Thực sự là hôm đó tớ với Giải có vào phòng đó thiệt nhưng căn phòng đó cũng chỉ là 1 căn phòng giáo viên bình thường, căn phòng được trang hoàng rất đẹp từng ngóc ngánh cho đến bàn ghế và mấy sắp tài liệu đều ngây ngắn gọn gàng mà điều kì lạ là ở đây dến 1 hạt bụi cũng không có nữa là - Kết nói với vẻ sợ sệt
Vậy mà đang đi thì đột nhiên Giải kêu tớ ra ngoài không nên ở lâu vì thầy hiệu trưởng đã dặn không được vào căn phòng này mà tớ và Gải đã vào đây chiếu theo lí tớ và Giải phải bị đuổi học mới đúng, thế là tớ và Giải đi ra và tớ là người đóng cửa nhưng mà khi tớ quay lưng lại đóng cửa thì......- Kết vừa nói mà rung lẩy bẩy lên
Tất cả quang cảnh mọi thứ đều tan biến, căn phòng tan hoang mang đến 1 màn đêm hiu hắt, căn phòng từ từ như đang tụt dần về sau, tớ có thể cảm thấy được hơi nóng và tiếng kêu gào thảm thóc của 1 người phụ nữ nhưng những điều ấy còn chưa vụt tắt thì tớ có cảm giác như bị hút vào trong có cảm giác rất tội lỗi " Ủa Kết sao còn không máu đóng cửa lại" may sao tiếng nói của Cự Giải khiến tớ choàng tỉnh sau 1 chuỗi sự việc, tớ lập tức đóng lại nhưng không quên đưa mắt nhìn vào bên trong, nới đó có 1 người phụ nữ đang quằng quại ôm khuôn mặt mình kêu la và hiện lên sau đôi tay đó là 1 đôi mắt đỏ ngầu - Kết lấy lại bình tĩnh và tiếp tục kể cho Ngưu nghe
Nhưng vừa nghe đến từ "Đôi mắt đỏ ngầu" thì Ngưu choáng váng mặt mày vì lúc nhập học cô cũng đã thấy đôi mắt ấy nhưng ẩn sau đó lại là 1 sự căm phẫn, khác khao trả thù rất lớn thế là cô quyết định sẽ tìm hiểu cho ra sự việc hôm đó, sau đó cả 2 tắt đèn đi ngủ vì trời đã khuya, đêm đó dưới ánh trăng huyền ảo tỏa sáng sau bóng cây mọi chuyện đang bắt đầu chuyển hướng.........
Sáng hôm sau
Tiếng chim ríu rít trên cành cây hót líu lo để chào 1 ngày mới nhưng trong khoảng khuôn viên rộng lớn mọi người mặt bộ đồ màu đen cảm thương cho Song Tử 1 người con trai dễ gần và luôn là cái lo phát thanh cho lớp thế mà giớ đây anh đã nằm trong 1 chiếc hòm với bộ lễ phục dành cho người chết.
Người ta nói tìm thấy anh trước cửa phòng giáo viên trong bộ dạng áo quần xây xát khuôn mặt bị một thứ nhầy nhụa màu xanh bám dích vào mặt, xác nghiệm hiên trường cho thấy anh chết do ngạt thở.
Khuôn mặt cuối cùng mà cô người bạn gái anh vừa mới thổ lộ tình cảm tối hôm qua Bảo Bình, đôi mắt Bảo Bình sưng húp lên vì khóc nhưng kèm theo là những lời chia buồn cho anh. Thế là 3 ngày tang lễ cũng đã qua, ba mẹ Song Tử quyết định đem thiêu và người giữ cốt cho anh sẽ là Bảo Bình, tối hôm đem lấy tro cốt của Song Tử về mọi người cũng thấm mệt nên vừa đặt chân lên giường là ngủ liền riêng Ngưu thì đang chằn chọc suy nghĩ xem ngày mai nên giải thích thế nào với mọi người và đương nhiên cũng lường trước là sẽ có không ít lời không tán thành.
Sáng hôm sau
Nào nào mọi người nghe tớ nói nè - Kim Ngưu vỗ tay bộp bộp
Có chyện gì vậy Ngưu - Mọi người củng nhau tụ hợp về chỗ Ngưu đứng và Song Ngư hỏi
Mọi người không thấy cái chết của Song Tử có gì đó rất lạ sao - Kim Ngưu hỏi mọi người
Lạ là sao - Thiên Bình nói vì lúc đó Bình Nhi không có ở đó thì hỏi cũng là chuyện đương nhiên
Thì là tự nhiên ở đâu có 1 người phụ nữ bay đến và thầy giám thì và học sinh khác cũng không bàn cãi gì mà cũng đi vào phòng
Điều đó là đương nhiên vì 1 năm trước cũng có chuyện như vậy 2 cậu là học sinh mới cho nên mới không biết đó mà - Thiên yết nói với bộ mặt thản nhiên
Không được tớ nhất định phải điều tra cho tới cùng mới được - Ngưu ngưu cuối cùng cũng nói ra ý định của mình
Không được tớ không đồng ý, có biết là nguy hiểm lắm không hả - Xử Nữ lập tức quát vào mặt Ngưu
Tớ tán thành, nhất định tớ phải tìm cho ra cái chết bí ẩn của Song Tử - Bảo bình cương quyết
Được tớ cũng tán thành tớ nữa tớ nữa - mọi người ai cũng tán thành trừ mỗi Xử Nữ
Mọi người đều đồng ý hết sao tại sao vậy tớ cứ tưởng là không ai đồng ý chứ - Ngưu Ngưu nói với vẻ ngạc nhiên vì mọi chuyện đều thuận lợi quá sự mong đợi của cô
Vì Song Tử cũng là bạn của chúng tớ mà - Mọi người đều đồng thanh
Được rùi Xử à tớ hứa sẽ htiệt cẩn thận và sẽ mang theo bùa của Song Ngư bên mình nha - Ngưu Ngưu nói với bộ mặt dễ thương khiến cho Xử Nữ mủi lòng
Được rồi vậy thì kế hoạch sẽ là như vầy như vầy như vầy nha OK - thế là cả bọn xúm đầu lại bàn cho kế hoạch tiếp theo