Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 9) Người đẹp và quái vật

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Hoàng Kim
Hiệu trưởng
Hoàng Kim
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 884
Birthday : 09/09/1998
Join date : 17/04/2013
9) Người đẹp và quái vật Empty
Bài gửiTiêu đề: 9) Người đẹp và quái vật   9) Người đẹp và quái vật Icon_minitimeFri Dec 26, 2014 6:37 pm

Đã hai tuần trôi qua kể từ bữa tiệc đẫm máu ấy. Hiện tại Xử Nữ, Song Tử, Ma Kết và Thiên Yết đang ngồi thưởng thức bữa trưa trong khu vườn xinh đẹp nọ và nói đủ mọi chuyện trên trời dưới biển. Chủ yếu là Song Tử nói, còn ba kẻ kia thì cứ mỉm cười, đôi lúc Thiên Yết còn chọc thêm vài câu khiến Song Tử phản đối choe chóe và trận cãi vã của chúng sẽ bắt đầu từ giữa trưa đến tít tận nửa đêm và nhiều hôm sẽ còn kéo dài đến sáng hôm sau nữa. Vết thương của Thiên Yết đã khá hơn nhiều, hiện tại thằng bé đã có thể tiếp tục tập đấu kiếm cùng Ma Kết vào mỗi buổi chiều trước giờ uống trà – một hoạt động do Song Tử chủ động tạo ra nhằm – như con bé nói – thắt chặt tình thân giữa các thành viên trong gia đình. Thế nhưng, trong tòa lâu đài u ám ấy vẫn còn một kẻ cứ tự giam mình trên ngọn tháp cao nhất của lâu đài, và đã hai tuần nay những đĩa thức ăn được bê lên đó đều được bê xuống trong tình trạng chỉ suy suyển có vài cọng rau. Ngài bá tước trẻ tuổi kiên quyết không cho nữ gia sư bê đồ ăn lên cho mình, ngài nói đó không phải là một công việc mà gia sư nên làm, và thay vào đó ngài bắt con em gái khốn khổ của ngài ngày nào cũng phải lóc cóc bê khay thức ăn đầy ú ụ lên rồi lại bê khay thức ăn đầy ú ụ xuống.
 
Hôm nay cũng không phải ngoại lệ.
 
Đặt mạnh khay thức ăn xuống mặt bàn, Song Tử cau có:
-         Thật là! Bực cả mình!
-         Ngài lại không ăn sao?
Xử Nữ hỏi, cô có cảm thấy lo lắng, và cô cũng rất muốn lên thăm kẻ đó. Đã hai tuần rồi cô chẳng được nghe cái giọng trầm khàn của hắn, đã hai tuần rồi cô không được cảm nhận sự thoải mái đầy yên bình khi ở bên cạnh hắn và trên hết, đã hai tuần rồi cô chẳng hề được nói chuyện với hắn, không được đồng cảm với nỗi cô đơn mà hắn đang một mình chịu đựng. Chẳng biết từ bao giờ, cô lại để tâm đến hắn nhiều đến thế. Những ký ức về hắn trong bữa tiệc hôm ấy vẫn ám ảnh cô, nhưng nỗi ám ảnh ấy chẳng đủ lớn để xua đi thứ cảm giác kỳ quặc nào đó đang cồn cào xoáy cuộn trong lồng ngực cô kia. Thế nhưng, việc ngài bá tước kiên quyết không để cô mang đồ ăn lên khiến cô hiểu rằng ngài ta đang không muốn gặp cô, và lí do tại sao thì cô không biết. 
 
Cả lâu đài này chẳng ai biết.
 
-         Vâng. Hai tuần rồi và anh ấy chỉ ăn có mấy cọng rau! Chị có nghĩ là anh ấy đang muốn tự biến mình thành thỏ không??
Song Tử nheo mắt nói, con bé làu bàu:
-         Chắc anh ấy muốn tỏ ra dễ thương…
-         Hay chị thử mang đồ ăn lên đi?
Thiên Yết đột ngột lên tiếng, nó tiếp:
-         Anh ấy không cho chị mang lên, đâu có nghĩa là chị không có quyền mang lên? Chị biết đấy…gia sư đâu phải người hầu…chị đâu cần thiết phải nghe theo lệnh anh ấy? Dù sao chị cũng là người được anh ấy mời đến dạy bọn em mà, anh ấy phải biết tôn trọng người dạy dỗ các em của anh ấy chứ.
 
Thiên Yết tuôn một tràng rồi lại thản nhiên ngồi cắt miếng gà bóng mỡ bằng một phong thái đầy quý tộc. Khuôn mặt nó vẫn lãnh cảm như mọi khi, nhưng dường như Ma Kết biết thằng em sinh đôi của nó đang phải chịu đựng những gì. Thấy Xử Nữ vẫn ngồi yên, Thiên Yết đẩy đĩa đồ ăn của Nhân Mã về phía cô, rồi hất đầu về phía ngọn tháp cao lớn kiêu hãnh cô độc đầy lạnh lẽo ở hướng Bắc của tòa lâu đài.
 
~~o0o~~
 
Cô không hiểu cô đang làm cái gì trước cánh cửa này nữa.
 
Xử Nữ đứng chôn chân tại chỗ, mắt nhìn chằm chằm cánh cửa gỗ lạnh lẽo trước mặt, không cử động dù chỉ là một ngón tay. Cô gần như nín thở. Lo lắng. Nhỡ ngài ta không muốn gặp cô thật thì sao? Nhỡ ngài ta đuổi cô xuống thì sao? Nhỡ ngài ta…ghét cô thì sao?
 
Nghĩ đến đây, cô liền xoay gót định bước đi, nhưng rồi như có một lực vô hình nào đó giữ cô lại. Kỳ quặc. Cứ mỗi khi ở gần Nhân Mã, thể nào cái lực vô hình ngu ngốc nào đó cũng đột nhiên xuất hiện và khiến cô làm những điều kỳ quặc.
 
Cô chợt nghe tiếng thở dài nặng nề vọng ra từ trong phòng.
 
Tiếng người ngồi phịch xuống bên cánh cửa gỗ.
 
Và chẳng hiểu sao, Xử Nữ cũng tự động bước đến bên cánh cửa và ngồi xuống.
-         Ta đã nói cô đừng đến đây.
Giọng nói trầm trầm vọng ra từ trong phòng, phần nào xoa dịu thứ cảm giác đang cuộn trào bên trong Xử Nữ, nhưng tiếng nói ấy lại vô tình đánh thức một cảm giác khác. Một cảm giác lâu ngày cô chẳng được cảm nhận. Cảm giác ấy khiến trái tim của cô đột nhiên hẫng đi một nhịp, và bắt đầu đập nhanh hơn hẳn tốc độ bình thường của nó.
-         Ngài sợ tôi sao?
Xử Nữ chợt hỏi…
 
~~o0o~~
 
-         Ngài sợ tôi sao?
Tiếng cô gái vọng đến từ bên ngoài cánh cửa khiến Nhân Mã ngạc nhiên, đến mất hắn gần như quên mất lý do tại sao hắn lại không muốn cô đến gần hắn.
-         Gì cơ?
Hắn hỏi, và cô gái ở ngoài kia lặp lại:
-         Ngài sợ tôi sao?
-         Ta không hiểu.
Hắn nói, và cô tiếp:
-         Nếu không thì tại sao ngài lại sợ tôi đến gần ngài đến vậy?
Hắn không hiểu cách suy nghĩ của cô. Thật sự không hiểu. Tại sao cô có thể nghĩ hắn vì sợ cô nên mới không để cô đến gần chứ? Cô không cảm thấy gì sau đêm hôm đó sao? Cô không cảm thấy…ghê tởm hắn sao…?
 
Nhưng ở ngoài kia, khi chẳng nhận lại được câu trả lời nào của hắn, Xử Nữ cố nén tiếng thở dài buồn bã, cô khẽ đặt đĩa thức ăn xuống ngay trước ô cửa gỗ Nhân Mã thường dùng để lấy đồ ăn và chuẩn bị đứng lên. Ngay lúc đó, tiếng Nhân Mã vọng ra:
-         Cô không sợ ta ư?
-         Không.
-         Ta…ừ…cô không…cô không có cảm giác gì sau khi thấy ta như vậy à?
Và lần này đến lượt Xử Nữ im lặng, không phải cô không có cảm giác gì, mà cô có cảm giác khác mạnh mẽ hơn làm lu mờ sự ghê tởm đối với những việc mà hắn đã từng làm trong quá khứ. Nhưng làm sao cô có thể nói điều ấy với hắn được? Và cái kẻ trong phòng kia thở dài:
-
         Ta biết mà.
-         Ngài cần phải ra khỏi căn phòng này đi.
Xử Nữ nói, cô tiếp:
-         Ngài không phải là quái vật.
Hít một hơi thật sâu trước khi kết thúc cuộc nói chuyện:
-
         Tôi không coi ngài là quái vật.
 
Một khoảng im lặng kéo dài, tưởng chừng như vô tận.
 
Và…
 
Đó là lần đầu tiên trong bao nhiêu năm nay, ổ khóa của cánh cửa gỗ chợt vang lên tiếng lạch cạch.
 
Nhưng rồi tiếng lạch cạch chợt khựng lại, như thể kẻ bên trong căn phòng vẫn đang lo ngại điều gì đó.
 
Tiếng ‘cách’ nho nhỏ vang lên – hậu quả của hành động mở cửa vài giây trước, nhưng cánh cửa vẫn đóng chặt.
 
Kẻ bên trong chưa muốn mở.
 
Chưa dám mở.
 
Nhưng cánh cửa đột ngột bị kẻ bên ngoài đẩy nhẹ, hé mở một kẽ hở nhỏ như mời gọi kẻ bên trong tiếp tục kéo cánh cửa mở rộng hơn.
 
Và cánh cửa mở rộng hơn thật.
 
Làn hơi ấm áp từ lâu đài đột ngột tràn đầy căn phòng tối tăm lạnh lẽo, mơn trớn khuôn mặt tái nhợt của kẻ bên trong phòng. Những ngón tay dài mạnh mẽ của hắn nắm chặt tay nắm cửa, nửa muốn đóng sập cửa lại, nửa muốn mở rộng cửa hơn. Nhưng kẻ bên ngoài đã quyết định hộ hắn. Những ngón tay nhợt nhạt của cô giữ lại tay nắm cửa, tay còn lại hướng về phía hắn.
 
Do dự.
 
Nhưng hắn vẫn nắm lấy bàn tay ấy.
 
Bằng một cách kỳ lạ nào đó, hắn cảm thấy an toàn...


Được sửa bởi Hoàng Kim ngày Sat Dec 27, 2014 4:48 pm; sửa lần 5.
https://truyen.catsboard.com  
Princess Lily Rose
Lớp phó nhà Đất
Princess Lily Rose
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 2025
Birthday : 11/09/1998
Join date : 18/07/2013
9) Người đẹp và quái vật Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 9) Người đẹp và quái vật   9) Người đẹp và quái vật Icon_minitimeFri Dec 26, 2014 7:05 pm

Người đẹp và quái vật đã trở lại!!!!! Yay!!!!

Đợi chút, để em đọc cái đã :v
 
Vierge Doan
Học sinh nhà Đất
Vierge Doan
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 383
Birthday : 02/09/1997
Join date : 07/02/2014
9) Người đẹp và quái vật Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 9) Người đẹp và quái vật   9) Người đẹp và quái vật Icon_minitimeFri Dec 26, 2014 9:29 pm

Văn phong quá hay Kim ơi TvT *nể* Lâu lắm rồi mới đọc một truyện do Kim viết đấy :3
Mình cũng thích cái bầu không khí trong này, nó đậm chất Tây dễ sợ :v
 
baby miu1001
Học sinh nhà Đất
baby miu1001
Giới tính : Nữ
Zodiac : Capricorn
Tổng số bài gửi : 30
Birthday : 10/01/2001
Join date : 24/12/2014
9) Người đẹp và quái vật Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 9) Người đẹp và quái vật   9) Người đẹp và quái vật Icon_minitimeSat Dec 27, 2014 9:55 am

20
Em ♥️ chị quá. Chị nhớ post bài thường xuyên nha,em thích đọc truyện của chị nhất
 
baby miu1001
Học sinh nhà Đất
baby miu1001
Giới tính : Nữ
Zodiac : Capricorn
Tổng số bài gửi : 30
Birthday : 10/01/2001
Join date : 24/12/2014
9) Người đẹp và quái vật Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 9) Người đẹp và quái vật   9) Người đẹp và quái vật Icon_minitimeSat Dec 27, 2014 9:56 am

20
Em ♥️ chị quá. Chị nhớ post bài thường xuyên nha,em thích đọc truyện của chị nhất
 
Hoàng Kim
Hiệu trưởng
Hoàng Kim
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 884
Birthday : 09/09/1998
Join date : 17/04/2013
9) Người đẹp và quái vật Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 9) Người đẹp và quái vật   9) Người đẹp và quái vật Icon_minitimeSat Dec 27, 2014 3:01 pm

@Lily: Chưa đọc đã cmt r =))
@Vierge Doan: Cảm ơn bạn ^^
@baby miu: Cảm ơn e ^^
https://truyen.catsboard.com  
Princess Lily Rose
Lớp phó nhà Đất
Princess Lily Rose
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 2025
Birthday : 11/09/1998
Join date : 18/07/2013
9) Người đẹp và quái vật Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 9) Người đẹp và quái vật   9) Người đẹp và quái vật Icon_minitimeSat Dec 27, 2014 9:46 pm

@Chị Kim: Em comment đặt ghế... Hay quá a~~~~~~~~~~~~
 
Sponsored content
9) Người đẹp và quái vật Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 9) Người đẹp và quái vật   9) Người đẹp và quái vật Icon_minitime

 
 

9) Người đẹp và quái vật

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» 10) Người đẹp và quái vật
» 11) Người đẹp và quái vật
» 1) Người đẹp và quái vật
» 2) Người đẹp và quái vật
» 3) Người đẹp và quái vật
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện tình cảm, tâm lý :: [Nhân Mã - Xử Nữ] Người đẹp và quái vật-