ngansin_Tiara Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Danger world Wed Apr 16, 2014 8:51 pm | |
| Tên fic: Danger World Author: Ngânsin (cứ gọi là Sin cho nhanh) Category: Khoa học – Viễn tưởng (có chíu xíu là không tưởng), Drama, MFA, chém giết, máu me, hỗn độn, … Lịch post: Không xác định Warning: ~ Lúc viết cái fic này là lúc “bệnh” hoang tưởng của ta trở nặng, nên nội dung mỗi chap hay hay không là do lúc “bệnh” tái phát (tức là theo cảm hứng). ~ Không gây war, spam trong topic. ~ Cấm đọc chùa ở mọi hình thức. Phải cmt ý kiến cho ta còn rút kinh nghiệm và động lực post chap. Summary
“Cái thế giới quái nào đây???? – Tôi hỏi với vẻ mặt ngơ ngác như con nai vàng. À thì … có thể nó là cái kết của nơi này chăng??? – Người đó chỉ cười nhạt đáp lại tôi bằng cái nét mặt thờ ơ.
Kết cái gì khỉ gì mà kết??? Thế giới của ta đâu có hoang tàn tới vậy! – Tôi gông cổ lên mà cãi. Sự thật là không thể nào tôi chấp nhận được cái khung cảnh ở trước mặt mình. Nó … trông như đống phế liệu vậy. Vậy chắc có lẽ là tại “nó” đó! – Vẫn như thế, người đó nhìn tôi.
“Nó” … – Tôi lặng người, chết sững một chỗ, giọng tôi nhỏ dần – Hiểu rồi, ra là vậy! Còn cách chứ??? Có cậu ta lo rồi! Nhưng … – Người đó nhìn xa xa vô định, mang chút buồn.
Không thể được!!! – Tôi sốc đến rợn người – Nếu thế thì … không phải … … – Người đó không lên tiếng nữa. Nhưng khuôn miệng vẫn hiện hữu rất rõ cái “từ” đó.” Ưm … nếu tôi không nhầm thì đây là … Nó – Một thế giới tương lai, nhưng lại cực kì hoang vắng và điêu tàn. Chỉ còn sót lại đám sương mù và đêm tối.
Họ – Những con người sa ngã. Đã vì sự khát khao quyền lực mà trở nên tàn nhẫn.
Nhưng – Đâu đó vẫn có cái gọi là “Nhân tính” sâu thẳm trong tâm hồn. Tuy nhiên, việc thể hiện ra nó là điều rất khó, thậm chí là không thể nào!
Và – Trong đó, vài đứa trẻ có những khả năng đặc biệt mà Thượng Đế đã ban cho để chúng có thể thích nghi với cái môi trường “mạnh được yếu thua” này.
Cũng vì vậy, các thế lực lại ráo riết tìm họ chỉ để phục vụ cho kế hoạch tàn ác của mình.
Những người máu lạnh đó có chịu buông tha cho dục vọng của chính mình?
Và thứ giúp họ bỏ xuống tất cả được gọi là gì? Họ sẽ ra sao? Khi nơi đây hoàn toàn xứng với cái danh xưng – Danger world!
…
Được sửa bởi ngansin_Tiara ngày Tue May 06, 2014 4:07 pm; sửa lần 3. |
|
libra1999 Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: Danger world Wed Apr 16, 2014 10:19 pm | |
| trình bày ổn phần GTND cx được~ mau ra GTNV =w= ta hóng a~~~ |
|
~JamBông~ Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: Danger world Thu Apr 17, 2014 8:38 am | |
| chờ nhé |
|
Ploy♥ Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: Danger world Thu Apr 17, 2014 9:59 am | |
| Hị hị :"> Sum hấp dẫn, trình bày chuẩn k cần chỉnh, hóng a~ :"> yêu tác giả quá nhèo :"> |
|
ngansin_Tiara Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: Danger world Thu Apr 17, 2014 6:39 pm | |
| Ờm! Thật ra thì ta c~ hk bik truyện sẽ đi về đâu nữa Mà thôi kệ, tới đâu hay tới đóa |
|
Sponsored content | Tiêu đề: Re: Danger world | |
| |
|