Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Thiên Thần Mưa và Ác Quỷ Nắng: Chap 2

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Annie Typian
Giáo viên chủ nhiệm
Annie Typian
Giới tính : Nữ
Zodiac : Cancer
Tổng số bài gửi : 602
Birthday : 23/06/1999
Join date : 17/04/2013
Thiên Thần Mưa và Ác Quỷ Nắng: Chap 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Thiên Thần Mưa và Ác Quỷ Nắng: Chap 2   Thiên Thần Mưa và Ác Quỷ Nắng: Chap 2 Icon_minitimeThu Apr 18, 2013 9:24 pm

Sau cú tiếp đất đầy "êm ái", các sao nữ bất tĩnh nhân sự. Chợt văng vẳng bên tai một giọng nói nhẹ nhàng như tiếng đàn:

- Các con thân yêu! Dậy đi nào

Nghe tiếng gọi, Ma Kết lồm cồm ngồi dậy, mắt nhắm mắt mở đưa lên tìm kím nơi phát ra giọng nói. Cô bỗng giật mình trố mắt lên khi trước mặt mình là một người phụ nữ có mái tóc xanh biếc như bầu trời đang mỉm cười nhè nhẹ. Xung quanh là một khung cảnh như thiên đường. Ma Kết dụi dụi mắt, cô không tin vào mắt mình. Nhưng hoàn toàn là thật. Cô vội lay Cự Giải đang nằm gần đó:

- Giải Giải à, dậy đi, chúng ta đang ở đâu thế này?

Nghe tiếng Ma Kết, mọi người đều tỉnh. Hoảng hốt tập 2 bắt đầu. 12 con mắt trố ra nhìn người phụ nữ đang đứng trước mặt

- Bà là ai thế này? Sao chúng tôi lại ở đây? Huhuhuhuhu mau thả chúng tôi về nhà đi- Song Ngư khóc ré lên như một đứa con nít 6 tuổi

Bảo Bình ngồi im bất động, 2 mắt không rời khỏi người phụ nữ kia (hồn lìa khỏi xác rồi). Cự Giải há hốc mồm kinh ngạc. Còn Xử Nữ thì đe dọa:

- Bà thả chúng tôi ra ngay, nếu không đừng trách...

- Bình tĩnh nào các con, hãy đi theo ta, ta sẽ cho các con biết,...

Nói rồi, người phụ nữ dắt 6 sao tới một cánh đồng hoa gần Thiên Phòng. Bà hươ tay, đọc một câu thần chú. Lập tức ánh sáng chói lên để lại trước mặt mọi người là một tòa tháp đẹp lộng lẫy. Các sao trố mắt nhìn ngạc nhiên.

- Các con vào đi- Người phụ nữ đó nói và chị tay về phía cánh của của tòa tháp



XxxxxxxxxxxxxxxLoadingxxxxxxxxxxxxxX



- Các con của mẹ, dậy đi nào!- Một cô gái vừa nói vừa hươ tay tạo thành một luồng khí vào 6 chàng trai đang nằm trên nền gạch đen. Tức khắc, 6 chàng trai ngồi dậy. Sư Tử xoa xoa lấy đầu:

- Cái gì thế này?

- Ui da! Ai chơi ác làm chúng ta hun đất mẹ vậy? - Bạch Dương cũng càu nhàu

- Các con của mẹ, đã đến lúc cho các con biết thân thế của mình rồi. - Người con gái ngồi trên chiếc ghế bành màu đỏ lên tiếng. Vẻ mặt cô toát lên vẻ đẹp đáng sợ và lạnh lùng

- Bà nói vậy là sao? Ai là con của bà chứ?- Yết Ca cảm thấy khó chịu khi bà ta gọi anh là con (người ta còn trẻ mà kiêu = bà =]])

- Các con ngoan nào. Nghe mẹ nói đã.- Người con gái đó lại lên tiếng

Cô ta ra lên cho đám lâu la bên cạnh rút lui rồi bước xuống khỏi ghế bành, đi đến chỗ 6 sao nam.

- Các con muốn biết chuyện gì xảy ra đúng không? Mẹ sẽ kể cho các con nghe

- Là chuyện gì? - Cả đám đồng thanh (t/g: lũ nhiều chuyện...Cả đám: *lườm*)

- Đối lập với thế giới loài người, có một thế giới khác dành cho các vị thần sinh sống. Ta là Thần nắng, 1 trong 2 người con của thần bầu trời. Một lần, ta đã giết chị ta là thần Mưa nên bị Thần bầu trời là mẹ ta đày xuống đây, trở thành một ác ma Nắng. Trước khi chị ta chết, cô ta có thả 6 tinh linh từ dây chuyền sức mạnh của cô ta vào thế giới loài người. May thay, ta đoán trước được điều đó và cũng đã thả 6 tinh linh tương tự. 12 tia sáng ấy đầu thai vào bụng 12 người đàn bà. Chúng mang những phép thuật để tiêu diệt nhau. Và 6 tia sáng của ta chính là các con. Ta là người đã tạo ra các con

- Thế 6 tia sáng còn lại là ai?- Nhân Mã vẫn còn vẻ nghi ngờ

- Đó chính là 6 con bé tiểu thư cùng chơi với các con từ nhỏ đến lớn

- Không...không thể nào! - Song Tử lắp bắp

- Các con phải tin vào sự thật. Ta giao cho các con, phải tiêu diệt bọn chúng cho ta

Nói rồi, Chúa tể Quỷ Nắng sai thuộc hạ đem ra 6 sợi dây chuyền có màu sắc khác nhau. Đó chính là sức mạnh của 6 sao nam. Sức mạnh khủng khiếp để tiêu diệt kẻ thù của họ...


XxxxxxxxxxxxxxxxxLoadingxxxxxxxxxxxxxxxxxX


-......Mẹ của các con đã chết, chỉ còn ta là bà của các con. Ta sẽ truyền sức mạnh cho các con như ý Mưa mong muốn- Nữ thần bầu trời kể lại câu chuyện xảy ra 16 năm trước

Các sao nữ bây giờ đang chăm chú nghe. Hóa ra kẻ thù của mẹ họ, của họ chính là Ác Quỷ Nắng, 6 chàng trai đã cùng sống cùng chơi với họ 16 năm nay. Đó cứ như ác mông,Cự Giải không muốn tin, nhưng đó là sự thật. Dường như, 6 sao nữ giờ đây chỉ có sự khó xử xen lẫn nỗi xót xa...

Nữ Thần Bầu trời đem ra 6 sợi dây chuyền 6 màu khác nhau được đặt trên một chiếc hộp thủy tinh giao cho các cô gái

- Đó là sức mạnh của các con. Hãy dùng nó trong lúc cần thiết nhất.

Lạ thay, vừa đeo vào, người 6 sao bỗng phát ra một thứ ánh sáng giống như màu của sợi dây chuyền họ đang đeo. Sức mạnh của tràn ngập lạ thường. Nữ Thần Bầu trời khẽ mỉm cười

- Đã đến lúc các con phải trở về nhà

Bà phất tay một cái. Luồng khói hồng ở đâu bay vào hút các cô gái vào trong... Và cũng cùng lúc đó, 6 sao nam trở về. 12 chòm sao lại được một phen hun đất mẹ vĩ đại =))....
http://typianwonderland.wordpress.com/  
 

Thiên Thần Mưa và Ác Quỷ Nắng: Chap 2

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Thiên Thần Mưa và Ác Quỷ Nắng: Chap 5
» Thiên Thần Mưa và Ác Quỷ Nắng: Chap 6
» Thiên Thần Mưa và Ác Quỷ Nắng: Chap 7
» Thiên Thần Mưa và Ác Quỷ Nắng: Chap 8
» Thiên Thần Mưa và Ác Quỷ Nắng: Chap 1
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện thần thoại, phép thuật :: Thiên Thần Mưa và Ác Quỷ Nắng-