Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 ~Magic~ (Chap 1)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
cuulonton
Học sinh nhà Lửa
cuulonton
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aries
Tổng số bài gửi : 1417
Birthday : 10/04/2002
Join date : 24/09/2013
~Magic~ (Chap 1) Empty
Bài gửiTiêu đề: ~Magic~ (Chap 1)   ~Magic~ (Chap 1) Icon_minitimeSun Apr 27, 2014 6:58 pm

Chap 1: Cuộc gặp mặt





  ~IOI~



  


    Quán cà phê Mug Mug trên con phố Abx là một quán nhỏ, nhưng rất đặc biệt vì nó luôn thu hút rất nhiều người. Quán cà phê ấy do hai chị em Capriel và Ariel làm chủ và nó là của ba mẹ họ khi mất để lại, xem như là một khoản tài sản nhỏ để họ kiếm tiền sống qua ngày. Họ được giúp đỡ bởi những người bạn vô cùng thân thiện và tốt bụng. Dù rất ít người nhưng vẫn làm hài lòng khách, mới khi ra về thì khách hảng đều mỉm cười vui vẻ. Số tiền kiếm được, mặc dù không nhiều nhưng vẫn đủ để trang trải cho cuộc sống của hai chị em họ




 




    Hôm nay là một ngày Chủ nhật đẹp trời, quán cà phê không mở cửa. Đơn giản là họ...lười và có thể là do ít khách. 4 người họ quyết định sẽ đi chơi, một điểm nào đó gần nhưng có thể tha hồ giải trí xả stress.Capriel, Candy và Scorpian đều muốn đến thư viện thành phố, duy chỉ có Ariel là khóc lóc không muốn đi:




 




 _ Em không đi đâu chị à! Em muốn đến Diamond hay đ6u đó chơi được. 




 




 _ Không đi thì ở nhà nhé! - Capriel nói dứt khoát rồi xoay gót bước đi




 




 _ Khoan, khoan chờ...em...em cũng đi vậy! - Ariel ngậm ngùi nói, dáng đi lù đù cực kì đáng thương




 




 _ Vậy thì nhanh lên! - Scorpian nói ngắn gọn rồi đội chiếc nón màu dạ quang lên đầu, phong cách đậm chất...play boy.




 




    Ariel nhanh chóng thay đồ, áo sơ mi gọn nhẹ cùng chiếc quần short trắng đúng phong cách cá tính. Candy mỉm cười hiền hòa, nhẹ xoay người bước đi, cô mặc chiếc váy jean và đôi giày cao gót màu kem. Còn Capriel, rất thanh lịch nhưng cũng không kém phần nhẹ nhàng trong chiếc quần jeans dài và áo thun màu sapphire. Cùng đến thư viện a~




      



~IOI~



 _ Không biết cổ mời tới làm gì nữa? – Aqurius làu bàu, lấy tay quệt những giọt mồ hôi chảy dài trên trán. Cậu vận chiếc áo màu dạ quang có cổ tay ngắn, quần lửng và chiếc giày đủ màu. Rất dị nhưng cũng lạ a~




 _ Thì tới sẽ biết thôi! - Taurick theo sau khẽ thở dài. Cậu mặc chiếc áo thun bên trong, bên ngoài khoác chiếc áo nhẹ màu lục, mặc quần jean dài và đôi giày thể thao cùng với chiếc ván trượt trông rất...ngầu a~

    


    Khi Taurick vừa dứt lời, cách họ không xa xuất hiện hai cô gái xinh xắn đứng trước một quán ăn nhỏ. Đó là hai cô gái Libras và Sagitsa. Libras ăn vận đơn giản, áo thun và quần ống pát, vừa tôn lên vẻ dịu nhẹ vừa thanh lịch. Còn Sagitsa, vẫn như một đứa trẻ, áo phông in hỉnh cây dừa và chiếc quần short trắng tinh cùng đôi giày đế xuồng.







 _ Cuối cùng hai cậu cũng tới rồi. Tụi mình đi thư viện nha! - Sagitsa hào hứng nháy mắt nói




 _ Thư viện? Cậu muốn tới thư viện? - Aquarius và Taurick trố mắt, nhạc nhiên hỏi




 _ Đúng vậy! Lâu lâu mới cũng vui. - Sagitsa bĩu môi

 


 _ Thôi, hôm nay là xin nhật Sagitsa mà, cứ chiều theo ý cậu ấy đi. - Libras nói để ngăn chặn tối đa những mâu thuẫn sẽ xảy ra.




 _ Biết vậy tụi mình không tới. - Aqurius và Taurick lèm nhèm. Họ thực sự không muốn đi, nhưng dù sao đã tới chẳng lẽ lại không đi sao được?! Quyết định đi là quyết định cuối cùng.




~IOI~
    Tại một căn biệt thự rộng lớn và sang trọng, chùm đèn pha lê sáng rực trên trần nhà. Bộ ghế sô - fa bằng da màu kem rất nổi bật và ấn tượng trong một căn phòng với tông màu vàng sáng chói lóa mà sang trọng. Những bức tranh của các ngài bá tước, công tước,...hoàng gia treo hai bên tường. Tại một chiếc bàn tròn, chân bàn nạm những viên ngọc quý, bốn con người ngồi chung quanh.
 
    Không biết họ là ai, nhưng chỉ chắc rằng cả 4 người họ có một mối quan hệ rất thân thiết với nhau, và đặc biệt là con cháu của dòng dỏi quý tộc. Chỉ nhìn qua cácthái độ và lời nói càng tôn thêm sự sang trọng.

 
    Trên chiếc bàn đặt một cái đĩa nhựa hình tròn màu lục có mũi tên nhỏn là tâm của hình tròn. Một người con gái, tên là Leona khẽ xoay xoay chiếc dĩa, cả ba người còn lại khẽ nhếch môi cười nhạt nhưng đôi mắt vẫn ánh lên sự chờ đợi và niềm hi vọng. Mũi tên dừng lại ở dòng cữ "Thư viện Thành phố" trên chiếc đĩa. Người con trai tên Pisces phá lên cười, những người còn lại có chút thất vọng.
  

    Chẳng bí ẩn gì, bốn người họ là bạn thân của nhau từ nhỏ, ba mẹ đều là những nhà tài phiệt hay quý tộc giàu có và có mối quan hệ rất gắn bó với nhau. Họ đang chơi "Xoay dĩa may mắn" - cái tên mới mẻ mà họ tự nghĩ ra. Hôm nay trò chơi này giúp họ chọn nơi để đi đến và tận hưởng niềm vui vào một ngày thứ Bảy nhàm chán. Luật chơi khá đơn giản, mỗi người chọn một nơi và 1 người sẽ xoay mũi tên, mũi tên trúng noi nào thì người chọn nó thắng.



 _ Vậy là thư viện ư? - Gemson vừa nói vừa mân mê lọn tóc vàng óng. Cậu vận áo sơ mi quần jeans cùng đôi giày thể thao Nike đắt tiền



 _ Đành thôi! - Leona khẽ thở dài. Cô ăn vận cực kì cá tính với chiếc áo kiểu màu hồng và chiếc váy ngắn trên gối cùng đôi giày cao gót hàng hiệu



 _ Cảm ơn cậu nhé Pisces! - Virgick nãy giờ im lặng lên tiếng, khẽ vỗ vai Pisces rồi xoay người bước ra cửa lớn. Phong cách của cậu rất đơn giản mà gọn gàng, áo thun trắng và quần đen, đôi...dép vô cùng gọn nhẹ (==")



 _ Không có gì! - Pisces cười vui vẻ rồi lon ton chạy theo sau Virgick. Cậu mặc chiếc áo sơ mi sọc ca rô và chiếc quần lửng, rất trẻ con nhưng rất điển trai.
   

    Leona và Gemson cũng chẳng muốn đi, nhưng quả thục ở nhà chẳng có gì vui. Thôi đành đi đến nơi vốn nhàm chán ấy còn hơn tự tạo ra nhàm chán bằng việc nằm ở nhà.



~IOI~
 _ Vắng nhỉ? - Candy khẽ nói và lảo đảo đôi đồng tử nâu nhạt xung quanh



 _ Càng tốt! - Scorpian lạnh lùng nói rồi chui vào một góc, vừa ngủ vửa ghe nhạc thật thoải mái. Mặc cho 3 cô nàng Capriel, Ariel và Candy thở dài ngao ngán trước sự lười biếng có 1-không-2 của cậu.
    

    Sau đó, cả 3 người đều tìm đọc những quyển sách theo th63 loại mình yêu thích. Capriel thì men theo những kệ sách triết học, truyện dài hay những tác phẩm và tác giả nổi tiếng. Còn Ariel thì lao vào những kệ truyện tranh và truyện kinh dị. Candy lượn mấy vòng trong gian truyện Tình cảm tâm lí, hết đọc quyển này đến quyển khác.



    Ít phút sau, cánh cửa lại bật mở, 8 con người lần lượt bước vào. Ai cũng cá tính, ai cũng có phong cách riêng. Tuy thư viện trống trải nhưng lại tràn ngập tiếng nói cười không ngớt của 12 con người. Cô thủ thư tặc lưỡi không biết mấy lần trước sự ồn ào như vỡ chợ của họ, nhưng sớm biết được cái "hiểm" trong ánh mắt từng người nên đành ngậm ngùi "chịu trận"



~IOI~
    Capriel rảo bước trong khu sách Triết học, cô nhìn quanh như đang tìm kiếm thứ gì đó. Đôi đồng tử màu sapphire ánh lên sự khó chịu khôn tả. Bất chợt, gương mặt cô giãn ra, tia vui ẩn chứa trong ánh mắt khi nãy còn khó chịu. Cô đã tìm thấy quyển sách mình cần, nhưng sao nó cao quá! Cô khá là thất vọng nhưng nhanh chóng vui vẻ khi thấy chiếc thang gần đó. Capriel liền leo lên những bậc thang cao, lấy quyển sách, mừng quá nhảy múa liền...ngã xuống không thương tiếc.



    Đúng lúc đó, Aqurius đi ngang quá, thấy một thân ảnh đang rơi trong vô định liền lao đến đỡ lấy cô. Không may, do "trọng lượng cơ thể" quá nặng nên cả hai ngã xuống đất ê ẩm toàn thân. Nhưng trong cái rủi cũng có cái may, khi ngã hai người vô tình chạm vào tay nhau. Một hơi ấm nhẹ nhưng không hề nhanh truyền vào trái tim 2 người. Capriel khi định thần lại vội vã đứng dậy, Aqurius thì bật dạy với tốc độ ánh sáng, gãi gãi đầu rồi cả 2 nhìn nhau cười xòa.



    Bất chợt, nơi khoé mắt cả hai thấy một quyển sách dày cộm  với trang bìa cứng kiểu như những quyển sách phép thuật bí ẩn. Nhanh như chớp, hai người lao đến giựt quyển sách, một nửa trong tay Capriel còn một nửa trong tay Aquarius. Hai người quên hết những ân nghĩa, sự ngượng ngùng ban nãy mà dồn hết sức lực để giành quyển sách. Tiếng cãi nhau ỏm tỏi vang lên khiến mọi người không khỏi ngạc nhiên đứng nhìn trân trân. Ariel khẽ lắc đầu, cô cứ ngỡ bà chị mình điềm đạm lắm chứ đâu ngờ lại dùng vũ lực như thế kia.



 _ Chị hai à! Từ từ thôi! Có nhất thiết phải dùng vũ lực không? - Ariel vừa chạy vừa nói đầy chán nản



    Câu nói đó khiến Capriel và Aquarius như định hình được những gì mình làm, cả hai giờ mới biết người thì dơ tay lên còn kẻ thì dơ chân lên. Còn vật gây ra sự mâu thuẫn kia chính là quyển sách không danh không phận. Lúc đó, hai người mới bỏ chân tay xuống, cười hì hì nhìn nhau đầy e ngại.



    Không những Ariel, mà những người từ quen tới không quen 2 nhân vật "chính" đều kéo nhau tới để hóng chuyện. Ngay cả Scorpian nằm ườn ra lười biếng cũng buồn nhích mông đến cái nơi vừa xảy ra "cuộc chiến tranh" thảm khốc vừa nãy. Bỗng chốc lúc đó, tiếng chuông điện thoại vang lên khiến cô thủ thư vội vã rời đi.




    Khi 12 con người đã tụ tập gẩn quyển sách, bỗng chốc có 1 thứ sức mạnh nào đó nhấc bổng họ lên trong chốc lát rồi lại hạ xuống tại chiếc bàn tròn rộng rãi và thoáng mát. Mọi người còn chưa hết ngỡ ngàng thì bỗng dưng có một giọng nói lạ lẫm phát ra:



 _ Các ngươi hãy mở quyển sách ấy ra đi!
   

    Cả đám còn đang loay hoay đầy bối rối, bất chợt một cơn gió nhẹ thoảng qua, vài trang sách lật mở rồi đóng lại, như muốn gây sự chú ý. Sagitsa cũng chẳng hiều gì, khẽ lật sách ra thật nhẹ nhàng, mọi người loay hoay mãi bỗng nín thở khi thấy Sagit lật quyển sách ra. Không gian nặng nề khó tả, mọi hơi thở như bị nén lại. Ngay cả Capriel và Scorpian vốn gan dạ cũng rất hồi hộp. Ròi khi trang sách mở ra, mọi người thở phào nhẹ nhõm vì trang sách...trống không :v.



    Bỗng chốc, một thứ ánh sáng chói lóa hiện ra, soi sáng khắp căn phòng. Những dòng chữ mờ ảo dần hiện ra, ngày một rõ hơn. Nét chữ thanh mảnh ngay hàng thẳng lối và cực kì đẹp:



 "Ngày mai, 5 giờ sáng tại bến xe Thành phố. 1 trong các ngươi không đến thì tất cả sẽ chết hết"



    Câu nói tưởng chừng giản đơn lại mang hàm ý đe dọa đến như vậy. Tim mọi người như ngừng đập bởi sự sợ hãi dâng cao. Nếu họ không đến thì không những sinh mạng của họ mất đi, mà những người còn lại cũng chẳng thể sống được. Bất chợt, một cơn gió nhẹ thoảng qua, dòng chữ ban nãy biến mất, thay vào đó là những lời nhắn nhủ nhẹ nhàng gấp bội lần so với lời đe dọa đáng sợ:



"Các người hãy nhanh chóng kết bạn với nhau, để cầu cho tất cả được bình yên và sống sót"



    Nhờ câu nói đó mà 12 con người hoàn toàn xa lạ với nhau(có một vài người đã quen) nhanh chóng đứng dậy trò chuyện lảm quen. Họ nghĩ đó là những gì mình có thể làm, không những vì lợi ích cá nhân mà còn vì nhiều người. Và cuối ngày hôm đó, từ những kẻ xa lạ họ đã trở thành những người bạn của nhau.



~ End Chap 1 ~



p/s: Chap này nói về cuộc gặp mặt của 12 chòm sao và việc họ làm quen với nhau. Chap 2 sẽ tiết lộ lí do họ được chọn để tham dự hội đồng phép thuật ~Magic~.

p/s 2: Mọi người đọc nhớ cmt để t/g rút kinh nghiệm nha. Nếu cho like thì càng tốt =))






   

   

   

 
libra1999
Học sinh nhà Khí
libra1999
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 1888
Birthday : 03/10/1999
Join date : 03/01/2014
~Magic~ (Chap 1) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: ~Magic~ (Chap 1)   ~Magic~ (Chap 1) Icon_minitimeSun Apr 27, 2014 7:16 pm

aizzz.... :v có chút hồi hộp a~

ta hóng nha đồng chí Sói Lửa iu vấu :3 

p/s: có đôi ba chỗ lỗi type :v nag edit lại nhá~
 
cuulonton
Học sinh nhà Lửa
cuulonton
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aries
Tổng số bài gửi : 1417
Birthday : 10/04/2002
Join date : 24/09/2013
~Magic~ (Chap 1) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: ~Magic~ (Chap 1)   ~Magic~ (Chap 1) Icon_minitimeSun Apr 27, 2014 7:17 pm

libra1999 đã viết:
aizzz.... :v có chút hồi hộp a~

ta hóng nha đồng chí Sói Lửa iu vấu :3 

p/s: có đôi ba chỗ lỗi type :v nag edit lại nhá~

Ok, thanks đồng chí Boss Sói. Ta sẽ edit lại sau :v
 
Sponsored content
~Magic~ (Chap 1) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: ~Magic~ (Chap 1)   ~Magic~ (Chap 1) Icon_minitime

 
 

~Magic~ (Chap 1)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» ~Magic~chap 1-Chiếc cúp Qruitz
» 12 chòm sao và vùng đất mang tên Magic(Chap 1)
» ~Magic~
» ~Magic~ (GTNV)
» ~Magic~ (Couple)
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện thần thoại, phép thuật :: ~Magic~-