Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 12 chòm sao và chuyến đi đến hành tinh ái tình (Chapter 2)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
R A I N Y x Mưa
Học sinh chưa nhận lớp
R A I N Y x Mưa
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 725
Birthday : 31/10/2001
Join date : 26/02/2014
12 chòm sao và chuyến đi đến hành tinh ái tình (Chapter 2) Empty
Bài gửiTiêu đề: 12 chòm sao và chuyến đi đến hành tinh ái tình (Chapter 2)   12 chòm sao và chuyến đi đến hành tinh ái tình (Chapter 2) Icon_minitimeThu May 29, 2014 1:53 am

Chap 2: Nhập học:

_________________________

Sáng sớm, 6 sao nữ cùng nhau đi học rất vui vẻ, trò chuyện với nhau, tâm sự những điều muốn nói ở trường học.

- Ê, không biết tụi mình sẽ học chung với ai đây ?- Bạch Dương thắc mắc.

- Cầu mong không phải học chung với 6 tên ôn thần đó!- Sư Tử nói.

- Tại sao?- 5 sao còn lại đồng thanh.

- Hôm qua, mấy tên đó nói tụi mình không ra cái thể thống gì, nhất là Bạch Dương, tên Song gì đó nói bạn đụng hắn mà không xin lỗi, con gái gì mà vô duyên mất nết, còn Kim Ngưu thì cái bụng gì mà như lỗ hỏng không đáy, Thiên Yết và Ma Kết thì cứ giả bộ lạnh lùng, thông minh trí thức, quá lập dị, Bảo Bình và tớ là độc nhất, kì dị, ngu ngốc, lạ lùng.

- Mấy tên đó dám nói thế sao...grừ!- Bạch Dương gầm lên.

- Nhưng tin buồn là ta sẽ học chung với bọn hắn!- Thiên Yết nói.

- WHAT!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!- 5 sao nữ còn lại đồng thanh.

- Con không muốn- Sư Tử nói.

- Mà có lẽ Kim Ngưu rất vui vì học chung với cái tên gì mà tóc xanh mắt xanh đó, hắn là bạn trai cũ của Ngưu mà- Ma Kết nói.

- KIM NGƯU, SAO CẬU LẠI PHẢN BỘI CHÚNG TỚ- 3 sao còn lại hét lên [BB,BD,ST]

- Cậu có khác gì đâu Bảo Bình, chẳng phải cậu thích Song Ngư ngay từ cái nhìn đầu tiên nhờ cái bánh bao mà- Thiên Yết mỉm cười gian xảo.

- Cái gì!- Kim Ngưu, Sư Tử, Bạch Dương đồng thanh.

Vì mãi mê tám chuyện nên sáu sao nữ đến trường lúc nào không hay. Họ chia nhau ra làm ba nhóm tìm lớp (nhóm 1: Bạch Dương-Sư Tử, nhóm 2: Thiên Yết-Ma Kết,nhóm 3: Bảo Bình-Kim Ngưu). Bạch Dương thì cứ đi thẳng sao đến tầng 3 của trường, Sư Tử thấy thế, ở gần cũng có một chàng trai. Cô định hỏi chàng trai đó thì. Hắn ta quay mặt lại, là tên ôn thần nằm trong nhóm 6 sao nam, Xử Nữ.

- Anh...anh

- A, Sư Tử phải không!

- Anh có biết lớp 12A ở đâu không.

- Tầng 5, ở cuối hành lang.

Sau lời nói của Xử Nữ, Sư Tử liền kéo Bạch Dương thẳng lên tầng 5, đến lớp cuối hành lang. Sư Tử thở hồng hộc, cúi mặt xuống.

- Bạn có sao không?

Nghe tiếng nói quen thuộc đó, cô ngước mặt lên, lại là Xử Nữ, và chàng trai đi bên cạnh anh ta là Song Tử.

- Sao cậu lại...đi...nhanh...thế...hộc...

- Có thang máy mà, từ 1->6 (ặc, giàu kinh)

- Sao không nói sớm!

- Cậu có hỏi đâu, mà cậu không hỏi làm sao mình biết, mà nếu không biết thì mình phải hỏi, mà mình phải hỏi những ai biết là có thang máy, blap...blap...blap...

- Đủ rồi!

Sư Tử và Bạch Dương đi vào lớp, để lại Xử Nữ và Song Tử ngơ ngác. Rồi hai anh chàng cũng vào lớp.

*******************

Thiên Yết-Ma Kết:

Hai cô nàng này không như nhóm 1, rất thông minh, sắc sảo, họ ngồi ở dưới đất, lấy giấy, vẽ sơ đồ của trường rồi áp dụng toán học, lí học, hóa học,...(@ặc..ặc)

5 phút sau...

- Ta phải áp dụng công thức xyz thôi!

- Đúng.

Cả hai vẫn lần mò với hàng đống bài toán, hàm số, hàng đẳng thức. Phía trên hai cô gái là hai chàng trai đang nhìn xuống bọn họ.

- Aiz, áp dụng công thức nào đây!-Thiên Yết bực tức.

- Chỉ cần đi lên tầng 5 cuối hành lang là được mà.

Chàng trai với mái tóc đen xám với cặp mắt đen long lanh nói. Cả hai cô gái ngồi dậy, quay ra đằng sau.

- Cua và ai đây?- Thiên Yết nói.

- Tôi là Nhân Mã, hôm qua đã gặp, hôm nay còn gặp lại hai kẻ lập dị như hai cô.

Nhưng cả hai cô nàng không nói gì, cười đắc chí, khiến hai anh chàng nổi da gà, trong đầu họ có cùng suy nghĩ.

"Ta sẽ báo thù, ta sẽ cho bọn mi một năm học xui xẻo, hãy đợi đấy, đã chọc giận Thiên Yết và Ma Kết thì sẽ chết".

Rồi cả hai bỏ đi. Còn Cự Giải và Nhân Mã thì ngây ngô chốc lát rồi cũng đi lên lớp.

********************
Kim Ngưu-Bảo Bình:

Cả hai người này rất ngốc nghếch, nhưng họ còn khôn hơn hai đứa thông minh, họ đi hỏi mọi người từ tầng 1~>tầng 5. Đến tầng 5 cuối hành lang, Kim Ngưu và Bảo Bình đỏ mặt khi thấy Thiên Bình và Song Ngư đang nói chuyện với nhau trước cửa lớp. Hai cô nàng vờ như không quen biết mà đi vào lớp.

- Ê!

Thiên Bình gọi Kim Ngưu làm cô giật mình.

- D...dạ!

- Sao bạn lạ thế.

- Vâng!

- Sao em lại thế!

- Đừng gọi tôi là em, chính cậu chia tay tôi mà, vĩnh biệt.

Kim Ngưu tức giận kéo Bảo Bình vào lớp.


******************
          Giờ học
******************

Trong lớp học rất ồn ào, náo nhiệt, ai làm chuyện nấy. Đến khi cô giáo vào:

- Chào các em, tôi xin tự giới thiệu, tôi tên là "Mỹ Huệ", từ giờ trở đi tôi sẽ là giáo viên chủ nhiệm của các em trong suốt năm học này. Nếu có bất cứ em nào định nói xấu, chơi xỏ, bỏ rơi, không giúp đỡ, hận thù, không nói chuyện hay nói xấu các bạn là ghi kiểm điểm 10 nghìn lần hay để cho tôi đánh vào tay 900 roi bằng thước sắt.

Cô Mỹ Huệ cầm cây thước sắt, miệng nở nụ cười ác quỷ.

Bây giờ 12 sao đang cùng chung suy nghĩ.

"Ặc! Bà ta biết hết kế hoạch của mình rồi, nếu bây giờ mà làm trái ý bà ta, chết ngay tại chỗ"

- Bây giờ, tôi sẽ lập ban cán sự lớp, lớp trưởng, lớp phó học tập, lớp phó kỷ luật sẽ xét theo thành tích học tập của các em và điểm thi.

- Ừm, em Ma Kết, suốt 13 năm đoạt quán quân học sinh giỏi khắp thế giới kể từ lúc 4 tuổi, IQ 159, anh văn 200/200, điểm thi 500/500, tốt, em có thể làm lớp trưởng.

- Em Xử Nữ, đạt giải á quân học sinh giỏi khắp thế giới suốt 13 năm, IQ 158, anh văn 199/200, điểm thi 499/500, lớp phó học tập.

- Em Thiên Yết, đạt giải 3 học sinh giỏi khắp thế giới suốt 13 năm, IQ 157, anh văn 198/200, điểm thi 498/500, lớp phó kỉ luật.

- Thống nhất lại, Ma Kết làm lớp trưởng, Xử Nữ làm lớp phó học tập, Thiên Yết làm lớp phó kỉ luật, có em nào phản đối.

Cả lớp im lặng, không nói lời nào, gượng nghe theo lời bà già ác quỷ đó (biết ai rồi nhỉ:) ). Tiết học đầu tiên bắt đầu. Hóa ra là tiết toán. Nhưng là môn Ngu của Kim Ngưu. Trong suốt tiết học, bài nào khó mà Kim Ngưu không giải ra thì Thiên Bình toàn ném giấy ghi bài cho cô (t.g: quan tâm bạn gái quá nha :v ; tb: kệ ta; t.g: kệ thì kệ).

*~*~*~*~*~*~*~*~*

Giờ ra chơi, ai cũng ra khỏi lớp, thoát khỏi bà phù thủy ác ma đó.

- Ê, Cự Giải, đi chơi đá banh không?- Nhân Mã nói.

- Đi chứ!

- Cậu đứng lại!

Giọng nói chứa đầy sát khí của Thiên Yết làm Cự Giải đành bỏ buổi chơi bóng với các bạn mà phải ở trong lớp.

- Cậu muốn làm gì mình vậy Thiên Yết!!!!

Nhưng cô nàng không nói gì, chỉ im lặng.

- Ê!

-...

- Cậu sao vậy?

- Có phải cậu và các bạn nói xấu chúng tớ không!

- Không...không có mà.

- Cua thân mến...

- Sao?

- Cậu có thể nói với các bạn của cậu là chiều mai đến biệt thự nhà Ma Kết ở đường XYZ, phố ZYA được không, cậu cũng phải đến nhé.

- Được.

Rồi Thiên Yết ra khỏi lớp với Cự Giải, ở sau tấm rèm cửa sổ. 5 sao còn lại đi ra, mỉm cười đắc thắng.

"Thành công bước một, ha ha ha"

_____________________

END.

Chúc ngủ ngon


Được sửa bởi R A I N Y x Mưa ngày Mon Jun 30, 2014 9:50 pm; sửa lần 3.
 
Khách viếng thăm
Anonymous
12 chòm sao và chuyến đi đến hành tinh ái tình (Chapter 2) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và chuyến đi đến hành tinh ái tình (Chapter 2)   12 chòm sao và chuyến đi đến hành tinh ái tình (Chapter 2) Icon_minitimeThu May 29, 2014 12:14 pm

Tớ ko hiểu chỗ " anh đã quyết định rồi , anh sẽ mãi mãi yêu ai đây , ko lẽ lại độc thân suốt đời
 
Khách viếng thăm
Anonymous
12 chòm sao và chuyến đi đến hành tinh ái tình (Chapter 2) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và chuyến đi đến hành tinh ái tình (Chapter 2)   12 chòm sao và chuyến đi đến hành tinh ái tình (Chapter 2) Icon_minitimeThu May 29, 2014 12:17 pm

Tớ ko hiểu chỗ " anh đã quyết định rồi , anh sẽ mãi mãi yêu ai đây , ko lẽ lại độc thân suốt đời
 
R A I N Y x Mưa
Học sinh chưa nhận lớp
R A I N Y x Mưa
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 725
Birthday : 31/10/2001
Join date : 26/02/2014
12 chòm sao và chuyến đi đến hành tinh ái tình (Chapter 2) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và chuyến đi đến hành tinh ái tình (Chapter 2)   12 chòm sao và chuyến đi đến hành tinh ái tình (Chapter 2) Icon_minitimeThu May 29, 2014 1:19 pm

ừm, ấm nhầm, vừa viết vừa ngủ mà
 
Sponsored content
12 chòm sao và chuyến đi đến hành tinh ái tình (Chapter 2) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và chuyến đi đến hành tinh ái tình (Chapter 2)   12 chòm sao và chuyến đi đến hành tinh ái tình (Chapter 2) Icon_minitime

 
 

12 chòm sao và chuyến đi đến hành tinh ái tình (Chapter 2)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» 12 chòm sao và chuyến đi đến hành tinh ái tình (Chapter 3)
» 12 chòm sao và chuyến đi đến hành tinh tình ái (Chapter 4)
» 12 chòm sao và chuyến đi đến hành tinh tình ái (Chapter 1)
» 12 chòm sao và chuyến đi đến hành tinh tình ái (thông báo lịch ra chap)
» truyện ngắn: 12 chòm sao và chuyến đi đến hành tinh ái tình (gtnv)
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện tình cảm, tâm lý :: 12 chòm sao và chuyến đi đến hành tinh tình ái-