Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 12 chòm sao và chuyến đi đến hành tinh tình ái (Chapter 4)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
R A I N Y x Mưa
Học sinh chưa nhận lớp
R A I N Y x Mưa
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 725
Birthday : 31/10/2001
Join date : 26/02/2014
12 chòm sao và chuyến đi đến hành tinh tình ái (Chapter 4) Empty
Bài gửiTiêu đề: 12 chòm sao và chuyến đi đến hành tinh tình ái (Chapter 4)   12 chòm sao và chuyến đi đến hành tinh tình ái (Chapter 4) Icon_minitimeMon Jun 30, 2014 9:40 pm

12 chòm sao và chuyến đi đến hành tinh tình ái (Chapter 4) Aeb8e0279644
Chapter 4
12 chòm sao và chuyến đi đến hành tinh tình ái (Chapter 4) 10427993_1470156836562833_973952567338777137_n


Ở trên sân tennis rộng lớn, Sư Tử nằm im trên sân, còn Xử Nữ thì nhìn cô, thở dài ngao ngán rồi lắc đầu. 



_  Sư Tử! Cậu sao vậy, có phải cậu tính là hãm hại tớ nhưng không giám phải không?


Sư Tử chỉ im lặng, đứng dậy rồi đi lại đối diện cậu, cúi đầu xin lỗi, định chạy đi thì bị một cánh tay kéo lại ôm chặt vào lòng. Xử Nữ ôm chặt cô, hơi thở ấm áp thổi vào tai của cô, cắn nhẹ vào vành tai. Sư Tử khẽ run lên, toàn thân mềm nhũn như cọng bún. Sư Tử cố chống cự lại nhưng đối với sức lực của một thiếu nữ thì không thể nào đấu lại với một chàng trai đang trưởng thành thì không thể nào được.



_  Cậu làm gì thế?


Lần này cô không cố chống lại nữa mà lại ôm vòng tay của Xử Nữ, điều này cũng khiến cậu bất ngờ lắm, cái loại con gái bá đạo ngay từ lần đầu tiên gặp bây giờ lại rất rất hiền lạnh như chú thỏ con. Chắc là có ẩn ý gì rồi. Cậu liếm liếm tai của Sư Tử như một chú cún con, còn Sư Tử thì run bần bật lên, mồ hôi nhễ nhại trên khuôn mặt thanh tú ấy. 


_  Sư Tử...


Xử Nữ cọ đầu vào mái tóc xanh lá thơm mùi hoa hồng, pha lẫn mùi ôliu ngây ngất. Mùi thơm thật dễ chịu, nhẹ nhàng, rất tinh tế và hợp ý cậu, còn cô gái thì bất ngờ, lặng im rồi cũng xoa nhẹ mái tóc vàng óng như ánh mặt trời. Cặp mắt hồng ngọc tinh anh  liếc nhìn xung quanh, đề phòng các cạm bẫy nguy hiểm ở trong sân tennis.


_  Sao vậy?


Xử Nữ khẽ nói vào tai Sư Tử, cô giật mình, quay mặt ra sau, trước mắt cô bây giờ là hình ảnh phóng to của một khuôn mặt. Làn da mặt mịn màng, trắng hồng không tì vết. Cặp mắt thạch anh tím to tròn như hòn bi ve, mái tóc ngã màu vàng óng, đôi môi mềm mại như vải tơ tằm, sóng mũi cao, đôi mài kiếm sắc sảo. Và đôi môi của hai người chỉ còn cách...1cm là chạm nhau. Xử Nữ chủ động trước, hôn vào đôi môi đỏ mọng như trái dâu tây của Sư Tử, cô bất ngờ định mở lời nói thì lại tạo cơ hội cho đầu lưỡi xâm nhập vào bên trong, đôi môi thì thuần thục mút mút, cứ như thế cho đến bao giờ. Ánh trăng đã lên cao, soi chiếu vào hai bóng người đang hôn nhau.
12 chòm sao và chuyến đi đến hành tinh tình ái (Chapter 4) Aeb8e0279644



12 chòm sao và chuyến đi đến hành tinh tình ái (Chapter 4) XXpnM



 Tại bể bơi rộng lớn, có một đôi trai gái đang lườm sau thật sắc, người con gái cầm một con dao thật nhọn, thật sắc chuẩn bị lao vào đâm người con trai. May mắn thay, anh ta cũng né kịp, lại thêm một nhát dao khác suýt đâm vào anh, anh cũng né được, việc này cứ tiếp diễn liên hồi, người con trai bây giờ không còn sức lực gì, bèn lên tiếng:


_  Thiên Yết, cậu làm gì vậy?


Những người con gái vẫn không trả lời, chỉ biết đứng im như trời tròng, nín bặt, giơ con dao lên, liếm một đường trên sống đảo, cặp mắt xanh lam chuyển sang đỏ chót, như con ma cà rồng đang thèm khát máu người vậy! Thiên Yết nhìn vào cặp mắt Cự Giải, cặp mắt màu hạt dẻ pha lẫn chút ấm áp của chocolate. Rất quen thuộc, con dao trên tay cô rơi xuống.


Leng Keng


Tiếng dao rơi xuống, Thiên Yết lùi lại từng bước, từng bước, đến khi chân gần tới hồ bơi, Cự Giải ra sức gào lên, nhưng cô vẫn không nghe, lại lùi tiếp, lùi tiếp. Sắp rơi xuống nước, Cự Giải liền chạy tới, định giữ cô lại nhưng đã quá muộn. Cô đã rơi xuống bể nước mênh mông. Mái tóc xanh biển bồng bềnh trong biển nước, cặp mắt khẽ nhắm lại, không có một hơi thở nào, miệng mở ra, để chỗ cho nước xông vào, xâm phạm tới miếng đất ở bên trong. Bóng một người con trai từ trên bờ nhảy xuống, ôm chặt vòng eo cô rồi bơi lên bờ. Nước vô quá nhiều, nhịp tim yếu dần đi. Anh chàng đó liền hô hấp nhân tạo cho cô. Môi chạm môi gần cả chục lần. 


_  Tình dậy đi.......!!!


Cứ lần này đến lần khác, nhưng người con gái vẫn không tỉnh lại, sự lo lắng ngày càng tăng dần hơn. 


_   Can...cer...vi.....er...


Cancervier!


Bỗng một hình ảnh xuất hiện trong đầu cậu!


12 chòm sao và chuyến đi đến hành tinh tình ái (Chapter 4) FGPYAqq_zpscd829cce

12 chòm sao và chuyến đi đến hành tinh tình ái (Chapter 4) Tumblr_m2decpYiI81qbeqcyo1_500_large






Hai đứa trẻ nhỏ đang chơi đùa với nhau trên một cánh đồng, đứa bé trai nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn của đứa bé gái, như không muốn rời xa cô bé. Đến giữa chừng, cả hai nghỉ chân một chút, ngồi phịch xuống. 


_  Cậu thích mẫu đàn ông như thế nào?


_  Ừm, có lẽ là hiền dịu, tốt bụng, dễ tính, biết nấu ăn, như cậu đấy!


_  Lớn lên cậu có muốn làm vợ của tớ không?


_  Nếu chưa tìm được chồng...


Câu nói của cô bé làm cho cậu nhóc bất ngờ. "Chưa tìm được chồng". Câu nói này khá là hay hay, cậu nhóc lấy một nhánh cỏ 4 lá ở gần đó, thắt lại một vòng nhỏ, rồi quỳ xuống tước mặt cô bé, tay đeo vòng cỏ 4 lá vào ngón tay cô bé rồi nói.


_  Tớ yêu cậu! Xin hãy làm vợ của tớ trong tương lai mai sau!


Những cơn gió mát thổi vi vu trong bầu không gian lặng tĩnh. Mái tóc dài tung bay trong cơn gió hoàng hôn, phảng phất mùi hoa cúc với hoa anh đào, bây giờ, chỉ chờ đợi câu trả lời của cô bé mà thôi.


_  Tớ cũng thích cậu...


Câu trả lời đó khiến người con trai này hạnh phúc, nhảy tưng lên, bế cô bé xoay một vòng khiến cô đỏ mặt không nói nên lời.


12 chòm sao và chuyến đi đến hành tinh tình ái (Chapter 4) FGPYAqq_zpscd829cce



Kết thúc hồi ức đó, anh chàng cũng ngất đi. Cả hai cái xác nằm cạnh nhau, hai bàn tay nắm chặt lại, giống như...những con người hạnh phúc.


12 chòm sao và chuyến đi đến hành tinh tình ái (Chapter 4) XXpnM

12 chòm sao và chuyến đi đến hành tinh tình ái (Chapter 4) E43d58e6c3e0

Trong khu rừng rậm rạp, cây lá xanh um pha lẫn chút màu tối. Ma Kết đi xung quanh khu rừng, nơi cô yêu thích nhất chính là nơi này, bởi vì nếu cô trốn trong đây thì bà quản gia thế nào cũng không kiếm được cô. Nhân Mã thì cứ đi sau Ma Kết cho có lí một chút, mình là khách, phải đi sau lưng chủ nhà. Đến một nơi nhất định, Ma Kết dừng lại, lấy một cánh tay che lại, Nhân Mã cũng dừng theo. 


_  Cậu đi lại, ngồi trên cái ghế đá đi!


Ma Kết chỉ tay về cái ghế ngay cạnh xích đu. Nhân Mã cũng ngồi trên cái ghế đó mà không biết làm gì. Còn cô chủ nhà thì ngồi lên cái xích đu, đung đưa, đung đưa. Mái tóc bạch kim búi cao, cặp mắt màu ruby thể hiện sự tinh nghịch. Mỗi khi ngồi lên cái xích đu này là Ma Kết khác hẳn thường ngày, khồng lạnh lùng mà còn rất hoạt bát, vui tính, nhưng không ngồi lên xích đu là rất lạnh lùng, vô cảm, giết người không nương tay.


_  Cô sao thế, khác lạ quá à!


Nhân Mã nhìn chằm chằm vào cô. thở dài, chắc là cô gái này hơi bị kì lạ thì phải, lúc nóng lúc lạnh, thật là bất thường quá mà. Đôi lúc cũng phải sợ cô gái này. 


_  Sao vậy, có chuyện gì à?


_  Ừm, không có gì mà cho mình hỏi chút, các bạn của mình đâu rồi?


Bầu không khí trở nên căng thẳng hơn, Ma Kết lặng thinh rồi nói...


_  Cậu và các bạn của mình có nói xấu chúng tôi không?


_  Tất nhiên là không rồi, sao cậu nói vậy?


_  Rồi xong, thế nào cũng có một thằng bị thương ở vai và một tên bị ngụp nước cho mà xem.


_  Tôi...tôi phải đi cứu bọn họ, chào cô.


Nhân Mã bật dậy, định chạy đi thì bị một ám khí ghê rợn giữ lại.


_  Ngồi xuống "NGAY"!!!


Ma Kết nhấn mạnh từ "ngay" làm cậu chàng hoảng sợ mà ngồi xuống cái ghế. Ngắm kĩ thật thì nơi đây đúng là đẹp thật, những nơi được ví như công viên cây xanh trước đây đối với cậu rất tuyệt nhưng không sánh bằng nơi này. Cây cối mọc tự nhiên không cắt tỉa gì, những bông hoa cúc, hoa cúc vạn thọ, hoa hồng, hoa violet, hoa oải hương được trồng quanh khắp mọi nơi. Mùi hương hoa phảng phất trong khu rừng, thơm mùi violet, oải hương, ngây ngất mùi cúc, cúc vạn thọ. 


_  Nơi này thật đẹp nhỉ, có phải do cậu trồng không?


_  Phải, sao cậu biết? Tôi làm chung với Thiên Yết, Bảo Bình, Kim Ngưu nữa!


_  Dễ lắm, nhìn cách tỉa những cành hoa khéo léo là tôi biết mà. Trong lớp, cậu là lớp trưởng nên làm việc gì cũng cẩn thận, không sai một mi-li-mét nào cả.


Họ đang trò chuyện với nhau rất vui vẻ, hạnh phúc, mặc dù bây giờ Nhân Mã vẫn chưa khẳng định là mình có thích Ma Kết hay không nhưng tương lai không xa, chắc chắn mình sẽ biết.


12 chòm sao và chuyến đi đến hành tinh tình ái (Chapter 4) E43d58e6c3e0

12 chòm sao và chuyến đi đến hành tinh tình ái (Chapter 4) 72_zps70f2df0c



Trên sân nhà của căn biệt thự rộng lớn, có một đôi nam nữ đang hạnh phúc ôm nhau đắp chăn ấm áp mà nằm trên nệm êm ái. Không ai lo cho bạn mình có ra sao cả. Tụi nó ôm nhau thật chặt như để sưởi ấm cho cơ thể. Nhìn cảnh tượng ấy thật lãng mạn, vừa ôm nhau, vừa ngắm trăng. 


_  Song Ngư à, cậu thật tốt bụng.


_  Cậu cũng vậy!


Song Ngư hôn nhẹ vào một bên má của Bảo Bình khiến cô khẽ đỏ mặt. Rồi cô cũng hôn lại vào má Song Ngư. Ngay từ lần đầu gặp Song Ngư ở trước cửa nhà của Bạch Dương, cô đã biết Song Ngư là người tốt rồi, nhưng mà khổ nỗi, bạn cô lại không nghĩ như vậy, họ nghĩ nhóm Song Ngư toàn là một lũ xấu xa, chuyên đi tán gái rồi bỏ rơi bọn họ.


_  Bảo Bình, I love You!


_  I love You too!


Cả hai người hôn nhau, nụ hôn say đắm kéo dài thật lâu cho đến khi mưa rơi. Ở trong cơn mưa đó, có đôi thì vẫn còn hôn nhau, có đôi thì đang nằm phơi xác dưới mưa, đôi thì ngồi trò chuyện còn có đôi đang chạy và trong nhà, có đôi đang trú mưa tạm ở trong vườn. Nhưng dưới cơn mưa ấy, bóng một cô gái chạy đi lang thang, một chàng trai đang gục ngã xuống, đau khổ không nói nên lời.


12 chòm sao và chuyến đi đến hành tinh tình ái (Chapter 4) 72_zps70f2df0c

12 chòm sao và chuyến đi đến hành tinh tình ái (Chapter 4) 75705012f671





Sáng hôm sau...


Mọi người đều tập trung, có mặt đông đủ ở lớp rất sớm, ai ai cũng không dám nhìn mặt nhau, xấu hổ vì chuyện tối hôm qua, riêng chỉ có Song Tử, Bảo Bình và Song Ngư là không cảm thấy gì. Tuy bên ngoài không biểu lộ cảm xúc nhưng bên trong, Song Tử đang rất đau lòng. Đến giờ vào học, cô Mỹ Huệ đi vào lớp, thấy đứa nào cũng đơ đơ như cái xác không hồn vậy, bà cô thở dài ngao ngán, cái tụi này.


_  Các em! Tôi muốn thông báo cho các em, để mở đầu cho năm học mới, nhà trường sẽ tổ chức một chuyến đi tới Bắc Kinh và Hawaii, chuyến đi chỉ dành cho 10A, 11A, và 12A, có nghĩa là lớp chúng ta sẽ đi.


Nghe xong tin đó, ai cũng thức tỉnh, vui mừng không thể tả. Chuyến đi này cũng có thể dẫn đến định mệnh mới của họ.


Giờ ra chơi...


12 sao đi xuống căn-tin, khối không gian xung quanh thật tĩnh lặng, vì...


_Bạch Dương gác chân lên bàn ăn, huýt sáo.
_Kim Ngưu ăn sạch hết căn-tin.
_Song Tử hào hứng ăn chung với Kim Ngưu.
_Cự Giải đang ngơ ngác suy nghĩ về hồi ức tối hôm qua.
_Sư Tử đang đau đầu vì nụ hôn của Xử Nữ.
_Xử Nữ cứ đập bàn vì không biết tại sao mình hôn Xử Nữ.
_Thiên Bình vui vẻ vì Kim Ngưu đã hết giận mình.
_Thiên Yết tỏa ra sát khí vì ngày hôm qua.
_Nhân Mã và Ma Kết cùng tám chuyện với nhau.
_Bảo Bình và Song Ngư đang tám chuyện giống như hai người kia.


Trong đầu mọi người bây giờ chỉ nghĩ tới đúng một chuyện:


"Đẹp trai xinh gái thế mà bị điên, tiếc quá, vừa có tài vừa có sức nhưng bị điên tập thể!"


12 chòm sao và chuyến đi đến hành tinh tình ái (Chapter 4) 75705012f671
 
Phong - Gió
Học sinh nhà Khí
Phong - Gió
Giới tính : Nam
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 7
Birthday : 10/11/1998
Join date : 11/06/2014
12 chòm sao và chuyến đi đến hành tinh tình ái (Chapter 4) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và chuyến đi đến hành tinh tình ái (Chapter 4)   12 chòm sao và chuyến đi đến hành tinh tình ái (Chapter 4) Icon_minitimeMon Jun 30, 2014 11:12 pm

Chap dài
Câu chưa trơn lắm :3
 
R A I N Y x Mưa
Học sinh chưa nhận lớp
R A I N Y x Mưa
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 725
Birthday : 31/10/2001
Join date : 26/02/2014
12 chòm sao và chuyến đi đến hành tinh tình ái (Chapter 4) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và chuyến đi đến hành tinh tình ái (Chapter 4)   12 chòm sao và chuyến đi đến hành tinh tình ái (Chapter 4) Icon_minitimeMon Jun 30, 2014 11:12 pm

@phong: ta bí ý rồi mà, nói trên chat box đấy!
 
Sponsored content
12 chòm sao và chuyến đi đến hành tinh tình ái (Chapter 4) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và chuyến đi đến hành tinh tình ái (Chapter 4)   12 chòm sao và chuyến đi đến hành tinh tình ái (Chapter 4) Icon_minitime

 
 

12 chòm sao và chuyến đi đến hành tinh tình ái (Chapter 4)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» 12 chòm sao và chuyến đi đến hành tinh ái tình (Chapter 3)
» 12 chòm sao và chuyến đi đến hành tinh tình ái (Chapter 1)
» 12 chòm sao và chuyến đi đến hành tinh ái tình (Chapter 2)
» 12 chòm sao và chuyến đi đến hành tinh tình ái (thông báo lịch ra chap)
» truyện ngắn: 12 chòm sao và chuyến đi đến hành tinh ái tình (gtnv)
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện tình cảm, tâm lý :: 12 chòm sao và chuyến đi đến hành tinh tình ái-