Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 14

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : 1, 2  Next
Tác giảThông điệp
Takitori_cancer
Học sinh nhà Nước
Takitori_cancer
Giới tính : Nữ
Zodiac : Cancer
Tổng số bài gửi : 275
Birthday : 26/06/1999
Join date : 04/01/2014
12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 14 Empty
Bài gửiTiêu đề: 12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 14   12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 14 Icon_minitimeSat May 10, 2014 8:23 pm

Chap 14: Nguy hiểm cận kề:
 
-MINAMI….MINAMI…..- 12 cung hoàng đạo vẫn cố gắng gọi cô gái trẻ bí ẩn dậy.
 
 
Bỗng….xoẹt…xoẹt…….
 
-Á……
 
Tiếng kêu của Sư Tử vang lên làm các chòm sao còn lại giật mình, khi họ quay ra, họ thấy trên vai Sư Tử có vết cào dài ngoằng, vết thương khiến cho tay Sư Tử rỉ máu làm những người còn lại đều hoảng hốt, họ nhanh chóng nhìn thấy 1 đàn dơi màu đen với đôi cánh to rộng lớn hơn loài dơi bình thường, đôi mắt thì đỏ vằn như máu, 2 cái răng nanh của chúng nhọn hoắt và dài vô cùng. Đàn dơi quỷ đậu trên cây phải đến cả nghìn con, tất cả chúng đều gầm gừ như hận thù 1 điều gì đó khiến cho 12 chòm sao của chúng ta đều lạnh xương sống, tuy đông như vậy nhưng chúng chỉ đứng im ở trên cây nhìn họ với đôi mắt đỏ rực đầy hận thù. Bỗng nhiên, từ đâu, 1 giọng nói điềm tĩnh và lạnh lùng vang lên phá tan bầu không khí im lặng và nặng nề:
 
-Tấn công chúng đi!
 
Giọng nói vô cùng nhỏ nhưng nó như công tắc bật lên, cả đàn dơi rít lên 1 tiếng rồi chúng lao vào tần công 12 chòm sao 1 cách khát máu và tàn bạo.
 
-TẤT CẢ MỌI NGƯỜI MAU CHẠY VÀO LỀU NGAY!
 
Tiếng Xử Nữ vang lên ra lệnh cho tất cả cung hoàng đạo cùng nhau chạy cuống cuồng vào lều, nhưng chiếc lều quá nhỏ bé và mỏng manh nên không thể cầm cự lâu hơn nữa, bọn dơi quỷ cứ tấn công liên tục vào căn lều nhỏ bé, chúng cào cắn phá khắp bên ngoài lều. Tuy có được sức mạnh từ 2 thiên thần nhưng 12 chòm sao của chúng ta thật sự gặp vấn đề đó là…không biết sử dụng nên họ chỉ có thể chạy:
 
-Làm thế nào đây! Bọn chúng sắp vào được rồi!-Bạch Dương lo lắng nhìn lên trần
 
-Chúng ta sao có thể quên hỏi cách sử dụng sức mạnh cơ chứ!-Song Tử bực tức.
 
-Giờ có lẽ người biết chỉ có cô nàng Minami này thôi, nhưng cô ta đang thế kia thì!- Ma Kết vừa nói vừa liếc nhìn Minami đang ngất trên vai Sư Tử.
 
-Cô ta đúng là vướng víu quá!-Nhân Mã nói.
 
-Để tôi!- Bảo Bình tiến lại gần Minami, Sư Tử thấy vậy liền đặt cô ấy xuống, Bảo Bình lấy trong túi 1 lọ thuốc dài, cao cao, bên trong lọ thuốc có chứa 1 thứ dung dịch màu xanh nước biển đặc sánh lại.
 
-Lọ thuốc đó là gì vậy?-Kim Ngưu hỏi.
 
-Đây là thuốc thu nhỏ tôi mới sáng chế!
 
-Có ngộ độc không? Tôi nghi cô đấy! - Kim Ngưu nói vẻ nghi ngờ.
 
Bảo Bình chỉ lườm khẽ Kim Ngưu 1 cái và nói:
 
-Anh yên tâm, sau khi được trao sức mạnh, kiến thức về hóa học tôi đều có đầy đủ nên khỏi lo đi! Bộ anh lo cho cô ta hả?
 
-Gì chứ! Chỉ là tôi sợ cô ấy mà chết thì chúng ta làm sao ra khỏi khu rừng này được thôi!- Kim Ngưu chống trả.
 
Bảo Bình chả nói gì, cô khẽ quay đi, đưa tay mở nắp lọ thuốc, rồi cho Minami uống. Vừa uống xong, lập tức Minami biến thành bé xíu, chỉ nhỏ bằng lòng bàn ta, Bảo Bình cho Minami vào 1 cái hộp nhỏ và để vào trong túi.
 
-Yên tâm, trong dung dịch thu nhỏ có chứa 1 chất giúp chữa trị vết thương nên cô ấy sẽ sớm tỉnh lại thôi!
 
-May mà có cậu, Bảo Bình à!- Song Ngư nói.
 
-Dẹp chuyện đó đi, giờ chúng ta phải làm sao! - Thiên Yết im lặng nãy giờ lên tiếng
 
-Chúng ta thử gọi bọn linh thú ra cái đã!-Thiên Bình nói.
 
-Nhưng chúng đâu có chịu ra! - Cự Giải nói.
 
Vừa dứt lời, bỗng dưng cả căn lều phát sáng, đám linh thú xuất hiện, chúng biến thành những tinh thể bay vòng quay 12 chòm sao, 12 chòm sao đều được một luồng sáng trắng đưa lên, chỉ thấy có cái gì đó nhập vào người, luồng sáng vụt tắt, 12 chòm sao cũng hạ xuống, đám linh thú biến mất và….
 
-Chuyện gì vừa xảy ra vậy? - Cự Giải hỏi
 
-Không biết nữa….
 
BÙM………Tiếng động lớn vang lên khiến mọi người quay lại nhìn về phía phát ra tiếng động và người đó chính là Ma Kết…họ vô cùng ngạc nhiên khi thấy anh đang sử dụng những tia chớp và tạo ra tiếng động đó!
 
-Sao cậu lại làm được vậy, Ma Kết? -Nhân Mã hỏi
 
-Tôi đã nghi ngay từ đầu rồi, lúc chúng ta có cảm giác bị cái gì đó chiu vào cơ thể chính là do các linh thú đã chui vào, tôi nghĩ chúng không dùng để đi lại mà dùng để tạo sức mạnh cho chúng ta! -Ma Kết giải thích.
 
-Tôi hiểu rồi, vậy là chúng ta có sức mạnh rồi phải không?-Xử Nữ nói.
 
-Đúng vậy! - Ma Kết gật đầu.
 
-Vậy thì, đi diệt sạch lũ dơi này thôi nào! - Song Tử nói.
 
                                                         ***
 
Vù….vù…vù….Nhân Mã sử dụng sức mạnh gió làm thổi bay căn lều đã bị lũ dơi tàn phá xơ xác qua 1 bên, đồng thời cũng khiến cho lũ dơi dạt xuống để các cung còn lại thi triển phép thuật. Anh dùng chiếc cung tên thần bắn liên tiếp hàng loạt mũi tên bạc bay về phía bọn dơi quỷ khiến chúng chết như rạ.
 
Xoẹt…xoẹt…..Bạch Dương thì Sử dụng thanh kiếm của mình và bằng tốc độ cùng sự dẻo dai, cô đã giết được hàng trăm con dơi. Kim Ngưu sử dụng cây trượng thần kêu gọi khu rừng tạo ra hàng ngàn dây leo cuốn chặt tất cả chúng lại. Ma Kết thì sử dụng sấm chớp làm cho hàng trăm con dơi cháy đen thui. Song Ngư kêu gọi sóng thần hủy diệt khiến cho hàng vạn con nữa chết. Cuối cùng, Xử Nữ sử dụng sức mạnh ánh sáng khiến cho lũ dơi không chịu được và tan biến thành mây khói. Vậy là chưa cần vận dụng hết sức mạnh thì đàn dơi quỷ đã chết hết, dưới chân 12 chòm sao có hàng trăm xác con dơi cũng đang dần tan biến và hòa vào không khí. Các chòm sao mệt lả, họ đang định nghỉ ngơi thì….
 
Bộp…bộp…bộp….tiếng vỗ tay chậm rãi và nhẹ nhàng vang lên khiến cho 12 chòm sao đồng loạt quay lại, từ trên cây, 1 cô gái xinh đẹp với mái tóc màu nâu nhạt nhưng đôi mắt thì không có chút hồn người, phía sau lưng cô, 9 cái đuôi trắng mọc dài đang đung đưa 1 cách nhẹ nhàng.
 
-Các người khá lắm, nhưng chưa đủ đâu, thuộc hạ của ta chỉ đang thám thính mà thôi! Trò chơi vừa mới bắt đầu thôi mà!
 
-Cô nói như vậy là sao? - Song Tử tức giận hét lên.
 
-Cô là ai? - Thiên Yết lạnh lùng hỏi
 
-Ta là ai ư? Ta là Sayuki, em gái của Kyubi-chủ nhân của khu rừng này! Ta được lệnh tới đây “chăm sóc” các ngươi đấy!
 
-Cô nói còn nữa là sao?-Xử Nữ hỏi
 
Cô gái không nói gì, chỉ nhếch mép cười một cách thâm hiểm, trong khi 12 chòm sao chưa hiểu gì thì bỗng nhiên mặt đất rung chuyển, các con dơi quỷ hồi nãy đã bị tiêu diệt bỗng dưng hồi sinh, lần này chúng hăng máu hơn lần trước, số lượng cũng đã đông hơn hồi nãy gấp ngàn lần khiến cho con người ta khiếp sợ. Nhếch môi cười cô gái ra lệnh:
 
-Tiêu diệt!
 
Ngay lập tức, đàn dơi khát máu lao như tên bắn vào 12 chòm sao, họ ra sức chống cự nhưng vô ích, đàn dơi quá mạnh, chúng tấn công Kim Ngưu và Bảo Bình khiến tất cả những dây leo đều bị gãy và chúng bao vây lấy anh, Kim Ngưu bị bọn chúng cắn, cơ thể anh đập mạnh vào gốc cây khiến máu từ miệng hộc ra khắp mặt đất, Bảo Bình chỉ biết chế tạo hóa học nên cô không thể bảo vệ được cho Kim Ngưu, chỉ ôm chặt lấy anh không buông, mặc cho bọn dơi lao vào cắn xé. Bọn dơi tấn công Song Tử và Thiên Bình khiến sức mạnh của họ vô ích, chúng phá tan mọi vòng chắn bảo vệ mà Thiên bình lập ra rồi lao vào tấn công, Song Tử liều mình lao vào ôm lấy Thiên Bình, bọn dơi quỷ bao vây khắp người họ, chúng ra sức cào cắn khiến cho Song Tử ngất xỉu, Thiên Bình cố lôi anh tới một chỗ khuất và dùng sức mạnh âm thanh tiếp tục tạo thêm 1 lá chắn dày hơn nhưng cũng không trụ được lâu, lá chắn vỡ tan và bọn chúng đồng loạt ùa vào tấn công. Thiên Yết và Cự Giải cũng không chống cự được, sức mạnh bóng tối của Thiên Yết không thể cầm chân được chúng, còn sức mạnh của Cự Giải lại quá yếu, cô dường như không thể điều khiển được sức mạnh của chính mình nên chỉ đóng băng được 1 phần của bọn dơi, những dải khói đen Thiên Yết tạo ra để trói chân chúng dần tan ra và chúng lại tiếp tục tấn công mạnh mẽ, Thiên Yết buộc phải chiến đấu bằng tay với chúng, anh sử dụng thanh kiếm bóng tối đề cố gắng bảo vệ cho Cự Giải, nhưng cố gắng của anh vô ích, chúng vẫn tấn công dồn dập khiến anh bị thương khắp cơ thể, dòng máu tươi chảy ra loang lổ cả mặt đất, Cự Giải cố gắng sử dụng sức mạnh của bão tuyết nhưng không sao làm được, chỉ tạo được những cơn mưa tuyết nhỏ bé chỉ đủ làm đóng băng 1 lúc, nên họ tiếp tục bị đàn dơi bủa vây lấy khắp cơ thể. Ma Kết và Xử Nữ thì khá hơn, bọn họ kết hợp khá ăn ý nên cũng cầm chân bọn dơi được khá lâu nhưng diệt được con nào thì chúng lại lập tức hồi sinh, thậm chí còn nhân đôi lên, Ma Kết vẫn dùng thanh kiếm chớp của mình chém liên tiếp vào lũ dơi nhưng vô ích, Xử Nữ tạo ra hàng loạt tia sáng xuyên qua từng con dơi những cũng không ích gì, bọn họ cũng bị tấn công còn tàn ác hơn ( vì đông hơn mừ) nên nhanh chóng bị thương nặng. Bên đôi Song Ngư và Nhân Mã cũng chả khá hơn là mấy, Song Ngư sử dụng sức mạnh của mình tạo ra 1 cột sóng cao và dài tầm 4m tấn công vào đàn dơi, Nhân Mã thì sử dụng các cơn lốc cuồng phong cuốn bọn chúng đi nhưng cũng chỉ vô dụng, bọn dơi chỉ bị đẩy lùi và tiếp tục lao lên lên tấn công. Về phần Sư Tử thì anh cố gắng sử dụng những ngọn lửa để thiêu rụi chúng, nhưng vừa cháy thành tro, chúng lại lập tức hình thành lại và tiếp tục tấn công ác liệt, chúng đang chuẩn bị lao vào thì Bạch Dương chạy ra, dùng kiếm ngăn chúng lại nên bị tấn công khá mạnh, vết thương trên cơ thể cô không chịu được nữa, cô ngã quỵ xuống, Sư Tử vội vàng chạy ra đỡ lấy cô, anh tạo ra 1 vòng tròn lửa bao quay để ngăn bọn dơi quỷ lại, Bạch Dương đưa đôi tay rướm đầy máu lên vuốt nhẹ má Sư Tử và thì thầm rằng:
 
-Tôi…cứ mặc tôi đi! ....
 
-Không được, cô điên à! Tôi….tôi đã hứa sẽ bảo vệ cô rồi mà!
 
-Anh…- Bạch Dương không nói gì nữa, im lặng và mỉm cười nhìn Sư Tử đầy ấm áp và thì thầm
 
-Bọn dơi quỷ đó….là bất tử, chúng chịu sự điều khiển của cô gái tự xưng là Sayuki kia , bọn chúng hồi sinh được là nhờ cô ta, anh hãy bí mật tấn công cô ta, tôi…không đủ sức….
 
Dứt lời, Bạch Dương ngất xỉu, Sư Tử đặt cô dựa vào gốc cây và dùng lửa bao quanh để bảo vệ cô rồi điên cuồng lao tới cô gái đứng trên ngọn cây đang nhìn cảnh tượng đẫm máu ở dưới mà mỉm cười không chút cảm xúc. Anh dùng hết sức mình tạo ra 1 quả cầu lửa khổng lồ bay như điên về phía cô gái đó. Vì không kịp phản ứng nên cô ta trúng đòn của Sư Tử rồi ngã từ trên cây xuống, anh nhanh chóng đỡ lấy cô ta và bọn dơi như mất đi sự chỉ huy đều dần dần tan biến.
 
 Khi đàn dơi tàn biến hết, cảnh vật lúc này thật hãi hùng, chỗ cắm trại hồi nãy của 12 chòm sao đều tan hoang hết cả, cây cỏ thì cháy rụi, những ngọn lửa vẫn còn cháy rừng rực, máu loang lổ khắp mặt đất. Các chòm sao thì nằm rải rác trên mặt đất, tất cả bọn họ đều còn sống nhưng tất cả đều bị thương rất nặng, lúc này Minami cũng đã tỉnh lại, cô chui ra khỏi túi của Bảo Bình và lớn lại bình thường, cô vô cùng ngạc nhiên khi thấy cảnh vật tan hoang và trên tay Sư Tử có sự xuất hiện của Sayuki, xung quanh thì các chòm sao nằm bẹp dưới đất không cử động, máu thấm qua lớp áo của họ đỏ thẫm. Như đã hiểu mọi chuyện, Minami sử dụng sức mạnh của mình phục hồi cảnh vật lại nguyên dạng như cũ, vì là tinh linh của khu rừng nên điều này không khó với cô. Rồi cô tạo ra 1 luồng không khí trắng đục bao quanh từng người 1 và đưa họ tập trung vào bên trong căn lều đã được phục hồi.
 
                                                        *******
 
Lọc xọc….lọc xọc…..Minami đẩy 1 chiếc xe nhỏ được làm từ các cành cây vào trong lều và bôi thuốc cho từng người, họ đã ngất đi hơn 3 ngày rồi và chưa có ai tỉnh lại. Việc ăn uống của họ đều do Minami làm, Sư Tử thì kiếm đồ ăn và chăm sóc cho Bạch Dương chu đáo hơn ai hết. Còn cô nàng Sayuki bị trúng 1 đòn của Sư Tử nên giờ cũng chưa tỉnh lại, cô nằm ở 1 căn lều khác được bao bọc bởi kết giới do Minanmi tạo ra để tránh trường hợp cô trốn thoát.
 
-Sao cô lại ở đây??- Xử Nữ là người tỉnh dậy đầu tiên
 
-Cô không nhớ gì sao?
 
-Tôi….không nhớ……-Xử Nữ ôm cái đầu đau như búa bổ của mình và cố nhớ lại mọi chuyện và bỗng cô nhớ ra Ma Kết.
 
-Ma Kết….Ma Kết đâu rồi, anh ấy có sao không! - Xử Nữ choàng dậy bám vào Minami hỏi.
 
-Anh ta không sao, đang nằm dưỡng thương ở kia kìa! - Minami chỉ tay ra góc phòng.
 
-May quá! - Xử Nữ thở phào rồi tiến lại gần Ma Kết vẫn bất tỉnh nhân sự. Cô khẽ nắm lấy bàn tay anh, nhớ lại lúc đó, cô thấy mình thật vô dụng khi để anh ôm lấy bảo vệ cô nên bị thương nặng hơn, từng giọt nước mắt rơi xuống, rơi lên mặt Ma Kết khiến anh mở mắt, trông thấy khuôn mặt Xử Nữ đang khóc, anh giật mình.
 
-Sao…sao…cô lại khóc!
 
-Hả????-  Xử Nữ giật mình vì Ma Kết thức dậy đột ngột.
 
-Tôi có khóc đâu, bụi bay vào mắt đó chứ! - Xử Nữ mặt đỏ gay nhưng cô trốn tránh
 
-Đúng là cô khóc mà! - Ma Kết trêu chọc.
 
-Không là không mà!
 
-Có….- Ma Kết vẫn trêu
 
-Ây dà…mới tỉnh dậy mà lại thấy cảnh 2 người đánh nhau rồi! - Song Tử lên tiếng.
 
-Đúng đó, người ta nói yêu nhau lắm cắn nhau đau mà! - Thiên bình cũng đã tỉnh từ lúc nào.
 
-2 người thì khác gì, vừa tỉnh dậy đã tung hứng được rồi! - Ma Kết chọc lại.
 
-Gì cơ! - Đồng thanh
 
-Ái chà…Ma Kết nói đúng quá chứ lại !- Bảo Bình cũng vừa tỉnh.
 
-A…Bảo Bình, nhờ mấy lọ thuốc của cô mà tôi mới lo được cho mấy người đó, cảm ơn ha! - Minami nói khi trông thấy Bảo-chan thức dậy.
 
-Không có gì, tôi phải cảm ơn cô vì đã chăm sóc bọn này mới đúng!
 
-Ai da…..đau bụng quá đi mất! - Kim Ngưu vừa tỉnh dậy đã nói 1 câu không ngờ tới.
 
-Ủa….sao vậy Ngưu-kun! - Nhân Mã cũng vừa mới tỉnh dậy thấy Ngưu ngưu kêu liền hỏi
 
-Tolet….tolet ở đâu hả? - Kim Ngưu vịn lấy cổ áo của Nhân Mã mà hỏi ( tội Mã Mã quá, KN khỏe thế!)
 
-Ở…ở đâu là sao, ở đây làm gì có! - Nhân Mã vừa ngạc nhiên vừa hãi trước vẻ mặt ĐÁNG THƯƠNG KHÔNG CÒN LỜI NÀO ĐỂ TẢ của Ngưu nhà ta.
 
-Cái gì…….!?
 
-Có đấy….-Giọng nói lạnh lùng vang lên
 
-Ể…Thiên Yết, cậu tỉnh rồi hả, ở đâu nói mau….-Kim Ngưu dường như không chịu được liền buông Mã ra và chuyển sang Yết Yết.
 
-Ở ngoài bụi cây kìa….. =)) -Thiên Yết tỉnh khô trả lời còn Kim Ngưu thì tái mét, các cung còn lại cũng bò lăn ra cười, Song Ngư với Cự Giải vừa tỉnh dậy cũng ôm bụng cười gượng vì bị thương ở bụng.
 
Vèo….vèo….vèo…..Các cung còn đang cười lăn lộn thì Kim Ngưu phi như bay ra khỏi lều.
 
-Cái tên này, ăn gì mà khỏe thế không biết, vừa tỉnh lại đã phi vù vù rồi!-Song Tử thắc mắc.
 
-Minami, Cô cho cậu ấy uống thuốc gì thế? - Ma Kết vẫn cười lăn lộn hỏi.
 
-Thì cái lọ thuốc màu xanh lá cây có đề là thuốc giải đó!
 
-Hahaha…..-Bảo Bình đột nhiên bật cường làm cho cả phòng giật mình.
 
-Sao vậy Bảo-chan? - Thiên Bình hỏi
 
-Cô ấy cho anh ta uống nhầm thuốc xổ rồi, đó là thuốc tôi mới chế, tất cả các lọ đều có thành phần trị thương và….ha…ha- Bảo Bình đang giải thích thì
 
-Oái…Nhà vệ sinh không có thiệt sao, tui cũng sắp chết đây! - Nhân Mã đột nhiên kêu lên.
 
-…..à…..thật ra tất cả các lọ thuốc trong túi tôi đều là thuốc xổ hết đó! Mấy cái lọ xanh là đó!
 
-HẢ……!?- Cả đám đồng thanh kêu lên.
 
-Ờ…nhưng chỉ có 6 lọ thui à, còn lại là thuốc ngứa…màu hồng đó!
 
-Chết rồi….tôi cho các nam uống lọ xanh còn nữ thì uống lọ màu hồng- Minami chợt nhớ.
 
-Cái gì cơ…..!?- Đồng thanh tiếp
 
-Yên tâm, tôi có mang theo nhà vệ sinh mini nè, kéo cái phao nè là nó phồng ra liền à! Phát minh mới của tui đó….-Bảo Bình chưa kịp nói xong thì…
 
-Vèo…..vèo…rầm- Nhân Mã đã nhanh chân lao vào and đóng cửa lại để các sao nam còn lại thộn mặt ra vì họ cũng bắt đâu lên cơn và….chắc các bạn cũng có thể tưởng tượng được cảnh 4 mĩ nam tranh nhau 1 cái nhà vệ sinh rồi nhỉ? ( mất hình tượng quá đó! =)) ) Chỉ có 4 thui vì Kim Ngưu xấu số chưa được biết đên nên đành :)) ….các bạn biết rồi đấy! ( Sư Tử không phải uống thuốc nên bình an…hên ghê!)
 
-Mở cửa ra đồ xấu xa…..-Song Tử đập cửa rầm rầm
 
-Cậu mà không mở là tớ đạp của đấy! - Ma Kết lạnh nhạt nói
 
-Nhân Mã……có mở ngay không, tớ cho cậu vài phát súng bây giờ! - Lời nói của Thiên Yết thật chậm nhưng mang âm hưởng….sát khí.
 
Và…..điều này cứ tiếp tục khiến cho căn lều tang thương khi nãy rộn vang tiếng cười của 12 chòm sao. Bên căn lều bên kia, cô gái Sayuki vẫn bất tỉnh mê man, khi ngủ, cô không ngừng nói: “ Chị ơi! Đừng mà!”….
 
                                                        ******
 
 Nơi bóng tối bao phủ, lâu đài ảo ảnh vẫn mờ ảo không rõ hình dáng trong làn sương mù dày đặc cùng cơn mưa ngoài trời đang gào thét nhưng vẫn mang chút buôn rầu đang thoát ẩn thoát hiện. Bên trong lâu đài, 1 cô gái xinh đẹp với mái tóc đỏ dài được giữ lại gọn gàng đang ngồi trên 1 cái ghế bành, đôi mắt lạnh lùng vô cảm nhìn bông hồng đen trên tay đã khô héo. Bao trùm cả căn phòng là 1 bầu không khí ảm đảm, bi đát. KÉT…, Cánh cửa bật mở, 1 người con trai với mái tóc cam đỏ rực cùng đôi mắt hơi xếch lên hiện rõ vẻ tàn ác bước vào, phía sau hắn cũng có 9 cái đuôi màu cam đang đung đưa, trên tay hắn cầm 1 chiếc mặt nạ hồ ly màu trắng, lúc tiến đến gần cô gái, hắn quỳ xuống và hỏi:
 
-Tình hình thế nào rồi thưa tiểu thư Kyubi!
 
Im lặng 1 lúc, cô gái nói…
 
-Ta không liên lạc được với con bé nữa….Arika!
 
-Vậy là có chuyện rồi sao!
 
-Phải…có lẽ con bé đã rơi vào tay bọn người chết tiệt ấy!
 
-Vậy tiểu thư định làm gì?
 
Cô gái tóc đỏ im lặng, đứng dậy khỏi chiếc ghế bành, đưa bông hồng đen cho tên Arika và nói:
 
-Ngươi hãy mang con bé về đây, sử dụng bông hồng đen và làm cho tốt đấy!
 
-Vâng…thưa tiểu thư….
 
Hắn nhận bông hồng đen từ tay Kyubi rồi từ từ lui ra khỏi phòng. Vừa đóng cánh cửa lại, hắn mỉm cười tàn độc và nói nhỏ:
 
-Kyubi, Sayuki,…..các ngươi chỉ là con rối trong tay ta thôi! Chỉ là…1 phần trong kế hoạch của ta…..hahaha…….-Akira cười lớn rồi tạo 1 làn khói màu cam bao quanh cơ thể và tan biến vào không trung.
 
Bên trong căn phòng, Kyubi đứng bên cửa sổ, lãnh đam nhìn những giọt mưa rơi trôi nhè nhẹ trên cửa kính, cô siết trong tay 1 bức ảnh nhỏ và nói:
 
-Sayuki….em không được phản bội chị đâu đấy!
 
Bức ảnh trong tay cô bị bóp nát, trong ảnh là hình 1 cô gái với mái tóc tím đậm điểm bằng 1 chiếc nơ đỏ xinh xắn và đôi mắt cam đang mỉm cười ngây thơ 1 cách vui vẻ bên cạnh 1 cậu bé nhỏ người với mái tóc tím nhạt cũng đang mỉm cười. Tấm ảnh đang cười….cười cho 1 hạnh phúc không còn nữa……..
 
 
                                               ~ HẾT CHAP 14~
 
*Lời tác giả: Hết chap 14 rồi, chắc bây giờ mình sẽ ra định kì vào thứ 7 ( sáng hay chiều chưa bít 16a ), để thi cấp 3 xong mình sẽ cho ra 2 chap 1 tuần nha! Nhớ đón đọc đấy! Cuối cùng, vẫn như mọi khi, cho mình bít cảm tưởng nhé! Không mình bùn lắm đó, không có động lực để vít típ âu ó! Arigatou! :3 <3
 
P/s: Xin lỗi các bạn vì mình tả đoạn đánh nhau không được hay cho lắm! ( Thôi thì các bạn ráng tưởng tượng vậy :d ). Chap sau mình sẽ cố nghiên cứu để tả hay hơn, sinh động hơn! Bye bye!


Ảnh đây mí pạn:


http://me.zing.vn/zb/dt/ngoanmeomeo/19000403?from=editblog


 
 
Khách viếng thăm
Anonymous
12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 14 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 14   12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 14 Icon_minitimeSun May 11, 2014 6:46 am

Tôi là người mở hàng đầu tiên à mà thôi cũng được vệ truyện thì cảnh đánh nhau chưa được hay và sao bảo-chan mang tàn thuốc ngứa và xổ vậy
 
libra1999
Học sinh nhà Khí
libra1999
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 1888
Birthday : 03/10/1999
Join date : 03/01/2014
12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 14 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 14   12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 14 Icon_minitimeSun May 11, 2014 10:39 am

ầu :v nag chăm post tr ế ??? ko bù cho ta =))

văn phong ổn :3 trình bày tốt~

tr càng hay ỌvỌ

ta hóng nha nag yêu ~~~ *múa lụa*
 
Takitori_cancer
Học sinh nhà Nước
Takitori_cancer
Giới tính : Nữ
Zodiac : Cancer
Tổng số bài gửi : 275
Birthday : 26/06/1999
Join date : 04/01/2014
12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 14 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 14   12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 14 Icon_minitimeSun May 11, 2014 6:27 pm

Dương_yết_vô_danh: TA cx ko biết vì sao mà Bảo Bình lại mang lắm thế  :)) 


Libra1999: gửi nàng yêu, cảm ơn nàng đã đón đọc truyện của ta, mak sao truyện của nàng lâu thế, ta thành con hươu cao cổ r nek =)) 


p/s: chăm post bi cót ta chỉ có mỗi 1 truyện :)) ngang post 2 truyện thì ít cũng dễ hiểu :3 nhưng mà lâu quá ta cầm dao dí vào cổ đấy  :)) 
 
libra1999
Học sinh nhà Khí
libra1999
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 1888
Birthday : 03/10/1999
Join date : 03/01/2014
12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 14 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 14   12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 14 Icon_minitimeSun May 11, 2014 6:44 pm

@Taki: Ọ_Ọ nag đừng làm ta sợ a~~~
chả là đag trog thời điểm gấp rút thi cử vs di cư nhà ở nên ngâm lâu chút =)) 
yên tâm....ta hứa kết quả sẽ mĩ mãn ^_^ hị hị

.
.
..
.
.
.
p/s:...........thật ra...ta post 5 - 6 truyện =)) =)) =))
 
cuulonton
Học sinh nhà Lửa
cuulonton
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aries
Tổng số bài gửi : 1417
Birthday : 10/04/2002
Join date : 24/09/2013
12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 14 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 14   12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 14 Icon_minitimeSun May 11, 2014 7:22 pm

Chị ra chap ms rồi
Văn phong chị khá ổn, nhưng tả cảnh ko dc sinh động lắm
Dù sao em vẫn hóng

@Libra: Nàng ạ! Hchi Taki đax nói lên điều ta mún nói TT~TT *cầm dao súng* *xắn tay áo* =))
 
libra1999
Học sinh nhà Khí
libra1999
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 1888
Birthday : 03/10/1999
Join date : 03/01/2014
12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 14 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 14   12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 14 Icon_minitimeSun May 11, 2014 7:29 pm

@ Cừu :v ấy ấy~ đừng có giết ta chứ....ta oan mà =)) tại ham hố quá~ =)) 

@Taki: quên mất..........nag cx ít chèn icon cho bớt loãng tr nhá ^_^
 
cuulonton
Học sinh nhà Lửa
cuulonton
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aries
Tổng số bài gửi : 1417
Birthday : 10/04/2002
Join date : 24/09/2013
12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 14 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 14   12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 14 Icon_minitimeSun May 11, 2014 7:31 pm

@Libra: Ừm! Là tại nàng :v H ta thấy nàng còn ts 4 fic chưa hoàn thành và trả nợ xong =))
 
Khách viếng thăm
Anonymous
12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 14 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 14   12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 14 Icon_minitimeMon May 12, 2014 5:06 pm

Mấy người cãi nhau xong chưa ta cho mỗi người một nhát dao xiên đầu giờ
p/s:t/g nhanh ra chap 15 ko thê thảm đừng trách yết này nhẹ tay ngen
 
libra1999
Học sinh nhà Khí
libra1999
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 1888
Birthday : 03/10/1999
Join date : 03/01/2014
12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 14 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 14   12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 14 Icon_minitimeMon May 12, 2014 5:11 pm

@Dương: :v rất liên quan nha~ 
cái này hao hao gây war đấy =''= đừng nói như vậy ...
tụi ta làm chi mà cãi nhau :v 
còn nữa.........đừng làm như mình ghê ghớm thế chứ a~ >"<
ko có ý gì đâu đấy. Ta hoàn toàn vô tội :3 
chỉ mong sau này bạn nói có phần nhẹ nhàng hơn.....làm vậy dọa tác giả sợ chạy mất ==

@Cừu...thật ra ta có ts tận 5 fic TTvTT
 
cuulonton
Học sinh nhà Lửa
cuulonton
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aries
Tổng số bài gửi : 1417
Birthday : 10/04/2002
Join date : 24/09/2013
12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 14 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 14   12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 14 Icon_minitimeMon May 12, 2014 6:57 pm

@Lib: Fic nào nữa ỌAỌ
 
libra1999
Học sinh nhà Khí
libra1999
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 1888
Birthday : 03/10/1999
Join date : 03/01/2014
12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 14 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 14   12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 14 Icon_minitimeMon May 12, 2014 7:25 pm

cuulonton đã viết:
@Lib: Fic nào nữa ỌAỌ
.....nag tự check a~ :D haha

mà Taki này.....ta quên nói =.= 

..........Thế giới 12 chòm sao.....đến hết tháng 7 ms có chap ms =)) 

đợi đến lúc đó đừng anti ta nha~ =))
 
cuulonton
Học sinh nhà Lửa
cuulonton
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aries
Tổng số bài gửi : 1417
Birthday : 10/04/2002
Join date : 24/09/2013
12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 14 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 14   12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 14 Icon_minitimeMon May 12, 2014 7:40 pm

@Lib: Thôi nàng nói đi ta đâu có
 
libra1999
Học sinh nhà Khí
libra1999
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 1888
Birthday : 03/10/1999
Join date : 03/01/2014
12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 14 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 14   12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 14 Icon_minitimeMon May 12, 2014 7:42 pm

cuulonton đã viết:
@Lib: Thôi nàng nói đi ta đâu có
TG12CS....Kinh Dị.....Điệp viên sát thủ......TK Jura......[ TY-BB ] :v
 
Khách viếng thăm
Anonymous
12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 14 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 14   12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 14 Icon_minitimeTue May 13, 2014 5:19 am

Tui đâu tỏ ra ghê ghớm chỉ tại quen tính rồi trên lớp cũng có nhóm nào động đến là đánh nhau ngay nên hạnh kiểu hơi yếu
 
Takitori_cancer
Học sinh nhà Nước
Takitori_cancer
Giới tính : Nữ
Zodiac : Cancer
Tổng số bài gửi : 275
Birthday : 26/06/1999
Join date : 04/01/2014
12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 14 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 14   12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 14 Icon_minitimeWed May 14, 2014 3:56 pm

ha...ha..lâu lắm t/g ko lên mak các pn độc giả yêu quý nói nhìu ghê ta * cảm động rung rinh*

Libra1999: nàng vít nhiều fic thế mà ta ko bít tưởng thế giới 12 chòm sao là fic đầu tay chứ :v nàng nhìu ý tưởng ghê, ngưỡng mộ ghê lun á :3.......nhưng mak......t7 mak ra chap ms của thế giới 12 cs thì ta cầm dao đến đấy 

Cuulonton: ây...cảm ơn em nhiều vì đã ủng hộ truyện của chị :3 đúng là chị tả chưa đc sinh động thật, đến lúc tự mink đọc lại cx thấy hâm  :))  mak thui, tui sẽ cố gắng tả sinh động hơn nữa nhá! nhớ ủng hộ hen!

p/s: hôm nào chị em mình cầm dao đến đâm libra đê  =))  ( rủ trẻ em phạm tội  :)) )


Dương: ầy dà......dám đe dọa tác giả hở, ta sẽ cho Yết Yết nhà mi tiêu tùng 59a  Lúc đầu định thế xong nghĩ lại dù sao thì đây cx là 1 cung quan trọng, quan trọng và là người iu của cung ta nên ta sẽ xem xét tha cho! ;))  Yên tâm là chap 15 sẽ có sớm thui, tuy nhiên vì thời gian có hạn nên ko chắc sẽ sinh động đâu nhá, ( ít thời gian tìm hỉu mờ) 


Gửi cho tất cả: Hãy ủng hộ hết mink và nhiệt tình 113a  để t/g còn có động lực viết và giúp trí tưởng tượng của t/g bay cao và xa hơn nữa *yolo* :3  :))
 
Takitori_cancer
Học sinh nhà Nước
Takitori_cancer
Giới tính : Nữ
Zodiac : Cancer
Tổng số bài gửi : 275
Birthday : 26/06/1999
Join date : 04/01/2014
12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 14 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 14   12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 14 Icon_minitimeWed May 14, 2014 3:57 pm

libra1999 đã viết:
@Dương: :v rất liên quan nha~ 
cái này hao hao gây war đấy =''= đừng nói như vậy ...
tụi ta làm chi mà cãi nhau :v 
còn nữa.........đừng làm như mình ghê ghớm thế chứ a~ >"<
ko có ý gì đâu đấy. Ta hoàn toàn vô tội :3 
chỉ mong sau này bạn nói có phần nhẹ nhàng hơn.....làm vậy dọa tác giả sợ chạy mất ==

@Cừu...thật ra ta có ts tận 5 fic TTvTT
 Yên tâm là tác giả ko chạy đâu! Đổi lại nàng chạy hoặc ra chap ms nhanh lên * CẦm dao*
 
cuulonton
Học sinh nhà Lửa
cuulonton
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aries
Tổng số bài gửi : 1417
Birthday : 10/04/2002
Join date : 24/09/2013
12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 14 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 14   12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 14 Icon_minitimeWed May 14, 2014 4:59 pm

@Taki: Chị em mình đồng chí hướng a~ :)) *cầm súng* =))
 
libra1999
Học sinh nhà Khí
libra1999
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 1888
Birthday : 03/10/1999
Join date : 03/01/2014
12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 14 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 14   12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 14 Icon_minitimeWed May 14, 2014 5:52 pm

@Taki + Cừu :v :v :v .......

*ngồi tự kỉ* đã biết sớm bị hội đồng như vầy .... ta ko thèm viết tr nữa a~ =))
 
AquaGirl
Học sinh nhà Khí
AquaGirl
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 874
Birthday : 14/02/2001
Join date : 23/07/2013
12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 14 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 14   12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 14 Icon_minitimeThu May 15, 2014 9:16 am

Lẽ ra nên có thuốc cầm xổ chứ :v truyện hay lắm ah~ tả chi tiết cũng rất tốt. Tác giả mau ra chap mới, ta sẽ hóng :3 hwaiting!
 
Khách viếng thăm
Anonymous
12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 14 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 14   12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 14 Icon_minitimeThu May 15, 2014 5:40 pm

E hèm hai người kia đi gây tội một mình mà ko rủ yết ta một câu làm ta hơi buồn nhưng ko sao thích đồ gì cứ gặp ta (nhà buôn lậu vũ khí)
p/s:t/g à cứ đợi lúc ta nhập học rồi nàng biết tay ta (một tay kiếm một tay súng) ta hơi thiếu máu ai cho ta bồi bổ tí máu tươi
 
libra1999
Học sinh nhà Khí
libra1999
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 1888
Birthday : 03/10/1999
Join date : 03/01/2014
12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 14 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 14   12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 14 Icon_minitimeThu May 15, 2014 5:44 pm

ta hảo muốn giết mấy cái con người kia a~ :v 

Cừu + Taki + Dương...... * lườm *

giết ta đi :v bắn ta đi :v :v chém cho ta mấy nhát đi :v :v :v đá ta bay xuống vực đi~ =''=

người ta bận ôn thi ứ có tr đc =3= mấy nag lại quy về ta thiếu nợ ko chịu trả =)) 

khiếp đảm cái đời ta~~~ =))
 
Takitori_cancer
Học sinh nhà Nước
Takitori_cancer
Giới tính : Nữ
Zodiac : Cancer
Tổng số bài gửi : 275
Birthday : 26/06/1999
Join date : 04/01/2014
12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 14 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 14   12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 14 Icon_minitimeThu May 15, 2014 6:18 pm

ây da....libra nàng còn hơn cả trốn nợ ấy chứ! :)) 

Cuulonton: chị em mik đi lùng địa chỉ của bà libra đê, hỏi bé yết chắc bé cx bít  :)) 

Dương: Im so sorry vì đã ko rủ yết theo cùng, nhưng chỉ sợ Yết ra tay mạnh quá libra tiêu thì lấy ai viết típ truyện đây ta  :)) ( viết truyện mà như kiểu bị ép cung  =)) )

Aqua: Cảm ơn nàng nhìu vì đã ủng hộ truyện của ta, ta sẽ ko phụ lòng mong mỏi của nàng :3

P/s Dương: cho ta khẩu súng xịn nhất của mi nha  =))  Cái khẩu nào bắn phát tiêu luôn nhưng vẫn tỉnh lại đc ý  =))
 
Takitori_cancer
Học sinh nhà Nước
Takitori_cancer
Giới tính : Nữ
Zodiac : Cancer
Tổng số bài gửi : 275
Birthday : 26/06/1999
Join date : 04/01/2014
12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 14 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 14   12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 14 Icon_minitimeThu May 15, 2014 6:21 pm

libra1999 đã viết:
ta hảo muốn giết mấy cái con người kia a~ :v 

Cừu + Taki + Dương...... * lườm *

giết ta đi :v bắn ta đi :v :v chém cho ta mấy nhát đi :v :v :v đá ta bay xuống vực đi~ =''=

người ta bận ôn thi ứ có tr đc =3= mấy nag lại quy về ta thiếu nợ ko chịu trả =)) 

khiếp đảm cái đời ta~~~ =))

Nàng cứ nói thế! Ta cx ôn thi nà! Tuy nhiên là bên kia ta đăng truyện cx bị dọa giết ko kém! Ta sợ chết 

lắm ! ( ta đăng ở 2 nơi) nên đành ra chap ms thui nà! ta cx hiểu cảm giác bị truy lùng mak
 
libra1999
Học sinh nhà Khí
libra1999
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 1888
Birthday : 03/10/1999
Join date : 03/01/2014
12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 14 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 14   12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 14 Icon_minitimeThu May 15, 2014 6:25 pm

chẹp.... :v cứ tìm thoải mái mí nag cx ko lần ra đc chỗ ở của hang sói Boss đây :3 
mà ta ko có trốn nợ....chỉ là lui này trả thui =)) ko quỵt nha~~~~
ta sau này viết 1 bộ Thiên Yết - Cự Giải - Bạch Dương để zìm hàng bây h :)) 
mà mấy nag chắc ai cx biết độ troll và zìm người khủng bố của ta :v 
@Taki: chẹp :)) 2 ta dễ bị truy sát~

  * Boss Sói cáo từ lui về ở ẩn sơn cốc mang tên W.S.O *
 
Sponsored content
12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 14 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 14   12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 14 Icon_minitime

 
 

12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 14

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 2 trangChuyển đến trang : 1, 2  Next

 Similar topics

-
» 12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 4
» 12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 19
» 12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 23
» 12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 27
» 12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 2
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện thần thoại, phép thuật :: 12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim-