Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 That Moment, We Met...(Chapter 4)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
yoohaney
Học sinh nhà Nước
yoohaney
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 1689
Birthday : 23/10/1996
Join date : 19/04/2013
That Moment, We Met...(Chapter 4) Empty
Bài gửiTiêu đề: That Moment, We Met...(Chapter 4)   That Moment, We Met...(Chapter 4) Icon_minitimeSun Apr 21, 2013 2:00 pm

  • Ba tuần sau...


Ngay tại 14th Street, chàng trai đứng trước cửa nhà cô gái và nhìn đồng hồ với vẻ mặt lo lắng:

"Thiên Bình làm gì mà lâu thế?"

Trong khi đó,
"Ò Ó O Ooooo!!!!!!!" - Cái đồng hồ "gà gáy" của Bình Nhi kêu inh ỏi trong khi cô thì ngủ say như chết!

Rồi thì cô nàng cũng có chút " động tĩnh" trở lại, huơ huơ tay như đang mò vàng, ấn nút tắt đồng hồ. Cô ngồi trên giường, đôi mắt lim dim, miệng vẫn còn ngái ngủ, đầu gục lên gục xuống. Một phút trôi qua, cô chỉ nhìn đăm đăm vào cái đồng hồ trên bàn. Hai phút trôi qua...Bình Nhi đã có chút "tiến triển", bắt đầu chuyển ánh nhìn ra ngoài cửa sổ. Nắng sớm ban mai len lỏi vào gian phòng, báo hiệu cho cô biết trời đã sáng hẳn.

_Ừm...6 giờ 22...-Thiên Bình nhìn lại đồng hồ, miệng lẩm bẩm, rồi lại tròn mắt mà la lớn - ...6 giờ 22!!!!

Có thể nói, giờ cô ta đã "tỉnh" hẳn, đầu óc bắt đầu hoạt động lại bình thường. Thiên Bình chợt nhớ ra mình đã để cái đồng hồ "kêu gào" suốt gần 15 phút và còn...Song Ngư đứng run rẫy (vì lạnh) trước cửa nhà. Thế nên cô ta bay thẳng ra khỏi giường, quýnh quáng chạy bán sống bán chết vô nhà vệ sinh.
Tích tắc...

Năm phút trôi qua...Bình Nhi, hiện giờ đang đứng trước tủ quần áo, phân vân, ngó nghiêng ngó dọc. Chán ở chỗ, tủ đồ chỉ chứa toàn là quần áo "hiệu đi đôi với nhiều" làm cho cái kẻ hay do dự như cô phải bối rối trong khi anh bạn mình thì "chờ mỏi mòn" và tự dối lòng "Chắc Thiên Bình sắp xuống tới rồi!"

Mất gần 15 phút để gọi Thiên Bình dậy, 2 phút để cô thật sự "thức tỉnh", 5 phút đánh răng, chải chuốt, 20 PHÚT!!! Để hoàn tất việc "làm đẹp" cho bản thân, bao gồm makeup, và phần gian nan nhất: chọn ra bộ đồ thích hợp mà không bị trùng với các ngày còn lại trong tuần. May thay, hôm nay là ngày đầu tiên của năm học mà cô chỉ tốn "mỗi" 45 phút để ra khỏi nhà, những ngày khác, có khi hơn cả tiếng.

Trở lại với Song Ngư...

_Thiên Bình ơi là Thiên Bình! Cậu làm gì lâu thế, mình không muốn trễ học đâu...

"RẦM!" - Anh chàng chưa kịp dứt lời thì bị cánh cửa "hôn" vào mặt.

Anh ôm lấy khuôn mặt, hai mắt nhắm chặt. Cú va chạm vừa rồi do Thiên Bình đang vội vã, dùng hết sức bình sinh để đẩy cánh cửa, vô tình, Song Ngư lại đang đứng quay mặt đối diện với cánh cửa gần 10cm, thì...đau điếng!

Cô xanh mặt nhìn anh mà hối hận:

_Cậu...tớ xin lỗi! - Cô lúng túng nói không ra hơi - Không biết cậu đứng trước cửa...

_Không sao! Chưa chảy máu màk! - Một tay anh ôm mặt, tay còn lại vẫy vẫy tỏ vẻ mình vẫn ổn.

_Muốn chảy máu lắm à... - Thiên Bình nói thầm sau khi nghe một câu cực "bình tĩnh" từ anh.

_Gì cơ?

_Không! Không có gì! - Rồi cô lại lắp bắp - Hơ, cậu không sao là tốt rồi...vậy...mình đi! - Nói xong cô quay mặt đi trước.

Trên đường đến trường, không khí có vẻ nặng nề. Bình thường, cả hai rất giống nhau, cười nói cùng lúc và một khi người kia im lặng thì kẻ còn lại cũng vào thế bị động. Thiên Bình vốn dĩ rất giỏi bắt chuyện, nhưng sau sự cố vừa rồi, cô chẳng dám lên tiếng vì ngượng. Còn Song Ngư, anh chàng này trầm tính, thích được nghe hơn là nói, thành ra suốt đường đi không ai nói với ai tiếng nào.
Khi cảm thấy ở cô có gì đó không ổn và không được thoải mái, Song Ngư liền lên tiếng trước:

_Cậu...chuyển tới nhà mới thấy thế nào?

_Ừhm...cũng vui...khu đó cũng rất đẹp và tiện nghi! Để khi nào tớ cho cậu xem bên trong! Tớ cũng góp sức tự trang trí một phần của căn nhà đấy! - Thiên Bình cười và khoe "thành phẩm" của mình.

_Tớ chờ xem đấy! Nếu không đẹp thì tớ không khen đâu nhé! - Anh cười lại–thật tươi như có thành ý tốt nhưng lời nói chỉ làm người khác "sôi máu".

_Haha...vui tính đấy! - Cô cười huề xem như chưa nghe thấy gì, hỏi - Sáng nay cậu đợi có lâu lắm không?

Thiên Bình liền chuyển chủ đề mặc dù đã biết trước câu trả lời, nhưng anh tinh tế hơn cô nhiều, thay vì trả lời, anh lại hỏi vặn:

_Cậu làm gì mà lâu thế?
_À...- Cô suy nghĩ, tìm một cái lý do chính đáng để nói dối -...con gái mà, chuẩn bị hơi lâu một tí!

_Từ chỗ tớ ở cách nhà cậu đi bộ gần 20 phút mà còn tới trước 6h! - Chàng trai bắt đầu cãi (rất hợp lý) - Lại ngủ nướng nữa à, công chúa?

Cô đã quá quen thuộc với cái cách nói chuyện ngọt ngào, làm đối phương bay bổng của Song Ngư, nhưng tại sao, khi được gọi là "công chúa", tim cô lại đập mạnh hơn? Khuôn mặt hơi ửng hồng, Bình Nhi vội quay sang một bên để tránh bị phát hiện.

_Thiệt tình...tớ mà ngủ nướng! - Cô giả vờ tức giận để anh nghĩ cô đỏ mặt vì bực tức, không phải vì lý do nào khác - Cậu mới là...

Một chiếc xe đua màu bạc từ sau chạy tới, đúng lúc Thiên Bình vừa bước xuống đường. Do đang nói chuyện và quay lưng lại với chiếc xe nên cô không hề hay biết nguy hiểm đang cận kề. Nhanh như chớp, bàn tay to khỏe của Song Ngư đã kéo cô lại trước khi quá trễ. Theo quán tính, cô gái bị mất thăng bằng ngã về phía trước và khoảng cách giữa cô và anh lúc này gần như là "zero". Thiên Bình có thể nghe rõ nhịp tim đang đập, hương bạc hà dễ chịu lan tỏa khắp cơ thể Song Ngư và hơi ấm như được truyền từ anh sang cô.

"Cậu ấy...đã cao lên nhiều rồi..."

Thiên Bình không hiểu cái cảm giác trong cô là gì. Cả người nóng hổi, mặt cô đỏ như gấc, cô sợ nếu để anh thấy được mình đỏ mặt vì anh, không biết anh sẽ cười cô hay sẽ đối xử khác với cô. Và cô xem Song Ngư là bạn, cô sợ nếu phá vỡ mối quan hệ đó, khả năng anh quay mặt lại với mình là rất lớn.
Trong lúc lúng túng, Thiên Bình cảm thấy có thứ gì đó cạ vào lưng mình, nhột cả người, thì...

"Phóc!!" - Một thứ mềm mềm như bông tuyết nhảy ra từ sau balô của cô, "đáp" lên đầu Song Ngư.

Anh há hốc mồm, nhìn cái thứ nhùi bông ấy "ngồi" trên đầu mình, đưa hai tay lên "lôi" nó xuống.

_Đây là...- Với giọng điệu nghi ngờ rằng mình đã đoán đúng.

_BUNNI! - Cô hốt hoảng bảo - Em chui vào ba lô của chị từ khi nào vậy?!! (TG: Từ cái thuở chị "làm đẹp" ấy!)

_Thiên Bình! Đừng nói với tớ là cậu...- Song Ngư bắt đầu nổi đóa lên.

_Khoan! Tớ không có biết gì hết á! - Thiên Bình cố giải thích.

_Cậu vẫn chứng nào tật nấy đem thỏ con đi học! Lại muốn bị trừ điểm nữa hả?!

_Tớ cũng có muốn vậy đâu! - Cô lại lúng túng, nói với vẻ tội nghiệp nhằm xin từ anh chút "lòng từ bi" - Nhưng, gần tới trường rồi...với lại...- Nói rồi cầm Bunni, giơ lên trước mặt anh - Cậu cũng thích Bunni mà!

...Rồi thì "bốn mắt nhìn nhau".

Song Ngư như đã đến giới hạn, anh không tài nào cầm lòng được trước sự dễ thương của "Bé thỏ", đành ngậm ngùi nói:

_Tớ...không chịu trách nhiệm đâu nhé!

Nói rồi chàng trai bỏ đi một mạch, sau khi giấu Bunni xong, cô liền đuổi theo anh. Khung cảnh hiện ra trước mắt hai người, ngôi trường cấp ba nằm tại trung tâm của Eden, một trang sách mới được mở ra....


Aaron Knight là một ngôi trường nổi tiếng được xếp hạng trong Top 10 trường phổ thông tốt nhất cấp quốc gia, không những trội về mặt diện tích, kiến trúc xây dựng, rất nhiều nhân vật nổi tiếng, lừng danh từng tốt nghiệp tại nơi đây. Nền giáo dục vững vàng nhất, thu hút sự chú ý của toàn thể học sinh trong nước lẫn ngoại quốc, ngôi trường còn được xem là "cái mỏ vàng" vì số tiền tài trợ học bổng khổng lồ. Vị trí địa lý thuận lợi, nằm tại trung tâm thành phố, hằng năm, số lượng học sinh ngày càng tăng, đồng nghĩa với việc "nam thanh nữ tú" ở đây nhiều vô kể.

_Cậu sẽ đến đây học trong vòng một năm, chúng ta sẽ quyết định cậu đậu hay rớt dựa trên thành tích và biểu hiện của cậu...

Chàng trai theo sau một người đàn ông, chăm chú lắng nghe lời hướng dẫn. Anh ta trầm ngâm một hồi, cảm thấy mệt mỏi, câu nói đó, có lẽ đã nghe đi nghe lại đến nằm lòng. Người con trai liền tỏ ra khó chịu, tiếp lời ông ta:

_Lần này ba mẹ tôi lại muốn gì đây?! Cho con trai của mình đến ở cái xứ (thật ra là một thị trấn) lạ hoắc thế này, lại còn phải bí mật danh tính nữa?!

Chàng trai vừa nói vừa bước đi và suy nghĩ về hai chữ "trách nhiệm"–cái thứ mà anh không bao giờ hiểu nỗi, chỉ thấy áp lực chồng áp lực. Rồi anh giương mắt nhìn xa xăm, trên trời xanh, những cánh chim đang bay lượn...tự do! Anh ước gì mình là một phần thể của chúng...vì...tự do đối với anh mà nói, chỉ là một giấc mơ xa vời.

Hai người đồng hành cùng anh, người đàn ông lớn tuổi, tóc điểm bạc, còn thiếu nữ với nét đẹp mặn mà, toát lên một vẻ quý tộc thì chừng trạc tuổi anh. Tâm trạng của anh chàng bây giờ giá có ai mà hiểu nỗi! Hai người đi chung với anh hiểu được gì về anh? Cái mà họ nhìn thấy chỉ là 1/10 nỗi buồn trong đôi mắt kia.

_Hoàng tử, tôi xin lỗi! - Người đàn ông thở dài như buồn thay cho anh - Chúng tôi chỉ muốn tốt cho cậu...

Hừ...tốt cho mình? Câu nói này cũng không mới lạ cho lắm, anh tiếp:

_Quản gia! Không phải lỗi của ông! Với lại, ta biết cái gì là tốt cho mình!

Lúc này, cô gái đi cùng họ mới thấy khó chịu trước cái tính "không còn là Sư Tử" của anh. Cô cho rằng mọi người đã kì vọng quá nhiều vào người bạn thân của mình. Biết nhau từ nhỏ, anh là người thế nào, ra sao, tính cách của anh, cô đều rõ. Nhưng nay, lúc anh đang tâm trạng, cô nhận ra rằng mình cũng chẳng hiểu mấy về anh...chẳng giúp được gì.

Chán chường, cô gái lên tiếng:

_Thôi nào Sư Tử! Dù gì cũng được "tự do" một năm! - Cô cười an ủi anh - Không phải tại cậu mà tớ bị vạ lây à? Quốc vương của mấy người có kế hoạch, sáng kiến gì thì giữ cho riêng mình đi, việc gì phải nhiều chuyện "kêu réo" chúng tôi vào cuộc! - Câu nói hóm hỉnh của cô làm phá vỡ bầu không khí ngột ngạt khi nãy.

_Này này! - Sư Tử há hốc mồm, phiên bản "The Scream Leo" như hiện rõ trên mặt - Là các người tỏ ra hứng thú chớ bộ!! Quốc vương của tôi chỉ "gợi ý", còn các người mới là lũ "ham vui"!!! - Có thể thấy anh đã khá hơn một chút.

_Haha...hai cô cậu đã lớn như thế này...còn cãi nhau như hồi đó! - Quản gia cũng phải bật cười.

_Tôi không ưa cậu ta! - Cô gái dửng dưng trả lời.

_Hơ..hơ...- Sư Tử bắt đầu thấy "Shock nhẹ" -...tớ cũng không ưa gì cậu, đồ "Cái Bình lập dị".

Nghe đến cái tên "trời đánh" mà chính anh đặt cho cô từ cái thuở xưa lắc lơ, "máu nóng" trong người như trổi dậy, nhưng, Bảo Bình vẫn "kool" mà đáp trả:

_Nên nhớ là tôi hơn cậu một cái đầu! - Cô tự tin nói như đó là một lẽ tự nhiên: Cô giỏi hơn anh!

_Gì? Gì? Cậu... - Sư Tử bắt đầu mất bình tĩnh, anh nhảy dựng lên như một đứa con nít - Ý cậu là tớ dốt à!???

_Cậu thật thà như vậy là tốt! - Bảo Bình cười "hiểm" như vừa dính phải cá.

_Bảo Bình cậu...- Anh đỏ cả mặt, chẳng biết đối lại ra sao.

_Mà công nhận...cái trường này nhiều tên đẹp “zai” thiệt! - Còn cô như bỏ ngoài tai lời anh nói, đảo mắt nhìn ngắm xung quanh.

Chàng trai nghe vậy mới "hạ nhiệt" và để ý thấy có rất nhiều cặp mắt đang nhìn trộm mình. Theo quan điểm của Sư Tử thì mình là tâm điểm của mọi sự chú ý, trong khi cũng có những ánh mắt từ các nam sinh đang ngắm Bảo Bình. Còn những nữ sinh đứng từ xa, lấp ló, lén lút nhìn Sư Tử, khi bị phát hiện thì thẹn thùng quay sang chỗ khác. Anh chàng nay lại có dịp tự đắc:

_Các cô gái đang ngắm nhìn mình vì mình...quá đỗi ĐẸP TRAI!!! - Rồi cười một mình, Bảo Bình và quản gia ở "phía sau hậu trường" thì lạnh cả người vì sự tự tin của anh.

_Chậc, mấy người đó quá sơ suất, thả rong bổn cô nương một năm...- Cô chỉ ngó nghiêng, ngó dọc -...tranh thủ kiếm một chàng đẹp trai vậy! - Sư Tử trong mắt cô, giờ còn nhỏ hơn một hạt bụi.

_Này! Này!(Câu cửa miệng của Sư Tử) Cậu có nghe tớ nói không vậy?!! - Anh giảy nãy khi thấy mình không được chú ý.

_Shhh...- Bảo Bình ra dấu im lặng - Nếu còn ồn ào, coi chừng tôi cưới cậu về đấy! - Cô "phan" cho anh một câu rùng mình, miệng cười rất hiểm.

_Cái gì?! - Bảo Bình thay đổi tâm tính xoành xạch làm cho anh cũng "shock lên, shock xuống" mấy lần - Vậy còn tên "đẹp" trai của cậu thì sao? (TG: ý Sư Tử là đẹp trong ngoặc kép==")

_Phải! Lấy cậu tôi sẽ được làm hoàng hậu! Lúc đó, cậu cứ việc ở nhà mà trông coi đất nước, tôi tự do đi chơi...thoải mái mà "tung tăng" với mấy tên đẹp trai!! - Cô lại cười nham hiểm như vừa nảy ra sáng kiến.

Trong khi đó, khuôn mặt Sư Tử, "The Scream Leo" lại xuất hiện cộng thêm quản gia đứng há hốc mồm.

_Này! Này! Đừng có đem hôn nhân ra làm chuyện đùa đấy!! - Anh ta giở giọng la làng - Bảo Bình kia, đừng có mơ giữa ban ngày! Con gái như cậu tớ cũng không thèm!

_Hầy...- Cô thì vẫy tay xua đuổi - Làm như cậu "có giá" lắm ấy! - Vẫn cái dáng vẻ "kool" đậm chất Bảo Bình ấy lại làm Sư Tử điên đầu.

_Cậu, cậu...- Thắng thua đã rõ, mười lần như một, anh đều thua tất.

Nắng vàng chói chang, cả sân trường như được "tiếp lửa" cho một trận đấu kịch liệt. Quả bóng được chuyền qua chuyền lại dưới chân của các nam sinh và “kẻ lạc loài”. Kẻ đó khi vừa nhận được bóng, đôi mắt đã liên tục thăm dò cả hai phía trái phải. Và khi cảm thấy an toàn, hắn liền bước chân trái lên, tập trung dồn cả lực vào chân còn lại và...a lê hấp...quả bóng đi theo một đường thẳng, vài phút sau lại chuyển sang “vũ đạo ê líp”. Chàng trai đứng trước cung thành, đổ mồ hôi hột, chỉ là một cú sút bình thường nhưng sao mình lại nhìn thấy một quả cầu lửa đang lao tới với tốc độ như muốn lật tung một căn nhà?
Vù vù, tiếng gió thổi mạnh...khi không còn nhìn ra hình dạng của quả bóng, chàng trai liền giật thót mình, cuối ngụp xuống. Rồi anh ta quay lại phía sau, đập vào mắt là một lỗ thủng lớn trên màng lưới. Quả bóng đã xuyên qua tấm lưới mỏng manh kia, để lại một vòng tròn đen, và nó tiếp tục "bay" thẳng lên trời...


Trở về với Sư Tử và Bảo Bình, cả hai còn đang duy trì "võ mồm" với nhau.
"Chíu..." - tiếng của vật thể lạ ngày một gần. Ánh nắng chiếu vào đôi mắt xanh dịu của Bảo Bình khi cô đang nhìn lên, cô vội nhắm một bên mắt trước thứ ánh sáng đó và lấy tay che bên mắt còn lại. Trong tích tắc, cô thấy một cái bóng đen nhảy vọt trên không trung, đang lao tới phía mình rất nhanh.

_Này! Này! Cậu nghĩ mình đẹp hơn tôi à!? - Đáng tiếc là cái tên đi cùng vẫn không hay biết gì, miệng vẫn tía lia.

_Xì...chuyện bé xé ra to, chỉ có thể là Sư Tử! - Cô gái vừa nói vừa bước sang phải một bước, nhằm giữ khoảng cách với anh.

_Cái gì!!? - Sư Tử nhảy dựng lên.

Và....

"BỐP!!!!"

.....

Thân hình vạm vỡ đó rồi cũng ngã xuống...

_AAAAAAAAA....-Tiếng quản gia la thất thanh, ("The Scream Quản gia") - Cậu có sao không vậy, "hoàng tử" (nói nhỏ)?!!!! Mau tỉnh lại!!

Mọi con mắt từ khắp sân trường cũng dồn về một phía.

.....

Quác, quác...- Cả sân trường khi nãy còn "rầm beng" như vậy, giờ lại im phăng phắt.

Bỗng, Sư Tử bật ngồi dậy, hai mắt mở to, nhìn chăm chăm vào cái vật đã cả gan "chạm" vào đầu mình.

_"Hoàng Tử", cậu không sao chứ?! - Quản gia nước mắt ngắn, nước mắt dài nhìn anh.

Anh không nói tiếng nào, cả hai mắt vẫn chỉ nhìn vào cái thứ "khi quân phạm thượng" ấy. Sư Tử cầm quả bóng trong tay, anh đứng dậy, quay đầu nhìn xuống sân, hét lớn:

_LÀ TÊN NÀO TO GAN DÁM NÉM CÁI NÀY VÀO ĐẦU BỔN HOÀNG...- Ngay lập tức liền nhận được cái nhìn "súng đạn" từ Bảo Bình và quản gia, anh nuốt nước bọt rồi đính chính lại - ...BỔN THIẾU GIA NÀY HẢH??!!!!!

"Dân thường...Tên ngốc!" - Bảo Bình thở dài, lấy tay đập vào trán.

Bên dưới sân, ngay lúc đó, tất cả mọi người đều căng thẳng nhìn vào người vừa sút cú đá nảy lửa đó.
_Haizz...Dương Nhi, mới đầu năm mà đã chơi nổi rồi! - Cô gái buộc tóc cao, ngồi dưới mái hiên ngay góc sân, tay chống cầm thở dài.

Trong lúc "tên tội đồ" Bạch Dương đang rỏn rẻn quay lưng bước đi thì cô đã xuất hiện và ra tay chặn tên “nghịch đồ” lại.

_Mã, làm gì vậy?! Sao lại chặn tớ lại, bạn bè vậy hảh?!! - Bạch Dương ngạc nhiên hỏi.

_Tớ không biết, nhưng mà, đá banh vào đầu người ta mà không xin lỗi là hèn lắm đó, Dương Nhi ạ! - Nhân Mã cười tươi với ánh mắt "đáng sợ" nhìn nàng ta.

_CÁI THẮNG KIA!! DÁM CHỌI BANH VÀO ĐẦU TA HẢ??!!! - Sư Tử đứng ở trên la lối um sùm, chen ngang cuộc nói chuyện của hai người bạn thân. Có thể nói, anh ta không giỏi về việc phân biệt giới tính hay sao ấy, nhưng rõ ràng, Bạch Dương mặc đồ thể thao, tóc Bobbed, gần như...không nữ tính cho lắm, đã vậy, sút banh còn thuộc hàng khủng thì...có lẽ cũng giống nam giới thiệt.

_Cái tên VÔ DUYÊN kia!! - Bạch Dương sùng lên quay đầu lại, mắng - Là đá vào đầu, chứ không phải chọi!!

_CÁI GÌ HẢ!!!??? - Trong lúc chàng trai đang tức tối thì thứ chất lỏng màu đỏ lăn dài từ trên trán...một giọt máu đỏ rơi xuống đất.

_"Hoàn..g...tử..." đừng....cử...động...- Quản gia lắp bắp.

Sư Tử nhìn xuống cái vết đỏ ấy, mặt anh biến sắc, và...

"RẦM!" (Tên này vốn sợ máu "của mình") - Lần này anh đã "knock-out" hoàn toàn.

_AAAAA...- Quản gia lại la thất thanh - "Hoàng tử"!!! "Công chúa"(TG: Thân phận hai người này được giấu nên quản gia đang gọi rất nhỏ), mau kêu người tới giúp!

_Thôi, ta đi đây! Ông tự xử đi nhé, yên tâm ta không có trốn học đâu! - Bảo Bình hất tóc rồi bỏ đi.

"Công chúa...!!" - Ông ta đau khổ kêu gọi (trong thân tâm) nhưng cô công chúa vo tình ấy đã đi mất bóng.

Đang lúc luống cuống, không biết làm gì thì một bàn tay nhỏ, chìa ra trước mặt ông:

_Ông cần giúp đỡ không?!

_Tiểu thư là...- Người đàn ông nhìn người vừa lên tiếng.

_Ông muốn cái đầu hay chân của tên này? - Bạch Dương hiên ngang hỏi một câu lãng xẹt.

_Hả?!! Cái đầu và cái...- Quản gia giật mình, mặt đầy ngơ ngác.

_OK, vậy ông vác cái đầu của tên đó, tôi khiêng phần chân! - Chưa đợi ông nói xong, cô đã cầm hai chân Sư Tử lên và kéo đi. - Mau khiêng hắn phụ tôi, nhanh lên, đến phòng y tế!

_Hả?...Ơ...vâng! - Ông lúng túng và run rẫy, nhưng cũng làm theo lời cô bảo - "Hoàng tử, xin thứ lỗi, tôi phải khiêng ngài như thế này!!"

Lên đến phòng y tế tận lầu 2, cả người cũng mệt nhừ.
Sư Tử hiện đã được băng bó, anh ngất xỉu từ nãy tới giờ, khiến cho quản gia vô cùng lo lắng. Ánh nắng dội trên khuôn mặt anh, hiện lên rõ nét khôi ngô, tuấn tú của một vị hoàng tử trẻ.
Còn Bạch Dương sau khi nói chuyện với y tá xong, quay trở lại phòng và nói với quản gia:

_Cô ấy nói là không có gì nghiêm trọng cả, anh ta ngất xỉu do quá sợ hãi thôi! Một lát sẽ tỉnh! - Lời cô nói như trấn tĩnh người quản gia, ông thở phào nhẹ nhõm.

_Cảm ơn tiểu thư!

_Không có gì...

"RENGGGGG" - Hồi chuông báo hiệu sắp tới giờ vào học vang lên.

_...Tới giờ vô học rồi, tôi phải đi đây! - Cô quay lưng, bước ra khỏi cửa thì chợt nhớ ra một chuyện, liền ngoảnh đầu lại - À, đừng gọi tôi là tiểu thư, tên tôi là Bạch Dương! - Cô gái mỉm cười nhìn người đàn ông và nhẹ nhàng đóng cánh cửa phòng y tế rồi đi mất.

Sư Tử từ từ mở đôi mắt xanh ngọc bích của mình, anh mơ màng nói:

_Bạch Dương...cái tên đẹp đấy...- Nói rồi, anh nhắm mắt lại, tiếp tục say giấc.

_"Hoàng tử", cậu đang giả bộ ngủ để trốn học đấy hả!!?? - Quản gia trợn tròn mắt nhìn vị hoàng tử của mình đang ngủ ngon lành, ông gọi chàng ta dậy mấy lần nhưng vẫn không có động tĩnh gì từ anh nên đành phải "nhắm mắt làm ngơ", mặc anh cứ nằm đấy. Tuy vậy, nghĩ đến việc trốn học, ông càng lo cho Bảo Bình hơn. Trước đó, cô đã bỏ đi, ông cũng cho người theo trông chừng, tuy nhiên vẫn không khỏi thấp thỏm vì đây là một cô công chúa lắm chiêu. [list][*]


Được sửa bởi yoohaney ngày Thu Apr 25, 2013 1:06 pm; sửa lần 2.
 
♥Smile♥
Lớp phó nhà Khí
♥Smile♥
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 2422
Birthday : 04/02/2000
Join date : 18/04/2013
That Moment, We Met...(Chapter 4) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: That Moment, We Met...(Chapter 4)   That Moment, We Met...(Chapter 4) Icon_minitimeSun Apr 21, 2013 2:18 pm

Tem !!! hé hé
 
yoohaney
Học sinh nhà Nước
yoohaney
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 1689
Birthday : 23/10/1996
Join date : 19/04/2013
That Moment, We Met...(Chapter 4) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: That Moment, We Met...(Chapter 4)   That Moment, We Met...(Chapter 4) Icon_minitimeSun Apr 21, 2013 2:34 pm

♥Smile♥ đã viết:
Tem !!! hé hé
Lại TEM=]]]
 
♥Smile♥
Lớp phó nhà Khí
♥Smile♥
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 2422
Birthday : 04/02/2000
Join date : 18/04/2013
That Moment, We Met...(Chapter 4) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: That Moment, We Met...(Chapter 4)   That Moment, We Met...(Chapter 4) Icon_minitimeSun Apr 21, 2013 2:43 pm

có thì phải lấy chớ
 
yoohaney
Học sinh nhà Nước
yoohaney
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 1689
Birthday : 23/10/1996
Join date : 19/04/2013
That Moment, We Met...(Chapter 4) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: That Moment, We Met...(Chapter 4)   That Moment, We Met...(Chapter 4) Icon_minitimeSun Apr 21, 2013 3:32 pm

Nhưg nó cũ òi =,=
 
♥Smile♥
Lớp phó nhà Khí
♥Smile♥
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 2422
Birthday : 04/02/2000
Join date : 18/04/2013
That Moment, We Met...(Chapter 4) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: That Moment, We Met...(Chapter 4)   That Moment, We Met...(Chapter 4) Icon_minitimeSun Apr 21, 2013 3:41 pm

kệ ,tham thì lấy=))
 
Ploy♥
Lớp trưởng nhà Lửa
Ploy♥
Giới tính : Nữ
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 3026
Birthday : 10/12/2000
Join date : 19/04/2013
That Moment, We Met...(Chapter 4) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: That Moment, We Met...(Chapter 4)   That Moment, We Met...(Chapter 4) Icon_minitimeSun Apr 21, 2013 4:28 pm

=)) chẹp, thế bi giờ là mí tập 1 ngày thế chị =))
 
yoohaney
Học sinh nhà Nước
yoohaney
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 1689
Birthday : 23/10/1996
Join date : 19/04/2013
That Moment, We Met...(Chapter 4) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: That Moment, We Met...(Chapter 4)   That Moment, We Met...(Chapter 4) Icon_minitimeSun Apr 21, 2013 7:53 pm

Ploy♥ đã viết:
=)) chẹp, thế bi giờ là mí tập 1 ngày thế chị =))
Hình như...1 a~ hơ hơ...em phải thấy nội dung nó khác chứ=]]]
 
reading
Học sinh nhà Lửa
reading
Giới tính : Nữ
Zodiac : Leo
Tổng số bài gửi : 2274
Birthday : 08/08/2000
Join date : 19/04/2013
That Moment, We Met...(Chapter 4) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: That Moment, We Met...(Chapter 4)   That Moment, We Met...(Chapter 4) Icon_minitimeSun Apr 21, 2013 9:01 pm

có khác đâu chị
 
yoohaney
Học sinh nhà Nước
yoohaney
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 1689
Birthday : 23/10/1996
Join date : 19/04/2013
That Moment, We Met...(Chapter 4) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: That Moment, We Met...(Chapter 4)   That Moment, We Met...(Chapter 4) Icon_minitimeSun Apr 21, 2013 9:04 pm

reading đã viết:
có khác đâu chị
Khác ở chỗ độ dài chứ e=]]]]]
 
reading
Học sinh nhà Lửa
reading
Giới tính : Nữ
Zodiac : Leo
Tổng số bài gửi : 2274
Birthday : 08/08/2000
Join date : 19/04/2013
That Moment, We Met...(Chapter 4) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: That Moment, We Met...(Chapter 4)   That Moment, We Met...(Chapter 4) Icon_minitimeSun Apr 21, 2013 9:29 pm

yoohaney đã viết:
reading đã viết:
có khác đâu chị
Khác ở chỗ độ dài chứ e=]]]]]
ax,
 
yoohaney
Học sinh nhà Nước
yoohaney
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 1689
Birthday : 23/10/1996
Join date : 19/04/2013
That Moment, We Met...(Chapter 4) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: That Moment, We Met...(Chapter 4)   That Moment, We Met...(Chapter 4) Icon_minitimeSun Apr 21, 2013 9:38 pm

reading đã viết:
yoohaney đã viết:
reading đã viết:
có khác đâu chị
Khác ở chỗ độ dài chứ e=]]]]]
ax,
Chữ ký mới HAY!!
 
Park Sung Min
Lớp trưởng nhà Khí
Park Sung Min
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 1081
Birthday : 16/10/1998
Join date : 23/04/2013
That Moment, We Met...(Chapter 4) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: That Moment, We Met...(Chapter 4)   That Moment, We Met...(Chapter 4) Icon_minitimeWed Apr 24, 2013 12:14 pm

ya truyện hay truyện hay, mau mau ra chép mới đi *nhảy nhảy* ra mau mau đi nhá hóng lém đấy :bounce:
 
yoohaney
Học sinh nhà Nước
yoohaney
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 1689
Birthday : 23/10/1996
Join date : 19/04/2013
That Moment, We Met...(Chapter 4) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: That Moment, We Met...(Chapter 4)   That Moment, We Met...(Chapter 4) Icon_minitimeFri Apr 26, 2013 9:59 am

@Min: níu nàg còn hóg thì wa 4r cũ đọc choa đỡ mỏi cổ=]]]]
 
Ploy♥
Lớp trưởng nhà Lửa
Ploy♥
Giới tính : Nữ
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 3026
Birthday : 10/12/2000
Join date : 19/04/2013
That Moment, We Met...(Chapter 4) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: That Moment, We Met...(Chapter 4)   That Moment, We Met...(Chapter 4) Icon_minitimeFri Apr 26, 2013 10:15 am

=)) *Min: nàng đọc xong hết 24 chap rồi qua đây đòi chap 25 chung với ta nhá =))
 
yoohaney
Học sinh nhà Nước
yoohaney
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 1689
Birthday : 23/10/1996
Join date : 19/04/2013
That Moment, We Met...(Chapter 4) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: That Moment, We Met...(Chapter 4)   That Moment, We Met...(Chapter 4) Icon_minitimeFri Apr 26, 2013 10:17 am

@Ploy: rủ thêm đồg minh àhk=]]]
Cn nàh hứa danh dự sẽ có chapt [mình có danh dự àk?!:))) JK]
 
Ploy♥
Lớp trưởng nhà Lửa
Ploy♥
Giới tính : Nữ
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 3026
Birthday : 10/12/2000
Join date : 19/04/2013
That Moment, We Met...(Chapter 4) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: That Moment, We Met...(Chapter 4)   That Moment, We Met...(Chapter 4) Icon_minitimeFri Apr 26, 2013 10:28 am

=)) Đương nhiên là phải rủ thêm chứ chị =))
Vì sự nghiệp đọc truyện và nhai truyện mà chị =)))
 
yoohaney
Học sinh nhà Nước
yoohaney
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 1689
Birthday : 23/10/1996
Join date : 19/04/2013
That Moment, We Met...(Chapter 4) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: That Moment, We Met...(Chapter 4)   That Moment, We Met...(Chapter 4) Icon_minitimeFri Apr 26, 2013 10:37 am

Thiếu "nghiền nát" là đủ bộ :">
 
Pun PaPi
Học sinh chưa nhận lớp
Pun PaPi
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aries
Tổng số bài gửi : 44
Birthday : 02/04/2000
Join date : 10/07/2013
That Moment, We Met...(Chapter 4) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: That Moment, We Met...(Chapter 4)   That Moment, We Met...(Chapter 4) Icon_minitimeMon Jul 15, 2013 4:42 pm

tức tức tức tại sao lại kêu ta là con trai chứ 15
 
Sponsored content
That Moment, We Met...(Chapter 4) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: That Moment, We Met...(Chapter 4)   That Moment, We Met...(Chapter 4) Icon_minitime

 
 

That Moment, We Met...(Chapter 4)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» That Moment, We Met...(Chapter 1)
» That Moment, We Met...(Chapter 14)
» That Moment, We Met...(Chapter 34)
» That Moment, We Met...(Chapter 42)
» That Moment, We Met...(Chapter 2)
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện học đường :: That Moment, We Met...-