Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 12 chòm sao và chuyến đi đến hành tinh ái tình (Chapter 3)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
R A I N Y x Mưa
Học sinh chưa nhận lớp
R A I N Y x Mưa
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 725
Birthday : 31/10/2001
Join date : 26/02/2014
12 chòm sao và chuyến đi đến hành tinh ái tình (Chapter 3) Empty
Bài gửiTiêu đề: 12 chòm sao và chuyến đi đến hành tinh ái tình (Chapter 3)   12 chòm sao và chuyến đi đến hành tinh ái tình (Chapter 3) Icon_minitimeTue Jun 10, 2014 2:49 pm

Chap 3: Một ngày (nguy hiểm, đáng yêu) tình yêu (1)

p/s: hôm nay có vài sao nam đã yêu và có tình cảm với sao nữ, sao nữ cũng vậy.

_______________________________

Sau khi nói chuyện với Thiên Yết xong, Cự Giải đi xuống canteen để mua cái gì đó ăn. Đang định mua bánh crep ăn thì một băng nhóm xông thẳng vào canteen. Bên cạnh kẻ cầm đầu là một cô gái đang khóc nức nở. Tên câm đầu nhìn cô gái ấy, quát to.

- Mày câm mồm cho tao, khóc nữa tao đấm mày bây giờ, nhãi ranh.

Nhìn thấy cảnh đó, Cự Giải phát bực. Giữa thiên hạ này, ai cũng biết con trai ăn hiếp con gái là hèn, là nhục. Bản thân cậu rất ghét mấy kẻ như thế. Bản tính anh hùng nổi lên, Cự Giải xông thẳng vào. Giựt người con gái bị tên kia bắt nạt. Hét lớn lên, vang ra cả sân vận động, nơi các sao nam còn lại đang chơi đá banh.

- Ngươi có phải là đàn ông không, khắp thế gian này không có chuyện con trai nạt nộ con gái. Mi có tin ta đập mi không.

Nhưng tên kia không sợ. Hắn biết Cự Giải rất hiền, võ thì quèn, chỉ biết làm công tử bột (t/g: sai rồi, võ của các sao nam bằng nhau, đai đen tất cả các môn võ :v ). Tên đó cười đắc thắng, định đấm cho Cự Giải một cú thì...Giải đã đá cho anh một phát ngay bụng, đấm một cú ngay cằm và đá+đắp vào "tiểu đệ đệ" của tên đó. Lập tức, hắn ta khóc thét lên. Tất cả các học sinh đều chú ý tới Cự Giải. Nghư đồn trước đây đã từng có một người bị Giải nhà ta đánh, kết quả là bị gãy chân 2 tuần rưỡi. Sau vụ việc đó, Cự Giải trở lại vẻ hiền lành, ngây thơ. Các cô gái trong đầu bây giờ cùng chung suy nghĩ.

"Ôi, Cự Giải baby cute, handsome, hot boy quá, các cô gái may mắn mới được học chung với 6 mĩ nam".

Cự Giải quay sang cô gái kia, mỉm cười.

- Bạn có sao không?

- Tớ không...sao, cảm ơn

- Không có gì, tớ đi đây!

Cự Giải chào cô gái đó rồi chạy đi. Ra đến giữa sân vận động, trận đấu cũng kết thúc. Cự Giải chán nản gọi các bạn của mình. Rồi anh chạy vào phòng riêng của họ (6 sao nam dùng chung 1 một phòng thay đồ).

- Cự Giải, tiếc cho cậu quá, hôm nay có một baby rất xinh đẹp, cute đến xem tụi mình đấy, nếu có cậu ở đây, chắc tụi mình là 6 mĩ nam rồi - Song Tử cười.

- Ừ, đúng đó, em ấy có một body hoàn hảo, vòng 1, ôi, tuyệt quá - Nhân Mã tiếp lời cho Song Tử.

- Đúng rồi, tớ có chuyện muốn nói.

Cự Giải mời các bạn đến nhà Ma Kết chơi vào chiều ngày mai, ở đường a, phố b. Các sao nam còn lại há hốc mồm, họ xem mình như kẻ thù. Một cảm giác lo lắng xuất hiện trong cơ thể họ. Nhưng họ cũng muốn biết nhà Ma Kết ra sao.

- Đến nhà cô ấy cũng được nhưng chúng ta phải đề phòng. Hiểu rõ chưa.

- Ok, Xử Nữ à, cậu quá lo lắng đấy.

- Nhân Mã à, chủ quan quá đó, nếu cậu mà chủ quan thì sẽ gặp nguy hiểm, bài kiểm tra hồi cậu còn học lớp 11 do chủ quan mà cậu được có 390 điểm đấy, cậu mà còn như vậy nữa thì tớ phải báo cáo cho ba mẹ cậu, blap...blap...

- Ok...ok...thôi, lên lớp đi, tớ ngửi thấy mùi hắc ám đấy.

Song Ngư nói. Rồi tất cả bọn họ đều đi về lớp. Lên đến lớp học, ai cũng bất ngờ vì...cô Mỹ Huệ đang ngồi dưới sàn nhà tụng kinh. Miệng lầm bầm cái gì đó. Cô giáo thấy 6 sao nam, liền giật mình, đứng bật dậy. Rồi đi ra khỏi lớp. Để lại 6 người bọn họ đang ngơ ngác nhìn. Rồi họ trở về chỗ ngồi. Còn các bạn nữ trong lớp thì ở ngồi trên bục giảng, bàn mưu tính kế cho kế hoạch trả thù vì dám sỉ nhục, nói xấu họ. Xung quanh bọn họ toàn là sát khí. Chỉ cần lại gần là chết ngay.

- Chúng ta đã hoàn thành bước 1, bước 2 phải làm gì đây?

Kim Ngưu ngơ ngác nói, mặc dù cô có biết một chút.

- Chúng ta sẽ làm thế này...xì...xầm...xì...xầm...

Bảo Bình nói, trong đầu hiện lên mấy cảnh bạo lực học đường.

- Vậy giao kế hoạch này cho ai làm đây, tận mấy trăm tên luôn đó.

- Giao cái này cho Tiểu Yết Nhi và Tiểu Kết Nhi là xong mà, hai cậu đồng ý không?

- Đồng ý! Nghề của tụi mình là chuyện trả thù mà, he he he he.

Ma Kết và Thiên Yết cười gian xảo. Trong đầu 6 sao nữ đều chung một suy nghĩ, bữa tiệc ngày mai chắc chắn sẽ rất thú vị. Còn các sao nam ở phía cuối lớp ớn lạnh, nổi hết cả da gà. Trong đầu các bạn nam bây giờ toàn hiện lên các cảnh bạo lực ở buổi tiệc của Ma Kết.

~*~*~*~*~*~*~*~*~*~

Chiều hôm sau...

Ở nhà Ma Kết, hay nói đúng hơn là Ma Kết, Thiên Yết và Kim Ngưu hùn tiền xây dựng.

12 chòm sao và chuyến đi đến hành tinh ái tình (Chapter 3) Ng%C3%B4i-nh%C3%A0-%C4%91%E1%BA%B9p-nh%E1%BA%A5t-th%E1%BA%BF-gi%E1%BB%9Bi-3

Trong căn biệt thự ấy, ở phòng khách rộng lớn, 6 cô gái xinh đẹp, mỗi người một vẻ.

- Sư Tử, cậu phụ trách phần Xử Nữ, Bạch Dương, cậu phụ trách Song Tử, Kim Ngưu phụ trách Thiên Bình, Bảo Bình phụ trách phần Song Ngư, Ma Kết cậu phụ trách Nhân Mã, còn tớ, ở trên phòng điều khiển, Cự Giải thì cho tụi nó xử lí - Thiên Yết nói.

- Không, cậu phụ trách Cự Giải cho chúng tớ - Bạch Dương tức giận.

- Được thôi!

- Nơi đánh nhau là: Sư Tử ở sân tennis, Bạch Dương ở đường đi, Kim Ngưu ở khu vườn, Bảo Bình ở giữa sân nhà, Thiên Yết ở hồ bơi, tớ ở trong rừng - Ma Kết nói - Mỗi người sẽ có một khẩu súng, nhưng không bắn bọn họ đâu nhé, nếu không, tôi xin lỗi, tôi sẽ kiện mọi người.

- Đồng ý!

Bên ngoài cổng, 6 chiếc xe vừa mới tới. 6 sao nam bước ra khỏi xe, bấm chuông cửa.

- Ai vậy?

- Chúng tôi được mời đến nhà của Ma Kết.

- Vào đi!

Cánh cổng to lớn mở ra, các sao nam lái xe vào nhà. Quả thật căn biệt thự này rất rộng. Chừng 25 km vuông lận. Từ trong nhà, các sao nữ bước ra ngoài. Ai cũng xinh đẹp như thiên tiên, nhưng đều mặc áo và quần đen. Và bộ nào bộ đó cũng y chang như nhau. Mấy người kia thấy lạ lùng. Thiên Bình liền hỏi.

- Sao các cậu ăn mặc lạ thế?

Nhưng Kim Ngưu chỉ lạnh lùng nói.

- Có chuyện riêng, không thể tiết lộ, muốn biết, hãy đợi đến 7g tối.

Rồi Thiên Bình nhìn vào cái đồng hồ của mình, mới 6g40p. Rồi tất cả vào trong nhà.

7g đã đến. Các sao nữ theo như kế hoạch ban đầu, mỗi một người dẫn các chàng trai ra ngoài, chia ra lục phía. Gió thổi xì xào, các tán lá ba lao xao. 

Ở đường đi:

Một nhóm người cỡ 30 tên xuất hiện. Bạch Dương ở phía sau bọn họ, trên tay cầm một khẩu súng. Miệng nở nụ cười gian tà. Giờ Song Tử đã hiểu tại sao họ mặc áo quần đen rồi.

- Song Tử, cậu dám nói tôi vô duyên mất nết, vậy cậu đã gặp người mất nết rồi đấy (t/g:mi tự nhận mi là mất nết kìa :3 b.d:kệ ta).

Song Tử bất ngờ. Có bao giờ cậu nói như vậy đâu, bây giờ, cậu đang gặp tình thế "bình thường", vì khả năng võ thuật của cậu là: đạt hết đai đen các môn võ. Cậu có thể hạ gục hơn 100 người trong 30p, nhiêu đây nhằm nhò gì. Nhưng còn khẩu súng của Bạch Dương mới khó đối phó. Mặc dù Song Tử giỏi võ thuật nhưng không có mặc áo chống đạn.

- Tụi bay nhào vô đánh nó mau.

Bạch Dương ra lệnh cho bọn côn đồ đánh cậu. Nhưng anh hạ gục hết trong tíck tắc. Bạch Dương ngạc nhiên, cô ném khẩu súng ra xa. Rút ra một con dao sắc nhọn. Cô nở nụ cười ranh ma nhìn anh. Song Tử tiến lại gần Bạch Dương. Theo như phản xạ, cô định đâm anh nhưng không thể. Song Tử tiến lại gần Bạch Dương, càng ngày càng gần hơn nữa. Song Tử ôm chầm Bạch Dương vào lòng khiến cô gái bất ngờ. Cô định đẩy anh ra nhưng không muốn.

- Tớ thích cậu ngay từ cái nhìn đầu tiên Bạch Dương à!

Song Tử nói khẽ vào tai cô. Bạch Dương giật mình. Thật sự Song Tử thích cô sao, hay chỉ lừa dối cô. Cô liền đẩy mạnh Song Tử ra. Bạch Dương bỏ chạy. Bây giờ tâm trí cô đang rất bối rối. Chưa bao giờ có chàng trai nào tỏ tình với cô, vậy mà bây giờ, một anh chàng gặp cô mới 3 ngày đã thích cô.

Ở khu vườn:

Kim Ngưu không nỡ ra tay với Thiên Bình. Cô chỉ biết cầm khẩu súng mà sợ hãi. Cô là người nhát nhất nhóm mà. Sao lại nhẫn tâm với cô thế cơ chứ. Cô còn không giám giết một con gián thì nói chi là đánh nhau. Ôi, sao Thiên Yết lại ép cô chứ (t/g:mi tình nguyện trước nhé  :3 ). Bỗng, Thiên Bình ôm chầm cô vào lòng, xoa mái tóc nâu hạt dẻ của cô.

- Em giận anh lắm đúng không. Anh biết lỗi mà. Anh vẫn còn yêu em nhiều lắm.

Nhưng Kim Ngưu cố chống cự.

- Chẳng phải anh nói tôi ham ăn, bụng như lỗ hỏng không đáy sao, vậy anh yêu tôi làm gì!!!

- Anh không nói thế!!!!!!!!!!!!!!EM HIỂU LẦM RỒI!ANH YÊU EM!!

- Thật...thật không?

- Anh yêu em.

Thiên Bình trao cho Kim Ngưu một cái kiss ngay đôi môi mềm mại. Kim Ngưu đỏ mặt, nhưng cô không muốn dứt khỏi nụ hôn này. Cô ôm chặt Thiên Bình vào lòng. Khung cảnh bầu trời đêm tăng thêm phần lãng mạn.

- Vậy chúng em hiểu lầm rồi!

Kim Ngưu bất ngờ, nghĩ ngay tới các bạn của mình.

- Các bạn của anh đang đối mặt với 30 tên côn đồ!!!!!!!!!!!!!!!

- Khỏi lo, họ có võ mà, đai đen các môn luôn đấy.

- Vậy may rồi!

- Uhm.

- Chết rồi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

- Sao nữa vậy?

- Nhưng Thiên Yết và Ma Kết có lắp bẫy ở mọi nơi, kẻo họ...

- Em khéo lo, họ là chuyên gia phá bẫy mà (t/g:lát nữa có phim hay mà xem)

- Ờ!

____________________________

Chap này viết mệt quá, qua phần tt đi rồi viết tiếp.

Kí Tên.
Rainy x Mưa


Được sửa bởi R A I N Y x Mưa ngày Mon Jun 30, 2014 9:49 pm; sửa lần 1.
 
Khách viếng thăm
Anonymous
12 chòm sao và chuyến đi đến hành tinh ái tình (Chapter 3) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và chuyến đi đến hành tinh ái tình (Chapter 3)   12 chòm sao và chuyến đi đến hành tinh ái tình (Chapter 3) Icon_minitimeWed Jun 11, 2014 7:11 am

Mãi mới thấy chap 3 nhưng bạn ơi ko phải môn võ nào cao nhất cũng là đai đen đâu bạn à
 
R A I N Y x Mưa
Học sinh chưa nhận lớp
R A I N Y x Mưa
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 725
Birthday : 31/10/2001
Join date : 26/02/2014
12 chòm sao và chuyến đi đến hành tinh ái tình (Chapter 3) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và chuyến đi đến hành tinh ái tình (Chapter 3)   12 chòm sao và chuyến đi đến hành tinh ái tình (Chapter 3) Icon_minitimeWed Jun 11, 2014 9:48 am

mình có biết karate đai đen thôi nhưng mấy môn khác, ko biết
 
Sponsored content
12 chòm sao và chuyến đi đến hành tinh ái tình (Chapter 3) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và chuyến đi đến hành tinh ái tình (Chapter 3)   12 chòm sao và chuyến đi đến hành tinh ái tình (Chapter 3) Icon_minitime

 
 

12 chòm sao và chuyến đi đến hành tinh ái tình (Chapter 3)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» 12 chòm sao và chuyến đi đến hành tinh tình ái (Chapter 4)
» 12 chòm sao và chuyến đi đến hành tinh tình ái (Chapter 1)
» 12 chòm sao và chuyến đi đến hành tinh ái tình (Chapter 2)
» 12 chòm sao và chuyến đi đến hành tinh tình ái (thông báo lịch ra chap)
» truyện ngắn: 12 chòm sao và chuyến đi đến hành tinh ái tình (gtnv)
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện tình cảm, tâm lý :: 12 chòm sao và chuyến đi đến hành tinh tình ái-