chap 11,12,13,14   Rain School Zodiac: Chap 11,12,13,14 Icon_minitime

 
 

Rain School Zodiac: Chap 11,12,13,14

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Rain School Zodiac: Chap 23
» Rain School Zodiac: Chap 21
» Rain School Zodiac: Chap 1,2
» Rain School Zodiac: Chap 3,4,5,6
» Rain School Zodiac: Chap 7,8,9,10
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện học đường :: Rain School Zodiac-