Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 true about love and friendship chap 2

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
arisasweet
Học sinh chưa nhận lớp
arisasweet
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aries
Tổng số bài gửi : 53
Birthday : 21/03/1998
Join date : 01/05/2013
true about love and friendship chap 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: true about love and friendship chap 2   true about love and friendship chap 2 Icon_minitimeTue May 07, 2013 8:08 pm

CHAP 2
****sân trường
ZODIAC******
-SONG NGƯ cái này để ở đâu vậy?-1giỌng thốt lên
-Để ở đây-
SONG NGƯ nhanh tay chỉ tay về phía cột cờ
-Còn cái này để ở đâu?-1 giọng khác lại thốt lên
-Để trên bóng đèn đi
-Chăm chỉ quá ha SONG NGƯ-giọng nói trong trẻo,thanh thoát làm người khác cảm giác dễ chịu nghe được giọng nói này không ần quay lại SONG NGƯ cũng biết là ai
-Cậu cũng vậy thôi KIM NGƯU có khác tớ chút nào đâu-SONG NGƯ quay lại nhìn giọng nói của chủ nhân kia hóa ra đó là 1 cô gái xinh đẹp trạc tuổi chị cá nhà ta đây mà [/b]KIM NGƯU có dáng vóc cao như hoa hậu cô đúng là đẹp thiệt làm cho người khác nhìn vào ai cũng say mê
-Mình đâu có chăm bằng bạn đâu mà-KIM NGƯU nhanh nhảu cười 2 má phồng lên trông cô rất là dễ thương.SONG NGƯ nhìn trên tay cô có rất nhiều quà trên tay cô nhìn đằng sau KIM NGƯU quả thật cô có rất nhiều đang ở đằng sau cô,KIM NGƯU hỏi SONG NGƯ câu:
-Tất cả mọi người đâu rồi?
-Bọn họ đang tống khứ 2 tên tiểu quỷ lên xe đi học và chị đang chuẩn bị cho 2 người đó 1 màng trình diễn thật bất ngờ cho họ đây-1 giọng nói đầy uy lực có thêm sát khí trong đó chủ nhân của giọng nói này không ai khác chính là
XỬ NỮ
-Chị XỬ NỮ[/b] này chị có thể....-SONG NGƯ sợ nhất là trên người bà tổng quản nhà ta có ám khí trong người,bé cá nhà ta định giải nguy cho họ không được nên bé thất vọng quay mặt sang chỗ KIM NGƯU[/b] để trò chuyện rốt cuộc 2 người họ để XỬ NỮ lại sợ bị lay sang nên trốn đi mua kem ăn.Đến giờ không thấy bóng của mọi người đâu hết nên XỬ NỮ bực tức trong lòng nguyền rủa 2 tên quỷ kia họ mà đến đây chắn chắc sẽ bị cho 1 lời ca có ý nghĩa với họ
--------Trên xe THIÊN MÃ
----------
-HHHHAAHAHHAHAHAH....Chơi game trên mạng để thách đấu nên không biết đến ngày đi học buồn cười quá-THÊN MÃ vừa nói vừa cười (TG:có gì đâu mà cười tên kia? TM:kệ ta ta cười kệ )
-2 người khùng đến mức mà không thách ngoài đời đi mà thách đấu trên game chi vậy trời-bây giờ đến NHÂN MÃ cũNG TIẾP tay cho THÊN BẠO
-Tôi nói thật cho mọi người biết nha 2 người này mà đấu tay đôi ở ngoài chắc tôi chết quá-SƯ TỬ ùa theo mọi người chọc anh SONG TỬ nhà ta đây
-Nếu đấu tay đôi ở ngoài chắc không biết ai thắng đây theo dự đoán của tôi thì chắc chắn anh SONG TỬ nhà ta sẽ thắng-XÀ PHU tiếp sức cho mọi người giảng đạo cho mọi người cùng nghe
-Nói chính xác XÀ PHU nếu mình đánh cừu con thì tỉ lệ thắng của mình sẽ thuộc về bàn thắng của mình lần đó cừu con sẽ bái mình làm sư phụ không chừng bái lạy làm đại ca luôn đó-SONG TỬ nghe câu nói của XÀ PHU ảnh tự tin thấy ớn
-Cậu tư tin đó SONG TỬ(TG:Cuối cùng vẫn có người nói câu này)cậu biết là phần thắng của cậu sẽ không thắng đâu-THIÊN YẾT ngồi từ nãy đến giờ cuối cùng cũng nói được 1 câu:-Phần thắng của cậu tôi chắn chắc là BẠCH DƯƠNG sẽ thắng
-Tại sao cậu lại biết-XÀ PHU nhanh nhảu trả lời
-Theo tôi dược biết thì BẠCH DƯƠNG là 1 cao thủ karate từng đạt rất nhiều huy chương không những vậy mà nếu đánh người thì cô ấy với MA KẾT bằng nhau không ai hơn ai chỉ có điều khi có người chọc BẠCH DƯƠNG hay đụng bạn của cô ấy thì mới xảy ra đánh người chứ thường thường thì không có gì hết nên cậu liệu hồn đừng có chọc BẠCH DƯƠNG đấy SONG TỬ-cậu nhìn qua SONG TỬ nãy giờ cậu ấy nghe cấu nói của THIÊN YẾT cậu tu hành chín đảo lên mây suy tư về những điều THIÊN YẾT nói
-Ê MẤY CẬU CẬU ẤY ĐƠ LUÔN RỒI-SƯ TỬ hoảng hốt lấy tay mình vu vơ trước mặt SONG TỬ không thấy động tĩnh gì cậu kêu mọi người lại
-Hay là cậu ấy sợ BẠCH DƯƠNG HA?-NHÂN MÃ có ý tưởng câu nói của cậu làm cho mọi người thêm hoảng hốt
-Làm gì có chuyện đó chứ SONg TỬ mà cũng có lúc sợ DƯƠNG NHI HẢ hay là cậu ấy đang nghĩ ra kế hoạch gì?-THIêN BẠO nói
-A```` CHĂC LÀ VẬY-Mọi người đồng thanh nói
~~~~~TRong suy tưởng tượng của SONG TỬ~~~~~~~~~
-Mình có nên đánh nhỏ đó không ha chắc không được nam nhi không được đánh nữ nhi như vậy là mất mặt lắm hay là mình hẹn nhỏ ra công viên ha không được chỗ đó có nhiều người lắm mình ra chỗ không người thì sao ta cũng không được mình sợ nhỏ đó lắm lỡ nhỏ đó đánh mình trầy trụa khuông mặt thì sao ha
mình phải làm sao bây giờ ai nói cho mình biết đi
-Cậu chỉ cần ghi thư thách đấu với nhỏ đó hẹn ở bãi đất trống là được rồi-SONG TỬ quỷ nói
-Không được chúng ta không được đánh con gái như thế là nhục lắm-SONG TỬ thiên thần nói
-Như vậy thì chúng ta sẽ không trả thù được mối nợ ngàn khiếp trước-SONG TỬ quỷ nói
-Không được tôi xin anh đừng làm hại con gái như thế là nhục lắm-SONG TỬ thiên thần vừa quỳ vuqaf nói khóc:-NHƯNG anh có thể thách cô ta ăn đấu với anh đó-SONG TỬ thiên thần lấy tay nói nhỏ với SONG TỬ không cho tên kia nghe,biết dược SONG TỬ thiên thần đang nói cho SONG TỬ âm mưu nên anh lấy tai nghe lóm câu chuyện.Nghe câu nói của SONG TỬ thiên thần anh nghĩ ra 1 ý
-AAAAAA...ĐÚNG RỒI TA SẼ THÁCH NHỎ ĐÓ ĂN MÌ-SONG TỬ vừ nghĩ ra ý thì
-CẬU làm cái gì vậy SONG TỬ
~~~~~QUAY TRỞ VỀ THỰC TẠI~~~~~
SONG TỬ thì đang bị quê ở trước mặt bạn mình mà anh hét to lên làm mọi người giật mình người anh đóng băng không cử động gì hết
-Y mọi người ơi hình như SONG TỬ chơi game với BẠCH DƯƠNG nên bị điên rồI-NHÂN MÃ không quên việc chọc của mình
-Cần được đi khám bệnh lại thôi SONG TỬ-SƯ TỬ kéo SONG TỬ ngồi xuống lấy trán để trên đầu mình xem nhiệt đọ của SONG TỬ là bao nhiêu anh giả vờ:"TRỜI ƠI MỌI NGƯỜI SỐT THẬT RỒI"
-THÔNG cảm cho cậu SONG TỬ mình sẽ thăm bệnh bạn nha đừng buồn xin chia buồn với bạn-THIÊN BẠO cũng ùa theo chọc SONG TỬ.SONG TỬ tức điên lên nói 1 câu
-"MẤY NGƯỜI ĐỪNG CHỌC TÔI NỮA"
Kết thúc là câu chuyện khá vui phải không các bạn vậy các cô gái thì sao nhỉ
^^^^^TRÊN XE BẢO BÌNH^^^^^
-Thôi mà MA KẾT mình biết lỗi rồi tha cho mình đi nha-BẠCH DƯƠNG làm cái mặt thật hài hước cô hết làm mặt cươi này rồi làm mặt hài nói chung là đủ thứ kiểu hết nhìn mặt của BẠCH DƯƠNG lúc thật ngố nên MA KẾT cười khúc khích quay lại nói với BẠCH DƯƠNG
-Mình tha cho cậu lần này nhưng đổi lại cậu phải cho mình biết cậu đã làm gì mà ngủ quên OK
-Mình đã làm gì trong suốt hôm qua à mình đã nhận tin thách đấu của SONG TỬ hắn thách mình chơi game với hắn ai thắng sẽ bị phạt nên mình đã nhận thư thách đấu của hắn ta-BẠCH DƯƠNG nói
- Nhưng biết vậy cậu cũng phải biết đến ngày đi học của mình nữa chứ-BẢO BÌNH tiếp sức cho MA KẾT
-Mình nhớ nhầm ngày đi học là ngày trước đong cho nên mình chơi game thách đấy với hắn
-Trời ơi má con lạu má ngày đi học luôn luôn là mùa hè chứ có mùa đông gì đâu-BẢO BÌNH chắp tay lạy BẠCH DƯƠNG
-ỦA vậy thì mình....
KÉTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
CÓ CHUYỆN GÌ ĐÃ XẢY RA THẾ
 
Bottle
Học sinh nhà Khí
Bottle
Giới tính : Nam
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 738
Birthday : 23/01/2001
Join date : 21/04/2013
true about love and friendship chap 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: true about love and friendship chap 2   true about love and friendship chap 2 Icon_minitimeTue May 07, 2013 8:16 pm

tem =)) viết sao chỗ đậm chỗ nhạt thế bạn
 
Ploy♥
Lớp trưởng nhà Lửa
Ploy♥
Giới tính : Nữ
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 3026
Birthday : 10/12/2000
Join date : 19/04/2013
true about love and friendship chap 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: true about love and friendship chap 2   true about love and friendship chap 2 Icon_minitimeTue May 07, 2013 8:24 pm

Không viết in hoa thì reader cũng đọc được rất tốt bạn à :)
 
Bottle
Học sinh nhà Khí
Bottle
Giới tính : Nam
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 738
Birthday : 23/01/2001
Join date : 21/04/2013
true about love and friendship chap 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: true about love and friendship chap 2   true about love and friendship chap 2 Icon_minitimeTue May 07, 2013 9:40 pm

Sai chính tả tùm lum giống e nhưng nội dung thì ok
 
Bottle
Học sinh nhà Khí
Bottle
Giới tính : Nam
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 738
Birthday : 23/01/2001
Join date : 21/04/2013
true about love and friendship chap 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: true about love and friendship chap 2   true about love and friendship chap 2 Icon_minitimeTue May 07, 2013 9:41 pm

Sai chính tả tùm lum giống e nhưng nội dung thì ok
 
Sponsored content
true about love and friendship chap 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: true about love and friendship chap 2   true about love and friendship chap 2 Icon_minitime

 
 

true about love and friendship chap 2

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» true about love and friendship chap 1
» true about love and friendship chap 4
» true about love and friendship chap 3
» true about love and friendship chap 4+5(part 1)
» True about love and friendship
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện tình cảm, tâm lý :: True about love and friendship-