Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 [Cự Giải - Thiên Yết] Ai là mẹ anh - Chap 5

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
thypham
Học sinh chưa nhận lớp
avatar
Giới tính : Nữ
Zodiac : Taurus
Tổng số bài gửi : 43
Birthday : 11/05/1998
Join date : 18/04/2014
[Cự Giải - Thiên Yết] Ai là mẹ anh - Chap 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: [Cự Giải - Thiên Yết] Ai là mẹ anh - Chap 5   [Cự Giải - Thiên Yết] Ai là mẹ anh - Chap 5 Icon_minitimeMon Jun 16, 2014 6:57 pm

Chap 5


 
Sáu giờ ngày hôm sau, Trần Tử Băng đánh răng rửa mặt xong, cô định rẽ sang phòng sách thì chợt nhớ, tám giờ rưỡi giáo viên sẽ đến. Mà Trần Tôn Duệ hiện vẫn còn nằm bẹp nguyên con trên giường. Trước khi đi công tác Trần Tôn Hoàng có nói giao Trần Tôn Duệ cho cô toàn quyền phụ trách, nên công việc gọi ‘thiếu gia’ dậy vào buổi sáng hẳn là do cô đảm nhiệm.


“Trần Tôn Duệ…thức dậy ah!” Trần Tử Băng đứng cạnh giường vừa gào thét vừa chuẩn bị thưởng thức mỹ cảnh ‘người đẹp tỉnh giấc’. Quả nhiên dàn âm loa của cô khiến ‘người đẹp’ trên giường cựa quậy một chút, anh khẽ chau đôi mày kiếm sắc sảo. Từng tia nắng chiếu xạ vào phòng, nghịch ngợm nhảy nhót trên làn da trắng nõn của anh, đôi mắt cuốn hút được che dấu dưới hàng mi dài cong như cánh bướm khẽ rung rung. Đôi môi hòng nhuận khẽ mím, bộ pyjama lụa màu đen huyền bí, hai tay nắm chạt chiếc chăn không nỡ buông. Trần Tử Băng hít sâu một hơi, hết sức kiềm chế con cầm thú đang vùng dậy trong lòng. Nhưng sức mạnh cầm thú quá cường hãn, cô bé Tử Băng không thể nào địch lại nổi nên cô thò tay, chọt chọt lên mặt anh. Trần Tôn Duệ phất tay, lầm bầm vài tiếng như mũi kêu rồi lại bất tỉnh nhân sự. Trần Tử Băng máu nóng dồn lên não vì ‘nhiều’ lý do, cô sấn tới, kéo chiếc chăn ra, âm mưu giở trò sàm sở với với cơ thể nóng bỏng bên dưới.


Trần Tôn Duệ đang ngủ ngon lành, bị mất chăn, mắt cũng không thèm mở, tay sờ sờ nắm được một góc thì kéo mạnh về. Trần Tử Băng đang trong tư thế cúi người, bị một lực mạnh mẽ của Trần Tôn Duệ kéo theo chiếc chăn. Vô ý chạm vào vật thể lạ, Trần Tôn Duệ giật mình mở mắt thì nhìn thấy cô, nụ cười ngu ngơ xuất hiện trên môi, anh nhích lại gần Trần Tử Băng cụng nhẹ trán với cô: “Mẹ…” Nhìn cô chằm chằm hồi lâu, anh lấy chóp mũi của mình cọ cọ vào chóp mũi của Trần Tử Băng: “Con còn muốn ngủ…”


Trần Tử Băng cứng người, hừ một hơi: “Tám giờ rưỡi giáo viên sẽ đến. Mau thức dậy còn ăn sáng nữa.”


Trần Tôn Duệ bất mãn chu mỏ: “Nhưng mà…” Trần Tử Băng dứt khoát: “Nếu hôm qua anh không dấu tài thì đâu cần phải thức sớm.”


Trần Tôn Duệ ‘hức’ một tiếng, vùi đầu hõm cổ Trần Tử Băng, thút thít như con dâu nhỏ. Bị hơi thở ấm áp của anh tiếp xúc vào da thịt, Trần Tử Băng thấy rất khó chịu, đảo tròng mắt một vòng rồi bảo: “Nghe nói những đứa trẻ ngủ nhiều thường rất ngu ngốc. Tôn Duệ, anh có bị ngốc không?” (:v)


Trần Tôn Duệ lập tức ngừng giả vờ tội nghiệp, chính khí bắn bốn phía, khí khái nói: “Thật ra con chỉ đùa với mẹ thôi. Chứ con đã tỉnh ngủ từ sớm rồi.”


Trần Tử Băng đắc ý cười, cô đẩy nhẹ anh ra: “Vậy sao còn chưa chịu ngồi dậy?”


“Vì mẹ chưa hôn chào buổi sáng.” Đổ lỗi xong, anh còn hùng hồn phán: “Vì vậy phải phạt mẹ. Hôn hai cái, con lập tức ngồi dậy.”


Trần Tử Băng ‘ồ’ một tiếng, cô mỉm cười: “Vậy anh cứ nằm ở đây. Tôi phải đi ăn sáng.”


Nói xong cô ngồi dậy nhưng lại bị Trần Tôn Duệ kiên quyết kéo xuống, ôm chặt vào ngực, không cho đi. Trần Tử Băng kinh ngạc trợn tròn mắt.


Trần Tôn Duệ: “Ư…huhu…”


Trần Tử Băng: “…”


Hình như cô cảm nhận được…có một vật thể cưng cứng như cái chày giã cối…đang chạm vào người của mình!!! Khỏi hỏi cũng biết đó là thứ gì. Đúng vậy, trên phương diện EQ, Trần Tôn Duệ là một đứa trẻ nhưng….nhưng thân thể là của một người đàn ông 27 tuổi. Là 27 tuổi, dũng mãnh như lang như hổ…Đáng chết!!! Cô thầm chửi.


Trần Tôn Duệ ngây thơ, ấm ức nói: “Mẹ…con khó chịu quá…”


Trần Tử Băng cố bình tĩnh hết sức, cô mềm mỏng khuyên: “Tiểu Duệ…nghe mẹ nói. Con chỉ cần ngồi dậy, đánh răng rửa mặt, tắm nước lạnh sẽ hết ngay.”


Thế nhưng Trần Tôn Duệ ngược lại ôm cô càng chặt, dường như chỉ hận không thể khảm luôn cô vào lòng ngực. Bỗng tiếng chuông cửa ‘đinh đong’ vang lên, Trần Tử Băng hoàn hồn, cô gằng giọng thỏa thuận: “Thôi được. Tiểu Duệ con lập tức ngồi dậy. Mẹ sẽ hôn con hai cái…À không…ba cái luôn. Nhưng nếu con còn tiếp tục nhõng nhẽo, mẹ sẽ không để ý tới con nữa.”


Trần Tôn Duệ nghe thấy thế, cố nhịn cảm giác khó chịu của bản thân, anh được đằng chân lân đằng đầu, mặc cả: “Vậy mẹ phải hứa, sau này sáng nào cũng phải làm thế nha.”


Trần Tử Băng mở cờ trong bụng, mừng rỡ: “Mẹ hứa. Vậy giờ con lập tức ngồi dậy đi.”


Trần Tôn Duệ nhăn mày, ngồi dậy, lồng ngực phập phồng thở, cơ thể nóng bừng bừng. Trần Tử Băng được tự do, vội vã hôn phớt vào trán và hai bên má của anh rồi chạy biến ra ngoài mở cửa. Riêng Trần Tôn Duệ được hôn nhưng cảm giác bản thân vẫn chưa thỏa mãn. Anh lập tức ngồi dậy chạy theo cô.


Trần Tử Băng vừa mở cửa ra, một cô gái khá xinh đẹp xông thẳng vào, thét chói tai: “Tôn Duệ!!!” Vừa lúc trông thấy Trần Tôn Duệ chạy tới hướng mình, cô ta mở miệng định nói gì đó thì Trần Tôn Duệ chạy vụt qua, để lại cho cô một quả bơ xanh tươi. Anh chạy tới đứng cạnh Trần Tử Băng, bĩu môi tố cáo: “Mẹ…mẹ hôn không nhập tâm.”


Hai cô gái trợn mắt cùng lúc la lên: “HUH?” Còn dì Hạ bên ngoài thì lạnh lùng hỏi: "Thiếu gia nói cái gì?"


Thế rồi một lượt sáu con mắt đều đổ dồn lên Trần Tử Băng, mỗi người một biểu hiện khác nhau. Dì Hạ thì chiếu lên người cô một ánh mắt chán ghét, tức giận. Cô gái lạ kia lại có vẻ hứng thú, không ngừng đánh giá cô. Cuối cùng là cái tên đáng ghét nhà họ Trần, ngây thơ vô tội lại mong chờ, đăm đăm nhìn vào cô. Trần Tử Băng mặt dày, lơ hết những chùm ánh mắt nóng bỏng của mọi người, đánh trống lảng quay sang cô gái lạ lịch sự: "Tiểu thư đây là…".


Trần Tôn Duệ thấy Trần Tử Băng không để ý tới mình, anh uất ức không thôi, nhớ lời đe dọa của Trần Tử Băng trước kia nên không dám nói gì dì Hạ liền kiếm chuyện với cô gái lạ: "Thím là giáo viên của tôi sao?"


Một chữ ‘thím’ đâm xuyên vào tâm can của cô gái kia. Cô ta liếc Trần Tôn Duệ một cái tóe lửa, quay sang trả lời Trần Tử Băng: "Tôi là Giang Khải Linh. Có thể được xem là bạn gái của Trần Tôn Duệ. Lúc nãy hình như Trần Tôn Duệ gọi cô là…mẹ sao ?"


Trần Tử Băng nghĩ, thì ra Giang Khải Linh là bạn gái bất đắc dĩ của Trần Tôn Duệ, cô bỗng dưng thở phù ra, nhìn Giang Khải Linh cười chân thành: "Tôi là Trần Tử Băng. Có thể được xem là bảo mẫu của Trần Tôn Duệ. Chắc Giang tiểu thư cũng có nghe về việc Tôn Duệ bị tai nạn phải không."


Giang Khải Linh bừng tỉnh đại ngộ: "Anh ta thế này là…"


Trần Tử Băng gật đầu: "Não anh ta có chút rối loạn nên nhận nhầm tôi là mẹ."


Giang Khải Linh bật cười: "Vậy ra cô cũng là bất đắc dĩ." Giang Khải Linh nhìn qua Trần Tôn Duệ rồi thông cảm nói với Trần Tử Băng: "Trần tiểu thư, cô không biết đâu. Trước kia, khi đi cạnh anh ta, cười một chút tôi cũng phải cân nhắc thật kỹ càng…"


Trần Tôn Duệ thấy mình bị phớt lờ, anh phụng phịu, kéo kéo Trần Tử Băng nhưng lại thấy cô vẫn không quan tâm mà cười cười nói nói với ‘bà thím’ kia. Anh dứt khoát kéo tay Giang Khải Linh đẩy ra khỏi cửa, rồi thản nhiên khóa lại, để dì Hạ và Giang Khải Linh vẫn còn ngơ ngác bên ngoài. Trần Tử Băng trợn mắt nhìn hành động quyết liệt của anh, dở khóc dở cười.


‘Đinh đong, đinh đong…’ một hồi chuông dài, hối thúc vang lên. Trần Tử Băng đưa tay định mở cửa thì Trần Tôn Duệ đã nhanh nhẹn một tay kéo cô vào lòng khóa cô lại. Còn tay kia, anh chạm vào nút trên màn hình Video doorphones. Tức thì khuôn mặt thanh tú của cô gái hiện lên, cô hét lớn: "Tôn Duệ ! Anh làm cái quái gì vậy?"


Trần Tôn Duệ nhướng mày bảo: "Mùi nước hoa của cô làm tôi khó chịu."


Giang Khải Linh tức đến đỏ mặt: "TMD nhà anh! Tôi dùng loại này còn không phải do anh yêu cầu sao?"


Trần Tôn Duệ lắc đầu: "Tôi không nhớ! Do cô nói nhảm." Ngừng một lát, anh hất cằm, khẳng định: "Trên đời này chỉ duy nhất mùi của mẹ mới làm tôi yêu thích thôi."


Trần Tử Băng: "…"


Giang Khải Linh: "…"

Dì Hạ bên ngoài nghe xong cũng: "…"


Riêng Trần Tôn Duệ thì cảm thấy rất hài lòng với câu trả lời của bản thân, vui vẻ kéo Trần Tử Băng vào nhà vệ sinh bắt cô đánh răng rửa mặt cho mình.


 
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-Phân cách tuyến-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
 


Khi vệ sinh buổi sáng cho Trần Tôn Duệ, Trần Tử Băng cùng anh đi đến phòng ăn thì biết Giang Khải Linh đã về rồi. Ngồi vào bàn ăn cạnh Trần Tôn Duệ, cô len lén nhìn dáng ăn rất nhã nhặn, lịch sự của anh, thầm nhắc nhở bản thân. Tuy cách cư xử và biểu cảm trong sáng ngây thơ của Trần Tôn Duệ có thật sự là một đứa bé đi chăng nữa thì anh ta vẫn là một người đàn ông 27 tuổi. Cộng thêm thể chất tuyệt vời của anh ta, cô không khỏi lo lắng. Nếu sáng mai chuyện như thế lại xảy ra một lần nữa cô cũng không chắc mình có thể đối phó được.


Nghĩ đến đây, Trần Tử Băng không nhịn được gọi khẽ: "Duệ…"


Trần Tôn Duệ ngồi bên nghe cô gọi như thế, anh chợt thấy lòng mềm nhũn. Anh quay đầu, hưng phấn: "Dạ?"


Trần Tử Băng hít một hơi, lắc lắc đầu rồi lại nghĩ ra một ý hay, cô ôn tồn nói: "Tôn Duệ này…hôm nay anh học thêm một khóa học nữa nhé!"


Trần Tôn Duệ nghi ngờ nhưng cũng gật đầu: "Mẹ muốn con làm gì con cũng sẽ làm."


Trần Tử Băng vui vẻ ‘ân’ một tiếng rồi lại tiếp tục ăn.


 
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-Phân cách tuyến-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-




Sau khi ăn sáng, Trần Tử Băng tìm dì Hạ hỏi thăm số điện thoại của Trần Tôn Hoàng. Ban đầu, bà lại khinh miệt nhìn cô, miễn cưỡng bấm phím cho cô nhưng không nói ra số thuê bao của Trần Tôn Hoàng. Trần Tử Băng hết cách, đành ngậm bồ hòn làm ngọt, mặc kệ suy nghĩ của bà ta. Rất nhanh sau đó, điện thoại đã nối đến chỗ Trần Tôn Hoàng. Giọng anh ta cao ngạo vang lên: "Trần tiểu thư có việc gì quan trọng sao?"


Làm như anh lớn lắm, vĩ đại lắm vậy, phải có chuyện quan trọng mới được tìm sao?! Trần Tử Băng cắn môi, châm biếm. Cô bình tĩnh trả lời: "Anh hãy tìm cho em trai anh một người tư vấn giới tính và dạy cho anh ta cách kiềm chế được chứ?"


Bỗng dưng cô loáng thoáng nghe được tiếng cười khẽ từ bên kia vọng lại. Gân xanh trên trán xuất hiện. Cô thừa biết Trần Tôn Hoàng bên kia đã đoán được chuyện gì xảy ra. Lũ đàn ông đúng là động vật suy nghĩ bằng thân dưới mà!! Thế mới có thể hiểu rõ nhau đến thế!


Trần Tôn Hoàng tỏ vẻ đạo mạo quan tâm: "Tất nhiên là được. Vậy tiểu thư có cần gấp không?"(*)


Trần Tử Băng muốn điên lên…TMD! Là em trai anh….thằng em trai xuất chúng nhà anh cần ấy! Tôi cần làm quái gì? Cô hiểu rõ anh ta là đang chế giễu cô đây mà. Đúng là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Là do anh ta kiếm chuyện trước vì vậy cô sẽ không để anh ta đắc ý lâu. Cô bình thản trả lời: "Nếu anh muốn sớm có một cô em dâu thì cũng không cần gấp."


Trần Tôn Hoàng nghe vậy, bàn tay siết chặt lại, hít thở sâu rồi nói: "Sẽ có một chuyên gia giới tính đến dạy Tôn Duệ vào chiều nay." Cuối cùng anh ta nghiến răng, gằng từng chữ: "Cám ơn tiểu thư đã nhắc nhở." Sau đó kiêu ngạo cúp máy.


 
Hết chap 5
 
 

 P/s: Xin giải thích một số thứ ở trên


 Chap này Hoàng ca cũng rất hiểm khi hỏi Băng tỷ câu đó (*). Ý anh là:


- Băng tỷ cần gấp vì sợ Tôn Duệ xâm phạm mình --> Băng tỷ là đồ vô dụng, gan thỏ. (ý chung là chửi)


- Câu hỏi trên còn có nghĩa anh nói Băng tỷ cũng cần giáo dục giới tính. Vì trước đó tỷ có cưỡng gian Duệ ca trên xe (xem lại chap 2)


- Bóng gió nhắc nhở chị đừng nên sinh ý đồ với Duệ ca hòng vào Trần được gia của anh vì tham tiền.
 
libra1999
Học sinh nhà Khí
libra1999
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 1888
Birthday : 03/10/1999
Join date : 03/01/2014
[Cự Giải - Thiên Yết] Ai là mẹ anh - Chap 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Cự Giải - Thiên Yết] Ai là mẹ anh - Chap 5   [Cự Giải - Thiên Yết] Ai là mẹ anh - Chap 5 Icon_minitimeMon Jun 16, 2014 7:01 pm

* chễm chệ nhảy lên ghế vi ái pì*
:)))) há há
"Trên đời này chỉ duy nhất mùi của mẹ mới làm tôi yêu thích thôi."
=> cười rụng răng :)) 
 
cuulonton
Học sinh nhà Lửa
cuulonton
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aries
Tổng số bài gửi : 1417
Birthday : 10/04/2002
Join date : 24/09/2013
[Cự Giải - Thiên Yết] Ai là mẹ anh - Chap 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Cự Giải - Thiên Yết] Ai là mẹ anh - Chap 5   [Cự Giải - Thiên Yết] Ai là mẹ anh - Chap 5 Icon_minitimeMon Jun 16, 2014 7:27 pm

Sai lỗi chính tả :v
Ta hóng 
@Lib: Ck cứ mãi giành của Vk :v Ck phải biết nhường Vk chứ =))
 
libra1999
Học sinh nhà Khí
libra1999
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 1888
Birthday : 03/10/1999
Join date : 03/01/2014
[Cự Giải - Thiên Yết] Ai là mẹ anh - Chap 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Cự Giải - Thiên Yết] Ai là mẹ anh - Chap 5   [Cự Giải - Thiên Yết] Ai là mẹ anh - Chap 5 Icon_minitimeMon Jun 16, 2014 7:28 pm

@Vk :"> tại vk lên sau ck mừ :"> hí hí~~~~~ *lí do xứng đáng*
 
thypham
Học sinh chưa nhận lớp
avatar
Giới tính : Nữ
Zodiac : Taurus
Tổng số bài gửi : 43
Birthday : 11/05/1998
Join date : 18/04/2014
[Cự Giải - Thiên Yết] Ai là mẹ anh - Chap 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Cự Giải - Thiên Yết] Ai là mẹ anh - Chap 5   [Cự Giải - Thiên Yết] Ai là mẹ anh - Chap 5 Icon_minitimeMon Jun 16, 2014 7:59 pm

Ta sai chỗ nào vậy nàng....nói đi ta chỉnh lại liền
 
R A I N Y x Mưa
Học sinh chưa nhận lớp
R A I N Y x Mưa
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 725
Birthday : 31/10/2001
Join date : 26/02/2014
[Cự Giải - Thiên Yết] Ai là mẹ anh - Chap 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Cự Giải - Thiên Yết] Ai là mẹ anh - Chap 5   [Cự Giải - Thiên Yết] Ai là mẹ anh - Chap 5 Icon_minitimeMon Jun 16, 2014 8:15 pm

nàng ơi, chap này ngắn quá, chap 6 gia hạn là thứ 3,4, nhưng phải dài nhé, nếu như ý ta, ta tặng nàng một one-shot cực dài
 
libra1999
Học sinh nhà Khí
libra1999
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 1888
Birthday : 03/10/1999
Join date : 03/01/2014
[Cự Giải - Thiên Yết] Ai là mẹ anh - Chap 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Cự Giải - Thiên Yết] Ai là mẹ anh - Chap 5   [Cự Giải - Thiên Yết] Ai là mẹ anh - Chap 5 Icon_minitimeMon Jun 16, 2014 8:19 pm

@Rainy :
klq lắm nhưng nhìn em cứ gia hạn như vầy cứ khiến áp lực kiểu j ấy ==
 
R A I N Y x Mưa
Học sinh chưa nhận lớp
R A I N Y x Mưa
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 725
Birthday : 31/10/2001
Join date : 26/02/2014
[Cự Giải - Thiên Yết] Ai là mẹ anh - Chap 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Cự Giải - Thiên Yết] Ai là mẹ anh - Chap 5   [Cự Giải - Thiên Yết] Ai là mẹ anh - Chap 5 Icon_minitimeMon Jun 16, 2014 8:20 pm

tại vì em mắc chứng viết truyện chứ dài 200 trang cho lớp, mà có 3 ngày để viết. Nên em bị mắc chứng gia hạn.
 
thypham
Học sinh chưa nhận lớp
avatar
Giới tính : Nữ
Zodiac : Taurus
Tổng số bài gửi : 43
Birthday : 11/05/1998
Join date : 18/04/2014
[Cự Giải - Thiên Yết] Ai là mẹ anh - Chap 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Cự Giải - Thiên Yết] Ai là mẹ anh - Chap 5   [Cự Giải - Thiên Yết] Ai là mẹ anh - Chap 5 Icon_minitimeMon Jun 16, 2014 8:35 pm

chắc ta ko thể theo yêu cầu của nàng đc rồi. Vì mỗi chap có nhưng sự kiện nhất định. Hết sự kiện chap cx sẽ kết thúc theo. Cơ mà về thời gian ra chap thì ra sẽ cố gắng hết mình :3
 
R A I N Y x Mưa
Học sinh chưa nhận lớp
R A I N Y x Mưa
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 725
Birthday : 31/10/2001
Join date : 26/02/2014
[Cự Giải - Thiên Yết] Ai là mẹ anh - Chap 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Cự Giải - Thiên Yết] Ai là mẹ anh - Chap 5   [Cự Giải - Thiên Yết] Ai là mẹ anh - Chap 5 Icon_minitimeMon Jun 16, 2014 8:41 pm

nàng ơi, nàng ra chap hôm thứ 4 đi, vì thứ 5 là ta lại đi du lịch ở Anh như mọi năm mà
 
thypham
Học sinh chưa nhận lớp
avatar
Giới tính : Nữ
Zodiac : Taurus
Tổng số bài gửi : 43
Birthday : 11/05/1998
Join date : 18/04/2014
[Cự Giải - Thiên Yết] Ai là mẹ anh - Chap 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Cự Giải - Thiên Yết] Ai là mẹ anh - Chap 5   [Cự Giải - Thiên Yết] Ai là mẹ anh - Chap 5 Icon_minitimeMon Jun 16, 2014 8:45 pm

Thứ tư ta phải tòng quân vì lý tưởng rồi nàng :3
 
R A I N Y x Mưa
Học sinh chưa nhận lớp
R A I N Y x Mưa
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 725
Birthday : 31/10/2001
Join date : 26/02/2014
[Cự Giải - Thiên Yết] Ai là mẹ anh - Chap 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Cự Giải - Thiên Yết] Ai là mẹ anh - Chap 5   [Cự Giải - Thiên Yết] Ai là mẹ anh - Chap 5 Icon_minitimeMon Jun 16, 2014 8:45 pm

để ta xem lại, face book nàng có k
 
thypham
Học sinh chưa nhận lớp
avatar
Giới tính : Nữ
Zodiac : Taurus
Tổng số bài gửi : 43
Birthday : 11/05/1998
Join date : 18/04/2014
[Cự Giải - Thiên Yết] Ai là mẹ anh - Chap 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Cự Giải - Thiên Yết] Ai là mẹ anh - Chap 5   [Cự Giải - Thiên Yết] Ai là mẹ anh - Chap 5 Icon_minitimeMon Jun 16, 2014 9:03 pm

 
Sponsored content
[Cự Giải - Thiên Yết] Ai là mẹ anh - Chap 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Cự Giải - Thiên Yết] Ai là mẹ anh - Chap 5   [Cự Giải - Thiên Yết] Ai là mẹ anh - Chap 5 Icon_minitime

 
 

[Cự Giải - Thiên Yết] Ai là mẹ anh - Chap 5

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» [Cự Giải - Thiên Yết] Ai là mẹ anh - Chap 4
» [Cự Giải - Thiên Yết] Ai là mẹ anh - Chap 10
» [Cự Giải - Thiên Yết] Ai là mẹ anh - Chap 1
» [Cự Giải - Thiên Yết] Ai là mẹ anh - Chap 11
» [Cự Giải - Thiên Yết] Ai là mẹ anh - Chap 7
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện tình cảm, tâm lý :: [Cự Giải - Thiên Yết] Ai là mẹ anh-