Title: Thầm Lặng
Author: sam sam
Pairing: từ từ sẽ rõ.
Raiting: G
Summy: Thầm lặng thôi.
Chap 1. Gia đình tan vỡ
Choang...
Tiếng đổ vỡ của bình sứ vang lên trong căn nhà rộng lớn. Người phụ nữ đôi mắt đỏ, hét vào người đàn ông trước mặt:
- Tôi muốn ly hôn. Tôi sẽ mang con đi.
Người đàn ông có vẻ mệt mỏi xoa hết thái dương chậm rãi nói:
- Nếu em muốn ly hôn anh đồng ý nhưng anh sẽ không giao 2 đứa con cho em được.
Người phụ nữ hừ lạnh người đàn ông:
- Vậy mỗi người nuôi 1 đứa. Tôi sẽ mang Cự Giải đi.
- Không được, anh sẽ nuôi Cự Giải.
- Anh không có quyền lựa chọn. Chăm sóc tốt cho Xử Nữ vào. Hẹn gặp lại ở toà án.
Nói xong người phụ nữ xoay người sang 2 đứa trẻ đang nhìn họ, cô cúi người ôm một đứa khẽ nói:
- Xử Nữ, mẹ xin lỗi vì không thể chăm sóc con nữa rồi.
Rời khỏi cái ôm đưa tay quệt nước mắt người phụ nữ một tay kéo vali, một tay nắm đứa trẻ còn lại nói:
- Cự Giải chúng ta đi thôi.
Nhìn bóng lưng mẹ dắt tay chị rời đi cô bé Xử Nữ vội nắm tay ba hoảng loạn nói:
- Ba. Ba mau giữ mẹ và chị đi mà.
Người đàn ông khuỵ gối đối diện với Xử Nữ ôm cô bé vào lòng, xoa đầu nó khẽ nói:
- Xử Nữ, ba xin lỗi. Ba không thể. Ba và mẹ ly hôn rồi.
Nó ngơ ngác trong cái ôm của ba. Dù còn nhỏ nhưng nó hiểu ly hôn là gì. Vậy là từ nay ba mẹ nó mỗi người một nơi, nó và chị nó sẽ không ở cùng nhau nữa. Không, nó không muốn, nó không muốn ba mẹ ly hôn. Đẩy ba ra nó hét lên:
- Ba. Con ghét ba.
Nói xong nó vùng ra khỏi nhà mặc tiếng gọi phía sau của ba nó. Nếu ba không đồng ý thì nó sẽ xin mẹ nó đừng ly hôn. Thấp thoáng nhìn mẹ và chị nó đang chuẩn bị lên taxe nó vội đuổi theo hét lên:
- Mẹ. Mẹ và chị đừng đi mà. Mẹ đừng ly hôn mà.
Cự Giải định chạy về hướng Xử Nữ thì bị mẹ nhét vào xe. Bà quay lại nhìn Xử Nữ nhắm mắt nói:
- Xử Nữ con vào nhà đi. Mẹ xin lỗi.
Nói xong bà dứt khoát ngồi vào xe kêu tài xế chạy đi. Xử Nữ vừa khóc vừa chạy theo xe, nước mắt thấm đẫm mặt, giọng nấc lên:
- Mẹ ơi, đừng đi mà. Đừng bỏ con. Huhu.
Mưa bắt đầu rơi, thân hình nhỏ bé, đôi chân ngắn cứ chạy lại té ngã máu đầu ngối không ngừng chảy nhưng cô bé vẫn gắng đuổi theo chiếc xe taxi chở mẹ và chị nó đang càng ngày càng xa nó. Mưa trắng xoá, cả người nó ướt đẫm, nó ngã xuống mặt đường, cả người lạnh run lên, đôi mắt vô hồn nhìn theo chiếc xe không có dấu hiệu dừng lại khuất dần trong màn mưa.
Ba nó đuổi đến kịp nhìn cảnh tượng trước mặt mà đau lòng vội ôm lấy nó nói:
- Xử Nữ ba xin lỗi. Hãy hiểu cho ba mẹ.
Lòng nó trống rỗng. Nó hiểu cho ba mẹ vậy còn ai hiểu cho chị em nó đây?