Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 12 chòm sao và mùa hè tuyệt vời (chap 1)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
R A I N Y x Mưa
Học sinh chưa nhận lớp
R A I N Y x Mưa
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 725
Birthday : 31/10/2001
Join date : 26/02/2014
12 chòm sao và mùa hè tuyệt vời (chap 1) Empty
Bài gửiTiêu đề: 12 chòm sao và mùa hè tuyệt vời (chap 1)   12 chòm sao và mùa hè tuyệt vời (chap 1) Icon_minitimeSat Jun 14, 2014 11:36 pm

Chap 1: Lớp học bá đạo.


p/s: để ta giải thích sơ qua lớp học này:
 +Ở nhà hoang gần bìa rừng.
 +Nhà hoang tàn, chỉ có một phòng học là ngôi nhà, rộng 7m.
 +Rất dơ bẩn, dột nát.
 +Không có giáo viên, Xử Nữ làm đại ca với Ma Kết.
 +Xung quanh nhà cỏ mọc rậm rạp, cỏ cao 30cm, cây cối bao xung quanh lớp trừ lối ra và bên trong.
 +Tất cả đều là âm mưu của các phụ huynh.
 +Lớp bắt đầu từ 8g30->13g.



p/s2: cả lớp này đều được ba mẹ thông báo trước. Cho nên ta cho bối cảnh sáng sớm luôn. Còn về chị em sinh đôi, khác màu tóc và màu mắt và tính cách khác nhau, nhưng rất yêu thương nhau. Nhưng vì một tên con trai mà cãi nhau.

*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~


Thứ hai, một trong những ngày hè oi ả, nóng bức. Cự Giải, Xử Nữ, Thiên Bình, Thiên Yết, Song Ngư đi trên con đường dài để trở về nhà, thay quần áo rồi đi học. Nghe nói là lớp ở xa, cách nhà tụi nó 900m lận, mà ba mẹ tụi nó không cho dùng xe riêng, phải đi bộ. Có phải là đang hành hạ tụi nó không!



- Thiên Bình, chị nghĩ sao nếu gặp tình yêu sét đánh?- Thiên Yết nhìn cô chị của minh.


- Ừm, chúng ta là sinh đôi lên có thể đọc được suy nghĩ của nhau cho dù có cách xa nhau cỡ nào.



- Tên Sư Tử khốn khiếp đó, dám phá hoại công trình hai trăm nghìn cuốn sách bách khoa và khoa học của tớ. Ta sẽ báo thù!- Xử Nữ tức giận, trong đầu cô hiện lên cảnh Sư Tử bị giết chết.


- Xử Nữ, cậu thật man rợ đấy - Song Ngư nhìn Xử Nữ, thở dài ngao ngán.


- Ôi, tớ chán các cậu quá, sinh đôi, man rợ, mộng mơ, chán - Cự Giải liếc nhìn cả đám rồi nói.


+~+~+~+~+~+~+~+~+~+~+


Ở lớp học "kinh dị", 8 sao của chúng ta đang quậy banh nơi này. Thiếu Thiên Bình, Bạch Dương còn Xử Nữ và Ma Kết thì đang soạn tài liệu và hình thức phạt phạt phạt (OMG~~Kinh dị :3 ). Khi Thiên Bình bước vào lớp, cô thấy em gái mình và Cự Giải đang sáng tác lời bài hát " My Friend" sắp tới. Cả hai rất thân thiết, cứ như là chị em vậy. Cô và Yết chưa bao giờ xa nhau, cứ dính chặt nhau như sam.



- Bạn ơi, bạn có vào trong không!


- Ờ!


Thiên Bình quay lại, trước mặt cô là một anh chàng hết sức đẹp trai, mái tóc đen xám, cặp mắt hồng ngọc ẩn sau cặp kính trong suốt. Cô đỏ ửng mặt, liền chạy lại gần Yết, định tâm sự về tình yêu sét đánh của mình thì khựng lại, chợt cô nhớ tới câu nói lúc nãy "chúng ta là sinh đôi lên có thể đọc được suy nghĩ của nhau cho dù có cách xa nhau cỡ nào". Cho nên thản nhiên bước về chỗ ngồi mà cô không biết rằng, con bé không biết cô nghĩ gì.



- Thiên Yết, cậu nghĩ lời:
Today, I miss my friend so much
And I want met her now-ow-ow
I want to sorry her
About her glasses
được không?


- Ừm, có lẽ cậu nên truyền cảm một chút nhé Cự Giải - Thiên Yết tháo cái headphone ra.


- Lời bài hát ra sao rồi hai tiểu thư? - Sư Tử mỉm cười nhìn cô em họ yêu dấu của mình.


- Kệ anh ta đi, lời tiếp theo là gì đây? - Cự Giải lờ Sư Tử mà quay sang Yết.


- Cua Nhi à! Tớ có một ý nhạc này:
Never never-errrr...
I never don't belive my best friend
She always love me but sometimes she's crazy because me
I prommise never hate my friend again forever


- Ổn, nhưng bỏ cái giọng lạnh toanh đấy đi - Cự Giải mỉm cười nhìn Thiên Yết.


- Uh mả chị Bình Nhi đâu rồi ta, chắc lại ăn tiền rồi đi shopping chứ gì, chán chị ấy quá - Thiên Yết thở dài nhìn cô bạn của mình.


- Ê mà cậu có thấy lạ không, xung quanh nơi này toàn là cây cối, lá cỏ rậm rạp bao kín hết mọi nơi.



- Có gì lạ, nhà hoang mà, không có gì lạ cả, tớ đi lâu đài ma hoài à!!!

Bỗng nhiên, một bàn tay lạnh lẽo chạm vào phía sau vai Cua Con.

- Kyaaaaaaaaaaaa! Có ma!!!!!!!!!!!!

Cự Giải hét toáng lên. Mọi con mắt dồn hết về cô, chủ nhân của tiếng hét lúc nãy. Ai cũng bật cười làm cho cô hoảng hốt. Quay lại sau lưng, hóa ra là Nhân Mã, tên đó cố tình làm cô khóc để vui nhà vui cửa ấy mà.

"Bốp"

Một cái gì đó đập vào đầu cậu. Nhân Mã quay sang, Thiên Bình đang trừng mắt nhìn cậu. Dám làm bạn thân của cô sợ, chuẩn bị đi ngục là vừa. Cô định đánh cho thằng đó một trận thì một cánh tay ngăn cô lại khiến Bình Nhi bất ngờ.

- Nhân Mã, cậu xin lỗi Cự Giải mau.

Bạch Dương nhìn nói. Rồi dọa nạt Mã Mã bằng cú đấm ngay mũi. Mã Mã đành ngậm ngùi, xin lỗi Cự Giải, vì anh sợ cái mũi thân yêu của mình bị tên Cừu kia hại chết. Chắc chắn, quân tử báo thù, mười năm chưa muộn! Có ngày Nhân Mã ta đây sẽ báo thù, hãy đợi đấy con Cừu kia.

Còn Thiên Bình trên lớp vẫn ảo tưởng đến Bạch Dương handsome. Ôi, sao có người lại tốt thé nhỉ, giúp đỡ mọi người, hành hiệp trượng nghĩa, thật đúng là mẫu đàn ông lí tưởng của cô mà. Nhưng có điều là hình như anh ta không thích cô thì phải, mà không thích thì phải làm cho thích. Bây giờ trong lòng Thiên Bình có ngọn lửa chinh phục được trái tim của Bạch Dương.


Ở góc khuất trong lớp, Kim Ngưu đang nhâm nhi 10 cánh gà rán KFC, 2 lon coca và hộp bento 100cm vuông. Bảo Bình ngồi xuống cạnh Kim Ngưu. Nhìn cậu ăn ngấu nghiến như vậy, cô không khỏi nhịn cười sặc sụa. Thấy thế, cậu tạm gác việc ăn uống lại nhìn cô. ''Cậu sao vậy". Bảo Bình thấy Kim Ngưu nhìn mình nên đỏ mặt. Bảo Bình đẩy Kim Ngưu ra, ngồi dậy rồi đi về bàn của mình. Kim Ngưu ngơ ngác nhìn Bảo Bình rồi lại tiếp tục sự nghiệp ăn uống.

Song Ngư ở cuối lớp, dựa lưng vào tường, thở dài ngao ngán. Bạn cô bỏ cô thui thủi một mình hoài.


"I'm not a beautiful girl
I'm a bad girl and not like good girl
Kill all the good girl
I have a bad boyfriend
....."

Song Ngư ngân ca bài hát. Trong lòng cô là một nỗi cô đơn vô hạn. Cô cúi rụp mặt xuống.


- Bạn ơi!

Một giọng nói trìu ấm vang lên, Song Ngư ngước đầu lên, hóa ra là cậu bạn ngồi cạnh cô - Song Tử.


- Sao?

Cô trả lời cộc lốc, bây giờ cô chỉ muốn Xử Nữ ở bên mình, được cô ấy ôm vào lòng, xoa dịu nỗi buồn vì bị bỏ rơi. Nhưng Xử Nữ và Ma Kết đang soạn bài cho lớp làm, sao ở cạnh cô được.

- Bạn tên là gì?

- Song Ngư.

Song Ngư nhìn chàng trai đó, đang bực mình muốn chết, cô ghét tụi con trai, phải nói là cực kì ghét đàn ông như Thiên Yết vậy. 

- Còn mình là Song Tử.

Cậu ta mỉm cười. Nụ cười hồn nhiên như thiên thần khiến cô ngây ngất. Nhưng trở về với suy nghĩ thực tại "Đàn Ông Sở Khanh". Song Ngư bật dậy, đi lên bục giảng của Xử Nữ. Còn Song Tử đang thầm nghĩ.

"Thật thú vị, ta phải chinh phục cô ấy mới được, có lẽ mình nên nhờ sự giúp đỡ của Nhân Mã và Sư Tử mới được, mà hình như Sư Tử là anh họ của bạn của Song Ngư thì phải".

Đang lơ ngơ một hồi, trên bục giảng, một đôi nam nữ tỏa ra sát khí khiến ai cũng phải rùng mình, ngay cả nữ hoàng băng giá Thiên Yết cũng sợ.

- Thông báo mới, kể từ ngày hôm nay, chúng tôi đã soạn ra 1000 hình phạt và 100 triệu giáo án cho mùa hè này.

Ma Kết nói to làm cả lớp mắt chữ A mồm chữ O, nhiều như vậy làm sao mà sống nổi, định giết chết bọn họ đấy à! Cả lớp liền lên tiếng phản đối nhưng khi thấy Xử Nữ và Ma Kết trừng mắt nhìn họ. 10 sao còn lại đành ngậm ngùi im lặng. Trong lòng thầm khóc. Tại sao chứ, sao họ không thể chống lại cặp đôi ác quỷ này.

- Lớp chúng ta không có giáo viên nhưng tất cả phụ huynh đều bầu tớ làm lớp phó và Ma Kết làm lớp trưởng, nếu không đồng ý thì chết.

Cả lớp rùng mình, cái tính sợ Xử Nữ không bỏ nên đành đồng ý không toi mạng trẻ. Xử Nữ thầm cười, cô rất hả hê và vui sướng cho dù cô không phải lớp trưởng. Sư Tử uất quá, đành to tiếng hét lên, chỉ thẳng vào mặt cô.

- Cậu là cái gì mà chúng tôi phải nghe theo hả! Bảo Bình còn học giỏi hơn cậu nhiều, sao cậu kiêu ngạo thế, chẳng khác nào cậu tự nhận mình là thiên tài ư.

Xử Nữ bất ngờ...cắn chặt môi...bỏ chạy...

                                   

                                             _____________________________________________
                                             ----------------------------------------------------

Ở trong khu rừng, Xử Nữ chạy mãi, chạy mãi.


Một bàn tay giữ chặt tay cô lại. Rồi ôm cô vào lòng, hơi thở ấm áp.

- Sao cậu dại thế, sao cứ thích chạy hoài vậy!

- Sư...sư Tử...

Sư Tử ôm Xử Nữ vào lòng, cái ôm đó thật ấm áp và ngọt ngào.

- Oh, hai người ở đây ôm nhau hả, tình tứ quá đó.

Thiên Yết đi lại, nở nụ cười ma mị, đểu giả làm cho hai anh chị đó đỏ mặt, buông nhau ra. Cùng lúc đó, mấy sao còn lại xuất hiện, khuôn mặt gian xảo, trên trán in một từ "GIAN".


- Oh la la, anh Sư Tử nhà ta bá đạo phết - Cự Giải cười ranh mãnh.

- Xử Nữ, bạn thân của tôi, cậu sắp trở thành vợ của bá đạo à - Thiên Yết hùa theo Cự Giải làm cho Sư Tử và Xử Nữ ngượng chín cả mặt.

Xử Nữ quay mặt đi, ôi hình tượng gương mẫu cô xây dựng suốt bao nhiêu năm qua, nay tan thành mây khói vì một người bạn thanh mai trúc mã. Còn Sư Tử thì đỏ hết cả mặt, cậu không hiểu sao cậu lại như vậy nữa. Trước giờ cậu rất ghét Xử Nữ cơ mà, bây giờ lại...

                                          __________________________________________
                                          -----------------------------------------------------------------------


Sáng hôm sau, khi Xử Nữ vào lớp, cô há hốc mồm, cái quái gì thế này, cái lớp bá đáo.

- Xử Nữ ơi, từ giờ trở đi, lớp ta trở thành "Lớp Học Bá Đạo".

______________________________
*******************************************
End Chap 1
 
libra1999
Học sinh nhà Khí
libra1999
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 1888
Birthday : 03/10/1999
Join date : 03/01/2014
12 chòm sao và mùa hè tuyệt vời (chap 1) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và mùa hè tuyệt vời (chap 1)   12 chòm sao và mùa hè tuyệt vời (chap 1) Icon_minitimeSun Jun 15, 2014 9:08 am

- Bạn ơi, bạn có vào trong không!
=> dùng dấu "?" nhá


Sáng hôm sau, khi Xử Nữ vào lớp, cô há hốc mồm, cái quái gì thế này, cái lớp bá đáo.
=> bá đáo thành bá đạo


chap này thấy hơi nhảm đoạn đầu =w=
duy có đoạn cuối còn tạm đc a~


*hất bàn* òa òa òa
*nc mắt lưng tròng* Sư Tử của đời ta TT^TT
đã thuộc về Xử Nữ mất rồi 15 
 
R A I N Y x Mưa
Học sinh chưa nhận lớp
R A I N Y x Mưa
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 725
Birthday : 31/10/2001
Join date : 26/02/2014
12 chòm sao và mùa hè tuyệt vời (chap 1) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và mùa hè tuyệt vời (chap 1)   12 chòm sao và mùa hè tuyệt vời (chap 1) Icon_minitimeSun Jun 15, 2014 9:31 am

Em xin lỗi, Nhân Mã-Thiên Bình đc k
 
libra1999
Học sinh nhà Khí
libra1999
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 1888
Birthday : 03/10/1999
Join date : 03/01/2014
12 chòm sao và mùa hè tuyệt vời (chap 1) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và mùa hè tuyệt vời (chap 1)   12 chòm sao và mùa hè tuyệt vời (chap 1) Icon_minitimeSun Jun 15, 2014 9:38 am

@Rainy :d việc chi phải xin lỗi em ??? =)) hắc hắc
than khóc chơi tẹo thôi mừ :)) 
uhm :3 TB - NM cx đc a~
 
R A I N Y x Mưa
Học sinh chưa nhận lớp
R A I N Y x Mưa
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 725
Birthday : 31/10/2001
Join date : 26/02/2014
12 chòm sao và mùa hè tuyệt vời (chap 1) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và mùa hè tuyệt vời (chap 1)   12 chòm sao và mùa hè tuyệt vời (chap 1) Icon_minitimeSun Jun 15, 2014 9:48 am

CHỊ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 
libra1999
Học sinh nhà Khí
libra1999
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 1888
Birthday : 03/10/1999
Join date : 03/01/2014
12 chòm sao và mùa hè tuyệt vời (chap 1) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và mùa hè tuyệt vời (chap 1)   12 chòm sao và mùa hè tuyệt vời (chap 1) Icon_minitimeSun Jun 15, 2014 9:54 am

@Rainy Ọ Ọ chị đã làm j sai ?
 
R A I N Y x Mưa
Học sinh chưa nhận lớp
R A I N Y x Mưa
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 725
Birthday : 31/10/2001
Join date : 26/02/2014
12 chòm sao và mùa hè tuyệt vời (chap 1) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và mùa hè tuyệt vời (chap 1)   12 chòm sao và mùa hè tuyệt vời (chap 1) Icon_minitimeSun Jun 15, 2014 9:56 am

chị làm em mệt rồi ế
 
Princess Lily Rose
Lớp phó nhà Đất
Princess Lily Rose
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 2025
Birthday : 11/09/1998
Join date : 18/07/2013
12 chòm sao và mùa hè tuyệt vời (chap 1) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và mùa hè tuyệt vời (chap 1)   12 chòm sao và mùa hè tuyệt vời (chap 1) Icon_minitimeSun Jun 15, 2014 12:30 pm

Lời bài hát.... Hơi buồn cười...
 
Princess Lily Rose
Lớp phó nhà Đất
Princess Lily Rose
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 2025
Birthday : 11/09/1998
Join date : 18/07/2013
12 chòm sao và mùa hè tuyệt vời (chap 1) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và mùa hè tuyệt vời (chap 1)   12 chòm sao và mùa hè tuyệt vời (chap 1) Icon_minitimeSun Jun 15, 2014 12:37 pm

Chap hơi nhảm.

She always love me but sometimes she's crazy because me
I prommise never hate my friend again forever

Ngữ pháp....

Prommise đáng ra phải là promise chứ nhỉ, chị cũng không rõ lắm...

She always love me but sometimes she's crazy (because me?)

Today, I miss my friend so much
And I want met her now-ow-ow
I want to sorry her
About her glasses

Đoạn này đỡ hơn một chút, nhưng "sorry about her glasses" nghĩa là sao?

Hóng....
 
R A I N Y x Mưa
Học sinh chưa nhận lớp
R A I N Y x Mưa
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 725
Birthday : 31/10/2001
Join date : 26/02/2014
12 chòm sao và mùa hè tuyệt vời (chap 1) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và mùa hè tuyệt vời (chap 1)   12 chòm sao và mùa hè tuyệt vời (chap 1) Icon_minitimeSun Jun 15, 2014 1:48 pm

em viết ban tối, buôn ngủ
 
Sponsored content
12 chòm sao và mùa hè tuyệt vời (chap 1) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và mùa hè tuyệt vời (chap 1)   12 chòm sao và mùa hè tuyệt vời (chap 1) Icon_minitime

 
 

12 chòm sao và mùa hè tuyệt vời (chap 1)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Hoa Tuyết chap 1
» Hoa Tuyết chap 2
»  Chỉ số tuyệt tình của 12 chòm sao
» 12 chòm sao và mùa hè tuyệt vời (gtnv)
» [Thông Báo về Couples] 12 chòm sao và mùa hè tuyệt vời
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện học đường :: 12 Chòm Sao Và Mùa Hè Tuyệt Vời-