Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Huyền thoại bắt đầu_chương 4 phần 1

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
sagit1912
Học sinh chưa nhận lớp
sagit1912
Giới tính : Nữ
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 12
Birthday : 19/12/1997
Join date : 07/01/2014
Huyền thoại bắt đầu_chương 4 phần 1 Empty
Bài gửiTiêu đề: Huyền thoại bắt đầu_chương 4 phần 1   Huyền thoại bắt đầu_chương 4 phần 1 Icon_minitimeSun Mar 16, 2014 8:48 pm

[size=12.666666984558105][legend=https://2img.net/h/i921.photobucket.com/albums/ad51/tingvivi8/Feather-PNG/HA_png01100083.png][/size]

[size=12.666666984558105]Huyền thoại bắt đầu_chương 4 phần 1 50_iykim20002CHƯƠNG 4-phần 1: Học sinh đại diện.Huyền thoại bắt đầu_chương 4 phần 1 50_iykim20002
[/size]
“Em nên nhớ tại sao chúng ta đến được đây”
“Em biết mà, anh đừng lo, đến lúc họ sẽ thức tỉnh thôi”
“Nhưng anh thật sự lo cho em, tốt nhất em nên tránh xa người đó ra”
“Tại sao?”
“Tất cả chỉ khiến em đau khổ…”
“Vậy anh chấp nhận làm theo ý họ à? Đừng lo cho em, anh nhé…em nhất định sẽ mạnh mẽ để bước trên con đường đã chọn, và anh, em tin anh nhất định đạt được hạnh phúc riêng…”
“Hạnh phúc riêng? Qua xa xỉ với anh…Anh chỉ mong có thể bảo vệ được cho em suốt cả cuộc đời…”
“Vậy sao? Anh thật ngốc và quá cứng đầu đấy…”
Và cuộc đối thoại kì lạ của hai con người nhanh chóng rơi vào yên lặng trong bóng tối tĩnh mịch, trên đôi môi của chàng trai và cô gái đều có một nụ cười nhẹ, một nụ cười đẹp, bí ẩn đầy tính toán , đâu đó trên bầu trời còn vang vọng tiếng cú kêu đêm…

[size=12.666666984558105]Huyền thoại bắt đầu_chương 4 phần 1 678901mef9nr0nki
[/size]
Một buổi sáng lại đến…những tia nắng nghịch ngợm, len lỏi qua ô cửa sổ các lớp học, những cơn gió thổi nhè nhẹ như muốn vui đùa cùng con người. Khung cảnh thật yên bình nếu không có tiếng hò hét của đám học trò nhất quỷ nhì ma

“Yeah…Yeah…Yeah…Caprisirius (Ma Kết), Lucifer (Thiên Yết), Klaus (Bảo Bình), Kaze (Sư Tử), Dorothy (Xử Nữ), Hanako (Song Tử), các cậu cố lên…”

Thì ra ban giám hiệu trường định tổ chức cuộc thi nho nhỏ để các lớp có cơ hội giao lưu, thi đấu cọ sát với nhau và lớp A3 đã chọn được các đấu thủ ưu tú như Caprisirius (Ma Kết), Lucifer (Thiên Yết), Klaus (Bảo Bình), Dorothy (Xử Nữ),đội dự bị gồm Sagitrianna (Nhân Mã), Scarlett (Bạch Dương), Vincent (Song Ngư), Minerva (Thiên Bình), Shuuei (Cự Giải), Jane Mcgonagan, còn bạn Luvia (Kim Ngưu) dễ thương của chúng ta rất tốt bụng khi xung phong vào đội hậu cần. Có lẽ cuộc tuyển chọn của tập thể lớp khá công bằng nhưng nhờ công ông thầy Ophi đáng kính, cuộc thi trở nên rất quái dị với những câu hỏi đầy tính tự kỉ về sủng vật của ổng:

“Phân loại các loại rắn”
“Cách phân biệt các loại rắn khác nhau”
“Cách chăm sóc rắn”
….
Như thể ổng muốn đám học trò thành chuyên viên nghiên cứu, bảo vệ loài rắn không bằng.

Chính vì những câu hỏi trời ơi như thế này mà các bạn Minerva (Thiên Bình), Vincent (Song Ngư), Shuuei (Cự Giải) đành ngậm ngùi về nhì
“Rắn, rắn, rắn…tớ hận rắn…nhìn ghê chết đi được mà còn hại tớ thê thảm nữa chứ”, Miverva (Thiên Bình) uất ức kêu thét lên. Cô có thù oán với rắn sao? Vốn yêu cái đẹp, cô không tài nào hiểu nổi cái con vật nhớp nháp sặc sỡ sắc màu nhố nhăng không có tính ghê thuật ấy có gì đẹp. Ừ, không đẹp cũng không sao, sao bọn chúng dìm cô thế?

“Li à, cậu đừng buồn nữa nhé, các cậu vẫn còn cơ hội mà”,Dorothy (Xử Nữ) an ủi cô bạn thân

“Đúng đó, mấy cái đó là do bọn tớ may mắn chọn trúng thôi, người giỏi thật sự là Caprisirius (Ma Kết), Lucifer (Thiên Yết), Klaus (Bảo Bình) cơ, các cậu ấy thật sự giỏi”, Hanako (Song Tử) buồn buồn lên tiếng, dù sao cô cũng là một trong những người được mệnh danh là thần đồng mới của Nhật Bản về toán học và vật lý hạt nhân nhưng ai biết được, núi cao vẫn còn núi cao hơn…đành vậy thôi, nhất định cô sẽ hoàn thiện mình hơn nữa

“Các cậu sao vậy, ai đi thi chính cũng được mà? Buồn làm gì vậy, coi người ta đấu nhau sứt đầu mẻ trán cũng vui chớ bộ”, anh chàng Vincent (Song Ngư) mơ mộng phát biểu một câu khá chí lí nên được tặng mấy cái cốc cùng lời mắng đủ làm điếc tai bất kì ai: ’ĐỒ ĐIÊN’ từ đám bạn thân. 

Cách không xa đó, Lucifer (Thiên Yết) đang chính thức làm quen với người con gái cậu để ý mấy bữa nay
“Sao cậu không trả lời câu cuối?”
“Không thích nên không làm thôi…vả lại…mà thôi, kệ đi, tớ có nói cậu cũng không hiểu đâu, a, nhân tiện chúc mừng cậu nhé”
“Có gì đâu…lát hẹn gặp cậu ở trong công viên trường giờ ăn trưa, đừng để ai thấy, người tớ muốn gặp là cô gái choàng khăn lụa đen”, Lucifer (Thiên Yết) đáp lại lời khen của cô gái, rồi ngó quanh quất,canh chừng xem xung quanh cẩn thận, sau đó, cậu mới thì thầm những lời khó hiểu vào tai đối phương. 

Đôi mắt của cô gái thoáng lên tia khó hiểu nhưng nó nhanh chóng biến mất, cô gật đầu chấp nhận và nhìn cậu thật lâu khiến Lucifer (Thiên Yết) đỏ mặt. Cậu thề mình sẽ không bao giờ nói những lời đó một lần nữa đâu, mất mặt quá a…(tg: yên tâm đi, ngươi còn phải nói kiểu đó dài dài”Lucifer (Thiên Yết): ngươi chán sống rồi phải không? <mài dao>“tg: cứ cho là thế đi, coi chừng ta cho người đó lấy người khác bây giờ”Lucifer (Thiên Yết): dạ em xin ngoãn ngoãn, chị đừng chia uyên rẽ thúy nha…)

“Không ngờ em trai chị đáng yêu quá cơ”, Scarlett (Bạch Dương) đã nhìn thấy hết. Cô đã rón rén đến sau anh, bất ngờ lên tiếng, thật may mắn, xem ra cô có thể bán thằng em ngu ngốc đi rồi…
“Kệ em, có gì đâu mà đáng với yêu, sao chị không vào đội chính, chị đủ khả năng mà?”, Lucifer (Thiên Yết) bực bội phản bác nhưng cậu không quên đâm chọt Scarlett (Bạch Dương)

“Không thích tranh giành với Klaus (Bảo Bình) thôi, mà chị tưởng em không thèm thi nữa cơ, muốn làm le với ai đó đúng không?”, Scarlett (Bạch Dương) đỏ mặt thừa nhận mối quan hệ giữa cô và Klaus (Bảo Bình). Klaus (Bảo Bình) rất ấm áp, thông minh, đầy tài năng, mỗi lần ở bên cậu ấy, cô luôn cảm thấy được che chở, an toàn để có thể thả lỏng bản thân mình, đối mặt với cậu ấy bằng con người thật của mình, một điều cô chưa làm với bất kì ai trừ Lucifer (Thiên Yết), một điều được coi như cấm kị ở gia tộc cô, bởi chỉ cần cô sơ suất, tính mạng cô và em trai khó có thể bảo toàn.

“May mắn thôi…”, ngữ khí của Lucifer (Thiên Yết) có vẻ dịu xuống, cậu mừng cho Scarlett (Bạch Dương), cuối cùng chị cậu đã có được tình cảm chân thành của Klaus (Bảo Bình), chỉ có điều cậu tự hứa sẽ tự tay khiến Klaus (Bảo Bình) sống không bằng chết nếu hắn dám làm tổn thương chị cậu, và đương nhiên có chết, cậu cũng không dám nói thẳng ra điều này với Scarlett (Bạch Dương).

“Sagit, em xác định rồi chứ?”, Caprisirius (Ma Kết) bâng quơ hỏi em gái, cậu vốn đã biết câu trả lời của Sagitrianna (Nhân Mã) nhưng…nó thật đau lòng…

“Em sẽ đi trên con đường em chọn, anh đừng lo được chứ…”, Sagitrianna (Nhân Mã) mỉn cười trả lời Caprisirius (Ma Kết), cô biết Caprisirius (Ma Kết) sẽ buồn nhưng thật sự cô muốn tự quyết cuộc đời cô, cô muốn trở thành ngọn gió tự do, ngọn lửa mạnh mẽ để có thể bảo vệ được anh, và cả Caprisirius (Ma Kết) nữa…

“Vẫn còn nhớ lời anh nói? Vậy em hãy tự tung cánh đến nơi em chọn, và anh sẽ luôn dõi theo em”, Caprisirius (Ma Kết) buông xuôi chấp nhận chọn lựa của Sagitrianna (Nhân Mã), cậu đành bảo vệ Sagitrianna (Nhân Mã) từ phía sau nhưng con bé sẽ gặp rắc rối với đám cổ hủ ở nhà đây.

Caprisirius (Ma Kết) bất giác thở dài. Sagitrianna (Nhân Mã) thấy vậy liền nghịch ngợm với tay lên khuôn mặt điển trai của Caprisirius (Ma Kết), vẽ lên nó một nụ cười méo xệch, rồi cười ha hả với thành quả của mình. Cô không muốn anh cô buồn chút nào, anh ấy xứng đáng với một cuộc sống hạnh phúc không có kẻ phiền phức là cô. Caprisirius (Ma Kết) cốc yêu Sagitrianna (Nhân Mã) một cú, em gái ngốc của anh, đừng tưởng anh không biết em nghĩ gì…thật là…Sagitrianna (Nhân Mã) luôn biết cách làm anh vui…

“Nào nào, các em, thầy rất vui khi chọn được những người ưu tú nhất lớp cho cuộc thi này nhưng mong các em tập trung cho giờ học tiếp theo được chứ? Các em ồn quá làm Harry thức dậy, dạo chơi trong lớp thì đó không phải lỗi thầy đâu a…”, Ông thầy Ophi nhẹ nhàng lên tiếng khuyên bảo đám học sinh và đáp lại ông thầy ngay tức khắc là một bầu không khí im lặng đến dị thường và những cặp mắt hình viên ‘kẹo’: ’tại ổng thả ra chứ ai’…

[size=12.666666984558105]Huyền thoại bắt đầu_chương 4 phần 1 678901mef9nr0nki
[/size]
Một ngôi trường càng lâu đời càng có nhiều bí mật che giấu? sai lầm đấy, bởi chính trong khu rừng của học viện W.E này luôn diễn ra những cuộc trò chuyện, những nghi thức, nghi lễ kì lạ, bí ẩn, có thể ảnh hưởng đến cả thế giới…

11:30 a.m, trong công viên học viện W.E…

Trong khu rừng âm u, rậm rạp, một thân ảnh vụt vào trong đến khoảng đất trống nhỏ ở trung tâm khu rừng, một nơi tuy không có cây cối che rợp trời nhưng vẫn đầy u ám với những tiếng vọng của rừng xanh, con người đó đứng lặng yên quan sát xung quanh như chờ đợi một thứ gì đó…

“Thưa chủ nhân, mọi thứ đã hoàn thành”, một âm thanh đột ngột vang lên từ cái bóng của con người bí ẩn đó

“Được, các ngươi hãy chú ý quan sát bọn chúng và cả đám thần đó nữa, nhất định không được phép sai sót, chỉ cần sơ suất nhỏ…ngươi biết cái giá rồi đó…đi làm việc đi…đừng để bọn họ nghi ngờ”, hắn ra lệnh cho thuộc hạ nhưng đôi mắt xanh lục bảo lạnh lùng lại nhin bầu trời đầy suy tư…tất cả chưa bắt đầu?...sau khi xong việc, hắn vội vã rời đi, trả lại yên tĩnh cho khu rừng, nhưng có lẽ hắn nên ở lại ít phút…như thế máu sẽ không đổ…

“Klaus (Bảo Bình), sao anh lại kéo em vào đây? Không phải đây là cấm địa của trường sao? Em sợ”, Scarlett (Bạch Dương) bị Klaus (Bảo Bình) đột ngột kéo vào đây ngay sau khi hai người ăn trưa xong. Suốt chặng đường, Scarlett (Bạch Dương) bị Klaus (Bảo Bình) ôm vào lòng khiến cô đỏ cả mặt, trông cô chẳng khác gì một quả cà di động, nhưng có một điều khiến cô thắc mắc…làm thế nào một con người như anh có thể di chuyển với tốc độ không phải như một con người? Chẳng lẽ anh là người ngoài hành tinh? Hay vampire? Hay…? Lòng Scarlett (Bạch Dương) rối bời những suy nghĩ, ngay khi đến nơi, cô không ngần ngại nói thẳng những khúc mắc trong lòng, đôi mắt cô đầy sự ngây thơ, khó hiểu, nhưng sâu tận bên trong là những ánh nhìn nghi ngờ, phòng bị, và có chút độc ác

“Em đã chấp nhận làm bạn gái của anh đúng không? Thật sự khi anh nghe câu trả lời của em, anh rất vui và thề sẽ mãi bên em, nhưng anh phải suy nghĩ lại một điều…”, giọng Klaus (Bảo Bình) trầm hơn thường ngày, anh thích Scarlett (Bạch Dương), không, phải nói anh yêu cô ấy từ cái nhìn đầu tiên, có thể nói cô ấy là định mệnh cua anh nhưng anh cần cô ấy biết sự thật về con người đáng nguyền rủa của anh, cô ấy có thể ghét anh, hận anh nhưng cô ấy phải biết…

“Chuyện gì? Anh thích người khác và muốn chia tay em?”, Scarlett (Bạch Dương) nghe tới đây liền có chút không tự chủ, ngắt lời Klaus (Bảo Bình), lòng cô, bất chấp những nghi ngờ trước đó, đang nổi sóng cuồn cuộn, có lẽ cô đã quá khát khao yêu thương nên đặt lòng tin lầm người, có lẽ cô không xứng đáng với bất kì người tốt nào, có lẽ cô không thể có một cuộc sống bình thường như những người khác, có lẽ…Hàng vạn cảm xúc không tên xuất hiện hỗn độn trong Scarlett (Bạch Dương), giọt nước mắt tràn mi…thật nực cười, hóa ra mặt nạ cô mang lại dễ tan vỡ trước tình yêu thế sao?

Nhanh tay lấy vội những giọt nước trên khóe mắt Scarlett (Bạch Dương), Klaus (Bảo Bình) nhìn cô khó hiểu, anh đã nói gì đâu? Nhưng anh cũng cảm thấy ấm áp, tình cảm của cô dành cho anh sâu đậm, anh…không được, cô ấy phải có quyền tự quyết định, Klaus (Bảo Bình) nhanh chóng gạt những suy nghĩ qua một bên, anh nghiêm túc nhìn sâu vào đôi mắt của Scarlett (Bạch Dương), màu xanh như hòa làm một với màu nâu

“Em nghe đây, thật sự anh không tốt như em nghĩ đâu, bởi anh là một ác ma thuộc dòng dõi hoàng gia người Giéc-man cổ, khi tổ tiên anh tấn công vào vùng đất Rome thần thánh, bọn anh đã bị nguyền rủa bởi các vị thần như một sự trừng phạt hay ân huệ…anh không rõ…nhưng để giảm tối đa tác động lên dòng tộc, các vị quan tư tế đã thực hiện một số nghi lễ, chuyển toàn bộ thứ đó lên một nhánh của gia tộc và lãng quên toàn bộ bọn anh. Trong vài thế kỉ qua, bọn anh vẫn sống bình thường như bao người khác nhưng đôi lúc có những chuyện kì lạ vẫn xảy ra và được che giấu hoàn mĩ, riêng anh, như em thấy đấy, anh có tốc độ hơn người dựa trên sức nâng của không khí và cảm nhận được suy nghĩ của em rất rõ ràng…em có thể từ bỏ anh, anh chỉ là một con quỉ không hơn không kém…”, Klaus (Bảo Bình) kể cho Scarlett (Bạch Dương) nghe về thân phận thật của mình với một chất giọng đều đều không cảm xúc, tuy vậy, đến đoạn cuối, anh không giấu được vẻ cay đắng của mình…

Phải, anh chỉ là một con quỉ không hơn không kém, anh không thể làm liên lụy đến cô…Chỉ duy nhất một điều anh không ngờ tới…

“Đồ ngốc, anh nói như thế thì sao em bỏ anh được? Thật ra em nghĩ chúng ta thật có duyên đấy, bởi em”, Scarlett (Bạch Dương) tươi cười trả lời Klaus (Bảo Bình), anh ta thật dở hơi, làm cho cô tưởng chuyện gì chứ, nhưng cô cũng hơi bất ngờ khi anh thú nhận thẳng thắn như thế, cô và anh thật giống nhau, nếu vậy thì…
Scarlett (Bạch Dương) rướn người lên nói những lời thầm thì cuối cùng vào tai Klaus (Bảo Bình). Không biết cô nói điều gì nhưng Klaus (Bảo Bình) mở to đôi mắt đến nỗi như muốn rớt ra ngoài, một lúc sau, anh mới kéo hồn về được, anh cười với cô thật tươi rồi kéo cô vào lòng, gắt gao hôn cô và hai người cùng lẩm bẩm những từ ngữ cổ đầy khó hiểu, một ánh sáng hồng đỏ ấm áp vây quanh hai người như chúc phúc, như làm chứng cho một lời thề tình yêu vững bền…

Cách nơi đứng của Klaus (Bảo Bình) và Scarlett (Bạch Dương) không xa…bên phía ngoài rừng…dưới gốc cây phong đỏ rực…

“Không phải anh hẹn tôi trong rừng sao? Tạo sao giờ đứng đây?”, Sagitrianna (Nhân Mã) nhìn Lucifer (Thiên Yết), đôi mắt đỏ của cô như muốn đốt cháy anh…
“Xin lỗi. tôi quên mất trường có lệnh cấm”, Lucifer (Thiên Yết) gãi đầu đầy bối rối trả lời Sagitrianna (Nhân Mã), cậu luôn đau đầu suy nghĩ sẽ nói gì khi gặp lại cô nhưng…A..a..trật chìa hết rồi, Lucifer (Thiên Yết) ngu ngốc, bình thường mi bình tĩnh lắm mà…

“Xin lỗi? quên lệnh cấm? thật không ngờ người như cậu cũng quên được, mà hẹn tôi có chuyện gì?”, từ lần đầu vào lớp, bắt gặp đôi mắt xám bạc đầy tâm trạng kia của anh, cô đã biết anh là tên đáng ghét năm đó. Tuy lúc ấy hai người chỉ gặp nhau thoáng qua như nước với bèo nhưng cảm xúc về anh khiến cô thay đổi, nhận ra rất nhiều điều, và khi chợt nhìn lại, cô đã yêu anh trong vô thức. Cô chắc chắn anh cũng như cô nên hôm nay mới kéo cô ra đây…vậy sao anh lại ấp úng thế nhỉ?...Sagitrianna (Nhân Mã) tự hỏi, trong cái đầu quái quỉ hay chọc người trình độ cao qua công cuộc rèn luyện với nạn nhân Caprisirius (Ma Kết) của cô bỗng nảy ra một kế hoạch nhỏ để chọc Lucifer (Thiên Yết).

Nhưng ai là sói? Ai là thỏ? Hay thỏ trắng chọc cho thỏ đen hóa sói?...Chắc có chết, Sagitrianna (Nhân Mã) cũng không bao giờ dám giỡn mặt với tên ác quỉ này lần nữa…

“Em vẫn còn giữ khăn choàng?”, Lucifer (Thiên Yết) đã lấy lại được bình tĩnh, cậu không thèm vòng vo tam quốc nữa…

“Khăn choàng nào? Tôi đã gặp cậu trước đây à?”, Sagitrianna (Nhân Mã) làm mặt gây thơ…tập một…

“Ngoại ô thành phố, cậu đã cứu tôi”, điên máu tập một, Lucifer (Thiên Yết) nhận ra đằng sau khuôn mặt thiên thần kia là một kẻ đang tính kế cậu, thật ra, sau này, mỗi lần Sagitrianna (Nhân Mã) làm mặt ngây thơ kiểu này, cậu đều bị mắc mưu, nhưng lúc này đây, đôi mắt kia đang lòe lòe sáng một cách kinh dị…được thôi, xem ra, hôm nay anh phải dạy dỗ lại em rồi…

“Không nhớ”, ngây thơ tập hai

“Vậy à? Nếu vậy anh sẽ giúp em nhớ”, Lucifer (Thiên Yết) gian tà vừa nói vừa ép Sagitrianna (Nhân Mã) ra sau cho đến khi cô chạm vào gốc cây phong, lá đỏ rơi nhè nhẹ xuống…Lucifer (Thiên Yết) chống tay chặn đường thoát của Sagitrianna (Nhân Mã), anh nhẹ nhàng đưa cô vào nụ hôn tà mị. Sagitrianna (Nhân Mã) giẫy giụa một hồi cũng bị mê hoặc theo nhưng chỉ được một lúc, bản năng trong cô bỗng giỗi dậy mạnh mẽ, cô hung hăng cắn Lucifer (Thiên Yết) một phát khiến cậu phải bỏ ra…

“Em định ám sát chồng đấy hả?”, Lucifer (Thiên Yết) bụm môi, uất ức kêu lên
Hộc..hộc…hộc…Sagitrianna (Nhân Mã) không trả lời anh, cô chỉ nhìn anh một lúc với đôi mắt đỏ thẫm khác lạ rồi chạy đi, để Lucifer (Thiên Yết) lại một mình.

Định lực của em kém thật đấy, nhưng cuuộc đời em chỉ được phép có anh…Lucifer (Thiên Yết) nở nụ cười thâm hiểm, nhìn theo bóng Sagitrianna (Nhân Mã) đang khuất dần phia xa…

Sagitrianna (Nhân Mã) chạy, chạy, chạy, cô chạy để trốn khỏi bản năng…sao nó lại đến lúc này chứ, nếu để ai thấy thì mình và anh hai sẽ ra sao đây?...Sagitrianna (Nhân Mã) mãi tự trách bản thân nên không để ý mình đã chạy qua một người…
Nhìn theo bóng dáng như ma đuổi của Sagitrianna (Nhân Mã), người đó chỉ cười nhẹ…Anh thật sự đã sai, người có thể bảo vệ con bé không phải là anh… cậu chàng đó rất tài năng, quyết đoán hơn anh nhỉ?...haizz, có lẽ mình thoải mái được rồi, chỉ sợ bọn người kia gây rắc rối thôi…một loại cảm giác khâm phục, tôn trọng Lucifer (Thiên Yết) nảy sinh trong lòng anh. Anh đưa mắt nhìn về phía Lucifer (Thiên Yết) hồi lâu rồi cũng bỏ đi…
To be countinue...


Huyền thoại bắt đầu_chương 4 phần 1 678901mef9nr0nki
Thật xin lỗi mọi người đã đăng chap trễ thế này...ta thật có lỗi ++
vậy nên tháng sau sẽ bù lại cho mọi người phần hai và ngoại truyện nhé



[size=12.666666984558105][/legend][/size]


[size=12.666666984558105]Huyền thoại bắt đầu_chương 4 phần 1 HA_png01100053[/size]
 
Yuri Kurenai
Học sinh chưa nhận lớp
Yuri Kurenai
Giới tính : Nữ
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 7
Birthday : 20/12/2000
Join date : 15/05/2015
Huyền thoại bắt đầu_chương 4 phần 1 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Huyền thoại bắt đầu_chương 4 phần 1   Huyền thoại bắt đầu_chương 4 phần 1 Icon_minitimeSat May 16, 2015 11:10 am

Aaaa , truyện bạn hay quá , lời văn mượt mà cũng đậm phần bí ẩn nữa . Mình nhiệt liệt ủng hộ lun
 
Yuri Kurenai
Học sinh chưa nhận lớp
Yuri Kurenai
Giới tính : Nữ
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 7
Birthday : 20/12/2000
Join date : 15/05/2015
Huyền thoại bắt đầu_chương 4 phần 1 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Huyền thoại bắt đầu_chương 4 phần 1   Huyền thoại bắt đầu_chương 4 phần 1 Icon_minitimeSat May 16, 2015 11:10 am

Aaaa , truyện bạn hay quá , lời văn mượt mà cũng đậm phần bí ẩn nữa . Mình nhiệt liệt ủng hộ lun
 
Sponsored content
Huyền thoại bắt đầu_chương 4 phần 1 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Huyền thoại bắt đầu_chương 4 phần 1   Huyền thoại bắt đầu_chương 4 phần 1 Icon_minitime

 
 

Huyền thoại bắt đầu_chương 4 phần 1

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Huyền thoại bắt đầu
» HUyền thoại bắt đầu_chap 2
» HUyền thoại bắt đầu_chap 3
» HUyền thoại bắt đầu_chap 3
» Huyền thoại bắt đầu_Mở đầu
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện thần thoại, phép thuật :: Huyền thoại bắt đầu-