Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Thế giới hồi hồn và 12 chòm sao _ Chap 1: Chuyến đi định mệnh​

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
conan0318
Học sinh nhà Nước
conan0318
Giới tính : Nữ
Zodiac : Pisces
Tổng số bài gửi : 17
Birthday : 18/03/2001
Join date : 19/03/2014
Thế giới hồi hồn và 12 chòm sao _ Chap 1: Chuyến đi định mệnh​ Empty
Bài gửiTiêu đề: Thế giới hồi hồn và 12 chòm sao _ Chap 1: Chuyến đi định mệnh​   Thế giới hồi hồn và 12 chòm sao _ Chap 1: Chuyến đi định mệnh​ Icon_minitimeSun Apr 06, 2014 10:38 am

Chap 1: Chuyến đi định mệnh

Vào một buổi sáng đẹp trời, trời trong xanh điểm vài chấm trắng bồng bềnh. Mọi thứ thật êm ái, dịu dàng. Dưới đường phố, người đi lại rất thưa thớt mà ăn nói rất nhỏ nhẹ. Trên vỉa hè, có ba cô gái xinh xắn bước đi với những chiếc ba lô sặc sỡ.

- Sao hôm nay Ngư dậy sớm thế? – Cô gái tóc màu hồng dài mượt cười tươi.

- Có gì vui đâu Xử, hôm qua tớ gặp ác mộng. – Cô gái tên Ngư dụi mắt.

- Thảo nào tối qua chị cứ ôm em mãi! – Cô gái tóc đen óng cười nhẹ

- Thôi nào Tiểu Kết! – Ngư đẩy nhẹ tay Kết.
* * *​

Gần đó có đôi nam nữ độ tuổi ba cô gái trên đi lại.

- Cậu ăn không Mã Mã? – Cô gái với mái tóc nâu sẫm cầm gói bim bim đưa cho chàng trai tóc cam năng động.

- Ờ. – Cậu trả lời hờ hững.

Từ xa, bỗng có bóng đen lao tới hai người.

- Ái chà chà! Mới sáng đã tình tứ ghê ta! – Chàng trai với mái tóc đỏ tự nhiên xuất hiện khoác vai Mã.

- Cậu nghĩ linh tinh!! – Nhân Mã quay sang đánh cậu bạn tóc đỏ.

- Bạch Dương, đi thôi. – Một chàng trai khác với mái tóc tím mang vẻ lạnh lung đến rùng mình xuất hiện, tóm cổ cậu bạn tóc đỏ. Bạch Dương cười, chạy ra xa khoảng 3m với Mã rồi hét lớn:

- Chăm sóc Ngưu cẩn thận nhá!! – rồi Bạch quay đi định chạy, nhưng Mã ta đã đứng bên cạnh cậu tự lúc nào “Mi…chết…với…ta”. Trong sự im lặng dịu dàng tự nhiên có tiếng hét thất thanh của một cô gái (BD: Ta là con trai mà!!!)

- A lớp trưởng! – Kim Ngưu reo lên chỉ vào Ma Kết.

Ma Kết vẫy tay ‘chào’. Cô bỗng rùng mình, nhận thấy có con mắt nào cứ theo dõi mọi cử chỉ hành động của mình.

- Bắt quả tang Ngưu ăn một mình nhé! – Xử Nữ nhảy lon ton tới gần Kim Ngưu. Đưa tay ra xin miếng.

Bọn học sinh tiếp tục đi đến trường, trong tiếng cười ( Vidore: và mùi thơm của bim bim. Ngưu: Sao mấy người nỡ ăn của ta chứ?!)

Tại ngôi trường phép thuật Stursheni (Vidore: Ghép 3 chữ Star, sun, shine vào vì mình bí rùi)

Kim Ngưu, Bạch Dương, Song Ngư, Ma Kết, Thiên Yết, Xử Nữ học ở lớp 9G. Thiên Bình, Sư Tử, Nhân Mã, Bảo Bình, Cự Giải, Song Tử học ở lớp 9A

- Cuối cùng cũng đến nơi. – Kim Ngưu thở dài vào lớp học.



Như có một cơn lốc lướt qua lớp 9G ngoài hành lang.

- Tớ lạy cậu đó Bảo Bình! Đừng đổ thứ nước đó vào tớ! – Cô gái tóc nâu hạt dẻ bay thật nhanh hét toáng, trốn tránh cô gái tóc tím lướt băng (Nghệ thuật Thế giới hồi hồn và 12 chòm sao _ Chap 1: Chuyến đi định mệnh​ 24)theo.

- Biết bay mà lại bay ở hành lang thảo nào người ta vẫn đuổi theo được. – Ma Kết buông câu. Cả bọn lớp 9G ngó ra tự bao giờ cũng gật gù đồng ý.

- Thôi nào Sư Tử, cậu hứa với tớ rồi mà! Đừng để tớ phải đóng băng cậu. – Cô bé Bảo tay phải cầm ống thí nghiệm chứa nước hóa học màu hồng nổi bong bóng, hồng hộc chạy theo cô bạn biết bay. – ĐÓNG BĂNG! – Bảo la.

Một tảng băng lớn lơ lửng giữa hành lang và bên trong đó chính là cô bạn tóc nâu hạt dẻ. Nhưng ngay sau đó, tảng băng bay lên trên trời cao.

Ngôi trường trở về trạng thái im lặng, thanh bình… chưa nổi 1 phút.

- Gràooooo!! – Trên trời phát ra tiếng gầm to khủng khiếp. Băng từng mảnh nhỏ bay tứ tung. Sử Tử bay lơ lửng giữa sân trường. – Cậu không thể ngăn cản sóng siêu âm của tớ đâu Bảo Nhi!

Sau câu nói ấy, Sư Tử biến mất.

-Nè nè Bảo Bảo! Mình bắt được Sư rồi! – Xuất hiện trước mặt Bảo Bình là Nhân Mã, tóm cổ Sư Tử như tóm con mèo con.

- Sao cậu lại…? – Sư Tử trố mắt nhìn Mã.

- Quên hả? Tớ chạy xuyên không khí được mà! – Nhân Mã cười.

Bảo Bình cầm ống thí nghiệm đổ lên tay phải của Sư Tử. Tay phải của Sư bỗng nhiên biến mất

-Á!! Tay tớ đâu? – Sư Tử hét lên, mặt tái mét – À đây rồi! – Cô lấy tay trái “sờ mó” những ngón tay tàng hình.

-Tác dụng rồi! – Bảo Bình lấy sổ ra hi chép, quay lung đi về lớp.

-Đợi đã Bảo Nhi, tay tớ… - Sư Tử lẽo đẽo theo sau Bảo bỏ lại Mã.

Sau ít phút Bảo và Sư vào lớp

“Song Tử ơi ~” “Đẹp quá” “Ôi chao” “Ngầu quá đi” Hàng loạt tiếng la hét của bọn con gái đang bao quanh một cậu con trai lại réo lên.

Nhân Mã thở dài nhìn ra chỗ cậu “hoàng tử đào hoa” với mái tóc đen và đôi mắt đỏ cuốn hút đứng giữa gái.

-A! Tiểu Mã! Cậu làm tớ chờ mãi. – Cậu “hoàng tử” đó nói giọng rất sến làm cả lũ con gái ban đầu tưởng là bạn gái của cậu.

- Đi thôi, Song Tử! – Mã kéo Song vào lớp qua bao ánh mắt tiếc nuối của các cô gái.

* * *​

_Vào giờ chào cờ dưới sân trường_

Cô hiệu trưởng đứng trên sân khấu nói qua micrô :

“Vào thứ bảy tuần sau, nhà trường sẽ tổ chức đi tham quan cho học sinh toàn trường. Trường sẽ có đủ số xe cho số học sinh đi tham quan. Lần này chúng ta sẽ đi cắm trại ở thung lũng hoa. Lớp trưởng các lớp sẽ về văn phòng ngay sau đây để lấy giấy đăng kí đi tham quan và sẽ có danh sách đi tham quan ghép lớp và một số thông tin khác dính trên cổng trường. Các em lên lớp theo thứ tự”

Cô hiệu trưởng vừa dứt lời, thay vì lên lớp, hầu hết toàn trường bổ về phía cổng trường để xem danh sách (Cô hiệu trưởng: bó tay với học trò trường mình)

*Lớp 9A*

-Như cô hiệu trưởng đã nói và danh sách dính trên cổng trường, một nửa lớp ta sẽ ghép với lớp 9G - Sư Tử với tư cách lớp trưởng của lớp 9A dõng dạc nói.

- Cậu có đi không? – Cậu con trai ngồi ngay bàn đầu với mái tóc xanh lá cây hỏi Sư Tử.

- Chắc có. Tớ sẽ đi với lớp 9G để kết them bạn – Sư Tử cười. – Cậu thì sao hả Giải. Cậu bạn đó khẽ nói “có”.

-Sư Tử à, tớ sẽ đi cùng cậu! – Bảo Bình bỗng xuất hiện nói giọng nham hiểm làm Sư giật bắn mình.

-A…Ai đi thì điền vô bản đăng kí này còn ai muốn đi với lớp 9G thì điền vào tờ giấy vàng đây nhé – Sư Tử vỗ tay lên tờ giấy trên bàn cô.

Sau ngày đó, Sư Tử thu thập được Thiên Bình, Song Tử, cô, Cự Giải, Bảo Bình, Nhân Mã, cùng một cậu bạn tóc nây đi cùng lớp 9G.

_Vào lúc đó, bên 9G náo loạn như chợ_

- Tớ mang giấy đăng kí về rồi đây, bạn nào…

-Tớ đi! Tớ đi! Tớ đi!! – Bạch Dương cắt lời Ma Kết đang thông báo với lớp

-Đủ rồi cái con cừu kia! – Ma Kết hét lên làm con cừu ngồi bệt xuống ghế, mắt mở to và im lặng.

-Đăng ký thì ghi vô giấy đây này! Hét nữa tôi chết luôn đó! – Cô thở dài mệt mỏi ngồi xuống cạnh Ngư.

-Ngư Nhi ơi, chị có đi không? Em đi. – Kết hỏi Ngư.

- Để xem đã vì sức khỏe của chị không hẳn là tốt. – Ngư uể oải. – Ngưu-chan, câu có đi không?

-À ừ.. – Ngưu như chợt tỉnh giấc.

-Sao hôm nay cứ mơ mơ màng màng thế Ngưu – Xử ngồi cạnh nói – Đừng có bắt chước Ngư nha!

-Ai bảo tớ thế chứ! – Ngư dụi mắt, vẽ Tiểu Kết lên trên giấy trắng.

*Ngày đi tham quan*

- Sắp phải đi rồi, dậy mau Yết. – Ma Kết lay cậu bạn Thiên Yết đang gục trên bàn học.

-Tại sao chứ?! – Yết hỏi.

-Ai bảo ngươi đăng kí đi với lớp 9G – Bạch thè lưỡi.

-Ngưu-chan! Cậu không nên ăn nhiều đồ ăn vặt thế! Tí nữa đến nơi còn gì để ăn nữa chứ!? – Xử than phiền.

-Còn mà, yên tâm đi! – Kim Ngưu tiếp tục ăn ngon lành

“Cái lũ này thật là” – Xử Nữ thở dài. – Ngư đâu? - Cô quay sang hỏi Kết

-Đang nằm bệt trên bàn ngủ kia kìa – Kết chỉ tay về con bé đeo bịp mắt ôm gối ôm nằm ngủ trên bàn (Trời ơi !!)

-Đánh thức Ngư dậy đi- Ma Kết nói với Xử rồi nói to – Đi thôi mọi người

Họ bước ra xếp hàng dưới sân trường đúng vị trí, sau lớp 9A. Sư Tử thấy các bạn 9G liền chạy xuống – Chào các bạn, mình là Sư Tử. Kết gật đầu nói “Chào” rồi cho lớp đứng thành hàng. Vì số lượng đi tham quan năm nay lớp 9 hơi ít nên 13 bạn ghép lớp này được xếp vào xe 12 chỗ. Đến giờ, Sư Tử và Ma Kết dẫn lớp lên xe. Mọi người nhanh chóng chọn bạn đồng hành như sau:

Bác tài xế cậu bạn tóc nâu lớp 9A

Song Ngư Ma Kết Bảo Bình Sư Tử

Bạch Dương Thiên Yết Nhân Mã Song Tử

Xử Nữ Kim Ngưu Thiên Bình Cự Giải​

(Chưa phải cặp đôi nhé)

Vừa lên xe, tiếng nói đã rộ lên

-Ê Thiên Bình, cậu cũng đi với tụi này à? – Nhân Mã ngó xuống ghế dưới.

-Cậu nói thế ý gì? – Cậu bạn tóc xám nhăn mày.

-Không có gì. – Mã cười hì hì rồi quay lên.

- Ô! Tiểu Mã cũng đi xe này à? – Bạch Dương ở đầu xe nói xuống.

- Lại là mi hả tên cừu đáng ghét kia! - Mã giơ nắm đấm về phía con cừu.

-Đừng cãi nhau nữa! – Xử Nữ lên tiếng.

-Cứ! –Hai đứa đồng thanh.

-Cậu nợ tớ lon Sô đa! Hahahaha! – Bạch Dương nhanh nhẹn nói, cười lớn

-Ây dà! Đang định nói! Cứ đợi đấy. – Mã nói

Xe ô tô bắt đầu chuyển bánh. Tiếng nói rôm rả cười đùa.

-Lần này không có hướng dẫn viên à? Kì vậy.. – Ngưu hỏi câu làm cả bọn bấy giờ nhận ra

-Càng tốt. – Mã nói. – Tự do chơi sướng hơn.

-Có bạn gái nào trong lớp này muốn xin số tớ không nhỉ? – Song Tử đứng lên nở nụ cười..

-Thôi đi ông ơi – Thiên Bình thở dài… Sau đó bỗng nghe tiếng nói

-Tớ - Xử Nữ giơ cánh tay lên làm Ma Kết bất ngờ - không muốn – Xử kết thúc câu đoạn hạ nhanh tay xuống làm Kết bật cười “Đúng là Xử mà”

Song Tử mặt hơi ửng đỏ vì ngượng song thấy nụ cười rạng rỡ của Xử đứng đờ ra phải để Mã kéo xuống mới ngồi yên. Xe đã im lặng hơn lúc đầu một chút.
Đi được nửa đường, tiếng nói của Bảo làm mọi người giật mình:

-Sư Tử à! Tớ chán quá! Chơi với tớ đi !

-Không ! – Sư quả quyết rồi nhận thấy cô bạn ngồi cạnh mình bỗng đứng lên tay cầm ống nghiệm.

-Cái gì… ??!!! Đừng đổ vào tớ !! – Sư Tử gầm toáng lên khi thấy nước từ ống nhỏ xuống nên sóng siêu âm của cô đã làm bắn nước ra phía Kết, Ngư.

Toẹt

Nước đổ lên người Ngư đang ngủ và gói bim bim trên đầu Kết.

-Hả ? – Kết nhìn lên phía trên đầu mình thấy gói bim bim được Thiên Yết lấy che cho cô – Cảm ơn, Yết.

-Không có gì. – Cậu đổ nước trên gói bim bim vào trong túi nilon.

-Bạn tóc tím ơi, cho mình hỏi nước gì vậy bạn ? – Bạch Dương chồm lên ghế trước lau nước cho Ngư cùng với Kết đoạn hỏi Bảo bình.

-Chỉ là nước hóa học có khả năng bay thôi mà. – Bảo Bình nhìn Ngư, Ngư bỗng lơ lửng bay lên một chút. Bảo lấy sổ ra ghi chép.

-Tớ biết bay mà sao lại đổ lên người tớ chứ ? – Sư Tử nói lớn.

-Thôi đi ! Tại bạn mà bạn lớp tôi dính hóa chất rồi đây này ! – Bạch Dương quay sang Sư Tử.

-Cậu… ! – Sư Tử không cãi được lo sợ nhìn Ngư.

-Cô ấy sẽ chìm vào giấc ngủ không lâu đâu, chỉ 10’ thôi, đó là tác dụng phụ đó – Bảo Bình nói với Kết.

Họ im lặng chờ đợi mà không biết điều gì sẽ xảy đến sau đó. Cậu bạn tóc nâu ngồi cạnh bác tài xế bỗng mở cửa xe và nhảy ra ngoài...

Kết bỗng cảm thấy mình bị bọn trong một thế lực nào đó rồi…

BÙM

Xe ô tô phát nổ. Kết ngất đi.

*7 phút sau vụ nổ kinh hoàng*

Ngư bỗng tỉnh dậy, vươn tay lên như chưa bao giờ được ngủ sảng khoái. Và ngay lập tức mùi tanh sộc lên mũi cô.

-Mọi người… - Cô cất tiếng gọi rồi đưa mắt sang phía bên phải. ‘‘ Kết ? ’’ Cô nhìn thấy Ma Kết đầu dựa vào thành ghế trước, máu chảy ròng ròng trên thành ghế đó. Mắt Kết trợn tròn, nhịp tim không còn đập. Bảo Bình nằm ngay cạnh đó, trên sàn xe ô tô. Máu Bảo bắn toét ra trên sàn, vẫn còn ấm. ‘‘ Không ’’ .Sư Tử bị tấm thanh của ô tô đâm thẳng vào gáy cổ. Khung cảnh bẩn thỉu im lặng đáng sợ. Việc mà cô thấy kinh hãi nhất là… Bạch Dương đầu dựa vào cửa kính vỡ cô ngồi cạnh. Máu của cậu chảy trên người cô… ‘‘KHÔNG’’. Nước mắt ứa ra từ đôi mắt xanh to hoảng sợ của cô. Cô bỗng cảm nhận có thứ gì ấm ấm chảy xuyên mặt mình. Cô sờ tay lên đầu rồi đưa xuống nhìn… Máu ?!! Ngư nhận ra rằng mình cũng không sống sót được lâu, cô bị mất rất nhiều máu. Cô dồn hết công sức cuối cùng tạo ra 12 quả bong bóng màu đỏ và ra lệnh cho chúng bay đi tìm cha mẹ của từng người trong này.

‘‘Con cầu xin Đấng Chúa Tối Cao, hãy cho chúng con yên nghỉ nơi đất mẹ thiêng liêng’’ Cô chắp tay vào cầu nguyện và rồi nhẹ nhàng nằm xuống bên Kết…
Thế giới hồi hồn và 12 chòm sao _ Chap 1: Chuyến đi định mệnh​ The-last-story-600-789209-jpg
 
 

Thế giới hồi hồn và 12 chòm sao _ Chap 1: Chuyến đi định mệnh​

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Sợi Dây chuyền định mệnh ( Chap 1 )
» 12 chòm sao và thiên sứ định mệnh!!! [Chap 9]
» 12 chòm sao và thiên sứ định mệnh!!! [Chap 10]
» 12 chòm sao và thiên sứ định mệnh!!! [Chap 11]
» 12 chòm sao và thiên sứ định mệnh!!! [Chap 12]
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Sân trường :: Tác giả - Tác phẩm-