Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Hạc giấy và lọ thủy tinh (Chap 1)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
♥ Hija Luna ♥
Học sinh chưa nhận lớp
♥ Hija Luna ♥
Giới tính : Nữ
Zodiac : Cancer
Tổng số bài gửi : 8
Birthday : 13/07/1999
Join date : 07/04/2014
Hạc giấy và lọ thủy tinh (Chap 1) Empty
Bài gửiTiêu đề: Hạc giấy và lọ thủy tinh (Chap 1)   Hạc giấy và lọ thủy tinh (Chap 1) Icon_minitimeWed Apr 09, 2014 8:23 am

  oOoOo CHAP 1: Quyết định quan trọng oOoOo

_____ Tại Kim gia _____


Trong căn phòng sang trọng với kiến trúc kiểu Pháp, có bốn người, hai người đàn ông cùng vợ của họ, độ tuổi trung niên đang ngồi quanh chiếc bàn tròn bằng gỗ được chạm trổ công phu, vẻ mặt hết sức nghiêm trọng. Họ bàn bạc, tranh luận với nhau khá gay gắt. Cuối cùng, một người đàn ông lên tiếng:


   - Quyết định chọn Grand Royal, OK?


Ba người còn lại gật đầu tán thành. Người đàn ông nọ cũng gật đầu vẻ rất hài lòng, đoạn lấy trong túi áo ra một chiếc điện thoại và bắt đầu nhấn số.


______Trong lúc đó______


Trên quốc lộ 1, sự chú ý của tất cả người đi đường đều dồn về một chiếc xe màu xanh-đen bóng loáng. Không chú ý sao được khi đó chính là chiếc Ferrari FF đời mới nhất, một trong top 10 siêu xe đắt nhất thế giới.



   - Nè, cậu chơi trội quá đó Kim Ngưu, mọi người đang nhìn chúng ta kìa! – Bên trong chiếc xe, một cô gái xinh xắn với mái tóc nâu đỏ nổi bật, nhìn ánh mắt hiếu kỳ của mọi người, có vẻ ngại ngùng.


   -  …


   - Ngưu?


   - …
Không nhận được sự đáp trả của người bạn, cô gái mới quay sang nhìn người bên cạnh. Ngay lập tức cô hiểu lý do vì sao mình bị phớt lờ. Đây, bạn cô, Kim Ngưu, trên tay lúc này là một cái bánh ngọt cỡ lớn, vàng ươm màu bơ sữa và thơm phức mũi tuy còn chưa mở bao, đôi mắt Sappire long lanh, say sưa nhìn cái bánh như đang chiêm ngưỡng một tác phẩm nghệ thuật của Picasso.


  - Ôi Tình yêu, tao yêu mày nhất nhất nhất trên đời~~ - Cô nàng Kim Ngưu vẫn chìm đắm trong cái thú vui tao nhã của mình mà không hề để ý rằng có một người đang bốc khói. 

   
“Nhỏ này thiệt hết nói nổi! Chắc chỉ cần cho nó đồ ăn là nó tự nguyện bị bán qua Trung Quốc luôn quá!” – Cô gái tóc nâu nghĩ thầm, rồi lắc đầu ngao ngán.


Sau màn “tỉnh tò” rất lãng mạn, Kim Ngưu âu yếm (tả thực) cái bánh thêm một lát nữa rồi kêu lên vui vẻ:


   - Itadakimasu!



Tất nhiên, đã là “Tình yêu” thì phải ở trong tim, cơ mà người ta thường nói “con đường ngắn nhất để đến trái tim là đi qua dạ dày”, đúng không nào? Kim Ngưu liền xé nhanh cái bọc, hít hà mùi thơm ngào ngạt tỏa ra từ cái bánh, chỉ cần ngửi thôi là cô biết cái bánh này ngon cỡ nào và thực sự là cô không thể kiềm chế được nữa, phải ĂN NGAY thôi! Cô đưa chiếc bánh lên ngang miệng, nhưng chưa kịp ăn thì một bàn tay đã vươn ra, chộp lấy “ Tình yêu” của cô.


1…2…3…4…5…Mất 5 giây để Kim Ngưu hiểu chuyện gì đang xảy ra, và cũng mất 5 giây cho người kia cắn một miếng hết nửa cái “Tình yêu” của cô. Xong, đã hết 5 giây. Và…


   - AAAAA!!! BẠCH DƯƠNG!!! ANH VỪA LÀM CÁI GÌ THẾ HAAẢ!!! – Một tiếng hét khoảng…100dB vang lên, làm chấn động cả một đoạn đường.



   - Ăn.


Người vừa cướp “tình yêu” của Kim Ngưu - một anh chàng trạc tuổi cô có mái tóc và đôi mắt đều mang màu thiên thanh, tên Bạch Dương - thản nhiên đáp gọn lỏn, không coi cái âm lượng vừa rồi ra kí lô nào. Bởi vì anh quen rồi, thậm chí anh còn khoái chọc Kim Ngưu tức điên lên ấy chứ! Nghe thật kì quặc nhưng bản thân anh cũng chẳng hiểu vì sao nữa!


  - Ăn? Ăn hả? Sao anh nói nghe đơn giản quá vậy? Anh có biết đó là gì không hả? 



  - Cái bánh. – Bạch Dương vẫn tiếp tục trả lời cụt ngủn như cố tình trêu nàng Ngưu.


Kim Ngưu thấy máu trong người mình sôi lên sùng sục. “Dám cướp miếng ăn đã kề miệng bà, mày tới số rồi con ạ”, Cô bẻ tay răng rắc, nghiến răng ken két, sát khí ngùn ngụt.

Hạc giấy và lọ thủy tinh (Chap 1) 160dhdw

Cô gái tóc nâu đỏ (nãy giờ vẫn chưa biết tên) thấy thế liền giữ Kim Ngưu lại, hốt hoảng:


   - Bình tĩnh đi Ngưu nhi!Anh ấy chỉ đùa thôi mà!


Nghe cô bạn nói thế, Kim Ngưu cũng kiềm chế sự tức giận của mình lại. Tuy nhiên, Bạch Dương lại đổ thêm dầu vào lửa bằng cách cho nửa còn lại của cái bánh vào miệng ăn ngon lành.


   - Bánh rất ngon, cảm ơn.
*Crack*


Âm thanh đổ vỡ của sự kiềm chế…


  - ĐỒ CON CỪU CHẾT TIỆT!!! THẢ TỚ RA, CỰ GIẢI !!! TỚ PHẢI ĐÁNH CHẾT HẮN !!! – Kim Ngưu vùng vẫy cố thoát khỏi Cự Giải (chính là cô gái tóc nâu đỏ), cố chồm tới chỗ Bạch Dương ngồi ghế trước. Chiếc xe bắt đầu đi loạng choạng.


  - Kim Ngưu! Bình tĩnh, bình tĩnh nào! - *ôm chặt* *quay sang Bạch Dương* - Anh mau xin lỗi Ngưu nhi đi!


  - Tại sao anh lại phải xin lỗi! Anh chỉ giúp TRÂU không bị biến thành HEO thôi! – Bạch Dương cố tình nhất mạnh vào hai từ “trâu” và “heo” để chọc ngoáy nàng Ngưu.


  - Cậu thấy chưa Giải! Rõ ràng hắn gây chuyện với tớ trước! Tui thề trên cái tên Kim Ngưu, tui nhất định sẽ băm anh thành cám mới hả giận!! – Kim Ngưu gần như muốn bốc khói, chồm tới trước, hai tay huơ huơ trong không khí cố với tới cái “bản mặt đáng ghét của Bạch Dương” (trích lời của Kim Ngưu). Chiếc xe đã loạng choạng giờ lại càng loạng choạng hơn. Một vài người đi đường bắt đầu la ó.


  - Thôi nào Ngưu nhi! Chúng ta đang ở trên xe đó! –Cự Giải cất giọng run run,gương mặt tái nhợt vì sợ hãi.Lòng thầm khấn trời cho cô bạn thân nhận thức được mối nguy hiểm kề cận.


  I found the way to let you leave
  I never really had it coming
  I can’t believe the sight of you
  I want you to stay away from my heart.

                                 (Sick enough to die)


 Tiếng chuông điện thoại bất ngờ reo lên. Là của Kim Ngưu.


“Thật may quá” - Cự Giải nghĩ thầm rồi lên tiếng thúc giục:


  - Điện thoại của cậu đó Ngưu nhi. Mau nghe máy đi!


Tiếng chuông điện thoại như một liều thuốc thần kì bỗng chốc dập tắt sự giận dữ của Kim Ngưu – việc mà nãy giờ Cự Giải cố làm mà không được. Kim Ngưu vội rút điện thoại ra, không quên ném cho Bạch Dương một cái lườm sắc lẻm.


   - A lô…Vâng, tụi con sẽ về liền! – Kim Ngưu cúp máy, mặt có vẻ lo lắng.


   - Có chuyện gì vậy, Ngưu? Ai gọi vậy? – Cự Giải sốt sắng hỏi.


   - Mình cũng không biết nữa, tự dưng papa gọi, bảo ba đứa về nhà mình có chuyện quan trọng. À mà hình như có cả papa và mama của cậu nữa đó.


   - Có vẻ là chuyện rất gấp, chúng ta cần phải nhanh lên mới được - *quay sang người tài xế* - Bác Rai, làm ơn chạy nhanh lên một chút ạ!


Người tài xế khẽ gật đầu rồi nhấn ga, chiếc xe lao nhanh trên quốc lộ, tiến thẳng đến biệt thự Kim gia.


 Bạch Dương - nãy giờ đã nghe câu chuyện của hai cô gái - đăm chiêu suy nghĩ. Có chuyện gì mà bố mẹ Kim Ngưu và bố mẹ anh – những con người luôn bận rộn suốt 24/7, lại dành thời gian để gặp mặt nhau và hình như chuyện này có liên quan đến bọn họ. Có lẽ hai cô gái kia cũng cùng chung suy nghĩ với Bạch Dương nên nãy giờ họ vẫn lặng im. “Aishhh, thật ra là có chuyện gì?” – Bạch Dương nghĩ thầm rồi lấy tay tự vò đầu mình.


Vậy là suốt chặng đường còn lại, chiếc xe chìm trong im lặng.


___Tại biệt thự Kim gia___


           __Tiền sảnh__


Chiếc Ferrari FF màu xanh đen dừng lại ngay trước cổng căn biệt thự sang trọng. Từ trên xe, hai cô gái và một chàng trai tuổi chừng 16-17 bước xuống. Họ vừa ra khỏi xe thì có một người vận bộ comle đen, tóc và râu đều đã bạc trắng nhưng vẫn rất đạo mạo với cặp kính lão trên sống mũi, nghiêng mình chào:


- Chào Kim tiểu thư, tiểu thư Cự Giải và thiếu gia Bạch Dương.
Hạc giấy và lọ thủy tinh (Chap 1) 2pt2ek5
Kim Ngưu, Cự Giải và Bạch Dương cũng cúi đầu chào lại, rồi Kim Ngưu tiến đến gần chỗ ông lão, khẽ đỡ ông lên, nói thân thiện:


   - Ông Watari, ông đừng cứ nghiêng mình mỗi khi gặp chúng con như thế! Con, Giải nhi và Bạch Dương từ nhỏ đã xem ông như người ông đáng kính của mình, vì vậy ông đừng cư xử với chúng con như chủ - tớ như vậy!


   -  Kim Ngưu nói đúng đó, ông Watari. Ông mà cứ như thế thì tụi con sẽ “nghỉ chơi” với ông luôn đó! – Cự Giải cũng chạy đến chỗ ông lão, ôm một cánh tay của ông, nũng nịu.


   - Con cũng không thích ông khách sáo như vậy. Và cũng đừng gọi chúng con là tiểu thư hay thiếu gia nữa, cứ gọi tên là được rồi. – Bạch Dương nãy giờ im lặng cũng lên tiếng.


  - Nhưng mà…



  - A, ông Watari này, papa của con đang ở đâu ấy nhỉ? Hình như ông ấy đang kiếm con có việc gấp. – Kim Ngưu nhanh miệng cắt ngang lời nói của ông Watari, cô biết thừa là ông đang định nói điều gì.


  - A vâng, ông chủ đang ở trong phòng làm việc. Cả bà chủ và ông bà Bạch cũng ở đó.


  - Cảm ơn ông, chúng con đi đây! – Kim Ngưu chào người quản gia già rồi nắm chặt tay Cự Giải và Bạch Dương chạy đi.Cô vô tư đến nỗi không hề hay biết rằng có một trái tim đang đập rộn ràng vì hành động ấy.


  - Cẩn thận đấy... - Ông Watari nói với theo, trên môi nở nụ cười hiền từ - …Ngưu nhi, Giải nhi, Dương nhi…


     __Phòng làm việc__


“Cộc, cộc, cộc”


 - Mời vào. – Giọng một người đàn ông vang lên nghiêm nghị.


Cách cửa sang trọng với tay nắm mạ bạc mở ra, rồi đóng lại sau lưng ba người mới bước vào. Kim Ngưu, Cự Giải, Bạch Dương cúi đầu chào các vị phụ huynh – những người đang mang bộ nặt rất là “hình sự” – mà trong lòng thấp thoảng không yên cùng những dấu chấm hỏi to đùng.


 - Ba đứa ngồi xuống đi. – Một người đàn ông khác mang cặp kính trông rất tri thức, papa của Bạch Dương, lên tiếng rồi chỉ tay về những chiếc ghế đối diện với bốn người lớn.


 - V…vâng.



 - Được rồi, ta cũng không muốn vòng vo, đi thẳng vào vấn đề nhé. Ta và mọi người ở đây đã quyết định: Ba đứa sẽ chuyển trường!


- CÁI GÌ?????????

 
 

Hạc giấy và lọ thủy tinh (Chap 1)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Hạc giấy và lọ thủy tinh (GTNV 1)
» Hạc giấy và lọ thủy tinh (GTNV 2 )
» [ Top 6 chòm sao có trái tim thủy tinh ]
» 12 chòm sao ai là “chàng khờ thủy chung” trong tình yêu
» Bình đạm tựa thủy-chap 7
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện học đường :: Hạc giấy và lọ thủy tinh-