Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 17 (p1)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Takitori_cancer
Học sinh nhà Nước
Takitori_cancer
Giới tính : Nữ
Zodiac : Cancer
Tổng số bài gửi : 275
Birthday : 26/06/1999
Join date : 04/01/2014
12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 17 (p1) Empty
Bài gửiTiêu đề: 12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 17 (p1)   12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 17 (p1) Icon_minitimeSun Jun 01, 2014 3:02 pm

Trước khi đọc truyện! Chap này rất dài nên các bạn đừng đọc thoáng nhé! Tác giả đã nhồi hết sức để đây là chap cuối cảu Vùng đất Hồ Ly như đã hẹn! Đọc thoáng mất hay đó! Đọc hết nhá! T/g chỉ nói vậy thui! Cùng đọc truyện nào!
                
Chap 17: Nỗi đau thực sự và sự giải thoát:  
 
Nỗi đau thực sự là gì? Là cái chết? Hay là sự sống? Con người ra đi vì 1 sự hy sinh nào đó! Họ nghĩ rằng: ‘Cái chết là đau đớn nhất! Họ làm vậy vì người mà họ yêu thương!” Đó chỉ là lời bao biện vì họ chỉ muốn trốn tránh khỏi sự thật! Họ nào đâu biết được…..Người ờ lại cuối cùng….chính là người đau nhất!
 
Tí..tách..tí..tách…ục..ục…..
 
-Mình đang ở đâu đây!
 
                                                    ***
 
Lạch cạch…lạch cạch……pip…pip…
 
-Sao rồi Bảo Bình? Cậu tìm được cách gì chưa? - Cự Giải ló đầu vào hỏi han Bảo Bình
 
-Chưa…khó quá…nhưng bằng mọi giá mình phải tìm được cách cứu Bạch Dương
 
 Cự Giải nhìn cô bạn của mình thở dài rồi đi ra! Bảo Bình đã tự nhốt mình trong phòng thí nghiệm tự chế mấy ngày nay rồi. Đầu tóc cô hết sức rối bù lên như cái tổ quạ, lại còn cái mắt kính to tổ chảng để che đi vết thâm của mấy ngày không ngủ. Người cô bám đầy bụi và hóa chất vì nó dễ nổ! Nhưng cô đâu có bận tâm, cô làm việc này để cứu Bạch Dương- người bạn mà cô yêu quý. Còn về phần Cự Giải, cô cũng đang điên đầu lên với mớ hóa học, cô và Bảo Bình là 2 người đang cố tìm thuốc chữa trị cho Bạch Dương.
 
*Ba ngày trước:
 
-Bạch Dương……AAAAAAAAA….
 
 Tiếng kêu đau đớn của Sư Tử vang lên khắp vùng đất Hồ Ly làm người ta day dứt, trên tay anh là một cô bé xinh đẹp có khuôn mặt tựa như một thiên thần đang say ngủ, một giấc ngủ bình yên, khóe môi cô đang cười, cười một cách hạnh phúc nhưng nơi đôi mắt vẫn còn những hạt nức li ti như những giọt pha lê lấp lánh. Tất cả mọi người đều chỉ biết đau khổ nhìn cô, ai cũng khóc, nước mắt mọi người đang rơi và cầu mong đây không phải là sự thật.
 
-Tôi có thể cứu cô ấy!
 
Tiếng nói vang lên như xua tan đi bầu không khí tang thương ấy, nó như một sợi dây sinh mạng cứu sống cả 11 trái tim nơi này!
 
-Cô nói sao Minami? Cô có thể cứu được cô ấy sao?- Sư Tử như không tin vào tai mình
 
-Phải…nhưng chỉ là tạm thời….còn cô ấy có sống tiếp được hay không là tùy thuộc vào các bạn!
 
-Vậy…phải làm sao?- Xử Nữ quệt nước mắt nói
 
-Tôi có thể tạo ra 1 quả cầu nước giữ linh hồn của Bạch Dương trong vòng ba ngày! Trong thời gian đó, các bạn phải tìm cách để cứu cô ấy hoàn toàn.
 
-Được…chúng tôi sẽ làm được, cô mau chỉ cách!- Cự Giải và Bảo Bình nói
 
-Cách đây 10 cây số, đi về hướng đông, có một ngọn núi tên là ngọn núi Ký Ức. Nơi đó có vô vàn các loại ký ức khác nhau của tất cả mọi người đã từng đặt chân lên nơi đây!
 
-Chuyện đó thì liên quan gì tới cách cứu Bạch Dương chứ? - Song Tử hỏi
 
-Các bạn nghe hết đã! Vấn đề ở đây chính là ký ức mà Bạch Dương đang mang! Khi đá quả cầu lần cuối cùng, cô ấy đã trúng độc ký ức, 1 loại độc mà chỉ Kyubi sama biết dùng! Loại độc tính này nó tác động vào não bộ của cô ấy, khiến cái quá khứ đau lòng mà cô ấy đã cố giữ trong lòng bấy lâu nay được giải thoát và bây giờ cô ấy đang chìm trong vùng đất đó! Nếu không nhanh chóng đưa cô ấy ra khỏi giấc mộng thì tôi e là…..
 
-Khó hiểu ghê! Nói chung là lên đó chỉ cần tìm được ký ức của Bạch Dương và đưa cô ấy ra thôi phải không? - Kim Ngưu hỏi
 
-Đúng thế! Nhưng ký ức của mỗi người đều có một vòng bảo vệ nên không phải ai cũng vào được, chỉ có thể là người cô ấy yêu mới vào được thôi!
 
-Tôi…sẽ đi! –Sư Tử quả quyết
 
-Đường lên đó rất nguy hiểm, anh đi một mình ổn chứ!
 
-Tôi sẽ đi…vì tôi mà cô ấy,,,cô ấy..-Sư Tử như đang tự dằn vặt
 
-Được rồi Sư Tử, cậu muốn đi thì tôi không ép! - Ma Kết nói
 
-Khoan đã! Đó chỉ là một phần! - Minami nói.
 
-Còn nữa sao? - Song Ngư nói
 
-Ngoài ký ức thì cô ấy cũng bị đả thương cả bên ngoài nữa, các bạn còn phải tìm một loại cỏ nữa, tên là cỏ Bảy Sắc, pha với thuốc rồi cho cô ấy uống thì cô ấy sẽ lành vết thương nếu không dù chỉ thoát khỏi ký ức mà cơ thể không chịu được thì cùng vậy thôi!
 
-Ừm…hiểu rồi!
 
-Đây là loại cỏ khó kiếm! Phải có tấm lòng chân thật thì mới nhìn được nó! Còn loại thuốc trộn cùng thì tôi có công thức đây! Tuy nguyên liệu của số thuốc còn lại khá dễ kiếm nhưng pha chế thì vô cùng khó, vì đây đều là cỏ mang độc tính cao, nếu không cẩn thận sẽ làm độc tính nổi trội hơn thì khá nguy hiểm! Cần phải có người am hiểu mới chế biến được!
 
-Được rồi...tôi hiểu rồi, vậy muốn cứu Bạch Dương thì cần có Cỏ Bảy Sắc, giải cứu khỏi ký ức và thuốc pha chế phải không?- Thiên Yết tóm gọn
 
-Phải rồi! - Minami gật đầu
 
-Được….Vậy tôi phân công nhé! Sư Tử và Mã sẽ đi tìm ký ức cho Bạch Dương, Cự Giải và Bảo Bình sẽ tìm cách chế thuốc, còn tôi, Kim Ngưu, Ma Kết, Thiên Yết và Song Ngư sẽ đi tìm cỏ Bảy Sắc. Song Tử và Thiên Bình đi tìm các nguyên liệu chế thuốc còn lại nha! Bảo vệ các bạn ở lại nữa! - Xử Nữ phân công rõ ràng.
 
-Tôi cùng muốn đi tìm ký ức! - Minami lên tiếng làm mọi người giật mình.
 
-Tại sao?
 
-Tôi….muốn cứu Kyubi, tôi muốn biết chuyện gì đã xảy ra với cô ấy!
 
-Hừm…..-các sao thở dài….
 
-Được rồi, vậy Minami đi cùng Sư Tử và Nhân Mã nhé! Còn mọi người làm theo những gì được phân công đi!
 
-Được rồi! - Cả nhóm hô quyết tâm.
 
Minami bắt đầu sử dụng phép thuật tạo ra một quả cầu nước trong vắt và đưa Bạch Dương từ tay Sư Tử vào đó! Đồng thời cô cũng tạo ra một quả cầu khác để đưa Kyubi vào. Sau đó cô tạo ra một kết giới khá mạnh để bảo vệ họ, rồi cô lôi trong người ra một tờ giấy hơi rách, đã ngã màu cũ kĩ đưa cho Thiên Bình và Song Tử. Sau đó tất cả mọi người đều lên đường.
 
*Hiện tại:
 
Sau 1 ngày tìm kiếm, Thiên Bình và Song Tử đã tìm thấy đầy đủ các loại nguyên kiều cần thiết để chế thuốc, họ đưa cho Cự Giải với Bảo Bình để họ vào đó chế thuốc và họ đã ở trong đó ba ngày trời rồi!
 
Lâu Đài ảo ảnh:
 
-Chết tiệt….Rầm…- Akira đang ngồi trên chiếc ghế mà Kyubi vẫn hay ngồi tức giận đập mạnh vào bàn.
 
-Con nhóc Minami đáng ghét , bao nhiêu lần phá hoại kế hoạch của ta! Ta sẽ cho các ngươi biết thế nào là lễ độ, hahaha……
 
Đằng sau hắn, có vô số cặp mắt đỏ ngầu đang gầm gừ nhe những hàm răng sắc nhọn của chúng ra trong bóng tối của tòa lâu đài.
 
Ào…ào…Hộc…hộc…
 
-Chị ơi, chị sao rồi?
 
                                                            ***
 
Sư Tử- Nhân Mã- Minami:
 
-Mệt quá! Chúng ta sắp tới nơi chưa Minami? - Nhân Mã than
 
-Cậu kêu ca gì chứ, chả phải chúng ta đi cứu Bạch Dương sao? - Sư Tử mắng
 
-Thôi nào 2 người…sắp tới nơi rồi mà! - Minami cười xòa để ngăn họ lại
 
Soạt….
 
-A….đây rồi! - Minami hét lên
 
-Đây là ngọn núi Ký Ức sao?
 
Sư Tử và Ma Kết đồng thanh khi nhìn lên trên ngọn núi, nó trông thật đồ sộ, cao phải đến 500 nghìn mét là ít, nó cao tới mức muốn chọc thủng bầu trời, luồn qua những đám mây trắng xóa mà hướng lên cao.
 
-Chúng ta phải trèo sao? - Nhân Mã tái mét
 
-Câu kêu gì, vì Bạch Dương, có cao nữa cũng phải leo! - Sư Tử quyết tâm, khí thế hừng hực
 
-Sư Tử…anh đúng là….
 
-Sao…oai dữ hả? (  có chết cũng không chừa được cái tật tinh tướng)
 
-Đúng là…NGỐC hết thuốc chữa! - Minami nói toẹt ra một câu hết sức phũ phàng
 
-Oạch….Sư Tử đang trên chín tầng mây vì câu nói của Minami mà ngã xuống đất không thương tiếc.
 
-Cô nói cái gì hả? - Sư Tử khua khoắng loạn xạ
 
-Anh nghĩ sao hả? Chỉ có 3 ngày để cứu Bạch Dương mà anh nói leo kiểu gì? Leo cái này đến cả tháng trời ấy chứ! Đúng là ngốc mà!
 
Phập…phập…phập….Từng lời nói của Minami như mũi tên chọc vào lòng hãnh diện của Sư Tử ( không phải mũi tên tình yêu đâu nhá!)
 
-Cô nói cái gì hả? - Sư Tử như thú xổng chuồng lao lên thì…
 
-Nhân Mã, mình đi thôi! - Minami đã tạo ra một quả cầu nước lớn và bước vào trong đó, cho Sư Tử 1 quả bơ to tướng vào đầu!
 
Bùm…
 
-Á….-Minami khẽ thét lên, quả cầu nước vỡ tan, cô ngã nhoài sang một bên, Nhân Mã và Sư Tử thấy thế liền quay lại hét lên.
 
-Ai đó…..
 
Khục…khục…khục….
 
Một tiếng cười man rợ vang lên một cách quái dị trong bóng tối với đôi mắt lớn đỏ ngầu, người đó đi dần ra từ trong bóng tối, không ai khác chính là…
 
-Akira…..- 2 anh chàng kêu lên cái tên đáng khinh này
 
-Phải...lâu quá không gặp phải không! –Akira ngạo mạn
 
-Ngươi…. - Minami đau đớn sau cú đánh hồi nãy gượng dậy nhìn Akira hận thù
 
-Sao…ta làm sao hả Minami, cô phá ta quá nhiều rồi, ta sẽ không cho phép cô lộng hành vậy nữa đâu...haha….
 
-Lộng hành ư? Câu đó giành cho ngươi mới phải phải chứ! - Sư Tử tức giận nói
 
-Ngươi đừng hòng động đến Minami khi bọn ta ở đây! - Nhân Mã nói vẻ tức giận ngùn ngụt
 
-Ô…làm gì ghê dữ vậy…thôi được…ta không muốn nói chuyện nữa…hãy chào đón người bạn của ta đây!
 
GRừ…….
 
Một tiếng gầm dài làm rung động cả vùng núi, từ trong bóng tối, 1 con quái vật khổng lồ, trông nó giống với một con sói thì đúng hơn! Hàm răng sắc nhọn cùng với đôi mắt đỏ ngầu đáng sợ, tiếng gầm thì vô cùng kinh khủng, mỗi lần nó gầm lên là cả vùng núi như run lên bần bật.
 
-Xin giới thiệu…đây là wolf, quái vật mà ta tin tưởng nhất…nó là con quái vật mạnh nhất mà ta có…hôm nay ta đặc cách cho các ngươi được nó phục vụ đấy...haha…..- Akira cười vang
 
-Hừ…để xem con sói này thế nào!
 
-Được thôi…TIẾN LÊN WOLF
 
 Akira ra lệnh và ngay lập tức con quái vật chồm lên lao vào chỗ Nhân Mã và Sư Tử. Nhanh chân, họ đã tránh được cú đòn hiểm ác của nó nhưng đâu dừng lại, nó lại tiếp tục tấn công họ quyết liệt. Akira mỉm cười nhìn con thú điên cuồng lao vào 2 chàng trai mà nói:
 
-Ta muốn ở lại xem kịch lắm nhưng mà còn một màn kịch hay khác đang chờ ta! Nên...tạm biệt nhé!- Nói xong hắn quay lưng bỏ vào bóng tối, Sư Tử lao lên định bắt hắn thì anh bị Wolf  tấn công ngã lăn ra đất.
 
GRÀO….Tiếng gầm rú của con quái vật đã vang đến một nơi khác.
 
*Tại nhóm của Xử Nữ- Ma Kết- Kim Ngưu- Song Ngư- Thiên Yết:
 
-Tiếng động gì kinh khủng quá vậy- Song Ngư run lên
 
-Nó phát ra từ phía đông- Xử Nữ nói
 
-Không lẽ là…Nhóm của Sư Tử sao!- Kim Ngưu tái mét
 
-Chúng ta phải cứu họ….-Ma Kết đề nghị
 
-Còn bông hoa đó!- Thiên Yết hỏi
 
-Đi cứu họ đã Yết à!- Ma Kết nói
 
 Sau đó cả bọn đang định chạy đi theo hướng của tiếng gầm thì một tiếng nói vang lên.
 
-Đi đâu vậy….các ngươi có một màn kịch khác cơ mà!
 
Cả nhóm ngước lên trời thì trông thấy Akira đang cưỡi một con đại bàng khổng lồ đang đập cánh bay trên đầu họ, hắn ra lệnh cho thú hạ xuống.
 
-Lâu quá không gặp….ta sẽ chiêu đãi các ngươi nhé! Đây chính là Min…thuộc hạ thứ 2 của ta, nó sẽ là người “Chăm sóc” cho các ngươi đấy! haha….
 
Dứt lời hắn biến mất, để lại Min cho họ xử lý. Đây là một con quái vật đầu và cánh là của đại bàng nhưng thân thì lại là của Sư Tử, trông nó vô cùng đáng sợ, cái miệng nó thét ra tiếng kêu the thé khiến đinh tai nhức óc, ai mà bị trúng cái âm thanh đó thì chỉ còn biết hồn lìa khỏi xác mà thôi!
 
*Tại nhóm của Song Tử và Thiên Bình:
 
Uỳnh…uỳnh….Tiếng dậm chân làm rung chuyển mặt đất. Song Tử và Thiên Bình cũng cảm nhận được, họ hơi run sợ và từ trong lùm cây, 1 con nhện đen khổng lồ với tám cái chân dài ngoẵng làm dạt hết cây cối. Cái mồm khủng khiếp với 2 cái răng nanh trắng muốt khổng lồ đang rít lên, mỗi lần như vậy là hàng vạn giọt axit phun ra làm cháy mặt đất.
 
-Cẩn thận Song Tử….-Thiên Bình hét lên khi trông thấy con nhện phun chất độc vào đúng chỗ Song Tử nhưng nhờ cô mà anh tránh kịp
 
-Á…..- Thiên Bình khẽ hét lên làm Song Tử giật mình quay lại
 
-Thiên Bình…..Oái…..-Song Tử nhanh chóng tránh tiếp tục đòn Axit của con nhện
 
Thiên Bình vì không cẩn thận nên bị trúng phải nọc độc của nó nên cô ngã ra đất bất tỉnh, con Nhện trông thấy thế thì quay sang định tấn công cô trước. Lúc nó định đưa những cái chân long lá bẩn thỉu chạm vào cô thì….UỲNH…Song Tử đã kịp thời tạo một mô đất cao để bảo vệ cô.
 
-Con Nhện khốn kiếp, đừng có động vào cô ấy!
 
Bị trúng đòn, con nhện rít lên và lao như điên vào Song Tử, anh nhanh chóng tránh được nó và….Xoẹt…tiếng dao cắt ngang không khí, anh đã cắt được một chân của nó bằng cây kiếm của mình. Nhưng cái chân của nó còn lại đâu có nghỉ ngơi, nó hất văng anh đập mạnh người xuống đất làm móc ọc ra nhuốm đỏ cả mặt đất. Nó lao đến như muốn ăn tươi nuốt sống anh thì…Boong…con nhện bị bắt mạnh ra ngoài và dạt mạnh ra làm đất xới hết lên, ra là Thiên Bình đã kịp tỉnh lại và lao ra tạo 1 vòng bảo vệ âm thanh vô hình chắn cho anh. Cây đàn trong tay Thiên Bình bắt đầu đàn ra những âm thanh vô cùng ngọt ngào mà có sức công phá lớn làm đầy lùi nhiều đợt tất công của con Nhện, nhưng nó nào đâu dễ bị giết như vậy, nó làm chân dài ra và hất tung cây đàn của cô xuống đất. Cô hoảng hốt chạy lại định nhặt cây đàn thì bị nó tóm, Song Tử cố gượng dậy nhưng không thế, anh bị thương khá nặng, tưởng thế là hết bỗng…..Xoẹt…xoẹt…xoẹt..xoẹt….4 Tiếng động như xé rách không khí vang lên, 4 chân của con quái vật gãy vụn, nó bị mất thăng bằng và ngã xuống đất tạo nên một tiếng động khá lớn. Khi Song Tử và Thiên Bình quay ra thì họ trông thấy mái tóc hồng phấn quen thuộc đang tung bay trong gió, khuôn mặt xinh xắn nhưng ánh lên tức giận xuất hiện…
 
-Cự Giải…. - Thiên Bình hét lên vui mừng, còn Cự Giải thì lại gần cô đỡ cô dậy.
 
-Xin lỗi vì ra muộn nhé! - Cự Giải cười phấn khởi
 
-Cậu…chế được ra chưa?- Thiên Bình trông thấy cô thì vừa mừng vừa ngạc nhiên vì đáng nhẽ cô và Bảo Bình phải đang ở căn nhà thí nghiệm ở một nơi khác chế thuốc.
 
-Thành công rồi! - Cự Giải cười tươi như hoa làm Thiên Bình cũng vui vì tin này
 
-Mình và Bảo- chan đã chế tạo thành công rồi, quay lại đây thì thấy 2 cậu bị tấn công nên,…
 
Hóa ra lúc đó Cự Giải dã kịp quay lại và ngăn kịp thời được đòn đánh hiểm ác của con nhện.
 
-Vậy còn Bảo Bình…cậu ấy đâu ?- Thiên Bình hỏi
 
-Cậu ấy có việc rồi! - Cự Giải nháy mắt tinh nghịch
 
-Vậy hả…- Thiên Bình chả hiểu gì cả nhưng vậy là tốt rồi.
 
-Cậu cho Song Tử uống cái này thì anh ta sẽ lành ngay thui!- Nói rồi cô rút trong mình ra một lọ thuốc màu xanh lục đưa cho Thiên Bình, Thiên Bình nhận lấy lọ thuốc và chạy nhanh ra chỗ Song Tử.
 
Cự Giải tiếp tục hạ con quái vật sau một hồi bị đánh tan tác, nó lại tỉnh lại.
 
-Đóng băng - cô hét to.
 
Ngay lập tức con nhện bị đóng băng toàn tập và cứ nghĩ đã xong rồi nên cô quay ra chỗ của Song Tử và Thiên Bình thì bỗng…
 
Rắc…rắc….Mảnh băng bị nứt và vỡ toặc ra, con quái vật vươn đôi chân dài của mình ra tóm lấy Cự Giải và do không kịp trở tay, cô đã bị tóm. Thiên Bình giật mình cuống cuồng tìm cây đàn để cứu bạn nhưng cây đàn cũng bị con nhện hất đi tận đâu, và cô cũng bị tóm đồng thời. Song Tử vừa lành lại sức nên anh dù cố hết sức cũng không cử động nổi. Con Nhện bắt động cuốn chặt 2 cô gái lại, họ thét lên đau đớn thì…..Rầm…..Con Nhện đột nhiên ngã quỵ xuống mặt đất chết tại chỗ, khói bụi đất bay mù mịt cả lên, khi khói tan hết, từ trong màn khói, Song Tử đang cầm một cây kiếm và chính anh đã chém đôi con nhện ra. 2 cô gái không khỏi ngạc nhiên:
 
-Song Tử…sao lại…..- 2 người cùng đồng thanh
 
-Chẹp…có gì lạ đâu, tác phẩm của tớ mà! - Giọng nói lảnh lót quen thuộc vang lên này là….
 
-Bảo Bình…..- ngạc nhiên tập 2
 
-Sao thế…có gì đâu…
 
*2 phút trước:
 
-Chết tiệt, mình không thể làm gì sao? Cơ thể cứ nặng trịch như đá vậy! Mình sao vậy!
 
-Ui trời ạ! Uống cái này đi….
 
*Hiện tại:
 
-Mình quay lại đúng lúc thấy cảnh gay cấn nên may nhé! - Bảo Bình nói
 
-Sao lại vậy?
 
-Giải ngốc à! Thuốc cậu đưa cho Song Tử uống vừa là thuốc trị thương nhưng tác dụng phụ của nó là hóa đá là sao hả? Mình phải cho anh ta uống thuốc giải mới được đó! - Bảo Bình trách đùa
 
-Ớ…thế sao? Xin lỗi nha! - Cự Giải gãi gãi đầu ngượng ngịu
 
-À…phải rồi, thuốc giải đâu? - Song Tử im lặng nãy giờ đã chịu lên tiếng.
 
-Đây…..- Bảo Bình đưa ra một cái lọ nhỏ, trong đó có 1 thứ dung dịch màu trắng trong suốt như thủy tinh đang sủi bọt….
 
-Giờ chỉ cần trộn cây Bảy Sắc vào là ổn rồi! - Cự Giải tiếp lời.
 
-Mà sao họ lâu vậy nhỉ? - Thiên Bình thắc mắc.
 
-Ai biết được….
 
-Vui vẻ quá nhỉ? Có biết bọn tôi suýt chết không hả? - Xử Nữ đi từ trong rừng ra người đầy xây xát.
 
-Xử Nữ…..cậu sao vậy! - Trông thấy bạn mình, Bảo Bình, Thiên Bình và Cự Giải đều chạy ra lo lắng hỏi và bỏ nguyên anh chàng Song Tử bơ vơ ( tội thiệt)
 
-Bị tấn công! - Thiên Yết đáp ngắn gọn, trên vai anh còn đang dìu thêm Song Ngư bị trọng thương.
 
-Song Ngư…- Cự Giải vội chạy ra lấy thuốc cho Ngư uống, uống xong các vết thương bắt đầu lành lại, những vết bầm tím cũng mờ dần.
 
-Chuyện thế nào vậy Xử Nữ, cậu kể lại xem nào! - Thiên Bình hỏi
 
-Ưm….
 
*1 tiếng trước:
 
-Hừ…cái con đại bàng lai sư tử này…ta sẽ cho mi thành cám vụn
 
 Kim Ngưu dứt lời, hàng vạn cây leo có gai bao quanh lấy chân con Min làm cho nó chảy máu khá nhiều, nó gầm lên tiếng kêu vang vọng đến chói tai váng óc, nó giật đứt toàn bộ dây leo và lao về phía Kim Ngưu đánh mạnh vào người anh làm anh đạp người vào gốc cây mà ngã xuống. Định tiếp tục tấn công thì Ma Kết chạy lại dùng kiếm chớp chém mạnh vào tay con quái vật làm nó thét lên đau đớn rồi cái tiếng thét đó làm anh đinh tai ngã quỵ xuống, nhân cơ hội nó bắn anh ra xa rồi quay sang tấn công Xử Nữ. Cô dùng gươm ánh sáng đánh gẫy 1 cánh của nó rồi chạy lại chỗ Ma Kết đang bất tỉnh nhân sự. Thiên Yết lẩm nhẩm một lúc rồi từ đâu hàng vạn cái bóng đen bao quanh anh lao lên bao quanh con quái vật mà cắn xé khiến nó đau đớn tột cùng, Song Ngư dùng nước bao vây con quái vật nhưng lại bị nó phản công làm cô ngã lăn ra đất, nó gào lên rồi phi ra chỗ  Song Ngư và định cào vào người cô thì Yết chạy kịp ra và làm nó cào trượt khiến cô chỉ bị xây xước nhẹ! Thiên Yết tiếp tục dùng bóng đêm kết hợp với ánh sáng của Xử Nữ làm con quái vật trở nên điên loạn lao về phía Xử- chan, Ma Kết vừa tỉnh dậy đúng lúc và gọi sấm chớp thiêu rụi quái vật. Nó chỉ kịp gầm lên đau đớn rồi ngã xuống đất chết queo.
 
*Hiện Tại:
 
-Đó là toàn bộ câu chuyện- Xử Nữ dứt lời.
 
-Chúng tôi cũng vừa bị tấn công xong! - Song Tử nói.
 
-Có thấy tên Akira không? - Ma Kết hỏi, trên lưng đang dìu Kim Ngưu.
 
-Không có, chỉ trông thấy Con Nhện đáng chết đó thôi! - Thiên Bình nói.
 
-Nguy rồi, xem Bạch Dương và Kyubi sao rồi! Hắn dùng kế đó để bắt cóc họ đó!- Xử Nữ hoảng hốt nói
 
-hihi…..- Bảo Bình và Cự Giải khẽ cười.
 
-Sao 2 cậu lại cười vậy? - Thiên Bình không khỏi thắc mắc.
 
-Nếu là về tên đó thì xong lâu rồi!
 
-Là sao? - Các cung ngơ ngác con nai vàng
 
-Là như vậy- Cự Giải kể
 
-Lúc bọn mình thí nghiệm thành công thuốc thì….
 
*30 phút trước:
-Tuyệt quá! Cuối cùng cũng xong rồi Bảo Bảo ơi !- Cự Giải vui vẻ
 
-Ừm…công sức chúng ta ba ngày nay đã được đền đáp, vui quá đi mất thui! - Bảo Bình vui không kém
 
-Chúng ta có thể cứu được Bạch Dương rồi! - Cự Giải vui mừng khi nghĩ tới đó
 
-Còn tùy thuộc vào các bạn còn lại thui ha! - Bảo Bình nói
 
-Ừ…mình về xem tình hình thế nào đi!
 
Rồi 2 cô gái vui vẻ thu dọn đồ đạc như bãi chiến trường trong 3 ngày trước. Thu dọn xong họ bước khỏi căn nhà gỗ xinh xắn và chuẩn bị xuống chỗ Song Tử và Thiên Bình thì…
 
-Bảo Bình… .- Cự Giải khẽ giật tay cô
 
-Sao vậy Cua…
 
-Kia hình như là…Akira phải không?
 
-Ừ…đúng là hắn rồi! Sao hắn lại ở đây?
 
-Vậy là các bạn của chúng ta đang gặp nguy hiểm rồi- Đồng thanh
 
Cùng lúc đó tiếng hét của Thiên Bình vang lên trong không gian một cách rỗ rệt
 
-Thiên Bình…- Đồng thanh tiếp
 
-Được rồi, cậu xuống đó xem Bình-chan thế nào, để mình đi theo hắn nhé !- Bảo Bình nói
 
-Được rồi, nhưng phải cẩn thận đó! - Cự Giải lo lắng
 
-Yên tâm…có loại thuốc mới chế mà! Hihi…-Bảo Bình nháy mắt rồi chạy biến.
 
*Hiện tại:
 
-Ra thế….thảo nảo hồi nãy không thấy cậu đâu hết trơn- Thiên Bình nhớ lại.
 
-Ủa…vậy cậu xử tên Akira ra sao rồi! - Cự Giải hỏi
 
-Đừng lo, giờ này chắc hắn đang….
 
*Tại chỗ Akira:
 
-Con nhỏ Bảo Bình chết tiệt nhớ mặt ta đó!
 
Khắp người Akira bầm dập đầy vết thương, miệng hắn còn đang rỉ máu, người thì ướt từ đầu tới chân, quần áo rách tả tơi. Nhớ lại quá khứ đó:
 
-Ông anh đặt tay lên quả cầu của bạn tui làm gì vậy?
 
Akira giật mình quay lại đằng sau, 1 cô gái với mái tóc xanh biển dài mềm mại chấm đất và đôi mắt ánh lên vẻ tinh nghịch đang hỏi
 
-À…ngươi là Bảo Bình phải không?
 
-Phải...phải…không ngờ một tên bỉ ổi như ngươi cũng biết ta cơ đấy!- Bảo Bình ra vẻ sửng sốt
 
-Ta không biết cô định làm gì nhưng đừng cản việc của ta!
 
-Nếu không thì sao đây?
 
-Thì đừng trách ta nhẹ tay! - Akira hăm dọa
 
-Chả biết ai đâu, nhìn dưới chân ông xem! - Bảo Bình không hề run sợ, thậm chí tỏ ra thích thú.
 
Akira thấy thái độ của Bảo Bình nên có vẻ hơi sợ hãi, hắn nhìn xuống chân theo lời cô thì thấy một cái hố đen ngòm và hắn chưa kịp nói gì đã rơi tọt xuống đó.
 
-Chết tiệt, ta đã quá khinh thường- Akira nghiến răng ken két khi nhớ lại.
 
*Quay lại chỗ các sao:
 
-Hahahahaha…..- Tiếng cười đồng loạt phát ra từ chỗ của các chòm sao.
 
-Vậy là cậu cho hắn ngã xuống hồ cá mập hả? HAHAHAA…..đáng đời hắn!
 
-Ủa mà thuốc đó là gì vậy? - Xử Nữ hỏi
 
-Dịch chuyển tức thời đó mà! Hì hì…
 
Ui giời…ra là thế..nhiều loại thuốc cũng có ích quá chứ
 

Hahahahaha…..Tiếng cười vang rộn vang lên lần nữa


(còn tiếp...)
 
libra1999
Học sinh nhà Khí
libra1999
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 1888
Birthday : 03/10/1999
Join date : 03/01/2014
12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 17 (p1) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 17 (p1)   12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 17 (p1) Icon_minitimeSun Jun 01, 2014 3:12 pm

cười một cách hạnh phúc nhưng nơi đôi mắt vẫn còn những hạt nức li ti như những giọt pha lê lấp lánh.
=> "nức" thành "nước" nhá nag :v 


Song Tử nhanh chóng tránh tiếp tục đòn Axit của con nhện
=> câu này nó ngượng ngượng sao ý :3 


òa òa~~~~ tr hay tóa~
ta hóng chap sau :v 
mog đc thấy BD sống lại =)) 
mà công nhận chap này dài ghê :3 hí hí
.
.
.
.
.
.
* đạp Akira * tên chết giẫm a~~ :v ta ghét ng !
sao dám lôi tên của thú cưng ta vào chớ TT^TT... Wolf~
 
Takitori_cancer
Học sinh nhà Nước
Takitori_cancer
Giới tính : Nữ
Zodiac : Cancer
Tổng số bài gửi : 275
Birthday : 26/06/1999
Join date : 04/01/2014
12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 17 (p1) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 17 (p1)   12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 17 (p1) Icon_minitimeSun Jun 01, 2014 3:17 pm

ờ nhỉ! giờ mới nhớ ra tên nàng bị đưa vào! mà thui, con mạnh nhất còn j! :)) 

( akira lãnh tội thay cho t/g ) =))
 
libra1999
Học sinh nhà Khí
libra1999
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 1888
Birthday : 03/10/1999
Join date : 03/01/2014
12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 17 (p1) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 17 (p1)   12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 17 (p1) Icon_minitimeSun Jun 01, 2014 3:20 pm

@Taki: =)) òa òa~ ứ chịu âu~ *bóp cổ Akira* :v
 
Takitori_cancer
Học sinh nhà Nước
Takitori_cancer
Giới tính : Nữ
Zodiac : Cancer
Tổng số bài gửi : 275
Birthday : 26/06/1999
Join date : 04/01/2014
12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 17 (p1) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 17 (p1)   12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 17 (p1) Icon_minitimeSun Jun 01, 2014 3:22 pm

zê...chap sau akira sẽ die như ý nguyện của các nàng :3

Ta có thể đăng ngay bh nhưng để thế cho hồi hộp =))

TA ác ko hihi :)) cười kinh khủng quá
 
libra1999
Học sinh nhà Khí
libra1999
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 1888
Birthday : 03/10/1999
Join date : 03/01/2014
12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 17 (p1) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 17 (p1)   12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 17 (p1) Icon_minitimeSun Jun 01, 2014 3:54 pm

oh :v mai đăng đê~~~ ta xem tên đó chết :))
 
Takitori_cancer
Học sinh nhà Nước
Takitori_cancer
Giới tính : Nữ
Zodiac : Cancer
Tổng số bài gửi : 275
Birthday : 26/06/1999
Join date : 04/01/2014
12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 17 (p1) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 17 (p1)   12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 17 (p1) Icon_minitimeSun Jun 01, 2014 4:00 pm

mai thì mai.. =))


mak ko đc, ngày kia.mai ta đi học oy =))
 
libra1999
Học sinh nhà Khí
libra1999
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 1888
Birthday : 03/10/1999
Join date : 03/01/2014
12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 17 (p1) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 17 (p1)   12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 17 (p1) Icon_minitimeSun Jun 01, 2014 4:02 pm

:v uh vậy cx đc
 
cuulonton
Học sinh nhà Lửa
cuulonton
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aries
Tổng số bài gửi : 1417
Birthday : 10/04/2002
Join date : 24/09/2013
12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 17 (p1) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 17 (p1)   12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 17 (p1) Icon_minitimeSun Jun 01, 2014 5:08 pm

Ửm :3   Truyện rất hay :3
Còn hơi lặp từ, dùng từ chưa chính xác lắm :v  Và sai 1 chút lỗi type :3
Ta rất hóng chap sau :d  Để xem BD yêu quý sẽ ntn và tên Akira chết ra sao =))
 
Khách viếng thăm
Anonymous
12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 17 (p1) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 17 (p1)   12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 17 (p1) Icon_minitimeMon Jun 02, 2014 9:33 am

Akira ko die luôn cho vui đỡ mệt
 
Takitori_cancer
Học sinh nhà Nước
Takitori_cancer
Giới tính : Nữ
Zodiac : Cancer
Tổng số bài gửi : 275
Birthday : 26/06/1999
Join date : 04/01/2014
12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 17 (p1) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 17 (p1)   12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 17 (p1) Icon_minitimeTue Jun 03, 2014 4:58 pm

cảm ơn nhìu nhỉu mọi người ha! :)

Yết: chết lun thì còn j hay ho =))

Mina: Giữ lời hứa, hôm nay tác giả sẽ đăng nốt phần còn thiếu, và đây là chap cuối trong thời gian này nhé! chap tiếp theo sẽ ra vào ngày 26/6 ( đúng sinh nhật của t/g lun ha) làm ơn hãy thông cảm và đừng mang dao tới gặp t/g :)) Hãy cứ mài dao đi chờ t/g ra chap rồi hẵng...  =))
 
Takitori_cancer
Học sinh nhà Nước
Takitori_cancer
Giới tính : Nữ
Zodiac : Cancer
Tổng số bài gửi : 275
Birthday : 26/06/1999
Join date : 04/01/2014
12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 17 (p1) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 17 (p1)   12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 17 (p1) Icon_minitimeTue Jun 03, 2014 4:59 pm

mina có nghĩa là mọi người nha! :3
 
Sponsored content
12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 17 (p1) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 17 (p1)   12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 17 (p1) Icon_minitime

 
 

12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 17 (p1)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» 12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 12
» 12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 28 (p2)
» 12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 30 (p1)
» 12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 7
» 12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 9
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện thần thoại, phép thuật :: 12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim-