|
|
Tác giả | Thông điệp |
---|
Hoàng Kim Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: 1) Người đẹp và quái vật Fri Apr 25, 2014 10:56 am | |
| Xử Nữ mới được một bá tước trẻ tuổi trong vùng mời làm gia sư riêng cho ba đứa em bé nhỏ của ngài ta. Chúng đều là những đứa trẻ kháu khỉnh và được dân làng yêu mến, thế nhưng, dạo gần đây nơi lâu đài ấy lại rộ lên những tin đồn ma quái không hay ho cho lắm, thành ra mọi người ít lai vãng đến gần đó hẳn dù trước đây lâu đài của vị bá tước này là nơi luôn luôn diễn ra những cuộc vui thâu đêm suốt sáng, không lúc nào là không có tiếng cười chộn rộn vui vẻ. Khi mới nhận được tin con gái được mời làm gia sư riêng cho ba đứa em của bá tước, cha mẹ Xử Nữ đã hết sức khuyên can con gái bởi họ có dự cảm không lành về lâu đài đó. Thế nhưng, nhìn tình cảnh nghèo đói hiện giờ và cha mẹ cùng những đứa em nheo nhóc chẳng đủ cái ăn, Xử Nữ không thể đành lòng ngồi yên được nữa. Nhất là khi cha mẹ cô đang định gả cô cho một gã vừa giàu xổi lên trong vùng để cứu gia đình khỏi cảnh đói kém này. Kiên quyết từ chối cái gã giàu xổi kia, Xử Nữ khăn gói chuẩn bị lên đường. Cha mẹ cô không tiễn, bởi họ nghĩ rằng một cô gái không chịu an phận và nghe theo sự sắp xếp của cha mẹ như Xử Nữ thì sẽ chóng gặp những điều không hay rồi lại chạy về khóc lóc với cha mẹ mà thôi. ~~o0o~~ Cỏ dại mọc lan ra khắp nơi, che phủ lối mòn nhỏ bé dẫn đến tòa lâu đài tuy tráng lệ nhưng từ lâu đã chẳng còn được chăm sóc cẩn thận. Chào đón Xử Nữ là một người phụ nữ đã luống tuổi với khuôn mặt nghiêm trang và gọng kính mạ vàng ngự trên sống mũi có phần hơi hếch lên phần nào che đi đôi mắt sắc lẹm đang soi mói Xử Nữ từ trên xuống dưới. Xử Nữ khẽ cúi đầu chào và bà ta nói, chất giọng rin rít vô cùng khó nghe khiến người ta có cảm giác như mỗi lời bà ta nói là hàng ngàn mũi kim châm vào người vậy:- Cô là Xử Nữ?- Dạ.- Ngài bá tước có một lá thư muốn gửi cô.Vừa nói bà ta vừa đưa ra một phong thư màu đỏ mận với con dấu cầu kỳ bằng vàng đính ở giữa. Xử Nữ nhận lấy lá thư và mở ra đọc. Thật ra trong thư cũng chẳng có gì ngoài những lời dặn dò về giờ giấc của lũ trẻ, thế nhưng, điều làm Xử Nữ chú ý lại là một dòng chữ nhỏ ở phía cuối bức thư: “Đừng đi theo tiếng dương cầm” ~~o0o~~ Xử Nữ vô tình thấy những đứa trẻ đó khi cô đang bước theo sau người phụ nữ nọ, hóa ra bà ta là quản gia của nhà này. Khi bà ta đang chỉ cho cô thư viện – nơi mà cô sẽ dạy học cho ba đứa trẻ, cô chợt nhác thấy bóng hai đứa con trai và một đứa con gái đang ngồi đọc sách vô cùng ngoan ngoãn nơi góc phòng. Ánh mắt chúng thoáng chút sầu thảm, nhưng ngay khi vừa nhìn thấy Xử Nữ, ánh sầu thảm đột ngột biến mất, thay vào đó là sự vui vẻ, và chẳng hiểu sao…Xử Nữ tìm thấy cả những tia hy vọng lấp lánh. Bà quản gia tằng hắng mấy cái rồi lại nói bằng cái giọng rin rít khó nghe:- Từ nay cô Xử Nữ đây sẽ là gia sư của các thiếu gia và tiểu thư…Bà ta chưa kịp nói hết câu, bọn trẻ đã hét lên sung sướng và lao đến ôm chặt lấy Xử Nữ trong khi nhảy nhót vòng quanh:- CHỊ ĐẾN RỒI!!!!- BỌN EM ĐÃ ĐỢI NGÀY NÀY LÂU LẮM RỒI!!!- CHỊ ĐẾN RỒI!!!Xử Nữ thật sự không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra và dường như bà quản gia cũng vậy, nhưng khi bà ta vừa tằng hắng mấy tiếng thì chợt, ba đứa trẻ lập tức dừng ngay biểu hiện vui mừng hạnh phúc và ném cho bà ta những cái nhìn vô cùng đáng sợ, đáng sợ đến mức Xử Nữ cũng thấy rùng mình. Đứa con gái nhỏ bé đang ôm Xử Nữ nhẹ nhàng nói như để trấn an cô:- Chị đừng sợ.- Phải đó, đừng sợ.Một trong hai thằng con trai nói trong khi thằng còn lại lẳng lặng ra hiệu cho bà quản gia rút ra ngoài trước khi nói: - Em là Ma Kết. Em sinh đôi của em – nó chỉ sang đứa con trai còn lại – là Thiên Yết, còn em gái em là Song Tử.- Chị là Xử Nữ.Xử Nữ khẽ nói. Dường như cô đã bắt đầu cảm thấy bầu không khí kỳ lạ trong ngôi nhà này rồi. Những đứa trẻ này khác hẳn với tưởng tượng của cô, chúng chắc chỉ kém cô một hay hai tuổi gì đó là cùng. Xử Nữ chợt để ý đến Song Tử. Khác với vẻ chín chắn đến đáng sợ của hai ông anh, con bé lại mang thần thái vô cùng đáng mến, hệt như một đứa trẻ con mới lên ba vậy. Đôi mắt đen của nó trong một phần giây đã khẽ đưa về phía góc phòng, nhưng chỉ một phần giây cũng đủ để Xử Nữ ngoái nhìn theo. Nằm ở đó, sâu trong góc tối nhất của thư viện là một bức chân dung kỳ lạ. Kỳ lạ là bởi trong khi tất cả những bức chân dung khác đều được trưng bày khắp những hành lang mà Xử Nữ đã được bà quản gia dẫn qua thì bức chân dung này lại nằm lặng lẽ trong góc tối, cô độc đến đáng thương. Cô vốn định đến gần xem bức chân dung, nhưng Ma Kết chặn lại:- Cũng gần đến giờ ăn trưa rồi, chị cùng ăn với bọn em nhé.Rồi nó khoát tay một cách điệu nghệ mời Xử Nữ cùng đi trong khi Thiên Yết đã mở sẵn cửa chờ đợi còn Song Tử thì đang nhảy nhót vui vẻ xung quanh. Chợt lúc ấy, tiếng dương cầm vang lên.
Được sửa bởi Hoàng Kim ngày Fri Apr 25, 2014 2:35 pm; sửa lần 3. |
|
| | cuulonton Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: 1) Người đẹp và quái vật Fri Apr 25, 2014 11:05 am | |
| Hay quá! Có truyện ma để coi rồi a~ Dạo này chị thích thể loại Tình - Dị nhỉ (thể loại em tự nghĩ ra ) Dù sao em vẫn hóng |
|
| | libra1999 Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: 1) Người đẹp và quái vật Fri Apr 25, 2014 11:12 am | |
| có tr để đọc tiếp rùi hắc hắc em hóng típ nha ss Kim iu dấu như con gấu :"> |
|
| | Hoàng Kim Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: 1) Người đẹp và quái vật Fri Apr 25, 2014 11:18 am | |
| @cuu: trn này k kinh dị đâu e tình cảm 100% đấy @lib: í hí |
|
| | cuulonton Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: 1) Người đẹp và quái vật Fri Apr 25, 2014 11:38 am | |
| @Kim: Ríu lì? Phải suy nghĩ lại à nha |
|
| | Princess Lily Rose Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: 1) Người đẹp và quái vật Fri Apr 25, 2014 1:22 pm | |
| Ố, hóng a~~~~~
Mà anh nam chính là bá tước ạ? |
|
| | Hoàng Kim Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: 1) Người đẹp và quái vật Fri Apr 25, 2014 2:38 pm | |
| ờ hờ hờ, c sẽ k spoil đâu |
|
| | Princess Lily Rose Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: 1) Người đẹp và quái vật Fri Apr 25, 2014 2:59 pm | |
| Em không yêu chị nữa đâu TT^TT |
|
| | oOSóiNâuOo Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: 1) Người đẹp và quái vật Fri Apr 25, 2014 3:38 pm | |
| Lúc nàng hỏi con trai bá tước gọi là gì ta còn tưởng lqan tới chuyện kia k ngờ hóng nha hóng nha |
|
| | Hoàng Kim Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: 1) Người đẹp và quái vật Fri Apr 25, 2014 6:22 pm | |
| @lily: sorry babe TTvTT @sói: truyện j a~? |
|
| | ♥ Mon Nô ♥ Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: 1) Người đẹp và quái vật Fri Apr 25, 2014 7:53 pm | |
| hay quá luunn ý |
|
| | Hoàng Kim Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: 1) Người đẹp và quái vật Fri Apr 25, 2014 9:18 pm | |
| @Mon Nô: cảm ơn e |
|
| | ~JamBông~ Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: 1) Người đẹp và quái vật Sat Apr 26, 2014 11:23 am | |
| hóng nha chị |
|
| | oOSóiNâuOo Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: 1) Người đẹp và quái vật Sat Apr 26, 2014 2:36 pm | |
| chuyện 4rum ý |
|
| | Hoàng Kim Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: 1) Người đẹp và quái vật Sat Apr 26, 2014 9:11 pm | |
| @Jam: cười cái chi @Sói: ủa chuyện 4rum thì lqan j đến bá tước? o.O |
|
| | ~JamBông~ Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: 1) Người đẹp và quái vật Sat Apr 26, 2014 9:13 pm | |
| vì nó chả có gì buồn cười |
|
| | Hoàng Kim Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: 1) Người đẹp và quái vật Sat Apr 26, 2014 9:22 pm | |
| từ bao h Jam đã trở nên nhạt nhẽo như vầy |
|
| | ~JamBông~ Giới tính : |
Zodiac : |
| |
| | Princess Lily Rose Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: 1) Người đẹp và quái vật Sat Apr 26, 2014 9:25 pm | |
| Hai người tình cảm quá ha ><
Tớ không làm bóng đèn nữa, lăn đây~
Cơ mà chị Kim, em đổi ý rồi, em yêu chị nhiều a~ |
|
| | ~JamBông~ Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: 1) Người đẹp và quái vật Sat Apr 26, 2014 9:26 pm | |
| bó tay lily |
|
| | Princess Lily Rose Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: 1) Người đẹp và quái vật Sat Apr 26, 2014 9:28 pm | |
| Đây là topic truyện của đại boss a, nàng với ta không nên spam, kẻo lên bảng đen tập thể đấy >< P/s: Hóng chương 3 a~ |
|
| | ~JamBông~ Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: 1) Người đẹp và quái vật Sat Apr 26, 2014 9:29 pm | |
| *cười* ss tha lỗi |
|
| | Hoàng Kim Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: 1) Người đẹp và quái vật Sat Apr 26, 2014 9:34 pm | |
| @Jam: c rời bỏ e khi nào @Lily: ơ chứng tỏ trc h e ghét c à p.s: bh 2 đứa ms nhớ ra ta là đại boss sao......... |
|
| | ~JamBông~ Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: 1) Người đẹp và quái vật Sat Apr 26, 2014 9:35 pm | |
| k nhớ có sao k chị |
|
| | Princess Lily Rose Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: 1) Người đẹp và quái vật Sat Apr 26, 2014 9:44 pm | |
| @Kim: Trước giờ em toàn nhớ chị là một người chị đứng đầu forum a~ TTvTT
Đâu có, em vốn đã yêu chị giờ lại càng yêu hơn :'3 |
|
| | Sponsored content | Tiêu đề: Re: 1) Người đẹp và quái vật | |
| |
|
| | |