Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Thế giới 12 chòm sao - chap 3

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
libra1999
Học sinh nhà Khí
libra1999
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 1888
Birthday : 03/10/1999
Join date : 03/01/2014
Thế giới 12 chòm sao - chap 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Thế giới 12 chòm sao - chap 3   Thế giới 12 chòm sao - chap 3 Icon_minitimeFri Mar 07, 2014 2:40 pm

__________Chap 3__________

- Zodiac School -

    Sân trường Zodiac School đang hết sức náo loạn, tiếng la hét thất thanh hay tiếng cãi vã đều đủ cả. Không phải là có oánh nhau gì đâu, đây là đều là tiếng hét của các bạn nữ không a. Cơ bản là trước cổng trường, có 3 người con trai, người nào người nấy đều đẹp trai, phong độ và lãng tử, tất nhiên thu hút hết ánh nhìn ái muội của biết bao tâm hồn “mê trai đẹp” trong trường.
   
    Sư Tử khoác vai hai thằng bạn thân chí cốt hai bên, nghênh ngang bước vào với cái khí thế ngút trời, tạm thời vứt bỏ vẻ oai nghiêm của 1 vị vua trẻ thường thấy.
   3 người đẹp như tạc tượng đã đủ rồi, vậy mà…
 
  - AAAA!!!!!! Anh kia đẹp trai quá đi !!!!
 
  - AAA!!!! 2 em kia nhìn sao mà xinh thế ???!!!!
   
    Lại 1 tràng hô hoán như vũ bão vang dội khắp trường, lần này có sự góp mặt của tụi con trai “háo sắc”…
   
    3 người quay mặt lại, đằng sau họ là 1 người con trai cũng rất đẹp trai và quyến rũ, có điều người đó cứ như “tảng băng lạnh ngàn năm”, sát khí từ hắn toát ra nằng nặc. Bên cạnh hắn là 2 cô gái rất đẹp, dáng vẻ thanh tao và đài các.
   
    Sư Tử nhíu mày, 3 vị này…là hoàng tử, công chúa của Thủy Triều ?
   
     Song Ngư thích thú ngắm nhìn quang cảnh trường học, hôm nay là ngày gì mà nhộn nhịp, đông vui thế nhỉ ???
   
    6 người chạm mặt nhau, nhìn là biết là người cùng lớp “đặc biệt”, liền đồng loạt gật đầu chào hỏi qua loa, sau đó kéo nhau lên phòng hiệu trưởng ( Người ở Thổ Sơn và Khí Thành sẽ đến sau vì 2 nơi đó khá xa ngôi trường này )
   
     “ Cạch !”- Tiếng cửa phòng đột ngột mở, ông hiệu trưởng đang ngồi tán gẫu trên điện thoại bị tiếng ho nhắc nhở của Thiên Yết làm giật mình    

  ~“ Tủm !!!”~
 
     Thầm khóc ròng, cái điện thoại ông mới mua, trong 1 giây sơ suất đã làm hỏng mất rồi, chuyến này vợ ông chắc sẽ cấm tiệt ko cho dùng điện thoại nữa mất.
   
    Tạm gác lại, ông xoay ghế, nhìn về phía 6 người bọn họ. Thánh thần ơi !!! Thật ko ngờ ông lại có vinh dự được nhìn thấy những vị vua, hoàng tử, công chúa của cả 4 vương quốc, mặc dù mới chỉ thấy 6 người nhưng ông đã muốn thét lên đầy sung sướng rồi a.
   
    Ông hiệu trưởng hắng giọng, đan 2 tay vào nhau, bày ra vẻ mặt nghiêm nghị đến kinh ngạc, chậm rãi cất giọng nói :

- Vậy là mọi người đã đến, rất hân hạnh đón tiếp. Mọi người sẽ học ở lớp Z.
   
    6 người trợn mắt nhìn ông hiệu trưởng, cảm xúc thay đổi nhanh như chớp, ông không đi làm diễn viên thì là 1 tổn thất không nhỏ cho màn điện ảnh nước nhà !
   
    Sau khi nghe phổ biến về công việc, họ kéo nhau lên lớp. Cái lớp Z này…….. ở tận trên tầng 5 lận, trường ko có thang máy, làm hại các sao thi nhau thở hổn hà hổn hển, mệt đứt hơi. Riêng Thiên Yết thì vẫn bình thản, khuôn mặt băng giá vẫn ko thay đổi dù chỉ 1 tích tắc.
   
    Vừa vào lớp, tất cả trố to mắt ngắm nhìn xung quanh lớp học, thật nguy nga quá đi ! Cái phòng học này còn rộng hơn các lớp khác gấp 3 lần, bàn ghế chất lượng cao, TV màn hình phẳng 100 inches. Có cả quầy bar ở cuối lớp, tất nhiên là đầy ắp thức ăn thức uống rồi. Sàn thì trải thảm nhung, đương nhiên là đi rất “sướng” chân nha. Nhìn qua có khi còn tưởng đây ko phải là lớp học trừ khi nhìn thấy cái bảng điền hàng chữ “ Lớp đặc biệt – Z” ở cửa lớp.
   
    Sư Tử, Bạch Dương, Nhân Mã chạy loanh quanh khắp phòng, hú hét rầm trời vì thích thú. Thiên Yết thì rút ra 1 chiếc máy nghe nhạc, đeo tai nghe và lặng yên ở 1 góc lớp, ko thèm đoái hoài gì đến đám bát nháo kia nữa.

- Có thật đây là lớp học không vậy ? – Song Ngư hỏi.

- Phải, em cũng không ngờ lại hiện đại và đẹp đến thế. – Cự Giải trả lời, cô rất thích cái con gấu bông ở cuối lớp nha, ông hiệu trưởng này cũng tâm lí thật đó.
   
    Cửa lớp đột ngột bật ra, 1 thân ảnh cao lớn đi vào, người này cũng sát khí đằng đằng a.  Mọi người lập tức dời ánh mắt nhìn người con trai đó, trên áo có cài huy hiệu màu nâu, đích thị đây là vị hoàng tử có tiếng tăm lừng lẫy của Thổ Sơn đây mà, Thiên Yết hừ 1 tiếng rồi lại chăm chú nghe nhạc.
   
    1 cô gái bước vào, tất cả đồng loạt nín thở, người này chả khác nào tiên nữ giáng trần nha, rất đẹp, từ người cô toát ra 1 vẻ gì đó rất quí phái và …. lạnh. Xử Nữ liếc nhìn khắp căn phòng, thầm đánh giá từng người ở đây… Đến lượt Thiên Yết, cô khẽ khựng lại và bắt đầu nhận xét : người này tuy lạnh nhưng luôn có vẻ hào nhoáng xung quanh, cực kì thu hút và quyến rũ a. Chắc chắn là hoàng tử của Thủy Triều.
   
    Thiên Yết có cảm giác như ai đó đang nhìn mình, liền nghoảnh đầu tìm thủ phạm thì bắt gặp ánh mắt như nhìn thấu tâm can người khác của Xử Nữ, anh ko ngạc nhiên, chỉ vô cảm nhìn lại cô 1 cách chăm chú. Xử Nữ giật mình, quay mặt đi, lặng lẽ tìm chỗ ngồi của mình.

    “ Quái ! Sao mặt mình lại nóng thế này ?”- Xử Nữ cho 1 tay lên má và thầm nghĩ.
   
    Thiên Yết vẫn lạnh lùng nhìn cô, không có ‎í định buông ánh mắt đi nơi khác.
   
    Kim Ngưu tung tăng bước vào, trước mặt mọi người là 1 cô gái đáng yêu vô cùng, đôi môi chúm chím đang ngậm 1 que kẹo mút đủ màu, làm tăng thêm vẻ tinh nghịch, dễ thương của cô. Mọi người mém tí nữa là bị vẻ ngây thơ, đáng yêu của cô làm đổ gục.
   
    Kim Ngưu chạy lon ton lại gần Ma Kết, hứng khởi nói :

- Anh hai, em không ngờ tụi mình lại học ở cái lớp đẹp như thế này nha ! Nhìn kìa, có cả đồ ăn nữa chứ .
   
    Ma Kết ừ 1 tiếng, nhẹ nhàng xoa đầu Kim Ngưu, khẽ nở 1 nụ cười, nụ cười này tuy nhỏ nhưng nó rất đẹp. Song Ngư trố mắt nhìn Ma Kết, “ anh ấy cười đẹp quá !” – Song Ngư thầm tán thưởng, tâm hồn đã treo ngược trên mây. Cự Giải nhìn Song Ngư đầy nghi hoặc : “ Chị đừng có nói vs em là thích cái gã lạnh lùng đó nha .” – Cự Giải nói nhỏ nhưng ko ai hay biết.
   
    Nhân Mã tự nãy giờ ko chạy long nhong nữa, anh đã nhìn Kim Ngưu rất lâu từ lúc cô bước vào.
   
    “ Thịch …thịch …thịch …” Chết tiệt, sao tim anh lại đập nhanh thế nhỉ ? Chả lẽ anh bị bệnh tim ??? Không được, anh còn yêu đời lắm a, anh còn chưa trả thù tên Bạch Dương xong mà, anh còn chưa lập gia đình nữa cơ !!!
( Mã Mã anh……haiz…..thật tình trong não anh có bao nhiêu chất xám vậy ???? )
   
    Kim Ngưu chợt quay đầu nhìn Sư Tử, phụng phịu nói :

- Anh Sư Tử !!! Anh quên em rồi ư ??? Sao chả thấy anh chào đón em gì hết vậy ???!!
   
    1 câu nói thu hút hàng vạn con mắt nhìn theo, Ma Kết nhếch mép, khẽ hừ 1 tiếng, Xử Nữ cũng đứng dậy đi về phía Sư Tử, nở  nụ cười nham hiểm. Cả phòng lập tức chìm vào cõi hư vô, hắc hắc, nụ cười kia……..rất đáng sợ nha !
   
    Xử Nữ cất tiếng nói đầy “ngọt ngào” của mình :

- Sư Tử…… Chắc anh không quên anh em em đâu nhỉ ?

- … - Sư Tử nhất thời không nói gì, mặt đã thập phần tái mét. Nhìn cứ như người chết.

- Anh Sư Tử….theo em biết được…anh dám gọi em và Kim Ngưu là 2 con người “ TRỜI ĐÁNH” phải ko ??? – Ngữ khí của Xử Nữ càng lúc càng to và đầy mùi thuốc súng.
   
     Xử Nữ ko tha nói tiếp :

- Anh có biết nói thế là xúc phạm đến tụi em không ??? Anh có nghĩ gì trước khi nói không đấy ???  Cha mẹ em mà biết thì nhất định sẽ cạo đầu xẻo tai anh, lột da lóc xương anh, xé xác anh ra thành trăm mảnh, bla….bla …. bla…bla ( tạm thời cắt đi phần sau. * đổ mồ hôi hột* )
   
    1 tràng giáo huấn, bắt bẻ, vô cùng phong phú muôn vàn từ ngữ đao to búa lớn được tuôn ra dữ dội, ko ngừng nghĩ. Sư Tử tưởng như sắp ngất, sức công phá … của cái mồm nhỏ nhắn kia…quả thật phải làm cho thiên hạ khiếp sợ.
 
    - Chị. Tha cho anh ấy đi. – Lúc này Kim Ngưu mới lên tiếng xin can, Sư tử muốn hét lên 1 câu : “ Ngưu-chan !!! Em là người hùng của anh !”
   
    Xử Nữ nghe thấy Kim Ngưu nói thế, liền trừng mắt nhìn Sư Tử, không mắng hắn ta nữa, hậm hực đi về chỗ ngồi của mình.
   
    Thiên Yết thầm nghĩ : “ Cô gái này thật thú vị…”
                                        …
   
     Cự Giải ngóc đầu, nhìn ngó xung quanh, lên tiếng hỏi :

- Ủa ??? Sao giờ này Bảo Bình, Thiên Bình và Song Tử chưa tới vậy ?
   
    Mọi người đồng loạt nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường… 8:30 !!!! Bọn bên Khí Thành làm cái quái gì mà đến muộn thế ???
 
 -  Chị có chắc đã gửi thư thông báo cho bọn họ chưa ??? – Cự Giải lo lắng nhìn Song Ngư hỏi, mọi người lập tức nhìn đau đáu vào Song Ngư, Song Ngư giật mình, vội nói :
 
  - Chị gửi rồi mà ! Chính chị còn đưa cho Asha nữa mà. Chắc…chắc họ vướng công việc gì đó mà thôi, em yên  tâm, họ sẽ đến ngay thôi. Hihihi…
 

  - Chị….- Cự Giải không biết phải nói gì, thời khắc này mà chị cô còn có thể cười được nữa ư ????? Cô gái có tên Xử Nữ kia dường như hơi bực mình rồi, chắc chắn là cô ấy ghét những ai trễ hẹn.
       …….
 
    Bỗng … cửa lớp bật mở, 1 cơn gió mạnh phóng vèo vào lớp, bay loạn xạ trên ko trung, các sao khác trợn mắt nhìn cái thứ đang bay 1 cách mất kiểm soát như thế : Là 1 người con trai rất handsome a, hắn ta…đang lộn tùng phèo giữa khoảng ko, tuyệt nhiên ko có í đáp xuống, hắn ta cứ la hét lên 1 câu : “ Bảo Bìnnnhhh!!!!!”
   
    Song Ngư liền hất mặt nói :

- Đấy ! Họ đến rồi kia kìa .
 
     Các sao lại trố mắt nhìn Song Tử, gã này là vị tướng “tài giỏi” của Khí Thành á ??? Khó tin.

- Hahahahahahaaaaa…. !!!!!!!
   
    1 tràng tiếng cười man rợ vang lên từ cửa lớp, Bảo Bình bước vào với cái mồm ngoác to ra hết cỡ, các sao nhìn cô như sinh vật lạ, con gái con đứa ko biết giữ í tứ gì hết á.
Song Tử vẫn còn trong cái tình trạng “ I can fly”, lúc này anh gào lên :

- Bảo Bình !!!!!! Ta biết lỗi rồi, tha cho ta đi mà ….

- KHÔNG !
   
    Bảo Bình lập tức dập tắt cái í tưởng tha mạng của Song Tử 1 cách tiệt thiết ko thương tiếc làm Song Tử méo mặt, ko nói nên lời.

- Bảo Bình . Chị tha cho Song Tử đi ạ.
   
    Cự Giải nhịn ko được lên tiếng cứu Song Tử, phải nói lúc đó lòng Song Tử như nở hoa, khóc không ra nước mắt.
           
            Bảo Bình thở dài, liền búng tay “tách” 1 cái, Song Tử …liền rơi tự do xuống đất, càng bi đát hơn .
   
    Cự Giải chạy đến bên Song Tử, đỡ anh dậy và hỏi han đủ kiểu. Sư Tử cất tiếng hỏi :

- Ra đây là Nữ hoàng của Khí Thành đó hả ???
   
     Bạch Dương có vẻ thích thú, 2 mắt sáng rực lên khi biết đây là người bên Khí Thành, nghe nói bọn họ rất thân thiện và hay bày trò quậy phá a.
   
     Bảo Bình nhìn Sư Tử và Bạch Dương, chớp chớp đôi mắt bồ câu tuyệt đẹp làm tim người nào đó lỗi mất 1 nhịp.
   
    Bảo Bình lôi ra 1 quyển vở trắng với cây bút, ngồi bên cửa sổ, tay bắt đầu múa máy vẽ 1 cái gì đó, tay cô vừa vẽ miệng vừa nói :

- Không. Ta không phải nữ hoàng. Ta là chị của nữ hoàng.
   
    Sư Tử liền im bặt, không nói gì nữa, Bạch Dương vẫn có vẻ thích thú Bảo Bình, liền sấn tới nhìn cô hỏi :

- Cô vẽ gì vậy ?
   
    Bảo Bình ngừng vẽ, ngẩng đầu nhìn Bạch Dương, khuôn mặt khôi ngô tuấn tú cùng với cái vẻ phong độ và phóng khoáng đều thu hết vào tầm mắt của cô, Bảo Bình hơi giật mình, trước giờ chưa có tên con trai nào lại ở gần cô như thế cả làm cô hiện giờ hơi khó xử. Cô lờ đi và tiếp tục công việc vẽ tranh của mình.
   
    Song Tử nhìn Bạch Dương nói :
 
  - Cậu lùi lại đi, cô ấy chưa bao giờ ở gần con trai đến mức ấy đâu. Cậu làm cho cô ấy … - vừa nói anh vừa nghiêng đầu nhìn Bảo Bình - ….đỏ mặt rồi kìa.
   
    Bảo Bình ngẩng đầu trừng mắt nhìn Song Tử, thầm nguyền rủa :“ Hắn ta quả thật muốn xum họp với tổ tiên của mình, ngày nào đó ta sẽ cho hắn tại nguyện …”
   
    Mọi người đều nhìn Bảo Bình như sinh vật lạ, …. Đúng như lời Song Tử nói, cô là đang đỏ mặt kìa. Bạch Dương phì cười, cô thật đáng yêu quá đi.
   
    Bạch Dương vô tư giật quyển vở khỏi tay Bảo Bình, giơ lên trước mặt ngắm xem cô vẽ cái gì mà từ nãy giờ ko ngừng hí hoáy, và hậu quả là anh mém rơi cằm xuống 12 tấc đất :

- Cô vẽ cái này thật à ????????

- Phải, sao ? – Bảo Bình nhún vai, tỏ vẻ chuyện thường ở phường mà thôi.
 
     Song Tử khẽ nhếch mép, nhìn Bảo Bình hỏi :

- Lần này cô lại vẽ gì ? Trong bao nhiêu phút ?

- ……. Vẽ mọi người ở đây, ……phải mất tận 2 phút.
….
…….
………….
   
     Hờ hờ, cô gái này đích thị ko phải con người, cô ấy là quái thai mới đúng. Vẽ cả thẩy 10 người ở đây phải mất ít nhất 30 phút nếu vẽ ngoáy, đàng này thì…… Bạch Dương quay quyển vở, giơ lên không trung, hướng về phía các sao cho họ nhìn thử……..
   
    Vâng, tình cảnh sau đó thì….
   
    Sư Tử cùng Nhân Mã đang trò chuyện với Kim Ngưu, sau khi liếc nhìn bức tranh, cả 2 anh đều đông cứng tại chỗ, Kim Ngưu ngu ngơ cũng chả hiểu gì liền quay sang nhìn và cô xém tí nữa ngã huỵch xuống đất, má ơi, sao lại đẹp và chuẩn đến như thế ?????
   
     Ma Kết, Thiên Yết và Xử Nữ nhíu mày nhìn chăm chú vào bức tranh kia, nét vẽ dứt khoát và rành rọt, sắc bén. Tỉ lệ vô cùng chuẩn và nhìn ai nấy đều như ngoài thật, phải mất mấy giây bọn họ mới ko bị nhầm đó là tranh của Leonardo da vinci.
   
    Song Ngư ngơ ngác như con nai vàng, cô gái nhìn có hơi kì quặc này cũng vẽ đẹp lắm chứ. Cự Giải vốn mê hội họa ( mỗi tội không có năng khiếu ), 2 mắt liền sáng lên như vớ được vàng, nhào đến ôm cứng Bảo Bình, mồm cứ lau lảu :

- Chị vẽ đẹp quá đi, sau này chị vẽ cho em thật nhiều nha ??? Em thích vẽ lắm ‎í, có gì chị dạy em vẽ luôn nhá ???!!
   
    Hai người – 1 bất cần 1 nhí nhảnh, “nhí nhảnh” ôm chặt “bất cần” mà nũng nịu, vòi dạy vẽ cho bằng được. Trông đáng yêu không chịu được, nhìn Cự Giải như thế, có 1 trái tim phản chủ mà đập thình thịch trong ngực.
   
    Thiên Yết cúi đầu, hai tay xoa xoa hai bên thái dương, đôi lông mày đen ko khỏi nhíu lại, em gái ơi em gái, có cần thiết phải phấn khích đến nỗi mất tự chủ như thế không ?
   
    Đâu đó có người nhìn dáng vẻ bó tay của Thiên Yết, ko kiềm chế được bản thân đã nở 1 nụ cười đẹp tự bao giờ, nhìn anh lúc này thật buồn cười nha, khác xo với vẻ lạnh lùng ban nãy.
   
     Ma Kết hết nhìn Thiên Yết rồi lại nhìn cô em gái đang cười khúc khích của mình, sau đó anh nhìn lại bản thân tự nhủ : “ Mình vẫn còn bình thường chán, ko đến nỗi hâm hâm dở dở như chúng nó.”
   
    Bạch Dương nhìn Bảo Bình, cô rất đẹp, đẹp tựa như 1 đóa tường vi nở giữa ban đêm vậy, tuy có vẻ xa cách nhưng cái cách cô thu hút thật khó cưỡng lại. Và…anh hỏi 1 câu hỏi ko có ăn nhập gì ở đây :

- Cô cho tôi bức vẽ này nhá ?

- …..Không ! – Tất nhiên Bảo Bình từ chối 1 cách phũ phàng.
   
    Bạch Dương liền cười đầy ngạo nghễ…..
   
    Xé tờ giấy đó ra.
   
    Cuộn tròn lại.
   
    Sau đó lập tức đút ngay vào chiếc cặp xách luôn đeo chéo bên người.
   
    Kéo khóa lại thật nhanh.
   
    Cuối cùng vỗ vỗ vào hông cặp như vỗ 1 con ngựa.
   
    Tất cả qui trình đó, 5 thao tác được thực hiện 1 cách nhanh, gọn, lẹ trong 30 giây.
           ……..
   
     Bảo Bình trợn mắt nhìn Bạch Dương, tên này láo thật, trước giờ chưa có ai dám cướp tranh vẽ của cô 1 cách trắng trợn như thế a. Cáo già, phải gọi là đại cáo già mới đúng.

  -  Ha ! Vừa mới đến mà chị đã khoe tài năng của mình rồi sao ?
   
    1 giọng nói trong và cao vút như gió vang lên, các sao lại 1 lần nữa quay sang nhìn cửa lớp.
   
    1 cơn gió dịu nhẹ mang theo hương hoa nhài ùa vào lớp, Bảo Bình lập tức nở 1 nụ cười tươi tắn làm ai đó ngẩn ngơ, Song Tử lại trưng ra cái bộ mặt phởn hết chỗ nói, nhìn mọi người trịnh trọng và tuyên bố :
 
   - Cô ấy đến rồi.
   
     Từ cửa, 1 cô gái có vẻ đẹp tựa đóa hồng kiêu sa và lộng lẫy bước vào. Tất cả đều trố mắt nhìn cô, tất nhiên ban đầu ai cũng bị thu hút bởi vẻ đẹp của cô nhưng vài giây sau đó họ lại tập trung ánh mắt vào vai trái, ai cũng biết rằng vai thì có gì mà xem chứ, nhưng mà……Có 1 mảng màu đỏ tươi hiện lên trên vai áo, kèm theo cái mùi hơi tanh và không ai không thể nhận ra,… đó là…..MÁU !!!!!
   
    Bảo Bình và Song Tử mặt lập tức biến sắc, sao Thiên Bình lại ra nông nổi này ???

- Thiên Bình !!!!!! Em là bị làm sao thế ???????
   
     Quả nhiên tiếng thét này chỉ thuộc về Bảo Bình, nhìn người em gái cưng của cô như thế, không hoảng sao được. Bảo Bình ngay lập tức phóng khỏi bệ cửa sổ, nhào đến bên Thiên Bình, khẽ chạm vào vết thương làm Thiên Bình không khỏi nhăn nhó. Bảo Bình quay sang nhìn Song Tử mà gào lên như 1 con mèo cái xù lông :

- Song Tử !!! Lấy Yên Hương đến đây nhanh !!! Trong giỏ của ta ấy.
   
    Thiên Bình chau mày nhìn Bảo Bình :

- Chị…..không cần đâu chị ạ….em ….

- Im, cấm cãi !!!! – Bảo Bình liền nạt lại, không cho Bình nhi đáng thương nói hết câu.
   
    Thiên Bình dở khóc dở cười nhìn mọi người ra vẻ cầu cứu, đúng là cô đang cần trốn đây. Cái thứ thuốc do Bảo Bình chế ra á ? Phải thừa nhận rằng cô còn sợ nó hơn cả sợ chết.
   
    Cô còn nhớ như in vài năm về trước, cô tập bắn cung do sơ suất mà bị thương tay. Về tới nhà liền bị chị cô – Bảo Bình lôi ngay vào phòng, lôi ra 1 lọ thuốc, nhìn thứ chất dịch lỏng xanh lè nổi bong bóng đó Thiên Bình đã muốn nôn nhưng phải nhịn. Bảo Bình nhỏ 1 giọt vào tay cô, xoa xoa đều bằng bông gòn rồi dặn ko được cử động mạnh, xong chị cô quay gót xuống bếp để nấu cháo cho cô.
   
    Ngay khi Bảo Bình vừa khuất, chỗ vết thương đột ngột sưng tấy lên, rát ko chịu được, đau muốn phát khóc. Thiên Bình tội nghiệp là cô phải chạy lén sang phòng Song Tử xin ít oxi già cùng với bông băng để ….chữa lại …
   
    Từ đó đến giờ có cho vàng cô cũng không bao giờ sờ đến đống thuốc quái dị đó, huống chi là uống.
   
    Bây giờ nghe đến hai từ “Yên Hương”, cô muốn gào lên rằng: “ Ta không cần !!!!!!!”.
   
    Nhưng khi nhìn ánh mắt lạnh như băng của chị cô, Thiên Bình chỉ biết gào rú trong lòng, thương thay cho cái số phận ngắn ngủi của mình.
   
    Song Tử quả nhiên mặt nổi đầy vạch đen, chân tay đơ cứng tại chỗ, mồm chỉ mấp máy vài từ :

- Yên….Yên ….Hương …..Yên Hương á ?????
   
    Bảo Bình lườm Song Tử đằng đằng sát khí, ngươi mà có ý kiến gì là ta giết !
   
    Song Tử đành ngậm ngùi đi lấy thuốc, trong lòng không khỏi cầu trời khấn phật cho vị nữ hoàng kính yêu của Khí Thành.
   
    Thiên Bình lắc đầu ngoầy ngoậy, ý không muốn dùng thuốc mặc dù vết thương đã chảy rất nhiều máu.
   
     Mọi người cứ thộn mặt ra nhìn cái cảnh tượng trước mắt, nhất thời chẳng hiểu cái mô tê gì cả. Đến lúc Song Tử lôi ra 1 lọ thủy tinh, trong đó …… có 1 thứ chất lỏng màu xanh lè, mùi nồng, ko ngừng sủi bọt, trông chả khác gì mấy thứ thuốc độc của mấy mụ phù thủy trong phim Disney á, mọi người mới nghệt mặt hiểu được vấn đề, ….. cô gái tên Thiên Bình kia……là sắp được thấy cổng của thế giới Âm phủ ! Xin chia buồn.
   
    Bảo Bình cười đầy ma mị, giựt lọ thuốc từ tay Song Tử.
   
 ……Rồi xong, anh đã hoàn toàn bất lực trong việc này, ko sao cứu vãn được tình hình nữa a.
   
    Bảo bình mở nắp lọ thuốc, lập tức tất cả đồng loạt cho tay lên bịt mũi lại, cái mùi gì mà như….xác chuột chết ý .
   
    Thiên Bình mặt đã tối sầm lại, không dám cử động dù chỉ 1 tí. Bảo Bình liền xé toạc mảnh vai áo ra, cánh tay trắng nõn hiện ra, nhìn sẽ đẹp hơn nếu không có ….cái vết thương đang rỉ máu kia, hình như là vết chém, khá sâu đấy.
   
    Bảo Bình khẽ cau mày, hỏi mà quên mất mục đích ban đầu :

- Sao mà bị thương đến thế này hả ???
   
    Thiên Bình nhận ra chị cô đang lơ đãng, liền tận dụng thời cơ luôn :

- Aizzz….cái này do bọn Lãnh Phong gây ra .

- Lãnh Phong ???!!!!!!
   
    Bảo Bình cùng Song Tử gào lên đầy phẫn nộ.

- Ừ….mà….hai người bớt cái kiểu gào thét như sư tử hà đông được không ???
   
     Thiên Bình cau mày nhìn hai người họ mà nói, quả thật cô mấy lần sắp nổ màng nhĩ vì họ rồi đấy.

- Bọn chúng cả gan mạo phạm đến Thiên Bình, ta quyết không tha bọn chúng, nhất định chém giết hết sạch không chừa 1 móng !!!!
   
    11 sao nhà ta bị tiếng chửi rủa của Bảo Bình làm cho hoảng sợ, có cần phải kích động như thế không hả ?
 
  - Khụ ! Thiên Bình, chúng đông không vậy ? – Song Tử hỏi.
 
  - ……Cũng khá đông, nhưng toàn bọn quèn, chả qua bị đánh lén thôi. – Nhắc đến đây, Thiên Bình thầm nguyền rủa 18 đời tổ tông của cái tên đánh lén, hận không thể xách đao đem phanh hắn ta thành trăm mảnh, ném cho đàn quạ, thú rừng mà thưởng thức.
   
    Lãnh Phong là 1 trùm tội phạm khét tiếng ở Khí Thành, mấy năm gần đây chúng hay xuống núi đi phá hoại nhà dân, có lúc Song Tử còn vô tình phát hiện được có người trong bang đó đang đột nhập vào dinh thự. Bọn chúng thật ra chỉ phá làng phá xóm là cái cớ, mục đích chính là thách đấu với 3 người bọn họ là Song Tử, Bảo Bình và Thiên Bình.
   
    Không ngờ chúng nghe ngóng tình hình nhanh thế, đã biết được kế hoạch ngày hôm nay của hoàng gia, lại còn cho quân mai phục, mạo phạm tới nữ hoàng, quả thật không thể chủ quan được.

     Ngồi trên bệ cửa sổ, Sư Tử không khỏi cau mày khó hiểu, bọn Lãnh Phong đó tưởng đã phong tỏa hết rồi cơ mà ? Sao lại giữa ban ngày ban mặt lại cả gan xuất hiện và tấn công nữ hoàng của Khí Thành ?

     Song Ngư mắt bắt đầu ngân ngấn những giọt nước trong như pha lê. Cô rất sợ, sợ lắm chứ, 1 tẹo nữa thôi, nhát chém đó mà sâu hơn tí nữa chả phải đã cướp đi sinh mệnh của Thiên Bình rồi sao ?

     Vậy là các sao đã được gặp nhau trong hoàn cảnh…..không tốt đẹp mấy …

     Bọn họ không biết rằng ở trên ngọn cây cách đó không xa….có 1 bóng người đang đứng trên đó, 2 mắt hắn đỏ ngầu, nhìn rất sợ.

    Khẽ cười 1 tiếng, hắn phất áo bay đi, lủi mất sau đám cây rậm rạp.

- Khà….vậy là đã đông đủ. Cuộc vui bắt đầu từ đây .

 Hết chap 3

p/s: Tác giả ngâm giấm lâu quá có gì mọi người tha lỗi cho a~
.


Được sửa bởi libra1999 ngày Fri Mar 07, 2014 8:26 pm; sửa lần 2.
 
Miyuki
Học sinh nhà Khí
Miyuki
Giới tính : Nữ
Zodiac : Gemini
Tổng số bài gửi : 61
Birthday : 14/06/2000
Join date : 04/03/2014
Thế giới 12 chòm sao - chap 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thế giới 12 chòm sao - chap 3   Thế giới 12 chòm sao - chap 3 Icon_minitimeFri Mar 07, 2014 2:43 pm

Tem trước rồi em đọc sau  lol!
 
libra1999
Học sinh nhà Khí
libra1999
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 1888
Birthday : 03/10/1999
Join date : 03/01/2014
Thế giới 12 chòm sao - chap 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thế giới 12 chòm sao - chap 3   Thế giới 12 chòm sao - chap 3 Icon_minitimeFri Mar 07, 2014 2:46 pm

@Miyuki : ồh =)) LOL nhể :))

p/s: hết hơi vì cái chap này =='' dài 29 trang word ==
 
Miyuki
Học sinh nhà Khí
Miyuki
Giới tính : Nữ
Zodiac : Gemini
Tổng số bài gửi : 61
Birthday : 14/06/2000
Join date : 04/03/2014
Thế giới 12 chòm sao - chap 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thế giới 12 chòm sao - chap 3   Thế giới 12 chòm sao - chap 3 Icon_minitimeFri Mar 07, 2014 2:58 pm

ko thèm đái hoài gì đến đám bát nháo kia nữa.-> đoái hoài 
 ‎í định-> ý định

Em chẳng còn gì để moi móc nữa thì lấy lỗi chính tả vậy :3
 
cunconmomo12
Học sinh nhà Đất
cunconmomo12
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 41
Birthday : 07/09/2001
Join date : 02/03/2014
Thế giới 12 chòm sao - chap 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thế giới 12 chòm sao - chap 3   Thế giới 12 chòm sao - chap 3 Icon_minitimeFri Mar 07, 2014 5:54 pm

ha ha ! Xử Nữ lúc nào cũng thế ! tuôn 1 hơi lun ! truyện hay ! em ủng hộ nhá !
 
FrogRoyal
Học sinh nhà Lửa
FrogRoyal
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aries
Tổng số bài gửi : 247
Birthday : 31/03/2000
Join date : 11/07/2013
Thế giới 12 chòm sao - chap 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thế giới 12 chòm sao - chap 3   Thế giới 12 chòm sao - chap 3 Icon_minitimeFri Mar 07, 2014 6:06 pm

Dài miên man luôn cơ @@ Sis tài thật, tính kiên trì đáng khen. Chứ như em mặc dù có niềm đam mê nhưng dài nhất cũng 3, 4 trang word. Mà làm xong post liền chứ không suy nghĩ kỹ. Btw, truyện sis viết rất hay, và còn 1 số lỗi chính tả mà có bạn nói rồi a~ Nên chắc em không cần ghi lại :3 Hí hí
 
cuulonton
Học sinh nhà Lửa
cuulonton
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aries
Tổng số bài gửi : 1417
Birthday : 10/04/2002
Join date : 24/09/2013
Thế giới 12 chòm sao - chap 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thế giới 12 chòm sao - chap 3   Thế giới 12 chòm sao - chap 3 Icon_minitimeFri Mar 07, 2014 6:17 pm

Á, đồng chí viết hay quá à! Hóng quá
 
libra1999
Học sinh nhà Khí
libra1999
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 1888
Birthday : 03/10/1999
Join date : 03/01/2014
Thế giới 12 chòm sao - chap 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thế giới 12 chòm sao - chap 3   Thế giới 12 chòm sao - chap 3 Icon_minitimeFri Mar 07, 2014 8:20 pm

thanks các nag nha =)))

mà....ko hiểu sao máy của ta đánh chữ "y" ko được khi có dấu ==''

=> dẫn đến 1 số lỗi chính tả :v
 
~JamBông~
Học sinh nhà Nước
~JamBông~
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 1178
Birthday : 24/10/1999
Join date : 24/11/2013
Thế giới 12 chòm sao - chap 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thế giới 12 chòm sao - chap 3   Thế giới 12 chòm sao - chap 3 Icon_minitimeSat Mar 08, 2014 10:15 am

:v......*thở hổn hển*... hít hà...
wow trn nàng rất là dài tình tiết hơi bị nhanh còn một vài lỗi chính tả khá khen cho nàng.. :3
hít hà.... nhớ ra nhanh nhá ..
 
libra1999
Học sinh nhà Khí
libra1999
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 1888
Birthday : 03/10/1999
Join date : 03/01/2014
Thế giới 12 chòm sao - chap 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thế giới 12 chòm sao - chap 3   Thế giới 12 chòm sao - chap 3 Icon_minitimeSun Mar 09, 2014 9:34 am

@Jam: tội nag quá =)) ta tự nhiên thích viết dài như vậy =))

hóng chap 4 nha :3
 
~JamBông~
Học sinh nhà Nước
~JamBông~
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 1178
Birthday : 24/10/1999
Join date : 24/11/2013
Thế giới 12 chòm sao - chap 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thế giới 12 chòm sao - chap 3   Thế giới 12 chòm sao - chap 3 Icon_minitimeSun Mar 09, 2014 5:26 pm

ta luôn luôn đợi nàng iêu iêu của ta :3 =))
 
Takitori_cancer
Học sinh nhà Nước
Takitori_cancer
Giới tính : Nữ
Zodiac : Cancer
Tổng số bài gửi : 275
Birthday : 26/06/1999
Join date : 04/01/2014
Thế giới 12 chòm sao - chap 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thế giới 12 chòm sao - chap 3   Thế giới 12 chòm sao - chap 3 Icon_minitimeFri Mar 21, 2014 4:09 pm

truyện hay quá à........buồn cười ghê luôn :)) ......hóng chap típ. Mà cái đoạn MK bảo mình vẫn bt chán tức là MK chưa để ý ai hết hả???? hehe
 
libra1999
Học sinh nhà Khí
libra1999
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 1888
Birthday : 03/10/1999
Join date : 03/01/2014
Thế giới 12 chòm sao - chap 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thế giới 12 chòm sao - chap 3   Thế giới 12 chòm sao - chap 3 Icon_minitimeFri Mar 21, 2014 4:12 pm

@Taki: =))

thaks nag nhieu =))

con cho MK y la "ah ko co ham nhu lu kia" :))))

ah ko hieu 2 dua kia dag trug set ai tih a~ =)))
 
Sponsored content
Thế giới 12 chòm sao - chap 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thế giới 12 chòm sao - chap 3   Thế giới 12 chòm sao - chap 3 Icon_minitime

 
 

Thế giới 12 chòm sao - chap 3

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Thế giới 12 chòm sao - chap 1
» 12 chòm sao va thế giới ảo chap 2: vương quốc ảo và cuộc giới thiệu của lão gà đẹp trai
» Thế giới hồi hồn và 12 chòm sao _ Chap 2: Thế giới hồi hồn
»  Thế giới hồi hồn và 12 chòm sao _ Chap 3
» Thế giới 12 chòm sao - chap 4
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện thần thoại, phép thuật :: Thế giới 12 chòm sao-