Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 7

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Takitori_cancer
Học sinh nhà Nước
Takitori_cancer
Giới tính : Nữ
Zodiac : Cancer
Tổng số bài gửi : 275
Birthday : 26/06/1999
Join date : 04/01/2014
12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: 12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 7   12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 7 Icon_minitimeTue Feb 11, 2014 10:34 pm

 Chap 7: Buổi dạ hội: Songs in memory





Sau 2 tai nạn xảy ra với Xử Nữ và Bạch Dương vừa qua, có vẻ tâm trạng của các sao hiện giờ đang xuống dốc vì quá mệt mỏi, liệu phần trình diễn tiếp theo của họ có diễn ra suôn sẻ hay không? Tiếp theo là tới phần của Cự Giải, cô sẽ trình diễn đàn piano và hát. Tuy nhiên, ai cũng lo lắng không biết có sao không và đặc biệt có một người lo lắng ra mặt, đó chính là Thiên Yết. Nhưng anh che giấu cảm xúc rất giỏi nên không ai phát hiện, vậy mà vẫn không qua được mắt của một người, đó là ông bạn “quý báu” từ thuở nhỏ của Yết- Nhân Mã, anh đã nhận ra vẻ lo lắng của Thiên Yết nên lại gần hỏi chuyện:
 
-Cậu sao vậy?
 
-Hả!! À…tớ không sao!- Theo thói quen, Thiên Yết giật mình quay sang nhìn Nhân Mã rồi lại tiếp tục nhìn theo hướng Cự Giải vừa vào phòng chuẩn bị.
 
-Cậu lo lắng cho cô ấy hả??- Nhân Mã nhìn theo hướng của Yết và phát hiện.
 
Bị nói trúng tim đen, Thiên Yết hơi đỏ mặt rồi nhanh chóng lấy lại thái độ lạnh lùng và chối bỏ câu hỏi của Mã Mã, nhưng còn lâu mới qua mặt được Nhân Mã, vì 2 người này là bạn của nhau từ nhỏ của nhau, họ quá hiểu nhau rồi:
 
-Cậu đừng hòng chối, cậu nhìn lòi cả mắt ra rồi kia kìa- Nhân Mã chọc.
 
 Thiên Yết điên quá định cho Mã mấy phát dao nhưng mà Nhân Mã hỏi dồn dập+ chân tình ( có hơi đe dọa chút) quá nên Thiên Yết khẽ thở dài, đành giơ tay chịu trói trước cậu bạn từ nhỏ này của mình:
-Thú thật, mình có cảm giác cô ấy rất thân quen, có vẻ như mình đã gặp từ lâu lắm rồi!- Ánh mắt Yết vẫn hướng tới nơi Cự Giải vừa mới đi vào, ánh mắt anh xa xăm và có gì đó hơi đượm buồn, trông anh như đang chìm đắm trong ký ức, 1 ký ức hạnh phúc và đã khép lại mãi mãi.
 
-Vậy sao! – Nhân Mã chỉ nói có vậy rồi khẽ thở dài, thấy bạn anh như vậy; anh biết, dù có hỏi thêm cũng vô ích.
 
Cả 2 chìm vào im lặng rất lâu, Thiên Yết thì đang chìm đắm trong quá khứ còn Nhân Mã thì đồng cảm với bạn mình vì quá khứ của anh cũng giống như Yết vậy! Bố mẹ anh đều đã không còn nữa, tuy nhiên khi đó anh lại quá nhỏ nên không nhớ gì về cha mẹ của mình ( có 2 tuổi à! ) sau đó anh được ba Yết nhận nuôi nên đối với anh, ông là ân nhân lớn nhất cuộc đời này! Trong khoảng thời gian Yết mất mẹ, Nhân Mã đang theo học ở nước ngoài nên anh đã không ở bên Yết lúc đó, anh luôn ân hận về việc này dù không phải lỗi của anh. Sau 1 hồi, sự im lặng đó đã được phá vỡ bằng một tiếng  nói trong trẻo- chủ nhân của nó không ai khác ngoài Song Ngư:
 
-Nhân Mã, Thiên Yết; 2 anh đang ở đây à! Làm tôi tìm mệt muốn chết, ra đằng trước xem Giải nhi biểu diễn đi!- Đôi mắt hồn nhiên của Song Ngư làm cho Mã nhà ta cứ ngây người ra nhìn ( ý gì đây ta?), bắt gặp ánh mắt đó của Nhân Mã, Song Ngư đỏ mặt quay đi, nhanh nhẹn kéo 2 bàn tay của Yết+ Mã chạy ra khán  đài . Bàn tay ấm áp của Song Ngư làm cho trái tim của Mã cũng như đang được sưởi ấm vậy!
 
Lúc này, trên sân khấu, MC đang giới thiệu hết sức cuồng nhiệt, khán giả thì reo hò khản cả giọng. Sau phần giới thiệu của Mc, tấm rèm đỏ được kéo xuống, đèn cũng được tắt, thay vào đó là 1 ánh sáng khác màu xanh lam dịu nhẹ, tấm rèm đỏ lại được kéo lên. Trên sân khấu lúc này có 1 cậy piano màu trắng rất đẹp, từ phía góc của sân khấu, Cự Giải từ từ bước ra. Cô vận 1 chiếc váy màu hồng nhạt dài chấm đất, mái tóc xõa dài hơi uốn xoăn và được điểm bằng 1 chiếc kẹp có hình cánh hoa anh đào lấp lánh. Khuông mặt của cô được trang điểm nhẹ làm toát lên vẻ đẹp dịu dàng, hiền thục. Cô đeo 1 chiếc micro nhỏ trên tai. Im lặng…im lặng..Cả hội trường im lặng, sau 1’ 2’ 3’. Rồi tiếng vỗ tay như sấm nổ vang lên. Cự Giải mỉm cười dịu dàng, khẽ cúi chào khán giả rồi tiến chậm rãi tới cây đàn piano và ngồi xuống. Khán giả lúc này thì không ai bảo ai cũng im lặng ngồi xuống theo dõi. Ánh đèn bắt đầu chuyển sang màu hồng sáng chiếu vào chỗ Cự Giải đang ngồi, phông nền trên sân khấu cũng chuyển thành hình ảnh của 1 rừng hoa đào tuyệt đẹp, từng cánh hoa đào nhẹ nhàng rơi từ trên xuống, tất cả tạo nên 1 khung cảnh như chốn thần tiên. Còn Cự Giải thì bắt đầu đưa nhưng ngón tay thon nhỏ của mình nhẹ nhàng lướt trên phím đàn piano, tiếng nhạc dịu nhẹ vang lên rồi giọng ca của Cự Giải đã cất lên. Cô hát bài hát “ Sakura” ( bài hát về hoa anh đào)- đây là bài hát mà cô yêu quý nhất, được chính tay mẹ cô sáng tác vào đúng dịp cô tròn 1 tuổi. ( giải thích 1 chút: trước khi làm bác sĩ thì mẹ của Cự Giải đã từng là 1 nghệ sĩ dương cầm tài năng và sau khi cưới bố của Cự Giải thì bà giải nghệ và làm bác sĩ tới tận bây giờ, tuy nhiên tài năng âm nhạc của bà vẫn còn và khi rảnh bà thường sáng tác nhạc.)
 
Cự Giải yêu bài hát này lắm, nên mỗi khi hát nó là cô lại hát bằng cả trái tim mình và lần này cũng không ngoại lệ. Tiếng hát ngọt ngào và ấm áp cùng với tiếng đàn piano nhẹ nhàng hòa quyện với nhau tạo nên 1 âm thanh tuyệt vời, âm thanh đó đang khẽ len lỏi vào mỗi trái tim của mỗi người trong hội trường. Có một người lúc này, trái tim đang đập mạnh từng hòi ( chắc là các bạn cũng biết òi) còn ai khác ngoài Thiên Yết chứ!  Tiếng hát này, giọng ca này, biểu cảm này, nét mặt này, anh đều thấy 1 lần rồi, dù có cách đây12 năm  nhưng anh vẫn nhớ rất rõ, tiếng hát ở hiện tại đang đưa anh trở về ký ức ngày xưa.
                                   
                                                           ***
 
 Tại ngọn đối nhỏ sau trường, bên dưới gốc cây hoa anh đào trên đỉnh đồi, có 1 tiếng hát ngây thơ, trong trẻo như dòn suối và ấm áp như những tia nắng mặt trời  xuyên qua từng cánh hoa đang vang lên- chủ nhân của tiếng hát này là 1 cô bé xinh xăn với đôi mắt to tròn ngây thơ và mái tóc Sakura. Bên cạnh đó thì có 1 cậu bé tầm tuổi, mái tóc màu đen như màn đêm huyền ảo và đôi mắt hơi sắc lạnh. Nhưng nếu nhìn sâu vào đôi mắt ấy, ta vẫn thấy được sự dịu dàng và ấm áp ẩn chứa bên trong, và cái nhìn đó đang chăm chú nhìn cô bé bên cạnh. Tiếng hát kết thúc, cậu bé vui vẻ lên tiếng:
 
-Hay qua! Hay quá Cua con ơi!
 
Cô bé nhoẻn miệng cười đáp:
 
-Đây là bài hát mình thích nhất đấy! Bài hát này được chính mẹ mình sáng tác!
 
Cậu bé ngạc nhiên:
-Mẹ cậu ư?
 
-Ừ, mẹ mình là ngường mình yêu và ngưỡng mộ nhất trên thế gian này!
 
-Ừ, tuyệt thật đó!- Cậu bé khẽ đáp với ánh mắt buồn rầu vì điều đó làm cậu nhớ tới người mẹ đã mất của mình.
 
-Mẹ mình cũng như vậy đó, đó là người mình yêu quý nhất trên đời này! Tiếc là…- Cậu bé lại im lặng, giọng cậu hơi run run và 2 hàng nước mắt khẽ rơi. Cua con thấy vậy thì luống cuống:
 
-Cậu..cậu sao vậy Tiểu yết? Sao cậu lại khóc?
 
-Mẹ mình đã mất rồi!- Tiểu Yết đã ngừng khóc và ngước lên trả lời với nét mặt buồn thảm.
 
Cua con dường như đã hiểu chuyện, bỗng cô bé ôm lấy cậu và khẽ nói:
 
-Đưng lo! Mình sẽ mãi mãi ở bên cậu mà! Không sao đâu!- Tấm lòng ngây thơ và trong sáng của Cua con như đã sưởi ấm lại trái tim của Tiểu Yết.
 
-A….! Đúng rồi! Tiểu Yết, cậu có thể tới nhà mình chơi mà. Mình sẽ cho cậu gặp mẹ tớ, cậu sẽ quý bà ngay cho xem, chắc mẹ mình  cũng muốn gặp cậu lắm!- Cua con tròn xoe mắt nhìn Tiểu Yết.
 
Ngỡ ngàng trước lời mời của Cua con, Tiểu Yết mỉm cười ấm áp nhìn Cua con mà nói:
 
-Ừ…mình hứa sẽ đến nhà cậu chợi, lúc đó cậu phải cho mình gặp mẹ cậu nha!
 
-Đương nhiên rồi! Mà cậu đã hứa là phải thực hiện đó nha!- Cua con vui vẻ đáp.
 
Và ngày hôm đó hai người bạn đã hiểu nhau hơn, tới lúc ra về Cua con còn quay lại nói:
 
-Khi nào cậu tới mình sẽ đàn cho cậu nghe luôn ha, mình biết đánh đàn piano đó!
 
Rồi cô vẫy tay chào tam biệt Tiểu Yết ra về. Tiếc rằng, lời hứa của họ chưa được thực hiện thì Tiểu Yết đã phải chuyển nhà và chuyện đó đành chìm sâu vào ký ức.
 
                                                                  ***
 
Bài hát đã kết thúc, tiếng vỗ tay rồn rã đã đưa Thiên Yết trở về thực tại. Lúc này, Cự Giải đang cúi chào khán giả rồi nhẹ nhàng tiến vào trong cánh gà. Thiên Yết mỉm cười lạnh nhạt rồi bỏ ra ngoài mà không ai biết.
 
Thay đồ xong Giải nhi chạy lại chỗ các bạn của mình và ngạc nhiên hỏi:
 
-Thiên Yết đâu rồi mấy cậu??
 
-Hả??? Ừ nhỉ? Cậu ta đâu rồi , mới thấy đứng đây mà!
 
-Không sao đâu! Chắc cậu ta lại ra đâu đó ngồi tự kỉ ế mà( nói xấu gì nhau thế??), tôi còn lạ gì nữa, cô không phải lo lắng gì quá đâu Cự Giải!
 
 Nghe lời nói của Nhân Mã xong, các sao bớt lo lắng hơn và tiếp tục chuẩn bị cho phần trình diễn của mình, chỉ riêng 1 người. Dù cho Mã có nói vậy thì Giải nhi vẫn không hết lo lắng, cô chạy ra khỏi hội trường và đi tìm Thiên Yết. Cô chạy ra phía khu vườn sau hội trường, cô đã tìm được Thiên Yết ở chỗ đó. Thiên Yết đang đứng tựa lưng vào cái cây ở giữa vườn, ánh mắt đượm buồn nhìn nhưng bông tuyết trắng xóa đang rơi nhè nhẹ. Cự Giải lại gần hỏi:
 
-Này! Sao anh lại ra đây đứng vậy? Tuyết rơi nhiều lắm, cẩn thận không bị cảm đó! Mau vào trong đi!
 
Thiên Yết liếc nhìn Cự Giải rồi quay đi chả thèm nói 1 lời. ( người ta lo lắng thế mà còn giả bộ) . Thấy thái độ đó, Cự Giải chỉ biết cúi đầu buồn bã, tuyết rơi ngày càng nặng, tuyết rơi phủ trắng trên vai cô, những bông tuyết lạnh buốt- giống như không khí giữa 2 người vậy, lạnh lùng và băng giá.
 
-Vậy tôi đi nhé!- Cô khẽ buông 1 câu và quay người bỏ chạy vào trong, nước măt cứ thế rơi, ướt đẫm khuôn mặt xinh đẹp của cô, cô không muốn cậu nhìn thấy cô khóc, không muốn mình thật yếu đuối. Nhưng 2 hàng nước mắt cứ rơi hoài như vậy, những giọt nước trong vắt như viên pha lê chìm vào màn trời đêm tối.
 
Trong hội trường, lúc này các sao đang cuống cuồng đi tìm Cự Giải ( bây giờ mới phát hiện). Đang đi tìm thì trông thấy Cự Giải bước vào, Song Ngư vừa đi từ ngoài vào lo lắng chạy đến hỏi han, đầu cô dính đầy tuyết vì lo cho Giải nhi nên cô vỗi vã đi tìm mà quên mang ô ( 2 người như chị em mà ^^):
 
-Cậu đi đâu vậy Cự Giải làm mình tìm hết hơi, sao mắt cậu đỏ vậy?Cậu vừa khóc à?
 
Trông thấy Song Ngư như vậy, cô không thể làm cho Song Ngư lo thêm nữa nên vội trấn an:
 
-Mình không sao! Tại trời lạnh nên nó mới đỏ vậy thui! Mình hơi mệt, mình đi nghỉ chút, cậu đừng lo! À…Nhân Mã, anh ra đây tôi bảo chút chuyện.
 
-Chuyện gì vậy? – Mã Mã hỏi.
 
-À…không có gì, anh ra sau vườn gọi Thiên Yết vào đi chứ ngoài đó lạnh lắm, tôi nói cậu ta không nghe, tôi nghĩ chắc là anh thì được.
 
-Ừm..vậy tôi đi nhé!- Nhân Mã đang định ra cửa thì Giải nhi lại nói:
 
-Còn nữa..chăm sóc Song Ngư hộ tôi nha! Cô ấy vừa đi tuyết về, cẩn thận không bị cảm lạnh mất, và….cậu…đừng làm Ngư nhi đau lòng, tôi sẽ không tha thứ cho cậu đâu! Cô ấy..giống như em gái tôi vậy!- Giải nhi nói xong làm Mã Mã hơi giật mình.
 
-Được rồi! Cô nghỉ đi nhé!- Rồi cậu bước ra khỏi cửa và trông thấy Ngư đã đứng đó đợi sẵn:
 
-Cự Giải có làm sao không?- Song Ngư lo lắng hỏi.
 
-Không sao! Cô ấy bảo tôi lo cho cô đó!
 
-Vậy à…ắt xì…
 
-Cô bị lạnh rồi ra lau đầu cho khô đi mau lên!- Rồi Nhân Mã nhanh chóng đưa Song Ngư đi khỏi đó.
 
Xong xuôi, anh chạy ra vườn sau và trông thấy Yết vẫn đang thẫn thờ, anh nói lại toàn bộ lời của Cự Giải và nói thêm:
 
-Cô ấy lo cho cậu vậy đó, cậu lạnh lùng vậy thật có lỗi đấy Yết ạ!
 
-Ừm…hiểu rồi, cậu vào đi!- Thiên Yết lạnh lùng trả lời.
 
-Cô ấy buồn lắm đó! Cự Giải mà buồn thì Song Ngư cũng buồn lây nên..nên…-Nhân Mã phát hiện mình lỡ mồm nên lắp bắp mãi.
 
-Thì ra là cậu lo cho Song Ngư chứ gì???
 
-Ai..ai bảo cậu thế!!!- Nhân Mã giật mình rồi bỏ vào trong để lại Yết vẫn đứng đó.
 
Sau 1 hồi suy nghĩ, anh quay vào hội trường và tiến vào phía sau sân khấu, các sao đều ra phía trước cả rồi nên bây giườ chỉ có mỗi mình Thiên Yết. Anh tiến lại gần cánh cửa phòng nghỉ của Cự Giải rồi đẩy cửa bước vào trong. Bậy giờ, Cự Giải đang ngủ gục trên bàn vì mệt, trông cô như 1 thiên sứ đang say ngủ, Thiên Yết lại gần Cự Giải, khẽ vén mái tóc của cô, đôi mắt cô lcus này đang nhắm nghiền, khóe mắt còn có vài giọt nước mắt vẫn còn đọng lại, miệng cô khẽ gọi:
 
-Thiên..Thiên Yết…
 
Nghe thấy vậy, Thiên Yết giật mình và khẽ nói:
 
-Trái tim tôi giờ đây đang loạn nhịp mất rồi! Tôi không biết vì sao và tôi cũng không biết phải làm thế nào! Xin lỗi vì tôi đã lạnh lùng với em như vậy! Không lẽ vì em giống với cô bé ngày xưa đó, hay là tôi đã……- Thiên Yết im lặng nhìn Cự Giải một cách trìu mến và ấm áp, khác hẳn với cái nhìn thường ngày. Rồi anh khẽ khàng hon lên giọt nước mắt còn đọng trên má Cự Giải mà nói:
 
-Ngủ ngon nhé…!
 
Rồi Thiên Yết rời khỏi phòng, lúc này Cự Giải vẫn mê man nhưng cô có thể cảm thấy được hơi ấm hồi ban nãy dù không rõ ràng. Ngoài kia, nơi nhộn nhịp và ồn ào, không hề biết rằng có 1 trái tim đã bị tổn thương qua nhiều và tự đóng băng để không bị đau nữa đang dần dần được sưởi ấm. Liệu ánh nắng ấm áp của mùa xuân có thể làm tan chảy và chữa lành vết thương của trái tim băng giá đó hay không? Câu trả lời nằm ở cuộc hành trình phía trước, bạn hãy đi tìm nó, trong giây phút sinh tử quan trong nhất, họ đã nhận ra câu trả lời nằm trong trái tim mình!
 
~ HẾT CHAP 7~
 
*Đôi lời từ tác giả: Chap 7 đã hoàn thành rồi! Bao nhiều mồ hôi công sức 2 ngày trời của tác gải đó, không cho ý kiến là không được đâu nha! Xin lỗi vì đã chậm trễ, vì dạo này mình cũng bận việc học quá! Mong các bạn tha thứ! Rồi, cuối cùng hãy cho chút cảm tưởng về chap này chứ nhỉ? ^^
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
~JamBông~
Học sinh nhà Nước
~JamBông~
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 1178
Birthday : 24/10/1999
Join date : 24/11/2013
12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 7   12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 7 Icon_minitimeWed Feb 12, 2014 8:39 am

ơ hơ hơ hay *vỗ tay* chờ lâu k thấy thôi thì tg cố gắng nhá
 
libra1999
Học sinh nhà Khí
libra1999
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 1888
Birthday : 03/10/1999
Join date : 03/01/2014
12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 7   12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 7 Icon_minitimeWed Feb 12, 2014 11:12 am

đợi mãi ms ra chap ms :3

ta hóng tiếp :3
 
cuulonton
Học sinh nhà Lửa
cuulonton
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aries
Tổng số bài gửi : 1417
Birthday : 10/04/2002
Join date : 24/09/2013
12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 7   12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 7 Icon_minitimeWed Feb 12, 2014 11:23 am

Waiting for too long.
Truyện nàng hay quá, ta hóng a~
 
Takitori_cancer
Học sinh nhà Nước
Takitori_cancer
Giới tính : Nữ
Zodiac : Cancer
Tổng số bài gửi : 275
Birthday : 26/06/1999
Join date : 04/01/2014
12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 7   12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 7 Icon_minitimeThu Feb 13, 2014 10:20 pm

thanks các bạn nhé! Memory là ký ức nha! hông phải bộ nhớ đâu đó =.= ( tại vì em mình đọc xong nó dịch tên ra như vậy nên mình viết cái này)
 
Takitori_cancer
Học sinh nhà Nước
Takitori_cancer
Giới tính : Nữ
Zodiac : Cancer
Tổng số bài gửi : 275
Birthday : 26/06/1999
Join date : 04/01/2014
12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 7   12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 7 Icon_minitimeThu Feb 13, 2014 10:26 pm

P/S: tác giả sorry độc giả nhá! Tình hình là dạo này mình bận học quá rùi nên độ ra chap hơi muộn, hơn nữa mẹ mình đang giảm thời gian vào máy tính của mình ( mình sắp thi cuối cấp và còn kì thi HSG TP nữa =.=) nên mình sẽ cố gắng ra chap mới nhanh nhất có thể. mong các bạn thông cảm!
 
libra1999
Học sinh nhà Khí
libra1999
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 1888
Birthday : 03/10/1999
Join date : 03/01/2014
12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 7   12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 7 Icon_minitimeThu Feb 13, 2014 10:28 pm

@Cancer: uhm nếu v nag ra lúc nào cx đc :3 ta vẫn hóng....
nag cứ yên tâm mà lo học hành tốt rồi viết sau cx được :3 gì chứ ta dễ tính lắm luôn =))

yêu nag :3
 
Takitori_cancer
Học sinh nhà Nước
Takitori_cancer
Giới tính : Nữ
Zodiac : Cancer
Tổng số bài gửi : 275
Birthday : 26/06/1999
Join date : 04/01/2014
12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 7   12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 7 Icon_minitimeThu Feb 13, 2014 10:39 pm

thanks  :3
 
libra1999
Học sinh nhà Khí
libra1999
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 1888
Birthday : 03/10/1999
Join date : 03/01/2014
12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 7   12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 7 Icon_minitimeFri Feb 14, 2014 5:06 pm

@Cancer : ko có chi :3 nag cứ thoải mái nha ~~~
 
Sponsored content
12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 7   12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 7 Icon_minitime

 
 

12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 7

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» 12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 28 (p1)
» 12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 20
» 12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 21
» 12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 16
» 12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 25
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện thần thoại, phép thuật :: 12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim-