Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Học viện Zodiac-Chap 5

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
cuulonton
Học sinh nhà Lửa
cuulonton
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aries
Tổng số bài gửi : 1417
Birthday : 10/04/2002
Join date : 24/09/2013
Học viện Zodiac-Chap 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Học viện Zodiac-Chap 5   Học viện Zodiac-Chap 5 Icon_minitimeFri Feb 21, 2014 11:09 am

Bốn người chạy thật nhanh mặc cho tiếng kêu gào đáng sợ cứ văng vẳng đằng sau. Song Tử và Sư Tử chạy trước và chỉ dẫn cho 2 người đằng sau. Bỗng…Rắc! AAAAAAAAAAAAAAAAa. Xử Nữ dừng lại khi thấy 2 người bạn của mình lọt hố (tập 2). Cậu liên tục gọi:
 
-          Song Tử! Sư Tử!
 
Vậy mà chẳng 1 tiếng hồi âm hay thậm chí là một vật gì đó được họ quẳng lên để biết là còn…sống hay đã…die. Cậu vừa quệt những giọt mồ hôi trên trán vừa thở hổn hển. Quay sang Cự Giải, cô cũng thở dốc mệt mỏi
 
-          Chúng ta nên chạy đi! Nếu cứ đứng đây thì thể nào cũng chết!-Cử Giải
nói trong mệt mỏi thất vọng. Cô nói vậy chứ trong lòng cũng sợ lắm! Cô sợ không biết còn điều gì kinh khủng đang chờ mình phía trước không. Với lại trước mặt cả hai là một khoảng rộng khá lớn, đòi hỏi phải nhảy qua đó chứ không thể đi được.
 
     Chần chừ một lúc, tiếng khè khè đang đến gần, họ lấy hết bình sinh phóng sang bờ vực bên kia và họ đã thành công.
 
     Họ tiếp tục chạy thật nhanh, mặc cho đôi chân đã tê cóng vì cái lạnh của làn gió bấc ngoài trời. Càng chạy vào trong, không khí càng nặng nề và u ám. Mọi thứ chỉ toàn 1 màu đen, cũng may là có mang theo đèn pin. Chợt, một mùi vị kinh tởm và tanh nồng xộc vào cánh mũi họ. Đó là mùi của những cái xác đang phân hủy và mùi máu gớm ghiếc. Tuy họ không thấy nó, để biết cái cảm giác kinh hoàng khi cơn sợ đã lên đến tột độ, nhưng chỉ cần cái không khí se lạnh chạy dọc sống lưng cũng đủ để họ phải run lẩy bẩy. Đó là chưa kể đến mùi máu kinh tởm và tanh nồng là minh chứng duy nhất họ không nên phát huy trí tò mò mà đi mò mẩn lung tung. Để rồi khi phát hiện mà sợ quá cũng đã muộn.
 
     Trước mặt họ là hai con đường ẩm thấp với hai khung cừa gổ mục nát. Họ phải chọn để đi tiếp 1 trong hai con đường để mau chóng ra ngoài. Đó là sự lựa chọn khó khăn nhất. Ai lại muốn phải sa vào cảnh này, để rồi phải buông đại 1 quyết định nào đó mà chưa chắc đã muốn. Nhưng nếu cứ đứng đây thì chỉ có nước chết thôi. Đành đi vậy! Họ chọn đi con đường bên trái vì cho rằng con đường bên phải có mùi máu tươi rất đang sợ.
 
     Đi một quãng, họ chợt thấy vài bón người và không ai khác chính là nhóm người Bạch Dương. Cả bọn gặp nhau mừng quýnh và tiếp tục chạy nhanh sau một hồi ôm nhau lên xuống
 
 ~ Song Tử-Sư Tử~
 
-    Ui da! Đau chết đi được!-Song Tử than vãn và xoa xoa cánh tay phải
 
-        Hôm nay đúng là ngày xui nhất đời mình mà! Tự nhiên bị lọt hồ tận 2 lần-Sư Tử cung khó chịu không kém Song Tử
 
-        Anh than vãn cái gì? Chưa chết đã là phúc đức rồi! Bây giờ mau tìm đường ra thôi-Song Tử mắng lại và nhìn xung quanh với ý thăm dò cao và để tay lên miệng anh, anh khẽ chu chu miệng, làm cô nàng ngượng ngùng đỏ mặt định chửi biến thái. Anh cũng thấy lạ lắm, cái hơi ấm đó len lõi vào trái tim anh khiến nó đập mạnh
 
Xung quanh tối đen như mực, dù có con mắt tinh tường đến đâu thì cũng chẳng thấy gì cả. Cả hai đành ngồi im lặng, với hi vọng sẽ có người đi qua và nhờ giúp đỡ.
 
Chợt…Rắc! Rắc! Họ nghe thấy tiệng động liền nhìn nhau, tim như xổ ra ngoài. Họ mừng nhưng cũng rất sợ. Nếu như đó là con người thì chắc chằn họ sẽ được giúp. Nhưng nếu đó là quỷ thì chắc chắn họ sẽ chết. Cả hai nhìn nhau, cắn chặt môi đến bật máu. Sư Tử nắm chặt tay Song Tử như muốn an ủi cô nàng (Tên này lợi dụng nhể). Họ cứ giữ nguyên tư thế đó, mặc cho tiếng bước chân cứ vang lên từng hồi. Sợ hãi, run lẩy bẩy trong cơn tuyệt vọng.
 
-          Này, Kết đỡ chưa?-Tiếng của Thiên Bình vang lên làm ch Song + Sư Tử mừng quýnh + ngỡ ngàng. Họ nhô đầu lên và la lớn:
 
-          Các cậu, cứu tớ với! Tụi tớ là Song Tử và Sư Tử nè!
 
-          Đâu? Đâu?-Bảo Bình vừa nói vừa quya đầu 36o độ.
 
-          Đây, đây! – Sư và Song nói rồi chạy nhanh đến chỗ 4 sao kia đang đứng
 
Cả bọn gặp nhau, vui ơi là vui mà không lo chạy. Cứ tay bắt mặt mừng một hồi chợt thấy một bóng đen vụt ngang qua. Không biết là ai cũng chẳng biết là cái gì nên họ đứng im. 1’ 2’ 3’….. Một vật thể có dáng người khập khiễng khá cao lớn không rõ mặt mủi tiến đến nơi các sao đang đứng. Và họ thấy một gương mặt đầy máu gớm ghiếc với đôi mắt lồi ra phía trước và gương mặt hoàn toàn biến dạng. Tay chân chúng rách nát như những tờ giấy bị xé tả tơi, miệng liên tục kêu Brain! Brain. Chúng là Zombie. Các sao quá ngỡ ngàng vì vừa vui đó đã phải chạy trốn tiếp. Niềm vui chấm dứt ngay tại cái giây phút họ thấy bọn chúng và chạy thật nhanh. Cuối cùng họ thấy một căn phòng, mở cửa và chạy vào thật nhanh. Buông những hơi thở hổn hển và mệt nhọc, họ ngồi xuống. Căn phòng tuy khá rộng nhưng đồ đạc thì không gọn gàng tí nào. Mọi vật đều củ kỉ và mục nát, chẳng tươm tất tí nào.
 
 Gió lạnh lùa vào trong, luồn qua khe cửa sổ, len lỏi vào lớp áo mỏng manh khiến các sao run lẩy bẩy. Ánh trăng đã lên cao, chiếu vào căn phòng ẩm thấp bẩn thiu. Các sao liên tục tặc lưỡi, thở dài vì không thể thoát được.
 
 Sau 1 hồi suy nghĩ thật lâu, Ma Kết khẽ nhìn ra bên ngoài. Mọi thứ thật yên tĩnh, yên tĩnh đến rợn người. Màn sương dày đặc che lắp vạn vật khiến cô không thấy rõ mọi vật. Cô nhìn cánh cổng mục nát và khập khiễng chợt nhớ đến cánh cổng lúc bước vào. Thế rồi cô bảo mọi người đó chính là cánh cổng chúng ta có thể ra. Cách duy nhất để tới đó là phóng ra khỏi chiếc cửa sổ này. Cả bọn đẩy nhẹ chiếc cửa sổ và nó bung ra, càng làm tia hi vọng sáng dần và ý chí sinh tồn cũng mãnh liệt dần.
 
 Vì bên ngoài không có bóng 1 con quỷ nào nên họ chạy thật nhanh và thoát ra ngoài khá dễ dàng.
 
~IOI~
 
 Họ chạy thật nhanh mà cũng chẳng biết vì sao và đang đi đâu. Một mùi hôi thối tanh nồng chợt xộc vào cánh mũi các sao khiến cả bọn dừng lại. Trong màn sương mù dày đặc, họ chợt thấy một vật gì dó, dần rõ hơn. Một … vũng máu. Không phải một mà rất nhiều vũng máu…đang di chuyển. Chúng ban đầu đi khá chậm, rồi sau đó nhanh dần. Mùi tanh hôi ngày càng nồng nặc, một dòng chất lỏng chảy đến quanh những con người đang chôn chân.
 
-           Chạy…chạy đi!- Nhân Mã và Kim Ngưu khẽ rít qua kẽ răng
 
       Chạy một hồi, bỗng một bàn tay gớm ghiếc nắm chân Song Ngư khiến anh chàng  suýt té. Trong 1 phút lo sợ, Song Ngư cố gắng lắc lắc chân với hi vọng, bàn tay sẽ buông ra. Nhưng không, nó càng nắm chặt hơn và làm Song Ngư ngã xuống. Bạch Dương quay lại, thấy vậy liền dồn hết lực xuống đôi chân của mình và đạp lân bàn tay làm nó buông ra vả đỡ Ngư ca chạy tiếp. Hia bàn tay chạm nhau, hơi ấm lan tỏa vào trái tim. Trong giây phút đó, một thứ gì đó chợt đập mạnh trong lồng ngực Song Ngư và Bạch Dương
 
       Sau câu nói đó, đôi chân bị chôn vùi trong đám đất vùng lên, chạy thật nhanh để đấu tranh với những thứ kì dị để bảo vệ tính mạng. Những vũng máu kia đuổi theo họ, chúng chạy nhanh dần, các sao càng thêm áp lực. Cuối cùng, họ thấy một căn phòng nhỏ với cánh cửa màu nâu nhạt và bụi bặm bám đầy. Họ đẩy cánh cửa ra, lao vào và đóng sầm lại. Cả bọn ngồi phịch xuống, nhất là Giải nhi. Cô thở hộc hộc mệt mỏi, trán lấm tấm mồ hôi. Nhưng không chĩ riêng cô, các sao khác cũng ướt đẫm mồ hôi.
 
       Căn phòng khá nhỏ, đồ đạc bừa bộn mục nát như đã sống ở đây hàng trăm năm. Nền nhà và trần lồi lõm, mạn nhện bám đầy. Ánh trăng vàng rọi soi xướng căn phòng lạnh tanh, đầy mùi chết chóc ghê rợn. (Phòng hồi nãy mà 6 sao trước đã vào)
 
       Xử Nữ nhìn ra ngoài, anh bắt gặp cánh cửa sắt to lớn màu đen bị gãy một nửa(Mọi thứ ta sắp tả và nói y hệt đối với 6 sao ban nãy). Anh từ ánh mắt hoài nghi đam chiêu, bỗng trở nên sáng rực đầy tia hi vọng. Anh chắc chắn một điều ma Ma Kết đã chắc, đó là cánh cửa kia là lối ra duy nhất. Không do dự, không có bóng 1 vật thể lạ, anh bảo mọi người. Ai nấy thi nhau mừng quýnh và thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng được thoát khỏi nơi quái quỷ này. Chợt, tiếng đập cửa vang lên, biết là điều chẳng lành, cả bọn nhanh chóng ra khỏi căn phòng qua khung cửa sổ cũ kĩ, chạy ra cánh cổng thật nhanh mà không có sự chú ý hay rượt bắt của bất kì vật gì. Họ cũng thoát ra ngoài khá dễ dàng.
 
       Cả họn sững người khi thấy bóng dáng của những con người quen thuộc. 6 con người, 3 nam 3 nữ, cũng mặc đồng phục trường đang vui vẻ đi trên con đường thẳng tắp. Họ nhận ra đó là những người bạn vừa quen, Bạch Dương vui mừng khi thấy anh hai mình-Bảo Bình-cô la lên:
 
-          Mọi người ới ời!
 
-          A! Hello mọi người! Mừng quá! Họ thoát được rồi-6 sao quay lại khi nghe tiếng
 
Cả bọn tay bắt mặt mừng với nhau. Nhưng chưa kịp nói gì thì dưới chân cả đám xuất hiện một cái hố đen và sâu. Cả bọn nuốt ực và rơi tỏng xuống dưới…tập 3.  Khi rơi xuống một nơi vô danh nào đó, các sao ngước mặt lên, bắp gặp ánh mặt nghi ngờ, ẩn hiện vẻ nham hiểm đến ghê rợn của người cô “kính yêu”
 
-          Các em thấy sao? Vui không?
 
-          Không ạ!-Các sao trả lời chán nản
 
Sau đó, các sao và cô Diana về lớp. Cô nói ngôi nhà ma đó là thầy hiệu trưởng dựng nên với những thiết bị cao trong tay sẽ tạo nhiều sự bất ngờ. Chuyến đi khá vui nhưng cũng khá mệt mỏi. Trong khung cảnh u ám kia thì trời đã tối. Còn khi ở đây thì mọi thứ sáng trưng và rất dễ nhìn. Nhìn cả lớp…tơi tả, cô Diana cũng lo lắng, rồi cô nói:
 
-          Sắp tới, trường chúng ta sẽ tổ chức một buổi dạ hội. Các em hãy chọn bạn nhảy, ngày mai các em hãy cho tôi biết đã chọn cặp hết chưa! Rồi các em muốn mua đồ thế nào cũng được. Thời gian là vào lúc 7h tối thứ Chủ Nhật . Các em chỉ còn 1 ngày chuẩn bị, nhanh lên nhé!
 
Các sao, thay vì cười he he thì lại khóc hu hu. Việc chọn lựa người đi cùng rất khó, nhưng nếu không đi thì có trời mới biết chuyện gì sẽ xảy ra với họ. Tiếng chuông hết tiết vang lên, phá tan bầu không khí căng thẳng và nặng nhọc. Cô Diana bước ra khỏi lớp, để lại một phiên chợ nhỏ sắp nổ ra. Song Tử chống cằm đăm chiêu một hồi, gây sự chú ý cho Sư Tử đang ngồi cạnh. Cậu định lên tiếng hỏi chuyện cô nàng thì Song Tử bật dậy, đi lên bục giảng và nói:
 
-          Các bạn! Chúng ta là những thành viên mới, vừa quen nhau trong vài ngày. Để tình bạn ngày càng thắm thiết, tớ đề nghị chúng ta cùng xuống căn tin ăn và tớ sẽ khao.
 
Cả bọn gật đầu lia lịa, họ rất muốn hiểu các học sinh trong lớp, làm bạn thân của nhau và gắn bó với nhau. Ngưu Ngưu là mừng nhất, vừa có đồ ăn còn được ăn miễn phí mới vui. Các sao kéo nhau  đến căn tin, chọn ngay cái bàn trung tâm
 
 Các sao giờ là tâm điểm chú ý bởi vẻ đẹp đầy quyến rũ.Họ đang bàn tính chuyện cặp đôi, ngồi ở căn tin chắc sẽ bớt căng thẳng hơn. Thiên Yết đứng dậy, muốn đi WC. Cô chạy ra cánh cửa căn tin, chợt một cậu con trai đứng đó và nói:
 
-          Xin chào! Mình là Nanto! Học sinh lớp 10A. Mình muốn mời bạn đi dạ hội vào tối thứ hai được không?
 
Thiên Yết thấy anh chàng này rất đẹp trai, ăn nói nhỏ nhẹ lại thân thiện, nhưng cô lại lỡ thích một người khác, một anh chàng quái dị thích pha chế nhưng cũng rất vui tính và tốt bụng, nhất là đối với cô. Ngay khi cô định lên tiếng từ chối thì một cánh tay quàng qua vai cô, nói với anh chàng kia:
 
-          Cô gái này là bạn gai của tao, mày tính dành hả? Không có đấu-Sư Tử nói và sắt tay áo lên.
 
Tên kia thấy Bảo Bình thì lặng thinh, câm nín một hồi rồi cười trừ để được bỏ qua sau đó đi mất hút
 
-          Này cậu mời tôi khi nào vậy?-Thiên Yết hỏi khi anh chàng kia vừa khuất bóng
 
-          Bây giờ mời! Cậu có muốn đi với tớ  không?-Bảo Bình cười nói
 
-          Đi với cậu?-Thiên Yết dù đã chấp nhận vẫn hỏi lại như nghĩ rằng Bảo Bảo chỉ nói vui
 
-          Mình biết mình không lãng mạn hay gì đó nhưng mình thật sự muốn cậu đi cùng!-Bảo Bình nài nỉ với vẻ mặt cún con
 
-    Vậy thì được thôi-Thiên Yết, vẻ mặt lạnh lùng mà trong lòng rất ấm áp
 
-           Một cặp rồi-Nhân Mã nói sau khi cuộc nói chuyện giữa Bảo-Yết vừa dứt
 
Song Tử trả tiền cũng đúng lúc tiếng chuông reng báo hiệu giờ vào lớp. Các sao lên lớp, vui vẻ cười nói với nhau. Dường như qua một buổi ăn nhỏ, trò chuyện với nhau cũng đủ để 12 con người, 12 tính cách khác nhau biết hòa nhập và trở thành bạn thân của nhau.
 
      Các sao nữ nói nói muốn lấy một số dụng cụ học tập tại các tủ khóa học sinh nên các sao nam chạy lên trước.
 
~~~~~ Tại khu vực tủ học sinh lớp 10S ~~~~~
 
-          Các cậu định đi với ai?-Cư Giải vừa lấy vài quyển vở vừa hỏi
 
-          Không biết nữa!-Các sao nữ (trừ Yết) buồn rầu nói
 
-          Cậu đi với Xử Nữ là đúng rồi, chỉ có mình chả biết nên đi với ai-Kim Ngưu nói với Giải nhi làm cô nàng đỏ mặt ngượng ngùng
 

-          Thôi, lấy đủ đồ rồi thì lên lớp!-Song Tử nói với các sao và cùng nhau đi lên lớp
 
 

Học viện Zodiac-Chap 5

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Học viện Zodiac Chap 2
» Học viện Zodiac Chap 1
» Học viện Zodiac Chap 3
» Học viện Zodiac-Chap 4
» Học viện Zodiac-Chap 6
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện học đường :: Học viện Zodiac-