Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Trò chơi định mệnh (chap 1)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Khách viếng thăm
Anonymous
Trò chơi định mệnh (chap 1) Empty
Bài gửiTiêu đề: Trò chơi định mệnh (chap 1)   Trò chơi định mệnh (chap 1) Icon_minitimeSun May 18, 2014 3:59 am

CHAP 1:GẶP LẠI ÂN NHÂN

chap này hơi bựa xin đừng ném dép mà nếu ném làm ơn nắm cả đôi để mình lập cửa hàng dép he he
______________chap 1__
vào sáng ngày đầu tiên đi học tại một căn nhà nhỏ có một cô gái tóc nâu nhạt đang chìm đắm trong giấc mơ đẹp bỗng chiếc đồng hồ vang lên hàng loạt những tiếng renggggg làm cừu bé bỏng nhà ta vỡ mộng giật mình lăn thẳng xuống giường cô tỉnh dậy xoa xoa cái mông miệng chửi rủa

-cái đồng hồ chết tiệt làm ta thức giấc vàng ta đập nát ngươi

-ê cừu nhi ơi ! Còn ngủ đến bao giờ là cừu hay là heo mà ngủ ghê thế !

-ơ , các cậu đến rồi à sao mà đi học sớm vậy

-sớm cái gì cậu nhìn lại đồng hồ giùm cái gần muộn học rồi đó

-thôi chết đợi tớ tí tớ xuống liền
bạch dương phi nhanh xuống lầu thay quần áo và ăn sáng thật nhanh (kẻo nghẹn đó cừu) rồi ra trước cửa và cùng nhóm bạn phi hết tốc lực đến trường (vừa ăn xong phi hốt tốc lực để sóc bụng à) . Tại một căn nhà thứ hai , một anh chàng tóc nâu không khác gì cô nàng vừa nãy nhưng mỗi tộ ngáy to hơn khiến cho bốn sao nam phải nhức đầu về âm thanh này đành ngồi trong xe của sư tử đợi anh chàng ngưu thức dậy nhưng vì gần đến giờ học nên nhóm bỏ rơi luôn cậu bạn ngưu đang chìm trong giấc ngủ hàng năm kia ở nhà mà mặc cho anh ta ngủ còn cả lũ phóng xe đến trường . Ngay tại trường nhóm nữ hối hả chạy tới nhân mã cằn nhằn :

-hộc cái con hộc cừu đáng ghét hộc kia mà không dậy hộc trễ thì chúng ta hộc đâu có đi muộn thế hộc

-thôi thì đằng nào cũng đến nơi mà chuông chưa kêu mà

-mà có ai thấy bảo nhi đâu ko hả ?

-Chắc cậu ấy lại lanh quanh la cà thăm quan thôi í mà thôi lên lớp đi
nhóm nam cũng vừ đến

-cái tên yết kia lúc nào cũng đi sớm mà không báo trước làm chúng ta mất công ra nhà gã gọi

-chập chập , sư tử ơi sư tử cậu cũng thích quá còn gì cậu mỗi ngày đến đó đều gặp xử nữ em họ thiên yết còn gì nữa hí hí

-cái tên song tử kia đừng xen vào chuyện của ta

-ế biết rồi nha

-thôi lên lớp đi

đúng lúc đấy tiếng chuông cũng vang lên trên một góc nào đó có của trường một cô gái tóc hồng đang chạy rất nhanh đi tìm lớp của mình nhưng không thấy và cô đâm phải một anh chàng mắt đỏ

-cô đi đứng kiểu gì thế hả ?

-Xin lỗi anh nha tại chuông rồi mà tôi chưa tìm được lớp nên tôi

-cô đưa tay đây tôi đỡ dậy mà cô học lớp nào ?

-Tôi học lớp đặc biệt nhưng tay anh đang chảy máu kìa

-kệ tay tôi đi cô có đi ko hả

-có chứ

-vậy thì theo tôi
_______hết chap 1___
nhân tiện giới thiệu nhân vật phụ nha
xà phu(17t)là con trai của ông trùm mafia thế giới . Cậu ta được lệnh giết câu để trừ khử
 
Khách viếng thăm
Anonymous
Trò chơi định mệnh (chap 1) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trò chơi định mệnh (chap 1)   Trò chơi định mệnh (chap 1) Icon_minitimeSun May 18, 2014 4:02 am

T/g định chap 1 cho đôi yết bảo dành đất diễn nên mọi người đừng thắc mắc
 
Khách viếng thăm
Anonymous
Trò chơi định mệnh (chap 1) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trò chơi định mệnh (chap 1)   Trò chơi định mệnh (chap 1) Icon_minitimeSun May 18, 2014 4:04 am

Chữ "được lệnh để giết câu" thực ra là "để giết yết"
 
Sponsored content
Trò chơi định mệnh (chap 1) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trò chơi định mệnh (chap 1)   Trò chơi định mệnh (chap 1) Icon_minitime

 
 

Trò chơi định mệnh (chap 1)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Trò chơi định mệnh (gtnv)
» chap 3 : Sự xuất hiện của kẻ lạ mặt và dấu hiệu của trò chơi
» trò chơi bắt đầu Chap 1
»  Chap 2 : Kí ức của Kim Ngưu và sự bắt đầu của trò chơi định mệnh
» trò chơi bắt đầu
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện tình cảm, tâm lý :: Trò chơi định mệnh-