Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Wonderland (18)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Hoàng Kim
Hiệu trưởng
Hoàng Kim
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 884
Birthday : 09/09/1998
Join date : 17/04/2013
Wonderland (18) Empty
Bài gửiTiêu đề: Wonderland (18)   Wonderland (18) Icon_minitimeFri Jul 04, 2014 11:29 am

- Người ở Death không có ngoại hình như chúng ta, họ thường nhợt nhạt và có màu mắt cùng sắc tóc là những tông màu lạnh và tối. Chỉ có một trường hợp đặc biệt duy nhất là Xử Nữ. Tóc cô ta trắng như tuyết vậy.
- Tóc trắng như tuyết? Không phải cô ta tóc nâu sao?
Sư Tử nhăn mặt khó chịu, bởi cô biết chắc con bé khó ưa đấy có tóc màu gì. Làm sao cô quên được nó cơ chứ!! Lần này cô còn định đến Death để móc cái đôi mắt nâu láo xược của con bé ấy ra nữa mà!!
 
Mặt Bạch Dương không đổi sắc trước sự bực tức của Sư Tử, cô nói, giọng đều đều:
- Xử Nữ đã thực hiện một phép thuật cấm. Phép thuật này hoàn toàn thay đổi màu sắc tóc và mắt của cô ta, đồng thời khiến cô ta bất tỉnh sáu năm liền, nhưng khi tỉnh lại, ma lực của cô ta đã tăng lên rất nhiều.
Nhận thấy sắc mặt của Sư Tử ngày một khó ở hơn, Bạch Dương cười nhạt:
- Người yên tâm, Xử Nữ đã bị cống nạp cho Ophiuchus rồi, đó chính là lí do Ophiuchus không tấn công Death nữa.
Sư Tử mỉm cười đắc ý, không còn con bé đó, đương nhiên con đường cô phải đi sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Thế nhưng, Bạch Dương quả rất giỏi trong việc nâng người ta lên rồi lại thẳng thừng dìm người ta xuống:
- Nhưng đừng vội mừng, bởi bên cạnh Xử Nữ còn có hai kẻ khác cũng đã cùng cô ta sử dụng thứ phép thuật cấm ấy. Chúng là Thiên Yết và Ma Kết. Hai kẻ này vẫn đang ở tại hoàng cung của Death và chúng sẵn sàng làm mọi việc để bảo vệ Death. Đó là còn chưa kể đến Virgo - một gã phàm tục vừa được Thiên Yết thu nhận. Nhưng gã rất có năng khiếu phép thuật, vì thế...
Bạch Dương vừa nói vừa đi vòng vòng xung quanh Sư Tử, giúp đỡ cô trong việc giả trang thành một thần dân của Death.
- Ta không nghĩ người nên...
- Câm mồm đi Bạch Dương.
Sư Tử gằn giọng, cô ta quay phắt lại chiếu tướng Bạch Dương bằng đôi mắt nâu kiêu ngạo:
- Ngươi không có quyền nói ta làm gì hay không làm gì.
Bạch Dương dừng việc chỉnh trang cho Sư Tử, nheo đôi mắt đỏ rực lửa đầy khó chịu:
- Nếu người không biết tôn trọng người khác như vậy, ta e rằng người sẽ gặp rắc rối khi đến Death đấy. Hơn nữa, dù gì ta cũng đang giúp đỡ người, người nghĩ ta sẽ muốn giúp một kẻ kiêu căng như người sao?
- Câm.mồm.
Sư Tử gằn giọng. Bạch Dương tuy khó chịu, nhưng nhiệm vụ của cô là phải đảm bảo cho Sư Tử đến Death World rồi lại quay trở về Fire World một cách an toàn bởi đây chính là mệnh lệnh của Leo, nếu trái lời, chắc chắn Leo sẽ không để cô được yên. Vì thế, Bạch Dương tiếp tục thuyết minh về Death cho Sư Tử nghe:
- Còn Scorpio - Chúa tể Bóng Đêm thì chắc ta không cần nói người cũng tự biết phải không?
Khi nhắc đến Scorpio, Bạch Dương bất giác cười nhạt, nhưng tiếng cười nhạt nhẽo vô vị ấy chẳng đủ hấp dẫn để kéo Sư Tử ra khỏi mớ suy nghĩ bòng bong của chính cô ta. Bạch Dương cũng chẳng quan tâm. Cô tiếp:
- Ở Death, không ai có khả năng điều khiển lửa cả, vì thế công chúa cần cẩn thận, TUYỆT ĐỐI không được sử dụng phép thuật ở đó. Cách Death tra tấn tù nhân còn kinh khủng hơn cách người hay làm với tù nhân của Fire gấp nhiều lần. Và một tù nhân đến từ Fire World ư? Ta không dám nghĩ đến kết cục của kẻ đó đâu.
- Ý ngươi là ta sẽ phải giả vờ làm một kẻ vô dụng không biết phép thuật sao?
Sư Tử nhướng mày và Bạch Dương đáp:
- Có lẽ đó là cách tốt nhất. Người cũng cần chú ý cẩn thận với khí của Death, bởi khí ở đó vô cùng độc hại. Nếu người chỉ cần tỏ ra không thể hít thở nổi trong môi trường đó thôi thì chắc chắn Death sẽ phát hiện ra, và lớp giả trang tài tình này cũng chẳng thể qua mắt chúng được đâu.
 
~~o0o~~
 
Khi Sư Tử đã hoàn toàn biến mất trong một cột lửa cam vàng rực rỡ, lúc này Nhân Mã mới từ ngoài cửa sổ nhảy vào, nhăn nhó:
- Mình thật không ngờ ả khó chịu đến vậy đấy!
Bạch Dương suỵt mạnh, đôi mắt đỏ sắc lửa liếc nhanh ra hành lang để chắc chắn những lời nói vừa rồi của Nhân Mã không bị kẻ lắm chuyện nào nghe lỏm. Thế rồi, Bạch Dương khẽ nhíu mày nhìn cô bạn:
- Nói năng kiểu đó có ngày mất đầu đấy!
Nhân Mã nhe răng cười lỏn lẻn trước khi vớ lấy đôi giày mà cô nàng chuyên dùng để đi ra ngoài khiến Bạch Dương ngạc nhiên hỏi:
- Cậu đi đâu đấy?
- À...Leo...
- Leo ấy hả???
Bạch Dương mở to mắt nhìn con bạn. Trước giờ chưa có ai ngoài Aries, Sư Tử và Sagittarius dám gọi thẳng tên cúng cơm của Hoàng đế Fire World như vậy. Nhân Mã bối rối vò vò mái đầu nâu rối bù, lắp bắp:
- À, ý mình là...
- Khai thật đi, quan hệ giữa hai người là gì vậy??
Bạch Dương nheo khít đôi mắt đỏ rực, nhưng Nhân Mã cười ngượng nghịu và bắt đầu dịch dần người ra phía cửa chính:
- Đâu có gì đâu...Mình...ơ mình phải đi đây...không thì Leo...à chết, không thì Hoàng đế sẽ...
Bạch Dương với tay ra định túm Nhân Mã lại, nhưng Nhân Mã - do quá biết tính cách của con bạn thân - nên đã nhanh chóng biến mất trong một ngọn lửa mang sắc cam ấm áp, để lại một Bạch Dương đầy bực dọc và bối rối với nắm tay chỉ toàn không khí.
 
~~o0o~~
 
- Song Tử, như vậy là sai trái.
Sagittarius nói khi cả hai đang ngồi vắt vẻo trên một cành cây ma thuật trong Fairy Hollow. Song Tử đang ngồi tựa đầu vào cây một cách chán nản, ngắm nhìn mấy thạch yêu nhỏ xinh đang chơi trốn tìm cùng đám đom đóm đang bay tán loạn khắp nơi mỗi khi đám thạch yêu lăn ngang qua.
- Mình biết.
Song Tử thở dài. Cô buồn bã nói tiếp:
- Nhưng mình không thể dừng lại...Tình cảm...cậu biết đó là thứ không thể điều khiển được đúng không?
- Cậu có chắc chắn đó là tình cảm nam nữ không? Ý mình là, rất có thể đó chỉ là tình anh em, và cậu thì hơi lẫn lộn một chút...
Sagittarius bối rối hỏi, anh vẫn chưa thể chấp nhận được cái thực tại rằng con bạn thân nhất của anh đang vướng phải thứ tình cảm ngu xuẩn nhất trên đời với ông anh song sinh đào hoa của chính mình: Gemini.
- Mình đã nói rồi mà Sag, chắc chắn, chắc chắn luôn đó!
- Khốn nạn thật.
Sagittarius làu bàu và Song Tử bực dọc đấm vào cái thân cây rõ ràng là vô tội và chẳng hề liên quan gì đến vấn đề cảm xúc của cô nàng:
- Chết tiệt. Giờ phải làm sao đây?
- Mình nghe người ta nói nếu cậu thích một người khác thì cậu sẽ quên đi người cũ đấy...
Sagittarius nói và Song Tử làu bàu:
- Nhưng anh ấy đâu phải người cũ??
- Thì đằng nào thích người khác cậu chẳng dễ dàng quên anh ấy hơn?
Sagittarius càu nhàu và Song Tử hỏi:
- Quên kiểu gì? Khi mà ngày nào anh ấy cũng lảng vảng trước mặt mình như vậy?
- Nghe nói Atlantic có nhiều chàng đẹp trai lắm.
Sagittarius nói, đánh mắt nhìn sang con bạn:
- Fire cũng có Leo và Aries...
- Ý cậu đang nói đến hoàng cung của Fire ấy hả?
Song Tử nhướng mày, hỏi. Cô tiếp:
- Cậu có biết vào được hoàng cung của Fire khó khăn thế nào không?
- Với mình thì không thành vấn đề!
Sagittarius nháy mắt, anh tiếp:
- Nếu cậu muốn, chúng ta có thể khởi hành ngay từ hôm nay. Gì cũng được, miễn là giúp cậu tránh khỏi cái thứ tình cảm bị cả xã hội ngăn cấm ấy!!
 
~~o0o~~
 
- Scorpio, chúng em có chuyện cần nói.
Thiên Yết gọi vang khắp căn điện tối thui, gần như ngay sau đó, một giọng trầm khàn đáp lại:
- Chuyện gì?
Scorpio càng ngày càng lạnh lùng hơn từ sau khi Xử Nữ bị cống nạp cho Ophiuchus.
 
Ma Kết nói:
- Em không nghĩ tiếp tục giam giữ Quốc vương và thầy giáo của cô ta và tra tấn họ hàng ngày như vậy là ý hay đâu.
- Bởi chúng không đồng ý bất kỳ cái gì cả.
Thiên Yết tiếp lời. Ma Kết nhìn vào khoảng không tối đen trên ngai vàng nơi cô biết rõ Scorpio đang ngồi mà nói tiếp:
- Cứ tiếp tục thế này, chắc chắn Atlantic sẽ không coi chúng ta là đồng minh, hơn nữa, có lẽ họ sẽ còn quay sang ủng hộ cho Fire.
- Ý hai đứa là sao?
Scorpio lạnh giọng. Trước giờ chưa có gì mà anh chưa đạt được bằng cách tra tấn người ta cả. Ma Kết nói:
- Nếu chúng ta tra tấn Cự Giải và Pisces đến chết, chắc chắn Atlantic sẽ nổi loạn. Như anh thấy, Quốc vương của họ và Pisces đã rời khỏi Atlantic quá lâu, chắc chắn nhân dân ở đó đang vô cùng hoang mang. Ngoài Cự Giải ra, Atlantic vẫn còn Song Ngư, Cancer, Bảo Bình và Aquarius. Song Ngư khi không còn Cự Giải sẽ được toàn quyền quyết định vận mệnh của đất nước họ. Atlantic cực kỳ coi trọng gia đình. Việc họ giải cứu cho Cự Giải và Pisces là điều chắc chắn dù họ có phải hi sinh tất cả đi nữa. Vì thế, nếu chúng ta không nhanh chóng đưa một thông điệp hòa bình đến với Atlantic, chắc chắn họ sẽ liên minh với Fire để tìm cách giải thoát Cự Giải và Pisces.
- Chúng em nghĩ rằng, có lẽ chúng ta không nên giam giữ họ như tù nhân nữa, mà hãy để họ được tự do trong khuôn viên hoàng cung của Death. Sau đó chúng ta sẽ tung thông tin rằng họ vẫn đang trong chuyến viếng thăm Death World và mối quan hệ giữa hai nước vẫn vô cùng bền chặt. Như vậy, dân tình Atlantic sẽ được xoa dịu phần nào, và Fire cũng sẽ không dám manh động.
Thiên Yết nói thêm và Scorpio cười nhạt:
- Hai đứa không nghĩ rằng Cự Giải và Pisces sẽ tuồn thông tin ra ngoài rằng họ bị tra tấn như thế nào sao?
- Họ sẽ chỉ được đi lại trong khuôn viên hoàng cung của Death.
Ma Kết nói, Thiên Yết tiếp:
- Với sự giám sát của Ma Kết và Virgo.
- Virgo? Gã người phàm đó ư?
Scorpio hỏi lại và Thiên Yết cùng Ma Kết gật đầu. Thiên Yết nói:
- Virgo rất có năng khiếu phép thuật dù anh ta chỉ là một người phàm. Phép thuật của anh ta có lẽ sắp đạt đến ngưỡng của vệ binh hoàng gia rồi cũng nên.
- Với lại, nhỡ đâu trong lúc được tạm thời tự do tự tại chúng ta lại có thể thuyết phục Atlantic về phe chúng ta thì sao?

Ma Kết nói và Scorpio im lặng. Nhưng cả cô lẫn Thiên Yết đều hiểu rằng Scorpio sẽ đồng ý, sớm thôi.
https://truyen.catsboard.com  
Ploy♥
Lớp trưởng nhà Lửa
Ploy♥
Giới tính : Nữ
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 3026
Birthday : 10/12/2000
Join date : 19/04/2013
Wonderland (18) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Wonderland (18)   Wonderland (18) Icon_minitimeFri Jul 04, 2014 11:34 am

Ô mô :v lâu ngày k đọc Wonderland thực sự quên mất cốt truyện T.T


Chị ơi phần đầu tiên trình bày nó bị dính vô kìa :v 


Đọc truyện của chị chỉ có thể nói 1 câu muôn thủa: Hay lắm a~ Hóng a~ :3 
 
Hoàng Kim
Hiệu trưởng
Hoàng Kim
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 884
Birthday : 09/09/1998
Join date : 17/04/2013
Wonderland (18) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Wonderland (18)   Wonderland (18) Icon_minitimeFri Jul 04, 2014 11:54 am

@Ploy loi nhoi đỏ chóe lòe lọe: đọc chap 17 chưa mà đã xí xớn qa chap 18 tn? =)))
https://truyen.catsboard.com  
Ploy♥
Lớp trưởng nhà Lửa
Ploy♥
Giới tính : Nữ
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 3026
Birthday : 10/12/2000
Join date : 19/04/2013
Wonderland (18) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Wonderland (18)   Wonderland (18) Icon_minitimeFri Jul 04, 2014 12:01 pm

Chap 17 hôm qua em đọc r chị :3 hí hí ~
 
R A I N Y x Mưa
Học sinh chưa nhận lớp
R A I N Y x Mưa
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 725
Birthday : 31/10/2001
Join date : 26/02/2014
Wonderland (18) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Wonderland (18)   Wonderland (18) Icon_minitimeFri Jul 04, 2014 12:20 pm

woa, hay quá, lại dài nữa!
 
R A I N Y x Mưa
Học sinh chưa nhận lớp
R A I N Y x Mưa
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 725
Birthday : 31/10/2001
Join date : 26/02/2014
Wonderland (18) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Wonderland (18)   Wonderland (18) Icon_minitimeFri Jul 04, 2014 12:23 pm

woa, hay quá, lại dài nữa!
 
libra1999
Học sinh nhà Khí
libra1999
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 1888
Birthday : 03/10/1999
Join date : 03/01/2014
Wonderland (18) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Wonderland (18)   Wonderland (18) Icon_minitimeFri Jul 04, 2014 1:38 pm

ân >"< ms hôm qua chap 17 hôm nay đã 18 :v
hóng a~~~ 
tr hay muôn thuở :))
 
Thủy Tinh [Virgo]
Học sinh nhà Đất
Thủy Tinh [Virgo]
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 50
Birthday : 05/09/2000
Join date : 11/11/2013
Wonderland (18) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Wonderland (18)   Wonderland (18) Icon_minitimeFri Jul 04, 2014 3:11 pm

Ss Kim dạo này chăm quá :D Ss cứ tiếp tục phát huy, mai ra chap 19 nha ss :3 Em hóng lâu quá rồi :)
 
cuulonton
Học sinh nhà Lửa
cuulonton
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aries
Tổng số bài gửi : 1417
Birthday : 10/04/2002
Join date : 24/09/2013
Wonderland (18) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Wonderland (18)   Wonderland (18) Icon_minitimeFri Jul 04, 2014 3:31 pm

Truyên hay quá :3
Nhưng phải chờ hơi lâu a~ TTvTT
 
Ktrang0806
Học sinh nhà Khí
Ktrang0806
Giới tính : Nữ
Zodiac : Gemini
Tổng số bài gửi : 56
Birthday : 08/06/1998
Join date : 18/04/2013
Wonderland (18) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Wonderland (18)   Wonderland (18) Icon_minitimeFri Jul 04, 2014 6:08 pm

vẫn tiếp tục vs cp song-song của cô? :s:
 
Hoàng Kim
Hiệu trưởng
Hoàng Kim
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 884
Birthday : 09/09/1998
Join date : 17/04/2013
Wonderland (18) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Wonderland (18)   Wonderland (18) Icon_minitimeSat Jul 05, 2014 9:20 am

@All: cảm ơn mng =))

@Trang: k, bh tôi thấy cp đấy bệnh hoạn quá :v
https://truyen.catsboard.com  
Khách viếng thăm
Anonymous
Wonderland (18) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Wonderland (18)   Wonderland (18) Icon_minitimeSat Jul 05, 2014 6:19 pm

Mãi vẫn chưa đánh nhau
 
Rain
Học sinh nhà Nước
Rain
Giới tính : Nam
Zodiac : Pisces
Tổng số bài gửi : 250
Birthday : 15/03/2000
Join date : 12/04/2014
Wonderland (18) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Wonderland (18)   Wonderland (18) Icon_minitimeSat Jul 05, 2014 6:30 pm

@Yết: Bạo lực quá vậy?  :v 
 
Khách viếng thăm
Anonymous
Wonderland (18) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Wonderland (18)   Wonderland (18) Icon_minitimeSat Jul 05, 2014 9:28 pm

Ko phải là bạo lực
 
Hoàng Kim
Hiệu trưởng
Hoàng Kim
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 884
Birthday : 09/09/1998
Join date : 17/04/2013
Wonderland (18) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Wonderland (18)   Wonderland (18) Icon_minitimeSat Jul 05, 2014 9:40 pm

@Dương_yết: bh ms là côg cuộc cbị thôi bạn :v fic có tận 26 nvật chính, vì thế để fân chia đất diễn đều cho các nvật và fát triển cả qá khứ và tcảm cho họ thì cần nhiều tgian :v vs lại mình cx đã cố đẩy nhah tiến độ r, bạn k thấy các phe đã bđầu chia ra r đấy s?
https://truyen.catsboard.com  
R A I N Y x Mưa
Học sinh chưa nhận lớp
R A I N Y x Mưa
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 725
Birthday : 31/10/2001
Join date : 26/02/2014
Wonderland (18) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Wonderland (18)   Wonderland (18) Icon_minitimeSat Jul 05, 2014 9:52 pm

@ss Kim: có tận 26 nhân vật luôn hả chị!!!!!!!
 
Hoàng Kim
Hiệu trưởng
Hoàng Kim
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 884
Birthday : 09/09/1998
Join date : 17/04/2013
Wonderland (18) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Wonderland (18)   Wonderland (18) Icon_minitimeSun Jul 06, 2014 12:00 am

ừ e =)))
https://truyen.catsboard.com  
Khách viếng thăm
Anonymous
Wonderland (18) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Wonderland (18)   Wonderland (18) Icon_minitimeSun Jul 06, 2014 8:13 am

Ê mới bằng tuổi rainy thôi chị ạ em vẫn ko hiểu là tại sao lúc đầu lớp trưởng viết chap 1 lại nói tác giả là chị
 
Hoàng Kim
Hiệu trưởng
Hoàng Kim
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 884
Birthday : 09/09/1998
Join date : 17/04/2013
Wonderland (18) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Wonderland (18)   Wonderland (18) Icon_minitimeSun Jul 06, 2014 9:46 am

@Dương_yết: vì 4rum mình chuyển nhà e ạ :v c vốn là tgiả của wonderland nhg do c còn bận ổn định 4rum mới nên Char đã giúp c chuyển bớt tác phẩm của c sag đây :v
https://truyen.catsboard.com  
Khách viếng thăm
Anonymous
Wonderland (18) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Wonderland (18)   Wonderland (18) Icon_minitimeSun Jul 06, 2014 11:43 am

Em hiểu rồi
 
♥dInO♥
Học sinh chưa nhận lớp
♥dInO♥
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 132
Birthday : 21/09/2000
Join date : 19/04/2013
Wonderland (18) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Wonderland (18)   Wonderland (18) Icon_minitimeFri Jan 02, 2015 6:09 pm

- Chị Kim :3 Chị định úng fic này đến bao giờ đây hả :3
 
Sponsored content
Wonderland (18) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Wonderland (18)   Wonderland (18) Icon_minitime

 
 

Wonderland (18)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Wonderland (11)
» Wonderland (12)
» Wonderland (13)
» Wonderland (14)
» Wonderland (15)
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện thần thoại, phép thuật :: Wonderland-