Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 20

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Takitori_cancer
Học sinh nhà Nước
Takitori_cancer
Giới tính : Nữ
Zodiac : Cancer
Tổng số bài gửi : 275
Birthday : 26/06/1999
Join date : 04/01/2014
12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 20 Empty
Bài gửiTiêu đề: 12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 20   12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 20 Icon_minitimeSat Jul 12, 2014 8:14 pm

Chap 20: Bức Thư lạnh giá!
 
Tuyết! Tuyết! Khắp nơi là tuyết, một màu trắng xóa nhè nhẹ trùm lên cả xứ sở tuyết tuyệt đẹp này! Cái hơi lạnh se se đang lan tỏa khắp không gian, luồn vào từng ngóc ngách của Xứ sở, cái lạnh cắt da cắt thịt ấy đan lan tỏa khắp nơi…….
 
Cộp...cộp….
 
Cự Giải nhẹ nhàng gõ cánh cửa lạnh buốt của phòng cô bé Harumi:
 
-Harumi, em có trong đó không? Chị muốn cảm ơn em về chuyện vừa nãy…!
 
-…….
 
-Chị biết là em không thích chị nhưng chị thực sực muốn cảm ơn em!
 
-…….
 
Cạch…két….tttt  Cự Giải bất ngờ vặn nắm tay cửa, cánh cửa không hề khóa. Vừa mới mở cửa ra, 1 đợt gió lạnh ùa nhanh vào phòng như ngăn cản người ta bước vào, Cự Giải hơi ngạc nhiên khi cánh cửa sổ mở toang…..cô nhẹ nhàng lại đóng cánh cửa lại và….
 
-Ha…ru…mi?
 
Bịch….bịch…..Cô chạy nhanh xuống cầu thang, nét mặt vô cùng vội vã
 
-Có chuyện gì vậy hả Giải-nhi? Cậu cứ chạy xồng xộc vậy là sao hả?-Xử Nữ cằn nhằn
 
-Ha…Harumi…..-Hơi thở của Cự Giải đứt quãng khiến cho mọi người không thể nghe rõ
 
-Harumi làm sao? - Thiên Yết lộ rõ vẻ lo lắng khi nhắc tới cái tên đó
 
-Cô…cô bé….biến mất rồi!
 
-Cậu nói cái gì?-Cả bọn đồng thanh
 
-Chúng ta phải làm sao đây?-Thiên Bình hỏi
 
-Bây giờ trời đang bão tuyết, hay để mai đi tìm có được không? –Nhân Mã lo lắng khi nhìn ra ngoài
 
-Đúng đó! Bây giờ ra ngoài là quá nguy hiểm! - Ma Kết nói
 
RẦM……..1 Tiếng động khá lớn phát ra khiến mọi người đều giật mình quay đầu lại, người tạo ra nó chính là Thiên Yết….
 
-Cậu sao vậy?-Song Tử hỏi
 
-Các cậu có bị gì không? Một cô bé đang mất tích mà các cậu còn ở đó mà chờ bão tan sao?-Thiên Yết hơi to tiếng, khác hẳn ngày thường khiến ai cũng phải ngạc nhiên, đặc biệt là Cự Giải…
 
-Cậu bị gì vậy? Tại sao cậu lại có hành động đó?-Sư Tử có vẻ hơi nổi nóng
 
-Đúng đó, dù gì cô bé đó cũng là tinh linh tuyết, sẽ chả có vấn đề gì cả? Tại sao anh lại phải lo lắng vậy?-Xử Nữ cau mày
 
-Bình tĩnh đi, khi bão tan mọi người sẽ đi tìm mà!-Kim Ngưu đang cố giãn tâm trạng của Yết
 
-Cô gái đó….quan trọng vậy sao?-Giọng Giải hơi run run, cô nhìn vào mắt anh.
 
-Hừ……-Thiên Yết không nói gì, anh quay người và trở lên phòng
 
-Không sao chứ Cự Giải?-Song Ngư hỏi han
 
-Không sao….
 
-Mọi người đi nghỉ đi, mai chúng ta sẽ đi tìm Harumi nhé!-Bảo Bình dặn dò
 
Tất cả mọi người đều đồng ý và bỏ đi, họ đâu biết, tất cả hành động của họ đều có một ánh mắt, một ánh mắt lạnh băng theo dõi với một nụ cười trên môi.
 
                                                          ***
 
Hiu…hiu……Màn đêm đã buông xuống, màn đêm đang bao phủ khắp thung lũng tuyết, bão tuyết thì vẫn chưa hề giảm, thậm chí còn mạnh hơn. Từng cơn gió cứ đập mạnh cửa sổ tạo tiếng lạch cạch khó chịu.
 
Một bóng người nhẹ nhàng lẻn xuống tầng, đi nhẹ nhàng hết mức có thể….
 
Cạch…..cánh cửa khẽ mở
 
-Anh định đi đâu vậy?
 
-Cô không cần biết!-Cái bóng đó lạnh lùng
 
-Anh định đi tìm cô ấy ư?
 
-……
 
-Dù mưa bão vậy sao?
 
-……
 
-Cô ấy quan trọng như vậy? Với anh? Dù mới chỉ quen biết?
 
-Cô đâu có biết gì ?
 
-Được rồi! Tôi hiểu rồi, Thiên Yết! Nếu cô bé đó quan trọng với anh như vậy! Tôi sẽ đi tìm cùng anh!-Tim cô như bị bóp chặt khi tự mình nói ra lời đó
 
-Đâu có liên quan gì tới cô!-Thiên Yết vẫn lạnh lùng như vậy, đôi mắt sắc như dao quét qua chỗ Cự Giải
 
Vù……vù……Từng cơn gió tuyết thổi lạnh buốt ngoài kia, nhưng….có một cơn gió khác…còn lạnh hơn gấp trăm lần đang thổi qua trái tim yếu ớt của Cự Giải.
 
-Cô gái yếu đuối…….-1 giọng nói lạnh như băng vang lên, 1 nụ cười bí ẩn trong bão tuyết………
 
Nhạt nhòa…….trước mắt cả 2 người là một màn tuyết trắng xóa, không có gì khác, cây cối không, phong cảnh không, chỉ còn tuyết lạnh lẽo đang không ngừng gào thét điên cuồng……
 
Lơ lửng…..lơ lửng…Thiên Yết đang ở trong 1 khoảng không gian vô định, cả cơ thể cứ lơ lửng trên không. Cả tâm trí cũng không còn, nó mơ hồ và không rõ ràng.
 
-Cô….là ai?-Thiên Yết nói một cách mơ hồ
 
-Chàng trai trẻ…cậu đã quá vô tình rồi!-Giọng nói bí ẩn vang lên
 
-Tôi….?
 
-Ánh nắng và sự ấm áp đang ở bên! Hạnh phúc và chân thành đang bên cậu! Vậy mà cậu lại đi tìm ở đâu vậy?
 
-Cô đang nói gì vậy?
 
-Cậu thực sự không hiểu hay là cố tình ? Vậy là cậu không cần? Vậy…ta sẽ cướp đi điều đó!-Giọng nói xa dần, xa dần khỏi tâm trí.
 
-Đợi…đợi đã…..đừng đi! Đừng mà…ĐỢI ĐÃ………
 
Thiên Yết hét to và choàng tỉnh dậy, anh thấy mình đang nằm trên giường với gương mặt ướt đẫm mồ hôi.
 
-Cậu tỉnh rồi sao?
 
-Nhân Mã….Sao tôi lại ở đây?
 
-Tôi tìm thấy cậu với Cự Giải nằm ngất bên ngoài nhà đó!
 
-Vậy sao? Vậy cô ấy sao rồi?
 
-Đang được Song Ngư chăm sóc! Cậu nghỉ ngơi đi!-Nhân Mã nói rồi bước ra ngoài
 
-Vậy…còn Harumi?
 
-Cậu vẫn còn nghĩ tới cô ta? Sau chuyện cô ta làm?-Nhân Mã khựng lại
 
-Chuyện gì đã xảy ra?-Thiên Yết ngạc nhiên khi thấy Mã nói vậy
 
-Cậu đọc đi!-Nhân Mã khẽ lườm anh rồi ném cho anh một bức thư
 
-Cái gì đây?- Thiên Yết cầm bức thư lên, bức thư…lạnh buốt như bị đóng băng.
 
-Tôi nhặt được nó khi những người khác đưa cậu và Cự Giải vào nhà!
 
Nội dung của nó như sau:
 
“ Nàng công chúa bé bỏng và yếu ớt của ta! Ta thật cô đơn và lạnh lẽo nơi này! Trái tim ấm áp đó của cô đã khiến cho cô đau khổ? Cô có muốn đến nơi đây-Lâu đài băng tuyết? Nếu cô đồng ý làm bạn ta, ta sẽ thả Harumi ra và ta sẽ đưa đám bạn của cô tới vùng đất tiếp theo 1 cách an toàn, coi như cuộc trao đổi nho nhỏ chứ! Còn nếu không, ta sẽ cướp cô đi, đám bạn cô cũng sẽ chết! Suy nghĩ kĩ nhé! Nàng công chúa bé nhỏ Cự Giải của ta!.......~Yukimiko~”
 
-Chuyện này là sao? Cự Giải có biết không?-Thiên Yết hơi thoáng vẻ lo lắng
 
-Không ai biết ngoại trừ tôi và cậu, tôi nghĩ là không nên nói ra, vì thế chúng ta phải giữ b……Choang……-Nhân Mã chưa nói hết câu thì một tiếng động lớn đã khiến 2 người họ giật mình mà quay ra hướng đó
 
-Song Ngư…?-Nhân Mã hơi ngạc nhiên khi thấy Song Ngư đứng ở cửa, vẻ mặt rõ sự sợ hãi, bình nước đã vỡ tan tành dưới chân.
 
-Cô đã nghe được?-Nhân Mã nói
 
-Tôi…tôi….-Song Ngư lúng túng
 
-Phải…không chỉ có cô ấy, cả tôi cũng nghe được!-Cánh cửa mở rộng ra, thêm một người nữa xuất hiện.
 
-X….Xử….Nữ….!!!?
 
                                                          ****
 
Gió tuyết vẫn tiếp tục gào thét bên ngoài căn nhà.  Bên trong ngôi nhà băng với ánh lửa lập lòe ấy, 11 con người đang ngồi trong một căn phòng, ai cũng mang một nét mặt suy tư và lo âu, bầu không khí nặng nề bao trùm cả căn phòng:
 
-Chuyện này là sao đây?-Thiên Bình mở lời
 
-Tại sao Nữ chúa tuyết lại muốn có Cự Giải chứ!-Song Ngư vô cùng lo lắng và đang khóc vì lo cho Cự Giải
 
-Ý của mọi người?-Xử Nữ lên tiếng
 
-Tôi nghĩ chuyện này sẽ không cho Cự Giải biết được!-Ma Kết nói
 
-Đúng vậy! Nếu cô ấy biết thì thể nào cũng đòi đi cho xem!- Bảo Bình nói
 
-Vậy phải làm thế nào? Nữ chúa tuyết nói nếu không đồng ý thì cô ta sẽ cướp Cự Giải đi!- Bạch Dương lo lắng
 
-Chúng ta đành phải bảo vệ cô ấy thôi! Ý cậu sao hả Thiên Yết?-Sư Tử nói
 
-Sao cũng được hết!-Thiên Yết lạnh lùng nói nhưng thật ra anh đang suy nghĩ những gì xảy ra trong mơ
 
-Cậu thật là!-Song Tử chán nản
 
-Mọi người…sao lại tụ tập ở đây vậy?-Cự Giải vừa tỉnh đang đi xuống nhà, cô khẽ dụi mắt.
 
-Không có gì đâu Giải-chan à!-Thiên Bình cười trừ
 
-Đúng đó! Chả có chuyện gì sất! Phải không mọi người!-Song Tử đồng tình và quay sang mỏi người hỏi
 
-Ừm….ừm……đúng…đúng…không có gì hết!-Tất cả đồng thanh
 
-Thôi…thôi…Cự Giải, cậu đi nằm đi, còn mệt nhỉ? Lên phòng thôi! Mọi người cũng vậy đi chứ! Tối rồi mà!- Bảo Bình vừa nói vừa cười rồi ẩn Cự Giải lên phòng
 
Tuy mọi người nói vậy nhưng nét mặt và bầu không khí xung quanh đã khiến Cự Giải cảm thấy bất an.
 
*ĐÊM HÔM ĐÓ:
 
Cạch…….vù…..vù….không khí ấm áp trong phong phòng bỗng chốc trở nên lạnh lẽo rồi lại trở lại trạng thái cũ. Một cô gái với mái tóc dài đang bước ra khỏi nhà, cô khoác trên người một chiếc áo và bắt đầu đi “ Có vẻ đã lặng bão rồi!” Cô thầm nghĩ, rồi bước đi hòa mình vào bóng đêm âm u với màn tuyết trắng xóa…..
 
                                                               ***
 
“Chết Tiệt…rốt cuộc là ở đâu được nhỉ? Cô ngốc này!”
 
Một chàng trai với mái tóc đen huyền bí ẩn đang đi tìm gì đó với một số suy nghĩ cằn nhằn trong đầu, chợt…:
 
-Kya………Rắc……
 
-Tiếng động gì vậy?-Anh liền đi theo hướng phát ra tiếng động
 
-Ya…….
 
1 luồng sáng lớn đang theo hướng bắt trúng vào mặt anh mà đi, bộp…..
 
-Tuyết…?
 
-Ai da……….-Sau một hồi tiếng hét khá điên cuồng, dữ dội gào thét…..( đang dìm hả???) thì có 1 tiếng kêu nhỏ xíu vang lên
 
-Ui…đau quá đi….mình thật hậu đậu đó!-Cự Giải xoa xoa vết thương ở chân
 
-Phải cố tập mới được!....-Cự Giải đang định đứng lên thì….
 
-Cô bị trẹo chân rồi đó!
 
Tiếng nói làm cô ngẩng đầu lên nhìn:
 
-Thiên...Yết???-Cự Giải ngạc nhiên
 
-Cô làm gì mà đêm hôm ra đây vậy?-Thiên Yết tiến lại gần
 
-Anh thì sao?
 
-Tại cô chứ ai? Mở cửa làm tôi lạnh quá nên bám theo!-Thiên Yết tỉnh bơ
 
-Anh…..ai da…..-Cự Giải định đứng lên lại phải ngồi ngay-lập-tức vì vết thương
 
-Coi nào…để tôi xem…..-Thiên Yết ngồi xuống định đưa tay ra nắm lấy chân cô
 
-Không…đừng chạm vào tôi!-Cự Giải rụt người lại
 
-Không thì sao băng được!-Thiên Yết nói
 
-Không cần anh quan tâm, tôi tự lo được!
 
-Vậy…tùy cô!-Thiên Yết đứng dậy và rời đi
 
Còn lại một mình cô:
 
-Cố đứng xem nào….a...phịch….Ngã….Lại lần nữa….phịch…huhu…sao không đứng nổi thế này!
 
-Ngốc quá đó!-Thiên Yết thực ra vẫn chưa đi và đứng ở 1 lùm-cây-nào-đó quan sát và anh phải bật cười với cái điệu bộ của cô
 
-Tên ngốc Thiên Yết….-Cô bực quá hét lớn
 
-Cô nói ai ngốc hả???
 
-Hả? Anh chưa đi sao?-Cự Giải khá ngạc nhiên khi thấy Thiên Yết quay trở lại
 
-Sao tôi có thể bỏ cô ở đây 1 mình được hả? Ngốc vừa thôi!-Thiên Yết gõ nhẹ vào đầu cô
 
-Đưa chân ra đây!-Thiên Yết ra lệnh làm Cự Giải sợ quá đành đưa chân ra như 1 cô mèo con ngoan ngoãn
 
-Cô làm gì mà ra nông nỗi này?-Anh vừa băng bó vừa hỏi
 
-Tại…lúc mới bước vào nơi này, sức mạnh của tôi không thể kiểm soát được, xém nữa tôi hại chết Bạch Dương và không cứu được Xử Nữ... Tôi thật vô dụng…phải không?-Giọng cô thoáng chút buồn
 
Thiên Yết chỉ im lặng nhìn Cự Giải, anh nói:
 
-Cô đâu vô dụng đâu, cô vẫn cứu được họ mà! Cô còn giúp đỡ rất nhiều cho 1 người nữa!
 
-Thật sao?
 
-Ừ!
 
-Người đó là ai vậy?-Giải ngây ngô
 
-Rồi cô sẽ nhớ ra thôi! –Thiên Yết nhìn Cự Giải im lặng và mỉm cười, 1 nụ cười ấm áp đến lạ thường.
 
Cự Giải hơi đỏ mặt khi nhìn thấy nụ cười đó,Cô khẽ quay đi.
 
-Ai dạy anh băng bó vậy?-Cự Giải nhìn vào vết thương hỏi
 
-Sao cô lại hỏi vậy?
 
-Anh băng lóng nga lóng ngóng vậy nên tôi muốn hỏi thôi!
 
Thiên Yết khẽ đỏ mặt vì đúng là thế thật, anh quay đi, đưa tấm lưng rộng về phía cô nói:
 
-Nào, chắc cô không đi về được đâu nhỉ, leo lên đây đi!
 
-Anh nghĩ tôi là con nít à?
 
-Nít hay không cô có leo lên không hả??? Chân thế kia đi kiểu gì?-Yết đe dọa làm Giải ta phải leo lên 1 cách ngoan ngoãn.
 
Sau đó, anh cõng cô về nhà! Thực sự đó là khoảng thời gian mà cả 2 người cảm thấy ấm áp nhất và hạnh phúc nhất, Cự Giải khẽ dụi đầu xuống nói:
 
-Thiên Yết, anh…..
 
-Chuyện gì?- Anh hỏi.
 
-Không…không có gì!-Cô định nói gì đó rồi lại thôi
 
-Cô mệt thì ngủ đi!-Thiên Yết nói
 
-Ừm…cảm ơn…
 
Giọng nói của cô bé dần, bé dần rồi chìm vào im lặng:
 
“ Cái cách anh ta băng cho mình…cảm giác thật thân thuộc….cả sự ấm ám này nữa….trước đây….hình như…cũng có người đã từng làm vậy…nhưng mình...không nhớ! Anh đã làm tôi nhớ lại một người…một người…đã từ lâu lắm rồi….!”
 
Đó chính là suy nghĩ của Cự Giải lúc này, còn Thiên Yết, anh chỉ nghĩ: “Cô thật ngốc nghếch, Cự Giải…nhưng tôi sẽ bảo vệ cô…bằng mọi giá!”
 
Quãng thời gian đó, trôi qua thật chậm rãi và từ từ, như không muốn trôi qua một hạnh phúc nhạt nhòa. Cả 2 người họ đều không biết rằng….dường như…đây là quãng thời gian cuối cùng…2 người họ còn ở bên nhau…..bông tuyết…vẫn lặng lẽ rơi……rơi cho một tình cảm…đã bị phai mờ….theo thời gian….và cả…sự lừa dối…
 
                                               ~ HẾT CHAP 20~
 
Lời của tác giả: chap này hơi khó hiều và có vẻ không hay lắm nhỉ? Thông cảm nhé!Có hơi nhiều lời thoại nhỉ? Dù sao thì cũng cứ bình luận nha! Arigatou!

 
 
Yết ca
Học sinh nhà Nước
Yết ca
Giới tính : Nam
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 111
Birthday : 21/11/2001
Join date : 09/07/2014
12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 20 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 20   12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 20 Icon_minitimeSun Jul 13, 2014 12:30 pm

Vẫn sai chánh tả nha
 
Rain
Học sinh nhà Nước
Rain
Giới tính : Nam
Zodiac : Pisces
Tổng số bài gửi : 250
Birthday : 15/03/2000
Join date : 12/04/2014
12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 20 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 20   12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 20 Icon_minitimeSun Jul 13, 2014 12:36 pm

Còn nhiều lời thoại nha chị!
 
cuulonton
Học sinh nhà Lửa
cuulonton
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aries
Tổng số bài gửi : 1417
Birthday : 10/04/2002
Join date : 24/09/2013
12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 20 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 20   12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 20 Icon_minitimeSun Jul 13, 2014 1:33 pm

Còn sai lỗi chính tả nhé :3
Hơi nhiều đối thoại :v 
Mụi rất hóng cho đến Chap BD là vai 9 :))
 
Takitori_cancer
Học sinh nhà Nước
Takitori_cancer
Giới tính : Nữ
Zodiac : Cancer
Tổng số bài gửi : 275
Birthday : 26/06/1999
Join date : 04/01/2014
12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 20 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 20   12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 20 Icon_minitimeMon Jul 14, 2014 10:37 am

Yết: lần nào chị cx sai hết :'(

Cuu: Cảm ơn mụi đã ủng hộ :3 cơ mak chịu khó BD ăn hành 1 t/g

Rain: Xưng chị em gì nàng! =)) ta bị nổi da gà! Cứ gọi như bt là ược òi! :3 Thanks nàng đón đọc!
 
Yết ca
Học sinh nhà Nước
Yết ca
Giới tính : Nam
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 111
Birthday : 21/11/2001
Join date : 09/07/2014
12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 20 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 20   12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 20 Icon_minitimeMon Jul 14, 2014 6:09 pm

Viết xong chịu khó kiểm tra luôn cho đỡ sai
 
Takitori_cancer
Học sinh nhà Nước
Takitori_cancer
Giới tính : Nữ
Zodiac : Cancer
Tổng số bài gửi : 275
Birthday : 26/06/1999
Join date : 04/01/2014
12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 20 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 20   12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 20 Icon_minitimeMon Jul 14, 2014 10:25 pm

Yết: có kiểm nhưng chắc tại mệt nên ko kĩ  15
 
Yết ca
Học sinh nhà Nước
Yết ca
Giới tính : Nam
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 111
Birthday : 21/11/2001
Join date : 09/07/2014
12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 20 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 20   12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 20 Icon_minitimeMon Jul 14, 2014 10:56 pm

Mà chị muốn biết cảm xúc của độc giả
 
Yết ca
Học sinh nhà Nước
Yết ca
Giới tính : Nam
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 111
Birthday : 21/11/2001
Join date : 09/07/2014
12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 20 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 20   12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 20 Icon_minitimeMon Jul 14, 2014 10:56 pm

Mà chị muốn biết cảm xúc của độc giả
 
Takitori_cancer
Học sinh nhà Nước
Takitori_cancer
Giới tính : Nữ
Zodiac : Cancer
Tổng số bài gửi : 275
Birthday : 26/06/1999
Join date : 04/01/2014
12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 20 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 20   12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 20 Icon_minitimeFri Jul 18, 2014 10:06 pm

Yết: ừ! Sao em?
 
Yết ca
Học sinh nhà Nước
Yết ca
Giới tính : Nam
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 111
Birthday : 21/11/2001
Join date : 09/07/2014
12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 20 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 20   12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 20 Icon_minitimeFri Jul 18, 2014 10:57 pm

Em sẽ biểu lộ cảm xúc của em là em muốn chị ra nhanh chap hơn và dài hơn
 
Yết ca
Học sinh nhà Nước
Yết ca
Giới tính : Nam
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 111
Birthday : 21/11/2001
Join date : 09/07/2014
12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 20 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 20   12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 20 Icon_minitimeFri Jul 18, 2014 10:58 pm

Em sẽ biểu lộ cảm xúc của em là em muốn chị ra nhanh chap hơn và dài hơn
 
Yết ca
Học sinh nhà Nước
Yết ca
Giới tính : Nam
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 111
Birthday : 21/11/2001
Join date : 09/07/2014
12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 20 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 20   12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 20 Icon_minitimeFri Jul 18, 2014 10:58 pm

Em sẽ biểu lộ cảm xúc của em là em muốn chị ra nhanh chap hơn và dài hơn
 
Yết ca
Học sinh nhà Nước
Yết ca
Giới tính : Nam
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 111
Birthday : 21/11/2001
Join date : 09/07/2014
12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 20 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 20   12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 20 Icon_minitimeFri Jul 18, 2014 11:00 pm

Em sẽ biểu lộ cảm xúc của em là em muốn chị ra nhanh chap hơn và dài hơn
 
Takitori_cancer
Học sinh nhà Nước
Takitori_cancer
Giới tính : Nữ
Zodiac : Cancer
Tổng số bài gửi : 275
Birthday : 26/06/1999
Join date : 04/01/2014
12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 20 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 20   12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 20 Icon_minitimeSat Jul 19, 2014 12:29 pm

Yết: e mún dài ak? Thế mak có 1 số bé bảo là dài quá đọc rối mắt lắm :'( chị ra 1 chap /1 tuần là nhanh òi!
 
Yết ca
Học sinh nhà Nước
Yết ca
Giới tính : Nam
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 111
Birthday : 21/11/2001
Join date : 09/07/2014
12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 20 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 20   12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 20 Icon_minitimeSat Jul 19, 2014 6:56 pm

Ý kiến riêng thôi mà
 
Yết ca
Học sinh nhà Nước
Yết ca
Giới tính : Nam
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 111
Birthday : 21/11/2001
Join date : 09/07/2014
12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 20 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 20   12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 20 Icon_minitimeSat Jul 19, 2014 6:57 pm

Ý kiến riêng thôi mà
 
Sponsored content
12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 20 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 20   12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 20 Icon_minitime

 
 

12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 20

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» 12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 15
» 12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 26
» 12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 29
» 12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 3
» 12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 10
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện thần thoại, phép thuật :: 12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim-