Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 That Moment, We Met...(Chapter 19)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : 1, 2, 3, 4  Next
Tác giảThông điệp
yoohaney
Học sinh nhà Nước
yoohaney
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 1689
Birthday : 23/10/1996
Join date : 19/04/2013
That Moment, We Met...(Chapter 19) Empty
Bài gửiTiêu đề: That Moment, We Met...(Chapter 19)   That Moment, We Met...(Chapter 19) Icon_minitimeSun May 05, 2013 11:20 am

.

.

.

Sau khi ăn xong, hai người đứng dậy và di chuyển về phía bên phải–con đường hoa anh đào. Cả hai tiếp tục cuộc chuyện trò và cô gái lên tiếng trước:

_Nhắc mới nhớ, giờ ra chơi mình có gặp tên khó ưa kia! - Cô ta lấy ngón trỏ xoay xoay vầng thái dương, cảm giác bực bội khi phải nhắc đến chuyện không vui - Tớ bảo đã gặp hắn hồi chiều hôm qua gần khu rừng Red Flame nhưng cụ thể vì sao hắn ở đấy mình không biết...vậy mà, tên đó bỗng dưng nổi cáu, còn trợn mắt làm dữ nữa!...Đã vậy còn nói mình nhiều chuyện?! - Tức tưởi, Cự Giải một chân nện rầm rầm xuống đất như đang “giận cá chém thớt”, tội nghiệp thảm cỏ xanh oan ức trở thành bia đỡ đạn cho cơn nóng giận tức thời của cô.

Không biết từ lúc nào Cự Giải đã xem chàng trai mình vừa nhắc đến như một người bạn. Tự dưng có hứng thú đi tìm anh ta vào giờ ra chơi, kể lễ đủ điều, nói rất nhiều đến nỗi đáp lại chỉ vài cái gật gù, còn đa số là sự im lặng từ “tảng băng di động” kia. Về phần anh ta...cực hình, tra tấn màng nhĩ với những câu chuyện lãng nhách, chẳng đáng bận tâm nay đành phải cắn răng chịu đựng, nghe tai này lọt tai kia, thỉnh thoảng có suy nghĩ..."một chút bình yên không ngờ lại tan biến".

_Cậu nói thử coi, Ngưu à, tớ có nhiều chuyện không? - Cự Giải hỏi.

...Toát cả mồ hôi...Kim Ngưu nhìn cô đắm đuối vẫn không biết nên trả lời ra sao. Sự thật mất lòng mà nói dối lại trái với đạo lí sống của mình, với lại, anh vốn dĩ là người thẳng thẳn, thành thật như một đứa trẻ vì 95% lời trẻ con nói đều là suy nghĩ của chúng.

Thất thế, Kim Ngưu chỉ biết lái qua “đề tài” khác:

_Người đó...hắn...anh ta tên gì? - Anh lúng túng hỏi lại.

Cự Giải đảo mắt như đang lục lọi đống ký ức:

_Rey - Cô đáp rồi như sực nhớ - Anh ta học chung tiết ba với tụi mình...Đừng nói cậu quên rồi nha, Kim Ngưu? - Cô trợn tròn mắt nhìn anh.

Và mười lần như một, nhớ tên người khác là điểm yếu của mình, vì vậy, Kim Ngưu chỉ còn cách nhìn cô bạn bằng cặp mắt ngây thơ vô số tội...Cự Giải đành lắc đầu ngán ngẫm.

…....

...Vi vu...vi vu...

Gió thổi nhẹ mang theo cái lạnh e dè của mùa thu. Thời tiết thay đổi đến chóng mặt, mới sáng nay, từng tia nắng còn rọi mình, bao trùm lên mọi vật, vậy mà cơn mưa 15 phút sau giờ ra chơi như cuốn trôi hy vọng sưởi ấm muôn loài của nó. Nhờ thứ tiết trời se lạnh, gió đìu hiu mà sân trường vắng vẻ, mọi người hầu như đều tập trung tại phòng ăn.

Giữa buổi trưa yên ả, ngay khu đất trống lại văng vẳng những tiếng cười hả hê, vang lên có chút châm biếm. Kim Ngưu và Cự Giải đưa mắt nhìn về hướng phát ra tiếng động thì thấy ba nam sinh. Hai trong số đó vẻ mặt già dặn như học sinh năm cuối, vừa cao lại vừa gầy, hay có thể họ chỉ đang ưỡn ngực, thẳng lưng, ra oai với tên còn lại–chàng trai gần như khuỵ gối xuống một chút với đôi mắt đầy sợ hãi. Nhìn vào cứ như anh ta bị bắt nạt......Hình như bị bắt nạt thật!!

_Thái độ của tụi nhân viên Rossac & Elair Cáfe đối với khách là sao?! Hôm đó rõ ràng có con ruồi trong ly nước mà bảo tụi tao kiếm cớ gây chuyện! Bây muốn chết sớm hả?! - Người vừa lên tiếng ngạo nghễ sở hữu mái tóc vàng (do nhuộm), một bên được vén lên để lộ chiếc khuyên bạc những năm lỗ xỏ tai. Anh ta cao nhất đám, nhìn vẻ mặt vô cùng xấc xược, cả hành động cũng không tốt đẹp gì, một tay lại đang nắm cổ áo “chú cừu con” có cặp mắt “thỏ đế” - Mau đền tiền không tao kiện ra tòa tội cố tình vu oan, làm hại thanh danh của người khác!

_Ơ...là các người gây sự trước mà... - Chàng trai mang dáng vẻ thư sinh, mái tóc nâu đỏ, cất giọng nhút nhát, cố làm rõ đầu đuôi câu chuyện.

Sự thật là họ kiếm chuyện trước...lần thứ mười rồi! Mỗi lần đám người này đến cửa tiệm thì y như rằng ngày đó lại có chuyện. Có lần họ bảo phục vụ kém, lần thì thức uống tệ, hôm còn cố tình hất đổ ly trà và nói rằng do nhân viên bất cẩn. Mâu thuẫn thay, đây là tiệm trà được mọi lứa tuổi thanh thiếu niên, sinh viên học sinh ưa thích, khai trương cũng hơn một năm rồi. Tính không chừng thì địa vị và sức ảnh hưởng của nó khá lớn trong phạm vi Eden. Đội ngũ nhân viên được tuyển chọn kỹ càng, kinh nghiệm thì không thiếu nhưng sao gần đây vẫn bị đám đầu gấu đến gây rối?

_Còn dám trả lời, láo toét!! - Tên tóc vàng gắt gỏng, trợn mắt như muốn xé xác chàng trai - Không lôi thôi, đền mau! Không thì đừng trách tụi tao nặng tay!

…...

Về phía Kim ngưu và Cự Giải, họ đã nghe cuộc cãi nhau vô lý, bắt nguồn từ hai kẻ chỉ biết dùng nắm đấm để nói chuyện mà cảm thấy bất bình vô cùng.

_Ai vậy? - Cự Giải nhăn mặt và chỉ tay về người con trai tội nghiệp kia.

Kim Ngưu nhìn kỹ khuôn mặt cậu ta.

That Moment, We Met...(Chapter 19) Animeboy46601186842

_Blaine, từ hồi cấp hai cậu ta đã bị bọn đàn anh đàn chị bắt nạt vậy rồi. - Anh nói với giọng không mấy ngỡ ngàng như đây là chuyện thường ngày. Còn cô lại nhìn anh rất đáng ngờ, chỉ những nhân vật “nổi bật” bạn mình mới nhớ kỹ như vậy. Hay có thể nói, Kim Ngưu mà cô biết toàn để ý đến chuyện không đâu.

“Mình không nhớ đã gặp người này” - Cự Giải thầm nhủ.

_Hai người kia hình như đang làm khó cậu ấy...- Cô lúng túng, không biết nên làm gì nhưng thấy cảnh tượng người khác ỷ mạnh ăn hiếp yếu, cô càng không thể đứng yên, khoanh tay mà nhìn.

Chợt nghĩ đến việc mình phải chạy ra ngăn chặn hành vi này thì Cự Giải đã bị kéo tay lại. Cô quay đầu thì nhìn thấy vẻ e ngại trên khuôn mặt Kim Ngưu. Và với một chút do dự, anh bảo:

_Đừng!...Mấy chuyện này đừng nên nhúng tay vào...

...Cả không gian im lặng...

Như không tin vào những gì cô vừa nghe, rõ ràng anh đã thấy...vậy, sao lại ngăn cản mình? Chẳng lẽ Kim Ngưu cũng thuộc thành phần thấy việc bất chính xảy ra vẫn xem như mình chưa thấy gì, không phải chuyện của mình thì không cần quan tâm, cứ lơ nó đi để tránh trút họa vào thân?

...

Wow...thật đáng ngạc nhiên cho biểu hiện này! Nếu như đây là hành vi đáng lên án, dạng như thấy người gặp nạn mà không cứu, vậy thà mang danh làm kẻ nhiều chuyện...Cự Giải chọn phương pháp đó, còn hơn phải cắn rứt lương tâm và sống trong sự mơ hồ, cũng như mơ hồ với chính hành động của bạn mình.

BỐP!!

Âm thanh hai vật như va chạm vào nhau vang lên, náo động cả không gian yên tĩnh. Nắm đấm của tên hung hăng vừa đáp vào mặt chàng trai cũng là lúc Cự Giải giật tay mình khỏi bàn tay chắc khỏe của Kim Ngưu.

Hình như họ đã lỡ mất một đoạn đối thoại nho nhỏ dẫn đến cuộc bạo lực học đường này.

_Trời ơi, cậu có sao không?! - Cự Giải hốt hoảng, cô chạy đến quỳ gối cạnh chàng trai vừa ngã xuống, đôi môi đã chảy máu - Hai người vừa phải thôi, viện cớ gì đi đánh người tùy tiện?! Đây là trường học, tôi mà báo với giám thị là cả hai không xong đâu!

Đôi mắt cô hằn lên tia lửa, cảm thấy phẫn nộ vô cùng mà nhìn họ. Hai tên kia cũng không chịu thua, người tóc vàng bảo:

_Không phải việc của cô em! Khôn hồn thì biến mau, đừng nhúng tay vào chuyện của tụi này, ở lại cũng không làm được gì đâu! Haha... - Họ giễu vì nghĩ cô là con gái chân yếu tay mềm thì làm được trò trống gì trong hoàn cảnh này.

Từ xa, Kim Ngưu chạy lại và giúp cô đỡ chàng trai ngồi dậy. Cự Giải đứng lên, mắng:

_Các người gây sự với người ta đã đành, còn sử dụng bạo lực, hội học sinh sẽ không tha cho mấy người đâu!

_Con nhỏ này vừa nói gì vậy? - Tên tóc vàng lại giở giọng ngang tàng, đầy ngỗ ngáo - Cái gì mà “hội học sinh sẽ không tha thứ”...hahaha!!

Tên còn lại cũng ôm bụng cười theo, rồi hắn ta đi lại đạp mạnh vào chân chàng trai, anh ta rên lên một tiếng. Tên tóc vàng cũng tiện tay xô ngã Cự Giải nhưng Kim Ngưu đã đỡ kịp.

_Đi mà ôm mộng với cái hội sắp giải tán! Cả chủ của nó còn không giữ được chỗ ngồi của mình thì đừng tưởng tụi tao sợ! Hội học sinh giờ chẳng là cái thá gì! - Họ tiếp tục cười như đây là chuyện vui lắm mà không để ý đến ánh lườm “núi lửa sôi sục” từ Kim Ngưu.

Anh im lặng thế thôi nhưng đã để ý họ từ lâu, phút bồn chồn và anh đứng dậy, khoe luôn cả thân hình cường tráng của mình. Tên tóc xanh thấy vậy liền tiến lại, hất mặt và nói:

_Gì?! Tao nói không đúng sao? Hội học sinh giờ hết thời rồi! - Hắn ta ấn ấn bàn tay vào vai trái Kim Ngưu như cũng muốn xô ngã anh. Cả hai cao ngang nhau nhưng về độ bền thì...xin lỗi phải nói rằng anh thắng đứt! - Sao? Đừng có liếc tao! Thái độ như vậy với đàn anh hả?! - Ấn tới ấn lui cũng gần năm lần rồi mà vô dụng, cả người anh không hề xê chuyển, ngược lại, ánh nhìn còn xoắn hơn khi nãy.

Đến nước này, tên đó mới bắt đầu xanh mặt, giác ngộ ra là mình vừa đụng nhầm đối thủ. Cự Giải thì như biết trước bàn thắng này về phe mình mà làm tới:

_Uh Oh, hai người nên chạy đi!

Lúng túng...hai tên đó quyết định “tạm thời để yên” cho ba người mà quay lưng, cũng không quên giơ ngón giữa lên, nói đầy thách thức:

_Nhớ đấy, liệu hồn!

Sau khi họ đi khuất, Cự Giải liền quay sang hỏi thăm chàng trai. Có một chút mừng rỡ vì nghĩ mình vừa lập được chiến công lớn, giữ bình yên cho xã hội. Và cô thầm nghĩ, phải chi ai cũng can đảm đứng lên, nghe theo tiếng gọi của công lý mà trở thành một cá thể độc lập, tin theo lý tưởng sống mà mình cho là đúng đắn, lắng nghe và làm theo những gì trái tim mách bảo, đừng do dự mà sẵn sàng đứng ra giúp đỡ người gặp nạn thì xã hội này...hy vọng...ngày sẽ tốt đẹp hơn.

Ở một phía nào đó, Kim Ngưu nhìn cô. Anh nhìn cô đầy trìu mến, trọn một niềm thán phục. Được quan sát cô trưởng thành, cũng như được lớn lên cùng người bạn này đã để lại cho bản thân mình nhiều sự lĩnh hội về cuộc sống. Anh dõi theo bước cô cũng lâu lắm rồi và anh thích thế, thích xem Cự Giải như một hình mẫu lý tưởng để noi theo...Cũng như, thứ nghị lực mà cô đã dạy cho mình...anh vẫn còn nhớ mãi.

...Và đâu đó gần đây, một trái tim đang đập loạn nhịp, như trúng phải tiếng sét ái tình, đôi mắt người con trai ngây dại, chờ đợi một tình yêu chớm nở...

Loay hoay một hồi mà quên béng đi chuyện hệ trọng, Cự Giải xanh mặt nhìn cái tên cũng đang nhìn mình “ngẩn tò te” và lắp bắp có nhịp:

_Máu...môi cậu...bị...chảy...máu kìa! Đi mau, tới phòng y tế tôi băng bó cho! - Nói rồi, cô tức tốc kéo tay “con người ta” khi chưa được cho phép, ba chân bốn cẳng, quay đầu mà hô lớn - Kim Ngưu, cậu ở lại dọn dẹp nhé!

Chạy một mạch, bỏ mặc anh chàng đứng trơ trọi rồi nhìn xung quanh...trống trơn! Dọn dẹp là dọn cái gì?

Kim Ngưu gãi đầu, tay còn lại đút túi áo thì lồi đâu ra một mảnh giấy. Anh cầm lên, tờ giấy được gấp nếp không cẩn thận nhìn nhăn nhúm vô cùng.

“Không lẽ Giải Giải muốn mình dọn dẹp...cái này?”

*~oOo~**~oOo~**~oOo~**~oOo~**~oOo~**~oOo~**~oOo~**~oOo~**~oOo~**~oOo~**~oOo~**~oOo~**~oOo~**~oOo~*



...

Lần theo từng hàng cây, kèm với dáng đi “chim cánh cụt” của mình, đôi mày nhíu hết cỡ vì một lý do duy nhất...Nóng! Nóng tột độ!...Nóng giận khiến cô gái cứ lầm bầm một mình:

_Vốn ghét con trai nhỏ mọn, kiệm lời, vô tình...Nay mình sẽ nhịn ăn cá luôn!...Trốn ở đâu rồi? Hừ...- Cô ta nói bằng một giọng ngang, mắt thì liếc qua liếc lại, học sinh xung quanh nhìn vào...sợ ra trò! -...Xử Nhi cũng đi mất...một tiếng bị bỏ rơi...Haiz, khổ thân! - Nghĩ đến đây Thiên Bình như giận run.

Bấy nhiêu người để mình trông cậy mà lúc cần nhất thì...họ đều biệt tăm.

Những kẻ khác tuy quen biết cũng không thân được, sự tin tưởng và tương đồng–hai thứ này thật khó mà hòa nhập vào nhau. Chỉ một tiếng không được bạn bè quây quần...cảm giác cô đơn lại tràn đến, ngùn ngụt khiến cô tự nhủ rằng họ cũng chẳng cần mình. Ngày vui, đêm buồn của họ cô đều đứng đó, mong chờ khi bạn bè quay mặt lại để đáp trả bằng một nụ cười tươi nhất của mình. Vậy mà mỗi khi có chuyện, bản thân lại là kẻ duy nhất mù tịt...họ đều đẩy mình sang một bên...như người ngoài.





Gần đó, một đôi nam nữ di chuyển song song ở hướng đối diện. Cả hai đều chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại của mình–thứ “đồ chơi” được ưa chuộng của lứa tuổi teen hiện nay. Xã hội tiến triển ngày càng nhanh, khác hẳn 30 năm về trước, công nghệ kỹ thuật lan rộng tiện phục vụ cho việc nâng cao đời sống của cộng đồng. Ấy mà có những kẻ không biết quý trọng, thẳng tay trút giận lên thứ “đồ chơi” nho nhỏ của mình lại còn than khổ khi ước nguyện theo đuổi thời đại không được các bậc phụ huynh duyệt lấy. Cái thói đua đòi vì mục đích phục vụ cho sở thích cá nhân ấy ngày một hiện rõ rệt trong những thế hệ sau này.

Còn về hai người họ, vẫn cắm cúi vào thứ máy móc kỳ diệu đó cho đến khi chàng trai lên tiếng đầy ngỡ ngàng:

_Này! Biết gì chưa, Bảo Bình? - Cô gái không trả lời nhưng vẫn vảnh tai lên mà "ngóng", Sư Tử tiếp - Nhiệm vụ mới là chúng ta phải tự đi kiếm việc làm thêm, thời hạn trong vòng một tháng, sau đó người bên vương quốc sẽ cắt phí chi tiêu!!!

Vừa nói xong thì bản thân anh ta nhảy đỏng lên, còn cô gái thì trợn mắt, tự hỏi "Mình có nghe lầm không?".

_Đừng đùa chứ! Có ai nhắc với tớ về vụ làm thêm này đâu?! - Cô nói với giọng trách móc.

_Họ đã gửi thư rồi nhưng quản gia, ông ấy nhắn tin báo trước cho tớ biết - Nói rồi, Sư Tử giơ màn hình điện thoại với nội dung tin nhắn “chuẩn”, dài hơn một câu tóm tắt của mình vì lí do...còn rất nhiều điều kiện về công việc bán thời gian sắp tới của họ.

Mất hơn ba tháng để họ chuẩn bị tinh thần cho chuyến đi xa nhà lần này, nhưng vì cả hai đều thuộc tính dễ chịu, vô tư lự và một chút hào phóng thì...một cô nàng bận rộn với thú vui tìm tòi học hỏi, chế tạo máy móc của mình; một chàng trai ham chơi, lo ra, bản tính có phần nước đến chân mới nhảy...thành ra, chuyện xảy ra giờ nhắc lại vẫn còn là một cú sốc lớn đối với họ. Vừa hoàn thành xong việc thích nghi với cuộc sống tự lực cánh sinh này thì “tai ương” tiếp theo lại xuất hiện. Không những vậy, tin tức đến quá bất chợt. Họ...còn hơn cả những công tử, tiểu thư nhà giàu ngoài kia, lâu nay không phải chịu nhiều vất vã vẫn cơm no, mặc ấm, sự kính trọng từ người khác đều có thừa. Giờ nói đến việc ra ngoài kiếm tiền...nghe có vẻ xa lạ..kiếm tiền là như thế nào khi một lần bị sai bảo còn chưa làm tới nơi tới chốn, rách việc, kinh nghiệm thì chưa có, vậy...liệu họ–cả hai sẽ đối mặt với thử thách lần này ra sao?

_Người của hoàng gia thật là áp đặt! - Bảo Bình gắt gỏng - Thử thách này với thử thách nọ, đây là cuộc sống của tôi, tôi nên người bằng cách nào không cần họ đứng sau lưng dựng cảnh!

Sư Tử khẽ thở dài:

_Phải chi mình không phải là hoàng tử... - Ánh mắt anh đượm buồn. Nói gì thì nói, người khổ nhất ở đây là Sư Tử, không phải một Bảo Bình tự do tự đại, dễ dàng nói lên suy nghĩ của mình.

_Mâu thuẫn nhỉ? - Cô gái liếc nhìn chàng trai như hiểu chút gì trong câu nói đó rồi tiếp - Sư Tử, cậu giỏi mấy khoảng đó. Đừng để quan điểm của người khác làm mờ đi lý tưởng của bản thân!

Anh nhếch mép cười trước chút thành ý nơi cô bạn rồi quyết định quay về làm một Sư Tử lạc quan, vô tư trước đây.

_Sao cũng được, tạm gác chuyện này sang một bên, bởi vì... - Suy nghĩ ngây ngô hiện rõ trong đầu một đứa trẻ "năm tuổi” - Chiều nay lại có dịp tìm được châu báu rồi, hahaha... - Nụ cười gian hằn trên môi khiến Bảo Bình cảm thấy bất an vô cùng.

_Sư Tử, đồ quý là của chung, không phải của riêng cậu nên dẹp ngay cái ý định chiếm đoạt đó trong đầu mình đi!

_Mà cô có tin vào việc “ước gì được nấy” không? Cái mặt nạ đó linh nghiệm vậy à? - Sư Tử hỏi.

_Quái lạ! - Bảo Bình vặn ngược lại - Là ta hỏi mi câu đó mới đúng! Nếu thấy nghi ngờ thì đừng có bày trò ngay từ đầu chứ! Bản thân ta thì nửa tin nửa ngờ, cũng đã chuẩn bị sẵn kế hoạch dự phòng rồi, không được thì chúng ta đem bán nó, khỏi mắc công đi làm! Dù gì cái mặt nạ cũng thuộc hàng quý hiếm, mấy ai thấy được nó? - Vừa nói cô vừa bước nhanh về phía trước.

_Thông minh ghê, vậy mà ta không nghĩ ra! Bảo Bình, cô giỏi thật!

Sư Tử trầm trồ khen ngợi khiến Bảo Bình thoáng có chút ngượng ngùng. Rõ ràng đây không phải là lần đầu cô được người khác thổ lộ sự tán phục nhưng sao lời phát ra từ miệng anh lại khác thế nhỉ? Mà khác là khác thế nào? Khác đến nổi hai bên má ửng hồng...thành ra, cô bắt đầu có biểu hiện kì lạ, bước một nhanh hơn, suy nghĩ ngày càng gan dạ.

“Ai biểu ngươi ngu!” Mặt đã đỏ thế rồi mà ý nghĩ của mình vẫn chứng nào tật nấy, phũ phàng vô cùng. Bảo Bình tiếp tục bước đi cho đỡ “nóng mặt” thì...

Vút! Phạch phạch phạch!! Bộp bộp!

Có cái gì đập mạnh tới tấp vào khuôn mặt trắng nõn kia khiến đôi mày lá liễu cong lên cực độ, hai mắt mở to, miệng há hốc và đầu bốc khói. Một vài thứ giấy rác còn nằm dài trên gò má, sóng mũi và bị “gặm” trúng ngay miệng. Cô gái “tá hỏa” lôi mấy mảnh vụn vô lễ ấy xuống thì đập vào mắt là con “_” với cái tên vỏn vẹn hai chữ “___ ____”

Mưa giấy?...Hay đúng hơn là mưa rác?

Tiếp theo đó là tràng cười “súng nả đạn” từ Sư Tử:

_Hahahahaha..."BỐP!"

Chuyện quái quỷ gì đây?! Và ai là kẻ chủ mưu?

...Chapt sau sẽ rõ...



Được sửa bởi yoohaney ngày Mon May 06, 2013 8:46 am; sửa lần 6.
 
♥Smile♥
Lớp phó nhà Khí
♥Smile♥
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 2422
Birthday : 04/02/2000
Join date : 18/04/2013
That Moment, We Met...(Chapter 19) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: That Moment, We Met...(Chapter 19)   That Moment, We Met...(Chapter 19) Icon_minitimeSun May 05, 2013 11:25 am

TEM
 
yoohaney
Học sinh nhà Nước
yoohaney
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 1689
Birthday : 23/10/1996
Join date : 19/04/2013
That Moment, We Met...(Chapter 19) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: That Moment, We Met...(Chapter 19)   That Moment, We Met...(Chapter 19) Icon_minitimeSun May 05, 2013 11:27 am

@Smile: trả côg taz đê!!!
 
♥Smile♥
Lớp phó nhà Khí
♥Smile♥
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 2422
Birthday : 04/02/2000
Join date : 18/04/2013
That Moment, We Met...(Chapter 19) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: That Moment, We Met...(Chapter 19)   That Moment, We Met...(Chapter 19) Icon_minitimeSun May 05, 2013 11:37 am

hehe ok !!!
3 tiếng nữa nha
 
yoohaney
Học sinh nhà Nước
yoohaney
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 1689
Birthday : 23/10/1996
Join date : 19/04/2013
That Moment, We Met...(Chapter 19) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: That Moment, We Met...(Chapter 19)   That Moment, We Met...(Chapter 19) Icon_minitimeSun May 05, 2013 11:48 am

Bởi...lâu lâu taz mún Penguin's slap nàg ghê =]]] Nhanh đêhh
 
♥Smile♥
Lớp phó nhà Khí
♥Smile♥
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 2422
Birthday : 04/02/2000
Join date : 18/04/2013
That Moment, We Met...(Chapter 19) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: That Moment, We Met...(Chapter 19)   That Moment, We Met...(Chapter 19) Icon_minitimeSun May 05, 2013 1:33 pm

ok ok
 
♥Smile♥
Lớp phó nhà Khí
♥Smile♥
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 2422
Birthday : 04/02/2000
Join date : 18/04/2013
That Moment, We Met...(Chapter 19) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: That Moment, We Met...(Chapter 19)   That Moment, We Met...(Chapter 19) Icon_minitimeMon May 06, 2013 12:09 pm

cái gì đạp vào mặt BB của ta thế hả hả hả???
 
♥Smile♥
Lớp phó nhà Khí
♥Smile♥
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 2422
Birthday : 04/02/2000
Join date : 18/04/2013
That Moment, We Met...(Chapter 19) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: That Moment, We Met...(Chapter 19)   That Moment, We Met...(Chapter 19) Icon_minitimeMon May 06, 2013 12:11 pm

sao lại bị cắt giảm chi tiêu???
Sống sao nổi hở nàg
 
yoohaney
Học sinh nhà Nước
yoohaney
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 1689
Birthday : 23/10/1996
Join date : 19/04/2013
That Moment, We Met...(Chapter 19) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: That Moment, We Met...(Chapter 19)   That Moment, We Met...(Chapter 19) Icon_minitimeMon May 06, 2013 12:25 pm

Mún bk "em" nào chủ mưu w cái zì đáp vào mặt Bảo nhà nàg thì.....hề hề....chapt sau sẽ rõ!!!
P/S: taz mún thấy cảnh Sư w Lọ ra đườg làm ăn xjn ghê :3
 
♥Smile♥
Lớp phó nhà Khí
♥Smile♥
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 2422
Birthday : 04/02/2000
Join date : 18/04/2013
That Moment, We Met...(Chapter 19) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: That Moment, We Met...(Chapter 19)   That Moment, We Met...(Chapter 19) Icon_minitimeMon May 06, 2013 12:40 pm

huhu đường đường là công chúa hoàng tử mà lại đi ăn xin cơ á???????? No no no no no !!!!!!!!!!!!!!!!
 
Ploy♥
Lớp trưởng nhà Lửa
Ploy♥
Giới tính : Nữ
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 3026
Birthday : 10/12/2000
Join date : 19/04/2013
That Moment, We Met...(Chapter 19) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: That Moment, We Met...(Chapter 19)   That Moment, We Met...(Chapter 19) Icon_minitimeMon May 06, 2013 12:44 pm

yoohaney đã viết:
Mún bk "em" nào chủ mưu w cái zì đáp vào mặt Bảo nhà nàg thì.....hề hề....chapt sau sẽ rõ!!!
P/S: taz mún thấy cảnh Sư w Lọ ra đườg làm ăn xjn ghê :3
=]]]]]]]]]] Emm là emm rấttt ủng hộ =]]]
 
yoohaney
Học sinh nhà Nước
yoohaney
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 1689
Birthday : 23/10/1996
Join date : 19/04/2013
That Moment, We Met...(Chapter 19) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: That Moment, We Met...(Chapter 19)   That Moment, We Met...(Chapter 19) Icon_minitimeMon May 06, 2013 12:47 pm

=]]] choa hai pợn trẻ ik móc bọc kiếm sốg =]]] chị em mềnh coá ác ko nhỉ!?
 
Ploy♥
Lớp trưởng nhà Lửa
Ploy♥
Giới tính : Nữ
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 3026
Birthday : 10/12/2000
Join date : 19/04/2013
That Moment, We Met...(Chapter 19) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: That Moment, We Met...(Chapter 19)   That Moment, We Met...(Chapter 19) Icon_minitimeMon May 06, 2013 1:00 pm

yoohaney đã viết:
=]]] choa hai pợn trẻ ik móc bọc kiếm sốg =]]] chị em mềnh coá ác ko nhỉ!?
Hắc hắc, không hề ác chị ạ =]]
Đây gọi là trả lại những ngày tháng bị Sờ mai hành hạ =]]
 
yoohaney
Học sinh nhà Nước
yoohaney
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 1689
Birthday : 23/10/1996
Join date : 19/04/2013
That Moment, We Met...(Chapter 19) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: That Moment, We Met...(Chapter 19)   That Moment, We Met...(Chapter 19) Icon_minitimeMon May 06, 2013 1:20 pm

Sờ Mai đã làm zì màk em tàn tạ zậy Ploy?!!!
 
Ploy♥
Lớp trưởng nhà Lửa
Ploy♥
Giới tính : Nữ
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 3026
Birthday : 10/12/2000
Join date : 19/04/2013
That Moment, We Met...(Chapter 19) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: That Moment, We Met...(Chapter 19)   That Moment, We Met...(Chapter 19) Icon_minitimeMon May 06, 2013 4:50 pm

=]] Nàng ý zựt tem của em =))
Tiểu sử ngày hôm đó đã viết:

•Lúc đó vừa đi oánh nhau giành tem với "chị" Rít xong nên chân tay rã rời, không thể vùng lên khởi nghĩa, lật đổ ách cai trị của nhà Mai. Ploy nhận thấy oánh nhau bây giờ thì không ổn nên "chàng" quyết định dùng chiến thuật hòa hoãn với quân Mai, mong ngày có thể lợi dụng tình thế sơ hở mà "mượn gió bẻ măng" .
•Quả nhiên trời không phụ lòng người "hiền lành", đêm đó chàng lẻn vào tử cấm thành ăn cắp được tấm bản đồ quý giá ( ý nói cái tem), bất ngờ ngay lúc ấy, vua Mai đi tuần đêm khuya nhìn thấy ngay cảnh "ăn vụng" nên đã gô cổ chàng lại, ở trong ngục tối, nhờ tài ăn nói và nịnh hót đỉnh cao khiến vua Mai vừa nghe song đã thấy ngọt như rót mật, nghe bùi tai vô cùng!
•Vua Mai quyết định thả chàng nhưng từ trong sâu thẳm con người, bản tính đa nghi của vị vua này trỗi dậy, trước khi chàng đi cho ngự thiện phòng ra lục soát y phục chàng mặc, quả nhiên ông nhìn không sai, trong ống quần chàng giấu 4 cục vàng 9 con bốn to vô cùng! Chứng cứ rõ rành rành, đuối lý, chàng đành đưa ra 1 bản giao dịch mà "đôi bên cùng có lợi", lợi dụng lúc ông ta sơ hở, chàng sẽ lại cầm bản đồ chạy trốn. *hắc hắc*
Chàng đưa bản giao dịch cho vua Mai ký, rồi yên tâm nhảy vào hậu cung của vua ngủ cùng cung tần mĩ nữ =))
•Ai ngờ "vỏ quýt dày lại có móng tay nhọn" , vua Sờ Mai thực chất lúc đó nhận thấy Ploy không còn sức kháng chiến nữa nên giả vờ kí nhận. Hôm sau (tức 2 phút sau) nhân lúc Ploy chàng còn đang say giấc nồng trên chiếc giường êm ái, mĩ nữ đầy giường, vua Mai cho người đến vây bắt chàng. Lúc chàng bị gô cổ vào thành giường cũng là lúc vua Mai lấy lại được cái tem.
•Tiếng hét cuối cùng vang lên cũng là lúc mặt trởi uể oải tắt nắng nhường chỗ cho tinh linh ban đêm cai quản. Đầy chua chát, oán hận, một tiếng hét tuyệt vọng . Chàng gục xuống, lảm nhảm vài câu trước khi ngất lịm
"Mất tem rồi!"
p.s: Gió đâu mát quá!
 
yoohaney
Học sinh nhà Nước
yoohaney
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 1689
Birthday : 23/10/1996
Join date : 19/04/2013
That Moment, We Met...(Chapter 19) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: That Moment, We Met...(Chapter 19)   That Moment, We Met...(Chapter 19) Icon_minitimeMon May 06, 2013 6:41 pm

Em ziết tiểu sử cx đừg đổi giới con ng ta chớ=]]] tí pạn í zô la lối om sòm nữa h
 
Ploy♥
Lớp trưởng nhà Lửa
Ploy♥
Giới tính : Nữ
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 3026
Birthday : 10/12/2000
Join date : 19/04/2013
That Moment, We Met...(Chapter 19) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: That Moment, We Met...(Chapter 19)   That Moment, We Met...(Chapter 19) Icon_minitimeMon May 06, 2013 6:54 pm

=]]]] em cũng đổi của em mà =]]] thế là hòa
 
yoohaney
Học sinh nhà Nước
yoohaney
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 1689
Birthday : 23/10/1996
Join date : 19/04/2013
That Moment, We Met...(Chapter 19) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: That Moment, We Met...(Chapter 19)   That Moment, We Met...(Chapter 19) Icon_minitimeMon May 06, 2013 7:07 pm

Sờ Mai còn dc làm vua thế chị ây coá dc nổi chức hầu nữ ko nhể!!??=]]]]]]]]
 
♥Smile♥
Lớp phó nhà Khí
♥Smile♥
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 2422
Birthday : 04/02/2000
Join date : 18/04/2013
That Moment, We Met...(Chapter 19) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: That Moment, We Met...(Chapter 19)   That Moment, We Met...(Chapter 19) Icon_minitimeMon May 06, 2013 7:41 pm

hả ta làm vua bao h ????
Ai làm vua, làm hoàng hậu chứ
 
yoohaney
Học sinh nhà Nước
yoohaney
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 1689
Birthday : 23/10/1996
Join date : 19/04/2013
That Moment, We Met...(Chapter 19) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: That Moment, We Met...(Chapter 19)   That Moment, We Met...(Chapter 19) Icon_minitimeMon May 06, 2013 8:13 pm

Ploy♥ đã viết:
=]] Nàng ý zựt tem của em =))
Tiểu sử ngày hôm đó đã viết:

•Lúc đó vừa đi oánh nhau giành tem với "chị" Rít xong nên chân tay rã rời, không thể vùng lên khởi nghĩa, lật đổ ách cai trị của nhà Mai. Ploy nhận thấy oánh nhau bây giờ thì không ổn nên "chàng" quyết định dùng chiến thuật hòa hoãn với quân Mai, mong ngày có thể lợi dụng tình thế sơ hở mà "mượn gió bẻ măng" .
•Quả nhiên trời không phụ lòng người "hiền lành", đêm đó chàng lẻn vào tử cấm thành ăn cắp được tấm bản đồ quý giá ( ý nói cái tem), bất ngờ ngay lúc ấy, vua Mai đi tuần đêm khuya nhìn thấy ngay cảnh "ăn vụng" nên đã gô cổ chàng lại, ở trong ngục tối, nhờ tài ăn nói và nịnh hót đỉnh cao khiến vua Mai vừa nghe song đã thấy ngọt như rót mật, nghe bùi tai vô cùng!
•Vua Mai quyết định thả chàng nhưng từ trong sâu thẳm con người, bản tính đa nghi của vị vua này trỗi dậy, trước khi chàng đi cho ngự thiện phòng ra lục soát y phục chàng mặc, quả nhiên ông nhìn không sai, trong ống quần chàng giấu 4 cục vàng 9 con bốn to vô cùng! Chứng cứ rõ rành rành, đuối lý, chàng đành đưa ra 1 bản giao dịch mà "đôi bên cùng có lợi", lợi dụng lúc ông ta sơ hở, chàng sẽ lại cầm bản đồ chạy trốn. *hắc hắc*
Chàng đưa bản giao dịch cho vua Mai ký, rồi yên tâm nhảy vào hậu cung của vua ngủ cùng cung tần mĩ nữ =))
•Ai ngờ "vỏ quýt dày lại có móng tay nhọn" , vua Sờ Mai thực chất lúc đó nhận thấy Ploy không còn sức kháng chiến nữa nên giả vờ kí nhận. Hôm sau (tức 2 phút sau) nhân lúc Ploy chàng còn đang say giấc nồng trên chiếc giường êm ái, mĩ nữ đầy giường, vua Mai cho người đến vây bắt chàng. Lúc chàng bị gô cổ vào thành giường cũng là lúc vua Mai lấy lại được cái tem.
•Tiếng hét cuối cùng vang lên cũng là lúc mặt trởi uể oải tắt nắng nhường chỗ cho tinh linh ban đêm cai quản. Đầy chua chát, oán hận, một tiếng hét tuyệt vọng . Chàng gục xuống, lảm nhảm vài câu trước khi ngất lịm
"Mất tem rồi!"
p.s: Gió đâu mát quá!
Vua Mai zô nhận hàng :v
 
Ploy♥
Lớp trưởng nhà Lửa
Ploy♥
Giới tính : Nữ
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 3026
Birthday : 10/12/2000
Join date : 19/04/2013
That Moment, We Met...(Chapter 19) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: That Moment, We Met...(Chapter 19)   That Moment, We Met...(Chapter 19) Icon_minitimeMon May 06, 2013 8:25 pm

Chúc mừng chị Yoo đã lên top 2 của Spamer Top :v
Thay mặt toàn thể các Spamer em xin chúc mừng chị :v
 
yoohaney
Học sinh nhà Nước
yoohaney
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 1689
Birthday : 23/10/1996
Join date : 19/04/2013
That Moment, We Met...(Chapter 19) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: That Moment, We Met...(Chapter 19)   That Moment, We Met...(Chapter 19) Icon_minitimeMon May 06, 2013 9:13 pm

Thanks sư fu. ~ tại Yubj ik thj. ZÀi ngày em ấy cback là c bị đá bởi mấy cái topic spam :v
 
reading
Học sinh nhà Lửa
reading
Giới tính : Nữ
Zodiac : Leo
Tổng số bài gửi : 2274
Birthday : 08/08/2000
Join date : 19/04/2013
That Moment, We Met...(Chapter 19) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: That Moment, We Met...(Chapter 19)   That Moment, We Met...(Chapter 19) Icon_minitimeWed May 08, 2013 9:50 am

chi yooh, nang ploy, lau ko gap,...sao ta nghe moi vo la thay 2 ng tinh dim ta?

p/s:cai nay =.= ac qua chi yooh a~, chi cho BB ra dc goy, loi SuT chi?
 
yoohaney
Học sinh nhà Nước
yoohaney
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 1689
Birthday : 23/10/1996
Join date : 19/04/2013
That Moment, We Met...(Chapter 19) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: That Moment, We Met...(Chapter 19)   That Moment, We Met...(Chapter 19) Icon_minitimeWed May 08, 2013 10:34 am

Warning w em là trn chị viết...Sư gặp nạn nhìu nhất ấy =]]]]]]] chủ íu là cái đầu em ấy >> ngu từ đóa tới h =]]
 
reading
Học sinh nhà Lửa
reading
Giới tính : Nữ
Zodiac : Leo
Tổng số bài gửi : 2274
Birthday : 08/08/2000
Join date : 19/04/2013
That Moment, We Met...(Chapter 19) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: That Moment, We Met...(Chapter 19)   That Moment, We Met...(Chapter 19) Icon_minitimeSun May 12, 2013 2:11 pm

Chòi oi, sao c ko choa nhan ma
 
Sponsored content
That Moment, We Met...(Chapter 19) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: That Moment, We Met...(Chapter 19)   That Moment, We Met...(Chapter 19) Icon_minitime

 
 

That Moment, We Met...(Chapter 19)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 4 trangChuyển đến trang : 1, 2, 3, 4  Next

 Similar topics

-
» That Moment, We Met...(Chapter 1)
» That Moment, We Met...(Chapter 14)
» That Moment, We Met...(Chapter 34)
» That Moment, We Met...(Chapter 42)
» That Moment, We Met...(Chapter 2)
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện học đường :: That Moment, We Met...-