Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 [C'est ma famille!] Chapter I | Intro

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Leila Muller
Học sinh nhà Đất
Leila Muller
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 19
Birthday : 11/09/2000
Join date : 22/06/2014
[C'est ma famille!] Chapter I | Intro Empty
Bài gửiTiêu đề: [C'est ma famille!] Chapter I | Intro   [C'est ma famille!] Chapter I | Intro Icon_minitimeThu Jul 10, 2014 4:37 am

C'est ma famille!
Chapter I | Intro



Đó là một lũ nhóc kỳ dị. Hay có thể nói - theo cách ưa thích của tụi nó - đó là một gia đình kỳ dị.


Để nói về Xử Nữ, cụm từ "một người chồng tốt" là phù hợp nhất. Chỉ vì một lý do rất đơn giản, con bé luôn làm theo mọi điều vợ nó bảo. Ăn hộ món này, làm hộ bài tập kia, hay ngồi yên lặng nghe vợ sỉ vả, chửi bới, nhiếc móc một đứa trời ơi đất hỡi nào đó, con bé đều thực hiện. Thực ra, Xử Nữ vốn cũng không hiền lành gì, nhưng "tình yêu vô bờ bến" đã ngăn con bé không cho vợ vài phát tát. 

Cái sự nhẫn nhịn đó thường xuyên được lôi ra thành chủ đề bàn tán của tụi con cái. Một đứa bảo, "Tao thề, bố giống osin của mẹ hơn là chồng."

Đứa khác cãi văng, "Bậy, tao thấy giống cái thùng rác hơn."

Xử Nữ đi ngang qua, nhún vai, thản nhiên nói, "Không như vậy thì giờ này tao chẳng còn đứng đây mà nói chuyện với tụi mày."

Nhưng dù tốt đến đâu, Xử Nữ vẫn không bỏ được sở thích nói xấu vợ. Con bé có thể viện đủ mọi lý do với giáo viên để ở lỳ trong toilet cùng với một ai đó và phun ra mọi tật xấu trên trời dưới biển của vợ. Nhưng ngược đời, nó luôn bênh vực vợ ở mọi nơi, và sẵn sàng đập bất kỳ đứa nào có ý định xỉa xói vợ nó. Con bé đã từng đấm văng kính một nhóc lớp dưới, chỉ vì thằng bé lỡ mồm bảo cô vợ, "Chị bị dở hơi à?" 

Kết quả, thằng nhóc xuống phòng y tế, còn con bé lên phòng hiệu trưởng.


Từ đầu, có một nhân vật liên tục được nhắc đến: Vợ.

Vợ, tên thường gọi là Bảo Bình. Một con bé tài năng, không gì không làm được, nhưng đanh đá không ai bằng.

Bảo Bình chơi đàn piano tốt, là giọng hát chính trong dàn đồng ca nhà trường, từng đoạt vài cái giải mỹ thuật con con, giỏi đều các môn, điểm trung bình luôn cao chót vót. Ngoại hình con bé không thể gọi là xinh, nhưng cũng dễ nhìn. Nếu chỉ có thế, Bảo Bình đã trở thành một cô gái nổi bật nhờ những tài năng - tuy không hiếm, nhưng ít khi tập trung tất cả trong cùng một con người. Nhưng chỉ vì đanh đá, con bé vô tình đuổi hết những người trong bán kính năm mét xung quanh nó. 

Với Bảo Bình, chửi không chỉ đơn thuần là xả stress, mà nó là cả một môn nghệ thuật. Chửi xéo, chửi thẳng, chửi bậy, chửi thề, chửi xiên xẹo vẹo vọ cong cớn gì con bé cũng rành. Mục tiêu của nó ở lại chẳng được, mà chuồn cũng chẳng xong, vì một lũ con cái đứng quây thành vòng tròn, luôn thủ thế, sẵn sàng đuổi theo. Còn những người xung quanh, lỡ để lọt vài từ vào tai chỉ có nước ôm đầu chạy.

Mấy người hỏi Xử Nữ, "Làm thế quái nào mà mày chịu được Bảo Bình?"

Xử Nữ chỉ cười cười, nhún vai, không đáp.

Có lẽ thắc mắc vẫn còn treo lơ lửng đâu đó nếu trận cãi nhau giữa hai vợ chồng không diễn ra trước toàn thể bàn dân thiên hạ. Bảo Bình cáu om, chửi nhặng xị, còn Xử Nữ mỉa mai, châm chọc, như thể "rót thêm tý xăng" vào bó rơm đang cháy rừng rực.

Người ngoài nhìn vào, chỉ biết lắc đầu, "Nhà này có máu điên."


Mỗi lần nhà ‘có biến’ như vậy, ba đứa con, y như rằng sẽ chia thành ba phe. 


Đứa con cả, cũng là đứa con gái duy nhất trong nhà luôn đứng về phía mẹ nó.

Nói là ‘đứng về phía mẹ’, nhưng tất cả những gì con bé nói chỉ là, “Đúng rồi. Mẹ quá chuẩn!”

Lẽ đơn giản, con bé không có tài chửi như mẹ, chẳng có tài xiên xỏ như bố, cũng chẳng có mồm mép nhanh nhạy như hai ông em của mình. 

Con bé ngây thơ một cách kỳ lạ, ngây thơ đến mức mọi nỗ lực đầu độc của hai thằng em cùng ông bố đã tan thành mây khói. Đời thủa nào có đứa lớn tướng rồi vẫn nhất quyết không xưng hô ‘mày - tao’ mà chỉ có ‘cậu - tớ’. Hay một câu chửi bậy cũng làm cho con bé chui tuốt xuống gầm bàn và bịt tai lại. Nhiều khi con bé khiến cả lũ phát khùng với cái sự bảo thủ đến khó chịu đó.

Nó dễ khiến người ta bực mình vì cái tính thẳng - thật - phũ, nhưng chả bao giờ giận được lâu, vì nụ cười lúm đồng tiền tỏa nắng của con bé luôn có khả năng xoa dịu tất cả mọi thứ.

Con bé là kiểu người dễ thương, tạo cái cảm giác muốn chở che chứ không phải như những người khác trong nhà, luôn chường cái khuôn mặt “mày ngon thì đấm đi” ra cho thiên hạ. Có lẽ vì vậy nên con bé còn có những đứa bạn khác, ngoài gia đình vốn sống khép kín này.

Con bé đó, tên là Cự Giải.


Đứa con thứ hai chẳng đứng về một phe nào, luôn đứng ở giữa và vênh cái bản mặt "bố-chẳng-thèm-dây-vào-cái-trò-cãi-cọ-ngớ-ngẩn-của-tụi-mày". Cái hệ quả của việc "đứng nhìn và cười" thường xuyên là: hai phe chán đấm nhau và chuyển qua đấm thằng ở giữa. Không ngoại lệ với Thiên Yết, những cuộc chiến luôn kết thúc bằng việc 'phe Xử Nữ' và 'phe Bảo Bình' cùng bắt tay vào để hội đồng con bé. Và mọi thứ luôn dừng lại khi con bé vật vã dưới đất, than thở, "Sao cuộc đời lại bất công thế này?

Thiên Yết là một đứa con gái hiếm hoi - cũng có lẽ là đứa duy nhất trên thế giới này - ở cái tuổi teen mà chả thèm quan tâm tý tẹo nào đến chuyện làm đẹp. Đi học thì mặc đồng phục, đi chơi thì mấy cái áo phông tay phồng in hình ngớ ngẩn cùng với quần jeans lửng bó chẽn, thỉnh thoảng đi kèm thêm một cái áo khoác kỳ lạ. Như thể con bé vừa bước ra từ một bộ phim vào thập niên sáu mươi, bảy mươi vậy.

Lần duy nhất con bé đi tân trang cho bản thân là ngày mà nó cúp học nửa ngày, sau đó oai hùng quay lại trường với quả đầu mà làm cho cả bố và mẹ nó đồng thanh thốt lên, "Trông như con sứa." Cái kiểu đầu hai lớp, lớp trong dài như xúc tu, lớp ngoài ngắn và phồng như thân con sứa đó đã đi vào lịch sử khối.


Đứa con út luôn đứng về phía bố nó một cách kỳ quặc, mặc dù chính nó cũng suốt ngày cãi lộn với Xử Nữ. Có lẽ chỉ vì một lý do đơn giản, con bé không chịu nổi sự độc tài của mẹ nó. Đứa con gái này tên Nhân Mã.


Con bé luôn bám dính với bố, đủ để cho Bảo Bình phải phát ghen với chính con giai của mình. Mỗi khi Xử Nữ ‘thánh thót’ gọi, “Con giai yêu quý của bố,” cả hai đứa đều nhận lấy cái lườm sặc mùi đanh đá của Bảo Bình. 


Nhân Mã là một con bé kỳ cục, kỳ lạ, kỳ dị, kỳ quặc, kỳ quái, kỳ khôi. Túm gọn lại, con bé rất ‘kỳ’, một sự kết hợp của hai yếu tố: ‘độc’ và ‘điên’.

Người ta luôn phải ấn tượng với chiều cao - luôn luôn thấp hơn Xử Nữ mười lăm phân không hơn không kém, làn da đen nhẻm, mái tóc bổ luống rất ‘cổ điển’, cặp kính Hello Kitty bự chảng ngự chềnh ềnh trên khuôn mặt tròn vo, và đặc biệt là nụ cười khoe niềng răng chói lóa của nó. 

Nhân Mã có hẳn cả một series truyền thuyết của riêng bản thân về đủ các thể loại hành động kinh dị mà nó làm, ví dụ như cầm mấy con sâu béo múp míp để doạ tụi nhát gan, hay cầm một mảnh thuỷ tinh đầy máu, trên đó còn có cả một miếng thịt người (đó là cả một câu chuyện dài) - dĩ nhiên cũng chỉ để trêu đám con gái.

Một trong những lần thăng hoa hiếm hoi, Cự Giải có nói, "Ừ thì cậu có cái mặt của một đứa con gái đấy, tớ công nhận, nhưng bên trong đảm bảo là một thằng con giai. Cá luôn, mười viên Sugus. Ai chơi?"
Dĩ nhiên, cả lũ còn lại im thin thít.


Được sửa bởi Leila Muller ngày Fri Jul 25, 2014 11:55 pm; sửa lần 1.
 
Marshos Swan
Học sinh nhà Nước
Marshos Swan
Giới tính : Nữ
Zodiac : Pisces
Tổng số bài gửi : 15
Birthday : 04/03/1999
Join date : 16/03/2014
[C'est ma famille!] Chapter I | Intro Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [C'est ma famille!] Chapter I | Intro   [C'est ma famille!] Chapter I | Intro Icon_minitimeThu Jul 10, 2014 10:18 am

Ta hóng nhé :3
 
YoshiiXD
Học sinh nhà Đất
YoshiiXD
Giới tính : Nam
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 177
Birthday : 06/09/2000
Join date : 02/11/2013
[C'est ma famille!] Chapter I | Intro Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [C'est ma famille!] Chapter I | Intro   [C'est ma famille!] Chapter I | Intro Icon_minitimeFri Jul 11, 2014 2:22 am

Lỗi type : Thủa => Thưở

Hay và chào mừng nàng đến lớp đất =)

Btw , ta hóng ~
 
Sponsored content
[C'est ma famille!] Chapter I | Intro Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [C'est ma famille!] Chapter I | Intro   [C'est ma famille!] Chapter I | Intro Icon_minitime

 
 

[C'est ma famille!] Chapter I | Intro

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» C'est ma famille!
» Lời Hứa Của Chiếc Cupcake [Intro]
» That Moment, We Met...(Chapter 4)
» That Moment, We Met...(Chapter 16)
» That Moment, We Met...(Chapter 25)
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện học đường :: C'est ma famille!-