Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 12 chòm sao - Truyện tích Thế giới Mộng ảo (Chương 4)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Vierge Doan
Học sinh nhà Đất
Vierge Doan
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 383
Birthday : 02/09/1997
Join date : 07/02/2014
12 chòm sao - Truyện tích Thế giới Mộng ảo (Chương 4) Empty
Bài gửiTiêu đề: 12 chòm sao - Truyện tích Thế giới Mộng ảo (Chương 4)   12 chòm sao - Truyện tích Thế giới Mộng ảo (Chương 4) Icon_minitimeMon Feb 24, 2014 10:02 pm

Chương này sẽ kể về ý tưởng thành lập Thế giới Mộng ảo của Xà Phu xuất phát từ đâu.
Đồng thời, 5 nhân vật còn loại cuối cùng cũng đã xuất hiện. ^^

Chapitre 4
Thế giới Mộng ảo


12 chòm sao - Truyện tích Thế giới Mộng ảo (Chương 4) 01_zps63a7b613


Tối hôm đó, tâm trạng nặng nề đã đẩy tôi vào đáy sâu của giấc mơ.
Tôi đã đến một thế giới rất kì lạ...
______________________________________________________________________________

Tôi đang lơ lửng trong một không gian tối đen như mực. Đó là một không gian trống rỗng. Không thấy, không nghe, không cảm nhận được gì,... cứ như thể mọi giác quan của tôi đều trở nên tê liệt vậy. Chờ mãi mà không có chuyện gì xảy ra, tôi đang định thử cử động tay chân mình để di chuyển thì bỗng nhiên đầu óc tôi trở nên choáng váng khủng khiếp.
 

Không gian đó tự động xoay chuyển. Và tôi đang bị sức ép của nó hút về một hướng vô định. Tôi cuộn tròn người mình, phó mặc cho nó dẫn tôi đi đâu...
 

Nhìn xuống dưới, tôi thấy có ánh sáng mờ mờ lấp ló từ xa xa..
 
Nhưng rồi tôi lại rơi tự do xuống lỗ hổng phát sáng đó. Bản thân tôi rất ghét cảm giác rơi từ trên xuống nên chỉ biết la thét để át đi sự sợ hãi của mình. Không biết chừng tôi sẽ bị tan xác như thế nào sau khi tiếp đất chứ ?
______________________________________________________________________________________

Sau khi rời khỏi không gian vô định đó, có một nguồn lực vô hình như đang đỡ lấy tôi, giúp tôi đáp xuống nhẹ nhàng trên nền đá trong suốt màu xanh lục. Tôi nhận thấy bản thân mình lúc này. Tôi đang trong dạng nguyên hình hai nghìn năm trước. Trang phục màu đen của bộ tộc Bóng tối xưa kia, và cả đôi cánh, nó đã được hồi phục, nhưng cảm giác đau rát vẫn còn đó, thế nên tôi chưa thể bay được.

Mãi quan sát, tôi không hề để ý một mảnh nền đá dưới chân mình bỗng bay lên rồi chợt biến mất. May là tôi đã kịp nhảy sang một phiến đá khác đang lơ lửng gần tôi. Nó không biến mất, mà bay lên trên cao. Từ đó, tôi mới biết không gian này cũng có cả bầu trời, chính xác hơn đó là khoảng không vũ trụ.

Tôi dáo dác nhìn xung quanh. Từ nơi đây, tôi có thể thấy hết mười hai mảnh ghép của vũ trụ mà Nhân gian hay nhắc đến. Tên của chúng, được đặt theo các bạn của tôi.

- “Chòm sao Kim Ngưu... chòm sao Cự Giải...” – Tôi thích thú, lẩm nhẩm nhận dạng từng chòm sao một. Nếu như có tất cả các bạn của tôi ở đây để xem nơi này thì hay biết mấy. Họ sẽ phải ngạc nhiên trước những gì đang diễn ra trước mắt tôi.

Tôi ngước nhìn thẳng đứng. Ở chính giữa mười hai chòm sao, xuất hiện một chòm sao khác kì lạ nhưng thật quen thuộc. Chòm sao này có hình người cầm thân rắn, tôi chợt nhận ra, đó là chòm sao Xà Phu.
 
_____________________________________________________________________________________

- “Đây chính là Cõi Siêu mộng. Cậu là khách không mời mà đến thì phải lịch sự chào hỏi tôi trước chứ !”

Một giọng nói vĩ đại vang lên khiến tôi một phen mất vía. Tôi quay lưng. Có bóng người đang tiến gần về phía tôi...

Ánh sáng từ đâu chiếu vào, ngoại hình của người đó đã làm tôi há hốc mồm kinh ngạc.

Một thiên sứ giống tôi như đúc đang ngang nhiên xuất hiện trước con mắt hình chữ O của tôi. Nhưng khi quan sát kĩ, tôi để ý thấy, người đó lớn hơn tôi rất nhiều. Vẫn là cặp mắt đen láy nhưng có phần nào tinh anh và thể hiện nét chững chạc hơn tôi. Mái tóc nâu giờ đây lại xoã dài đến gần thắt lưng... Tôi chú ý nhất cây huyền trượng người đó đang cầm, trên đỉnh là một viên đá với lõi bên trong là không gian vũ trụ được thu nhỏ.
- “Dù sao, tôi rất hoan nghênh vì cậu đã đến đây. Và tôi, chính là Xà Phu hai nghìn năm sau.”

Bản thân tôi... hai nghìn năm sau...
 
Đầu óc tôi bỗng nhiên rối mù cả lên. Tôi vẫn chưa hiểu ý định muốn nói của người đó cho lắm.
Như đọc được suy nghĩ của tôi, người đó bật cười rồi giải thích:

- “Cậu vẫn còn nhớ hồi chúng ta trốn thoát bộ tộc Bóng tối để đến tương lai không ?”
- “Có. Lúc đó chúng ta chỉ mới 740 tuổi.”
- “Bỏ qua thời gian ngủ vùi xuyên thời gian, thêm mười sáu năm Nhân gian, tức là cậu đang 756 tuổi.”
- “Tôi đã hiểu.”
- “Và rồi sau khi tốt nghiệp Nhân gian, quay lại năm số 0 cho đến bây giờ ?”
- “Tức là cậu khoảng 2760 tuổi ??”

Ai mà tin nổi chuyện này ! Vậy ra tôi đang đối mặt trước một Xà Phu khác của hai nghìn năm sau. Tôi biết tôi đang mơ, nhưng anh ta xuất hiện trước mặt tôi quá sống động đến nỗi tôi có thể diễn tả một cách chính xác để kể ra ngoài hiện thực... Chẳng lẽ tai nạn vừa qua khiến tôi có một giấc mơ điên rồ chăng ?

Nhưng vấn đề chính là Thế giới Mộng ảo là gì chứ ? Và tại sao tôi lại bị lạc vào trong đó... ?

- “Cậu hãy bình tĩnh mà nghe tôi nói. Trước tiên, ta ra khỏi đây cái đã.”
Chỉ với một vung huyền trượng, tôi thấy một khu vực trong không gian này như đang bị kéo dãn. Trong chốc lát, không khí tạo thành một lốc xoáy khổng lồ khuấy động cả không gian, mở ra một thế giới khác trước hai chúng tôi. Chúng tôi đi lên những bậc thang đá...Tôi quay lại đằng sau, Cõi Siêu mộng như ngày càng xa dần rồi biến mất.
__________________________________________________________________________

- “Cõi Siêu mộng chỉ là một phần của thế giới này do tôi tạo ra. Và đây mới chính là Thế giới Mộng ảo, một thế giới lý tưởng để lẩn tránh chiến tranh thực tại. Nếu biên giới giữa hiện thực với thiên sứ là nguồn lực aura, thì với thế giới này lại chính là sóng từ trường lấy từ Nhân gian. Và nó luôn được kết nối với con người bằng những giấc mơ. Đó là lý do sẽ không một ai, thậm chí cả tộc Bóng tối có thể bước chân đến được đây. Thiên sứ ở đây không phân biệt giữa các bộ tộc nên có cuộc sống bình đẳng và hoà bình vĩnh hằng.”

Nhìn bao quát không gian tại đây, tôi nghĩ sẽ chẳng có một bức tranh nào có thể diễn tả đầy đủ linh hồn của sự lung linh và mơ hồ của nó. Mặc dù nhìn rất giống với thế giới hiện thực, nhưng tôi vẫn cảm nhận có một nét gì đó huyền ảo rất gần với quê hương mỗi khi có những hạt bụi tiên bay ngang qua. Trông nó giống như một thế giới của sự phối hợp giữa Nhân gian với thiên sứ vậy.
 

Chúng tôi đang đứng trên vách núi đá phủ đầy tuyết. Xa xa, tôi vẫn có thể nhìn thấy mặt trăng khổng lồ ở trên cao chiếu xuống như đang nhìn chúng tôi. Những chú cá heo nhảy phốc lên, bắn những hạt nước nhỏ li ti phản chiếu từng tia sáng mỏng manh của bầu trời cùng những dải quang phổ sắc màu trông vô cùng đẹp mắt.
 

Ngẫm nghĩ, đây chắc chắn là khung cảnh không thể có ở ngoài hiện thực được. Vì lại lần nữa, tôi đực mặt ra khi lại nhầm cá heo với người cá...

- “Xà Phu, ở cực Bắc đang có xung đột giữa hai quân đoàn thiên sứ với quy mô rất lớn ! Cậu nghĩ chúng tớ sẽ làm gì ?” – Một chàng trai người cá đột nhiên xuất hiện từ dưới nước lên khiến tôi giật mình, lùi lại đằng sau. Dù ở dưới nước, nhưng tôi vẫn có thể hình dung anh ta trông thật cao lớn nhờ nửa cơ thể trên vạm vỡ của mình. Đôi mắt xanh lam nghiêm nghị, mái tóc đen rủ xuống do ướt nước nhưng vẫn không giấu được kí hiệu hình dê đuôi cá trên vầng trán rộng.

- “Cám ơn cậu, Ma Kết (Capricorn). Tớ sẽ gọi Bảo Bình (Aquarius) cùng giúp đỡ và đến đó liền !”

Nhìn thấy vẻ mặt ‘bản sao’ của tôi đang chỉ huy mọi người, tôi không nghĩ hai nghìn năm sau mình sẽ trở nên như vậy. Một mình tôi sẽ đứng đầu cả mười hai thiên sứ Huyền thoại, nghe như chuyện không tưởng nhưng lại là sự thật.
__________________________________________________________________________________

Trên đường đi, vì cánh của tôi còn bị thương nên phải nhờ đám mây chở đi. Khi ba chúng tôi đến được nửa đường thì nghe giọng nói ở đằng xa, từ một cô gái xinh đẹp với mái tóc dài vàng óng xoăn như kem ốc quế.

- “Chào mọi người, tớ đến giúp các cậu đây. Nghe nói cực Bắc đang có chuyện lớn...” – Nhưng rồi ánh mắt cô nhanh chóng chuyển hướng phía tôi khiến tôi rùng mình.

Tôi định tìm đường trốn, thì cô ấy đã nhào đến, vừa khen tôi dễ thương vừa ra sức ngắt véo hai bên má đau kinh người. Tôi dù gì cũng đâu còn là trẻ con nên tất nhiên tôi cũng chẳng dễ chịu gì.
 

- “Bảo Bình, tớ tưởng cậu đang lo vụ pha chế thảo dược chứ ?” – Ma Kết không thích thái độ đùa giỡn của Bảo Bình nên lạnh lùng kiêm một lời để giải thoát cho tôi. Bây giờ trên mặt tôi biết bao nhiêu những vết đỏ tấy vì sức kéo quá đà của cô ấy. Tôi xoa nhẹ vào chúng còn thấy đau nữa là...

- “Tớ đã nghiên cứu thành công với Kim Ngưu rồi, giờ rảnh rỗi giúp các cậu một tay đấy thôi.” – Vừa dứt câu, cô ấy ném ánh mắt về mọi phía tìm bóng dáng của tôi. Tôi rút kinh nghiệm, phải cách càng xa càng tốt phòng trường hợp sẽ lại bị một bữa giày vò khuôn mặt.
________________________________________________________________________________________

Quy luật thế giới này, là không được giải quyết bằng bạo lực. Vậy nên Ma Kết, Bảo Bình, và hai chúng tôi đồng loạt thở phào mệt mỏi. Bởi chúng tôi phải bỏ ra cả hai giờ đồng hồ, thuyết phục họ giảng hoà đến khô cả họng. Tuy nhiên, mọi thứ cuối cùng kết thúc trong sự vui vẻ giữa hai bên. Đó là công việc thường ngày các thiên sứ lãnh đạo ở đây, tuy vất vả nhưng cao cả vô cùng, Xà Phu đã nói vậy. Bản thân tôi cũng mỉm cười tự hào...
________________________________________________________________________________________

- “Tớ nghe nói Bạch Dương (Aries), Sư Tử (Leo) và Nhân Mã (Sagittarius) cũng đang gặp chuyện ở khu vực Tây Nam ? Cậu nghĩ họ không sao chứ ?” – Trên đường giám sát, Bảo Bình bên trái tôi lo lắng.

- “Ba đứa chúng nó lúc nào cũng giải quyết ổn thoả cả, Bảo Bình.” – Ma Kết thì ở bên phải tôi trấn an Bảo Bình.
 

Thế vậy mà, nhắc đến Tào Tháo là Tào Tháo đến liền, Bạch Dương với chiếc áo choàng lông cừu vàng sáng chói hồ hởi bay về phía chúng tôi. Trông anh ta có thể nói điển trai vô cùng nhờ mái tóc bạc rối bời của mình. Nhưng ấn tượng của tôi lại chính là ánh mắt màu đỏ như lửa của anh như thể hiện vẻ bạo ngược nam tính.

- “Nhóm lửa chúng tớ cũng vừa tham trận ở Tây Nam Thế giới Mộng ảo. Bên mọi người sao rồi ?” – Bạch Dương vừa thở gấp vừa nói, khắp người anh còn lưu lại vô số những vết thương trông rất thảm hại.

- “Chuyện chúng tớ đã giải quyết xong hết rồi.” – Ma Kết đáp lại. – “Vậy các cậu cần chúng tớ hỗ trợ chứ ?”

- “Nhóm chúng tớ cũng xong rồi. Sư Tử và Nhân Mã đều đang nghỉ ngơi do bị thương nặng. Tớ bị nhẹ nhất nên mới đại diện họ báo lại cho các cậu.”
 

- “Vậy thì ta hãy đến xem sao. Đồng thời gọi Cự Giải để cứu thương, cậu ấy cai trị khu vực gần đó nhất nên sẽ đến nhanh thôi.” – Bảo Bình đưa ý kiến. Hai Xà Phu chúng tôi cũng gật đầu tán thành và lên đường.
_______________________________________________________________________________________

Ấy thế mà, khi đến nơi, mặt mũi tôi tối sầm lại, không biết Bạch Dương có hơi nói quá sự việc lên không ?

Bởi trước mặt năm người chúng tôi, ngay ven biển có hai bóng người đang tập luyện chiến đấu một cách hung hãn và sung sức dù cho khắp người đầy những miếng băng xơ xài vụng về. Một người có mái tóc xoăn dài màu đỏ, trên tay là chiếc khiên đồng khổng lồ và thanh gươm cháy rực phấn khởi tấn công quơ kiếm không biết mệt. Người kia cứ né tránh mãi, nhưng lại rất điêu luyện và nhanh nhẹn đến nỗi tôi không kịp nhìn thấy gì. Cho đến khi anh ta dừng lại, tôi mới thấy thân ngựa từ phần cơ thể dưới, một dấu hiệu quá rõ ràng để tôi có thể đoán tên Nhân Mã của anh.

- “Bạch Dương ! Cậu định hù bọn tớ đấy à ? Họ khoẻ như vâm mà cậu dám nói là họ nằm liệt hết cả là sao ?” – Dù Xà Phu đã nói vậy, nhưng tôi không ngờ, anh ta quá tin người nên rối rít biện minh. Còn Sư Tử và Nhân Mã nghe vậy thì sững sờ, họ đồng loạt thi nhau “ném đá” anh.

- “Đồ quá đáng !! Chú dám trù hai anh này nằm liệt mà chết hết à ?? Tội này thật khó tha !!” – Sư Tử trút cơn giận vào đầu Bạch Dương mà chửi thề liên tục.

- “Từ giờ trở đi, chừng nào hai anh này còn sống thì nhà ngươi còn khó ngủ yên vào mỗi đêm !!” – Nhân Mã tức tối gầm lên khiến Bạch Dương phải một phen chết khiếp.

Đứng ngoài cuộc, tôi chỉ biết cười trừ. Có lẽ chúng tôi đùa hơi quá rồi...

Sau một hồi Bạch Dương bị hứng một trận mắng tơi tả, trước sau gì chúng tôi cũng phải giải thích lại cho hai người hiểu: Nghe tin nhóm lửa bị thương, chúng tôi đã rất lo lắng nên đã cho báo với các thiên sứ chòm sao khác để hỗ trợ chữa trị. Thế nhưng, Xà Phu cảm thấy sự lo lắng của mình quá thừa khi thấy Sư Tử và Nhân Mã, liền trút giận đổ lỗi cho Bạch Dương... Tôi thấy Bạch Dương lúc này khá đáng thương nên là người biện minh giúp anh ta.

- “Cảm ơn nhóc đã cứu tôi.” – Bạch Dương khoác vai, rồi vén mái tóc tôi lên mà hỏi - “Nếu tôi đoán không nhầm thì nhóc chính là Xà Phu hai nghìn năm trước phải không ?”

- “Nhưng hai người chẳng giống nhau chút nào.” – Nhân Mã che giấu sự ngạc nhiên của mình mà xen vào bình luận.

- “Anh biết lý do này ! Một thì quá hiền còn một thì dữ như chằn.” – Sư Tử ngước nhìn qua lại giữa hai phiên bản chúng tôi mà so sánh. Tôi thấy Xà Phu bên kia của mình bắt đầu tự ái, e hèm lên tiếng đáp lại.

- “Sư Tử, cậu mà không im lặng là tôi sẽ nhờ Thiên Yết phóng dao cậu bây giờ.”

- “Ôi thôi Xà Phu cho tớ xin ! Ai cũng được chứ Thiên Yết là phải cách xa tớ ít nhất năm thước ra.”

- “Vậy cho Xử Nữ nguyền rủa được chứ ?”

- “Càng không được !!.”

Chúng tôi không còn gì hơn là có một trận cười trước cuộc cãi cọ giữa hai người...
_____________________________________________________________________________________
 

- “Bình minh lên rồi kìa...” – Chúng tôi mãi nói chuyện mà quên mất xung quanh. Nhân Mã từ sau chúng tôi nói trong hụt hẫng. Quả đúng ở phía đằng xa, mặt trời đã lên cao ở đường chân trời từ khi nào.
- “Bình minh của Thế giới Mộng ảo cũng chính là bình minh của hiện thực. Vậy nên đến lúc cậu phải tỉnh dậy, chúng ta phải chia tay nhau thôi.” – Ma Kết vẫn giữ nguyên giọng lạnh lùng của mình mà điềm tĩnh nói.

- “Liệu chúng ta sẽ còn gặp lại không ?” – Tôi sững người, quay sang Xà Phu hỏi.

- “Tôi rất tiếc...Tuy đây là lần đầu, nhưng cũng sẽ là lần cuối chúng ta gặp nhau.”

Toàn thân tôi tê cứng không nói nên lời...

Tôi nhìn một lượt tất cả mọi người mà không cho nước mắt chảy ra. Tôi muốn đảm bảo với mình rằng hình ảnh của họ sẽ được lưu lại mãi trong ký ức của tôi. Thế nhưng, căn bệnh tim khiến tôi không cho phép kìm nén cảm xúc. Tôi bất giác ôm lấy Xà Phu của tương lai mà ấm ức không ngừng...
- “Đừng lo. Nếu nhóc xây dựng thế giới này, lịch sử sẽ không bao giờ thay đổi.” – Bạch Dương đến bên tôi vỗ về. Tôi ngẩn người nhìn anh ta. Ý của anh là sao ?

- “Chiến tranh giữa các thiên sứ vẫn còn tiếp diễn cho đến bây giờ.” – Bảo Bình nói – “Xà Phu, chính cậu kêu gọi mọi người thành lập thế giới này để giúp các thiên sứ được sống yên ổn.”

- “Một thế giới rất đẹp phải không ? Sẵn tiện cho tôi gửi lời chào đến “chúng tôi” hai nghìn năm trước nhá !” – Sư Tử bắt tay tôi lia lịa khiến tôi suýt muốn lắc người mình theo.

- “Đây là bí mật của chúng tôi, mong cậu hãy đừng cho ai biết, trừ mười hai người bạn của cậu.” – Xà Phu lên tiếng cuối cùng, nghiêm nghị khuyên bảo tôi. Tôi khẽ gật đầu đồng ý.

Nắm lấy vai tôi, anh giương huyền trượng, tôi thấy mọi thứ mờ đi trong ánh sáng và rồi biến mất.

- “Tạm biệt... Tuổi thơ của tôi...”
_______________________________________________________________________________________

- “Xà Phu, cậu dậy chưa ? Bọn tớ đợi cậu ở cổng bệnh viện nha.”

Giọng nói của tất cả mọi người vang lên dưới cửa sổ phòng bệnh của tôi. Tôi lồm cồm bò dậy, mơ màng thay đồng phục rồi làm thủ tục xuất viện. Ngẫm nghĩ, giấc mơ đó sẽ làm tôi nhớ mãi. Nó như một điềm báo mộng cho tôi sau này về một sự kiện không tưởng của Thế giới Thiên sứ ?

Thế giới Mộng ảo, một thế giới hoà bình...Tôi sẽ cùng các bạn thành lập nên nó...

Suy nghĩ ấy cứ vương vấn trong tâm trí tôi trong suốt quãng đường đến trường...

 
From my memories

And my dream...




12 chòm sao - Truyện tích Thế giới Mộng ảo (Chương 4) 1690708_220924211429181_1116323373_n_zps51716b36
 
Devil Rose
Học sinh nhà Lửa
Devil Rose
Giới tính : Nữ
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 68
Birthday : 14/12/2000
Join date : 26/06/2014
12 chòm sao - Truyện tích Thế giới Mộng ảo (Chương 4) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao - Truyện tích Thế giới Mộng ảo (Chương 4)   12 chòm sao - Truyện tích Thế giới Mộng ảo (Chương 4) Icon_minitimeTue Sep 09, 2014 7:49 pm

hố hố, ông ngậm phong bì, nhường tem đây
 
 

12 chòm sao - Truyện tích Thế giới Mộng ảo (Chương 4)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» 12 chòm sao - Truyện tích Thế giới Mộng ảo (chương 13)
» 12 chòm sao - Truyện tích Thế giới Mộng ảo (Chương 11)
» 12 chòm sao - Truyện tích Thế giới Mộng ảo (Chương 3)
» 12 chòm sao - Truyện tích Thế giới Mộng ảo (Chương 7)
» 12 chòm sao - Truyện tích Thế giới Mộng ảo (Chương 5)
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện thần thoại, phép thuật :: 12 chòm sao - Truyện tích Thế giới Mộng ảo-