Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Relates

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
YoshinoRyu
Học sinh nhà Lửa
YoshinoRyu
Giới tính : Nam
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 240
Birthday : 09/12/1998
Join date : 20/09/2013
Relates Empty
Bài gửiTiêu đề: Relates   Relates Icon_minitimeMon Nov 04, 2013 12:04 pm






Relates Pzeh



Title : Relates 


Author : Tôi


Pairing : W.B , Wa.SP , ...


Genre : Koten-bu , Fantasy , scifi , horror (Không chắc :T ) , Military , Mystery , Drama , Violence , Time Travel , Shounen , Paralle Universe , Magic , Tragedy , Coming of age , Adventures , Mature , Seinen ,  ...


R-13 : Cứ xem là biết 


Warning : Hại não nặng , nhiều cảnh 18+ (Bao gồm cái kia và bạo lực máu me , nhìn lên Genre) Truyện về 
thế kỷ 18 ở Châu Âu . 

Disclaimer : Ai muốn lấy thì lấy , không ý kiến .



Summary : Cuộc sống bị đảo lộn ngay vào ngày sinh nhật và những người bạn bị kéo vào trò chơi sinh tử  ...


Notes : Ngôi thứ nhất .


Lời trước truyện : Đọc vui vẻ .






~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 






Hư không ... nó dường như ... bóp nghẹt thở tôi . Cái sức mạnh đáng nguyền rủa này . Tôi muốn thoát khỏi nó . Thật là ... tôi ghét nó từ sâu thẩm trong trái tim mục nát của tôi . 


                                                                      Tôi không nghĩ cái ngày đó lại là ...
                                                                          Ngày định mệnh của chúng tôi
                                                              Một sinh nhật tưởng như rất đỗi bình thường của tôi 
                                                               Tôi đã phải hứng chịu một lời nguyền khủng khiếp 


Cô - một cô gái kiêu sa 
Tôi - một thằng hầu tước nhỏ trong cung điện 
Cô - đẹp rạng ngời toát lên sức hút quý tộc và yểu điệu thục nữ
Tôi - một thằng hèn mọn luôn luôn tự kỷ với con gấu bông của mình mặc dù đã 15 tuổi
Cô - thông minh xinh đẹp 
Tôi - cô lập , nhan sắt bình dị nếu không muốn nói là xấu xí 
Cô - lúc nào cũng mặc lên người những chiếc váy chẻ màu hồng lấp lánh những hạt kim cương nhỏ bụi ở cỗ và chiếc nơ xinh xắc 
Tôi - lúc nào cũng mặc lên người một chiếc áo khoác bình thường màu nâu , mái tóc che hết con mắt bên phải và chiếc nón MJ trắng sọc đen lúc nào cũng hiện diện trên đầu 


Hai chúng tôi gặp nhau trong định mệnh - một người tôi đã mơ đến . 
                                                                       
   
                                                                        Người mẹ già yếu   
                                                   Người bạn thân đã vì mình mà mất một con mắt 
                                                                  Hay một cô gái trong mơ ?
 


Nếu cả ba người họ bị kẹt trong một thế giới song song vô hình ? Nếu chỉ có một lần mà chỉ được chở một lúc một người thì tôi sẽ chọn ai ? Mẹ ? Người bạn chí cốt ? Hay là người con gái tôi yêu ? Tôi chắc chắn sẽ nhường  cho người bạn để chở mẹ tôi về và tôi sẽ ngồi đợi cùng người con gái ấy suốt đời trong cái thế giới đó . Mọi chuyện sản sinh từ đó ... 


~~~~~~~~~~10 năm trước~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


" Mình ơi dạy kìa !! "


Tiếng của một cô gái trẻ nhẹ nhàng đánh thức người chồng . Anh ta lơ mơ ngáp rồi nói :


"Gì thế vợ ?" 


"Hình như là trộm ... " 


Người chồng từ từ lết người ra khỏi chiếc giường êm ái màu hồng đỏ của mình , anh ta lấy cặp mắt kính rồi nhanh chóng khoác chiếc áo khoác màu đen che kín cơ thể lõa lồ của mình lại rồi chạy đi mất hút . Gió lạnh thấu xương ... Trăng tròn lơ lửng trên cao ... Cô vợ ngồi bịch xuống đất , cô ta quệt nước mắt trên khuôn mặt thiên thần rồi cô nói :


"Sao cái vinh thự của tụi mình không còn một người hầu nào hết thế ? "


"Ừ ... chúng ta đã đi kiếm hết trong đây rồi ... hự ... chúng ta nên ra ngoài ."


"R..a ngoài ... Chàng không nghe dạo gần đây có một tên sát nhân chuyên giết người ban đêm quanh quẩn trong cái thị trấn Itrostl này à ? "


Ông chồng đổ mồ hôi . Chết tiệt - ông đập tay vào tường , gào lên . Chợt , ông lạnh gáy , nói gấp :


"Vậy còn nho...nhóc Nhân Mã thì sao ? Không phải ... em ấy đã ... "


Rồi anh ta che kín miệng để không ói khi liên tưởng tới cảnh thằng nhóc 6 tuổi bị đâm chết rồi moi ruột . Anh ta ói ra rồi ho khục khục . Cô vợ liền xoa ông chồng của mình :


"Chắc nó sẽ không sao đâu mà ... anh yên tâm . "


Cô cũng đang nghĩ đến cảnh ba cái xác không đầu bị moi hết ruột và một cái từ giấy bị gắn bởi chiếc gim nhỏ trên con mắt của cái xác một phụ nữ xấu số . Dòng chữ bằng máu nhỏ nhỏ trên mảnh giấy "Thế giới mục nát này sẽ tàn vong sớm " . Cô cũng rất ớn nhưng phải bình tĩnh để ông chồng nhạy cảm của mình không bị kích động rồi làm bừa . 


Cô nhanh chóng chạy ra đại sảnh nhưng ... một tên đeo mặt nạ nửa đen nửa trắng đứng trên bức tượng quỷ Lucifer . Chiếc mặt nạ đậm chất kinh dị và man rợ ... chiếc miệng dài đền mang tai , con mắt màu đỏ mở banh ra nhìn ăn tươi nuốt sống nhưng còn con mắt xanh bên phải còn lại thì khép mờ . Cô ta đứng hình và á khấu - không hét lên lời . Hắn ta nói nhỏ : 


"Hãy chết trong thầm lặng nhé ... "


Anh ta sau khi bình tĩnh lại liền xuống tầng hầm của căn nhà . Anh nhớ lại lời nói của ông lữ khách kỳ lạ buổi sáng "Chiếc chìa khóa này sẽ mở khóa được cái rương đó . Anh là người duy nhất được chiếc chìa khóa này . Đó là món quà của Thượng Đế trao tặng cho những con người lương thiện và cầu tiến ." Anh ta thở dốc , tay sóc chìa khóa vào chiếc rương nhỏ ... két ... mở chiếc rương nhè nhẹ ra ... anh thấy một chiếc nhẫn màu đỏ ... lấp lánh . Anh ta cười hắt lên rồi cầm chiếc nhẫn nhanh chóng chạy lên tầng trên nhanh nhất có thể . Nhưng không may , tên kia đã đứng sẵn ở trên , tay cầm chiếc dao nhỏ nhỏ dính máu tung hứng . Hắn ta ngân dài : 


"Unfortunaly , he ran onto the floor and saw the psycho murder . " (Xui xẻo thay , anh ta chạy lên tầng và đã thấy tên sát nhân điên cuồng ) 


Anh ta cố căng đôi mắt đỏ của nhìn hắn . Cái tên cuồng loạn giết người là ... nó . Vài con quạ đói khát gào rú vì đói rồi bay loạn đi . Một đường máu trải dài từ tầng hầm lên căn phòng nhỏ nhất vinh thự . Hắn đặt bàn tay nhuầy nhuộm lên tay cầm , nhẹ nhàng xoay rồi đi vào . Một đứa trẻ tầm 6 tuổi đang nằm ngủ trên giường . 

Đôi má phúng phính che mất con mắt của mình . Mái tóc ngắn vàng nhạt xõa . Ngón tay mũm mĩm đang nằm gọn trong chiếc miệng xinh xắn . (Nếu là Shoutacon thì đã bắt cóc em này ngay và luôn) Tên sát nhân cười nhẹ , đi đi từ đến . Tay hắn giơ lên , nhẹ nhàng vút xuống ... Chiếc nhẫn đã nằm gọn trong ngón tay cái của thằng nhóc . Tên sát nhân cười hắt lên cười tan biến vào hư không ...   


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 
hanako-chan
Học sinh nhà Đất
hanako-chan
Giới tính : Nữ
Zodiac : Taurus
Tổng số bài gửi : 1126
Birthday : 04/05/2001
Join date : 04/07/2013
Relates Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Relates   Relates Icon_minitimeMon Nov 04, 2013 5:34 pm

*đập bàn* tại sao lúc nào trn của a đều hấp dẫn nhưng khó hiểu vậy hảaaaaaaaaaaaaaaaaa
ko còn j` để nói nữa
e hóng :d
http://thecolorfulworld.sforum.biz  
Charlotte Scarlett
Lớp trưởng nhà Nước
Charlotte Scarlett
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 1307
Birthday : 06/11/2000
Join date : 17/04/2013
Relates Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Relates   Relates Icon_minitimeSun Nov 17, 2013 10:34 pm

Đối với những topic oneshot như thế này phiền bạn post vào box truyện ngắn nhé.
 
Sponsored content
Relates Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Relates   Relates Icon_minitime

 
 

Relates

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện thần thoại, phép thuật :: Truyện ngắn-