Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 That Moment, We Met...(Chapter 8)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
yoohaney
Học sinh nhà Nước
yoohaney
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 1689
Birthday : 23/10/1996
Join date : 19/04/2013
That Moment, We Met...(Chapter 8) Empty
Bài gửiTiêu đề: That Moment, We Met...(Chapter 8)   That Moment, We Met...(Chapter 8) Icon_minitimeWed May 08, 2013 10:59 am


[Day 2]



Sáng hôm sau, dưới gốc cây cổ thụ, một trai một gái, người sốt sắng kẻ thờ ơ, hai thân hình bé nhỏ (bề dày), trong khi nội lực lại thuộc hàng cao thủ, âm lượng của họ vừa đủ để xuyên thủng không gian.

_BẢO TỚ ĐẾN SỚM TRONG KHI BẢN THÂN LẠI NGỦ NƯỚNG???!! Đồ heo như cậu, nói cho mượn tập chép bài mà giờ mới tới, còn mười phút nữa là vô học rồi!! - Chàng trai "vừa nhảy nhót vừa la làng" mang họ Song tên Ngư ấy bắt đầu nổi cáu với cô bạn thân chí cốt, hiện đang thiếu ngủ trầm trọng. Nhìn vẻ mặt bơ phờ, hai mắt thâm quầng, trông cô chẳng khác gì một con gấu trúc nhỏ còn đang ngái ngủ.

_Uầy, đang pùn ngủ mà cậu còn ầm ĩ... - Cô gái ngáp lấy ngáp để - Tại cái tên như cậu, đi ngủ mà còn trù ẻo cho người ta gặp ma, làm mất cả giấc ngủ ngon!!

Cô bắt đầu giở lại thói "lỗi là ở người vô tội", cho rằng tại anh mà mình mất ngủ, trong khi "hung thủ" thật sự là cái tên "hàng xóm quái gở" đã quá tài tình trong kế hoạch hù dọa cho mình sợ chết khiếp làm thức trắng nguyên đêm.

Thiên Bình lôi quyển tập ra, Song Ngư liền đưa mắt nhìn vội vào trong balô thì thấy lạ vì hôm nay không có cái thứ "bông tuyết" ấy nhảy lên đầu mình. Cô dùng dằng đưa quyển tập cho anh, Song Ngư cầm lấy rồi ngồi xuống, miệng vẫn cằn nhằn:

_Cậu ngày nào mà chẳng thức khuya? Nói đi ngủ nửa tiếng trước mà vẫn lò mò ngồi đọc ba cái chuyện "tình củm nhảm nhí", đúng là con gái!! - Anh vừa nói vừa tất bật chép bài tập của cô.

_"TÌNH CỦM NHẢM NHÍ"???!!! - Nghe xong cô chỉ biết trợn mắt cộng há hốc mồm. Như không tin được, Song Ngư vô tình nói phải một câu mà cô gái nào nghe phải cũng sẽ "nổi máu giang hồ" - SONG NGƯ CHẾT BẦM, cái tên vô cảm, không có chút lãng mạn như cậu mau trả tập lại đây!!! - Thiên Bình nhảy xổ vào anh chàng, "múa may quằn quại", bị chọc tức thì người hiền lành cấp mấy cũng trở nên động tay động chân.

_Im nào, tớ đang bận!! - Tay dài đúng là có lợi, anh dùng một tay đẩy cô ra, mặc cho cô giảy nảy, tay còn lại vẫn phải chép cho xong. Tình yêu đối với việc học quả có khác!

…................


Trên hành lang, chàng trai với miếng băng cá nhân bên má phải đang dạo bước, hai tay đút túi, vẻ mặt cáu bẳn, miệng lầm bầm:

_Con nhỏ độc ác! Dám bỏ mặc mình nằm chết cóng ngoài sân gần ba tiếng, mấy đứa con gái thời buổi này...không tin được! Nhìn mặt xinh đẹp mà lòng dạ ác hơn thú ấy!

Chuyện là tối hôm qua, sau khi ăn đủ bút viết, anh chàng té ngửa, đập đầu (nhẹ) và bất tỉnh. Vì là cửa sổ nhà bếp, tầng trệt nên cũng không nguy hiểm tới tính mạng. Lúc tỉnh dậy lại như bị "đông đá"...thảm hơn nữa, bị bỏ nằm bơ vơ nguyên đêm lạnh lẽo suốt ba tiếng...Tội nghiệp, nhưng nhờ vậy chàng trai lém lỉnh này mới chịu chừa cái trò quậy phá của mình.

Tâm trạng hiện giờ của anh chỉ có thể nói là rất tức...tức chịu không nỗi rồi! Nghĩ lại cũng có chút buồn, Song Tử bấy lâu nay chưa hề bị con gái từ chối mà khi vào được Aaron Knight thì...một, hai, ba...BA CÔ GÁI!! Thẳng tay mà hờ hững, mà quăng anh ta sang một bên...như sỏi cát vậy. Song, tức thì làm được gì? Ai cũng có một thời khắc vàng cho bản thân, kẻ được yêu nhiều thì đồng nghĩa với tỷ lệ việc bị hất hủi càng cao. Mặc khác, người được ông trời ưu đãi cho vẻ đẹp ngoại hình và tài ăn nói thì hoàn cảnh...éo le. Bởi vậy, trời cao có mắt, không phải ai cũng chịu thiệt chỉ là người đó chưa biết cách khai thác giá trị của bản thân.

Nói gì thì nói, chuyện hôm qua quả thật xảy ra không đúng ý chút nào. Chủ định “trêu hoa ghẹo nguyệt” một tí thì bị “gậy ông đập lưng ông”. Song Tử giờ chỉ biết chắp tay cầu nguyện cho ngày hôm nay được diễn ra suôn sẻ.

Đi được một lúc thì tiếng cãi nhau gần đóa làm anh bị phân tâm. Chàng trai đưa mắt nhìn về hướng phát ra tiếng ồn, ngay lập tức, mặt anh cau có:

_Gì? Con nhỏ hàng xóm đáng ghét cũng học ở đây sao??

Anh ta tiếp tục chuyển ánh nhìn sang đối tượng còn lại. Lạ ở chỗ hình ảnh trước mắt mình–một cậu con trai với cặp kính đen, mái tóc dài không quá tai, màu tóc cũng nhạt hơn, khác hẳn với ảnh thật, lại không hẳn là ảnh ảo. Duy chỉ có một thứ không lầm vào đâu...đôi mắt của kẻ do anh "tưởng tượng" ra y như đúc với tên đó.

"Không thể là cậu ta...CẬU TA CHẾT RỒI!!"

...Ý nghĩa ẩn chứa sau suy nghĩ này là sao?...Phản ứng thái quá đối với kẻ mình chưa hề...hoặc có thể đã gặp qua...như mở màn cho một câu truyện bí ẩn sau này.

...Hoang mang và Song Tử tự nhủ mình phải bỏ đi ngay tức khắc, không được chậm trễ...trước khi...hình ảnh quá khứ lại tràn về.

*~oOo~**~oOo~**~oOo~**~oOo~**~oOo~**~oOo~**~oOo~**~oOo~**~oOo~**~oOo~**~oOo~**~oOo~*


Có mấy ai đến trường sớm hơn một tiếng mà chịu ngồi yên ngắm cảnh? Nhất là khi nói đến Sư Tử, chúa ham vận động như anh thì "ngồi yên" không nằm trong từ điển của mình. Aaron Knight quả thật rộng lớn, nhờ vậy anh chàng càng thỏa thích đi tìm hiểu về ngôi trường mới này.


Sư Tử hôm nay đến trường một mình, lại còn sớm hơn mọi ngày, anh tranh thủ lướt dạo một vòng, cận kề tất cả khía cạnh của ngôi trường. Đi vòng qua khuôn viên, đến vườn hoa–nơi đặt tượng đài kỵ sĩ Aaron, dẫn vào là con đường hoa anh đào. Ngoài ra còn có nơi trưng bày những bức tượng lâu đời do học sinh nhiều thế hệ trước và nay làm ra–khu treo tranh và nhiều tác phẩm kỳ cựu khác.


Đến cuối đường, chàng trai rẽ theo lối đi nhỏ, bên cạnh là tòa nhà nơi sinh hoạt các câu lạc bộ. Nhìn qua cửa sổ gian phòng thứ nhất, Sư Tử không khỏi ngạc nhiên lẫn tò mò. Gian phòng trống, duy chỉ có một bóng người đứng ở giữa, tay cầm thanh kiếm gỗ, hai mắt nhắm chặt như đang tập trung cao độ.

"Tên Song Tử chết tiệt!!! Ta chém, chém chết nhà ngươi ra trăm mảnh cũng chưa đủ!!" Người đó mở to mắt, dồn hết sức lực vào đôi tay rồi nhẹ nhàng giơ cao thanh kiếm, từng động tác vung kiếm, uyển chuyển mà dứt khoát.

Sư Tử bị thu hút vào cái màn múa kiếm quá điệu nghệ của "người độc diễn" như đã lành nghề từ lâu. Gió thổi tới tấp vào mặt anh, mỗi người đó do quá nhập tâm, liên tục tách đôi không khí, tạo thành bão táp cho những ai đứng dù gần hay xa cũng sẽ phải hứng chịu.

"Tên nhóc đó tập kiếm mà sát khí hiện rõ trong mắt như muốn giết ai vậy?!!!"


Sư Tử chợt thấy rùng mình, co rúm nhìn người đang "chém gió". Bỗng, cái bảng hiệu bên trái, được gắn trên bức tường sau lưng kẻ đó đập vào mắt anh.

"Câu Lạc Bộ Kiếm Thuật"

Một nụ cười gian xảo hiện lên trên môi, do học từ Bảo Bình mà ra. Nhắc tới cô nàng này, hừm...hôm qua được dịp hành hạ cái dạ dày của mình, hiện giờ cả Bảo Bình lẫn Kim Ngưu đã trúng thực, nằm vật vã ở nhà. Đúng là trong cái rủi có cái may, ước nguyện cúp học giờ đã thành hiện thực.

Và Sư Tử bỏ đi để thực hiện cái kế hoạch mà chỉ mình anh biết.

...Tích tắc...

...15 phút trôi qua...

Hai bóng người bước vào nhập hội với kẻ đã ở trong căn phòng từ trước cộng đang loay hoay dọn dẹp đồ đạc của mình.

_Đội trưởng? Anh tới sớm vậy? - Không cần quay đầu lại, người đó cũng đoán được tiếng bước chân là của ai.

_Có anh chàng này muốn gia nhập vào câu lạc bộ kiếm thuật, cậu ta nói có quen cậu, Bạch Dương! - Trưởng câu lạc bộ kiếm thuật bước về phía cô, dẫn theo một chàng trai.

Nghe vậy Bạch Dương dừng ngay việc lau chùi thanh kiếm và với một chút ngạc nhiên, cô quay đầu lại. Người theo sau đội trưởng là một tên con trai cao lớn, nhìn không đến nỗi xa lạ.

_A, lâu quá không gặp! - Anh chàng vừa thấy cô thì vẫy tay lia lịa.

Đùng!!

Tiếng sét đánh trong đầu Bạch Dương vang lên, như có luồn điện chạy qua, giật cả mình, hình ảnh kẻ lạ mặt hiện lên trong kí ức. Đừng nói lại là cái tên "may mắn" lãnh trọn cú sút huy hoàng và "vinh dự" được cô đưa tận nơi tận chốn lên phòng y tế?...Rồng tìm đến nhà Tôm, không biết vì cớ sự nào mà tên Sư Tử nay lại mở màn cho cuộc "long hổ tranh hùng" sau này của hai người.

_Bạch Dương, tan học cậu kiểm tra trình độ kiếm thuật của cậu ấy được không? - Đội trưởng lịch sự hỏi.

_Đội trưởng! Tôi đâu có quen tên này! - Bạch Dương chỉ thẳng tay vào mặt Sư Tử và cằn nhằn.

_Hả? Không phải hai người quen nhau sao? - Người đội trưởng ngơ ngác nhìn cô.

_Quên rồi sao, hôm đó cậu sút bóng...ưm ưm...


Sư tử nhanh nhảu trả lời thì bị cô bay lại bịt miệng trước khi "quá khứ tội đồ" của mình sắp bị lật tẩy...lại còn, trước vị đội trưởng đáng sợ mới chết!


_Buông ta ra, làm cái gì vậy?!! - Anh ta nhiệt liệt kéo tay cô ra, bắt đầu lên máu nóng.

_Cả hai thân nhau vậy mà nói không quen biết? - Còn đội trưởng nhìn hai bạn ấy "vờn" nhau mà thẳng thắn nhận xét.

_Sao anh không tự kiểm tra cho tên này mà lại kêu tôi làm?!! - Bị dính dáng với kẻ thù không đội trời chung, từ chối hợp tác là chuyện thường tình.

_Tôi bận họp rồi, tháng sau là kỷ niệm thành lập trường, hội học sinh nhiều việc lắm! - Câu trả lời phũ phàng như đóng mộc hai chữ "thất vọng" lên mặt cô nàng họ Bạch.

...Người đội trưởng ác nhân ấy bỏ đi...để lại tên dở hơi cho cô tự xử.

"Nhóc con, tan học là ngươi chết chắc!!" Sư Tử cười như ác quỷ hiện hình.

"Chắc mình phải chuyển tên này lên đầu danh sách: những tên cần được thông qua xử lý (ví mấy tên này như chất thải - Song Tử hiện đang dẫn đầu danh sách)".

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trên hành lang, cô gái nhỏ vừa bước đi vừa lấy tay chải chuốt mái tóc của mình. Từ sáng tới giờ, nói cho đúng sự thật mà không bị xem là làm quá thì đây cũng là lần thứ chín nàng ta hết vuốt tóc rồi lại hỏi thăm người xung quanh nhận xét xem mình nhìn có ổn không. Bạn bè cũng phát mệt với bệnh "sợ xấu thái quá" của cô nàng. Bây giờ, cô đi đường còn không thèm nhìn, đôi mắt cứ liếc trộm hình ảnh phản chiếu trên cửa kính. Cô cứ lén lút như vậy, ngó nhìn xung quanh, phải đảm bảo là không một ai đang ngắm mình làm trò giữa nơi dành để bồi bổ kiến thức chứ không phải một cái thẩm mỹ viện, như vậy mới yên tâm bắt tay vào “công việc” được.

Đang trong thời kì làm đẹp, từ phía sau, bàn tay của ai đó đưa ra trước mặt và bịt chặt đôi mắt của Thiên Bình.

_HÙ!! - Giọng nói đầy tinh nghịch vang lên khi cô vừa quay đầu lại nhằm "nhận dạng kẻ tình nghi".

Ngay lập tức, cô đỏ mặt nhìn tên con trai đang đứng trước mình, không biết nên mở lời giải thích như thế nào, bị "ngắm" lúc tự kỉ không ngượng mới lạ.

_ Bé tóc hồng, cô còn nhớ tôi không?


Đôi mắt xanh đầy quyến rũ của kẻ lạ mặt như hút hồn Thiên Bình khi cô nhìn trực tiếp vào nó nhưng câu nói vừa rồi làm bản thân tỉnh táo trở lại. Thiên Bình không khỏi thắc mắc, rõ ràng đây là lần đầu cô gặp anh, vì lẽ nào lại có thể "tay bắt mặt mừng" với mình đến vậy?

_Cô để tôi nằm tận hưởng đêm dài suốt ba tiếng mà nói không nhớ là hơi bị phũ phàng đó, cô nhóc! - Anh tiếp khi thấy cô không có phản ứng gì, mặt cứ trơ ra như vừa gặp người ngoài hành tinh. Dù không biết gì về tên này, cô cũng đoán được anh ta thuộc loại thù dai.

Trong đầu Thiên Bình lúc này đang diễn ra một quá trình gọi là "hồi phục trí nhớ".

...Một phút sau...công đoạn phục hồi đã hoàn thành.

_A! - Giật bắn cả lên, nhớ lại chuyện không hay thường làm con người ta bực bội, cảm xúc của Thiên Bình bây giờ cũng vậy - Anh là cái tên bệnh hoạn, rãnh hơi đi đu trước cửa sổ nhà tôi, làm mất giấc ngủ ngon của người ta!! - Cô mắng xối xả vào mặt anh, chuẩn bị đấm cho một phát thì bị cầm tay lại.

_Uầy, làm gì nóng thế, bé tóc hồng?! - tên hàng xóm đáng ghét cười ma mãnh và giơ tay lên đỡ - Uổng công tôi nhớ bé muốn chết!

Là Thiên Bình nghe nhầm hay sao mà tên này dám to gan gọi cô là "bé" một cách ngọt xớt như vậy? Chẳng những thế, anh ta còn choàng tay qua khoác vai mình nữa?!

Trong lúc bị rơi vào thế bị động thì phía ngã tư của hành lang, Song Ngư từ con đường bên trái đi thẳng tới, anh không nhìn thấy cô, nhưng cô lại quýnh quáng kéo tay tên kia ra.

_Ưm...tôi có chuyện cần phải đi đây! - Thiên Bình chạy đi theo con đường Song Ngư vừa quẹo vào và gọi to - A, SONG NGƯ ĐỢI TỚ!! - Thoát nạn! Không bị bắt gặp đang làm chuyện "mờ ám" với một tên con trai giữa hành lang, đối với Thiên Bình mà nói, người bạn “đáng ghét” của mình xuất hiện thật là đúng lúc.

Nhìn theo ánh mắt của cô khi nãy, chàng Song Tử sau khi bị cho ra rìa, tuy có chút bàng hoàng khi nghe tên của kẻ vừa bị gọi. Song, vẫn giữ được vẻ ngoài bình tĩnh còn nụ cười nửa miệng...từ từ... xuất hiện trên khóe môi.

"Thì ra là vậy..." Va quay gót bước đi theo hướng ngược lại.

.

.

Đến cuối hành lang, một giọng nói nhút nhát vang lên sau lưng mình:

_Song Tử...

Anh quay đầu lại, trước mặt mình, người con gái với mái tóc hung đỏ, đầu hơi cúi xuống, hai tay cầm hộp thức ăn được gói kĩ trong chiếc khăn hồng hình Hello Kitty và đưa ra trước mặt.

_Đây...là cơm hộp...cho anh! - Cô rụt rè nói, lén đưa mắt quan sát biểu hiện trên khuôn mặt của Song Tử - Toàn là thức ăn bổ dưỡng...đắt tiền...anh nhận lấy nha!

Cố ý muốn anh sẽ ăn thức ăn của mình chứ không đơn thuần là chỉ nhận lấy. Và vì biết mình không phải là người duy nhất tặng cơm trưa cho Song Tử, tuy nhiên, khi đối diện với anh... thì cô, lại hồi hộp hơn bao giờ hết, cả những gì định nói cũng quên sạch.

_Đắt tiền?... - Song Tử chần chừ nhìn cô gái e thẹn - Cũng có phải mình làm ra đâu, như nhau cả thôi! - Anh lạnh lùng trả lời.

Nhân Mã nghe vậy cũng đã hiểu là một lời từ chối. Nhưng, ý cô không phải vậy...muốn giải thích thì lại không biết cách.

...Áy náy vô cùng...tình huống này bạn đã gặp chưa? Khi lời nói nằm tận trên đầu môi thì một cái chạm mắt, một biểu hiện lạnh nhạt lại như vô tình thổi bay nó đi.

Và trong cái lúc người con gái chỉ biết thất vọng tràn trề thì...bàn tay anh đưa lên, cầm lấy món quà của cô. Người con trai thở dài một cái rồi bỏ đi không nói thêm tiếng nào. Tuy phản ứng lại không như mong đợi...nhưng...hy vọng sẽ có một chút tiến triển.

Và Nhân Mã... "nhảy tưng" trên đường quay về lớp.

 
Ploy♥
Lớp trưởng nhà Lửa
Ploy♥
Giới tính : Nữ
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 3026
Birthday : 10/12/2000
Join date : 19/04/2013
That Moment, We Met...(Chapter 8) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: That Moment, We Met...(Chapter 8)   That Moment, We Met...(Chapter 8) Icon_minitimeWed May 08, 2013 11:26 am

Tem cái đã =))))
 
yoohaney
Học sinh nhà Nước
yoohaney
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 1689
Birthday : 23/10/1996
Join date : 19/04/2013
That Moment, We Met...(Chapter 8) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: That Moment, We Met...(Chapter 8)   That Moment, We Met...(Chapter 8) Icon_minitimeWed May 08, 2013 11:31 am

Èo..........e ko còn là Spamer màk chuyển sang Temer òi
 
Ploy♥
Lớp trưởng nhà Lửa
Ploy♥
Giới tính : Nữ
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 3026
Birthday : 10/12/2000
Join date : 19/04/2013
That Moment, We Met...(Chapter 8) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: That Moment, We Met...(Chapter 8)   That Moment, We Met...(Chapter 8) Icon_minitimeWed May 08, 2013 1:11 pm

=))) Em vẫn là em =))))
Vừa là spamer vừa là temer =)))
 
yoohaney
Học sinh nhà Nước
yoohaney
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 1689
Birthday : 23/10/1996
Join date : 19/04/2013
That Moment, We Met...(Chapter 8) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: That Moment, We Met...(Chapter 8)   That Moment, We Met...(Chapter 8) Icon_minitimeThu May 09, 2013 7:23 am

Rất lẹ tay=]]] nhưg còn lụm fong bì trg nhìu topic *cười đểu*
Chị thì tem dc topic của Sờ Mai thou....
 
♥Smile♥
Lớp phó nhà Khí
♥Smile♥
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 2422
Birthday : 04/02/2000
Join date : 18/04/2013
That Moment, We Met...(Chapter 8) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: That Moment, We Met...(Chapter 8)   That Moment, We Met...(Chapter 8) Icon_minitimeThu May 09, 2013 10:37 am

nàng đểu
 
yoohaney
Học sinh nhà Nước
yoohaney
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 1689
Birthday : 23/10/1996
Join date : 19/04/2013
That Moment, We Met...(Chapter 8) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: That Moment, We Met...(Chapter 8)   That Moment, We Met...(Chapter 8) Icon_minitimeThu May 09, 2013 11:08 am

đểu cái giiề???!! cta đã ký hợp đồg bán tem òi nhák!! =]]
 
♥Smile♥
Lớp phó nhà Khí
♥Smile♥
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 2422
Birthday : 04/02/2000
Join date : 18/04/2013
That Moment, We Met...(Chapter 8) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: That Moment, We Met...(Chapter 8)   That Moment, We Met...(Chapter 8) Icon_minitimeThu May 09, 2013 11:24 am

mềnh kí khi nào nhể???
 
Ploy♥
Lớp trưởng nhà Lửa
Ploy♥
Giới tính : Nữ
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 3026
Birthday : 10/12/2000
Join date : 19/04/2013
That Moment, We Met...(Chapter 8) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: That Moment, We Met...(Chapter 8)   That Moment, We Met...(Chapter 8) Icon_minitimeThu May 09, 2013 11:27 am

*nhai poca hóng chuyện*
 
yoohaney
Học sinh nhà Nước
yoohaney
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 1689
Birthday : 23/10/1996
Join date : 19/04/2013
That Moment, We Met...(Chapter 8) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: That Moment, We Met...(Chapter 8)   That Moment, We Met...(Chapter 8) Icon_minitimeThu May 09, 2013 11:35 am

taz hem bk nhak Smile :v chữ ký "rồng bay phượng múa" đứng tên nàng rõ ràng =]]
@Ploy: *giựt poca bỏ chạy*
 
♥Smile♥
Lớp phó nhà Khí
♥Smile♥
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 2422
Birthday : 04/02/2000
Join date : 18/04/2013
That Moment, We Met...(Chapter 8) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: That Moment, We Met...(Chapter 8)   That Moment, We Met...(Chapter 8) Icon_minitimeThu May 09, 2013 11:50 am

Xì!!!!
Ê Ê cho ta ăn vs
 
yoohaney
Học sinh nhà Nước
yoohaney
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 1689
Birthday : 23/10/1996
Join date : 19/04/2013
That Moment, We Met...(Chapter 8) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: That Moment, We Met...(Chapter 8)   That Moment, We Met...(Chapter 8) Icon_minitimeThu May 09, 2013 11:57 am

nàg Smile ham zui....:3 dù gì taz đã cóa bịch bánh, mún ăn thì theo taz làm slave suốt đời nhák?? ;)
 
Ploy♥
Lớp trưởng nhà Lửa
Ploy♥
Giới tính : Nữ
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 3026
Birthday : 10/12/2000
Join date : 19/04/2013
That Moment, We Met...(Chapter 8) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: That Moment, We Met...(Chapter 8)   That Moment, We Met...(Chapter 8) Icon_minitimeThu May 09, 2013 12:11 pm

Ây za, mình ăn hết, đang định đi vứt vỏ thì có người giựt lấy vứt hộ
Thật là cảm ơn nha~ =]]
 
yoohaney
Học sinh nhà Nước
yoohaney
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 1689
Birthday : 23/10/1996
Join date : 19/04/2013
That Moment, We Met...(Chapter 8) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: That Moment, We Met...(Chapter 8)   That Moment, We Met...(Chapter 8) Icon_minitimeThu May 09, 2013 12:30 pm

Ấy chít....lỡ đưa choa Smile òi....thanks nàng đã vứt hộ *cười đểu*
 
Sponsored content
That Moment, We Met...(Chapter 8) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: That Moment, We Met...(Chapter 8)   That Moment, We Met...(Chapter 8) Icon_minitime

 
 

That Moment, We Met...(Chapter 8)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» That Moment, We Met...(Chapter 1)
» That Moment, We Met...(Chapter 14)
» That Moment, We Met...(Chapter 34)
» That Moment, We Met...(Chapter 42)
» That Moment, We Met...(Chapter 2)
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện học đường :: That Moment, We Met...-