Khụ, đầu tiên là em rất rất thích truyện của chị, cả truyện tình cảm lẫn truyện kinh dị. Nổi nhất là bộ truyện kinh dị lừng danh "12 chòm sao trong truyện kinh dị". Rất hay! Và nhờ chị em mới biết đến 12 chòm sao, thể loại kinh dị, tình cảm, vân vân và mây mây...
Ấn tượng đầu tiên của em với chị là một tác giả truyện kinh dị và truyện tình cảm rất nổi tiếng. Chị có rất nhiều fans á, và em cũng có góp bộ mặt ngựa của em vào trong số fans của chị
.
Ấn tượng thứ hai của em là chị quả là một Admin tài ba. Chị rất nghĩ cho Forum, tìm cách làm cho Forum phát triển.
Ấn tượng thứ ba là chị bề ngoài lạnh lùng nhưng bên trong thì ấm áp vô cùng. Lúc đầu em cứ tưởng chị phải rất lạnh lùng cơ, nhưng thì ra chị cũng hài hước đấy chứ
Ấn tượng thứ tư là truyện chị đọc thế nào cũng không ngán. Em vừa viết cái bài cảm xúc ngắn tũn này vừa mần bộ truyện ZS của chị. Và tiện đây cho em xin phép copy bộ ZS của chị, lưu vào trong máy để khi mất mạng còn lôi ra đọc
(đọc lần thứ n rồi mà vẫn thấy hay TTvTT)
Ấn tượng thứ năm là chị vẽ thực đẹp! Như bộ ZS và Wonderland chẳng hạn. So đẹp!
Ấn tượng thứ sáu là chị đã khiến em nghiện couple Thiên Yết - Xử Nữ. Có nhiều truyện chị viết về couple đó, hay lắm á.
Ờm... Em hết rồi ạ. Nếu chị đọc được, chị comment giùm em một cái cho em được thỏa nỗi lòng TTvTT.
Và cảm ơn tới rất tất cả mọi người đang và đã đọc bài cảm xúc này đã bỏ một chút thời gian ra để đọc.
Chúc chị Hoàng Kim (nếu chị có đọc) và mọi người một biển vui vẻ và hạnh phúc ^^