Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 12 chòm sao trong truyện khoa học viễn tưởng (chap 6)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : 1, 2  Next
Tác giảThông điệp
Vierge Doan
Học sinh nhà Đất
Vierge Doan
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 383
Birthday : 02/09/1997
Join date : 07/02/2014
12 chòm sao trong truyện khoa học viễn tưởng (chap 6) Empty
Bài gửiTiêu đề: 12 chòm sao trong truyện khoa học viễn tưởng (chap 6)   12 chòm sao trong truyện khoa học viễn tưởng (chap 6) Icon_minitimeFri Jun 27, 2014 10:00 pm

Chương 6
Mảnh hồi ức khó quên...
 
12 chòm sao trong truyện khoa học viễn tưởng (chap 6) Unchained_love-1389567_zps025008ea
   
 
Sau nhiều ngày dài đằng đẵng trốn thoát khỏi quân đội Nucleaire, nhóm Xử Nữ, Thiên Yết và Ma Kết thống nhất nhau đi bộ xuống phía Nam. Họ đang có ý định hướng đến khu vực Eolien, nơi có một bến cảng xuyên đại dương để có thể tiến đến Ganaturel. Bởi một lẽ, Ma Kết và Thiên Yết đều là những robot thuộc quân đội Ganaturel nên cả hai người chắc chắn sẽ không có một lý do nào mà họ không được đảm bảo sự an toàn cho mình tại nơi đó. Hơn nữa, theo như chiếc máy tiềm thức của bố Xử Nữ, ông ấy có nói đó cũng là nơi an nghỉ của mẹ anh, như vậy cũng là một dịp thuận lợi để Xử Nữ có thể tận mắt được nhìn thấy hình bóng của bà dù chỉ là một lần.


“Và đây là biên giới giữa Nucleaire và Eolien.” – Thiên Yết chỉ về trước mặt nhóm một dãy núi đầy rẫy những mỏm đá nhọn chết người trong khi tra cứu một tấm bản đồ ba chiều. Chúng được dựng sừng sững trông như một bức tường thành kiên cố nội bất xuất, ngoại bất nhập. Ngoài ra, vô số những mảnh vỡ thuỷ tinh như cố tình được rải trên đó lấp lánh trước ánh nắng mặt trời khiến mọi người không khỏi ngao ngán. Như vậy, nếu một người mà leo trực tiếp thì chỉ còn có nước chết...


“Liệu ta sẽ vượt qua nó bằng cách nào ?” – Xử Nữ ngước nhìn những dãy núi tưởng chừng có thể chạm đến bầu trời  mà lắc đầu vô phương. Nhưng rồi, anh quay sang Ma Kết hỏi – “Ma Kết, còn đường nào khác có thể vượt qua biên giới không ?”


“Nếu tớ nhớ không nhầm thì xung quanh đây cũng có một lối khác để đi đường vòng...” – Ma Kết dáo dác nhìn xung quanh “bức tường” thành mà suy nghĩ đăm chiêu – “Scorpius, gần đây có cái nào không ?”


Thiên Yết đang lò dò lướt bàn tay của mình trên màn hình tấm bản đồ rồi a lên một tiếng.
“Có đấy ! Cách đây hai cây số sẽ có một lối hầm mỏ bị bỏ hoang, nơi đó có thể đi đến đỉnh dãy núi tuyết và đi đường vòng ! Mà khoan...” – Bất ngờ Ma Kết và Xử Nữ quay mặt lại nhìn Thiên Yết – “Có dấu hiệu của Earthanium kìa !!!”


“Vậy chắc đó có thể là của một trong Daperu chúng ta !” – Ma Kết mỉm cười đắc thắng rồi hô to – “Vậy chúng ta sẽ quyết định đi đến đó để tìm ra viên đá nữa nha !”


_____________________________________________


Ngọn núi tuyết cao nơi nhóm Xử Nữ, Thiên Yết và Ma Kết đi ngang qua là một con đường hiểm trở quanh năm tuyết rơi. Thi thoảng trên đó, cả nhóm chợt không khỏi run rẩy mỗi khi có một đợt gió mạnh bất ngờ thổi qua khiến mọi người suýt ngã xuống vách núi cheo leo. Ngoài ra, họ cũng đang bị bất thế, trận tuyết rơi này dày đặc đến nỗi họ chỉ có thể nhìn thấy xa nhất là khoảng mười mét mà thôi.


“Lạnh quá ! Biết thế mang theo một cái áo khoác rồi !!”– Ma Kết chà xát hai bàn tay của mình, hà hơi vào mà rủa thầm.


“Robot các cậu cũng biết bị lạnh à ?” – Mỗi một hơi thở của Xử Nữ giờ đây còn xuất hiện luồng khói mỏng manh – “Ngay đến tớ mặc chiếc áo cadigan siêu dày cũng phải tê hết cả sống lưng.”


“Đúng là vậy.” – Thiên Yết chỉ mặc bộ áo điệp viên mỏng manh cũng run bần bật.
Và rồi đột nhiên, có một vật thể nào đó bao trùm lấy cô. Nó thật mềm mại, ấm áp và có mùi của một người mà cô cảm thấy rất quen thuộc. Thiên Yết khẽ mở mắt mình ra, thì ra Xử Nữ đã chiếc áo cadigan của mình để giữ ấm cho cô khiến cô ngỡ ngàng không nói nên lời. Cô cứ cứng đơ nhìn vào đôi mắt màu hổ phách sâu thẳm của anh, không để ý rằng lúc đó anh nhẹ giọng nói trước mắt cô.


“Con gái mặc vậy nhỡ bị lạnh thì phải làm sao ?”


Lời nói ấy như một cái kim châm đâm thật mạnh vào tâm trí của Thiên Yết. Phải ! Tại sao bây giờ cô mới nhớ ra ? Người con trai mà cô hằng tìm kiếm và mong đợi... đang xuất hiện nhởn nhơ trước mặt cô bấy lâu nay mà cô không hề hay biết...
Một mảnh ký ức xa lạ chợt ùa về tâm trí của cô...


_________________________________________


Cách đây rất lâu, lúc tất cả mọi người chưa được phái đến xuống Trái Đất. Thiên Yết vẫn chỉ là một chiến binh Daperu bình thường. Cô là người luôn chỉ sống đơn độc, không bạn bè, không người thân... Thứ mà cô chỉ tin tưởng duy nhất chỉ có thể là bản thân mình. Cho nên, cái tôi của cô quá lớn khiến không ít người đã phải xa lánh ghét bỏ cô...


Thiên Yết đã phải trải qua những ngày tháng vô vị như vậy cho đến một ngày...


Đó là khi cô có được kì nghỉ dài cho mình sau nhiều ngày đi làm nhiệm vụ mệt nhọc. Thiên Yết đã quyết định chọn địa điểm nghỉ ngơi cho mình là vào một hành tinh băng giá để vui chơi khám phá thì đột nhiên tại nơi đó, cô bất ngờ tìm thấy một người con trai với thân hình tàn tạ thảm hại, hai tay anh lại bị trói bằng những sợi dây xích khổng lồ cố định giữa hai cây cột kim loại trông rất thô sơ. Không những vậy, giữa một thời tiết tuyết rơi khắc nghiệt đến vậy mà anh chỉ mặc cho mình một chiếc áo vải mỏng manh khiến cô không khỏi kinh ngạc.


Thiên Yết tò mò lại gần về phía người đó. Anh cũng nghe thấy tiếng bước chân của cô mà khẽ phản ứng, rồi ngước nhìn lên...


Cùng lúc ấy, bốn con mắt ngỡ ngàng nhìn chằm chằm vào nhau...


“Chào... chào anh...” – Thiên Yết không nỡ rời mắt khỏi dung mạo điển trai tuyệt vời của anh được ẩn sau tình trạng gân xanh đỏ nổi lên khắp mặt do bị lạnh. Nhưng rồi, cô bất giác hỏi anh – “Sao anh lại bị như vậy ?”


“Không phải việc của cô...” – Người con trai kiêm lời rồi quay mặt đi.


“Lạnh lùng quá...” – Đó là dòng suy nghĩ đầu tiên về người đó đối với cô. Nhanh như cắt, cánh tay cô biến thành một thanh gươm lazer sáng chói, chặt đứt những sợi dây xích ra khiến người con trai kinh ngạc không nói nên lời. Và rồi, cô cúi xuống phía mà một mực hỏi thẳng – “Hình như anh cũng là người Daperu ? Sao anh lại bị trói ở một hành tinh khắc nghiệt thế này ?”


“Tôi đã nói...” – Người con trai hằng giọng khó chịu nhưng chưa kịp dứt lời, Thiên Yết đã bất ngờ trùm lên cơ thể anh một chiếc áo khoác len cực dày và ấm mà nhẹ giọng.


“Dù cho có là con trai nhưng đều vẫn là người thôi ! Áo quần của anh mỏng như vậy mà bị nhiễm lạnh thì tôi biết phải làm thế nào để giúp anh đây ?


Người con trai ngơ ngác nhìn Thiên Yết một hồi lâu. Nhưng rồi, đôi mắt màu đỏ rực của anh chợt long lanh mà thì thầm nói.


 “Tôi đã bị cha mẹ trói ở đây từ khi mới chào đời... Hai trăm năm qua tôi chỉ sống một mình nơi đây mà bị cố định một chỗ như cô thấy đấy...” – Người con trai mỉm cười nhìn cô mà vui vẻ nói. Thiên Yết nghĩ thầm, hoá ra cô không phải là người duy nhất có thể cảm nhận sự cô độc – “Thật ra cho cô hay, tôi lại là con lai của Daperu với Patrono.”
“Con lai à ?!!!” – Thiên Yết thất kinh – “Đúng rồi tôi có nhớ ở Daperu cấm những đứa con lai sống trên hành tinh đó.”


“Thì thế cha mẹ mới bỏ tôi ở đây thôi.” – Anh quay sang nở nụ cười nhẹ nhàng với Thiên Yết khiến cô đỏ ửng khuôn mặt mà lảng tránh đi – “Dù sao, cảm ơn cô đã cứu tôi.”


“Thế tên anh là gì ?”


“Là Virgo...”


“Còn tôi là Scorpius !” – Thiên Yết từ từ đỡ anh lên rồi nói – “Nếu bây giờ anh không có nơi nào nương tựa, anh sẽ gia nhập binh đoàn chiến binh hành tinh Daperu cùng tôi chứ ? Bởi tôi có thể cảm nhận trong con người anh, anh đang mang trong mình một nguồn sức mạnh rất lớn. Anh cứ an tâm, mọi giấy tờ giả gì là tôi vô cùng chuyên nghiệp mà !”


“Tôi đồng ý...” – Xử Nữ vùi mặt mình trong tấm áo choàng mà khoái chí vô cùng. Bởi một lẽ tự nhiên, đây là lần đầu tiên anh thấy có một vật như thế này trên đời...


_____________________________________


Cô cùng Xử Nữ nhanh chóng trở thành đồng nghiệp của nhau. Họ nổi tiếng là một cặp đôi vô cùng ăn ý, làm việc cũng có nhau, đi đâu cũng có nhau như một đôi tri kỷ vạn kiếp vậy. Thiên Yết đã không ngừng dạy cho Xử Nữ cách khống chế sức mạnh đang tiềm ẩn bên trong mình cho nên chỉ trong một thời gian ngắn, anh đã được công nhận vào biệt đội mười hai chiến binh Daperu mạnh nhất trước bao con mắt ngỡ ngàng của mọi người xung quanh.


Và rồi cho đến giờ đây, khi họ cùng mười chiến binh khác được đặc biệt giao phó, đại diện của bên Daperu trong một nhiệm vụ làm cải thiện, đem công nghệ đển giúp đỡ cho Trái Đất thì đột nhiên xảy ra sự cố khi chiếc phi thuyền của họ đã bị bắn phá...


“Virgo ! Mọi người !” – Thiên Yết khàn giọng gọi mọi người mà ho liên tục do khí độc đám cháy gây ra.


“Scorpius !!!” – Xử Nữ bất ngờ chạy đến, đưa cho cô một chiếc lọ hồi phục mà lo lắng – “Tất cả mọi người đều thoát khỏi phi thuyền và xuống Trái Đất hết rồi ! Anh không thấy em ra ngoài nên mới quay lại !”


Nghe xong câu này, Xử Nữ ngỡ ngàng khi thấy Thiên Yết ôm chầm lấy mình mà khóc nức nở.


“Virgo... Vậy là quyết định của mọi người là thật sao ? Thật tình em không muốn quên anh vì...”


“Anh biết mà...” – Xử Nữ nhìn Thiên Yết bằng đôi mắt trìu mến. Bàn tay của anh nhẹ nhàng nâng cằm của cô lên mà nở nụ cười hiền từ − “... Em đừng lo. Anh sẽ không thể nào quên được em đâu, ân nhân ngày xưa của anh...”


Đôi môi của hai người chưa kịp chạm nhau, phi thuyền cuối cùng đã đâm vào bầu khí quyển mà bốc cháy ngày một mãnh liệt. Hai người đã chuyển hình dạng của mình thành hai ngôi sao băng, rồi đi đến hai phương hướng khác nhau. Kèm theo đó, ngoài vũ trụ, nước mắt của hai người bỗng chốc long lanh khác thường, lơ lửng trong không gian như những viên ngọc thật sự...


________________________________________________


“Scorpius ! Scorpius !!! Cậu sao vậy ?”


Khi tỉnh lại, Thiên Yết thấy mình đang nằm trong một hang động bằng băng đá. Bên cạnh đó, cô có thể thấy đôi mắt của Xử Nữ và Ma Kết có vài vết thâm quầng khiến cô khẽ cười mỉm. Thì ra, trong lúc cô bị chi phối bởi ký ức, hai người đã cố gắng chăm sóc cho cô. Bản thân Thiên Yết cũng cảm thấy dường như cô đã nợ họ rất nhiều.


Nhưng còn ký ức hồi cô và Xử Nữ trước khi đến đây thì sao...?


Thiên Yết đỡ đẫn như người mất hồn, xót xa nhìn Xử Nữ đang cùng Ma Kết ngồi nói chuyện say sưa mà cảm thấy lòng như ngày càng bị quặn thắt. Cô có nhớ rất rõ những mảnh ký ức ấy, hồi trước khi đến đây, cô và Xử Nữ vẫn còn là người yêu của nhau. Hai người đã cùng nhau sánh vai, chung sống vui vẻ và làm việc cùng nhau mà không rời nửa bước. Vậy mà bây giờ...


“Xin lỗi...” – Thiên Yết vội vàng đứng dậy và chạy một mạch thẳng đến cửa hang. Cô muốn giấu đi hàng lệ đang đọng lại trên khoé mắt của mình – “Tớ cần phải ra ngoài một chút !”


“Chờ đã Scorpius !”


Thiên Yết chưa kịp bước đến ra ngoài cửa hang thì đột nhiên có một thứ gì đó đang trói chặt lấy cô mà lôi ngược ra sau. Cô tức tối ra sức vùng vẫy nhưng không ăn thua. Thì ra, Ma Kết đã cho gọi những sợi bụi gai trên tuyết mang cô quay lại đây.


“Đừng tưởng Capricorn tớ đây là không biết chuyện !” – Dù cho Ma Kết vẫn ở trong hình dạng trẻ con nhưng ánh mắt lạnh như băng toả ra từ cô khiến Thiên Yết không khỏi khiếp sợ mà nín bặt – “Cho dù ngày trước cậu đã từng là người yêu của Virgo, nhưng trên tinh thần nhận thức về thân phận của cậu ấy vẫn còn đang tiến triển, nói cách khác là người đang trước mặt cậu còn chưa chắc là cậu ấy nữa !! Thành ra cho đến lúc đó, cậu tạm thời không được lại gần Virgo, chính vì cái hoàn cảnh không đáng có ấy khiến cậu ấy bây giờ chỉ có thể tin tưởng mỗi tớ thôi. Được chứ ??”


Mỗi lời nói xuất phát từ Ma Kết như một lưỡi dao sắc nhọn đâm mạnh bạo vào trái tim Thiên Yết. Mặc dù cô biết trước sau gì Xử Nữ cũng sẽ quay trở lại với cô, nhưng mỗi khi cô thấy người con trai mình hằng trao cả tấm lòng mà lại chỉ có thể nói chuyện với một cô gái khác chỉ khiến quá tim cô như ngày một bị bóp nghẹt. Cô không biết bây giờ nên trả lời lại Ma Kết bằng cách nào mà chỉ im lặng, nức nở trong không gian băng giá tĩnh lặng...


_________________________________________________


Cả hai người đang mải cãi nhau mà không hề hay biết, chính vì tính hiếu kì của Xử Nữ đã khiến anh tách nhóm từ khi nào. Phải ! Anh bất ngờ phát hiện ra một vầng sáng xanh lam huyền ảo đang phát sáng long lanh ở sâu trong tận hang.


“Nếu gọi hai người vào lúc nào thì cũng phiền. Mình chỉ đi xem một chút thôi rồi quay về mà.”


Xử Nữ chậm rãi bước đi trên nền băng trơn trượt, ánh mắt anh bây giờ không còn là một màu hổ phách như trước nữa, mà đã chuyển sang sắc đen sâu thẳm như không còn một sự sống...


Cho đến khi, Xử Nữ bị nó thu hút đưa đến một không gian rộng mênh mông, ý thức của anh lúc này mới quay trở lại. Đồng thời, ở trên cao, một bóng người kì lạ đang ngồi vất vưởng trên khối băng cao lớn chợt lên tiếng, vang khắp cả không gian chỉ toàn là băng đá này.


“Ta không ngờ một Daperu như ngươi mà cũng có thể bị đánh bải bởi chính sức mạnh của Gemini đấy, Virgo. Ta thật không biết ngươi có thật là người em cùng cha khác mẹ của ta không nữa.”


“Ra là ngươi à, Ophiuchus...” – Xử Nữ lạnh lùng nhìn hắn – “Ngươi lo mà quay trở về Patrono rồi đừng xen vào chuyện của bọn ta !”

“Ồ...” – Xà Phu nở một nụ cười khinh bỉ, hắn liền đưa ra từ trong bàn tay của mình những vật gì đó mà lên tiếng mỉa mai − “Ngươi có nghĩ là nếu ta quay trở về thì có hơi sớm quá không ?



Xử Nữ không khỏi chấn động khi thấy hắn đang tung lên rồi chụp lại cùng một lúc bốn viên đá màu xanh đang phát sáng, lộ rõ một kí hiệu được in ở trong lõi của nó giống là hình số hai La Mã, hình bộ cung tên, hình đầu một con trâu và đôi càng cua...


“Viên đá này...” – Xử Nữ lườm về phía hắn mà nghiến răng tức tối – “...ngươi đã tìm thấy chúng ở đâu ?????”


“Cái này ta tự tìm được chứ ! Bọn Daperu các ngươi làm đủ mọi trò phá banh hết hành tinh này sang hành tinh khác rồi bắt Patrono như ta phải đi dọn dẹp !” – Xà Phu ném ánh nhìn giận dữ về phía Xử Nữ. Hắn nắm chặt lấy ba viên đá rồi cười khinh miệt  – “Mà ngươi biết đấy, kẻ nào giật được trước thì sẽ là người sở hữu mà phải không ? Chính cái đạo luật đó cũng là do bọn Daperu tham lam các ngươi đề ra nữa là...”


“Ngươi...” – Xử Nữ hận sao là không thể tặng cho hắn một cú đấm nảy lửa. Bàn tay anh ngày một siết chặt thành nắm đấm. Viên đá Earthanium trong tay anh vì thế mà cũng muốn tiếp sức cho anh – “Ngươi hãy mau trả chúng lại cho mọi người ngay !”


Trong một thoáng không chút suy nghĩ đó, Xử Nữ định dồn hết nguồn năng lượng trong viên đá của mình để trở về nguyên hình thì đột nhiên, có thứ gì đó sượt ngang mặt anh chỉ trong chớp mắt, nhanh đến nỗi anh không kịp nhìn thấy được gì. Và rồi, những gì Xử Nữ có thể thấy được, Thiên Yết và Ma Kết đã kịp thời chạy về phía anh. Anh có thấy hình bóng người con gái quen thuộc. Mỗi một từ phát ra trong lời nói của cô ấy là một nhát thanh gươm khổng lồ sáng chói chém về phía Xà Phu một cách hung tợn.


“Ta−sẽ−không−tha−cho−ai−động−vào−Virgo của ta !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!”  


“Hình như mình đã từng gặp cô ấy ở đâu rồi nhỉ ?” – Xử Nữ như bị thôi miên về phía Thiên Yết. Câu hỏi đó như muốn ngập hết trong tâm trí anh.


___________________________________________________


“Scorpius !!! Cậu bình tĩnh lại giúp tớ !!!” – Mặc dù Xà Phu đã trốn thoát từ lâu, nhưng nãy giờ Ma Kết đã phải cố hết lời nói của mình để trấn an Thiên Yết giúp cô trở về hình dạng con người. Nếu không, cả ba ngươi có lẽ đã bị đè chết dưới đống băng đá từ lâu rồi.


“Hắn dám lợi dụng sức mạnh của Gemini để điều khiển Virgo kìa !” – Thiên Yết tức tối phản bác lại.


“Thế giờ cậu muốn tính sao với cái thân Xử Nữ đang bị chính cậu làm cho hoàng hồn kia kìa... Bây giờ việc trước mắt, Ophiuchus đã lấy được bốn viên Earthanium rồi, giờ hắn có trốn ở đâu thì chúng ta cũng không thể nào tự tìm được.”


“À... ừ...” – Ma Kết cười trừ vì biết thế nào lúc này người bạn Thiên Yết của cô sẽ ậm ừ chẳng bao giờ cãi lại được với câu hỏi này.


____________________________________________________


Sáng hôm sau, Thiên Yết cho đến bây giờ vẫn vương vấn những suy nghĩ mơ hồ trong khi đang đi cùng Xử Nữ và Ma Kết. Cô không thể nào mà không lo lắng mỗi khi cứ nghĩ đến việc Xử Nữ sẽ không bao giờ nhớ ra được cô. Như vậy, tình cảm của hai người trong bao thời gian qua sẽ trở thành cát bụi chỉ trong phút chốc... Thiên Yết không muốn chuyện này xảy đến với cô, lập tức giấu hàng nước mắt của mình trong tấm áo khoác của Xử Nữ mà khẽ nức nở.


Ma Kết và Xử Nữ quay lại đằng sau thấy vậy liền đến bên Thiên Yết.


“Xin lỗi, tớ hơi nặng lời... Có thể bây giờ cậu vẫn còn bị sốc trước lời tớ nói hồi tối hôm qua.” – Ma Kết vỗ về Thiên Yết – “Nhưng thật sự điều tớ muốn bây giờ là cậu nên quên đi nhưng chuyện quá khứ mà bắt đầu lại từ đầu với Virgo. Và rồi, tớ chắc chắn, một ngày nào đó, cậu ấy sẽ dần dà nhớ ra mối quan hệ giữa hai cậu. Hai người lúc đó có phải là sẽ trở nên hạnh phúc hơn không ?”


Liệu có cách nào hay hơn thế này nữa không ?


“Chào bạn, mình là Virgo, rất vui được làm quen...”


Thiên Yết cố không để hai hàng nước mắt của mình chảy ra khi thấy hình bóng của Xử Nữ đang vui vẻ đưa tay về phía mình. Bàn tay ấm áp của xưa kia, nhưng người cô hằng biết đến giờ đây đã không còn. Dù vậy, Thiên Yết vẫn đắng lòng chịu đựng tất cả với mọi niềm hy vọng mong manh.


_________________________________________


Cả ba người sau khi vượt qua biên giới đầy núi tuyết hiểm trở. Bây giờ, họ bắt một chuyến tàu TGV (Train à grande vitesse – Tàu hoả tốc độ cao) mà thẳng hướng đến lãnh thổ Eolien.


Trong lúc Ma Kết đang say sưa đọc một cuốn sách, bỗng dưng có một thứ gì đó đập vào ánh mắt khiến em chỉ biết phì cười.


Thì ra, Thiên Yết và Xử Nữ vì quá mệt mỏi nên đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Và bàn tay của hai người...

... đang nắm chặt nhau như không muốn rời xa...


Được sửa bởi Vierge Doan ngày Sat Jul 05, 2014 10:59 pm; sửa lần 3.
 
cuulonton
Học sinh nhà Lửa
cuulonton
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aries
Tổng số bài gửi : 1417
Birthday : 10/04/2002
Join date : 24/09/2013
12 chòm sao trong truyện khoa học viễn tưởng (chap 6) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao trong truyện khoa học viễn tưởng (chap 6)   12 chòm sao trong truyện khoa học viễn tưởng (chap 6) Icon_minitimeFri Jun 27, 2014 10:02 pm

Truyện rất hay và gây cấn :3
Chap dài ;)
 
R A I N Y x Mưa
Học sinh chưa nhận lớp
R A I N Y x Mưa
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 725
Birthday : 31/10/2001
Join date : 26/02/2014
12 chòm sao trong truyện khoa học viễn tưởng (chap 6) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao trong truyện khoa học viễn tưởng (chap 6)   12 chòm sao trong truyện khoa học viễn tưởng (chap 6) Icon_minitimeFri Jun 27, 2014 10:12 pm

Chap này làm ta rất hạnh phúc, ta có thể nói là, TA YÊU NÀNG NHIỀU LẮM!
 
Vierge Doan
Học sinh nhà Đất
Vierge Doan
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 383
Birthday : 02/09/1997
Join date : 07/02/2014
12 chòm sao trong truyện khoa học viễn tưởng (chap 6) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao trong truyện khoa học viễn tưởng (chap 6)   12 chòm sao trong truyện khoa học viễn tưởng (chap 6) Icon_minitimeFri Jun 27, 2014 10:53 pm

@cuu: Chị lại phải cám ơn em nữa rồi *ôm hôn* =3=
@rainy: Chap này mình đã cho Thiên Yết xuất hiện rồi nha ^^ (Công nhận đây là chap viết lâu nhất vì tình tiết khó quá =.=). Tuy nhiên có lẽ đây chưa hẳn là kết thúc :3
P/s: Mình cũng yêu Rainy thôi =3=
 
cuulonton
Học sinh nhà Lửa
cuulonton
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aries
Tổng số bài gửi : 1417
Birthday : 10/04/2002
Join date : 24/09/2013
12 chòm sao trong truyện khoa học viễn tưởng (chap 6) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao trong truyện khoa học viễn tưởng (chap 6)   12 chòm sao trong truyện khoa học viễn tưởng (chap 6) Icon_minitimeFri Jun 27, 2014 11:02 pm

@Vie: *ôm lại* Nhưng ko hôn dc :v
Ko phải less =))
 
Thất Dương
Học sinh chưa nhận lớp
Thất Dương
Giới tính : Nam
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 73
Birthday : 16/02/1977
Join date : 18/06/2014
12 chòm sao trong truyện khoa học viễn tưởng (chap 6) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao trong truyện khoa học viễn tưởng (chap 6)   12 chòm sao trong truyện khoa học viễn tưởng (chap 6) Icon_minitimeSat Jun 28, 2014 12:59 am

*đập đầu vào tường* cp Yết Xử *quay nhìn tg với khuôn mặt đầy máu và sát khí*  làm ta hóng
 
Vierge Doan
Học sinh nhà Đất
Vierge Doan
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 383
Birthday : 02/09/1997
Join date : 07/02/2014
12 chòm sao trong truyện khoa học viễn tưởng (chap 6) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao trong truyện khoa học viễn tưởng (chap 6)   12 chòm sao trong truyện khoa học viễn tưởng (chap 6) Icon_minitimeSat Jun 28, 2014 9:02 am

@Thất Dương: bình tĩnh couple chưa dc định chính thức mà @@
 
R A I N Y x Mưa
Học sinh chưa nhận lớp
R A I N Y x Mưa
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 725
Birthday : 31/10/2001
Join date : 26/02/2014
12 chòm sao trong truyện khoa học viễn tưởng (chap 6) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao trong truyện khoa học viễn tưởng (chap 6)   12 chòm sao trong truyện khoa học viễn tưởng (chap 6) Icon_minitimeSat Jun 28, 2014 11:25 am

@vie: nàng nói lại đi, đây chưa là couple chính thức, vậy là Thiên Yết của ta còn cơ hội với Xử Nữ yêu dấu *hớn hở, nhảy tưng tưng như con điên*!
 
R A I N Y x Mưa
Học sinh chưa nhận lớp
R A I N Y x Mưa
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 725
Birthday : 31/10/2001
Join date : 26/02/2014
12 chòm sao trong truyện khoa học viễn tưởng (chap 6) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao trong truyện khoa học viễn tưởng (chap 6)   12 chòm sao trong truyện khoa học viễn tưởng (chap 6) Icon_minitimeSat Jun 28, 2014 11:28 am

@vie: nếu nàng cho Thiên Yết của ta độc thân, ta giận nàng luôn *làm nũng*
 
Thất Dương
Học sinh chưa nhận lớp
Thất Dương
Giới tính : Nam
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 73
Birthday : 16/02/1977
Join date : 18/06/2014
12 chòm sao trong truyện khoa học viễn tưởng (chap 6) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao trong truyện khoa học viễn tưởng (chap 6)   12 chòm sao trong truyện khoa học viễn tưởng (chap 6) Icon_minitimeSat Jun 28, 2014 12:59 pm

Vierge Doan đã viết:
@Thất Dương: bình  tĩnh couple chưa dc định chính thức mà @@
*cười man rợ* nể Vier, SẼ CHỜ CP CHÍNH THỨC *sát khí ngập phòng* <TẤT CẢ TÙY Ở TÁC GIẢ>
 
Vierge Doan
Học sinh nhà Đất
Vierge Doan
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 383
Birthday : 02/09/1997
Join date : 07/02/2014
12 chòm sao trong truyện khoa học viễn tưởng (chap 6) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao trong truyện khoa học viễn tưởng (chap 6)   12 chòm sao trong truyện khoa học viễn tưởng (chap 6) Icon_minitimeSat Jun 28, 2014 1:00 pm

Chuyện tình tay ba luôn phức tạp mà ^^"
Dù cho Thiên Yết có là người tình của Xử Nữ, nhưng mình đã cho Ma Kết phản ứng mạnh mẽ chứng tỏ couple này sẽ hơi bị gian nan ^^"
Nhưng trước sau gì cuối truyện sẽ xác định được mà :3
 
R A I N Y x Mưa
Học sinh chưa nhận lớp
R A I N Y x Mưa
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 725
Birthday : 31/10/2001
Join date : 26/02/2014
12 chòm sao trong truyện khoa học viễn tưởng (chap 6) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao trong truyện khoa học viễn tưởng (chap 6)   12 chòm sao trong truyện khoa học viễn tưởng (chap 6) Icon_minitimeSat Jun 28, 2014 1:02 pm

@vie: éo le thế! Vậy em Thiên Yết của mình sẽ độc thân sao! NOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO! NEVERRRRRRRRRRRRRRR~~~
 
Thất Dương
Học sinh chưa nhận lớp
Thất Dương
Giới tính : Nam
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 73
Birthday : 16/02/1977
Join date : 18/06/2014
12 chòm sao trong truyện khoa học viễn tưởng (chap 6) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao trong truyện khoa học viễn tưởng (chap 6)   12 chòm sao trong truyện khoa học viễn tưởng (chap 6) Icon_minitimeSat Jun 28, 2014 1:03 pm

R A I N Y x Mưa đã viết:
@vie: nàng nói lại đi, đây chưa là couple chính thức, vậy là Thiên Yết của ta còn cơ hội với Xử Nữ yêu dấu *hớn hở, nhảy tưng tưng như con điên*!
SẬP NHÀ!!!!! Nhà cửa bây giờ đắt đỏ, bình tĩnh!!!! *cười man rợ*
 
Vierge Doan
Học sinh nhà Đất
Vierge Doan
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 383
Birthday : 02/09/1997
Join date : 07/02/2014
12 chòm sao trong truyện khoa học viễn tưởng (chap 6) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao trong truyện khoa học viễn tưởng (chap 6)   12 chòm sao trong truyện khoa học viễn tưởng (chap 6) Icon_minitimeSat Jun 28, 2014 1:06 pm

@Rain: Bạn an tâm theo tính toán của mình thì khả năng độc thân của Thiên Yết là rất thấp. Thiên Yết vốn dĩ trong truyện là một robot chiến đấu có đẳng cấp cao nên việc một số con người muốn chiếm đoạt lấy cô làm vũ khí cho mình là cũng... khá nhiều đấy ^^"
 
R A I N Y x Mưa
Học sinh chưa nhận lớp
R A I N Y x Mưa
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 725
Birthday : 31/10/2001
Join date : 26/02/2014
12 chòm sao trong truyện khoa học viễn tưởng (chap 6) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao trong truyện khoa học viễn tưởng (chap 6)   12 chòm sao trong truyện khoa học viễn tưởng (chap 6) Icon_minitimeSat Jun 28, 2014 1:10 pm

@vie: nàng à, nàng có bao giờ biết, ta yêu Thiên Yết như yêu con gái ruột của mình (mặc dù chưa lấy chồng), nàng nhẫn tâm thế, cho ta một vố, rất đau, nếu Thiên Yết cp với Song Ngư, cũng được, Cự Giải cũng được, nam nhân nào cũng được, chứ nàng đừng làm cho Yết Nhi của ta không được xuất giá.
@Dương: Ta  thích nhảy đó thì sao HẢ-TÊN-KIA!
 
Thất Dương
Học sinh chưa nhận lớp
Thất Dương
Giới tính : Nam
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 73
Birthday : 16/02/1977
Join date : 18/06/2014
12 chòm sao trong truyện khoa học viễn tưởng (chap 6) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao trong truyện khoa học viễn tưởng (chap 6)   12 chòm sao trong truyện khoa học viễn tưởng (chap 6) Icon_minitimeSat Jun 28, 2014 1:14 pm

R A I N Y x Mưa đã viết:
@vie: nàng à, nàng có bao giờ biết, ta yêu Thiên Yết như yêu con gái ruột của mình (mặc dù chưa lấy chồng), nàng nhẫn tâm thế, cho ta một vố, rất đau, nếu Thiên Yết cp với Song Ngư, cũng được, Cự Giải cũng được, nam nhân nào cũng được, chứ nàng đừng làm cho Yết Nhi của ta không được xuất giá.
@Dương: Ta  thích nhảy đó thì sao HẢ-TÊN-KIA!
1. Thôi khủng bố tinh thần, để Vierge toàn tâm viết truyện *Lầm bầm Kết Xử...Kết Xử...*
2. Thấy tinh thần Rainy bất ổn, quan tâm không thích THÌ THÔI *cười nửa miệng*
 
R A I N Y x Mưa
Học sinh chưa nhận lớp
R A I N Y x Mưa
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 725
Birthday : 31/10/2001
Join date : 26/02/2014
12 chòm sao trong truyện khoa học viễn tưởng (chap 6) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao trong truyện khoa học viễn tưởng (chap 6)   12 chòm sao trong truyện khoa học viễn tưởng (chap 6) Icon_minitimeSat Jun 28, 2014 1:16 pm

@dương: huynh à, có phải huynh là Ma Kết nữ thích Xử Nữ nam phải không!
 
Vierge Doan
Học sinh nhà Đất
Vierge Doan
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 383
Birthday : 02/09/1997
Join date : 07/02/2014
12 chòm sao trong truyện khoa học viễn tưởng (chap 6) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao trong truyện khoa học viễn tưởng (chap 6)   12 chòm sao trong truyện khoa học viễn tưởng (chap 6) Icon_minitimeSat Jun 28, 2014 1:23 pm

@Rain: Uhm vậy mình trước sau gì cũng sẽ cho Thiên Yết cặp với sao nào đó mà ^^ Loại Sư Tử, Song Ngư đã có couple ra thì chỉ còn Cự Giải và Xử Nữ :3 Nhưng mà cái mình lo nhất lại là Ma Kết đây... Mình đã cho Ma Kết là một đứa nhóc nhỏ xíu thì làm sao mà couple với ai được đây ngoài Xử Nữ ra, người duy nhất đã gắn bó lâu năm với cô ấy...
Tác giá khá đau đầu chuyện này =.=
@Thất Dương: Như Vie đã nói ở trên thì Vie vô cùng phân vân khi quyết định couple trong trường hợp này ^^"
 
Thất Dương
Học sinh chưa nhận lớp
Thất Dương
Giới tính : Nam
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 73
Birthday : 16/02/1977
Join date : 18/06/2014
12 chòm sao trong truyện khoa học viễn tưởng (chap 6) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao trong truyện khoa học viễn tưởng (chap 6)   12 chòm sao trong truyện khoa học viễn tưởng (chap 6) Icon_minitimeSat Jun 28, 2014 1:39 pm

R A I N Y x Mưa đã viết:
@dương: huynh à, có phải huynh là Ma Kết nữ thích Xử Nữ nam phải không!
Đào đâu ra cái ý nghĩ *củ chuối* đó thế Rain *cười man rợ*
 
Thất Dương
Học sinh chưa nhận lớp
Thất Dương
Giới tính : Nam
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 73
Birthday : 16/02/1977
Join date : 18/06/2014
12 chòm sao trong truyện khoa học viễn tưởng (chap 6) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao trong truyện khoa học viễn tưởng (chap 6)   12 chòm sao trong truyện khoa học viễn tưởng (chap 6) Icon_minitimeSat Jun 28, 2014 1:41 pm

Vierge Doan đã viết:
@Rain: Uhm vậy mình trước sau gì cũng sẽ cho Thiên Yết cặp với sao nào đó mà ^^ Loại Sư Tử, Song Ngư đã có couple ra thì chỉ còn Cự Giải và Xử Nữ :3 Nhưng mà cái mình lo nhất lại là Ma Kết đây... Mình đã cho Ma Kết là một đứa nhóc nhỏ xíu thì làm sao mà couple với ai được đây ngoài Xử Nữ ra, người duy nhất đã gắn bó lâu năm với cô ấy...
Tác giá khá đau đầu chuyện này =.=
@Thất Dương: Như Vie đã nói ở trên thì Vie vô cùng phân vân khi quyết định couple trong trường hợp này ^^"
Vierge cứ viết theo những gì Vierge cho hợp lý *cười*
 
Vierge Doan
Học sinh nhà Đất
Vierge Doan
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 383
Birthday : 02/09/1997
Join date : 07/02/2014
12 chòm sao trong truyện khoa học viễn tưởng (chap 6) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao trong truyện khoa học viễn tưởng (chap 6)   12 chòm sao trong truyện khoa học viễn tưởng (chap 6) Icon_minitimeSat Jun 28, 2014 2:47 pm

@Thất Dương + Rainy: Uhm cám ơn hai bạn nhiều lắm :3
 
R A I N Y x Mưa
Học sinh chưa nhận lớp
R A I N Y x Mưa
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 725
Birthday : 31/10/2001
Join date : 26/02/2014
12 chòm sao trong truyện khoa học viễn tưởng (chap 6) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao trong truyện khoa học viễn tưởng (chap 6)   12 chòm sao trong truyện khoa học viễn tưởng (chap 6) Icon_minitimeSat Jun 28, 2014 2:48 pm

@vie: vậy thôi cho Kết  cp với Giải đi!
 
R A I N Y x Mưa
Học sinh chưa nhận lớp
R A I N Y x Mưa
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 725
Birthday : 31/10/2001
Join date : 26/02/2014
12 chòm sao trong truyện khoa học viễn tưởng (chap 6) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao trong truyện khoa học viễn tưởng (chap 6)   12 chòm sao trong truyện khoa học viễn tưởng (chap 6) Icon_minitimeSat Jun 28, 2014 2:53 pm

Trích dẫn :
Thất Dương
R A I N Y x Mưa đã viết:
@dương: huynh à, có phải huynh là Ma Kết nữ thích Xử Nữ nam phải không!
Đào đâu ra cái ý nghĩ *củ chuối* đó thế Rain *cười man rợ*
 Vậy là đúng rồi! Huynh thật là, sao không nói cho muội biết vậy *cười đểu*!
 
Thất Dương
Học sinh chưa nhận lớp
Thất Dương
Giới tính : Nam
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 73
Birthday : 16/02/1977
Join date : 18/06/2014
12 chòm sao trong truyện khoa học viễn tưởng (chap 6) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao trong truyện khoa học viễn tưởng (chap 6)   12 chòm sao trong truyện khoa học viễn tưởng (chap 6) Icon_minitimeSat Jun 28, 2014 4:07 pm

@Rain: Nhảy cho cố vô, thần kinh lộn ngược hết rồi *sát khí*
 
R A I N Y x Mưa
Học sinh chưa nhận lớp
R A I N Y x Mưa
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 725
Birthday : 31/10/2001
Join date : 26/02/2014
12 chòm sao trong truyện khoa học viễn tưởng (chap 6) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao trong truyện khoa học viễn tưởng (chap 6)   12 chòm sao trong truyện khoa học viễn tưởng (chap 6) Icon_minitimeSat Jun 28, 2014 4:24 pm

Thất Dương đã viết:
@Rain: Nhảy cho cố vô, thần kinh lộn ngược hết rồi *sát khí*
Ủa, muội bị vậy thì có sao đâu, lêu lêu!
 
Sponsored content
12 chòm sao trong truyện khoa học viễn tưởng (chap 6) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao trong truyện khoa học viễn tưởng (chap 6)   12 chòm sao trong truyện khoa học viễn tưởng (chap 6) Icon_minitime

 
 

12 chòm sao trong truyện khoa học viễn tưởng (chap 6)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 2 trangChuyển đến trang : 1, 2  Next

 Similar topics

-
» 12 chòm sao trong truyện khoa học viễn tưởng (chap 9)
» 12 chòm sao trong truyện khoa học viễn tưởng (chap 4)
» 12 chòm sao trong truyện khoa học viễn tưởng (chap 1)
» 12 chòm sao trong truyện khoa học viễn tưởng (chap 8)
» 12 chòm sao trong truyện khoa học - viễn tưởng (chap 10)
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện khoa học - viễn tưởng :: 12 Chòm Sao Trong Truyện Khoa Học - Viễn Tưởng-