Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Robots and Vampires - GT + Mở đầu

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Marshos Swan
Học sinh nhà Nước
Marshos Swan
Giới tính : Nữ
Zodiac : Pisces
Tổng số bài gửi : 15
Birthday : 04/03/1999
Join date : 16/03/2014
Robots and Vampires - GT + Mở đầu Empty
Bài gửiTiêu đề: Robots and Vampires - GT + Mở đầu   Robots and Vampires - GT + Mở đầu Icon_minitimeThu Jun 19, 2014 3:32 pm

Robots and Vampires - GT + Mở đầu Untitled-1_zpsa61741d7


Title: Robots and Vampires


Genre: Action, science, a bit horror, fancy, romance, bloody,...


Status: On - going


Length: Long - fic 


Post Speed:: 1 - 2 chapters / month


Warn: Truyện theo motip cũ, nếu không thích thì click back


Mở đầu


Từ 2000 năm trước, khi con người chưa xuất hiện trên trái đất, thì cả vũ trụ được thống trị bởi hai thành phần: Robots và Vampires. Mỗi thành phần đều có những biểu tượng và sức mạnh riêng. Bên Robots liên tục chế tạo ra những loài robots mới và độc nhất và các vũ khí hiện đại tân tiến nhất. Bên Vampires thì chú trọng việc sử dụng sức mạnh của Thượng đế* ban tặng cho bản thân và khả năng trường sinh bất tử nhờ dòng máu vampire trong người


Nhưng thay vì sống yên ổn trong hòa bình, cả hai cùng cai trị vũ trụ rộng lớn thì Chủ nhân của hệ Vampires và chủ nhân của tổ chức Robots lại muốn chiếm hữu toàn bộ vũ trụ. Chính vì thế nên hai thế lực rất thường xuyên gây chiến, khiến cho vũ trụ rộng lớn liên tục bị chấn động mạnh, người dân thì chịu rất nhiều tổn thất về thể chất lẫn tinh thần.


Và cho đến một ngày, một ngày định mệnh, khi thế lực của cả hai bên đều suy giảm trầm trọng. Hệ Vampires dần như cạn kiệt những Vampires chiến đấu, tổ chức Robots chẳng thể s3n xuất bất kì loại nào vì máy móc bị hỏng nặng, người dân dường như đã chết một cách oan uổng trong những trận chiến thảm khốc. Vì tình thế hiểm nguy, nên chính phủ hai bên buộc phải nhường bước và làm hòa để có thời gian sửa chữa và nâng cấp những bộ phận bị hỏng hóc nặng nề.


Sau những ngày ngưng chiến, tưởng chừng được bình yên, nhưng đâu lại xuất hiện một thế lực hoàn toàn mới và cực kì nguy hiểm. Với khả năng trường sinh bất tử, cùng với việc sử dụng các thiết bị máy móc và vũ khí hiện đại tiên tiến nhất của thế kỉ 30, thế lực được gọi là Ma giới đã dễ dàng tấn công thành công các khu vực dưới sự cai quản của Robots và Vampires để trở thành những kẻ đứng đầu vũ trụ. Nhũng Robots hay Vampires còn sót lại đều buộc phải làm nô tì cho bọn chúng, hay cao nhất là gián điệp. 


Nhưng một điều bất công, là thay vì trùng tu và xây dựng cho cả vũ trụ ngày một vĩ đại và phồn vinh thì Ma giới lại cử những con quái vật Vimperstump* phá hoại các thành thị, khu nông trại hay thị trấn. Chính vì những hành động ngang ngược ấy, nên những Vampires và Robots còn sót lại đã bí mật gặp mặt, để xây dựng một kế hoạch hoàn hảo nhất cho sự cứu vãn cuối cùng của vũ trụ đang bị tàn phá một cách thô bạo của Ma giới. 


Dẫu biết rằng chắc chắn sẽ bị phát hiện, nhưng họ vẫn cố gắng thực hiện kế hoạch tự lập ra, và đó chính là những con người định mệnh sẽ cứu giúp toàn vũ trụ. Ngay lúc đó, hàng tá những con quái vật Vimperstump lao vào cánh cửa gỗ đã sớm bị mục nát để tấn công và bắt giữ những kẻ đã bí mật gặp mặt nhau mà không cần sự cho phép của thế lực Ma giới. Nhưng cũng may mắn là bọn chúng không phát hiện ra những cô máy xuyên thời gian chứa những quả cầu to đủ màu sắp được phóng. Và chính cái giây phút những đám người Robots và Vampires bị xử tử thì tiếng "Bùm" vang lên, các tên lửa phóng đi, tiến thẳng xuống Trái Đất - lúc đó hoàn toàn chẳng có sự sống


Những cổ máy đâm xuống một khu rừng, đâm rất mạnh nhưng lại chẳng vỡ, thật kì diệu! Những quả cầu vẫn nằm đó đến tận 3000 năm sau nhưng vẫn chưa nở, đến khi loài người xuất hiện và Trái Đất dần có sự sống. Cho đến một ngày những cổ máy phát ra tiếng "bíp"  và bật nắp, 12 quả cầu từ 12 cổ máy rơi ra. 12 luồng ánh sáng từ trên bầu trời cao thăm thẳm chiếu xuống, 12 linh hồn tồn tại trong những thể khác nhau bắt đầu biến mất trong những luồng ánh sáng ấy và rồi ánh sáng lạ kì ấy biến mất, và 12 đứa trẻ chẳng thấy đâu. Hiện tượng quá kí lạ ấy đã thu hút rất nhiều người, và cho đến khi ánh sáng biến mất vẫn chẳng có ai biết lí do vì sao.


Trên Soa Thổ - nơi đặt trụ sở của Ma giới - một tiếng cười tởm lợm vang lên, trong màn đêm tĩnh mịch. Hắn ngồi trước màn hình cảm ứng mờ mờ, khẽ nhếch môi rồi ấn phím tắt.


"Cuộc chơi chính thức bắt đầu!"


Sau khi được sinh ra, linh hồn của 12 chòm sao đã nhập vào thân xác của 12 đứa trẻ khác nhau trong bụng của 12 bà mẹ sắp sinh. Và chính họ, những con người thuộc hệ Robots hay Vampires, thật tình cờ, đã được nuôi lớn bởi con người.


-_-_-_-_-_-_- Phân cách tuyến -_-_-_-_-_-_-


Thượng Đế: Thật ra Thượng đế ở đây tức là người đứng đầu, người cai quản hệ Vampires và là người có sức mạnh tối cao nhất


Vimperstumps là một loài quái vật của Ma giới. Khi GTNV mình sẽ GT thêm 1 số loài quỷ, nhưng nói trc là không có hình nhé  :) 
 
cuulonton
Học sinh nhà Lửa
cuulonton
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aries
Tổng số bài gửi : 1417
Birthday : 10/04/2002
Join date : 24/09/2013
Robots and Vampires - GT + Mở đầu Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Robots and Vampires - GT + Mở đầu   Robots and Vampires - GT + Mở đầu Icon_minitimeSun Jun 22, 2014 4:54 pm

Ta hóng truyện nhé nàng :v
 
layning vgo
Học sinh chưa nhận lớp
layning vgo
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 33
Birthday : 19/09/2001
Join date : 08/06/2014
Robots and Vampires - GT + Mở đầu Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Robots and Vampires - GT + Mở đầu   Robots and Vampires - GT + Mở đầu Icon_minitimeSun Jun 22, 2014 5:29 pm

hóng
 
libra1999
Học sinh nhà Khí
libra1999
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 1888
Birthday : 03/10/1999
Join date : 03/01/2014
Robots and Vampires - GT + Mở đầu Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Robots and Vampires - GT + Mở đầu   Robots and Vampires - GT + Mở đầu Icon_minitimeMon Jun 23, 2014 8:38 am

ta hóng tr nhá nag/chàng =)) 
đến h vẫn chưa bít boy hay girl =))
 
R A I N Y x Mưa
Học sinh chưa nhận lớp
R A I N Y x Mưa
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 725
Birthday : 31/10/2001
Join date : 26/02/2014
Robots and Vampires - GT + Mở đầu Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Robots and Vampires - GT + Mở đầu   Robots and Vampires - GT + Mở đầu Icon_minitimeMon Jun 23, 2014 9:07 am

ko hiểu!
 
Sponsored content
Robots and Vampires - GT + Mở đầu Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Robots and Vampires - GT + Mở đầu   Robots and Vampires - GT + Mở đầu Icon_minitime

 
 

Robots and Vampires - GT + Mở đầu

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện thần thoại, phép thuật-