Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 11) Người đẹp và quái vật

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Hoàng Kim
Hiệu trưởng
Hoàng Kim
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 884
Birthday : 09/09/1998
Join date : 17/04/2013
11) Người đẹp và quái vật Empty
Bài gửiTiêu đề: 11) Người đẹp và quái vật   11) Người đẹp và quái vật Icon_minitimeThu Jan 15, 2015 3:57 pm

Tiếng chuông chiều đột ngột vang lên, kéo tuột hai kẻ đang mơ màng dưới tán cây cổ thụ kia khỏi giấc ngủ ngắn ngủi đầy êm đềm mà cả hai đang cùng chia sẻ. Xử Nữ mở bừng mắt, không biết cô đã ngủ thiếp đi từ bao giờ, và một bên vai của cô dội lên cảm giác vô cùng nặng nề và mỏi ê ẩm. Ngoái đầu để tìm kiếm thứ đang đè nặng lên vai mình, cô nhận ra mái đầu đen rối bù của ngài bá tước trẻ tuổi vẫn đang ngả ở đó đầy bình yên. Hàng lông mày đen rậm của hắn hơi nhíu lại, rõ là hắn đang cảm thấy khó chịu bởi tiếng chuông chiều, nhưng đôi mắt nhắm nghiền của hắn cho Xử Nữ biết rằng hắn vẫn không hề có ý định nhấc đầu khỏi vai cô.

Và cô cũng không có ý định đẩy đầu hắn ra chỗ khác dù bên vai ấy của cô dường như đã tê liệt vì mỏi.

Xử Nữ cố gắng thở thật khẽ, cô không muốn hắn biết rằng cô đã tỉnh, bởi cô sợ khoảnh khắc dịu êm này sẽ nhanh chóng biến mất ngay khi cô và hắn rời khỏi tán cây cổ thụ này. Cô muốn ngắm nhìn hắn lâu hơn chút nữa. Khuôn mặt này, mái tóc này, lông mày này, mũi này, miệng này,...tất cả đều có một sức hấp dẫn vô cùng mãnh liệt. Nhưng rồi, cô chợt nghe thấy một tiếng cười nhỏ đến từ cái kẻ đang ngang nhiên dùng vai cô làm gối kia:
- Nhìn người khác chằm chằm là bất lịch sự lắm đấy.
Đôi mắt đang khép chặt của hắn từ từ mở ra, và mái đầu đen màu lông quạ của hắn cũng ngẩng lên khỏi vai cô. Nhân Mã vươn vai, khóe miệng hắn vẫn còn nguyên nét cười, còn đôi mắt đen sầu thảm mọi khi chợt lóe lên những tia sáng vui vẻ khi hắn nhìn về phía nữ gia sư với khuôn mặt đang ửng lên những vệt hồng hồng vì ngại ngùng kia.
- Không phải ngài cũng đang nhìn tôi chằm chằm đấy sao?
Xử Nữ nhướng mày, nhưng vẫn không dám nhìn thẳng vào mặt Nhân Mã, đôi mắt nâu trầm lạnh của cô nhìn thẳng về phía trước, khuôn mặt tuy cố giữ vẻ lãnh cảm nhưng sắc hồng rực rỡ hệt như ánh dương đang dần khuất dạng sau dãy núi đằng xa kia đã tố cáo với ngài bá tước rằng kẻ mang khuôn mặt bình lặng ấy đang cảm thấy vô cùng không bình lặng.

Nhân Mã không đáp, hắn cứ nhìn cô như thế, cục thịt ngu ngốc trong lồng ngực hắn như hẫng đi một nhịp, những tia sáng vui vẻ trong mắt hắn như dịu đi, nhường chỗ cho sự ấm áp và bình yên đầy ngọt ngào. Một tay hắn vô thức đưa về phía Xử Nữ, những ngón tay dài khẽ chạm vào khuôn mặt đang nóng bừng vì ngượng nghịu khiến khuôn mặt đó dường như còn nóng hơn và đỏ hơn cả ban nãy. Xử Nữ giật mình, đôi mắt nâu mở to đầy kinh ngạc. Nhưng đáp lại sự ngạc nhiên đó chỉ là một Nhân Mã đang mỉm cười nhẹ nhàng. Khoảng cách giữa cô và hắn đang dần bị hắn rút ngắn lại một cách nhanh chóng. Cô không đẩy hắn ra, bởi hiện tại cả người cô đang đông cứng lại hệt như một pho tượng thạch. Xử Nữ nhắm tịt mắt lại, cô không dám chứng kiến chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, nhưng những hơi thở nóng ấm của Nhân Mã ngay sát mặt cô khiến trái tim nhỏ bé của nữ gia sư vội vã đập liên hồi như một chú chim hoảng loạn. Cô không biết cảm giác này phải gọi là gì nữa. Cô chưa sẵn sàng. Nhưng cô cũng tò mò chuyện gì sẽ xảy ra nếu như...

~~o0o~~

- Ôi trời ơi!! Ma Kết!! Thiên Yết!! Lại đây xem này!!
Song Tử ré lên thích thú. Hiện tại con bé đang đứng bên một khung cửa sổ nhìn thẳng ra khoảng sân rộng rãi mà anh em nó vừa chơi đùa với nhau ở đó. Hai tay con bé bịt chặt lấy miệng như để ngăn lại tiếng thét phấn khích mà nó đang cố gắng kìm giữ. Đôi mắt đen của nó lấp lánh những hy vọng và cả niềm hạnh phúc khiến hai ông anh của nó không thể không tò mò mà vội vã chạy ngay đến bên con em gái đang sung sướng gào thét trong im lặng kia.

Rồi chúng cũng nhìn thấy.

Ở đó, dưới tán cây cổ thụ, chúng nhìn thấy Nhân Mã và Xử Nữ. Một nụ cười hiếm hoi chạy ngang qua khuôn mặt băng giá của Ma Kết, trong khi Thiên Yết quay lưng khỏi khung cửa sổ và lạnh lùng nói:
- Mừng cho anh ấy.
Và vì nó đang quay lưng về phía khung cửa sổ, tức là quay lưng về phía Ma Kết và Song Tử, nên Ma Kết và Song Tử chẳng thể thấy cái biểu cảm chua chát đang hiện diện trên khuôn mặt nó kia. Thiên Yết hít một hơi thật sâu, rồi thở ra, rồi lại thêm một hơi nữa. Và trước khi thằng bé kịp định thần, nó chợt nghe Song Tử kêu lên một tiếng tức tối:
- Gì vậy!! Đã gần như vậy rồi anh ấy còn chạy đi đâu thế??!!

~~o0o~~

Khoảng cách giữa Nhân Mã và Xử Nữ bây giờ chỉ còn nhỏ bắng cái móng tay, nhưng hắn chợt đông cứng khi nhìn thấy những tia nắng cuối cùng của buổi chiều sắp tắt. Nhanh chóng liếc nhìn nữ gia sư, hắn biết hắn sẽ làm cô tổn thương nếu như hắn chạy đi ngay bây giờ, và hắn biết rằng cô sẽ nghĩ hắn đang trêu đùa với tình cảm của cô, nhưng nếu hắn không đi... hắn không biết chuyện tồi tệ gì sẽ có thể xảy ra nữa.

Hắn bắt đầu cảm thấy lời nguyền của Thần Nông.

Chết tiệt thật.

Nhân Mã gầm gừ, tiếng thở của hắn ngày càng trở nên nặng nề hơn.

Xử Nữ khi nghe thấy tiếng gầm trong cổ họng Nhân Mã liền mở mắt, hơi nhíu mày lo lắng. Tiếng gầm gừ ngày một lớn hơn, và răng nanh của hắn bắt đầu mọc dài ra, đôi mắt đen hơi dại đi, và chừng đó dấu hiệu đã đủ cho Xử Nữ biết chuyện gì đang xảy ra với Nhân Mã. Nhưng cô không phản ứng. Nếu cô đẩy hắn ra bây giờ, hắn sẽ tổn thương mất...

Ôi...Suy nghĩ của những kẻ đang yêu mới ngốc nghếch làm sao...

Chợt, những ngón tay Nhân Mã trên mặt Xử Nữ đột ngột siết chặt lấy mặt cô, hắn cau mày, cố kìm giữ con quái vật trong mình trước khi thô bạo gí môi vào má nữ gia sư rồi vội vã rời bỏ tán cây cổ thụ mà chạy thẳng về tháp Bắc lạnh lẽo.

Tháp Bắc lạnh lắm.

Nhưng có vẻ chẳng mấy ai trong lâu đài này cảm nhận được cái lạnh đó nữa rồi.
https://truyen.catsboard.com  
Princess Lily Rose
Lớp phó nhà Đất
Princess Lily Rose
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 2025
Birthday : 11/09/1998
Join date : 18/07/2013
11) Người đẹp và quái vật Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 11) Người đẹp và quái vật   11) Người đẹp và quái vật Icon_minitimeFri Jan 16, 2015 9:18 pm

Em không biết nói gì ngoài một tiếng Hay :v
 
baby miu1001
Học sinh nhà Đất
baby miu1001
Giới tính : Nữ
Zodiac : Capricorn
Tổng số bài gửi : 30
Birthday : 10/01/2001
Join date : 24/12/2014
11) Người đẹp và quái vật Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 11) Người đẹp và quái vật   11) Người đẹp và quái vật Icon_minitimeMon Jan 19, 2015 7:11 pm

Chị Kim viết trên cả tuyệt vời  20
 
Hoàng Kim
Hiệu trưởng
Hoàng Kim
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 884
Birthday : 09/09/1998
Join date : 17/04/2013
11) Người đẹp và quái vật Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 11) Người đẹp và quái vật   11) Người đẹp và quái vật Icon_minitimeWed Jan 21, 2015 6:44 pm

cảm ơn các e :D
https://truyen.catsboard.com  
baby miu1001
Học sinh nhà Đất
baby miu1001
Giới tính : Nữ
Zodiac : Capricorn
Tổng số bài gửi : 30
Birthday : 10/01/2001
Join date : 24/12/2014
11) Người đẹp và quái vật Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 11) Người đẹp và quái vật   11) Người đẹp và quái vật Icon_minitimeSun Feb 15, 2015 2:09 pm

Hix sao chị kim ko viết tiếp. 
Buồn trên cả buồn
 
Sponsored content
11) Người đẹp và quái vật Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 11) Người đẹp và quái vật   11) Người đẹp và quái vật Icon_minitime

 
 

11) Người đẹp và quái vật

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» 3) Người đẹp và quái vật
» 4) Người đẹp và quái vật
» 5) Người đẹp và quái vật
» 6) Người đẹp và quái vật
» 7) Người đẹp và quái vật
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện tình cảm, tâm lý :: [Nhân Mã - Xử Nữ] Người đẹp và quái vật-