Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

  Thế giới hồi hồn và 12 chòm sao _ Ngoại truyện part 1

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
conan0318
Học sinh nhà Nước
conan0318
Giới tính : Nữ
Zodiac : Pisces
Tổng số bài gửi : 17
Birthday : 18/03/2001
Join date : 19/03/2014
 Thế giới hồi hồn và 12 chòm sao _ Ngoại truyện part 1 Empty
Bài gửiTiêu đề: Thế giới hồi hồn và 12 chòm sao _ Ngoại truyện part 1    Thế giới hồi hồn và 12 chòm sao _ Ngoại truyện part 1 Icon_minitimeSun May 11, 2014 4:17 pm

Ngoại truyện (Part 1)
Chú ý: Chap này nhiều đối thoại!
Sau giờ học, Bảo Nhi và Mã Mã chạy ra khỏi lớp nhanh nhất.

- Tiết học về “Cái chết” hay nhỉ? _ Bảo Bình cười.

- Ừ, hay quá luôn ý chứ! _ Nhân Mã đồng tình.

Bảo Bình mở to đôi mắt màu đỏ đậm của cô nhìn Nhân Mã. Lần đầu tiên, có người đồng tình với ý kiến của cô. Từ trước đến nay, chưa ai, kể cả bố mẹ cô đồng tình với cô. Vậy mà Nhân Mã lại là người đầu tiên chấp nhận ý kiến của con người kì quặc như cô. Nghĩ lại thì lúc nào cậu cũng ủng hộ cô, luôn bắt mồi cho cô thí nghiệm ( Mồi Sư Tử đó! Hay thật!!), luôn tìm nguyên liệu chế biến cho cô ..v..v. Cô đư tay đặt lên lồng ngực, “Tim mình đập nhanh hơn bình thường? Chẳng lẽ đây là .. YÊU?” (Yuki: thì đúng rồi chứ còn gì nữa!)

* * *​

Mã và Bảo chạy về trước. Mười chòm sao còn lại thong dong bước đi trên đường.

- Bảo Nhi chạy nhanh ghê! _Song Ngư nói.

- Kệ bạn ý đi, giờ bọn mình thử nghĩ cách giải câu đó trước đã. _ Xử Nhi nhắc nhở cả bọn.

- Xử à! Cậu nghĩ ngợi hơi nhiều rồi, phải cho não nó nghỉ chứ!_Song Tử khuyên Xử Nữ với giọng trẻ con ngây thơ.

- Đúng đó Xử nhi! _ Kim Ngưu nhảy vào. – Hay là Song Tử nè, cậu dẫn Xử đi chơi đi! _ Thiên Bình nói thêm.

Xử ngơ ngác nhìn cả bọn, mắt mở to, đứng đơ tại chỗ.

- Thôi nào, đi đi! _ Ma Kết cười gian xảo, kéo Xử ra chỗ Song Tử rồi nói: - Tớ giao Xử Nữ cho cậu, nếu cô ấy có làm sao thì cậu chết với tớ!

- Cái ....??? _ Xử định quát Kết nhưng ... - OK! Cậu đừng lo, tớ sẽ làm cho Xử vui mà._ Song Tử nháy mắt với Kết rồi cầm tay Xử kéo đi, chạy mất hút sau những hàng cây. Song Ngư nhìn hai người họ mà nở một nụ cười hạnh phúc.

- - - - - - - - - - - - - - - -​

Chỉ còn lại 8 chòm sao lại tiếp tục cuộc hành trình về nhà. Không biết Kim Ngưu lấy từ đâu ra gói bim bim ăn một cách ngon lành không chia sẻ với ai.

- Cho tớ ăn với. _Thiên Bình đi bên cạnh đang định lấy tay cho vào gói bim bim thì .... –KHÔNG! _ Kim Ngưu nhấn mạnh như sợ Thiên Bình sẽ ăn hết. Bạn Bình thấy thế thì rút tay lại, lấy trong cặp ra một gói bim bim to gấp đôi gói của Ngưu, bóc ra ăn nhồm nhoàm.

- Ồ, ngon quá!_ Thiên Bình cắn một miếng chậm rãi và ngon lành làm Ngưu chảy nước miếng ( trong lòng). Nhìn thấy ánh mắt của Ngưu nhìn chăm chú vào gói bim bim, Thiên Bình cười mỉm rồi lấy một miếng to đưa cho cô. Ngưu thấy thế thì chụm hai tay lại, nhận lấy miếng bim bim như nhận được phần thưởng từ Chúa. Thiên Bình phì cười vì động tác dễ thương của Ngưu “ Đáng yêu quá!” rồi cậu đứng đơ người ra “Mình vừa nghĩ cái gì vậy??!”, cậu đứng chôn chân tại chỗ. Ngưu thấy Bình dừng lại ( vì đang bị đơ) thì dừng lại theo.

- Ổn chứ? _Cô hỏi. Ngưu hỏi cắt đứt những suy nghĩ lung tung của Bình.

- Kh ... không có gì!_ Cậu cúi gằm mặt để không bị mọi người nhìn thấy khuôn mặt đã đỏ như trái gấc từ bao giờ của cậu.

- Ơ ...!_ Ngưu nhìn theo gói bim bim trên tay Bình Nhi tỏ vẻ tiếc nuối. (Yuki: OMG!! Trời ạ!!)

- - - - - - - - - - - - - - - -​

- Tớ phải đi chợ đây! _ Ma Kết nói khi đi đến ngã tư đường Đầu Sọ. – Cự Giải, phiền cậu đi cùng tớ được không?

- Được chứ, tất nhiên! _ Cự Giải trả lời.

- Tại sao cậu ấy phải đi cùng cậu chứ? _ Sư Tử bỗng gắt lên.

- Cậu ấy biết nấu ăn, nên để cậu ấy chọn đồ thì tốt hơn, cậu không cần phải gắt lên như thế đâu. _ Ma Kết cười tạo thành một đường cong. Đúng vậy, Sư Tử ất ít khi xen vào chuyện người khác một cách quá đáng như vậy. Hành đọng không tự chủ của Sư làm Cử Giải nở nụ cười hạnh phúc nhưng chỉ một mình cậu biết.

- Tớ đi với! _ Yết ca yên lặng nãy giờ lên tiếng rồi kéo Ma Kết không cần biết có sự cho phép của Kết hay không. Giải thấy thế liền đuổi theo.

Vậy là chỉ còn lại năm chòm sao về nhà. Họ im lặng trên cả quãng đường về. Về đến nhà, Bạch Dương liền chạy vào phòng tắm, Sư và Ngư thì lên phòng Sư chơi. Còn Thiên Bình và Kim Ngưu thì ngồi ngoài phòng khách xem ti vi. Ngưu thì đang ăn bánh còn Thiên Bình thì cứ ngồi ngắm Ngưu.

- Nhìn gì mà nhìn! _ Ngưu nhi nói khi thấy thiên Bình cứ nhìn chằm chằm vào mình.

- Tớ đang thắc mắc là tại sao Ngưu-chan ăn nhiều như thế mà không béo lên nhỉ? _ Tiểu Bình đưa tay lên xoa cằm tỏ vẻ thám tử.

- Cái đồ ...! _ Ngưu đánh vào đầu tên bên cạnh một phát. Thiên Bình thì cười hì hì. Hai người nhìn nhau đắm đuối một hồi lâu rồi lại tiếp tục ngồi xem ti vi, bỗng nhiên:

- Cậu đập vai tớ làm gì? _ Ngưu cất tiếng.

- Đâu có! Tớ có làm gì đâu! _Thiên Bình tròn mắt nhìn Ngưu.

Bảo đột nhiên xuất hiện trước cửa, tay cầm một ống thí nghiệm có chứa nước màu cam và cô đeo một cặp kính màu đen trông rất ngầu.

- Các cậu có thấy gì lạ không? _Cô hỏi. – Không! _Ngưu và Bình đồng thanh, ngớ ngác nhìn Bảo không hiểu chuyện gì. Bảo cười mỉm, liền đổ thứ nước màu cam ra trước mặt. hai bạn kia thì nghĩ sẽ đổ hết xuống sàn nhà nhưng không, nó được chắn bởi vật gì đó. Và tự nhiên, Mã Mã dần dần xuất hiện.

- Sao cậu biết tớ ở đây mà hắt nước? _ Mã hỏi, lấy giấy lau mặt. Bảo nhi không nói gì, chỉ lấy quyển sổ màu xanh ra ghi ghi chép chép gì đó.

- Hóa ra cậu là người đập vào vai tớ? _ Ngưu quát Mã. -Hì hì, tớ chỉ trêu cậu thôi mà! _ Mã gãi đầu. – Cậu đứng lại cho tớ! Mã nghe xong liền lấy hết tốc lực chạy trốn thật nhanh.
 
 

Thế giới hồi hồn và 12 chòm sao _ Ngoại truyện part 1

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
»  Thế giới hồi hồn và 12 chòm sao _ Ngoại truyện part 2
»  Thế giới hồi hồn và 12 chòm sao _ Ngoại truyện part 3
» [Pic] Thế giới vi sinh 12 chòm sao (part 1)
» [Pic] Thế giới vi sinh 12 chòm sao (part 2)
» 12 chòm sao và truyền kỳ lục giới ( giới thiệu )
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Sân trường :: Tác giả - Tác phẩm-