Tác giả: Lily
Couple: Bảo Bình nam - Song Ngư nữ
Kết thúc hơi nhảm tí, ném đá đê.
Theo lời kể của Xử Nữ.
~*~
Đứa bạn thân của tôi, Song Ngư, bắt đầu biết rung động.
Nó thích cái thằng, à nhầm (khiếm nhã quá
), anh chàng Bảo Bình ở lớp bên.
Tôi học cùng lớp với hắn năm ngoái. Song Ngư nói hắn hòa đồng vui tính, nói chuyện hài hước, vẻ ngoài đẹp trai, cũng là một cái Hotboy trong trường. Nhưng tôi chả thấy cái "hòa đồng vui tính, nói chuyện hài hước, vẻ ngoài đẹp trai" kia đâu cả
.
Theo lời kể của Song Ngư, Bảo Bình khi ở gần Song Ngư thì thường "tình cờ" đặt tay lên tay bả, "tình cờ" nắm tay, "tình cờ" bị ngã mà ôm bả (ăn đậu hũ a~), lại "tình cờ" tặng bả một sợi dây chuyền đẹp cực kỳ, có mặt hình trái tim màu đỏ nhân ngày sinh nhật.
Và cái lãng mạn nhất là, ngày Valentine, hắn tặng cho bả một gói kẹo hình trái tim.
Tôi bảo Song Ngư: "Hắn tặng quà cho bà ngày Valentine, lại mầy lần 'tình cờ' chạm vào bà tức là hắn thích bà đó."
Thế cái quái nào mà Song Ngư ứ tin tôi. "Bà thực khéo nói đùa, hắn làm sao thích tôi được."
Nhiều khi tôi cũng phát bực vì Song Ngư quá tự ti. Bà ấy tuy thân hình hơi mũm mĩm một chút nhưng rất xinh xắn, dễ được lòng mọi người. Tính cách thì cũng hòa đồng vui tính, hài hước, chuyên làm trò cho mọi người cười, chỉ là đầu óc quá đen tối ( "==).
Tôi lại bảo: "Bà thử đi xem nào, như tôi ấy."
Bả lườm tôi cháy mặt: "Bà tưởng Bảo Bình cũng giống như Ma Kết à? Bà ít ra còn giỏi thể thao, giỏi Toán. Tiêu chuẩn của Bảo Bình cao lắm."
Tôi: "...."
Ngày nọ, bả cũng kể cho Cự Giải và Bạch Dương biết. Hai đứa tròn mắt, nhìn Ngư Ngư, quay sang nhìn Bảo Bình đang đứng nói chuyện cùng đám bạn thân gần đó, rồi lại chuyển ánh mắt về bả.
Cự Giải mắt mở to hơn quả trứng gà, hỏi: "Bà thích hắn?"
Song Ngư gật đầu.
"Thật?" Đến lượt Bạch Dương cằm chạm đất.
Song Ngư gật đầu.
Tôi vỗ vai Cự Giải cùng Bạch Dương: "Chấp nhận sự thật đắng cay này đi mấy bà ạ."
Song Ngư: "....><...."
Một ngày Thứ Bảy nọ, bốn đứa nhân ngày nghỉ rủ nhau tụ tập ở bãi cỏ trống, ngồi ở ghế đá hưởng thụ cái man mát của một ngày mây mù ngập trời, trò chuyện. (Thực chất là hiến kế cho Song Ngư cưa trai
).
Cự Giải: "Tôi thấy Bảo Bình hình như có ý với bà đó."
Song Ngư: "Nếu có ý thì phải tỏ tình chứ."
Bạch Dương: "Hắn không có động tĩnh gì thì bà phải chủ động chứ."
Song Ngư: "Con gái ai lại chủ động."
Cự Giải: "Con gái thì sao chứ?"
Song Ngư: "Ngượng."
Bạch Dương: "Bà lại còn để chữ ngượng lên đầu nữa chứ ==""
Song Ngư: "Da mặt tôi mỏng, không giống như mấy bà, da mặt dày hơn cả tường thành."
Cự Giải, Bạch Dương: ".... >< ...."
Tôi đích thân ra mặt: "Song Ngư à, năm sau chúng ta lên cấp rồi, mọi người đều đi những trường khác nhau. Chúng ta còn gặp nhau được, chứ Bảo Bình thì khó gặp lắm. Bà quyết thế nào đi. Cuối năm tỏ tình rồi bỏ lỡ. Hoặc đầu năm tỏ tình rồi còn hưởng thụ được một năm bên nhau!"
Song Ngư trầm mặc một chút rồi nói một cách quyết tâm: "Thứ Sáu tuần sau tôi sẽ tỏ tình!"
Chiều Thứ Năm, bọn tôi vác tiền đi mua sắm đồ đạc các thứ để chuẩn bị cho prom hôm sau. Trường tôi luôn tổ chức prom mỗi khi hết kỳ. Mọi người không được mời bạn nhảy trước, mà bắt đầu prom rồi mấy chàng mới được mời nàng.
Khi đi, vì Song Ngư là người có mắt thẩm mỹ tốt nhất nên làm người chọn váy cho mọi người. Bả "tư vấn": "Bạch Dương, bà mặc cái váy thắt nơ màu kem này là hợp. Cự Giải thì là... để xem, váy màu cam tua rua này đi, đẹp mà. Còn Xử Nữ thì... váy hồng dài quét đất này đi, bà thích dài đúng không? Còn tôi chắc là chọn cái nào đơn giản thôi."
Bạch Dương bực mình bảo: "Đến ngày tỏ tình mà ăn mặc đơn giản làm hút được Bảo Bình? Để bọn tôi chọn cho."
Rốt cuộc Song Ngư bị chúng tôi bắt đem đi thử bao nhiêu là váy, đến khi chọn được một cái váy màu xanh nhạt sang trọng quý phái trông rất lung linh.
Xong xuôi, cả đám vác đống váy về nhà.
Prom Thứ Sáu.
Bạch Dương, Cự Giải và tôi đều đã có bạn trai, nên khi vừa bước vào prom là dính với nhau luôn (khụ, nói thế hơi...).
Song Ngư không có ai cặp cùng, ngồi ở bàn tròn nghỉ chân ăn bánh.
Bảo Bình nhìn qua đám người lúc nhúc một lượt, thấy Song Ngư đang ngồi gần đó, liền bước tới, hỏi bằng một giọng trang trọng, đủ lớn để Song Ngư nghe thấy mà không bị tiếng nhạc át đi: "Song Ngư nhảy với tớ nhé."
Song Ngư gật đầu, trong prom đèn hơi tối nên Bảo Bình không thấy được nét e thẹn trên mặt Ngư (thế cái quái nào tôi lại nhìn thấy nhể
).
Bản nhạc nhảy du dương bắt đầu cất lên. Tôi với Ma Kết nhảy cùng với nhau rất ăn ý, đẹp đôi. Song Ngư và Bảo Bình cũng không kém, nhảy với nhau rất tuyệt.
Nhảy nhót lung tung một hồi, tôi kéo Ma Kết vào bàn tròn nghỉ chân, vớ đại một cái bánh, ngó nghiêng tìm Song Ngư rồi bắt đầu ăn bánh một cách ứ có thục nữ chút nào
.
Ma Kết thấy tôi như vậy tất nhiên sẽ ngạc nhiên: "Em đang tìm ai vậy?"
Tôi đáp: "Hôm nay Song Ngư sẽ tỏ tình á."
Ma Kết hỏi: "Với ai?"
Tôi nhoẻn miệng cười: "Bí mật."
Prom kết thúc, tôi ôm hôn tạm biệt Ma Kết rồi đi xe về nhà cùng Song Ngư. Trên đường, Song Ngư phấn khởi kể.
Tôi tỏ vẻ nghe, nhưng chả cho lời nào của bả vào đầu.
Đằng nào thì Song Ngư đã nhận được câu "Anh yêu em" của Bảo Bình, với một chiếc nhẫn lồng vào ngón áp út của bả.
[size=12.800000190734863]Chuyện tình Song Ngư - Bảo Bình kết thúc một cách lãng mạn.[/size]
Cảm ơn mọi người đã đọc nha.
Moa~
Ký tên
Xử Nữ