Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Prince.....ss?? (chap 5)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
ZzZ
Học sinh nhà Khí
ZzZ
Giới tính : Nam
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 157
Birthday : 24/09/1999
Join date : 22/05/2013
Prince.....ss?? (chap 5) Empty
Bài gửiTiêu đề: Prince.....ss?? (chap 5)   Prince.....ss?? (chap 5) Icon_minitimeSun May 04, 2014 12:52 am

Chap 5.
 
"Chàng hoàng tử" thanh tao mà lạnh lùng ngồi dựa lưng vào chiếc ghế bành, một tay gõ nhịp lên tay ghế, một tay vuốt nhẹ cằm, hai chân bắt chéo. Tư thế đầy uy quyền cùng ánh mắt băng lãnh khiến hai kẻ ngồi dưới đến thở mạnh cũng không dám.
 
"Các người còn điều gì muốn nói?" - Câu hỏi tuôn ra từ khuôn miệng thanh tú, chậm rãi nhưng đầy áp lực.
 
Thiên Bình xụ mặt. Dù không trực tiếp "gây án" nhưng cô cũng không phải hoàn toàn vô tội nên không nói gì (giả nai).
 
Song Ngư mặt tím đỏ xen kẽ, kẻ trực tiếp gây chuyện tất nhiên phải run hơn ai hết.
 
"Chuyện vừa rồi...à...chỉ là tai nạn ngoài ý muốn....tôi không cố ý mà...." - Song Ngư lắp bắp, cố phân trần - "Tại tôi hậu đậu...nên...ngã và lỡ...hô..."
 
Mới vừa nhắc tới chữ đó, Song Ngư lại đỏ phừng mặt, á khẩu hoàn toàn.Trong đầu anh chiếu lại cảnh hôn ban nãy như một thước phim quay chậm (biến thái a~) khiến anh phải kiềm chế lắm mới không chảy máu mũi.
 
Nhìn phản ứng của Song Ngư, Thiên Yết không khỏi cười nhẹ. Anh dễ thương không khác gì một công chúa, cô thầm nghĩ. Thật khiến người khác nổi ý trêu chọc.
 
"Nụ hôn của tôi không miễn phí mà ngược lại, đắt giá là đằng khác. Anh tùy tiện hôn tôi mà không xin phép, giờ tính sao?" - Thiên Yết nhướng mày, khi nói cố tình nhấn mạnh chữ "hôn" khiến mặt Song Ngư đã đỏ nay còn đỏ hơn.
 
"Cái đó....cô cứ quyết định hình phạt...tôi không có ý kiến..." - Song Ngư lí nhí, tay che miệng ngại ngùng.
 
Thiên Yết cười yêu mị, cái này là do anh tự giao mạng cho tôi đó ha, sau này có hối hận thì cũng quá muộn rồi.
 
Rồi Thiên Yết lướt mắt qua phía Thiên Bình - "Còn cậu?"
 
"À...ừm...mình..." - Thiên Bình giả mặt bối rối, hai tay lén lút đưa ra sau lưng, nhấn nút thiết bị gìđó.
 
Tít...tu...tút...tu....
 
Bảo Bình đang ngồi xem "kịch" hay qua chiếc TV kết nối với camera hạt đậu trên kẹp tóc Thiên Bình thì điện thoại di động reo lên.
 
"Tới giờ rồi a." - Bảo Bình cười lém lỉnh, tắt TV và nhanh chóng rời khỏi phòng mình và chạy đến phòng điều khiển của toàn bộ căn nhà.
 
Sau một vài thao tác kiểm tra an ninh (quẹt thẻ và quét võng mạc), Bảo Bình vào bên trong và gạt cầu dao về off.
 
Phụt.
 
Cả căn nhà rộng chìm trong bóng tối (hệ thống chống trộm vẫn được Bảo Bình giữ lại nên không lo có người thừa cơ đột nhập). Các người hầu trong nhà đều được dặn trước những gì sẽ xảy ra nên không ai nháo nhào đi bật lại điện. Thiên Bình và Bảo Bình thì ung dung rút ra hai cái kính hồng ngoại rồi đeo vào, với chúng, họ có thể quan sát mọi thứ trong bóng tối.
 
Hai người duy nhất ngạc nhiên trước "sự cố" là Thiên Yết và Song Ngư.
 
"Thôi chết rồi, cúp điện rồi, chắc là cầu dao trục trặc.." - Thiên Bình giả nai - "Để tớ đi xem thử."
 
Nói rồi cô đứng lên mở cửa giả bộ ra ngoài nhưng thực chất là mở cửa cho Bảo Bình lẻn vào trong.
 
Rồi hai chị em lén lút bò vào góc phòng, im lặng quan sát.
 
~*~*~ZzZ~*~*~
 
Trước khi "rời đi", Thiên Bình có rủ rỉ vào tai Song Ngư - "Thiên Yết nó sợ bóng tối lắm nhưng lại luôn làm ra vẻ mạnh mẽ. Chắc giờ nó đang run đấy, anh an ủi nó giúp tôi."
 
Thiên Yết sợ bóng tối?
 
Tất nhiên là xạo rồi. Thiên Bình bịa đấy, nhưng nhiêu đó thôi cũng đủ lừa cho Song Ngư lo sốt vó lên.
 
Anh quờ quạng, cố gắng tìm Thiên Yết trong bóng tối - "Yết, cô đang ở đâu? Ngồi yên đó, đừng sợ, tôi tới ngay."
 
"Hửm, ai sợ, tôi á?" - Thiên Yết giọng ngạc nhiên.
 
Song Ngư không nói thêm gì, vẫn cố gắng mò mẫm trong bóng tối. Cô không cần phải tỏ ra mạnh mẽ thế đâu, tôi tới với cô ngay, anh thầm nghĩ.
 
Cuối cùng anh cũng tìm thấy cô sau khi làmđổ gần như hết đồ đạc trong phòng (ặc). Thiên Yết vẫn ngồi chễm chệ trên ghế bành và không nhúc nhích gì kể từ điện tắt.
 
Song Ngư ngồi bệch xuống sàn, ngay trước mặt Thiên Yết, tay đặt lên giày cô, giọng nhẹ nhàng - "Tôi ở ngay đây, cô đừng lo, Thiên Bình sẽ bật lại điện ngay thôi."
 
Thiên Yết im lặng. Anh nghĩ tôi sợ bóng tối nên lo lắng cho tôi đấy à, cô thầm nghĩ rồi chợt cười.
 
Thiên Yết không sợ bóng tối nhưng Song Ngư thì có đấy. Anh cố gắng tỏ ra bình tĩnh để che chở cho cô nhưng cô vẫn cảm nhận được những cơn run nhẹ từ bàn tay đang đặt lên giày mình. Điều đó khiến cô cười, rất dịu dàng.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Prince.....ss?? (chap 5)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» 12 chòm sao và những kỉ niệm khó quên ( chap 6 ) ( chap này chỉ để dẫn đường cho chap sau vì quá ngắn )
» [Thiên Yết - Xử Nữ - Ma Kết] "Bố ơi... Anh ơi..." (chap 3 - chap cuối)
» Em luôn ở gần anh - chap 1.3 (end chap 1)
» Em luôn ở gần anh - chap 1.3 (end chap 1)
» ZS (chap 19)
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện tình cảm, tâm lý :: Prince......ss?-