Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 12 chòm sao - Truyện tích Thế giới Mộng ảo (Chương 3)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Vierge Doan
Học sinh nhà Đất
Vierge Doan
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 383
Birthday : 02/09/1997
Join date : 07/02/2014
12 chòm sao - Truyện tích Thế giới Mộng ảo (Chương 3) Empty
Bài gửiTiêu đề: 12 chòm sao - Truyện tích Thế giới Mộng ảo (Chương 3)   12 chòm sao - Truyện tích Thế giới Mộng ảo (Chương 3) Icon_minitimeWed Feb 19, 2014 5:58 pm

Chapitre 3
Tai nạn trên tháp Eiffel


12 chòm sao - Truyện tích Thế giới Mộng ảo (Chương 3) Tour-eiffel_zps7cdceb8d


Ngày 31 tháng 8...

 
Buổi tối cuối cùng chúng tôi được tự do trước khi năm học bắt đầu
Nhóm Kim Ngưu, Song Tử, Song Ngư và tôi quyết định sẽ có bữa tối hoành tráng nhất tại nhà hàng buffet trên tháp Eiffel.

_______________________________________________________________________________________

Hầu như trong nhà hàng này có mặt tất cả các món trên thế giới nên tôi có thể thử kết hợp chúng lại mà ăn thoả thích. Song Ngư cho đến bây giờ chưa quen với những món Á nên chỉ có thể ăn được hải sản. Nhưng tôi lại không hiểu tại sao cô ấy chỉ chọn món tôm hùm mà thôi, khiến ai cũng phải ngạc nhiên mà quay mặt nhìn hai chúng tôi...

Tôi định tìm Song Tử và Kim Ngưu thì đã thấy hai người ở bên ngoài ban công toà tháp từ khi nào. Tôi rủ Song Ngư đến chỗ của họ. 

Cả bốn chúng tôi vừa đứng ăn vừa ngắm cảnh toàn Paris nhìn từ trên xuống.

Nếu được ở đây ngắm nhìn mãi bức tranh này, ngay bản thân tôi cũng thích thú sẵn lòng. Bởi tôi chưa bao giờ thấy nơi nào đẹp thơ mộng theo phong cách trừu tượng như nơi này cả.

Từ trên cao, tôi đưa bàn tay mình ra, trông tôi như một bầu trời có thể chạm lấy toàn thành phố lãnh mạn lấp lánh đèn sao. Tôi ngước sang bên phải, đó là cả một khu phố của những ngôi biệt thự mang đậm chất cổ kính. Bên trái, cảnh vật như thay đổi khác hẳn. Khác với sự trang nhã của khu phố cổ, nơi đây tập hợp những toà cao ốc, ngôi nhà phong cách hiện đại và trở nên náo nhiệt sầm uất hơn nhiều. Phía dưới, là dòng sông Seine trải dài hiên ngang uốn lượn một cách nổi bật giữa thành phố, sắc xanh lúc trời sập tối của nó như gợi cho tôi một cảm giác thơ mộng tận chân trời mây. 

Có thể nói, chính nơi đây...
Đã gợi cho tôi nhiều cảm xúc viển vông của thơ văn để lưu lại trong ký ức của mình...
Nếu như không có tai nạn xảy ra.

_____________________________________________________________________________-

CHOANG !!!!

Cả bốn chúng tôi giật nảy mình. Chúng tôi vừa nghe thấy tiếng kính bị vỡ tan với âm thanh kinh thiên động địa ở bức tường bên kia nhà hàng. Rất nhiều mảnh cửa kính đồng loạt bắn vào bên trong nhà hàng như bị lốc xoáy cuốn đi, tôi nhắm nghiền đôi mắt lại để không một mảnh vỡ bay vào. Tiếng nổ quá lớn ban nãy đã át đi thính giác của tôi, nên giờ đây tôi không thể nghe được gì. Tôi chỉ có thể nghe loáng thoáng tiếng la thét của Song Ngư:

- “Trời ơi ! Ghê quá !!”

Tiếng nổ kết thúc một hồi lâu, trước mặt chúng tôi giờ đây là cả một cảnh tượng tan tành với bao nhiêu xác người nằm lê liệt trên cả một vùng mảnh vỡ do bị đâm từ thẳng đứng xuống . Tôi choáng ngợp vì bàng hoàng. Bản thân tôi đứng ở ban công cũng đã bị mấy mảnh nhỏ ghim vào tay và chân ngay cả khi tôi đang mặc ba lớp áo giữ ấm cho mình. Máu từng chút một rỉ ra khắp người khiến tôi đau nhức. Tôi cũng không thể cử động được. Một chuyển động của tôi là cả một cơn đau kinh khủng.

- “Mọi người không sao chứ ?” – Tôi đảo mắt tìm Song Tử, Kim Ngưu và Song Ngư, hi vọng mọi người sẽ không sao.

Kim Ngưu đã đứng ra che chắn cho Song Ngư. Bây giờ cậu ấy bị một mảnh kính to cỡ bàn tay tôi đâm sâu vào sau lưng. Máu chảy xuống nhiều đến nỗi cả ba chúng tôi không thể cầm lâu được. Song Tử may mắn chỉ chỉ bị xước nhẹ nhiều chỗ ngay trên mặt và tay chân nên cậu ấy đã nói mình không có gì nghiêm trọng, nghe vậy tôi cũng thở phào an tâm. Tôi vừa lo lắng cởi tấm áo khoác của mình giúp mọi người chặn vết thương cho Kim Ngưu vừa hút những mảnh vỡ trên tay mình mà cố nhổ ra. 

Ở dưới, xe cứu thương vẫn chưa đến, tiếng thét hoảng kinh của những người xung quanh vẫn vang lên từ dưới chân tháp... 

Tôi đảo mắt nhìn hết tất cả một lượt những gì đang diễn ra trước mắt mình.
Rốt cuộc ai đã gây ra chuyện này ?
______________________________________________________________________________

Và rồi, đồng tử tôi khẽ động đậy, tôi có thể cảm nhận được một luồng khí lạnh vô cùng quen thuộc. Không khí, những mảnh vỡ, xác người như cũng theo nó mà đang dần bị đóng băng. Tuy đã trải qua hơn hai nghìn năm nhưng nó vẫn làm tôi ám ảnh trong tâm trí qua một khoảng thời gian rất dài. Đó là âm khí của Bộ tộc Bóng tối. Họ đã đến Nhân gian sao ?

Thế nhưng...
Tôi đã lầm...

Thứ đang xuất hiện trước mắt cả bốn chúng tôi giờ đây khiến tôi còn sững sờ hơn, không tin vào mắt mình.

- “Làm tốt lắm, Thiên Bình (Libra). Đồng thời, Cự Giải (Cancer), cảm ơn cậu đã bảo vệ chúng tớ.” – Giọng nói của một cô gái vang lên từ đằng xa.
- “Không thể nào ! Xử Nữ (Virgo) ! Sao em lại có thể sai mọi người tấn công những người vô tội chứ ?” – Song Tử từ đằng sau tôi thét lên vì kinh ngạc. Sắc mặt cậu ta trắng bệch như không còn một giọt máu – “Em gái ! Em nghĩ em đang làm gì vậy ?”
- “Làm gì ư ?” – Cô gái đứng đầu nhóm chau mày lại khi nghe câu hỏi của Song Tử. – “Ta muốn lấy hết linh khí các ngươi ! Ta cần chúng !”

Đó là câu trả lời...?
Họ muốn lấy mạng chúng tôi !

Nhưng làm sao mà bạn bè lại có thể chĩa súng lẫn nhau được ?
Sự việc này chợt làm tôi nhớ đến thảm cảnh hai anh em chúng tôi tiêu diệt lẫn nhau hai nghìn năm nước. Tay tôi nắm lại mà run lên. Tôi nhất quyết không để nó phải diễn ra trước mặt tôi thêm lần nào nữa. Tôi sẽ chọn con đường trốn chạy. 

- “Xà Phu ! Cậu không được bỏ cuộc !” – Kim Ngưu vô cùng bất ngờ trước hành động của tôi.

- “Chúng tớ hiểu cậu có cảm giác thế nào khi tấn công người thân của mình. Nhưng mong cậu hãy xem xét lại, đây là trường hợp ngoại lệ và cấp bách. Chúng ta phản công không phải để tiêu diệt họ mà là để cứu họ !” – Song Ngư cũng hưởng ứng theo Kim Ngưu mà cố thuyết phục tôi. Tôi vẫn chưa hiểu. Tại sao lại là cứu họ ?

- “Thiên Yết và Xử Nữ, hai đứa chúng nó là thiên sứ Huyền thoại duy nhất điều khiển được Bóng tối. Nhưng tớ không ngờ, không biết làm thế nào mà chúng lại bị một linh hồn bộ tộc Bóng tối chi phối ngược lại và lan toả sang người khác. Chúng ta phải tìm mọi cách tống thứ linh hồn đó ra khỏi tụi nó thì may ra mới cứu được tất cả mọi người. Nếu không làm được, không chỉ chúng ta sẽ gặp nguy hiểm đâu...” – Song Tử nhìn thẳng vào tôi bằng ánh mắt nghiêm nghị. Không chỉ mình chúng tôi bị nguy hiểm...nghĩa là tất cả Nhân gian sẽ không còn được an toàn. Đặc biệt là bạn bè, và cả bố mẹ Nhân gian mà tôi yêu quý còn đang chờ tôi về nhà ?

Tất nhiên, tôi không muốn chuyện đó xảy ra...
Đã gặp kẻ thù, nhóm chúng tôi không còn lựa chọn nào ngoài...

Đánh trả lại thôi !
_______________________________________________________________________________

- “Couvrie Obscurité !”
- “Aqua collecté !”

Sau câu niệm chú của Thiên Yết (Scorpius), đại bàng bóng đêm trên vai cậu ta chắp cánh bay lên cao, toả ra một bức tường màu đen xung quanh chúng tôi. Còn Cự Giải, cô ấy đã sai khiến một nguồn nước khổng lồ từ dòng sông tụ họp vào trong bức tường. Bây giờ tất cả chúng tôi, kể cả nhóm kẻ thù đều đã bị nhốt trong một không gian tối đen hình vòm ngập nước với đường kính hai mươi thước. Dù vậy, tôi vô cùng ngạc nhiên, tôi vẫn có thể thở dưới nước, chúng tôi vẫn có thể nhìn thấy được nhau. 

- “Đấy là để công bằng cho cả đội. Tôi đã tạo môi trường điều kiên thuận lợi cho Thiên Yết và Song Ngư. Đồng thời, nó sẽ không ảnh hưởng đến người ngoài.” – Xử Nữ nói.
Thì ra là vậy... Có nghĩa chúng tôi sẽ bị giới hạn không gian chiến đấu, và đây sẽ là sàn đấu.

Bắt đầu nào !

Kim Ngưu, Song Tử, Song Ngư và tôi đồng loạt trở về nguyên hình thiên sứ của mình. Mỗi người chúng tôi niệm mỗi câu thần chú khác nhau.

_______________________________________________________________________________

- “Psycholo musique !”

Song Tử ra tay trước, hai bản phân thân của cậu ấy đang phối hợp chơi bản nhạc của thuật thôi miên. Bài nhạc tuy du dương nhưng lại mang một ma lực đáng sợ đang vang lên khắp sàn đấu khiến tôi đang đấu với Xử Nữ cũng phải ngoái mắt lại nhìn. 

Xử Nữ không dễ để sơ hở, cô ấy vừa đưa chiếc bình lên cao, toả ra rất nhiều bàn tay bóng tối tấn công tôi vừa lẩm nhẩm phân tích đối phương, ra lệnh cho Thiên Bình:

- “Song Tử: Phòng thủ cao, sức công phá trung bình, tốc độ yếu.
- Thiên Bình: Sức chiến đấu cao, tốc độ trung bình, phòng thủ yếu.

Thiên Bình ! Dùng thủ thuật vòi rồng, tấn công chớp nhoáng. !”

Thiên Bình hiểu ý Xử Nữ. Ngay lập tức, cô quất thanh đao, một luồng nước xoáy khủng khiếp khuấy động cả một vùng lao đến Song Tử. Lập tức, một bản phân thân của cậu, đã rút câu sáo làm đôi, một nửa gắn vào giữa thanh dương cầm, một nửa còn lại dùng làm câu búa. Hai nhạc cụ hợp lại thành một đã trở thành cây âm thoa. Song Tử gõ liên hoàn tạo một tần sóng âm thanh chát chúa đang cố ngăn cản vòi rồng nước khổng lồ...
___________________________________________________________________________

Bên trái tôi, Kim Ngưu đang cố vật lộn với những chiêu thức bóng tối của Thiên Yết. Dường như Kim Ngưu đang bị bất lợi do phải chịu đựng vết thương rất nặng ở sau lưng. Thiên Yết lại quá mạnh, những đợt tấn công khiến Kim Ngưu phải chống đỡ liên tục, không còn cơ hội phản công.

RẦM !

Đại bàng bóng đêm vừa lao trực diện vào chỗ Kim Ngưu đứng bằng tốc độ khủng khiếp. Thật may sao cậu ấy đã phản ứng và tránh kịp. Không chờ một giây, cậu chĩa cây thương, liền cho gọi đám rong rêu từ ngoài vào, trói Thiên Yết lại. Đến lúc này, Kim Ngưu vừa định tấn công đại bàng thì cậu không ngờ, dây trói trong chốc lát đã bị đứt thành trăm mảnh từ khi nào.

Kim Ngưu tức nghiến răng. Khi cậu định nhấc một tảng đá ném vào Thiên Yết thì... 

- “Kim Ngưu: Tốc độ cao, sức công phá trung bình, phòng thủ yếu.
- Thiên Yết: Sức công phá cao, phòng thủ trung bình, tốc độ yếu.

Thiên Yết, làm tê liệt Kim Ngưu, tấn công dồn sau lưng.”

Tôi sững sờ, làm thế nào Xử Nữ biết điểm yếu cậu ấy đằng sau lưng...
Và rồi, bóng đêm bao phủ lấy Kim Ngưu và Thiên Yết, tôi không thấy họ đâu nữa.
______________________________________________________________________________________

Lại nói đến cặp mỹ nhân đang chiến đấu ở bên phải tôi. Mãi đến bây giờ, Song Ngư đã dồn tất cả sức mạnh của mình nhưng vẫn không có một chiêu thức nào vượt qua nổi hàng phòng thủ của Cự Giải. Một bên chiến đấu rất hùng mạnh, một bên có hàng phòng thủ quá rắn chắc. 

- “Cự Giải ! Hai nghìn năm trước tớ và cậu là bạn thân của nhau cơ mà. Tại sao cậu lại nghe lời của bóng tối ?”
- “Có phải tớ nghe lời của họ đâu ! Tất cả mọi người đang bị khống chế bởi âm khí của bộ tộc Bóng tối ! Tớ may mắn bảo vệ được bản thân mình, nhưng lại bị mắc lời nguyền của Xử Nữ, tớ buộc phải tiêu diệt các cậu !”

Song Ngư : Sức công phá cao, tốc độ trung bình, phòng thủ yếu
Cự Giải: Phòng thủ cao, tốc độ trung bình, sức công phá yếu

Cự Giải, hãy cố gắng cầm cự, thấy đối phương mệt mỏi, phải phản công bằng sóng thần”
Xử Nữ một lần nữa ra lệnh cho Cự Giải.
- “Tớ xin lỗi ! Tớ không còn lựa chọn nào khác” – Cự Giải vừa nức nở vừa giải phóng cột sóng thần đánh vào Song Ngư.

___________________________________________________________________________

Tôi ngỡ ngàng trước câu nói của Cự Giải...

Quả đúng mọi rắc rối từ nãy đến giờ đều do bóng tối gây ra !
Muốn tiêu diệt bóng tối, thì phải có ánh sáng. Nhưng tôi phải lấy ánh sáng ở đâu đây ?

Vả lại, với tình hình và năng lực như một người bình thường của tôi vẫn chưa làm gì được.
Vì Xử Nữ đang trói tôi bằng vô số bàn tay bóng tối chui ra từ chiếc bình. Theo thời gian, những bàn tay đó sẽ ngày càng siết chặt cơ thể của tôi cho đến chết, cô ấy đã nói như vậy. Rất nhiều lần, tôi đã thử vùng vẫy nhưng hoàn toàn vô ích, chúng càng siết tôi nhanh và mọi chuyện sẽ còn trở nên tồi tệ hơn.
_____________________________________________________________________________________

Bỗng dưng, bên bắp đùi của tôi bị thứ gì cấn vào đau không chịu nổi. Tôi liền nhớ ra đó chính là chiếc điện thoại di động của tôi. Nó có chế độ đèn led, nếu tôi lấy nó ra được, tôi hoàn toàn được cứu sống, vì khắc tinh của bóng tối chính là ánh sáng !

Không nghĩ ngợi, tôi cố giằng những bàn tay đang trói tôi, len lỏi lấy cho bằng được chiếc điện thoại. Và rồi khi tôi lấy được, nhân lúc Xử Nữ lo chiến đấu các thiên sứ khác, tôi bật nó lên, chiếu về mọi phía. 

Khi tôi chiếu về cơ thể tôi để giải thoát cánh tay bóng tối cuối cùng, tôi thấy cả người mình cứ như bắt theo ánh sáng của nó mà trở nên phát sáng một cách lạ thường. Ánh sáng từ tôi lan toả sàn đấu, làm chói loà cả một vùng không gian tối đen. Từ đó, Xử Nữ, Thiên Yết và Thiên Bình đồng loạt thét lên đau đớn, bởi tôi có thể thấy, chúng như thiêu đốt thứ linh hồn bóng tối khỏi người họ.
___________________________________________________________________________________

Vậy là...
Trận đấu đã kết thúc...
Bức tường bóng đêm đã tan biến, nước từ đó cũng đổ trào khắp nơi.

Tất cả mọi thiên sứ đều bị đổ gục không còn một ai.

Tôi cảm thấy lồng ngực mình đau nhói, căn bệnh tim của tôi đã tái phát sau khi bị siết chặt. Và rồi, một cơn choáng váng bất ngờ ập đến, tôi thấy bóng tối bao trùm lấy mình rồi ngã xuống...
_____________________________________________________________________________________

- “Mọi người ơi, Xà Phu tỉnh lại rồi !”

Lúc nào cũng vậy, tính từ khi tôi còn nhỏ, tôi không thể đếm được bao nhiêu lần tôi mở mắt trong bệnh viện...

- “Mọi người không sao chứ ?” – Tôi nhìn một lượt bảy con người đứng xung quanh giường bệnh của tôi. Ai ai trong số họ đều cũng có bông băng thuốc đỏ quấn trên người.

- “Bộ tộc Huyền thoại chúng tớ đâu thể nào bị thương nặng dễ vậy được.” – Song Ngư tự tin lên tiếng, giọng điệu hiếm có của cô ấy khiến chúng tôi cảm thấy buồn cười vô cùng.

- “Đúng vậy đấy. Vết thương trên lưng của tớ cũng đã lành lại rồi. Ngoài khả năng tự phục hồi, tất cả đều là nhờ công chữa trị của Song Ngư và Cự Giải.” – Kim Ngưu chỉ vào miếng băng quấn chéo ngực cậu ấy mà vui vẻ khen ngợi, làm Cự Giải và Song Ngư phải đó bừng mặt xấu hổ.

- “Nhưng tớ phải công nhận Xử Nữ điều khiển chiến thuật giỏi thật, cậu ấy như kiểm soát năng lực của mọi người vậy. Tớ cũng đã suýt chết dưới tay Thiên Bình đấy !” – Song Tử nói.

- “Cũng đâu có bằng hàng phòng thủ muốn văng thứ gì thì văng của Cự Giải đâu nhỉ ?” – Thiên Bình đứng bên Cự Giải khâm phục.

- “Tất cả chỉ nhờ chiếc vòng tay của chị tớ thôi.” – Cự Giải khiêm tốn nói. Khuôn mặt cô vẫn chưa hết đỏ ửng trông đáng yêu vô cùng.

- “Nhưng có một điều tớ chưa hiểu lắm” – Tôi hỏi – “Lúc đó làm thế nào tớ có thể kết thúc cuộc chiến này ?”

- “Từ xưa cậu vốn dĩ là thiên sứ ánh sáng” – Xử Nữ giải thích với vẻ mặt đăm chiêu – “Chính chiếc đèn đó như một chất xúc tác để sức mạnh của cậu được giải phóng.”

- “Bản thân chúng tớ cũng không ngờ nó lại có thể tiêu diệt được âm khí bóng tối đấy. Cậu làm tốt lắm !” – Thiên Yết lấy sổ ghi lời của mình muốn nói vào.

Tôi kinh ngạc trước Xử Nữ và Thiên Yết, rồi nhìn chăm chăm vào cơ thể của mình. Vậy ra tôi đang có một sức mạnh lớn như vậy mà trong hai nghìn năm qua, tôi không hề biết gì cả.

- “Dù sao thì... hãy thứ lỗi cho chúng tớ. Chúng tớ không hề cố ý tấn công các cậu.” – Xử Nữ, Cự Giải, Thiên Bình và Thiên Yết đồng loạt nói. Tất nhiên, Kim Ngưu, Song Tử, Song Ngư và tôi đâu thể nào trách họ được. Họ vừa qua chỉ tấn công tôi theo lệnh một linh hồn của bộ tộc Bóng tối thôi.

Mặc dù bộ tộc Bóng tối cuối cùng đã tràn vào Nhân gian. Nhưng chúng tôi vẫn có một suy nghĩ lạc quan, có đoàn kết là làm được tất cả.

Tất cả tám thiên sứ chúng tôi cười nói với nhau như vậy suốt buổi tối hôm đó.
Mà không hề nhớ ra, sáng hôm sau là ngày đi học đầu tiên của chúng tôi.​
Again...

From my memories...
 
AquaGirl
Học sinh nhà Khí
AquaGirl
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 874
Birthday : 14/02/2001
Join date : 23/07/2013
12 chòm sao - Truyện tích Thế giới Mộng ảo (Chương 3) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao - Truyện tích Thế giới Mộng ảo (Chương 3)   12 chòm sao - Truyện tích Thế giới Mộng ảo (Chương 3) Icon_minitimeThu Feb 20, 2014 7:14 am

Truyện hay quá. :3 hóng chap
 
Vierge Doan
Học sinh nhà Đất
Vierge Doan
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 383
Birthday : 02/09/1997
Join date : 07/02/2014
12 chòm sao - Truyện tích Thế giới Mộng ảo (Chương 3) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao - Truyện tích Thế giới Mộng ảo (Chương 3)   12 chòm sao - Truyện tích Thế giới Mộng ảo (Chương 3) Icon_minitimeThu Feb 20, 2014 6:51 pm

AquaGirl: Cám ơn bạn nhiều. Mình sẽ cố gắng thêm ^^
 
Devil Rose
Học sinh nhà Lửa
Devil Rose
Giới tính : Nữ
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 68
Birthday : 14/12/2000
Join date : 26/06/2014
12 chòm sao - Truyện tích Thế giới Mộng ảo (Chương 3) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao - Truyện tích Thế giới Mộng ảo (Chương 3)   12 chòm sao - Truyện tích Thế giới Mộng ảo (Chương 3) Icon_minitimeTue Sep 09, 2014 7:36 pm

nhân mã đâu rồi!!!!!!! *hò hét như điên*
 
Sponsored content
12 chòm sao - Truyện tích Thế giới Mộng ảo (Chương 3) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao - Truyện tích Thế giới Mộng ảo (Chương 3)   12 chòm sao - Truyện tích Thế giới Mộng ảo (Chương 3) Icon_minitime

 
 

12 chòm sao - Truyện tích Thế giới Mộng ảo (Chương 3)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» 12 chòm sao - Truyện tích Thế giới Mộng ảo (Chương 4)
» 12 chòm sao - Truyện tích Thế giới Mộng ảo (Chương 10)
» 12 chòm sao - Truyện tích Thế giới Mộng ảo (Chương 8)
» 12 chòm sao - Truyện tích Thế giới Mộng ảo (Chương 1)
» 12 chòm sao - Truyện tích Thế giới Mộng ảo (chương 14)
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện thần thoại, phép thuật :: 12 chòm sao - Truyện tích Thế giới Mộng ảo-