Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Prince.....ss?? (chap 7)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
ZzZ
Học sinh nhà Khí
ZzZ
Giới tính : Nam
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 157
Birthday : 24/09/1999
Join date : 22/05/2013
Prince.....ss?? (chap 7) Empty
Bài gửiTiêu đề: Prince.....ss?? (chap 7)   Prince.....ss?? (chap 7) Icon_minitimeSun May 04, 2014 12:58 am

Chap 7.
 
A new star. Guess who ???
 
Một ngày mới lại bắt đầu tại ngôi trường quen thuộc nằm yên vị trên đồi.
 
Reng reng reng – tiếng chuông báo giờ học vang lên.
 
Các học sinh ngoan ngoãn quay về chỗ ngồi trong khi giáo viên bước vào nhận lớp.
 
“Hê, làm bài tập lý chưa honey?”– Thiên Bình nhân lúc cô giáo đang bận lật sổ, quay qua giả lả với Thiên Yết.
 
“Rồi, nhưng không cho cậu mượn. Tự làm đi, lý tiết năm lận.”–Thiên Yết trả lời lạnh lùng, tay xua xua.
 
“Thôi mà, chỉ hôm nay thôi.”
 
Đúng lí ra theo kế hoạch, bài tập lí đã được hoàn thành vào tối hôm qua nhưng Thiên Bình vì tương lai của cặp đôi ngốc nghếch nào đấy mà bỏ nó sang một bên (chống chế -_-).  
 
Thiên Bình ra sức năn nỉ một hồi lâu nhưng thấy Thiên Yết mặt không biến sắc nên đành ngậm ngùi –“Thôi thì tự làm vậy. Haizz, phải chi hôm nay hắn đi học thì đỡ rồi.”
 
Thiên Bình nói, mắt liếc nhìn chỗ Song Ngư nuối tiếc. Hôm nay anh không đi học.
 
Thiên Yết cũng liếc nhanh qua chiếc bàn trống bên cạnh rồi hướng mắt lên bảng, yên lặng theo đuổi suy nghĩ riêng. Hắn ốm à, hay…hắn muốn tránh mặt mình vì những chuyện ngày hôm qua; hàng loạt những lý do cho việc anh vắng mặt chạy qua óc cô nàng.
 
Tiếng giảng bài của cô giáo cứ đều đều nhưng tuyệt nhiên không có câu nào qua tai Thiên Yết mà không ra bằng tai kia.
 
Cả tiết học cứ trôi qua như vậy.
 
~*~*~ZzZ~*~*~
 
 
“Này”– Thiên Bình gõ gõ nhẹ vào tay Thiên Yết –“Ăn sáng chưa? Giờ tớ xuống canteen đây, muốn ăn gì thì đặt hàng đi để mua luôn!”
 
“À không cần, mình không đói, cậu cứ đi đi.”– Thiên Yết khẽ giật mình, dòng suy nghĩ bị cắt ngang. Câu trả lời được buông ra một cách mệt mỏi.
 
Thiên Bình đi khuất, Thiên Yết lại chán nản gục mặt xuống bàn, ngủ.
 
Nhưng vừa mới chợp mắt thì cô lại bị đánh thức bởi cái gõ nhẹ vào tay của ai đó–“Ăn sáng chưa mà ỉu xìu vậy? Ăn gì không, đang định xuống canteen đây!”
 
Thiên Yết ngẩng mặt lên càu nhàu –“Chả phải vừa nãy tớ mới nói với cậu là tớ không aaa….”
 
“Aaa cái gì thế?”
 
Kẻ màThiên Yết đinh ninh là sẽ vắng mặt cả ngày nay đang đứng trước mặt cô, nhìn cô cười khó hiểu.
 
“Sao anh lại ởđây?” -
 
“Hỏi gì lạ vậy? Tôi là học sinh đã đóng học phí đầy đủ, tất nhiên đến trường để học chứ còn làm gì?”– Nụ cười kiểu “cô bị gì thế”trên mặt Song Ngư càng lúc càng rộng.
 
“Đồ cá chết tiệt.”– Thiên Yết buông một câu mắng đáp lại rồi úp mặt xuống bàn.
 
Cuộc hội thoại bị ngắt một cách đột ngột khiến Song Ngư thực sự bối rối.Cô ấy đang giận mình vì chuyện hôm qua sao, anh tự nhủ rồi quýnh lên tìm cách giải quyết.
 
“Tôi muốn uống coffe.”– Thiên Yết nói, mặt vẫn cúi gằm.
 
Câu nói nhanh chóng xua tan nỗi lo lắng trong lòng Ngư Ngư. Anh cười thật tươi rồi nhanh chóng chạy đi mất.
 
 
~*~*~ZzZ~*~*~
 
 
“Thứ này mà cũng để cho người uống à?”
 
Ly coffe bị hất thẳng một cách thô bạo vào người vừa mang nó đến. Đá văng tứ tung khắp nơi trong khi thứ chất lỏng màu nâu loang lổ trên chiếc áo sơ-mi trắng.
 
Đứa con gái ngoa ngoắt xỉ vả đủ thứ lời thậm tệ trong khi đứa con trai xấu số vừa mới bị hắt coffe lên người chỉ biết cúi đầu chịu trận.
 
Các học sinh xung quanh nhìn thấy nhưng mặc nhiên không ai đứng ra giải quyết.
 
Trừ…
 
“Nè, im giùm đi được không? Cô làm tôi ăn mất ngon bằng cái giọng chua lét của mình đó.”– Một thằng con trai với mái tóc nâu bù xù và đôi mắt đen đang xỉa vào kẻ ngoa ngoắt trước mặt bằng cái nhìn khinh bỉ.
 
“Mày là đứa nào mà dám xen vào chuyện của chị? Không biết chịđây là ai à?”– Thấy có kẻ chống đối, đứa con gái kia tỏ ra khó chịu.
 
“Này, chú gì ơi,đừng dây vào. Bả  là Vân Hà, chị đại năm ba đấy. Đằng sau bả có tới mấy thằng hộ tống lận kìa, mình chú chơi không lại đâu”– Một thằng nào đấy thì thầm vào tai tên tóc nâu bù xù với mong muốn kéo nó tránh xa rắc rối.
 
Nhưng xem ra những thông tin vừa rồi chả có nghĩa lý gì với “con cừu bất kham” nhà ta. (Tada, sao mới xuất hiện đã lộ danh tính)
 
“Tao quen hạng người như mày? Mày có bị điên không? Tao không hạ cấp đến thế!”–Bạch Dương vẫn khiêu khích Vân Hà bằng lời lẽ và cái nhìn khinh miệt.
 
"Hừ, được lắm, vậy thì hôm nay mày sẽ biết. Tao sẽ khiến mày cả đời không quên được cái tên Vân Hà này.”– Chị đại mặt đã nổi gân xanh, khóe miệng giật giật liên hồi vì tức giận.
 
Ngay sau cái phẩy tay của đại tỉ, lũ lâu la đồng loạt xông lên, nhằm thẳng Bạch Dương mà đánh.
 
Bụp…bốp…hự…..chát...á....í...
 
Sau màn biểu diễn võ thuật với các pha nhào lộn và tung hứng xen lẫn nhiều cảnh bạo lực cấm trẻ em dưới 18 tuổi, đám đàn em của Vân Hà nằm xếp re hết dưới đất, quằn quại.
 
"Cái...cái....thằng này...." – Vân Hà lắp bắp vì sợ, ai mà ngờ được một mình thằng đó lại hạ hết 5 thằng to cao hơn nó.
 
"Hê, mày gọi ai là thằng hả...." - Bạch Dương nghe Vân Hà gọi mình thì đột ngột nổi giận, định xông vào làm cho ra lẽ thì...
 
Cốp...
 
Tiếng động chát chúa vang lên. Vì chút lơ là mà Bạch Dương ăn nguyên một ghế vào đầu (từ tay thằng nào đấy mới nãy còn nằm trên sàn).
 
Choáng váng.
 
Bạch Dương đổ ập xuống sàn, mọi thứ đột nhiên mờ đi.Thứ chất lỏng sánh và ấm đang chảy dài xuống mặt, thấm ướt một phần mái tóc.
 
"Ván này coi bộ tèo rồi..." - Bạch Dương thầm nhủ khi lờ mờ nhìn thấy nụ cười thỏa mãn của đứa con gái trước mặt cùng đám đàn em, từng thằng từng thằng một đang lóp ngóp bò dậy.
 
Rồi bỗng.... hình như.... có ai đó nhảy ra chắn giữa Bạch Dương và bọn kia. Ai đó đang léo nhéo thứ gì đó và bọn kia léo nhéo lại.
 
Ngất. Mọi chuyện sau đó, ai mà biết.

 
 
R A I N Y x Mưa
Học sinh chưa nhận lớp
R A I N Y x Mưa
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 725
Birthday : 31/10/2001
Join date : 26/02/2014
Prince.....ss?? (chap 7) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Prince.....ss?? (chap 7)   Prince.....ss?? (chap 7) Icon_minitimeSun Jun 08, 2014 10:46 am

hay hay hay
 
libra1999
Học sinh nhà Khí
libra1999
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 1888
Birthday : 03/10/1999
Join date : 03/01/2014
Prince.....ss?? (chap 7) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Prince.....ss?? (chap 7)   Prince.....ss?? (chap 7) Icon_minitimeSun Jun 08, 2014 4:08 pm

bao h ra chap ms :v ?
 
cuulonton
Học sinh nhà Lửa
cuulonton
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aries
Tổng số bài gửi : 1417
Birthday : 10/04/2002
Join date : 24/09/2013
Prince.....ss?? (chap 7) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Prince.....ss?? (chap 7)   Prince.....ss?? (chap 7) Icon_minitimeSun Jun 08, 2014 4:58 pm

Hóng chap ms :v
Chủ thớt hơi lâu nhể? :3
 
Sponsored content
Prince.....ss?? (chap 7) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Prince.....ss?? (chap 7)   Prince.....ss?? (chap 7) Icon_minitime

 
 

Prince.....ss?? (chap 7)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» 12 chòm sao và những kỉ niệm khó quên ( chap 6 ) ( chap này chỉ để dẫn đường cho chap sau vì quá ngắn )
» [Thiên Yết - Xử Nữ - Ma Kết] "Bố ơi... Anh ơi..." (chap 3 - chap cuối)
» Em luôn ở gần anh - chap 1.3 (end chap 1)
» Em luôn ở gần anh - chap 1.3 (end chap 1)
» ZS (chap 36)
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện tình cảm, tâm lý :: Prince......ss?-