Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 12 chòm sao trong truyện khoa học viễn tưởng (chap 7)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Vierge Doan
Học sinh nhà Đất
Vierge Doan
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 383
Birthday : 02/09/1997
Join date : 07/02/2014
12 chòm sao trong truyện khoa học viễn tưởng (chap 7) Empty
Bài gửiTiêu đề: 12 chòm sao trong truyện khoa học viễn tưởng (chap 7)   12 chòm sao trong truyện khoa học viễn tưởng (chap 7) Icon_minitimeTue Jul 08, 2014 10:09 pm

Chương 7
Thẳng hướng, trở về Hydraulie


12 chòm sao trong truyện khoa học viễn tưởng (chap 7) 26362_anime_scenery_blue_sea_and_cluds
 
“Pisces ! Hình như tớ thấy có cái gì đang nổi trên biển !”


“Ở đâu vậy...?”


Song Tử và Song Ngư đang trên đường trốn thoát lãnh thổ Ganaturel để đến Hydraulie bằng tàu thuỷ cao tốc thì đột nhiên họ thấy một vật thể lạ nổi trên mặt biển. Ánh hoàng hôn chiếu xuống khiến nó như chìm hẳn trong một màu đỏ huyền ảo cùng với đại dương rộng mênh mông. Ấy thế, nó có thứ gì đó làm cho hai người trông vào thì chợt sửng sốt kinh hoàng khi con thuyền tiến lại gần chút nữa. Nó không phải là một đồ vật bị vứt xuống biển, mà cũng không phải là một sinh vật dưới nước, mà là một xác người !!


“Sao lại có người nổi trên biển ?!” – Tinh thần cứu người trong Song Ngư bất chợt xuất hiện khiến anh không một chút suy nghĩ lập tức chạy thẳng một mạch đến buồng lái tự động. Ở đó có một con robot trong trang phục thuyền trưởng đang ung dung cầm lái mặc cho bao lời rối rít của hành khách đang nhốn nháo ở ngoài boong – “Robot thuyền trưởng! Mau mau cho điều khiển con tàu cứu người đó lên đi !!!”


“Xin lỗi quý khách, yêu cầu không được chấp nhận vì sẽ chệch đi thời gian cập bến...”
Con robot chưa kịp dứt câu thì bỗng nhiên Song Ngư thấy toàn thân nó phóng ra những tia lửa điện từ phía sau làm cho nó giật giật liên hồi. Một lúc sau, con robot đột nhiên thay đổi quỹ đạo con tàu, đồng thời thẳng tiến cho mở ra cánh cổng chứa những robot cứu hộ cùng hàng chục thiết bị hiện đại khác nhau. Đằng sau nó, xuất hiện một Song Tử với khuôn mặt bám đầy bụi đen cùng với hàng cờ lê, tua vít trên tay mà cười khì.


“Tớ vừa chỉnh sửa phần lập trình cho con robot thuyền trưởng rồi này.”


“Nhưng lát nữa ai sẽ bồi thường một đống tiền cho mấy robot này đây ????!!!!!!!!!”


____________________________________


“Không biết anh ta còn sống không nữa...”


“Tiếc thật... Nhìn vẫn còn trẻ đẹp thế mà...”


“Pisces, cậu cố lên !”


Tất cả hành khách không chừa một ai đang vây quanh Song Ngư trong khi anh đang cố gắng chữa trị cho người bị nạn. Song Tử cũng vì muốn giúp đỡ nên phải chạy ngược chạy xuôi, tìm hết tất cả những dụng cụ y tế trên tàu có thể theo yêu cầu của anh. Vì nơi này thiếu thiết bị cũng như thuốc chữa trị, cho nên bản thân Song Ngư cũng vô cùng lo lắng liệu người đó có thể sẽ qua khỏi hay không. Anh lập tức kiểm tra nhịp mạch, nhịp tim... Nhưng rồi, những giọt mồ hôi nặng nề lần lượt lăn dài trên khuôn mặt bất ngờ lộ rõ vẻ nghiêm trọng của anh...


“Pisces ! Người đó thế nào rồi ?”


Song Tử đã trở về trên boong với một vài lọ, chai thuốc thì cô chỉ thấy khuôn mặt thoáng buồn của Song Ngư cùng các hành khách. Song Ngư tháo bỏ mắt kính của mình ra, lau lau những vệt mồ hôi mà trầm giọng nói.


“Người này đã chết cách đây hai ngày rồi... Cho nên đến anh cũng không thể chữa được...”


Bầu không khí im lặng nặng nề đang bao trùm lấy con thuyền...


Ánh mắt của tất cả mọi người thẫn thờ hướng về phía cái xác không hồn của người thanh niên trẻ xấu số này. Song Tử lặng lẽ đến bên Song Ngư thì chợt cô có cảm giác người này trông có vẻ quen quen. Và đúng như linh cảm của cô, cô bất ngờ nhìn thấy một vết thẹo đặc trưng lấp ló đằng sau lớp ngực áo của người đó. Cô bèn giật giật tay áo của Song Ngư mà thỏ thẻ bên tai anh.


“Pisces !!” – Song Tử run rẩy chĩa tay về phía vết thẹo mà lắp bắp rít lên chỉ đủ cho Song Ngư nghe được – “Vết thẹo này ! Không lẽ người đó là...”


“Là Daperu sao ?!” – Song Ngư cũng không giấu được sự kinh ngạc của mình. Khuôn mặt anh trắng bệch nhìn xung quanh, cũng may là trong lúc anh cố gắng chữa trị đã không có ai để ý. Nhân lúc này, anh cho gọi Song Tử, đem xác người này về phòng của mình mà kiểm tra.


 “Thôi đúng rồi...” – Song Ngư sững sờ lùi lại đằng sau trước một vết lõm có hình thù rõ ràng chằn chịt những gân xanh đỏ trước ngực người đó. Ngoài ra, xung quanh chỗ đó còn bị thâm lại màu đen như bị hoại tử tượng trưng cho cái chết – “Đó là vết in của Earthanium Cancer !!”


Song Tử đứng cạnh anh nghe thấy thế cũng trở nên thất kinh. Cô hoàng hồn nhìn cái xác không hồn của Cự Giải mà không kìm được hàng nước mắt của mình, vừa lay lay thân hình của Cự Giải vừa bật khóc.


“Cancer !! Cancer !!!!! Cậu làm ơn hãy tỉnh lại đi !! Tụi tớ biết ăn nói thế nào với mọi người khi thấy cậu như vậy chứ ???”


__________________________________


Bíp... bíp... bíp...


Bầu không khí u ám nặng nề đang đè nặng lên Song Tử và Song Ngư thì chợt họ nghe thấy một âm thanh của một thiết bị điện tử. Và kì lạ thay, nó phát ra từ trong túi áo katana của Cự Giải khiến hai người ngỡ ngàng khó hiểu. Đáng lý các thiết bị điện tử nếu ngâm nước quá lâu chẳng phải sẽ bị hỏng hóc từ lâu rồi chứ ?


“Đây là một bộ giao thức chuyên dùng kết nối Internet.” – Song Tử cầm lên bộ giao thức vẫn không ngừng kêu rồi tò mò soi – “Nhưng mà tớ chưa thấy bộ giao thức này bao giờ. Đây có lẽ là do một cá nhân nào đó tự làm, nhưng ai có đủ kiến thức cũng như trình độ để làm ra một thứ siêu việt như vậy ?”


“Hình như chúng ta chỉ cần vuốt nhẹ tay lên màn hình của nó.” – Song Ngư chỉ lên phía màn hình đang nhấp nháy một thông điệp ẩn cùng với một đường hướng dẫn – “Chúng ta có thể mở nó ra để lấy được phần nào chút thông tin về Cự Giải. Đó xem như chúng ta sẽ thay cậu ấy nối tiếp con đường của Daperu chúng ta.”


“Tớ hiểu rồi...”


Song Tử sụt sùi lau đi hàng nước mắt đang lăn dài trên má của mình. Cô cầm lên bộ giao thức, bàn tay khẽ khàng trượt đi trên con đường được vẽ trên màn hình một cách nhẹ nhàng và uyển chuyển. Song Ngư cũng im lặng đưa tay mình xác nhận trên màn hình rồi hồi hộp chờ đợi.


Và rồi, điều kì diệu nhất đã đến với họ...


Bộ giao thức họ đang cầm trên tay đột nhiên hoạt động trở lại như cũ như không có một hỏng hóc gì xảy ra. Nó xuất ra những tia sáng ba chiều, chiếu lên những dòng chữ cũng như thông tin đang lần lượt được xử lí.


“Xác nhận người nhận thông điệp.” – Hoàn tất !


“Xác nhận dấu vân tay.” – Của Daperu !


“Xác nhận chủ nhân dấu vân tay.” – Gemini Ausalen và Pisces Tremor !


“Xác nhận độ an toàn khi đọc thông điệp.” – Không có ai, hoàn tất !


“Khởi động mật mã !”


Ánh sáng từ bộ giao thức bất ngờ phát sáng làm chói loà cả một căn phòng tối tăm. Kế đến sau đó, Song Tử và Song Ngư nhìn thấy nhân ảnh lờ mờ của một cô bé với khắp toàn thân bị thương nặng tàn tạ vô cùng. Đôi chỗ trên gương mặt hồng hào của em còn xuất ra những xung điện do nhiên liệu trong em bị rò rỉ, làm chảy ra hàng chất lỏng màu vàng trong suốt trông rất khủng khiếp. Cô bé vừa thở hổn hển vừa nói.


“Đầu tiên là cho phép tớ được gửi lời chào đến với mọi người khi chúng ta cuối cùng được gặp nhau sau mười tám năm xa cách... Có thể khi Aquarius tớ viết thông điệp này thì cũng là lúc Cancer và tớ đã bị bọn quân đội Biologie đánh bom và bại trận dưới biển rồi... Tuy nhiên, tớ có đôi lời đến với các cậu... Tớ đã có được thông tin rằng Cancer là người của khu vực phía đông bắc Hydraulie, nơi có nền y học vượt bậc có thể tái tạo sự sống cho con người... Nếu như các cậu chắc chắn được rằng có thể giấu Cancer trước con mắt của quân đội thế giới, đồng thời giúp cậu ấy hồi hương thì xem như Cancer sẽ được cứu sống khỏi cái chết này...


Vấn đề thứ hai, chúng tớ trong lúc truy tìm viên đá Earthanium cho mình thì có tình cờ phát hiện ra một nơi thích hợp để cho chúng ta được tập hợp và đóng căn cứ : Đó là vùng biển nằm sát biên giới giữa Nucleaire và Eolien về phía đông, với tên cũ người ta hay gọi nó là “Tam giác quỷ Becmuda”... Vùng biển này cho đến bây giờ hầu như rất ít người hay đi ngang qua vì nơi đó có thể ảnh hưởng nghiêm trọng và tàn phá đến các máy bay tàu thuỷ của họ... Tất cả những chuyện này là do tớ đã phát hiện ra con người robot nguyên vẹn của tớ đang vẫn còn yên ngủ dưới đáy sâu nơi đó... Chính nó đã phát ra xung trọng lực cao hơn so bình thường nhằm giết chết các phương tiện mỗi khi đi ngang qua...


Đó... là... những... gì tớ có thể nói... Tớ... Aquarius chúc các cậu may mắn...”


Dứt xong, Bảo Bình bây giờ chỉ còn là những hình ảnh chập chờn rồi vụt tắt đi, chìm Song Tử và Song Ngư vào trong bóng tối lại từ đầu...


“Cancer... Aquarius...” – Song Ngư như người mất hồn nhìn chằm chằm vào bộ giao thức giờ chỉ còn là đống sắt vụn. Một lúc sau, ánh mắt của anh chuyển hướng sang Cự Giải – “Gemini, chúng ta sẽ đưa Cự Giải trở về Hydraulie. Sau đó, chúng ta sẽ quay trở lại vùng biển Đại Tây Dương để tiến về Tam giác Becmuda. Đó có thể là nơi tập hợp của chúng ta.”


“Em đồng ý !”


Nhưng rồi bỗng nhiên, một chuyện ngoài ý muốn của họ đã xảy ra...


__________________________________________


Song Tử và Song Ngư bất ngờ bị thức giấc bởi một giọng nói vọng ra từ loa phóng thanh của con tàu.


“Quân đội Biologie chúng tôi cần kiểm tra mỗi tàu trước cửa khẩu nhằm phát hiện có người Daperu nào không.”


“Lại còn có vụ kiểm tra nữa à ? Bọn này cũng thừa hơi thật !!” – Song Tử tức tối ném chiếc gối sang một bên thì bỗng nhiên cô cảm thấy rùng mình khi nghe tiếng rên rỉ ở bên cạnh. Và rồi, cô chợt giật thót mình lên khi thấy Song Ngư cũng mơ màng ngẩng đầu lên trong đống chăn gối trên giường cô.


“Lại có chuyện rồi đấy Gemini...”


“Anh làm cái quái gì mà lại ngủ trên giường của em ???????????????????”


Song Ngư chưa kịp định thần thì đã bị hưởng ngay một cú đá chí mạng từ Song Tử khiến anh ngã lăn quay xuống nền thảm. Song Tử vẫn chưa hết đỏ ửng cả mặt, hết nhìn khuôn mặt ngơ ngáo của Song Ngư sang nhìn bộ váy ngủ mỏng manh của mình mà thét tướng lên.


“Tại sao anh dám tự tiện chui vào giường của em mà ngủ vậy hả ???”


“Anh cho Cancer nằm trên giường của anh rồi. Mà em biết đấy, đâu có ai thích phải nằm ngủ chung với một xác chết ?”


“Nhưng mà anh cũng đừng có tự tiện xông thẳng vào giường em mà ngủ chứ...”


“Im lặng nào Gemini !!!!!”


Song Tử chưa kịp dứt lời thì Song Ngư bất ngờ nghe thấy tiếng giày vang lên lộp cộp ngày một gần hơn, anh tiến đến chắn ngang miệng của cô, lòng không khỏi lo lắng liệu con tàu này có thể giúp họ vượt qua bọn quân đội đó không nữa. Cho đến khi ngay Song Tử cũng nhận ra độ nghiêm trọng của sự việc nếu như họ phát hiện ra xác của Cự Giải, cô rón rén lần mò trong khoang của mình có chỗ nào để giấu cậu ấy đi không thì...


“Đây là quân đội Biologie, anh chị cho phép chúng tôi được khám xét khoang tàu.”


Giọng nói của một người trung niên cùng tiếng gõ cửa ầm ầm khiến Song Tử và Song Ngư một phen mất hết hồn vía.


“Pisces ! Bây giờ chúng ta phải làm sao ?” – Tinh thần Song Tử rối tung. Cô sợ hãi hết nhìn sang cánh cửa rồi đến Cự Giải và Song Ngư.


“Nhắc lại ! Chúng tôi cần kiểm tra con tàu !!”


 Giọng nói bên ngoài đang vang lần thứ hai...


“Gemini này, bây giờ anh không biết phải làm gì bây giờ !! Em biết đấy, quân đội kiểm soát rất chặt chẽ mà chúng ta không dễ giấu Cự Giải đi đâu ! Cậu ấy lớn quá làm sao chúng ta qua mặt nổi !!!!” – Song Ngư cũng không giấu nổi sự rối tinh của mình


“CHÚNG TÔI CẢNH CÁO !! XIN MỜI ANH CHỊ HÃY MỞ CỬA RA !!!!”


Và bây giờ không còn thời gian nữa...


RẦM !!!!!!!!!!!!


Một cú đẩy cửa kinh thiên động địa, một tiếng bản lề bung ra và cánh cửa đổ ầm...


Hàng chục người của quân đội Biologie cùng tướng quân hùng hổ xông vào căn phòng trong một bóng tối dày đặc. Từ mọi phía, họ lập đội hình, đồng loạt bắt đầu giương súng và nhắm vào mục tiêu đang ở trước mắt mình chỉ có bốn thước...


Ấy thế nhưng, chẳng có ai cả ?! Tất cả những gì để lại chỉ là một căn phòng trống không. Ngay cả Song Tử, Song Ngư cùng xác của Cự Giải đều đã biết mất không một dấu vết...


“Không thể nào, vừa nãy căn phòng này còn có tiếng động mà. Chắc chắn bọn chúng đã giấu tên Daperu đó ở đâu rồi. Hãy lục soát tất cả con tàu ! Một ngọc ngách nhỏ cũng không được bỏ sót !!”


Con tàu nơi Song Tử và Song Ngư tạm quá giang giờ đây buộc phải ở lại trong suốt cả đêm để quân đội lục soát tìm cho bằng được Cự Giải.


Tuy nhiên, họ không hề hay biết, Song Tử, Song Ngư cùng Cự Giải đã trốn thoát khỏi con tàu từ khi nào. Họ đều đã được an toàn trong một chiếc phi cơ có phần nào ướt nước và tả tơi cứ như vừa tham trận trở về vậy. Và trong khoang lái, họ bị một phen hoàng hồn khi chiếc màn hình phẳng ở sườn con tàu xuất hiện khuôn mặt đang bị thương nặng của Bảo Bình mà cười tươi.


“Cảm ơn hai cậu nhiều lắm, Gemini, Pisces ! Nhờ hai cậu mà tớ có thể định vị chính xác vị trí để cứu mọi người đấy.”


“Aquarius ?” – Song Tử và Song Ngư tròn mắt đồng thanh – “Cậu vẫn còn sống ???!!!”


“Cũng may là tớ được cài chương trình tự hồi phục. Cho nên, chiếc phi cơ mới tớ có thể tự sửa chữa bản thân, mặc dù là chưa được hoàn thiện lắm.” – Bảo Bình gãi chiếc mũi của mình ngượng ngùng khi nhìn xung quanh khung chiếc phi cơ, trông nó vẫn còn vết liền rất mới để lại không khí ẩm lẫn mùi mặn của biển. Đó là còn chưa kể có vài miếng rong rêu bám trên thành phi cơ nên trông nó vô cùng thảm hại. Cũng may là Song Tử và Song Ngư không hề để tâm chuyện này. Mọi người bây giờ tập trung vào con ngươi Cự Giải mà thầm nhủ...


“Cậu phải sống lại đấy Cancer...”


Chiếc phi cơ Bảo Bình cuối cùng cũng đã đi xa, khuất khỏi vùng biển biên giới giữa Bắc Băng Dương và Thái Bình Dương rồi thẳng hướng về phía mặt trời đang từ từ nhô lên từ nền đại dương...


_____________________________________


Tại một quốc gia dưới biển của khu vực Hydraulie, quê hương của Cự Giải...


Trong lúc Song Tử được nghỉ ngơi và ngủ say như chết tại nhà Cự Giải, thì Song Ngư lại không hề cảm thấy mệt mỏi mà tinh thần ham học hỏi đã xui khiến anh thẳng hướng đến bệnh viện hải dương. Tại đó, Cự Giải đang được chữa trị trong lồng kính khổng lồ và mẹ anh đang kiên nhẫn chờ đợi trong căn phòng quan sát, từ nơi đó Song Ngư có thể thấy từ trên cao người ta sử dụng mọi thứ công nghệ hiện đại mà anh chưa từng xem qua để đánh thức cậu ấy tỉnh dậy.


“Bác là mẹ của Cự Giải phải không ạ ?” – Song Ngư có thể đoán loáng thoáng là nhờ gương mặt bà rất giống cậu ấy.


“Phải...”


Mẹ Cự Giải trông thật trang trọng với bộ kimono truyền thống càng tăng thêm vẻ nhẹ nhàng vốn có của mình. Cơ mà, điều khiến Song Ngư lại phải ngạc nhiên hơn, đó là dung mạo của bà trông có vẻ trẻ trung bất thường ! Anh không muốn mình phải hỏi tuổi bà vì như thế thật bất lịch sự... Thế nhưng, mẹ Cự Giải thấy anh lúng túng rất giống trẻ con như vậy thì cười hiền.


“Cháu đã cứu con trai bác thì ta có thể xem như quen biết với nhau rồi. Có bất cứ câu hỏi gì cháu có thể hỏi bác cũng được.”


“Vậy... bác cho cháu hỏi về Cự Giải với ạ ? Cậu ấy đã không thở thì đáng lý là chết. Nhưng mà...” – Bởi có chết anh cũng sẽ không dám nói ra câu hỏi thật sự của mình. Hơn nữa, vấn đề sinh học lại thu hút anh hơn.


“Mỗi một người dân Hydraulie ở đây từ khi sinh ra sẽ được tiêm một loại thuốc giúp mọi người như các bác có thể tồn tại, sống và thở ở trong nước. Loại thuốc sẽ có tác dụng khi nào một người sắp bị chết đuối và sẽ giúp người đó rơi vào trạng thái ngủ không cần ôxi, giống như ngủ đông vậy. Đó là lý do vì sao Cự Giải của bác không phải chết là nhờ thuốc được tiêm vào.”


“Chuyện thật như đùa...” − Nếu như có ai đó mà thấy được cằm của Song Ngư rơi xuống tận nền đất lúc này thì chắc sẽ không thể nào nhịn được cười. Ngay cả mẹ Cự Giải cũng vậy, bà che mặt cười khúc khích khiến anh mãi lúc đó mới ngợ ra cái mặt của mình.


“Nhưng đó là công nghệ “ngủ đông dưới nước” hoàn toàn tuyệt mật của người Hydraulie. Cháu là người của khu vực khác, ắt đáng lý sẽ không được biết đến chuyện này.”


“Thì ra là vậy...” – Song Ngư có chút thoáng buồn khi nghe thấy lời này của bà. Điều đó cũng phải thôi, bây giờ các khu vực đang phải đấu tranh lẫn nhau mà sống. Chắc chắn, việc độc quyền công nghệ sẽ là hiện tượng vô cùng bình thường. Vậy là anh không thể nghiên cứu được công nghệ thần kì này rồi...


_________________________________________


“Cự Giải !!!!!!!!!!!!!!!!! Mừng cậu đã tỉnh lại !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!”


“Bọn tớ tưởng cậu đã chết rồi đó có biết không ???????”


“Hi hi tớ không sao đâu mà, tớ chỉ ngủ thôi chứ đâu có chết. Dù sao, cảm ơn các cậu nhiều lắm, Song Tử, Song Ngư và Bảo Bình...”


Song Tử và Song Ngư là hai người đầu tiên chạy ào phía Cự Giải ngay sau khi đèn báo “đang điều trị” vụt tắt. Vừa đúng lúc Cự Giải tỉnh lại, trước mặt anh giờ đây lại là hai khuôn mặt xa lạ khiến anh suýt nữa giật nảy mình ngã xuống lồng kính. Tuy nhiên, anh là người dễ bình tĩnh nhất, nên thông qua bộ giao thức của Bảo Bình kể hết toàn bộ sự việc, anh cuối cùng hiểu ra sự việc mà không thể nào ngớt được lời cảm ơn của mình.


Và như vậy, nhóm bốn Daperu cuối cùng cũng được đoàn tụ...


Tối hôm đó, nhân lúc mọi người đều ngủ say, Song Tử, Song Ngư cùng mang theo bộ giao thức Bảo Bình lên mà hướng đến phòng bệnh của Cự Giải. Bọn họ đã hẹn nhau, tối ngày hôm nay sẽ bàn bạc về vấn đề Earthanium trong lúc tạm nghỉ ngơi tại Hydraulie.


“Tớ có nghe Aries nói là ở đây phải có viên đá Earthanium mà phải không ?” – Song Tử vẫn không thể quên được lời nói cuối cùng trước khi chia tay Bạch Dương (ở cuối chương 3)


“Đúng là ở đây phải có... Nhưng mà việc xác định chính xác dưới nước lại là chuyện không hề dễ.” – Bảo Bình khởi động thiết bị dò Earthanium mà lắc đầu vô vọng – “Các cậu cứ việc liên tưởng việc này còn khó hơn mò kim dưới đáy bể là sẽ hiểu.”


“Ngay đến một nhà sáng chế thiên tài như Aquarius mà cũng phải bó tay thì thật là...” – Song Ngư cũng đăm chiêu suy nghĩ – “Ta còn cách nào khác không ?”


“Nói chung tớ nghĩ phải khi nào mười hai chúng ta tập hợp đầy đủ thì may ra có thể hợp sức tìm được...” – Sắc mặt Cự Giải lộ rõ vẻ nghiêm trọng – “Nhóm Daperu chúng ta cuối cùng cũng đã gồm bốn người rồi. Nhưng mà chưa ai tìm được Earthanium thì chuyện này cũng thật là tệ...”


“Ừ nhỉ... Tớ quên mất là không có ai chúng ta có viên Earthanium...”


“Bây giờ trên tinh thần chúng ta đã an toàn ở đây. Người Hydraulie không hề muốn gây chiến như khu vực khác để bắt Daperu chúng ta đâu mà lo.” – Cự Giải mỉm cười trấn an – “Chúng ta một sẽ cố thủ tại khu vực này nhưng sẽ mất thời gian, hai là sẽ đi tiếp nhưng sẽ rất nguy hiểm. Các cậu chọn đường nào ?”


“Cậu hỏi tụi tớ, tụi tớ biết hỏi ai ?”


Câu hỏi này đã khiến nhóm Song Tử, Cự Giải, Bảo Bình và Song Ngư đã phải suy nghĩ trong thời gian dài...

 
 
cuulonton
Học sinh nhà Lửa
cuulonton
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aries
Tổng số bài gửi : 1417
Birthday : 10/04/2002
Join date : 24/09/2013
12 chòm sao trong truyện khoa học viễn tưởng (chap 7) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao trong truyện khoa học viễn tưởng (chap 7)   12 chòm sao trong truyện khoa học viễn tưởng (chap 7) Icon_minitimeTue Jul 08, 2014 10:28 pm

Chap ms :v Rất dài và hay
Trình bày ổn, dễ nhìn :3
Nhưng trong cách gọi tên hơi bị rối :v Khi thì TV khi thì TA:)
 
R A I N Y x Mưa
Học sinh chưa nhận lớp
R A I N Y x Mưa
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 725
Birthday : 31/10/2001
Join date : 26/02/2014
12 chòm sao trong truyện khoa học viễn tưởng (chap 7) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao trong truyện khoa học viễn tưởng (chap 7)   12 chòm sao trong truyện khoa học viễn tưởng (chap 7) Icon_minitimeTue Jul 08, 2014 10:33 pm

Dài!
 
Vierge Doan
Học sinh nhà Đất
Vierge Doan
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 383
Birthday : 02/09/1997
Join date : 07/02/2014
12 chòm sao trong truyện khoa học viễn tưởng (chap 7) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao trong truyện khoa học viễn tưởng (chap 7)   12 chòm sao trong truyện khoa học viễn tưởng (chap 7) Icon_minitimeTue Jul 08, 2014 10:42 pm

@cuu: Có lẽ Vie sẽ chú thích tại mỗi chap ^^"
_ TV: Dẫn truyện + Tên Trái Đất của 12 chòm sao.
_ TA: Tên thật của 12 chòm sao (lúc là người Daperu :3)

@Rainy: *ba chấm* (Chị không biết trả lời sao ^^")
 
cuulonton
Học sinh nhà Lửa
cuulonton
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aries
Tổng số bài gửi : 1417
Birthday : 10/04/2002
Join date : 24/09/2013
12 chòm sao trong truyện khoa học viễn tưởng (chap 7) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao trong truyện khoa học viễn tưởng (chap 7)   12 chòm sao trong truyện khoa học viễn tưởng (chap 7) Icon_minitimeTue Jul 08, 2014 10:53 pm

@Vie: Ờm, cảm ơn chị ^.^
 
Sponsored content
12 chòm sao trong truyện khoa học viễn tưởng (chap 7) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao trong truyện khoa học viễn tưởng (chap 7)   12 chòm sao trong truyện khoa học viễn tưởng (chap 7) Icon_minitime

 
 

12 chòm sao trong truyện khoa học viễn tưởng (chap 7)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» 12 chòm sao trong truyện khoa học viễn tưởng (chap 2)
» 12 chòm sao trong truyện khoa học viễn tưởng (chap 9)
» 12 chòm sao trong truyện khoa học viễn tưởng (chap 4)
» 12 chòm sao trong truyện khoa học viễn tưởng (chap 1)
» 12 chòm sao trong truyện khoa học viễn tưởng (chap 8)
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện khoa học - viễn tưởng :: 12 Chòm Sao Trong Truyện Khoa Học - Viễn Tưởng-