Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Bức thư mang tựa đề: Chuyện tình cơn mưa

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Bánh kem Socoola
Học sinh nhà Khí
Bánh kem Socoola
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 73
Birthday : 02/10/2000
Join date : 01/07/2014
Bức thư mang tựa đề: Chuyện tình cơn mưa Empty
Bài gửiTiêu đề: Bức thư mang tựa đề: Chuyện tình cơn mưa   Bức thư mang tựa đề: Chuyện tình cơn mưa Icon_minitimeTue Jul 15, 2014 1:29 pm

                                                                                                                                                          Ngày x tháng y năm z
   Gửi anh, mối tình đầu của tôi... 




 Chào anh, người bạn hàng xóm đã từng cướp mất trái tim tôi. Anh còn nhớ ra tôi không vậy? Để tôi nhắc lại nhé. Tôi chính là con nhỏ sinh viên mà anh bảo rằng chỉ là một món đồ chơi không hơn không kém đó đây. Hừm, có lẽ cũng đã 5 năm kể từ ngày anh bỏ tôi nhỉ? Bây giờ chắc anh đang vui vẻ bên người khác, nhưng tôi thì không. Tôi vẫn cô đơn, vẫn không dám tin vào một tình yêu đích thực cho dù tôi đã mạnh mẽ hơn trước rất rất nhiều. Tôi không hề có ý định sẽ quay lại giành giật anh, mà tôi thực lòng...cảm ơn anh. Tại sao ư? Tại vì nhờ anh mà tôi mới được như ngày hôm nay. 
 
 Vì lâu nay không liên lạc nên bây giờ cũng nên ôn lại vài kỉ niệm cũ chứ nhỉ? Nhớ lần đầu ta gặp nhau không. Hôm đó là một ngày mưa tầm tã, cũng là lúc tôi chuyển về ngôi nhà đối diện căn hộ của anh. Thấy tôi bê nặng, anh đã chạy tới giúp tôi cùng với một nụ cười tươi tỏa nắng. Anh không biết lúc đó tôi ngại ngùng thế nào đâu. Hai má cứ nóng ran lên, mắt thì cứ đảo qua đảo lại không dám nhìn thẳng vào mặt anh. Vậy mà anh lại cứ ghé sát mặt vào tôi hỏi thăm mãi. Ngại chết đi được ấy. Không chỉ thế, đường lại còn trơn trượt nữa, mà tôi vốn hậu đậu nữa nên dĩ nhiên chuyện gì đến cũng sẽ đến. Oạch! Tôi dẫm phải vũng nước mưa trượt chân ngã chúi xuống, lúc đó tôi còn kéo theo cả anh nữa. Cả tôi và anh cũng phá lên cười. Thế là hôm đó chúng ta đã cùng nhau ''bắt bao nhiêu là ếch'' nhỉ. Khi đó dường như là những giây phút hạnh phúc nhất trong đời tôi, anh biết không?
  
 Từ hôm đó, tôi và anh dường như thân thiết với nhau hơn. Có gì hay là chúng ta đều chia sẻ cho nhau, cho dù đó chỉ là một đĩa thức ăn hay một cuốn phim tài liệu. Chính những thứ nhỏ bé ấy cùng với giọng nói ấm áp của anh đã làm cho con tim tôi rung động. Lúc nào trong đầu tôi cũng chỉ có anh. Làm gì cũng nghĩ tói anh. Khi đi tắm, khi ăn cơm, thậm chí cả khi học bài tâm trí tôi chỉ hướng về anh. Lúc đó anh thật ích kỉ, một mình anh độc chiếm cả lí trí lẫn con tim tôi! Anh thấy có sến súa quá không, vì chính xác là suy nghĩ của tôi như vậy đấy.
  
 Tình cảm trong tôi cứ ngày càng tăng dần. Một phần vì xấu hổ, phần khác vì muốn bỏ anh ra khỏi suy nghĩ nên tôi đã tránh mặ anh một thời gian, chắc anh còn nhớ. Nhưng số phận của tôi đã được định sẵn, muốn trốn tránh cũng khó. Lúc đó tôi đang trên đường từ nhà nhỏ bạn về, con bé Mai đó. Khi ấy chắc cũng hơn 10 giờ tối rồi, tôi gặp một đám thanh niên đi chơi đêm. Chúng nó buông những lời nói ghê tởm ra ve vãn tôi. Vì không muốn liên quan đến tụi nó nên tôi đành quay người lại đi hướng khác. Nhưng không may, túi xách của tôi theo lực va vào người tụi nó. Bọn họ nghĩ tôi cố tình liền giật tay tôi lại và ra sức định cưỡng ép. Nghĩ lại tôi thất nụ hôn của chúng nó sao mà bẩn thỉu kinh khủng quá. Với một suy nghĩ hiện lên trong đầu rằng '' Đời mình tới đây là hết'', tôi để mặc cho tụi nó lộng hành. Và rồi một giọng nói vang lên cùng với những cú đấm mạnh mẽ, tôi ngửa mặt lên, là ANH. Lúc đó tôi bất ngờ tới mức không nói được một lời nào. Giải quyết xong tụi nó anh đưa tôi về. Bấy giờ trông tôi thật lôi thôi, đôi môi sưng đỏ, tấm ảo phông rách tả tơi. Anh lấy áo anh mặc cho tôi. Lúc ấy với tôi anh như một chàng hoàng tử tuyệt vời trong những bộ phim tình cảm Hàn Quốc. Và khi ấy, không kìm được lòng mình, tôi đã thổ lộ với anh. Anh nhẹ nhàng gật đầu và đặt lên môi tôi ngủ một nụ hôn ấm áp. 
  
 Từ hôm ấy, tôi và anh đi đâu cũng có nhau. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc, cứ như là được đưa lên chín tầng mây vậy. Cái cảm giác lâng lâng vui sướng ấy làm cho tôi quên cả việc học. Lực học của tôi ngày càng sa sút, nhưng tôi không quan tâm và vẫn giấu anh. Tôi sợ rằng anh sẽ không yêu tôi nữa vì tôi học dốt. Tình yêu giữa chúng ta ngày một lớn hơn nhỉ? Hay nói đúng hơn là chỉ có tôi thôi. Vào một lần anh đưa tôi tới bar, anh đã cướp đi sự trinh trắng của tôi. Tôi rất sốc khi sáng hôm sau phát hiện ra điều đó. Nhưng tôi không quan tâm đâu, vì có giọt máu của anh trong người đã làm tôi rất hạnh phúc.
  
 Nhưng rồi bất hạnh lại đến với tôi. Không nhầm thì người gây ra là anh nhỉ? Tối hôm đó trời mưa. Tôi gõ cửa phòng anh, vì ta đã sống chung mà, muốn đề nghị rằng ta nên cưới nhau sẽ tốt hơn, tôi sẽ bỏ việc học. Nhưng trái với suy nghĩ của tôi, anh đã tức giận nói tôi phải phải bỏ cái thai đi. Rồi anh bước ra khỏi nhà với câu nói lạnh lùng,''Tôi chỉ xem cô như đồ chơi thôi'', có đúng là anh nói như vậy không nhỉ, hoặc là tương tự như thế. Tôi bất ngờ ngã  gục xuống. Đau xót nghĩ rằng anh chỉ đùa tôi thôi. Tôi lê bước về phòng với tâm trạng ú ám. Nhìn ra ngoài cửa sổ, trời lại mưa..có khi nào tình yêu của ta chỉ như cơn mưa, mau đến nhưng mau đi. Nhiều ngày sau đó tôi không gập anh nữa. Sức khỏe tôi ngày càng yếu đi. Tôi không ăn không ngủ mà chỉ khóc thôi. Khóc cho sự ngây ngô vì đẫ tin vào lời nói của anh, khóc cho tình yêu chân thành của tôi. Vài tuần sau, tôi tự ngô ra rằng mình thật ngu ngốc và đã đi phá thai. Khi tới bệnh viện, mọi người nhìn tôi với ánh mắt khnh bỉ, họ xì xào bàn tán rằng tôi chắc là loại lẳng lơ, không ra gì, tôi đã nghe thấy hết cả nhưng vẫn phải cắn răng chịu đựng. Phá thai xong, tôi cảm giác thật trống trải, cứ như mình vừa giết đi một sinh linh bé bỏng vô tội. Nhưng làm sao được, tôi phải làm lại cuộc đời.
  
 Từ hôm đó tôi lao vào học, quyết tâm học thật giỏi để trở nên thành đạt. Và tôi đã làm được. Kết quả chính là tôi bây giờ đây. Một người phụ nữ trưởng thành và thành đạt. Ha ha, kết cục là cũng nhờ câu nói nhẫn tâm của anh cả. Thật sự là cảm ơn anh nhiều lắm. Cảm ơn anh vì đã cho tôi nếm trải được những mùi vị của cuộc đời. Thôi, tôi không nên nói dài dòng làm gì nữa kẻo bạn gái mới anh lại hiểu lầm. Mong rằng ta sẽ là bạn.
                                                                                                                                                ~Thân~
 
P/S: Em viết hum quá hay nhưng mọi người cứ nhận xét thẳng tay nhé.
     Không commet là em ghét a~ 123 
 Như vầy được chưa ạ, nếu chưa thì bảo em sửa lại nha


Được sửa bởi Bánh kem Socoola ngày Tue Jul 15, 2014 8:38 pm; sửa lần 2.
 
Rain
Học sinh nhà Nước
Rain
Giới tính : Nam
Zodiac : Pisces
Tổng số bài gửi : 250
Birthday : 15/03/2000
Join date : 12/04/2014
Bức thư mang tựa đề: Chuyện tình cơn mưa Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Bức thư mang tựa đề: Chuyện tình cơn mưa   Bức thư mang tựa đề: Chuyện tình cơn mưa Icon_minitimeTue Jul 15, 2014 1:35 pm

Còn sai lỗi chính tả, màu chữ thì hơi khó nhìn tẹo  :3
 
libra1999
Học sinh nhà Khí
libra1999
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 1888
Birthday : 03/10/1999
Join date : 03/01/2014
Bức thư mang tựa đề: Chuyện tình cơn mưa Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Bức thư mang tựa đề: Chuyện tình cơn mưa   Bức thư mang tựa đề: Chuyện tình cơn mưa Icon_minitimeTue Jul 15, 2014 7:12 pm

em đổi font chữ đi chj ms đọc đc TTvTT
khó nhìn quá a~ 
 
Princess Lily Rose
Lớp phó nhà Đất
Princess Lily Rose
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 2025
Birthday : 11/09/1998
Join date : 18/07/2013
Bức thư mang tựa đề: Chuyện tình cơn mưa Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Bức thư mang tựa đề: Chuyện tình cơn mưa   Bức thư mang tựa đề: Chuyện tình cơn mưa Icon_minitimeTue Jul 15, 2014 7:57 pm

Trình bày hơi rối. Khó đọc @@
 
Bánh kem Socoola
Học sinh nhà Khí
Bánh kem Socoola
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 73
Birthday : 02/10/2000
Join date : 01/07/2014
Bức thư mang tựa đề: Chuyện tình cơn mưa Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Bức thư mang tựa đề: Chuyện tình cơn mưa   Bức thư mang tựa đề: Chuyện tình cơn mưa Icon_minitimeTue Jul 15, 2014 8:40 pm

Em sửa rồi a~ Được chưa zạ  155 
 
Princess Lily Rose
Lớp phó nhà Đất
Princess Lily Rose
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 2025
Birthday : 11/09/1998
Join date : 18/07/2013
Bức thư mang tựa đề: Chuyện tình cơn mưa Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Bức thư mang tựa đề: Chuyện tình cơn mưa   Bức thư mang tựa đề: Chuyện tình cơn mưa Icon_minitimeTue Jul 15, 2014 8:56 pm

Đỡ hơn rồi, thanks
 
Princess Lily Rose
Lớp phó nhà Đất
Princess Lily Rose
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 2025
Birthday : 11/09/1998
Join date : 18/07/2013
Bức thư mang tựa đề: Chuyện tình cơn mưa Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Bức thư mang tựa đề: Chuyện tình cơn mưa   Bức thư mang tựa đề: Chuyện tình cơn mưa Icon_minitimeTue Jul 15, 2014 8:57 pm

Diễn biến quá nhanh, câu cú hơi lủng củng.
 
Sponsored content
Bức thư mang tựa đề: Chuyện tình cơn mưa Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Bức thư mang tựa đề: Chuyện tình cơn mưa   Bức thư mang tựa đề: Chuyện tình cơn mưa Icon_minitime

 
 

Bức thư mang tựa đề: Chuyện tình cơn mưa

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» truyện ngắn: 12 chòm sao và chuyến đi đến hành tinh ái tình (gtnv)
» 12 chòm sao và chuyến đi đến hành tinh tình ái (thông báo lịch ra chap)
» 12 chòm sao và chuyến đi đến hành tinh ái tình (Chapter 3)
» 12 chòm sao và chuyến đi đến hành tinh tình ái (Chapter 4)
» 12 chòm sao và chuyến đi đến hành tinh ái tình ảnh nhân vật ]
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện sưu tầm :: Truyện Ngắn-