Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

  Thế giới hồi hồn và 12 chòm sao _ Chap 4

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
conan0318
Học sinh nhà Nước
conan0318
Giới tính : Nữ
Zodiac : Pisces
Tổng số bài gửi : 17
Birthday : 18/03/2001
Join date : 19/03/2014
 Thế giới hồi hồn và 12 chòm sao _ Chap 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Thế giới hồi hồn và 12 chòm sao _ Chap 4    Thế giới hồi hồn và 12 chòm sao _ Chap 4 Icon_minitimeSun May 11, 2014 4:16 pm

Chap 4
~ Ngày hôm sau~
8h​

Những đám mây trắng che kín bầu trời xám nhạt không tia nắng nào có thể lọt qua. Không gian đen tối như phản chiếu tâm trạng của mọi hồn ma. Giữa khu phố Đầu Xọ là 1 căn nhà sáng sủa đẹp đẽ với 2 tông màu trái ngược nhau: trắng và đen. Ngôi ngà đó mang một vẻ đẹp giản dị đến lạ thường.

“Mấy giờ rồi?” _ Từ căn phòng ở tầng 1, một cậu con trai mang mái tóc màu xanh lá cây bước ra phòng khách. – “8h01 à?”_ Cự Giải mở đôi mắt mơ màng nhìn cái đòng hồ treo tường. Hôm nay, cậu dậy muộn hơn so với những ngày khác.. Chỉ tại bọn con trai phòng cậu tối qua cứ quậy.

* Flash Back *​
- Song Tử! Đừng vuốt tóc mãi như thế! _ Thiên Bình nói với anh chàng Song Tử cứ ngồi trước gương chải đầu, vuốt tóc. – Phải chia sẻ cho tớ với chứ. _ Bình với lọ keo ( Keo 502) của Song Tử đọc hướng dẫn sử dụng (Vidore: cẩn thận thế!)

- Mã ơi! Tớ ngủ trước đây! _ Cự Giải nằm trên giường ngủ đắm tấm chăn ấm áp hình con cua. Vừa mới nhắm đoi mắt nặng trĩu thì một con Ngựa nhảy lên giường.

- Thôi nào! Đi chơi đi! Còn sớm mà, bên ngoài kia còn nhiều thứ hay lắm! Mới có 9h thôi ! _ Nó nhảy tưng tưng trên giường năn nỉ Giải. “ Hắn ta còn thừa hơi để đi chơi sao?!” _ Cự Giải nhăn mặt, dồn hết sức vào chân đạp thẳng Mã bay ra giường bên. Và họ đã có 1 trận đá ngựa !!!​

* End flash back *​

Cự Giải đi vào phòng bếp, lấy trứng và mì ra, nấu mì trứng ốp-la. Mùi hương thơm nức, lan tỏa khắp nhà. Khuôn mặt Giải thoáng vui ( Vidore: chắc là được nấu mì.).

Kim Ngưu không biết từ đâu chạy ra ( Yuki : chắc bị hấp dẫn bởi mùi mì.).

- Sao cậu ăn mà không có tớ chứ ! _ Ngưu phi nhanh vòa bếp. mang ra 1 bát ngồi cạnh Ngư ăn.

- Thôi nào ! Cậu là Lợn hay sao ? _ Thiên Bình từ đằng sau ngó lên bát mì của Ngưu.

- Kệ tớ chứ! - Kim Ngưu xị khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu làm Thiên Bình mặt hơi ửng đỏ. Sau đó mọi người lần lượt thức dậy, ngay sau khi con sư tử đánh thức: - Dậy đi mọi người ơi!! Không thể chịu nổi tiếng gầm của con bé, cả bọn phải dậy. Và họ cùng thưởng thức bữa sáng do đầu bếp Cự Giải làm và mỗi người đều giới thiệu với mọi người về mình.
Sau bữa sáng, Xử Nữ bắt đầu vào việc chính:
- Chiều nay chúng ta sẽ bắt đầu học từ 12h15

- Giờ học gì lạ vậy? - Song Tử nhăn nhó.

- Chúng ta nên cố gắng giải đáp câu đố Diêm Vương giao cho trong thời gian rảnh. - Kết đặt chìa khóa con dơi lên bàn, nó hiện ra bài thơ lần nữa. Cả bọn lại ngồi nghĩ và thử nhiều cách khác nhau: Đốt áo màu đỏ của Thiên Bình (Thiên Bình: WHY???!!! Yuki: tiếc gì, ngươi có nhiều mà! Hè hè! Thiên Bình: Mất 1 cái, tôi chỉ còn 999 cái nữa thôi mà!!), đốt lá vàng rơi ngoài vườn,  và còn đốt lá với áo đỏ nữa. Ngồi được 15' thì đứa nào cũng nản. Mã bỏ ra ngoài chơi. Bảo làm thí nghiệm. Song Tử và Thiên Bình ngồi chăm sóc sắc đẹp cho nhau. Bạc Dương, Thiên Yết, Cự Giải ngồi xem ti vi.
- Có gì đáng xem? - Bạch Dương lăn trên ghế.

- Chọn đại đi! - Giải nói trong khi Yết ấn điều khiển liên tiếp.
Xử Nữ, Ma Kết, Song Tử, Sư Tử, Kim Ngưu thì bàn kế hoạch đi mua đồ chuẩn bị cho buổi chiều. Nhưng để mua được thì họ cần tiền. Xử Nữ nhắc lại lời của Diêm Vương là tìm trong nhà. Họ ngó từ gầm ghế tới tổ kiến (Vidore: WHAT??) mà không tìm thấy cổ máy nào cả. Cho tới khi họ ngồi ở phòng khách mà thở dài thườn thượt thì Bảo Bảo xuất hiện:
- Các cậu đang tìm gì vậy? - Cô hỏi

- Cỗ máy rút tiền. - Sư Tử trả lời cụt lủn.

- Hình như... - Bảo Bình đưa tay lên cằm tỏ vẻ như đang nhớ lại. - ở dưới tầng hầm có đó.

- Nhà này có tầng hầm à? - Song Ngư "ồ" một tiếng.

- Đi theo tớ. - Bảo Bình dẫn cả bọn đi xuống dưới cái tầng hầm siêu kín ở ngoài vườn. Bảo Bình đập vào thân cây gần đó và nó mở ra một cần kéo. Bảo gạt cái cần và mặt vườn sụp xuống một hình chữ nhật nhỏ và dưới đó là một lối vào rộng và huyền ảo được bao bọc bởi thực vật và thắp sáng bởi những cái đèn tròn to dính bên tường. Đường hầm rất sạch sẽ cho dù bị thực vật bao bọc(Bảo Bình: Ta phải dọn đó! Yuki: Ngươi chăm chỉ ghê!), 6 cô nàng vừa đi vừa ngắm nghía xung quanh. Đi được một lúc thì họ thấy một căn phòng khá rộng. Ở giữa căn phòng là một cái bàn to với hàng đống lọ thí nghiệm. Xung quanh là nhiều hộp giấy bìa chứa đựng một vài đồ như đồ trang trí giáng sinh hay đồ làm vườn... Ở sau bên trong góc phòng là một cỗ máy to rất hiện đại, trên đó có một màn hình cảm ứng lớn và nhiều nút chọn như bật, tắt, giữ...​

 Thế giới hồi hồn và 12 chòm sao _ Chap 4 Shimizu-ryouta-600-453612-jpg
- Wow! Hiện đại ghê! – Sư chạy lại gần cái máy đầu tiên. Mọi người cũng tiến lại gần cái máy đó.

- Ban đầu tớ chả hiểu nó là cái gì nên tớ chưa động vào tí gì đâu! – Bảo Bình ngoan ngoãn nói.

- Nó có hiện ra bàn phím giống bàn phím mấy tính đó! Thử ấn tên em đi Kết! – Ngư chỉ chỉ ở giữa màn hình lớn. Ma Kết gõ tên cô lên trên rồi ấn enter. Mấy giây sau, bảng thông báo hiện lên giữa màn hình “Bạn đăng nhập thành công. Tài khoảng của bạn là 10 triệu! Hãy ấn số tiền bạn cần ở dưới đây”

- M…mười triệu? – Kim Ngưu lắp bắp nhìn Kết. Thực chất cả lũ nhìn cô. Kết chả nói gì chỉ hỏi Xử số tiền cần thiết rồi rút ra từng ấy tiền. Sau khi rút xong cho mình thì cô và Xử lần lượt “đi thăm” từng tài khoản. May thay ai cũng được bố mẹ gửi tiền từ bên kia.

- Cảm ơn chị, Ngư. – Kết nói.

- Ừm. – Ngư cười nhẹ.

Xong xuôi việc rút tiền, Xử đã cất tiền của mọi người vào cái ví nhỏ, rồi rủ bọn con gái đi shopping.

-Các cậu đi đi. Mình đang bận lắm. – Bảo Bình đuổi cả lũ ra khỏi cái tầng hầm đó. Chắc cái tầng hầm đó đã trở thành căn cứ của Bảo rồi. Lần đi shopping này có Ngưu và Xử thì mọi việc sẽ dễ dàng hơn. Mỗi người sẽ nhận được cái cặp giống tên của người đó. Bạch nhận được cặp hình cừu. Yết nhận được cặp hình bọ cạp, Cự Giải cặp hình con cua, bla bla. (Vidore: Không ngờ ở đây cũng có cặp phong phú như vậy!) Tiếp theo, họ đi mua sách vở và đồng phục học sinh trường Undead. Nhờ Kết hôm trước chú ý đến bọn học sinh trong trường nên mới mua được đồng phục. Song Ngư thì tạo một quả bóng bay để để hàng đống sách vở cho 12 người chứ khênh về chắc chết mất.

11h thì 5 đứa mới về đến nhà. Sư Tử lao vào nhà kêu to tướng “Xin chào” làm cả lũ trong nhà giật bắn mình. Song Ngư chuyển đến đống sách vở trong bong bóng nhưng vì to quá nên bọn con trai phải phụ giúp bê vô trong. Vừa vào đến nhà, Ngưu đã ngửi thấy mùi thức ăn, lon ton chạy vào. Xử lùa hết lũ con gái vào rửa tay trong lúc cô, Giải và Yết bưng cơm ra. Ngư chạy xuống tầng hầm lôi Bảo Bình lên làm nó la toáng lên. Và sau đó họ cùng nhau dùng bữa… Thời gian ăn còn nhanh hơn hôm trước, do là sắp muộn giờ học. Sau khi ăn xong, Kết đưa cho mỗi đứa một cái thẻ học sinh của riêng mình. Sư và Xử soạn sách vở cho vào mấy cái cặp của bọn nó còn Ngư thì phát đồng phục cho từng đứa.

11h59’30’’ thì mọi người xong hết và bắt đầu chạy từ nhà đến trường. Trên con đường có đầy “gian nan”.

*Bíp bíp* -Này!! Đi đứng cho cẩn thận chứ!! Lũ trẻ ranh.

*Uỵch*- Ôi, hoa quả của tôi đổ hết rồi!! Bọn kia đứng lại!!

*Bép* - Ái dồi ôi cái chân tôi!!

Không có gì có thể cản được 12 cô cậu học trò đến trường đúng giờ…

-Á!!!!!!!!!!!!!!!! CHÓ ĐUỔI!!!!!!! CHẠY NHANH LÊN!!!!!!! - Con cừu hét toáng lên. Con Ngựa và con Sư Tử chạy/bay nhanh nhất.

- Mi đã làm cái quái gì thế tên kia??!! – Cô Xử hét lên chạy thục mạng.


Cuối cùng họ cũng đã đến trường. Thở hổn hển, từng đứa đưa cho bác bảo vệ xem thẻ học sinh.

-Chết rồi! Thẻ của tớ đâu? – Bạch Dương lục tìm trong cặp.

- Trên cổ cậu. – Song Ngư nói.

- Ờ nhỉ! – Cậu cười khì khì.

Lớp học của họ cũng bình thường như bao lớp học khác và bên trong lớp học đó là một người phụ nữ trẻ.

“Chết! Mình muộn rồi ư?” Xử Nữ mặt tái mét.

-Chúng em xin phép cô vào lớp ạ! – Cả lũ đồng thanh.

- Các em vào lớp đi! – Cô cười hiền.

“Thiên thần!” Chắc chắc một điều đứa nào cũng nghĩ.

-Cô là cô giáo chủ nhiệm của các em. Các em muộn mất 5 giây. Nhưng hôm nay là ngày đầu tiên nên cô tạm tha cho các em.

“ Ác ma đúng hơn”. Cô giáo có mái tóc đen quăn mượt dài ngang lưng. Cô đánh son đỏ chói với má bôi phấn hồng. Cô viết thời khóa biểu lên bảng, và xếp chỗ như sau:

Cự Giải_Sư Tử Nhân Mã_Bảo Bình Thiên Bình_Kim Ngưu

Song Ngư_Bạch Dương Ma Kết_Thiên Yết Xử Nữ_Song Tử​
[size][color][font]
-Giờ các em đã rõ chỗ ngồi, không được phép chuyển chỗ! – Cô nhấn mạnh 5 tiếng cuối rồi xóa bảng, ghi chữ CÁI CHẾT to trên bảng. – Giở sách “Sự sống và cái chết” ra. Và giờ học cứ trôi qua. Không ai hé rang nói nửa lời nào ngoại trừ trường hợp phát biểu.

Ca 1 kết thúc khi tiếng chuông reo lên. Trong giờ đứa nào cũng ghi chép đầy đủ và nhanh nhẹn. Còn sau giờ học chúng nó bẻ tay rang rắc. (Vidore: Thật khủng khiếp)

Xử Nữ chạy lên hỏi cô về giờ học thêm và cô giáo nói cho cô và bảo cô nói với các bạn. 12 chòm sao đi thành nhóm ra ngoài chơi. Nói là chơi chứ thực ra là đi tham quan trường học. Họ đi ra phía sân sau trường trước tiên.

-Nơi này vắng vẻ ghê! – Song Tử nhìn quanh

- Rộng thế này càng tốt! Chúng mình chơi gì đi! – Mã Mã chạy quanh sân sau.

Quanh lưng với tòa nhà của trường, họ nhìn quanh sân như để đề phòng. Được vài giây thì tiếng hét ở nơi nào đó chợt vang lên.

-Nhìn kìa!! – Cự Giải chỉ lên trên chỗ ban công tầng ba của tòa nhà sau lưng. Có một cô gái trẻ và một hồn ma đen ở đó và hình như hồn ma đen đang giữ một hồn ma khác. Bắt gặp cái nhìn của 12 hồn ma cũng như của bao hồn ma học sinh khác, tên hồn ma đen vội xuyên lên tầng 4 rồi biến mất sau khi bỏ chạy. Cái hồn ma mà tên hồn ma đen lúc nãy bắt giữ ngã xuống sân sau. 12 hồn ma chạy nhanh đến. Đó là một anh chàng khoảng 17 tuổi. Cậu ta mặc một cái áo thẫm máu với nhiều vết rách như bị dao đâm nhiều lần vào một cách tàn nhẫn đến đáng sợ. Cậu ta đã chết.

- Sao đã chết rồi cũng chết lần nữa được à? – Mã hỏi trong khi Bảo lấy máu của xác chết.

- Chưa biết được. – Ma Kết lấy điện thoại ra chụp lại xác chết.

- Sư Tử! Cậu hãy gọi cô bạn kia xuống đây! – Cự Giải chỉ lên cô gái trên tầng 3 làm cô gái giật mình

- Ừ. – Sư bay lên đó. Cả bọn cùng nhìn theo cô. Bạch Dương bỗng đưa cái tay rực lửa của mình về phía xác chết

- Ê! Cậu làm…! – Nhân Mã định tóm lấy tay Bạch Dương thì Song Ngư ngăn lại.

- Cậu hãy chạy nhanh về nhà và gom đống lá vàng sau vườn mình ra đây.

- Nhà mình có đống lá vàng ở đâu ra? – Mã hỏi.

- Có đó! Ngay cạnh gốc cây phong! Cậu mau về lấy đi - Bảo giục Mã và anh chàng phóng đi ngay tức khắc. Bạch Dương thiêu cháy xác chết và 2 giây sau đó Mã quay trở lại với đống lá vàng, cậu thả vào xác chết bốc lửa. Ngọn lửa bốc lên cao ngun ngút, hừng hực. 11 con người đứng xung quanh ngọn lửa nhảy nhót. Từ sân trước, bọn ma đứng vây lại ở ranh giới giữa sân sau và sân trước, cố gắng nhìn xem việc gì đang diễn ra. Ngọn lửa cứ bừng cháy, và bỗng có một cái lá cây phong to bay về phía Thiên Yết, trên đó ghi bài thơ

[/font][/color][/size]
Trong bài ca không có ngày xưa
Và ngày mai là mùa đông kéo cửa
Nốt nhạc gầy
Nốt nhạc không bay
Nốt nhạc mắc vào tóc

Nghe mùa đông đi em !
Hàng cây gầy gò rạp mình kéo vĩ
Nốt là cuối cùng không vọng tiếng rơi…​
[size][color][font]


-Lại thơ ca à ? – Yết nhăn mày. Song Ngư sử dụng nước dập tắt ngọn lửa suýt nữa bén ra tòa nhà học. 11 con người chạy lại chỗ Yết.

- Các cậu vừa làm gì thế ? – Sư Tử hỏi. Từ nãy đến giờ cô tra vấn cô gái trên tầng 3 nên chẳng biết gì.

- Chuyện dài lắm, tí nữa tớ kể cho. – Cự Giải nói

- Một bí ẩn! – Bạch Dương giựt lấy lá từ tay Yết nói to.

‘‘Trật tự ! Họ đang nhìn chúng ta kìa’’ Ma Kết thì thầm với cả bọn. ‘‘Đi gom lại những thứ còn lại sau đám lửa của Bạch Dương’’ Cô chỉ huy cả lũ đi gom những mảnh vụn còn lại của xác chết, cho vào cái túi to Bảo mang đi rồi lên lớp. Lũ ma ngoan ngoãn nhường đường cho 12 con ma. Lên tới lớp, cô giáo không có trong đó, bọn họ thở dài.

-Con bé ma đó nói gì ? – Song Tử vào ngay chủ đề chính.

-Cô ấy không biết gì cả. Cô ấ chỉ bảo đi lên tầng 3 vì nghe thấy tiếng lạ và khi lên đến nơi thì cô thấy 1 bóng ma đen đang đâm dã man bóng ma học sinh kia. – Sư Tử kể lại. – Rồi tớ hỏi cổ là cô có nhìn thấy mặt hay quen biết bóng ma đen không thì cô bảo là cô chỉ biết bóng ma học sinh là con của Diêm Vương.

- Hả ??? – 11 đứa há hốc mồm.

- Hắn là con của Diêm Vương nên chắc nó vẫn còn sống, cho tới khi gặp phải tên ma đen – Thiên Bình suy luận. – Nhưng sao cậu biết là phải đốt các con của Diêm Vương với lá vàng mới ra câu đố tiếp theo ? – Bình hỏi Bạch.

- Cậu đố nói ‘‘Màu áo thắm như lửa còn khắc khoải’’ . Rõ ràng áo anh ta màu đỏ gần giống màu lửa còn gì. ‘‘Vun lá vàng ta đốt ngọn hồng phai’’ Thì đốt xác anh ta với lá vàng chắc sẽ ra lời giải.

- May là đúng đó ! – Bảo Bình ngả lưng ra ghế. – À ! Lúc nãy khi gôm những thứ còn lại từ xác chết, tớ nhặt được tóc.

- Hả ???? – 11 đứa lại đồng thanh. Xử lục tìm trong túi vải khi nãy đựng tro cốt của xác chết nhưng chả thấy sợi tóc nào.

- Nóng nảy quá, đây này! – Bảo Bình đưa một túm túc nhỏ trong túi áo ra.

- Sao nó lại không cháy? – Kim Ngưu hỏi.

- Chắc nó được để lại với mục đích nào đó. – Ngư nói – Như để làm kim cương chẳng hạn. Cả lũ mặt ngớ ra. Ngư nói tiếp: - Lửa của Bạch Dương mạnh lắm nên thứ còn lại không bị thiêu cháy chắc chắn là có lí do.

- Nó có thể làm thành kim cương được. Nhưng hơi khó. – Bảo Bình đưa tay lên cằm suy nghĩ.

- Không phải hơi khó mà rất khó! – Ma Kết nói. Bảo Bình chỉ im lặng cất tóc vào trong túi áo cẩn thận rồi định hỏi thêm một câu nhưng thầy giáo đến.

- Xin lỗi các em thầy đến muộn. Thầy tên là Bắc Miện, thầy sẽ dạy các em môn Thực hành. Giờ hãy mở sách kĩ năng của ma ra…


[/font][/color][/size]
_Hết chap 4_

*Trích lời Ngoại truyện tập 1 *

“Mình vừa nghĩ gì chứ?”

“Tại sao cậu ấy phải đi cùng cậu?”

“Nhìn gì mà nhìn!”

“Cậu có thích không?”

“Cậu có vui với cuộc sống cậu đã từng có?”

“Chúc ngủ ngon”

“Muộn thế này sao cậu vẫn thức?”

“Tớ thích cậu”


( Hãy đón xem ngoại truyện tập 1 nhé!  Thế giới hồi hồn và 12 chòm sao _ Chap 4 3) Thế giới hồi hồn và 12 chòm sao _ Chap 4 Hotarubi-no-mori-e-600-1435215-jpg
 
 

Thế giới hồi hồn và 12 chòm sao _ Chap 4

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» 12 chòm sao va thế giới ảo chap 2: vương quốc ảo và cuộc giới thiệu của lão gà đẹp trai ( tt)
» Thế giới hồi hồn và 12 chòm sao _ Chap 5
» Thế giới hồi hồn và 12 chòm sao _ Chap 2: Thế giới hồi hồn
» Thế giới hồi hồn và 12 chòm sao _ Chap 7
»  Thế giới hồi hồn và 12 chòm sao _ Chap 3
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Sân trường :: Tác giả - Tác phẩm-