Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 [Fiction] Yêu

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Yuuki Nyoko
Học sinh nhà Đất
Yuuki Nyoko
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 7
Birthday : 17/09/1999
Join date : 20/04/2013
[Fiction] Yêu Empty
Bài gửiTiêu đề: [Fiction] Yêu   [Fiction] Yêu Icon_minitimeWed Mar 26, 2014 9:56 pm

Title: Yêu
Author: Yuuki Nyoko
Disclaimer: Nhân vật thuộc về tác giả
Genre: Shoujo ai, Mystery, Tragedy
Rating: T
Lenght: Oneshot
Status: Finished
Author's Note:
- Được viết trong tâm trạng vô cùng nóng nực pha lẫn uất ức
- Từ ngữ dùng có lẽ không được phù hợp cho lắm do chưa được beta
- Ta cũng chưa chắc chắn có phải thuộc loại Tragedy không nữa.
- Dấu nặng nhảy tùm lum các bác ạ -_- Mọi người để dành gặm nhắm từ từ vậy.





YÊU​

- Em biết đấy, em là một người rất xinh đẹp.

Alexandra lập đi lập lại câu nói đó với cái giọng mỉa mai đầy chua chát. Cô biết rõ rằng, khi đứng đối diện với cô gái kia thì rất không nên nói vậy.

- Xinh đẹp?

- Ngoài ra, em cũng rất thông minh đấy.

Không gian lắng đọng. Mờ ảo.

- Cô có hiểu được cái ý nghĩa của từ “Xinh đẹp” không?

Môi Sabrine khẽ mấp máy, khuôn mặt cô không hề lu mờ tí nào.



Nó thật kinh tởm

Khuôn mặt lồi lõm đầy vết sẹo chạy tứ tung, lớp da ngoài chảy xệ reo réo đến tận vùng cổ. Nó thật… tởm lợm. Có thể nói thế.

Alexandra khẽ gầm mặt, ngón tay vờn với những lọn tóc đen của bản thân. Thoáng chốc, cô thở dài, tiến tới gần. Cũng chính đôi tay ấy, cô vén mái tóc nâu đỏ hoen ố ra sau tai Sabrine.

Luồng hơi lạnh phả vào tai cô bé khi nãy còn tung tăng bay nhảy dưới cơn mưa đêm. Giọng nói đanh đá ngạo nghễ reo vang.

- Không, em yêu ạ. Em cõ lẽ sẽ là người phụ nữ đẹp nhất nếu em không yêu anh ta.

- Chính cô là người đã tạt vào tôi cái thứ chất lỏng đầy tởm lợm ấy. Chính cô chứ không phải ai khác!

Sabrine gào lên với tất cả sức bình sinh còn lại của mình. Đẩy Alexandra ra thật mạnh.Nhìn hằng học vào ngươi-cô-đã-từng-gọi-là-chị bằng tất cả lòng căm thù của bản thân. Đôi mắt nâu vàng trong trẻo thuở nào giờ đây đã không còn, nó đã bị che lấp bởi phần da xấu xí trên mi mắt. Phần tóc ướt át chưa kịp khô bết lên khuôn mặt vốn đã không thuần khiết

- Thôi nào. Đừng như thế chứ.

Cái chất giọng ngọt ngào, quyến rũ, đầy mê hoặc xoáy vào tâm trí. Mọi trật tự hoạt động trong não bộ Sabrine dường như không còn hoạt động, rối loạn 1 cách không kiềm chế.


Vẫn như ngày ấy
Sabrine nhanh chóng lấy lại tinh thần trước kia vốn bị trù ếm.

Chủ nhân đôi giày búp bê hồng giật phắt, như một chiến binh bị áp đảo, cô ta lùi miết. Đôi bốt màu đen lao tới với tốc độ ngày càng nhanh.

Alexandra đè sát Sabrine vào tường.

- Alex!!

Lần này Sabrine yêu quý của chúng ta không gào nữa, cô bé thét với cái giọng chao chót vót, vầng trán cao lấm tấm mồ hôi. Đôi mắt hoạ mi đục ngầu láo liên nhìn xung quanh, mong có một ai cứu giúp.

Nhưng không.

Làm thế nào người ngoài cuộc vào được? Tình yêu nào vốn dễ dàng đến thế?


- Cô nói đi, cô muốn gì nữa đây? Nhờ cô mà tôi mất hết sắc đẹp, nhờ gia đình cô mà ba tôi phải vào trại cai nghiện, mẹ tôi phải đi tù.Tôi mất tất cả là nhờ cô đấy! Cô nói đi, cô muốn thứ gì nữa hả Alex?

- … Em là người luôn biết rõ việc này nhất.

- Gì cơ?

Sabrine không phải không hiểu, cô cố gắng tránh đi cái ý nghĩ ghê tởm ấy. Hỏi lại để khẳng định là một điều tất yếu mà cô nên làm.

Alexandra nhìn đắm đuối khuôn mặt Sabrine , nhẹ nhàng từ tốn nâng cằm người con gái đối diện.

Đôi mắt trong suốt xưa kia đâu rồi?

Chiếc mũi dọc dừa xinh đẹp, ngươi đang trú ngụ nơi nào?

Đôi môi mỏng hay mỉm cười chúm chím đốn ngã tim bao chàng trai si tình nay còn vương vấn nơi đây không?


Cây đũa phép quâng quơ và BÙM… Tất cả sắc đẹp đã biến mất



Nực cười

Alexandra

Ngươi mong muốn thứ gì từ con người này?​


- Cái thứ tôi ghét..nó nằm ở đây, em yêu ạ.

Vừa nói, Alexandra chỉ thẳng vào vùng ngực, nơi chứa đựng trái tim của cô gái nhỏ.

Sabrine kinh hoàng, đôi mắt đen sầm không le lói chút hy vọng. Điều cô không mong chờ, hay đúng hơn là không thể nào chấp nhận được, đã thực sự tới.

- …. Không thể nào…Không. Cô biết đó là điều không thể. Đúng, cô có thể tự nhận thức được việc đó!!!

- Không !!! Chính bản thân em tự trốn tránh tình cảm tôi dành cho em. Đừng nói em không biết. Chỉ chăng em đang cố gắng loại bỏ nó! Xin lỗi, nhưng không bao giờ!

Lần đầu tiên khi nói chuyện với Sabrine, Alexandra giận dữ pha chút chanh chua vào giọng nói của mình. Khuôn mặt cô không giấu nổi vẻ giận dữ mà cô đã gắng gượng kiềm chế, nuốt đi những lời cay đắng vồ vập ấy tâm hồn cô. Yêu em, có gì sai? Trong khi em chỉ mải mê vứt bỏ nó, chà đạp nó và giương đôi mắt ngắm nhìn những nơi vô vọng? Cô cạnh em, em chả cần. Em theo hắn, theo hắn chứ không phải cô. Dẫu em biết tình cảm cô dành cho em là vô hạn, em thẳng tay loại trừ nó.

Yêu. Vì yêu, cô sẽ làm tất cả - kể cả việc phải tàn phá nhan sắc em - để khiến hắn rời xa em, và cuối cùng cô sẽ là người giơ ấy đôi bàn tay cứu rỗi em từ vũng bùn nhớp nháp kia. Giải thoát cho trái tim em và em sẽ là người của cô.

Thứ tình cảm ướt át kia đã làm mụ mị trí não Alexandra, những bước đầu của kế hoạch đã thành công, nhưng chính sự ảo tưởng vô bờ bến đã phá tan bước cuối cùng - mang trong nó kết quả quan trọng mà cô hằng mong muốn nhất.

Còn Sabrine? Em luôn nghĩ Alexandra bị ảo tưởng. Chúc mừng, ý nghĩ của em đã trở thành sự thực. Ánh sáng nơi cuối con đường cho Alexandra, nhưng đồng thời là khởi đầu bản tình ca bi khúc cho em. Em hy vọng cô ấy sẽ quên được em đi, nhưng không, em càng làm càng kích thích tâm hồn vốn đã rỉ máu trong cô ta. Một bước đi sai đã đẩy em vào vực rồi.

Em biết thừa cô ả say đắm em. Em cũng biết thừa em yêu cô ta. Mê muội.

Nhưng em đã nghĩ gì? Xã hội ruồng rẫy, chế giễu với những lời rủ rỉ cay nghiệt bên tai? Gia đình từ bỏ? Bạn bè khinh miệt?
Giá như em nghĩ, Alexandra sẽ không ngượng ngùng cứu cánh cho em khỏi thế giới ác độc ấy, mọi người xung quanh sẽ thông cảm và thấu hiểu cho em. Khi ấy em sẽ không phải đứng ngay đây.

Rất tiếc, trong tình yêu không mang 2 từ "Giá như"

Làm sao đây?

Alexandra bình tĩnh đến phát bực, vẻ ngoài nó thế.Chỉ còn hiện tại đối diện với sự thực. Phũ phàng.

Cô nhanh tay rút kíp nổ.

- .. Và giờ, sẽ không ai chia lìa chúng ta nữa. Kể cả em.

Alexandra cười khẩy, tiếng cười ngắt quãng của cô là thứ cuối cùng em nghe thấy.


....

Fin.
26/3/2014


Được sửa bởi Yuuki Nyoko ngày Thu Mar 27, 2014 8:16 pm; sửa lần 3.
 
Charlotte Scarlett
Lớp trưởng nhà Nước
Charlotte Scarlett
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 1307
Birthday : 06/11/2000
Join date : 17/04/2013
[Fiction] Yêu Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fiction] Yêu   [Fiction] Yêu Icon_minitimeWed Mar 26, 2014 10:18 pm

em thực sự k biết nên comt cho chị cái gì cả :________:
chỉ biết khen thôi a
trừ mấy chỗ có lỗi type ra thì truyện ổn lắm :3
chỉ là nó ngắn :s: 


p.s: Chả yêu chụy  22 
 
Yuuki Nyoko
Học sinh nhà Đất
Yuuki Nyoko
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 7
Birthday : 17/09/1999
Join date : 20/04/2013
[Fiction] Yêu Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fiction] Yêu   [Fiction] Yêu Icon_minitimeWed Mar 26, 2014 10:21 pm

Charlotte Scarlett đã viết:
em thực sự k biết nên comt cho chị cái gì cả :________:
chỉ biết khen thôi a
trừ mấy chỗ có lỗi type ra thì truyện ổn lắm :3
chỉ là nó ngắn :s: 


p.s: Chả yêu chụy  22 

Như thế là như lào? :'(...ít ra em cũng cho chuỵ biết chút ít đê :3
Dấu nó nhảy tùm lum em ạ. Btw chưa có beta :)
p.s : *vái* cảm tạ trời đất :))
 
Charlotte Scarlett
Lớp trưởng nhà Nước
Charlotte Scarlett
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 1307
Birthday : 06/11/2000
Join date : 17/04/2013
[Fiction] Yêu Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fiction] Yêu   [Fiction] Yêu Icon_minitimeWed Mar 26, 2014 10:24 pm

chị vái cái gì :v 
btw, kiểu như ngắn nên đọc không thấm ấy :________:
có tí hụt nhẹ *bay bay theo chụy gái Alex*
 
Yuuki Nyoko
Học sinh nhà Đất
Yuuki Nyoko
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 7
Birthday : 17/09/1999
Join date : 20/04/2013
[Fiction] Yêu Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fiction] Yêu   [Fiction] Yêu Icon_minitimeWed Mar 26, 2014 10:29 pm

Charlotte Scarlett đã viết:
chị vái cái gì :v 
btw, kiểu như ngắn nên đọc không thấm ấy :________:
có tí hụt nhẹ *bay bay theo chụy gái Alex*

Cúng :v 
Không hụt thì chị lại phải del cái Tragedy :v
*lăn*
 
Charlotte Scarlett
Lớp trưởng nhà Nước
Charlotte Scarlett
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 1307
Birthday : 06/11/2000
Join date : 17/04/2013
[Fiction] Yêu Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fiction] Yêu   [Fiction] Yêu Icon_minitimeWed Mar 26, 2014 10:37 pm

hụt vì ngắn ấy .... :v 
vẫn có sắc tragedy mà :3 
đoạn cuối ới :v từ "Alexandra bình tĩnh đến phát bực ... " đến hết nè, e thấy đoạn này đọc còn gượng ép và khá cứng  O____O


p.s: Chả em nghĩ gì nói nấy thôi, kể cả việc phán như t-r-ẩ-u =w= thứ nhỗi nếu em là cri-trẩu !
 
Yuuki Nyoko
Học sinh nhà Đất
Yuuki Nyoko
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 7
Birthday : 17/09/1999
Join date : 20/04/2013
[Fiction] Yêu Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fiction] Yêu   [Fiction] Yêu Icon_minitimeWed Mar 26, 2014 10:55 pm

Charlotte Scarlett đã viết:
hụt vì ngắn ấy .... :v 
vẫn có sắc tragedy mà :3 
đoạn cuối ới :v từ "Alexandra bình tĩnh đến phát bực ... " đến hết nè, e thấy đoạn này đọc còn gượng ép và khá cứng  O____O


p.s: Chả em nghĩ gì nói nấy thôi, kể cả việc phán như t-r-ẩ-u =w= thứ nhỗi nếu em là cri-trẩu !

Nah~ để chị coi lại phần đấy :3

p.s: Một khi đã lên mạng, thành phần nào cũng có khả năng trở thành trẩu cả, cái vấn đề là trẩu có đang thách thức đúng vấn đề hay không em ới :v
Nồ, cri-trẩu ló khác :3nhận xét đúng, không hùa là ok :3
 
Charlotte Scarlett
Lớp trưởng nhà Nước
Charlotte Scarlett
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 1307
Birthday : 06/11/2000
Join date : 17/04/2013
[Fiction] Yêu Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fiction] Yêu   [Fiction] Yêu Icon_minitimeWed Mar 26, 2014 11:11 pm

dah OvO
hem có rì a OvO
có truyện mới báo em nha cưnggg  78
 
Ploy♥
Lớp trưởng nhà Lửa
Ploy♥
Giới tính : Nữ
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 3026
Birthday : 10/12/2000
Join date : 19/04/2013
[Fiction] Yêu Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fiction] Yêu   [Fiction] Yêu Icon_minitimeThu Mar 27, 2014 10:42 am

*Mặt đơ, vỗ vỗ tay*
Hay lắm chị ạ...thế thôi ạ >"< Tuyệt vời quá không biết cmt gì hơn nữa...Sorry~~♥
 
Sponsored content
[Fiction] Yêu Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fiction] Yêu   [Fiction] Yêu Icon_minitime

 
 

[Fiction] Yêu

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
»  [Fiction] Đêm mưa
» [fiction] Ảo Ảnh
» [Fiction] Những mảng màu xám
» [fiction] Witch Hunter
» [Fan Fiction] Ayakashi Ghost Guild (Giới Thiệu Truyện)
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian các truyện thuộc thể loại khác :: Bách hợp-