Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 [Sư Tử - Cự Giải] Chuyện Tình Nhạt Nhẽo

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Annie Typian
Giáo viên chủ nhiệm
Annie Typian
Giới tính : Nữ
Zodiac : Cancer
Tổng số bài gửi : 602
Birthday : 23/06/1999
Join date : 17/04/2013
[Sư Tử - Cự Giải] Chuyện Tình Nhạt Nhẽo Empty
Bài gửiTiêu đề: [Sư Tử - Cự Giải] Chuyện Tình Nhạt Nhẽo   [Sư Tử - Cự Giải] Chuyện Tình Nhạt Nhẽo Icon_minitimeTue Mar 18, 2014 9:47 pm

Title: Chuyện tình nhạt nhẽo

Author: Annie Typian aka Annie siêu cấp đáng yêu :">

Pairing: Sư Tử x Cự Giải (Đáng lẽ phải là Cự Giải x Sư Tử cơ :(( mà bé Cua chủ động thấy sao sao ấy :(()

Categories: Romance

Author's Note: Thành thật cho bạn author xin lỗi vì có vẻ tính cách bạn Sư Tử gái quá :(( Hãy coi như đây là Sư Tử lai một chút xíu xìu xiu Cự Giải nhé :D. Quà tặng bạn Leone Duy của tớ :3 Xin lỗi vì không có comedy a~ :(( Và có cảm giác nó khá là tệ nữa :((











Chào Nhật Kí!



Lâu rồi mới gặp lại cậu đó nha.

Hôm nay tớ vui lắm đấy nhá!

Chuyện là thế này:

Cậu biết rồi đấy, dạo này thời tiết lạnh lắm cơ. Đến mức mà sáng tớ còn không muốn lăn ra khỏi giường nữa.

Đã thế tớ còn chơi ngu nữa.

Tớ nghe lời xúi dại của thằng nào đó, tốn một đống tiền đăng kí tham gia cắm trại. Mà cắm trại ở đâu như ngoài biển cho mát đi thì không nói. Đã lạnh bome ra thế này mà nó còn cắm trại ở lưng chừng núi, vùng lạnh hơn gấp hai, ba lần thành phố mới chịu.

Nói thật nhé, trên đó đúng là CỰC HÌNH!

Sáng nào tớ cũng phải dậy lúc 5 giờ. Mà ở thành phố đã lạnh rồi, ở trên đó còn lạnh gấp ba lần, lại còn có sương nữa chứ. Lạnh phải gọi là thấu sương. Lạnh đến mức mà tớ muốn đóng băng luôn ấy. Vừa đi mà vừa phải run run vì lạnh. Cậu mà không mặc một lớp áo lạnh dày thì chắc cậu cũng chịu không nổi đâu Nhật Kí.

Nhưng trong cái rủi lại có cái may.

Đi chung xe với tớ có một cô bé rất đáng yêu. Hai má phúng phính này, thân hình nhỏ con, lùn lùn, hơi mũm mĩm một tí. Tóc của em rất là mềm nên khi xoa đầu rất đã tay. Em cũng khá là vụng về nên mỗi khi được giao làm việc nặng gì đó, tớ thường giúp em làm chúng. Xong việc, em thường ngượng ngùng cảm ơn tớ. Má em ấy khẽ ánh lên vài vệt hồng hồng. Chẳng biết đó là do lạnh hay là đỏ mặt nữa. Nói chung là em ấy đáng yêu lắm cơ.

Và tớ rất thích em ấy. Hình như em ấy tên là Cự Giải thì phải. Tớ nghe mấy thằng bạn nói thế. Chứ cả xe đã giới thiệu tên với nhau cả rồi, giờ hỏi lại vô duyên lắm.

Chuyến đi của tớ cũng không dài lắm. Chỉ đi có 4 ngày thôi. Và bốn ngày thì trôi qua rất nhanh.

Thấm thoát cũng tới ngày cuối cùng.

Tớ thật sự rất muốn kì trại này dài thêm để ở bên cạnh em ấy nữa mặc dù nó rất ư là khổ sở. Nhưng tất nhiên, sao ước muốn bé nhỏ của tớ thành hiện thực được nhỉ?

Bao nhiêu giây, bao nhiêu phút trôi qua, tớ lại mấy đi bấy nhiêu thời gian bên cạnh em.

Tớ chẳng biết cảm xúc ấy là gì nhưng mà tớ cảm thấy là khó chịu, và có một chút nuối tiếc nhẹ.

Lúc sắp lên xe khởi hành về thành phố, tớ đánh bạo hỏi em ấy có muốn lên ngồi kế tớ không vì đứa ngồi kế bên tớ đi về trước mất rồi. Tớ thấy mặt em thoáng nét ngạc nhiên rồi em nhẹ nhàng lắc đầu.

Nói thật là tớ có chút thất vọng.

Yên vị tại vị trí của mình, tớ lặng lẽ lấy iPod ra nghe nhạc. Tiếng nhạc vang lên, mang theo chút u sầu giống như cảm xúc của tớ vậy. Ngắm cảnh một mình trên cả đoạn đường dài về nhà, chắc cũng không tệ lắm đâu nhỉ. Tớ luôn nghĩ như vậy.

Đang mơ màng màng ngắm nhìn con đường chạy song song kế bên mình, bỗng nhiên có ai đó khẽ chạm vào vai tớ.

Cậu biết đó là ai không, Nhật Kí?

Là Cự Giải đấy.

Nói thật lúc đó tớ bất ngờ lắm cơ.

Tớ chớp mắt nhìn em ấy, cứ như là tớ đang nhìn thấy ảo ảnh ấy. Em ấy cũng tròn xoe mắt nhìn tớ. Cuối cùng em ấy cũng ngượng ngùng lên tiếng trước: "Em ngồi đây được không?"

"Anh tưởng em từ chối rồi." Tớ ngạc nhiên thốt lên.

"Ừ, vậy thôi em xuống dưới đây." Nói rồi, em ấy toan kéo ba lô trở về.

Tớ nhanh tay giựt ba lô của em lại rồi đặt lên ngăn đựng hành lí trên đầu. Em ấy khẽ mỉm cười rồi ngồi vào vị trí gần cửa sổ. Tớ cũng ngồi xuống bên cạnh. Em rút trong túi ra một chiếc tai nghe trắng tinh rồi dựa đầu vào vai tớ, vừa khẽ nhẩm theo lời bài hát vừa nhắm mắt lại, lim dim ngủ.

Mặc dù ước mơ ở cùng em thêm vài ngày không thực hiện được nhưng chắc thế này cũng đủ rồi nhỉ? :)



Cảm ơn đã lắng nghe tâm sự của tớ!

Bạn thân nhất của cậu.

Sư Tử
http://typianwonderland.wordpress.com/  
cuulonton
Học sinh nhà Lửa
cuulonton
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aries
Tổng số bài gửi : 1417
Birthday : 10/04/2002
Join date : 24/09/2013
[Sư Tử - Cự Giải] Chuyện Tình Nhạt Nhẽo Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Sư Tử - Cự Giải] Chuyện Tình Nhạt Nhẽo   [Sư Tử - Cự Giải] Chuyện Tình Nhạt Nhẽo Icon_minitimeWed Mar 19, 2014 9:02 am

Truyện hay
Lãng mạn nhẹ nhàng
Có sai lỗi chính tả
Nội dung ổn và hay
Xây dựng nhân vật khá độc đáo!
 
Princess Lily Rose
Lớp phó nhà Đất
Princess Lily Rose
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 2025
Birthday : 11/09/1998
Join date : 18/07/2013
[Sư Tử - Cự Giải] Chuyện Tình Nhạt Nhẽo Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Sư Tử - Cự Giải] Chuyện Tình Nhạt Nhẽo   [Sư Tử - Cự Giải] Chuyện Tình Nhạt Nhẽo Icon_minitimeWed Mar 19, 2014 7:47 pm

Đâu có nhạt nhẽo đâu, khá hay đấy chứ :3

Mà hình như phải gọi dì thì phải :v
 
Sponsored content
[Sư Tử - Cự Giải] Chuyện Tình Nhạt Nhẽo Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Sư Tử - Cự Giải] Chuyện Tình Nhạt Nhẽo   [Sư Tử - Cự Giải] Chuyện Tình Nhạt Nhẽo Icon_minitime

 
 

[Sư Tử - Cự Giải] Chuyện Tình Nhạt Nhẽo

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» (Bạch nữ-Ngư nam) Chuyện tình vĩ đại nhất
» truyện ngắn: 12 chòm sao và chuyến đi đến hành tinh ái tình (gtnv)
» 12 chòm sao và chuyến đi đến hành tinh tình ái (thông báo lịch ra chap)
» 12 chòm sao và chuyến đi đến hành tinh tình ái (Chapter 4)
» 12 chòm sao và chuyến đi đến hành tinh ái tình (Chapter 3)
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện tình cảm, tâm lý :: Truyện ngắn-