Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 ໖It’s My Dream໖

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
~JamBông~
Học sinh nhà Nước
~JamBông~
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 1178
Birthday : 24/10/1999
Join date : 24/11/2013
໖It’s My Dream໖ Empty
Bài gửiTiêu đề: ໖It’s My Dream໖   ໖It’s My Dream໖ Icon_minitimeSun Jul 06, 2014 10:07 am

໖It’s My Dream໖




~Câu chuyện sẽ bắt đầu như sau...




Một buổi sáng đẹp tuyệt vời với những chi tiết sự việc rất quen thuộc không thể thiếu: tiếng chim hót lanh lảnh, víu von trên những cành cây cổ thụ, mây trắng bồng bềnh trôi trên dòng sông bầu trời xanh thẳm, từng chú bướm bay ra khỏi tổ kén bắt đầu một cuộc sống mới, những con ong thi nhau hút mật của những bông hoa tươi đẹp, rung rinh theo làn gió mát,…




Và ta- một con bé học sinh “bình thường như cân đường hộp sữa” đã được kết tội danh “phá hoại cảnh sắc thiên nhiên đẹp đẽ” bỏi muôn loài, muôn người, muôn vật. Vũ khí gây án là tiếng hét hay miễn chê, động cơ gây án chưa rõ...




Sau đây là “lời bình luận” của tam muôn:


-Muôn loài: “éc éc… cucu… gâu gâu gâu… méo… ẳng ẳng… buzz buzz…”.




-Muôn người: “Cô là cô muốn ăn lươn phải không??!! Ầm ĩ quá đi!!... haizz cô nương à tôi thông cảm cho cô!!..”.




-Muôn vật: “…”.




-Bị cáo: “…”.




~6h33’~




“Ta sắp muộn rồi”. Ta nhìn đồng hồ lẩm bẩm, vuốt ve con chuột nhắt ngoài vườn đang run rẩy bất lực, ta phóng nhanh tới trường bỏ lại những “lời bình luận” của tam muôn phía sau. Vì ta chưa muốn bị phạt nha~!!.




“Chít..chít..”.




~~~~~~




Ghét thế nào trời cho thế đấy… Ta vẫn bị muộn a~!!...




Lểu thểu bước đi sau khi nghe một tràng nhắc nhở dài dài của bác bảo vệ, đến lớp ta rất rất rất (…) ngạc nhiên vì mới chỉ có vài ba người thôi, cả ông thầy giáo chủ nhiệm “hiền hậu đầu hói phất phơ vài cọng tóc hoa tiêu, đôi mày dài và rậm cùng đôi mắt tinh anh, dưới cằm lởm chởm vài sợi râu cụt lủn còn đen, da dẻ hồng hào nay đã sạm đi vì phơi nắng biển, lốm đốm những chấm đồi mồi. Quần áo lúc nào cũng là phẳng phiu, nhìn kĩ thì thấy được mấy vết loang lổ của nước trà “vàng vàng”. Trông thầy chẳng khác gì ông Bụt cả.




Nhớ lại hình ảnh thân thương của người thầy vì học trò mà ta bủn rủn cả tay chân. Chạy về chỗ cất cặp ta lon ton tới gần lũ bạn mặt mày đang xám u ám hơn cả mây giông.




-“Này Nguyệt Nhi, mọi người chưa đến à”. Ta liếc đồng hồ. 6h57’ rồi.




-“Mọi người không phải là chưa đến mà là đến rồi, họ đợi ở dưới phòng máy đó… cả ông thầy nữa, bọn này đứng đây chờ cậu nãy giờ rồi đó!!”. Nguyệt Nhi bực dọc.




-“Phải đó, cậu có biết là cậu cúp mất một tiết rồi không?”. Thiên Hương lên tiếng.




-“Thôi mà, đã trễ lại còn cãi nhau nữa, xuống đi mất thời gian quá!!”. Cô bé xinh nhất lớp- Vi Vi chen ngang giải hòa.




Ta lắc mông vọt ra khỏi lớp thì bị câu nói bất ngờ của Nguyệt Nhi cản lại: “Phải có thẻ học sinh mới được vào nha~”.




-“Ẩu..!! Cái luật đó ra từ bao giờ vậy”. Ta nhìn hai cái dấu chấm hỏi to đùng trên đầu. Á! Hình như hôm qua ta nghỉ học, và cái ngày hôm qua đó là ngày chào mừng hiệu trưởng mới về…




-“Này, biết là cậu không có nên bọn tôi đã làm sẵn rồi, cầm lấy đi”. Nguyệt Nhi ném cho ta một tờ giấy còn mới ấm mùi máy in. Ta chộp lấy và tự hỏi làm sao mà hôm nay chúng nó tốt với mình thế nhở , phải chăng đây là mơ??. Lắc đầu mấy cái cho tỉnh, ta đảo chân thật nhanh bước xuống cầu thang. Dù sao thì ta cũng bị trễ tiết rồi.




~ ~ ~ ~ ~




Ta đi trước, ba bọn họ theo sau… Cảnh này làm ta liên tưởng tới người hầu phục vụ mĩ nhơn, Ha ha ha!! Ta không nhịn được mà khẽ cười một cái. Hí hí!! ~.




Cả bốn đột ngột dừng lại trước hành lang trước cửa phòng máy, thật kì lạ nha~. Sao ở đây náo nhiệt thế nhỉ? Nhìn kìa tất cả học sinh đều tụ tập ở đấy, quanh cái lồng sắt cao 5m đặt giữa lối đi. Xung quanh là cái trụ đèn đủ màu sắc, rồi đèn neon treo khắp lồng vô cùng chói lóa. Ta lại gần thì tiếng nhạc sàn bắt đầu nổi lên, làn khói trắng bay lượn lờ rồi pháo hoa nổ chỉ sau tiếng nhạc vài giây. Không khí thật tưng bừng a~. Một cảnh thường thấy trên sân khấu và theo thường lệ nhân vật biểu diễn sẽ bước ra, rất là vui và háo hức đến nỗi chỉ muốn hét lên vì bạn là fan bự của một nhân vật nào đó trên sàn diễn này. Nhưng ta, ta chỉ muốn moi hai con mắt mình ra để lau chùi cho sạch sẽ. Vì sao, vì sao ư?? Vì cái thứ đang ở bên trong lồng kia kìa. Thấy chưa?? Là mấy con thỏ hồng hường đó đó. Chúng quá… đô con và hình như mắt chúng có vấn đề thì phải?? Choáng váng thật, ta méo cả miệng. Qúa to, Qúa Nhật~. Chúng còn vừa nhảy vừa hát bằng… hai chân sau nữa…




Mắt chữ O miệng chữ A, ta run run ngã quị xuống đất và thầm cám ơn đám thỏ “con” trước mặt nhờ chúng mà ta mới không cảm thấy đau nơi đầu gối. Đơ mất một hồi ta mới thực sự tỉnh lại sau những cú sốc vừa nãy. Lom khom đứng dậy, phủi mông phủi áo, giậm giày cho bớt bẩn ta bắt đầu suy luận mấy vụ việc quái lạ xảy ra gần đây mà quên cả để ý tới cảnh sắc xung quanh đang dần thay đổi. Mọi người đã biến mất.




Gió lốc thổi vù vù như có quạt ba tiêu quạt vào, cát tung mù mịt thoáng chốc đã chẳng còn thấy cái lồng sắt kì dị đó nữa đâu, cứ như chưa bao giờ tồn tại ấy. Rồi đột nhiên bức tường cạnh ta hiện ra một cái lỗ đen kì lạ tốc hết gió vào mặt ta, làm váy bay bay theo gió thoắt ẩn thoăt hiện đôi chân ngọc ngà thon dài của ta.




Và bản tính tò mò lại trỗi dậy mạnh mẽ trong ta, lấy hết can đảm bước vào trong. Tối om, mò mẫm, cuối cùng ta cũng đẩy được bức tường vô hình trước mặt ra. Ồ thì ra là cánh cửa tủ đồ… hèn chi ta lại cảm thấy như có cái đì đó bằng phẳng đang ép mình vào.




Ánh trăng bạc lạnh lẽo khẽ rọi sáng cảnh vật trước mắt cũng như đằng sau ta. Đó là một hành lang lớn của một bệnh viện bỏ hoang. Trên tường đầy những vệt máu loang lổ, những dòng chữ graffiti sơn đỏ chót, những bàn tay nhuốm máu…vài chỗ có móng mèo cào đánh dấu lãnh thổ và đôi khi là do móng người cào… Dưới sàn đồ đạc vứt liểng xiểng, những mảnh kính vỡ của cửa sổ do rơi xuống đất phản chiếu lại ánh sáng mờ đục của ánh trăng. Lá khô lác đác rơi kín sàn lấp đi cái xác khô của những con bọ, chuột,… xương người.




Vì cửa mất kính nên từng cơn gió lạnh cứ thổi vào da thịt nhạy cảm của ta làm da gà cứ nổi hết lên đã thế một cài cánh cửa bị gió đẩy kêu “Cọt..kẹt…cọt …kẹt”… Thật là khiếp quá đi~ !!. Nỗi sợ ấy dấy lên ta một hình tượng thục nữ khi gặp gián…Ta chảy mồ hôi ròng ròng cho dù là trời đang rất lạnh, nhón chân tiến về nơi có ánh sáng đèn điện màu xanh dương chập chờn ở phía trước. Do sơ ý, ta dẫm phải đống kính vỡ làm lũ dơi bay toán loạn. Ta cũng sợ lắm, sợ còn hơn bầy dơi kia cơ. Nhưng mà không hiểu tại sao ta cứ đi sâu vào một nơi rùng rợn như thế nữa, không thể nào dừng chân lại, ta hoàn toàn mất lí trí rồi.




Đứng trước cửa phòng nơi có ánh sáng xanh, ta xoa xoa tay ủ ấm. Ngó vào phòng, chỉ là một căn phòng cấp cứu bình thường nhưng một sinh vật bí ẩn đang nằm trên giường truyền dịch lại làm cho nó trở nên đặc biệt kì lạ. Con bà nó!! Là Ngự Miêu… ta.. ta không thể tin vào mắt mình nữa. Sao ngài Ngự Miêu anh tài lại ở đây, đây là thế kỉ 21 mà… chẳng lẽ chẳng lẽ ngài ấy xuyên không về thăm ta ư??.




Ta chạy đến bên giường xem xem có phải là Ngài thật hay không, chưa kịp định thần thì bị bàn tay rắn chắc của ai đó nắm chặt ngăn không cho máu lưu thông, thều thào nói không ra hơi: “ Nàng… nàng hãy chạy đi chạy thật… thật nhanh và đừng dừng lại cho tới khi gặp lại cái lỗ đen kì dị kia.. một đi…điều nữa khi chạy đừng ngoảnh lại, nếu không nàng sẽ… chết!!”. Nói được đầy đủ một câu, con người đẹp như tranh vẽ kia ngoẻo đầu chết, bỏ ta lại một mình, bơ vơ giữa chốn xa lạ. Qúa đáng nha~ ít ra phải để lại cái gì làm quà tạm biệt cho ta nữa chứ!!.




Trong giây phút vừa sợ hãi, vừa cảm thấy bất công, ta co giò chạy thẳng về phía trước, lao vào màn đêm mù mịt không lối thoát. Ta mặc cho gió sương, những mảnh kính vỡ hành hạ đôi chân ta, thể xác ta bởi ta chẳng còn hơi đâu mà lo nghĩ nữa, bây giờ ta chỉ muốn sống trọn một kiếp thôi, ta còn quá trẻ để chết!!.




Chạy miết, chạy miết, màn đêm vẫn là màn đêm, hành lang vẫn nối tiếp hàng lanh, ta mệt quá ngã lăn xuống, thở dốc. Từ đâu, mùi tanh của máu tươi, mùi của những cái xác thối rữa nồng nặc bốc lên. Trần nhà bắt đầu chảy xuống dòng máu tươi, tràn lênh láng. Rồi từ trong một góc tối của hành lang xuất hiện những cái xác mới nãy còn nằm bẹp dí dưới sàn giờ đã ngóc đầu dậy, lê từng bước tới chỗ ta. Quệt mồ hôi lăn dài trên gò má ửng đỏ, ta đứng dậy chạy tiếp, máu ở chân ta đã chảy từ khi nào tạo thành những vết chân.




Giữ được khoảng cách khá xa, ta may mắn gặp lại được bạn lỗ đen kì dị thế là "ba chân bốn cẳng" nhảy vào và “Tạm biệt xác sống xinh xinh…~!!” ta thoát rồi!!. Lỗ đen từ từ đóng lại cũng là lúc bọn xác sống tới nơi, một con cố vươn tay giữ chân ta lại, ta bức xúc quá đã thoát rồi mà còn bị giữ lại… Không ngần ngại ta cho bạn í một cú “One Hit Kill” cằm rơi xuống đất, đầu nát bét, tay rụng rời.




Sau khi tạm biệt mấy bạn xác sống, ta thăng luôn cho đến khi tỉnh lại…




~ ~ ~ ~ ~




-“Con bé có sao không nhỉ??”.




-“Ôi dào!! Còn đi được là còn tốt chán




Ta lờ mờ mở mắt, hai hình dáng thân thương hiện vào mắt ta.




-“Papa…Mama..sao hai người lại ở đây…và con đang ở đâu đây?…”.




-“Chúng ta thấy con la hét suốt đêm, chắc là con lại gặp ác mộng rồi phải không?? Mà thôi con dậy rồi thì vệ sinh đi rồi ăn sáng đi học. Con bé Bảo Bảo vừa gọi điện bảo chờ con đi học đấy”. Mama ta lên tiếng trả lời cho câu hỏi của ta.




Thì ra là là mơ a~ Ta ngước mắt nhìn hai phụ thân yêu quí rồi lại nhìn cái bàn học của ta… chợt nhớ ra điều gì đó, ta bật dậy làm vệ sinh cấp tốc, nhanh chân xuống bếp ngoạm lấy miếng bánh sandwich nhai cho lẹ lẹ.




6h30’~




Ta có mặt ở cổng để chờ con bạn thân cùng đi đến trường. Ta tíu tít nhảy chân sáo tới trường, cả hai cùng vui vẻ nói chuyện. Trừ ác mộng đêm qua ra thì hôm nay quả là ngày đẹp nha~.




Nắng nhẹ, mây trôi, gió man mát, vạn vật thi nhau bừng tỉnh sau một đêm ngủ ngon lành…Nhưng có ai để ý tới một góc nào đó trong sân, phía đông là bục gỗ cầu thang, phía tây là bụi rậm và đằng sau bụi rậm đó là nụ cười nham nhở, thâm hiểm của… một chú chuột nhắt!!~.








~End~





Được sửa bởi ~JamBông~ ngày Mon Jul 01, 2019 5:10 pm; sửa lần 7.
 
Ploy♥
Lớp trưởng nhà Lửa
Ploy♥
Giới tính : Nữ
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 3026
Birthday : 10/12/2000
Join date : 19/04/2013
໖It’s My Dream໖ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: ໖It’s My Dream໖   ໖It’s My Dream໖ Icon_minitimeSun Jul 06, 2014 10:30 am

=)) Vãi chuột =))
 
libra1999
Học sinh nhà Khí
libra1999
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 1888
Birthday : 03/10/1999
Join date : 03/01/2014
໖It’s My Dream໖ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: ໖It’s My Dream໖   ໖It’s My Dream໖ Icon_minitimeSun Jul 06, 2014 10:52 am

ôi con chuột =)) ~~~~~ 
font chữ hơi khó đọc nag nhá :v
 
~JamBông~
Học sinh nhà Nước
~JamBông~
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 1178
Birthday : 24/10/1999
Join date : 24/11/2013
໖It’s My Dream໖ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: ໖It’s My Dream໖   ໖It’s My Dream໖ Icon_minitimeSun Jul 06, 2014 12:43 pm

=)) haha ta thêm con chuột vào là lúc viết word xong và sau khi mới nghĩ ra
 
~JamBông~
Học sinh nhà Nước
~JamBông~
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 1178
Birthday : 24/10/1999
Join date : 24/11/2013
໖It’s My Dream໖ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: ໖It’s My Dream໖   ໖It’s My Dream໖ Icon_minitimeSun Jul 06, 2014 12:45 pm

hí ta edit lại rồi :3
 
Rain
Học sinh nhà Nước
Rain
Giới tính : Nam
Zodiac : Pisces
Tổng số bài gửi : 250
Birthday : 15/03/2000
Join date : 12/04/2014
໖It’s My Dream໖ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: ໖It’s My Dream໖   ໖It’s My Dream໖ Icon_minitimeSun Jul 06, 2014 12:58 pm

Vãi cả con chuột  :)) 

Kiểu chữ hơi khó đọc chị a ~
 
~JamBông~
Học sinh nhà Nước
~JamBông~
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 1178
Birthday : 24/10/1999
Join date : 24/11/2013
໖It’s My Dream໖ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: ໖It’s My Dream໖   ໖It’s My Dream໖ Icon_minitimeSun Jul 06, 2014 1:11 pm

hi thks em nha~

chị thích dùng chữ to a~ để khi nào edit lại
 
cuulonton
Học sinh nhà Lửa
cuulonton
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aries
Tổng số bài gửi : 1417
Birthday : 10/04/2002
Join date : 24/09/2013
໖It’s My Dream໖ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: ໖It’s My Dream໖   ໖It’s My Dream໖ Icon_minitimeSun Jul 06, 2014 2:32 pm

Chuột vs chả chít =))
Có chỗ sai lỗi chính tả 1 chỗ :v
 
~JamBông~
Học sinh nhà Nước
~JamBông~
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 1178
Birthday : 24/10/1999
Join date : 24/11/2013
໖It’s My Dream໖ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: ໖It’s My Dream໖   ໖It’s My Dream໖ Icon_minitimeSun Jul 06, 2014 3:34 pm

:v...chỗ nào thế
 
cuulonton
Học sinh nhà Lửa
cuulonton
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aries
Tổng số bài gửi : 1417
Birthday : 10/04/2002
Join date : 24/09/2013
໖It’s My Dream໖ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: ໖It’s My Dream໖   ໖It’s My Dream໖ Icon_minitimeSun Jul 06, 2014 3:40 pm

RẤT là vui và háo hức thay cho RẬT là vui và háo hức :v
 
~JamBông~
Học sinh nhà Nước
~JamBông~
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 1178
Birthday : 24/10/1999
Join date : 24/11/2013
໖It’s My Dream໖ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: ໖It’s My Dream໖   ໖It’s My Dream໖ Icon_minitimeSun Jul 06, 2014 3:41 pm

:v... ồ thks nàng nhé
 
cuulonton
Học sinh nhà Lửa
cuulonton
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aries
Tổng số bài gửi : 1417
Birthday : 10/04/2002
Join date : 24/09/2013
໖It’s My Dream໖ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: ໖It’s My Dream໖   ໖It’s My Dream໖ Icon_minitimeSun Jul 06, 2014 3:43 pm

@Jam: Your welcome
 
R A I N Y x Mưa
Học sinh chưa nhận lớp
R A I N Y x Mưa
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 725
Birthday : 31/10/2001
Join date : 26/02/2014
໖It’s My Dream໖ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: ໖It’s My Dream໖   ໖It’s My Dream໖ Icon_minitimeSun Jul 06, 2014 4:54 pm

@jam: ối mẹ ơi, con đọc toàn thấy khoảng cách thôi à!
 
Princess Lily Rose
Lớp phó nhà Đất
Princess Lily Rose
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 2025
Birthday : 11/09/1998
Join date : 18/07/2013
໖It’s My Dream໖ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: ໖It’s My Dream໖   ໖It’s My Dream໖ Icon_minitimeSun Jul 06, 2014 7:46 pm

Ngự Miêu Triển Chiêu vs Cẩm Mao Thử Bạch Ngọc Đường?
 
~JamBông~
Học sinh nhà Nước
~JamBông~
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 1178
Birthday : 24/10/1999
Join date : 24/11/2013
໖It’s My Dream໖ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: ໖It’s My Dream໖   ໖It’s My Dream໖ Icon_minitimeMon Jul 07, 2014 10:36 am

@cuu: :3

@rainy: đọc cho lâu cho dài

@Lily: :3 yes
 
Princess Lily Rose
Lớp phó nhà Đất
Princess Lily Rose
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 2025
Birthday : 11/09/1998
Join date : 18/07/2013
໖It’s My Dream໖ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: ໖It’s My Dream໖   ໖It’s My Dream໖ Icon_minitimeMon Jul 07, 2014 10:56 am

@Jam: ..... ^.^
 
~JamBông~
Học sinh nhà Nước
~JamBông~
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 1178
Birthday : 24/10/1999
Join date : 24/11/2013
໖It’s My Dream໖ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: ໖It’s My Dream໖   ໖It’s My Dream໖ Icon_minitimeMon Jul 07, 2014 1:40 pm

:)) hì nó hơi ảo
 
Sponsored content
໖It’s My Dream໖ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: ໖It’s My Dream໖   ໖It’s My Dream໖ Icon_minitime

 
 

໖It’s My Dream໖

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện kinh dị :: Truyện ngắn 12 chòm sao-