Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 [Song Ngư - Sư Tử] Sói Sư Tử và Thỏ Song Ngư (Version 2)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Princess Lily Rose
Lớp phó nhà Đất
Princess Lily Rose
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 2025
Birthday : 11/09/1998
Join date : 18/07/2013
[Song Ngư - Sư Tử] Sói Sư Tử và Thỏ Song Ngư (Version 2) Empty
Bài gửiTiêu đề: [Song Ngư - Sư Tử] Sói Sư Tử và Thỏ Song Ngư (Version 2)   [Song Ngư - Sư Tử] Sói Sư Tử và Thỏ Song Ngư (Version 2) Icon_minitimeWed Sep 04, 2013 3:23 pm


/Đây là dành cho hai bạn chẻ 1 năm sau khi tỏ tình (〜 ̄▽ ̄)~/








Sư Tử sau khi được Song Ngư chấp nhận, anh liền hớn hớn hở hở tinh trùng thượng não, ngày nào cũng làm dăm bảy bữa làm Song Ngư phải xin thôi việc vì cái hông của cậu hơi bị đau nhức nên không thể đi làm, đành ở nhà sắm vai người vợ hiền chăm lo cho chồng hàng ngày cộng với vai tiểu thụ của Sư công a~

Trở lại với hiện tại...

Song Ngư ngồi thêu thùa bên chiếc cửa sổ gỗ lim, nhưng thỉnh thoảng cậu bất tập trung nên chiếc kim đâm vào tay, máu nhỏ suốt nền tuyết trắng ngoài nhà tạo nên mấy vết hồng hồng rất khiến người ta nghĩ bậy nghĩ bạ nếu hắn có đầu óc mà đêm đen cũng phải ghen tị (lạc đề :))).

Sư Tử một tuần trước đi công tác tại Mỹ một tháng nên đêm trước khi đi anh đã lập kỷ lục tới bốn tiếng đồng hồ làm cậu hông đau nhức đến nỗi không thể ngồi dậy, thế là anh đành phải mua cao ích mẫu và một bàn thức ăn thượng hạng cho cậu tẩm bổ rồi lên máy bay bỏ đi biệt tích.

Haizz... Anh làm thì cậu khó chịu, nhưng anh không làm thì cậu càng khó chịu hơn, làm sao đây?

Ngoại tình? Gạch cái này đầu tiên.

Sang Mỹ? Sức khỏe không tốt đi thế nào? Gạch tiếp.

Đầu óc cậu có hạn nên đành gác lại chuyện thẫn thờ nghĩ ngợi mà thêu cho anh một chiếc khăn tay có hình con mèo và hai con cá đang ngồi cạnh  nhau rất tình cảm.

Hai tuần sau...

Cái khăn mèo và cá đã hoàn thành nên Song Ngư không còn việc gì để làm nên đành ngồi gác chân nhâm nhi đồ ăn xem TV.

Đang ăn dở miếng đùi gà ngon lành thì cái cửa phòng khách bỗng bật mở, và một bóng người bước vào, Song Ngư vì đang mải mê xem và ăn nên không để ý, nhanh chóng bị người đó bế lên phòng.

- Vợ yêu~

Sư Tử ôm Song Ngư chặt cứng làm cậu nghẹt thở, miệng đang nhai thịt gà cũng phải ngừng làm việc.

Sư Tử cúi xuống đặt lên môi Song Ngư một nụ hôn rồi rất nhanh chóng lột đồ của cậu ra và bắt đầu hành sự.

Ba tiếng sau...

Hai người nằm thở hổn hển trên giường, Song Ngư khóc không ra nước mắt, dùng hết sức đấm vào ngực Sư Tử một cái ý trách móc, Sư Tử cười toe, làm tiếp.

Hai tiếng sau...

Hai người ôm nhau đắp chăn ngủ thiếp đi.


~The End~
 
yuri hanakawa
Học sinh nhà Khí
yuri hanakawa
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 262
Birthday : 06/02/2000
Join date : 19/05/2013
[Song Ngư - Sư Tử] Sói Sư Tử và Thỏ Song Ngư (Version 2) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Song Ngư - Sư Tử] Sói Sư Tử và Thỏ Song Ngư (Version 2)   [Song Ngư - Sư Tử] Sói Sư Tử và Thỏ Song Ngư (Version 2) Icon_minitimeThu Sep 05, 2013 8:56 pm

hay nhưng phần cuối hơi hơi hại não ~ =))
 
Princess Lily Rose
Lớp phó nhà Đất
Princess Lily Rose
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 2025
Birthday : 11/09/1998
Join date : 18/07/2013
[Song Ngư - Sư Tử] Sói Sư Tử và Thỏ Song Ngư (Version 2) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Song Ngư - Sư Tử] Sói Sư Tử và Thỏ Song Ngư (Version 2)   [Song Ngư - Sư Tử] Sói Sư Tử và Thỏ Song Ngư (Version 2) Icon_minitimeFri Sep 06, 2013 2:51 pm

yuri hanakawa đã viết:
hay nhưng phần cuối hơi hơi hại não ~ =))


Ừ, ta cũng thấy vậy :v
 
nhoc_monmap98
Lớp phó nhà Nước
nhoc_monmap98
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 1188
Birthday : 15/11/1998
Join date : 12/06/2013
[Song Ngư - Sư Tử] Sói Sư Tử và Thỏ Song Ngư (Version 2) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Song Ngư - Sư Tử] Sói Sư Tử và Thỏ Song Ngư (Version 2)   [Song Ngư - Sư Tử] Sói Sư Tử và Thỏ Song Ngư (Version 2) Icon_minitimeFri Sep 06, 2013 3:21 pm

Ngắn, kết phần cuối =)). *níu áo* sao nàng ko miêu tả đoạn cuối kĩ hơn :v
 
Princess Lily Rose
Lớp phó nhà Đất
Princess Lily Rose
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 2025
Birthday : 11/09/1998
Join date : 18/07/2013
[Song Ngư - Sư Tử] Sói Sư Tử và Thỏ Song Ngư (Version 2) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Song Ngư - Sư Tử] Sói Sư Tử và Thỏ Song Ngư (Version 2)   [Song Ngư - Sư Tử] Sói Sư Tử và Thỏ Song Ngư (Version 2) Icon_minitimeSat Sep 07, 2013 9:12 am

@mon: Vì ver 1 mọi người nói ta chong xáng quá nên ta miêu tả kễ kễ hơn một xíu :))
 
Princess Lily Rose
Lớp phó nhà Đất
Princess Lily Rose
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 2025
Birthday : 11/09/1998
Join date : 18/07/2013
[Song Ngư - Sư Tử] Sói Sư Tử và Thỏ Song Ngư (Version 2) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Song Ngư - Sư Tử] Sói Sư Tử và Thỏ Song Ngư (Version 2)   [Song Ngư - Sư Tử] Sói Sư Tử và Thỏ Song Ngư (Version 2) Icon_minitimeSat Sep 07, 2013 9:15 am

Nhưng muốn quá mà không dám tả ấy chứ, nếu không thì thành 18+ chánh hiệu mất =))
 
๖ۣۜMinღ
Học sinh nhà Nước
๖ۣۜMinღ
Giới tính : Nữ
Zodiac : Pisces
Tổng số bài gửi : 24
Birthday : 12/03/1999
Join date : 30/03/2014
[Song Ngư - Sư Tử] Sói Sư Tử và Thỏ Song Ngư (Version 2) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Song Ngư - Sư Tử] Sói Sư Tử và Thỏ Song Ngư (Version 2)   [Song Ngư - Sư Tử] Sói Sư Tử và Thỏ Song Ngư (Version 2) Icon_minitimeSun Apr 06, 2014 7:21 pm

nàng ơi, hại não =))
 
Sponsored content
[Song Ngư - Sư Tử] Sói Sư Tử và Thỏ Song Ngư (Version 2) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Song Ngư - Sư Tử] Sói Sư Tử và Thỏ Song Ngư (Version 2)   [Song Ngư - Sư Tử] Sói Sư Tử và Thỏ Song Ngư (Version 2) Icon_minitime

 
 

[Song Ngư - Sư Tử] Sói Sư Tử và Thỏ Song Ngư (Version 2)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
»  Tiểu Song Nhi ~ Happy BirthDay To Song Nhi
» [Song Ngư - Thiên Yết] Bởi vì nó yêu anh, anh chàng Song Ngư của nó.
» [Chap 2 - Part 1] Sống là để quậy, không quậy thì đừng sống nữa!
» [Chap 2 - Part 2] Sống là để quậy, không quậy thì đừng sống nữa!
» [Chap 1 - Part 1] Sống là để quậy, không quậy thì đừng sống nữa!
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian các truyện thuộc thể loại khác :: Đam mỹ :: Truyện ngắn-