Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 12 chòm sao - Truyện tích Thế giới Mộng ảo (Chương 5)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Vierge Doan
Học sinh nhà Đất
Vierge Doan
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 383
Birthday : 02/09/1997
Join date : 07/02/2014
12 chòm sao - Truyện tích Thế giới Mộng ảo (Chương 5) Empty
Bài gửiTiêu đề: 12 chòm sao - Truyện tích Thế giới Mộng ảo (Chương 5)   12 chòm sao - Truyện tích Thế giới Mộng ảo (Chương 5) Icon_minitimeFri Feb 28, 2014 8:35 pm

Chapitre 5
Trường Trung học Zodiaque


12 chòm sao - Truyện tích Thế giới Mộng ảo (Chương 5) F50c152c7848dac24210d3ad3ad22154_XL_zpse63240a6


Ngày 1 tháng 9...

Vậy là đến lúc thời gian tập sự pháp thuật của chúng tôi bắt đầu.
____________________________________________________________________________________

Tối hôm qua chúng tôi đã thống nhất với nhau hôm nay sẽ đến sớm để tham quan trường. Đối với tôi, đó cũng là một ý kiến không tồi và cần thiết để làm quen ngôi trường mới.

Trước khi đến Nhân gian, tôi đã từng nghe đến Zodiaque vì phụ vương và mẫu hậu của tôi cũng từng theo học ở đây. Đây là một ngôi trường liên thông giữa thiên sứ và phàm nhân nên không những đào tạo thiên sứ có đẳng cấp cao, mà còn tập hợp đông đủ những thiên tài trên toàn Nhân gian. Nơi đây đòi hỏi năng lực học tập xuất sắc và kỉ luật khắt khe. Đó là còn chưa kể tỉ lệ tuyển sinh cao ngất trời xanh, hàng năm có hơn mười nghìn người dự thi thì chỉ có thể chọn ra hơn một trăm... Các thiên sứ chúng tôi đã phải tự hào lắm khi là học sinh của ngôi trường này.

Đồng thời, đây cũng là ngôi trường bí ẩn thu hút rất nhiều người tò mò tìm hiểu...

Theo tôi được biết, trong hệ thống giáo dục của Pháp, các học sinh cấp ba sẽ được chia thành hai khối chuyên ngành gồm : LIT (khoa học xã hội nhân văn) và SCI (khoa học tự nhiên). Tuy nhiên, bỗng dưng xuất hiện thêm một khối thứ ba có tên là MAG, và chỉ duy nhất ngôi trường Zodiaque này có khối đó thôi. Đã có rất nhiều người thắc mắc về điều đó nhưng nhà trường từ chối không trả lời. Thậm chí họ đã phải quy định cấm để tránh mang thêm phiền phức vào mình.

Tám người chúng tôi chen chúc giữa dòng đông người để xem danh sách lớp của mình. Tôi vô cùng ngạc nhiên, tên của tôi, cùng mười hai thiên sứ Hoàng đạo sẽ thuộc khối MAG !

“Rốt cuộc MAG là khối gì thế mọi người ?” – Bản thân tôi không giấu nổi sự tò mò của mình lập tức hỏi mọi người.

“ MAG đọc tắt là “Magique”, còn có nghĩa là Khoa học huyền bí. Chính vì vậy, Nhà trường sẽ không trả lời bất kì câu hỏi nào về lớp này. Đây là khối đào tạo thiên sứ, không một phàm nhân được biết về điều này cả.” – Thiên Yết đứng bên cạnh tôi, trên tay cậu ấy là một xấp giấy tờ cực dày thông tin về ngôi trường và liền tay chỉ cho tôi xem từng mục. Tôi nhìn bằng ánh mắt ngỡ ngàng, làm thế nào mà cậu ấy có được cơ chứ ?

Cự Giải ở tấm bảng bên kia chợt a một tiếng, vội vàng gọi các thiên sứ còn lại vào xem.

“Mọi người ! Khối MAG không chỉ có mỗi lớp chúng ta thôi đâu !”

Đằng một tấm bảng khác gần đó, tôi có thể nhận ra điều kỳ lạ còn ở chỗ, khối này chỉ có duy nhất niên khoá của chúng tôi và được chia thành hai lớp.

“Để chúng tớ xem nào, một lớp của nhóm Thiên sứ Hoàng Đạo tụi mình, còn lớp kia thì lại tập hợp các nhóm Thiên sứ Can Chi.” – Kim Ngưu và Thiên Bình lẩm nhẩm chỉ tay dò từng tên học sinh của mỗi lớp. Tôi tròn mắt trước câu nói của hai người. Giống với lớp chúng tôi gồm mười ba người, ở bên danh sách lớp Can Chi cũng bao gồm mười hai học sinh như Giáp Tý, Quý Sửu, Ất Dần,...
 

Thật ra mà nói không phải tôi ghét gì lớp Can Chi, nhưng tôi có linh cảm không lành khi phát hiện một nhóm mười hai học sinh đồng phục khối MAG giống chúng tôi đang trò chuyện cười nói với nhau. Xét theo dung mạo thì tôi chắc họ không phải là lớp Hoàng Đạo. Họ đang nói chuyện với nhau bằng tiếng Trung Quốc, nên tôi chỉ có thể hiểu mang máng qua sắc mặt của từng người.

Một cô gái tóc bạc nhỏ nhắn đi ở chính giữa đang nói chuyện với cậu con trai có khuôn mặt tuy điển trai mà nhợt nhạt ở bên cạnh cô. Cậu ta là người thấp nhất trong nhóm, nhưng ánh mắt xanh lam lạnh lùng như luồng sát khí chực nhắm về phía tôi khiến tôi đứng đằng xa cũng phải chùn bước. Tôi cảm nhận trong người cậu ta có thứ gì đó như bức rào chắn làm tôi không dám đến gần. Cậu ta ngước nhìn cả nhóm, chỉ nói ngắn gọn một câu đã khiến mọi người phải thốt lên và nín bặt. Người thì lo lắng, người thì phấn khởi, và rồi tất cả như ồn ào náo nhiệt cả lên.

Rốt cuộc cậu ta đã nói về chuyện gì ? Tôi đành phải chịu thua thôi. Nhưng tôi đoán nó sẽ có liên quan đến mối quan hệ giữa hai lớp chúng tôi chăng ? Tôi khẳng định điều đó qua đôi mắt ban nãy của cậu ta lườm về phía tôi. Tuy nhiên, hình như đằng sau đó còn có cả nỗi lo sợ... Điều đó sau này dần dà làm tôi bận tâm.
 
_____________________________________________________________________________________

“Bảo Bình !! Nhân Mã !! Hai cậu mà không đứng lại là tớ sẽ ném dây xích bây giờ !!”

Tiếng giày chạy lầm rầm, tiếng xiềng xích va vào khắp nơi kêu leng beng,... Tất cả tạo thành một chuỗi âm thanh náo loạn trong một căn phòng đề “lớp Hoàng Đạo”. Đứng trước cửa lớp, mặt mũi tôi trở nên tối sầm. Mới sáng ra, mà còn lại ngày đi học đầu tiên, mà lớp học đã náo loạn từ khi nào chỉ với năm con người. Tôi không dám tưởng tượng mười ba người chúng tôi mà còn hợp lực nhau quậy phá thì lớp học sẽ như thế nào đây...
 

Thấy tôi thở dài ngao ngán, do dự không muốn bước vào, Song Tử đến trước mà nhẹ nhàng vỗ vai tôi, đẩy cửa bước vào:

“Hay là để tớ vào trước cho !”

“Khoan ! Chờ đã Song Tử !!” – Sáu thiên sứ chúng tôi thét lên đồng thanh (trừ Thiên Yết không thể nói được).
 

Quả đúng, giác quan thứ sáu của tôi không hề sai...

Ngay khi vừa bước vào cửa lớp, Song Tử đột nhiên như bị một nguồn lực đánh bật ra đằng sau. Cậu ấy bị đẩy lên không trung rồi ngã từ ban công tầng lầu xuống. Tôi thất kinh, không biết chuyện gì vừa xảy ra. Trong khi mọi người hoảng hốt chạy xuống đỡ Song Tử thì tôi thấy một dây xích vàng kéo dài từ hiện trường đến bàn tay một cậu học sinh. So sánh với giấc mơ, tôi có thể đoán dây xích này là của Ma Kết.

“Ma Kết ! Cậu giết người thật đấy à ??” – Cậu học sinh với mái tóc đỏ xoăn dài há hốc mồm nhìn Ma Kết. Đó là Sư Tử.

“Trời !! Cậu định để “Thuỷ tinh bà bà” xử đẹp cậu thật hả ? Tớ còn không dám đụng đến bà đó nữa kìa !” – Sắc mặt Nhân Mã trắng bệch không còn một giọt máu. Tôi có thể thấy cả người cậu ấy đang run lên bần bật.

“Đó là tai nạn, tớ sẽ xin lỗi cậu ấy...” – Không khác gì trong giấc mơ, Ma Kết vẫn thản nhiên nói một câu khiến mọi người phải ngẩn mặt ra. Cậu ấy vội vàng chạy tìm nhóm Song Tử – “Song Tử, tớ thật sự...”
 

BỐP !!!

“Dám đánh anh trai tớ à ? Gan của cậu xem ra cũng lớn thật đấy...” – Xử Nữ đứng từ đằng sau, trên tay là một chiếc bình chứa bàn tay bóng tối đang cầm chiếc búa thật to. Lực đánh mạnh đến nỗi giờ đây Ma Kết phải nằm ngất sóng soài trên nền đá cẩm thạch khiến tất cả chúng tôi rùng mình.

“Xử Nữ ! Cậu đừng lo ! Gì chứ anh cậu mới chết một lần mà. Cái tên Song Tử của cậu ấy nói lên điều đó, phải chết hai lần mới đúng...”
 

PHẬP...

“Là Song Tử... không phải “chết hai lần”...”

Đây là lần đầu tiên tôi thấy Song Tử đáng sợ như vậy.
 

Sư Tử đã phải trả giá cho mình bằng “cẩu xực chưởng” chí mạng của Song Tử. Mãi sau cả năm phút mà cậu ấy vẫn không chịu buông tha, chúng tôi đành gác mọi chuyện mà dịu cơn giận cho Song Tử. Nhưng mà, hiện chúng tôi vẫn chưa thể làm gì được vì không thể bắt kịp hai con người cứ chạy cà nhắc lăng xăng khắp sân trường khiến ai cũng phải quay mắt lại nhìn và cười khúc khích.

Bất chợt, Nhân Mã đứng trước chúng tôi. Cậu giương cung định nhắm vào nhóm Sư Tử và Song Tử.

“Cậu làm gì vậy, Nhân Mã ?” – Tôi chạy đến ngăn Nhân Mã lại. Tôi biết mặc dù cậu ấy có ý tốt muốn giải thoát cho Sư Tử bởi lửa là khắc tinh của Song tử, nhưng chỉ với trình độ chưa có kinh nghiệm gì làm tôi không được an tâm.

Nhưng tôi đã đến muộn. Sư Tử đã đổi hướng. Mũi tên của Nhân Mã lại bay lạc trúng ngọn cây Kim Ngưu đang nói chuyện say sưa, khiến nó bị cháy rụi không thương tiếc ngay trước mặt cậu. Quá bất ngờ trước sự việc vừa xảy ra, Kim Ngưu tức tối, trả thù bằng cách cho gọi một đám chim bồ câu gần đó thi nhau mổ Nhân Mã. Và rồi không may Nhân Mã chạy đến phía nhóm Bảo Bình, Thiên Bình và Song Ngư đang tán gẫu khiến cả ba cô nàng cũng phải chung số phận với cậu. Thế rồi họ lần lượt giải phóng quyền năng nhắm về Nhân Mã và Kim Ngưu...

Một sự thật phũ phàng đang ngang nhiên xuất hiện trước mắt tôi.
 

Đây là nhóm Thiên sứ Huyền thoại mà tôi từng hằng ngưỡng mộ đây sao ?
______________________________________________________________________________________

“TRẬT TỰ lại nào ! Các cậu định đánh nhau đến bao giờ vậy ??” – Cự Giải đứng ngay cửa lớp thét toáng lên khiến mọi người phải đột nhiên dừng lại một cách “bất tử”, ổn định lại kỉ luật. Bên cạnh cô còn có cả Thiên Yết, cậu đang toả ra một luồng sát khí ngùn ngụt cho những ai không nghe lời Cự Giải. Tôi thì ngoài cuộc nên cũng không dám có ý kiến gì. Nhưng trong đầu vẫn cứ thắc mắc tại sao Thiên Yết không hề mềm lòng với ai trừ cô ấy ra vậy ?

“Làm gì mà như cái chợ vậy ? Mấy cậu không biết xấu hổ à ? Cho người ta đọc sách đi chứ !” – Tôi bất giác quay lưng. Bạch Dương từ cuối lớp đang chăm chỉ đọc sách vô tư hồn nhiên khiến chúng tôi mới nhận ra sự hiện diện của cậu ta từ suốt đến giờ...

Nhưng chuyện lạ làm sao chỉ có mỗi cậu ấy nghiêm túc thế vậy chứ ??

Tôi nghi ngờ, đôi mắt phóng to dòng chữ trên cuốn sách của Bạch Dương. Lúc này mặt tôi đanh lại không còn biết nói gì, hoá ra anh chàng này đang chăm chỉ đọc sách “dành cho người lớn”...
___________________________________________________________________________________

“Hoan nghênh các Thiên sứ Huyền thoại được chọn theo học tại Nhân gian. Chị là Nguyệt Thiên thần, thuộc nhóm Thiên sứ Huyền thoại của Thái Dương hệ. Hiện chị là học sinh khối khoa học tự nhiên của Zodiaque, nhưng sẽ đứng lớp các em với tư cách là giáo viên chủ nhiệm.” – Từ trước đến giờ tôi cũng chưa bao giờ nghe nói đến một học sinh có thể làm giáo viên chủ nhiệm. Chẳng lẽ đây cũng là một trong nội quy quái đản của ngôi trường này sao ? – “Không giấu gì các em, chị thực chất là chị gái của Cự Giải, và chị đều cũng biết hết tất cả các em. Nhưng chị sẽ không hề thiên vị ai cả.”

Điều đó thì tôi có thể hiểu rõ mà... Hồi nhỏ tôi đã không ít lần chứng kiến những bậc phụ huynh lại chính là giáo viên đứng lớp của con em mình, mẹ Nhân gian và tôi là một điển hình. Hầu như ở trường bà lúc nào cũng nghiêm khắc la mắng tôi nhưng khi về nhà lại hết mực thương yêu tôi như không có chuyện gì xảy ra.

Tôi quay sang Cự Giải, cô ấy có vẻ vẫn chưa hết sững sờ và ngạc nhiên. Cô ấy không hề biết việc chị gái mình sẽ làm giáo viên ? Mối quan hệ chị em của cô ấy đã khiến tôi tò mò rồi đây...

“Chị có thể cho chúng em biết chương trình học của khối MAG không ?” – Ma Kết ngồi phía sau tôi giơ tay phát biểu.

Nghe xong câu hỏi của Ma Kết, Nguyệt Thiên thần cười nhẹ. Chị liền vỗ tay hai lần, lập tức các cửa ra vào, cửa sổ đều nhanh chóng đóng sầm rồi khoá trái một cách cẩn thận tỉ mỉ. Giờ đây cả lớp chúng tôi đều chìm trong một bóng tối âm u...

“Thật xin lỗi các em vì sự phiền phức này. Hiệu trưởng đã cho quy định đóng hết các cửa mỗi khi học pháp thuật. Điều này khó khăn thật nhưng không còn cách nào khác.” – Hai bàn tay của chị vung lên cao rồi đưa ra phía trước, tạo thành một quả cầu trắng với ánh sáng mờ ảo. Chiếc máy chiếu ở trên trần lớp đã hoạt động từ khi nào, chị ấy đã điều khiển nó và cho ra một loạt danh sách hình ảnh các câu thần chú, pháp thuật chúng tôi phải học sau này.

“Các em sẽ chỉ cần một năm tại Nhân gian để rèn luyện các quyền năng sẵn có của mình. Đồng thời, chị cũng sẽ phụ trách trong việc hướng dẫn các em tìm ra những sức mạnh còn tiềm ẩn, những năng lực sẽ hỗ trợ cho các em trong lúc chiến đấu... Chương trình của các em càng về sau sẽ dần khó lên, và rồi các em sẽ vượt qua một số bài kiểm tra, cho đến bài cuối cùng vào cuối mùa xuân năm sau là chiến đấu với nhóm Thiên sứ Huyền thoại đối thủ, nhóm Can Chi. Nhóm nào thắng, sau khi kết thúc cuộc đời Nhân gian sẽ được về Thế giới Thiên sứ. Nhóm nào thua sẽ bị tước quyền năng và vĩnh viễn trở thành người bình thường...”

Cả lớp chúng tôi ồn ào hẳn lên sau khi chị Nguyệt Thiên thần phân phối chương trình. Bây giờ tôi mới nhận ra được ánh mắt của nhóm Can Chi nhìn về phía tôi lúc trước khi vào lớp là có hàm ý gì. Đây không phải là cuộc sống học tập như bao người khác, mà là một đua giành lấy sức mạnh cho một cuộc chiến sống còn. Nếu thắng, tôi có thể cùng mọi người thành lập Thế giới Mộng ảo, nếu thua lịch sử sẽ bị đảo lộn. Vạn vật sẽ đi về đâu thì tôi còn không biết.
 

Vậy nên, để điều đó không xảy ra, tôi phải cố gắng học tập hết mình mới được...

“À, chị cũng muốn nhắc nhở các em một việc. Về nội quy, sẽ hoàn toàn giống với các lớp khác. Nhưng riêng khối MAG chúng ta còn thêm một điều vô cùng quan trọng...” – Chỉ với búng tay của chị, mười ba chiếc vòng cổ với mặt đá vũ trụ có khắc mười ba ký hiệu khác nhau lần lượt xuất hiện trên cổ tất cả chúng tôi. Tôi vẫn chưa hiểu, chiếc vòng cổ đó dùng để làm gì ? – “Trong thời gian tập sự, chiếc vòng cổ đó sẽ giúp các em kiểm soát sức mạnh của mình, nó sẽ phát huy tác dụng và ngăn cản sức mạnh không lộ ra bên ngoài mỗi khi các em tiếp xúc với người thường.”
 

“Cám ơn chị !”
_________________________________________________________________________________________

Sau khi tan học, lớp Hoàng Đạo chúng tôi đã nhất trí bầu ra bốn ban cán sự. Về lớp học, Xử Nữ sẽ là lớp trưởng, Nhân Mã làm lớp phó. Còn về chiến đấu, chức đội trưởng thuộc về Ma Kết, còn đội phó là Sư Tử vì chúng tôi thấy chỉ hai người này là hiếu chiến nhất lúc lớp đang náo loạn.

Về ký túc xá của chúng tôi ?

Chị Nguyệt Thiên thần đã sắp xếp chúng tôi ở trên tầng mười bảy của toà nhà cao nhất. Vậy nên sau khi dùng bữa thì cũng đã chiều tối, chúng tôi một phen mệt phờ ngán ngẩm khi ngước mắt lên nhìn toà nhà. Cũng may ở đây có thang máy, chứ tôi không dám nghĩ đến hàng ngày phải leo lên leo xuống nơi đó đâu.

Lên đến ký túc, tôi nhận thấy, nơi đây được trang hoàng cổ kính khiến tôi vô cùng thích thú.
 
Chính giữa mười ba căn phòng ngủ là cả một phòng sinh hoạt chung rộng lớn có thể nhìn thấy cả tháp Eiffel ở phía xa. Tất cả bộ bàn ghế màu trắng như tuyết hoàn toàn nổi bật với nền nhà gỗ nâu cứ như một khách sạn vậy. Một người Việt Nam như tôi, lần đầu được hưởng thụ như tiên thế này cũng hạnh phúc lắm rồi.
Tôi vào trong căn phòng ngủ được chị Nguyệt Thiên thần bố trí. Quả thật nó còn đẹp hơn cả phòng của tôi ở quê nhà rất nhiều lần. Mặc dù nó chiếm diện tích rất nhỏ, nhưng mọi thứ ở đây được trang trí thật đơn giản hoà nhã với chiếc giường hai nệm êm ái, chiếc bàn học bằng gỗ được sơn màu trắng ở góc phòng lúc nào cũng sáng ngời nhờ chiếc cửa sổ đầy ánh ban chiều. Tôi quăng chiếc cặp, nằm phịch lên giường thì chợt giật mình, không biết bằng cách nào chiếc vali của tôi đã lên tận đây hồi nào.

“Này mọi người, tham quan phòng xong hết chưa ? Ra đây xem ti vi chung với tớ không ?”
 
Giọng nói của Bảo Bình vang lên khắp tầng, tôi cũng muốn giết thời gian đế qua ngày này nên nhất trí ra liền...

From my memories...


P/s: Cám ơn mọi người đã ủng hộ  ^^ 
 
 

12 chòm sao - Truyện tích Thế giới Mộng ảo (Chương 5)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» 12 chòm sao - Truyện tích Thế giới Mộng ảo (Chương 2)
» 12 chòm sao - Truyện tích Thế giới Mộng ảo (chương 12)
» 12 chòm sao - Truyện tích Thế giới Mộng ảo (chương 13)
» 12 chòm sao - Truyện tích Thế giới Mộng ảo (Chương 11)
» 12 chòm sao - Truyện tích Thế giới Mộng ảo (Chương 3)
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện thần thoại, phép thuật :: 12 chòm sao - Truyện tích Thế giới Mộng ảo-